TẬP THƠ “KẺ SĨ”
TIẾP THEO, SỐ 262 (b)
NƯỚC TÀU
Nước Tàu chẳng có ra gì
Lòng tham không đáy quả thì lạ đâu
Lưỡi bò quyết chí ôm vào
Thật toàn phi lý ai nào không khinh
TẾU NGÀN
(11/11/19)
**
LÃNH ĐẠO
Ngày xưa ông Mác bảo rồi
Đấu tranh giai cấp để hầu đi lên
Thời kỳ quá độ bồng bềnh
Ngàn năm nổ lực chẳng nên ngại ngùng
Nay Liên Xô đã cáo chung
Khiến thành thuyết Mác não nùng còn đâu
Đảng luôn lãnh đạo vẫn hầu
Kiểu như mây cỡi có nào khác chi
TẾU NGÀN
(11/11/19)
**
CON NGƯỜI ÁC ĐỘC
Loài người ác nhất trên đời
Cả như rắn rết dễ thời sánh sao
Tội con tê giác thế nào
Mặc cho đau đớn cưa ngay cặp sừng
GIÓ NGÀN
(11/11/19)
**
CHỖ HIỂM
Chim quyên xuống đất ăn trùn
Đậu nhằm chỗ hiểm mới buồn làm sao
Nhưng ai có nỡ đuổi nào
Để cho chỉ một lại thành hai chim
TIẾU NGÀN
(11-11-19)
**
TẠI SAO ƯA CỘNG VÀ
TẠI SAO GHÉT CỘNG ?
Cái này vốn đã từ lâu
Nước ta có thảy từ thời ba mươi
Nay vào Youtube mà coi
Hiện thời ở Mỹ có tên Duy Hùng
Chỉ đồ nhân cách khật khùng
Luật sư lại thảy khoái toàn bưng bô
Nó nêu câu hỏi lạ nào
Tại sao chống cộng rõ thành điều vui !
Chống đây ai chống con người
Chống điều tư tưởng thảy nằm bên trong
Bởi như thuyết Mác đúng toàn
Dại gì phải chống mới càng tréo ngoe
Chỉ do thuyết Mác toàn sai
Tạo nhiều hậu quả làm ai không cười
Vậy nên người chống đúng rồi
Chống điều ngụy biện có nào thành sai
Bởi nhìn hậu quả lạ sao
Độc tài giữ mãi dễ nào ai ưa
Lý do biện hộ đều thừa
Độc tài lại xấu thành nào quý chi
Tạo toàn nịnh bợ khác gì
Vong thân xã hội ai thì mà ưa
Cái nghèo ai đã thấy rõ chưa
Tự do không có khó đều phát huy
Còn thêm tham nhũng li bì
Độc tài duyên cớ quả gì lạ đâu
Quyền hành thảy nhóm trên cao
Nhằm chia mâm bát ai nào không hay
Thêm còn đảng cử dân bầu
Cả trên thế giới nơi nào có chăng
Thành nên trái khoáy chỉ hằng
Nhiều người mới chống cũng thành thế thôi
Nhưng bao kiểu chống khác nào
Chống trên thái độ cũng hầu lạ chi
Tức là đầu óc không ưa
Cần đâu dấn bước vào nơi việc làm
Đều do bản chất mà thành
Là người hành động hay nhằm tư duy
Hoặc là nghệ sĩ khác gì
Nào cần phải chống kiểu theo bạo hành
Bởi vì lịch sử đành rành
Nếu không thuyết Mác có thành chuyện chi
Vả như toàn đúng hại gì
Nhưng điều khổ nổi nó thì toàn sai
Vả chăng nó thảy chỉ hài
Trở thành hấp dẫn bởi do tuyên truyền
Tạo ra nhiều kẻ bị ghiền
Bởi nhằm danh lợi ngại phiền chi ai
Liên Xô ngày trước rõ rồi
Đó là Bạch vệ chống đều Hồng quân
Cả như Trung Quốc mọi phần
Tưởng nhằm chống lại Mao cần cãi sao
Trước đây cũng có khác nào
Nhiều nơi Đông Á ào ào khác đâu
Philipin, Indonesia
Mã Lai cũng vậy dễ mà lạ sao
Nam Bắc Hàn khác thế nào
Việt Nam cũng vậy hao hao giống toàn
Toàn cầu đâu có gì oan
Đã thành hiện tượng thảy càng khắp nơi
