Sunday, November 17, 2019

TẬP THƠ "KẺ SĨ" TIẾP THEO. SỐ 263


TẬP THƠ “KẺ SĨ”
TIẾP THEO, SỐ 263


TRIẾT HỌC VỀ LỊCH SỬ
VÀO THỜI KỲ CẬN ĐẠI

Hôm nay ngẫu hứng viết chơi
Đôi điều cốt lõi vốn thời khách quan
Đã từng xảy tới mọi đàng
Toàn đều chủ ý ở nơi con người

Hay là lịch sử cuộc đời
Của toàn thế giới cũng nào khác đâu
Đã thành sự thực từ lâu
Để đây nhắc lại nhằm hầu cho vui

Bởi đều mầm mống từ đầu
Vì từng xảy tại Âu Châu lạ gì
Trước tiên khoa học khác chi
Con người khám phá đã khi cao trào

Đưa nền kỹ thuật lên cao
Giúp làm công nghệ ào ào tiến lên
Tất nhiên Tư bản đi kèm
Tiền đề xuất phát Thực dân lạ gì

Để nhằm phát triển thị trường
Tức thì thuộc địa mọi đường đến ngay
Từ đây hệ lụy chóng chày
Phải làm Cộng sản phải ngày xảy ra

Trước tiên thuyết Mác ba hoa
Kế rồi thực hiện chính là Lênin
Nước Nga Xô Viết tiếp liền
Từ nền phong kiến nhãn tiền phất lên

Tạo thành cách mạng vang rền
Đệ tam Quốc tế dậy nên toàn cầu
Từ đây nhân loại phủ đầu
Suốt non thế kỷ địa cầu te tua

Tuyên truyền vì thảy búa xưa
Cộng thêm bạo lực có đùa được đâu
Nhất là tổ chức chặt hầu
Nhân danh “vô sản” ào ào khắp nơi

Quyền hành chuyên chính tơi bời
Tự do dân chủ hầu thời xếp ve
Tam quyền phân lập liệng hè
Khiến thành gian chính độc tài chiếm luôn

Ngày nay nghĩ lại quả buồn
Liên Xô đổ sập Đông Âu chẳng còn
Trăm năm hóa kiểu dã tràng
Còng lưng xe cát chỉ toàn vô duyên

Lỗi dều do Mác huyên thiên
Dẫm lên nguyên lý tự nhiên vậy mà
Đều nhằm xuyên tạc hằng hà
Đâu còn sự thật nào là khách quan

Gạt toàn nhân loại phũ phàng
Thảy đều lợi dụng quả càng éo le
Bao tay tham vọng cùng hè
Kết nhau lãnh tụ tí te một thời

Tuyên truyền áp đặt mọi nơi
Toàn thần thánh hóa tạo đời tiếu lâm
Ban đầu nhân loại bị lầm
Nhưng sau có biết phải toàn làm im

Khác chi như chuyện Trạng Quỳnh
Làm đời mắc mỡm nào còn ra chi
Độc tài sắt máu một khi
Hoàn toàn thiết lập dễ gì sụp sao

Mà theo quy luật khác nào
Chờ toàn hoen rỉ mới nhào được thôi
Thành ra chuyện chỉ buồn cười
Vòng quay nhân thế cuộc đời khác đâu

Ngày nay nhìn lại năm châu
Cơ hồ triết học cuộc đời thấy ra
Tức là lịch sử đã qua
Con đường diễn tiến chỉ là tự nhiên

Đó là sự thật nhãn tiền
Nên trong cốt lõi phải cần nhận ra
Thảy đều lý tính con người
Qua bao giông bão phải cười chứ sao

Vầng dương cho dẫu lên cao
Bị mây che phủ khiến rồi âm u
Nhưng khi đã hết mây mù
Mặt trời lại sáng cũng nào khác chi

Có đều Mác chỉ ngu si
Cho vì “vật chất” còn gì nói sao
Thật là ngu hết cỡ nào
Chỉ dùng cảm tính mỗi khi đoán mò

Nhưng nhìn khoa học rõ ràng
Loài người phiêu lãng thảy toàn vậy thôi
Chỉ do lý tính khác nào
Hết kỳ u ám vẫn thời lại lên

Cả như trường hợp Việt Nam
Cũng đều sự kiện khách quan khách nào
Tại do lạc hậu chiêm bao
Thực dân Pháp đánh ào ào nước ta

Dầu bao tranh đấu nổ ra
Nhưng nào chiến thắng cũng là tự nhiên
Phan Châu Trinh đó nhãn tiền
Đỉnh cao trí tuệ cũng đành chịu thua

Để khi qua đến ông Hồ
Nhờ Liên Xô giúp mới thành thắng to
Pháp đành mới thảy chịu thua
Chỉ vì Cộng sản đang mùa thành công

Trong lòng Quốc tế đệ tam
Mỹ dù can dự cũng nào ra chi
Bảy lăm ai có lạ gì
Chiến tranh chấm dứt nhờ thì vậy thôi

Nhưng nay mọi sự kết rồi
Liên Xô đã sụp Cộng thời sẽ tiêu
Nước nhà phát triển mọi chiều
Trong toàn cầu hóa đặng cùng đi lên

THƯỢNG NGÀN
(17/11/19)

**

TỪ TRANG SỬ “ĐEN TỐI”
ĐẾN VĂN NGHỆ “ĐỘC HẠI”

Sử nào “đen tối” hỡ mầy
Văn nào “độc hại” cùi đày hỡ mi
Mầy như con chó biết gì
Chỉ đồ ăn bã bởi khi tuyên truyền

Thành đây kết quả nhãn tiền
Óc toàn bã đậu ai liền không hay
Còn ai đã sống xứ này
Miền Nam lúc thấy đều tự do

Nên nay mầy đứa đầu bò
Thằng Trần Long Ẩn tội đồ đáng khinh
Mầy ham nịnh bợ cùng mình
Còn đâu lương thiện cũng âu chuyện thường

Chó nào mà chẳng hoang đường
Sủa theo lệnh chủ cốt nhằm có ăn
Quả mầy đĩ bợm một thằng
Nhục này còn đó mãi hằng mai sau

Hỏi nay văn học ra sao
Mầy đồ chó má viết nào được chi
Chỉ hùa ăn cứt lạ gì
Nhằm tìm chức tước nhìn thì biết ngay

Thử so cách mạng ra sao
Ai là xuyên tạc hỏi mầy rõ không
Mầy thằng ảo tưởng lên đồng
Loại mầy con chó nuốt toàn cứt khô

PHƯƠNG NGÀN
(17/11/19)

**

CÓ MỘT THẰNG LUẬT SƯ
RẤT Ư KHỐN NẠN TÊN LÀ
HOÀNG DUY HÙNG
HIỆN ĐANG SỐNG Ở MỸ

Ai vào Youtube mà coi
Thấy ngay bản mặt thằng tên Duy Hùng
Nó đều khốn nạn tột cùng
Dầu là ở Mỹ làm nghề luật sư

Bởi thường ngụy biện đến chừ
Khác chi đểu cáng có ai lạ nào
Gạt người kém cõi khác sao
Bởi dùng nhãn mác mình người chân phương

Thật ra nó chỉ hoang đường
Nhưng lòng đĩ bợm thảy đều lòi đuôi
Cốt nhằm ca ngợi độc tài
Chưởi cha dân chủ có nào khác đâu

Giọng đều quanh quẹo trước sau
Ai người tỉnh táo hẳn liền hiểu ra
Nó đâu yêu nước yêu nhà
Mà thằng đĩ bợm tỏ ra điên cuồng

Bưng bô nó thảy mọi đường
Hay nhằm nói đúng nó toàn liếm bô
Lưu manh như vậy khác nào
Có đâu ngay ngắn loại người đoàn trang

Nhưng nhằm lương lẹo mọi đàng
Giọng lời ngụy biện khiến càng trớ trêu
Thành ai thế sự hiểu nhiều
Đọc vào lợm giọng thấy ngay tên Hùng

Một thằng lý luận khật khùng
Nói điều lấp liếm não nùng hại thay
Tỏ đều hèn kém cùi đày
Giọng toàn lếu láo dễ sao đàng hoàng

Khác nào thảy kiểu điếm đàng
Gạt đời trơ trẽn kiểu càng lưu manh
Tuy dầu có học có hành
Nhưng nhằm ma giáo quả thành ra chi