Việt Nam cũng chẳng khác người
Chỉ nhờ sử dụng lá bài nước non
Mới thành chiến thắng được toàn
Nhưng về thực chất mõi mòn từ lâu
Ngày nay mọi chuyện rõ hầu
Mục tiêu cộng sản có nào thành công
Mà đều chỉ thảy hư danh
Đuổi theo ảo ảnh phải đành vậy thôi
Thành ra lỗi chẳng con người
Mà vì học thuyết thảy đều tầm vơ
Nếu không vẫn chỉ đồng bào
Cũng như đồng loại cần nào chống chi
Nhưng vì não trạng lạ gì
Khiến nhiều người chống mới khi buồn cười
Hoàng Duy Hùng dẫu luật sư
Lý do chống cộng lại đều hiểu đâu
Để thành quỷ khóc thần sầu
Bưng bô hết mức tưởng hầu khôn ngoan
Sao không thảy hiểu được toàn
Ai không ưa cộng đó đều nguyên nhân
Bởi làm xã hội vạn phần
Mỗi người phiên bản có còn ra chi
Một nhân lên triệu lạ gì
Giống toàn mô thức đâu nào tự do
Thành ra nhân cách dễ nào
Mà đều người máy ào ào trước sau
Khó làm đất nước tiến mau
Mà toàn tụt hậu bởi đều rập khuôn
Ai mà nhìn thấy chẳng buồn
Thành nên ghét cộng cũng vì vậy thôi
Bởi đâu ai chống đồng bào
Mà điều sai trái khiến hoài chống luôn
Thành ra đó mới ngọn nguồn
Bởi đều tiên tiến ai còn chống sao
Tự do dân chủ nêu cao
Anh em hòa hợp lẽ nào không thương
Còn đây giả tạo mọi đường
Anh em lấn lướt có thường hay chi
Hoàng Duy Hùng trả lời đi
Mầy đồ tăm tối mới thì bưng bô
DẶM NGÀN
(11/11/19)
**
KEO KIỆT
Giàu mà keo kiệt mới chê
Còn nghèo keo kiệt có hề gì đâu
Nghĩ xem ai mới toàn ngu
Khi không hợp lý lù đù khác chi
TIẾU NGÀN
(11/11/19)
**
NHÂN CÁCH HAY CỐT
CÁCH CỦA CON NGƯỜI
Nhân cách do bản chất
Chút xíu đủ thấy rồi
Y như miểng sành vụn
Đâu giống mảnh kim cương
Nên ngay hồi còn nhỏ
Nhân cách đã hiện ra
Nếu một đứa gian xảo
Khó giống kẻ đàng hoàng
Kiểu mượn tiền không trả
Hoặc mượn sách giữ luôn
Rồi lớn lên cũng vậy
Cái gian từ ngọn nguồn
Thành nhân cách con người
Cũng nhân cách xã hội
Đặc biệt về chính trị
Khó dung những kẻ tồi
Tiểu nhân hay quân tử
Người xưa đã nói rồi
Một cây gai khi nhỏ
Lớn lên vẫn loài gai
Cho trang hoàng đến mấy
Treo đủ thứ bên ngoài
Cây gai vẫn là nó
Gặp lúc ắt vẫn lòi
Cuộc đời đơn giản vậy
Dễ đâu chẳng thấy hoài
Hễ đã là bản chất
Khó thay đổi trong ngoài
Nhưng bản chất là gì
Là trời sinh đã vậy
Vốn phẩm tính tự nhiên
Hoàn cảnh khó đổi mấy
DẶM NGÀN
(11/11/19)
**
CUỘC CÁCH MẠNG NGƯỢC
Ai ngờ lịch sử quay vòng
72 năm ấy lại thành như xưa
Đầu tiên cách mạng tháng mười
Thuyết do Các Mác cấy mầm gây ra
Mác là người Đức đâu xa
Làm thành nghễnh ngãng người Nga buồn cười
Để sau người Đức hổ người
Mới cùng đập đổ bức tường Berlin
Khiến cho xuôi ngược đôi dòng
Thông minh Nga Đức ai toàn hơn ai
Bởi so Mác với Lênin
Một bên chín lạng bên thì mười cân
Chỉ dân Nga Đức mọi phần
Mới đều sáng suốt vạn lần hơn xa
Dân Nga làm cách mạng Nga
Còn ai giật sập bức tường Bá Linh ?