Đáng khinh bởi loại người gì
Mượn danh trí thức để nhằm bưng bô
Tự cho hiểu rộng thế nào
Hóa thành thấp kém kiểu bầy lâu la

Đúng là thật thảy xót xa
Mặt mày lơ láo có mà khác sao
Nhất là cặp mắt gian hầu
Ngôn từ giảo quyệt có đâu lạ gì

SÓNG NGÀN
(16/11/19)

**

“ĐỘC HẠI”

Thế nào “độc hại” hở mầy
Khi nền văn học thảy đều tự do
Còn mầy lại muốn đầu bò
Biết gì để nói thôi cần ẩn đi

Loại mầy con gián lạ gì
Gọi Trần Long Ẩn quả khi buồn cười
Hay mầy chẳng khác con trùn
Thò đầu khỏi đất bị người chưởi rum

TẾU NGÀN
(16/11/19)

**

THỐI MỒM

Thằng Trần Long Ẩn thố mồm
Từng ăn cơm gạo đồng bào Miền Nam
Phát ngôn nay lại phũ phàng
Kiểu như con chó sủa càn lạ sao

Bảo là “độc hại” thế nào
Thời kỳ văn học của toàn Miền Nam
Tự do nghệ thuật rõ ràng
Đâu nào kiểu chó cốt càng sủa theo

HOA NGÀN
(16/11/19)

**

PHẢI CẦN NÓI VẬY

Phải cần nói vậy mà thôi
Bởi vì nói trái đâu nào còn ăn
Nên Tạ Ngọc Tấn mới rằng
Dễ nào thuyết Mác Lênin lỗi thời

Cả ngay hồi nhỏ học rồi
Đã toàn vào máu dễ nào khác đâu
Hoặc nhằm diễn kịch trước sau
Để càng bảo đảm chức hầu Trung ương

Hội đồng lý luận lẽ thường
Dám nào nói trật con đường đảng đi
Thành nên thông cảm lạ gì
Xôi chùa ngọng miệng vẫn thì trước sau

Khiến cho đời thảy tào lao
Còn chi trí thức chút nào nữa đâu
Mà toàn khuôn rập lạ nào
Tội này của Mác có hầu giống ai

TẾU NGÀN
(16/11/19)

**

SỰ HOEN Ố CỦA CHÍNH
CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN

Chuyện đây là chuyện ngàn năm
Nay cần phải nói để đời sau xem
Dẫu là thực tế cũ mềm
Nhưng ai chẳng biết càng thêm mơ hồ

Chỉ vì thuyết Mác hồ đồ
Mới thành hệ lụy cho đời về sau
Do người cộng sản khác đâu
Chỉ đều thừa kế những gì Mác rao

Ngay như chính Mác lạ nào
Từng kêu “cộng sản” chỉ đều viễn mơ
Tức là không tưởng khó ngờ
Nhưng sau cố chấp dựa vào Hegel

Lấy điều “biện chứng” làm nền
Cho toàn khoa học để nhằm tư duy
Hóa thành cuồng tín khác gì
“Độc tài vô sản” có đi đường nào

Dùng toàn bạo lực lạ sao
“Thời kỳ quá độ” ai nào chẳng hay
Với bao phương tiện đọa đày
Để lên “cộng sản” cho ngày tương lai

Khác chi Mác thảy chỉ hài
Tin điều huyễn tưởng nào ai không cười
“Làm theo lực hưởng theo cầu”
Đời “không giai cấp” thảy hầu toàn ngu

Khác nào bịp bợm thiên thu
“Niềm tin sắt đá” lù lù đấy thôi
Nhưng toàn lợi dụng khác nào
Để khi thiết lập hết còn đường ra

Nạn nhân hóa thảy hằng hà
Vong thân xã hội có mà lạ sao
Người đều sản phẩm khác đâu
Đều thành công cụ có đâu nhân quyền

Nói theo đều thảy nhãn tiền
Bởi toàn sợ hãi chẳng riêng ai nào
Khác chi thuyết Mác tầm phào
Hại đời cả thảy ai nào lạ chăng

Tới nay hệ lụy chỉ hằng
Thảy đều há miệng mắc quai bao người
Tự do dân chủ đi đời
Chỉ còn nô lệ thảy đều thế gian

Đó là sự thật phũ phàng
Mọi người “cộng sản” cũng toàn thấy ra
Nhưng lòng dầu thảy xót xa
Bên ngoài cố nịnh bởi đều nạn nhân

Khiến vô nhân cách vạn phần
Sống trong khổ nhục chết trân mọi điều
Ca toàn “tổ quốc” thân yêu
Nhưng đều bóp nghẹt khác đâu dân tình

Phi nhân quả thảy thảy rùng mình
Dắt vào đường cụt ca đều tiến lên
Tội nầy của Mác lềnh khênh
Mọi người theo Mác cũng toàn khác đâu

Bởi vô trách nhiệm thảy hầu
Mới gây hậu quả một trời bao la
Hoặc vì hèn yếu quỷ ma
Hay là lợi dụng đặng mà vinh thân

Khiến đâu còn biết nhân văn
Mà phi nhân bản thảy hằng tới nay
Liên Xô tội lỗi ban đầu
Giờ đây hậu quả khiến còn nhiều nơi

Chỉ vì bởi Mác gạt đời
Khiến đều mê tín chỉ thời vậy thôi
Bởi toàn không tưởng khác đâu
Lại thêm bạo lực chỉ hầu phi nhân

Ba vô nguyên lý mọi phần
Đã sai nguyên lý khiến thành toàn hư
Thành đâu kết quả đến chừ
Mà đều phung phí mãi hoài thế gian

Con người xuống cấp thảy toàn
Biến thành công cụ có đâu còn người
Bởi hoài phải nói một chiều
Bị toàn khống chế đâu còn tự do

Phải đều đóng kịch giả đò
Vong thân xã hội nói sao cho vừa
Thảy đều nói cuội nói bừa
Dẫm lên sự thật có nào cần chi

Nên rồi thế kỷ qua đi
Có nào cải thiện được gì tới nay
Mà làm xuống cấp trước sau
Tội này của Mác dễ nào đâu tha

NGÀN PHƯƠNG
(16/11/19)


**

KHỔNG, PHẬT,
GIÊ- SU, VÀ MÁC

Xưa nay nhân loại bốn người
Đã thành sự kiện trên đời lạ đâu
Khổng tôn Nhân đứng hàng đầu
Phật thì điều đó thay vào Từ bi

Cả hai đều có khác gì
Con người cao nhất phải thì ưu tiên
Ngay như cả đến Giê-su
Để cao Bác ái vẫn nào lạ đâu

Chỉ riêng Các Mác thảy hầu
Vô thần duy vật có đâu giống người
Trở nên dị thuyết lạc loài
Dùng toàn cưỡng chế đâu nào khác chi

Làm cho nhân loại suy vi
Khiến toàn sợ hãi lạ gì nữa sao
Đấu tranh giai cấp ào ào
Độc tài vô sản còn nào chữ Nhân

Nhưng đời bao kẻ ngu đần
Chê bai Khổng tử hỏi cần nói sao
Biết chi Nhân thảy bề sâu
Nếu không Bác ái còn nào Từ bi

Thành ra cố chấp lạ gì
Thảy đều nông cạn khiến khi buồn cười
Chỉ đều học lóm trên đời
Có nào nghiên cứu mọi người triết gia

ĐẠI NGÀN
(16/11/19)

**

TRANH THỦ

Dẫu trong lồng sắt lưới che
Ta cùng tranh thủ mọi bề cho vui
Bởi điều hoan lạc ở đời
Lợn nào có bỏ khiến thời vậy thôi

Đường trường xe chạy về đâu
Cả về lò mỗ cũng nào ngại chi
Kệ cha ta cứ chơi đi
Nhảy cho sướng đã còn gì tính sau

TIẾU NGÀN
(16/11/19)

**

CHO SÁNG MẮT RA
HỠI DÂN ĐÀ NẴNG

Điều này chẳng phải nói chung
Mà dân ngu dốt mới toàn vậy thôi
Để thành khốn nạn biết rồi
Bởi từng ca ngợi tay trùm Bá Thanh

Tưởng như “lãnh đạo” ngon lành
Khiến đưa Đà Nẵng lên thành tinh khôi
Thật là não trạng toàn tồi
Dân ngu kiểu đó dễ nào khác đâu