NGÀN KHƠI
(10/11/19)
**
QUANG VÀ LOAN
Kỳ phùng địch thủ ai ngờ
Một thời tao loạn lơ mơ buồn cười
Nay hai cũng đã đi rồi
Một người vàng đỏ một người trắng xanh
Quang trong toàn đỏ tạo thành
Mặc dầu vàng thảy chỉ ngoài xiêm y
Còn Loan tướng trận lạ gì
Chết còn mang tiếng lấy chi không buồn
PHƯƠNG NGÀN
(10/11/19)
**
CON NGƯỜI KHÁC NHAU
Có tiền mới giúp cho người
Còn giàu mới thảy biếu đời lòng nhân
Nếu như vô sản mọi phần
Lấy nào thiện chí mà phân cho đời
Lại đều tìm cách hốt vô
Đấu tranh giai cấp hẳn nào lạ đâu
Thành ra ông Mác quả hầu
Nói điều không tưởng hóa đều tiếu lâm
Thế nên Tổng thống Trump
Bởi giàu quá sức có chi để màng
Mới làm chẳng thiết lãnh lương
Chỉ cần biểu tượng một đồng vậy thôi
Đấu tranh giai cấp hóa hời
Giờ đây khiến thấy chuyện đời tào lao
Con người ai có lạ nào
Khác nhau hiểu biết hay đều toàn không
DẶM NGÀN
(10/11/19)
**
QUAN VÀ DÂN
Quan đều quản lý lỏng le
Hay vì hám lợi ai dè vậy sao
Còn dân trách nhiệm có nào
Mới thành giúp thảy bọn Tàu núp tên
Để mua đất để mua nền
Tạo toàn bát nháo nước non còn gì
Quê hương thôi phải nói chi
Quan dân tệ thế quả khi lạ lùng
PHƯƠNG NGÀN
(10/11/19)
**
MỤC ĐÍCH VÀ PHƯƠNG TIỆN
Lúc đầu Các Mác dễ thương
Cho rằng mục đích phải thường quan tâm
Nhưng sau phương tiện hóa lầm
“Độc tài vô sản” Mác nào ra chi
Trở thành phản động khác gì
Toàn sai nguyên lý ích chi ở đời
Chỉ còn “chủ nghĩa” khơi khơi
Mọi điều lý tưởng quả thời chìm luôn
Khiến giờ vẫn mãi còn buồn
Bởi đều phương tiện cứ luôn giữ hoài
Mà toàn mục đích ném rồi
Con người nô lệ mới điều tự nhiên
Thành đều ngôn ngữ huyên thiên
Kiểu gà mắc tóc khó liền thoát ra
Khiến cho chỉ mãi ta bà
Lỗi này do Mác có mà do ai
Bởi đều khoa học thành sai
Cả như triết học khác sao dại khờ
Trở thành thảy chỉ tay mơ
Phỉnh phờ nhân loại mãi giờ lạ chi
Cột vào ý hệ khác gì
Nhưng đều ý hệ thảy thì viễn mơ
Làm đời tắt nghẽn đâu ngờ
Nhưng còn chưa bỏ ngây thơ lạ nào
Biển Đông sóng dậy ào ào
Nói không liên kết gắn vào Mác xưa
Bởi Ta Tàu thảy lạ chưa
Vẫn cùng ý hệ đều là Mác Lê
Oánh nhau dẫu có não nề
Dễ đâu xa được mọi bề anh em
Thành ra câu chuyện đã thèm
Mẽ đầu sứt trán anh em kiểu gì
Lại còn đồng chí dễ chi
Nên không liên kết chỉ vì thế thôi
Có đâu tính khắp chuyện đời
Nước xa đâu sợ bằng như lửa gần
Để nên ngụy biện mọi phần
Thuyết không liên kết vạn lần hớ hênh
Chờ khi lửa cháy đến thềm
Nước sao giội kịp tênh hênh mới là
Còn Nga Mã thảy ở xa
Họ nào ham lấy đất ta làm gì
Trong khi Trung Quốc lạ chi
Mỡ gần sát miệng mèo nào chẳng ăn
Thành nên phải nói đằn thằn
Chỉ nhằm ý hệ làm răng không cười
Khiến càng ngán ngẫm sự đời
Ngàn năm văn hiến lại thành vô duyên
ĐẠI NGÀN
(10/11/19)
**
THỦY TỒ LOÀI NGƯỜI
Đây là thủy tổ loài người
Ănghen Các Mác đã từng nói ra
Sao giờ lại thảy quỷ ma
Lấy tay lật váy đàn bà lên xem
TẾU NGÀN
(10/11/19)
**
NHÂN DÂN
Sau ngày cách mạng tháng mười
Nhân dân xuất hiện bắt đầu từ đây
Chuyển sang Trung Quốc bao ngày
Để rồi tràn thảy về đầy nước ta
TIẾU NGÀN
(10/11/19)
**
NGƯỜI QUẢNG NAM
Nguyễn Xuân Phúc người Quảng Nam
Nói toàn những chuyện hiên ngang trên đời
Nhưng đều nói miệng mà thôi
Chừng nào thực hiện mới thời ta ngon
TẾU NGÀN
(10/11/19)
**
NGƯỜI TÀI
Việt Nam luôn có người tài
Trạng Trình ngày trước nay là Trần Lương
Đến Tàu đều vẫn hiên ngang
Lưỡi bò cắt nát đâu toàn sợ chi
SÓNG NGÀN
(10/11/19)
**
THÔNG MINH
Con bò đâu có thông minh
Mà dân mình thảy thật tình toàn ngon
Đem thân nó cột cuộn tròn
Bỏ honda chỡ ai còn hơn sao ?