Biết chi hệ thống từ lâu
Bá Thanh chỉ một con sâu lạ gì
Bầy sâu lúc nhúc bò đi
Bá Thành trong đó có gì hơn cam

Dân ngu bởi thảy ai làm
Chỉ do lịch sử còn toàn trách ai
Ngay từ cách mạng đâu sai
Nhằm đưa vô sản phải hoài tiến lên

Riết rồi cũng chẳng bõ bèng
Núp đều trong đó âm mưu lạ gì
Khiến thành cuồng tín khác chi
Hay đều ngu dốt có gì hơn sao

Biến toàn tham vọng thế nào
Kéo dây bè cánh ào ào như sôi
Tạo nên hệ thống vậy rồi
Nhân danh đủ thứ cốt nhằm ngoi lên

Tạo ra lịch sử dòng kênh
Nuôi toàn bằng máu để thành vậy thôi
Dòng đời cứ vậy nổi trôi
Dân tình khốn khổ dễ nào khác đâu

Giờ đây mọi chuyện rõ hầu
Cha chầu trời của chuyển giao con mình
Ngân tiền ngàn tỷ thật tình
Bá Thanh con đã chơi toàn xe sang

Thành dân Đà Nẵng đâu oan
Một thời toàn có nâng bi dại khờ
Cả từng khóc lóc đợi chờ
Bá Thành từ Nhật chỡ về trong đêm

Thật là nhục nhã ai bằng
Dưới trên sâu mọt dân toàn sâu đo
Uổng công xưa bấy Tây Hồ
Đâu ngờ nỗi nhục thế nào hôm nay

LAM NGÀN
(16/11/19)

**

ÍT RA

Ít ra còn có một người
Của vùng Nghệ Tĩnh để đời còn thương
Trước Tòa cương nghị đường đường
Tỏ mình yêu nước khác thường hơn ai

Nguyễn Năng Tĩnh quả người tài
Một lòng khẳng khái trước đây có nào
Cho dù lãnh án 11 năm tù
Cũng thành hơn hẳn toàn đồ bún thiu

TUYẾT NGÀN
(16/11/19)

**

NS TRẦN LONG ẨN

Giống như kiểu chó sủa càn
Thằng Trần Long Ẩn quả toàn u mê
Óc đầu tiêm nhiễm nặng nề
Hóa thành bã đậu đâu ra con người

Phát ngôn để thảy đời cười
Sau này nhìn lại ai thời chẳng khinh
Chưởi cha quê kiểng của mình
Một thằng vong bản tanh rình từ đây

MÂY NGÀN
(16/11/19)

**

CHO NÓ CHÌM LUÔN

Mẹ cha cho nó chìm luôn
Tụi Tàu đú đỡn có huông từ giờ
Đã lâu cướp cạn đảo người
Hoàng Sa nay viếng đâu Trời có tha

Chở 458 mạng rõ là
Coi thường sự thật ba hoa tung hoành
20 cứu được phải đành
Số toàn còn lại làm mồi thủy cung

TIẾU NGÀN
(16/11/19)

**

QUỐC GIA VÀ CỘNG SẢN

Quốc gia có tự nghìn đời
Qua bao thể chế cũng thời vậy thôi
Còn như cộng sản lạ đâu
Nó dù giai đoạn chỉ hầu Mác Lê

Vậy nhưng trí thức não nề
Nếu không phân biệt mọi bề ngu si
Thà làm cộng sản hẳn đi
Còn nhằm điếu đóm khác gì bưng bô

Thằng Trần Long Ẩn thế nào
Nó người cộng sản hay người quốc gia
Thật là chỉ loại tà ma
Óc đầu bã đậu mới là vậy thôi

Khác chi loại đĩ một thời
Kiểu vô ý thức hay nhằm liếm bô
Thành qua ngôn ngữ lạ nào
Toàn không ngay ngắn thảy đều Việt gian

LAM NGÀN
(15/11/19)

**

CỘNG HÒA VÀ CỘNG SẢN

Điều này phải nói công tâm
Cộng hòa, Cộng sản hẳn toàn khác nhau
Cộng hòa không Mác Lênin
Còn mà Cộng sản như in vậy hoài

Cả thời lịch sử lạc loài
Tuyên truyền nhằm diệt chỉ lòi mưu ra
Thật là một nỗi xót xa
Thằng Trần Long Ẩn ngu mà biết sao

Nó dầu gốc ở Miền Nam
Bây giờ quay lại chưởi ngang Cộng hòa
Cho đều “độc hại” toàn là
Thật đồ đĩ bợm có ra con gì

Hay là con chó khác chi
Sủa hùa chỉ thảy lạ gì cho cam
Già đầu còn dại quả toàn
Sau này lịch sử chỉ càng khinh khi

TUYẾT NGÀN
(16/11/19)

**

THẰNG CHÓ MÁ TRẦN LONG ẨN

Thằng này loại chó sủa hùa
Biết chi lịch sử khi vừa lớn lên
Hiểu nào văn học rộng thênh
Có đâu thảy kiểu chỉ nhằm bưng bô

Thật thằng chó đẻ khác nào
Mọi điều kiến thức xâu vừa lỗ kim
Bởi đều ngậm bã tuyên truyền
Già đầu còn dại óc toàn sình hôi

ÁNH NGÀN
(15/11/19)

**

“ĐỘC HẠI”

Sao là “độc hại” hở mầy
Thẳng Trần Long Ẩn chỉ bày bưng bô
Văn chương độc lập thế nào
Có đâu chó má liếm bô loại mầy

NGÀN SƯƠNG
(15/11/19)

**

NGÔN NGỮ NỮA VỜI

Đúng là ngôn ngữ nửa vời
Tuyên truyền chính trị cũng nào khác đâu
Chừng nào thấy đã vô sâu
Tha hồ ngâm đó dại sao rút về

TIẾU NGÀN
(15/11/19)

**

CHỦ NGHĨA “CỘNG SẢN”
THEO KIỂU TRUYỀN MIỆNG

Từ đầu đến cuối khác sao
Bởi ai hiểu thật nó đâu là gì
Chỉ đều truyền miệng lạ chi
Đào sâu lý thuyết mấy khi có nào

Chỉ do thời ấy Liên Xô
Bác Hồ mang nó cái ào về đây
Chỉ vì Bác đã mê say
Một lần đọc được cái là Đề cương

Lênin viết cốt tuyền truyền
Kiểu bình dân hóa nhãn tiền khác đâu
Lại thời đó lại toàn hầu
Phong trào Quốc tế nháo nhào đang lên

Nước Nga đang độ vang rền
Phong trào Nghệ Tỉnh mới bèn cóp theo
Ông Đồng, ông Giáp về sau
Ông Chinh, ông Duẩn cũng đâu khác gì

Đều toàn “tin tưởng” thảy khi
Có đâu nghiên cứu điều gì cho cam
Thảy đều truyền miệng vậy toàn
Đặng rồi cứ thế nhân lên thành mười

Nhưng nay kết quả lạ đời
Liên Xô đã sụp có nào còn đâu
Đông Âu cũng vậy tiêu rồi
Chỉ còn bốn nước trong ngoài Việt Nam

Chiến tranh hai bận cốt toàn
Cố nhằm thực hiện mục nó đều trước sau
Bởi vì tin tưởng khác đâu
Thảy đều cảm tính trước sau một chiều

Ngày nay vẫn cố nói liều
Mặc dầu “đổi mới” định hình từ lâu
Đầu đuôi trái ngược thấy rồi
Còn gì “cộng sản” kiểu hồi khi xưa

Thành ra mộng tưởng càn bừa
Một thời huyên náo nay nào còn đâu
Để giờ hậu duệ chỉ hầu
Thảy đều mất hướng vẫn hầu làm theo

Khác chi đất nước vẫn lèo
Bởi nền dân trí cứ nghèo như xưa
Cả như dân khí rõ thừa
Thảy đều nịnh bợ như chưa hề từng

DIỄM NGÀN
(15/11/19)

**

GẶM CỎ NON

Trâu già lại gặm cỏ non
Trên đồi nhỏ xíu nào còn ra chi
Chân đi không vững lạ gì
Cỏ non càng mọc trâu thì già thêm

TIẾU  NGÀN
(15/11/19)

**

NGOA NGÔN

Thảy toàn kiểu nói ngoa ngôn
Đã qua thế kỷ vẫn còn vậy thôi
Bởi đều não trạng bôi vôi
Lại toàn vôi đỏ có ai không cười