Thật điều phải đáng tự hào
Thằng Tây thằng Nhật khó so với mình
Chúng toàn chế tạo linh tinh
Còn mình vận dụng mới thành hay hơn
TIẾU NGÀN
(10/11/19)
**
CỨ COI
Cứ coi mọi cái như nhau
Đều da cùng thịt có đâu khác nào
Kiểu như giống cái lỗ tai
Cái môi cái má chẳng ai che gì
Thành nên xăm cũng lạ chi
Nhưng mà chỗ kín ai thì thấy sao
Chỉ khi khoe hẳn ra rồi
Xem đều mọi cái như nhau mới cừ
TẾU NGÀN
(10/11/19)
**
TÒ MÒ
Chỉ là một chút tò mò
Có chi cười thảy để cho mình buồn
Vốn đều do chút ngọn nguồn
Để nhằm hóa bướm nhộng mà không sao
TIẾU NGÀN
(09/11/19)
**
ĐI RỒI
Kén vàng nhộng đỏ đi rồi
Giả từ cõi tạm trở về hư vô
Nay buông vũ khí lạ nào
Đấu tranh Phật giáo dễ sao không cười
PHƯƠNG NGÀN
(09/11/19)
**
SẢN PHẨM CỦA AI ?
Cái này sản phẩm của ai
Trăm năm rồi vẫn còn hoài vậy sao
Ngu dân quả có khác nào
Trước sau mất nước lấy đâu không cười
TẾU NGÀN
(09/11/19)
**
TỨ QUYỀN PHÂN LẬP
Tứ quyền phân lập là ngu
Khác nào tư sản đui mù khi xưa
Nhờ sau ông Mác sáng rồi
Độc tài vô sản mới thời phe ta
TẾU NGÀN
(09/11/19)
**
LUẬT CỦA CHA MÀY
Thằng này nó quả toàn ngu
Kiểu đồ mất nước lù lù đấy thôi
Biết nào quyền hạn quốc gia
Hiểu chi lãnh thổ thật là lạ sao
Chủ quyền còn biết chi nào
Mới toàn phủi thảy nước non của mình
Tiền Tàu giờ hiện nguyên hình
Lưu hành biên giới nước mình còn đâu
SƯƠNG NGÀN
(09/11/19)
**
THẰNG LUẬT SƯ LƯU
MANH
HOÀNG DUY HÙNG SỐNG Ở
MỸ
Ta vào Youtube coi chơi
Thảy đều tởm lợm với tay Duy Hùng
Thằng này đâu phải khật khùng
Mà nhằm thảy kiểu côn đồ lưu manh
Chỉ nhìn bộ mặt đành rành
Nhất là đôi mắt lộ nguyên gian tà
Với đầy xảo ngữ quỷ ma
Thảy đều xảo quyệt để nhằm gạt ai
Bưng bô bản chất thảy hài
Lại toàn thái độ tỏ ra gian hùng
Miền Nam nó chưởi đều toàn
Mặc dầu là đứa đu càng ngày xưa
Thương thay quá thể con lừa
Hệt đồ đĩ bợm quả đồ ra chi
Óc đầu gian dối lạ gì
Giọng đều đểu cáng thành khi hại đời
Ai vào Youtube xem chơi
Thấy thằng ma giáo thảy vào loại siêu
Nhưng ai có hiểu biết nhiều
Thấy toàn gian trá thảy đều tầm vơ
Cốt nhằm quờ quạng dại khờ
Có đâu nhân cách loại người đoan trang
Mà đều lễu lự thảy toàn
Lại thêm hung bạo mới càng lưu manh
TẾU NGÀN
(09/11/19)
**
NGÔN NGỮ VÀ NỘI HÀM
Đây điều chẳng phải bàn chơi
Mà đều quan trọng ai người biết không
Trước tiên ngôn ngữ nội hàm
Đâu toàn hình thức nói suông bên ngoài