TẾU NGÀN
(15/11/19)

**

NÓI NGU

Một tay “khoa học” nói ngu
Khác nào “khoa học” ruồi bu rõ ràng
Thảy đều ngụy biện hiên ngang
Dốt loài trôn đít thế toàn dạy ai

Ca lên phải “cháy” thảy hài
Biết bao “kiểu cháy” nào ai không tường
Lại còn “cách cháy” vạn đường
Hay là “vật cháy” mới thường lộ ra

“Viện Hàn Lâm” kiểu quỷ ma
Chứa nhiều thằng dốt la đà lạ chi
Gọi là “khoa học” biết gì
Lại còn “xã hội” mới thì dốt đui

Bởi toàn não trạng chổng khu
Cá mè một lứa cho dù ai hay
“Mác Lê” nhồi nhét cao dày
Dễ còn độc lập chút nào tư duy

TRĂNG NGÀN
(15/11/19)

**

THẰNG CHÓ ĐẺ
NS. TRẦN LONG ẨN

Thằng này rác rưởi mọi phần
Nó nhằm nịnh bợ vạn lần vậy thôi
Bưng bô kiểu thảy chỉ tồi
Liếm bô mới đúng nó dầu người Nam

Bây giờ phản động lại toàn
Chưởi ai “phản động” nó càng lưu manh
Khác gì con đĩ thập thành
Hóa đồ chó đẻ mới đành tự chôn

DẶM NGÀN
(15/11/19)

**

TỪ CÁN BỘ PHẠM PHƯƠNG THẢO
ĐẾN THẰNG CHÓ ĐẺ TRẦN LONG ẨN

Thời kỳ Phương Thảo còn quyền
Hội Đồng một thuở đã liền nói khoe
Toàn ca “lãnh đạo” vậy hè
Lại thêm “toàn diện” thảy nghe đã kỳ

Bây giờ cô ả làm gì
Có còn “lãnh đạo” ai thì nữa không
Có hoài “toàn diện” vàng ròng
Coi dân như cứt mới thành vậy thôi

Giờ Trần Long Ẩn khác nào
Kiểu thằng nhạc sĩ óc đều ma cô
Nó dân Nam bộ lạ nào
Bảy hai nhảy núi bảy lăm mò về

Rồi ra Hà Nội mọi bề
Để nhằm tẩy rửa ê hề quả vui
Bây giờ ai cũng biết rồi
Nó vừa lên án đùa càn Miền Nam

Cho rằng văn nghệ đây toàn
Chỉ đều “phản động” thật càng đáng khinh
Nó mùi con chó tanh rình
Bởi ăn toàn cứt thành đâu hiểu gì

Đúng đồ hèn hạ ngu si
Làm người Bình Định quả thì nhục thay
Xưa kia là xứ anh hào
Giờ sinh con chó lẽ nào đâu hay
 
NẮNG NGÀN
(15/11/19)

**

VĂN HÓA MIỀN NAM

Đây là văn hóa Miền Nam
Thật đều tươm tất chứa toàn văn minh
Cũng là văn nghệ nước mình
Hiện ra trong ảnh như hình bên đây

Thằng Trần Long Ẩn giả cầy
Nó là nhạc sĩ kiểu bầy chó hoang
Vừa rồi nó đã sũa càn
Đòi thay văn nghệ ra toàn tiếng tru

MÂY NGÀN
(15/11/19)

**

VIỆT XÔ

Việt Xô tên đã rõ ràng
Nó là cặn bã của toàn Liên Xô
Để nay hành động côn đồ
Giữa nơi siêu thị ai sao không cười

Dạy con trộm cắp sai rồi
Lại còn làm nhục cả người nhân viên
Camera quay rõ liền liền
Tội này nên phải đưa Tòa kiện đi

GIÓ NGÀN
(15/11/19)

**

THẰNG CHÓ ĐẺ
NS. TRẦN LONG ẨN

Mầy ngu dốt biết mẹ gì văn nghệ
Biết mẹ gì cả chính trị Mác Lê
Mà con chó chỉ cốt hùa theo chủ
Kiểu mầy như loại đĩ mắc tiêm la

Ai nuôi lớn để mầy từng đi học
Ai dạy mày bao chữ nghĩa xưa kia
Miền Nam đó đã ban mầy cơm gạo
Nay đang tâm mầy rủa lại đồng bào

Mầy đú đỡn giở giọng toàn đĩ bợm
Thảy côn đồ kiểu chó đẻ hùa theo
Mầy có biết thế nào là văn học
Cần tự do dân chủ dễ đâu lèo

Mầy loại nhộng ăn dâu rồi lột xác
Chẳng thành tằm mà thành loại sâu voi
Nhằm cắn phá môi trường từng nuôi nó
Mày ngày nay chỉ một kiếp tôi đòi

NGÀN KHƠI
(15/11/19)

**

“NHẠC SĨ” TRẦN LONG ẨN

Trần Long Ẩn cái đầu mầy toàn cứt
Còn tệ hơn cả bã đậu muôn phần
Loại mày biết chó gì mà phê phán
Cả thời kỳ của văn nghệ Miền Nam

Mày óc chó nên não toàn hôi thối
Lại lên gân kiểu mồm mép côn đồ
Thứ ăn hại biết gì là văn nghệ
Dạng vong thân thảy cuồng mị lạ đời

Mầy giống  chó kiểu Thỉ Hoàng đốt sách
Ngày bảy lăm mày đã đốt bao nhiêu
Nay thế kỷ 21 rổi còn dại
Cha mẹ mày sinh mầy quả ruồi bu

Mầy đĩ bợm dạng con đòi thời sự
Loại đĩ cùn văn học biết gì sao
Như con chó vòi theo ăn cứt chủ
Mầy chỉ đồ cặn bã chọc đời khinh

ĐẠI NGÀN
(15/11/19)


MỤC LỤC

11748.            TRIẾT HỌC VỀ LỊCH SỬ VÀO THỜI KỲ CẬN ĐẠI (17/11/19)
11749.            TỪ TRANG SỬ “ĐEN TỐI” ĐẾN VĂN NGHỆ “ĐỘC HẠI”
(17/11/19)
11750.            CÓ MỘT THẰNG LUẬT SƯ RẤT Ư KHỐN NẠN TÊN LÀ
HOÀNG DUY HÙNG HIỆN ĐANG SỐNG Ở MỸ
(16/11/19)
11751.            “ĐỘC HẠI” (16/11/19)
11752.            THỐI MỒM (16/11/19)
11753.            PHẢI CẦN NÓI VẬY (16/11/19)
11754.            SỰ HOEN Ố CỦA CHÍNH CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN
(16/11/19)
11755.            KHỔNG, PHẬT, GIÊ- SU, VÀ MÁC (16/11/19)
11756.            TRANH THỦ (16/11/19)
11757.            CHO SÁNG MẮT RA HỠI DÂN ĐÀ NẴNG (16/11/19)
11758.            ÍT RA (16/11/19)
11759.            NS TRẦN LONG ẨN (16/11/19)
11760.            CHO NÓ CHÌM LUÔN (16/11/19)
11761.            QUỐC GIA VÀ CỘNG SẢN (15/11/19)
11762.            CỘNG HÒA VÀ CỘNG SẢN (16/11/19)
11763.            THẰNG CHÓ MÁ TRẦN LONG ẨN (15/11/19)
11764.            “ĐỘC HẠI” (15/11/19)
11765.            NGÔN NGỮ NỮA VỜI (15/11/19)
11766.            CHỦ NGHĨA “CỘNG SẢN” THEO KIỂU TRUYỀN MIỆNG
(15/11/19)
11767.            GẶM CỎ NON (15/11/19)
11768.            NGOA NGÔN (15/11/19)
11769.            NÓI NGU (15/11/19)
11770.            THẰNG CHÓ ĐẺ NS. TRẦN LONG ẨN (15/11/19)
11771.            TỪ CÁN BỘ PHẠM PHƯƠNG THẢO ĐẾN THẰNG
CHÓ ĐẺ TRẦN LONG ẨN (15/11/19)
11772.            VĂN HÓA MIỀN NAM (15/11/19)
11773.            VIỆT XÔ (15/11/19)
11774.            THẰNG CHÓ ĐẺ NS. TRẦN LONG ẨN (15/11/19)
11775.            “NHẠC SĨ” TRẦN LONG ẨN (15/11/19)




No comments :

Post a Comment