Nhất là hiểu biết mới oai
Mới thành nặng ký cho lời nói ra
Còn nhằm nói để ba hoa
Thảy đều ngu dốt có mà về đâu
Cái tâm cần phải đi đầu
Còn mà xạo xự có ra nỗi gì
Bởi toàn lời nói bay đi
Chỉ điều tâm huyết mới thì bền lâu
Thành nên não trạng thế nào
Đặt vào tứ xứ cũng đâu hay gì
Không nằm trong nước lạ chi
Thảy đều vong quốc vẫn thì vậy thôi
Trước đây để thảy bên ngoài
Liên Xô vĩ đại ai nào nhớ không
Hoặc bên Trung Quốc dã từng
Hở môi răng lạnh cũng chừng khác sao
Thành nên mất mẹ Hoàng Sa
Trường Sa nay cũng chẳng ra nỗi gì
Bãi Tư Chính đó coi đi
Bây giờ lộ cả còn gì che sao
Hoặc vào Youtube mà coi
Bao thằng hải ngoại bưng bô rõ ràng
Những tên như Nguyễn Phương Hùng
Cùng Nguyễn Ngọc Lập lẫy lừng lâu nay
Nguyễn Mạnh Cường cũng một bầy
Toàn đều điếu đóm giả cầy lạ đâu
Gần đây cũng có khác nào
Hoàng Duy Hùng nữa thảy âu buồn cười
Luật sư ở Mỹ phải rồi
Ngôn từ dối gạt lại nào ai hay
Vẫn thường vô ngực ta đây
Vì lòng yêu nước mặt mày láo liêng
Thành dân ta thảy cũng phiền
Thói quen giả dối thường xuyên có hoài
Dễ nào ngay thẳng như người
Đó là tệ trạng giống nòi từ lâu
Vậy nên ngôn ngữ mà hầu
Bề ngoài tin cả khác đâu ngu dần
Mà đem phân tích cân phân
Nội hàm chứa thảy điều cần thấy ra
Bởi toàn kiểu nói ba hoa
Cốt nhằm dụ hoặc hỏi mà ra chi
Mánh mưu nào có lạ gì
Làm người ngộ nhận khác chi gian tà
NGÀN DẶM
(09/11/19)
MỤC LỤC
11722.
NƯỚC TÀU (11/11/19)
11723.
LÃNH ĐẠO (11/11/19)
11724.
CON NGƯỜI ÁC ĐỘC (11/11/19)
11725.
CHỖ HIỂM (11-11-19)
11726.
TẠI SAO ƯA CỘNG VÀ TẠI SAO GHÉT CỘNG ?
(11/11/19)
11727.
KEO KIỆT (11/11/19)
11728.
NHÂN CÁCH HAY CỐT CÁCH CỦA CON NGƯỜI
(11/11/19)
11729.
CUỘC CÁCH MẠNG NGƯỢC (10/11/19)
11730.
QUANG VÀ LOAN (10/11/19)
11731.
CON NGƯỜI KHÁC NHAU (10/11/19)
11732.
QUAN VÀ DÂN (10/11/19)
11733.
MỤC ĐÍCH VÀ PHƯƠNG TIỆN (10/11/19)
11734.
THỦY TỒ LOÀI NGƯỜI (10/11/19)
11735.
NHÂN DÂN (10/11/19)
11736.
NGƯỜI QUẢNG NAM (10/11/19)
11737.
NGƯỜI TÀI (10/11/19)
11738.
THÔNG MINH (10/11/19)
11739.
CỨ COI (10/11/19)
11740.
TÒ MÒ (09/11/19)
11741.
ĐI RỒI (09/11/19)
11742.
SẢN PHẨM CỦA AI ? (09/11/19)
11743.
TỨ QUYỀN PHÂN LẬP (09/11/19)
11744.
LUẬT CỦA CHA MÀY (09/11/19)
11745.
THẰNG LUẬT SƯ LƯU MANH HOÀNG DUY HÙNG
SỐNG Ở MỸ
(09/11/19)
11746.
NGÔN NGỮ VÀ NỘI HÀM (09/11/19)
No comments :
Post a Comment