Saturday, November 9, 2019

TẬP THƠ "KẺ SĨ" TIẾP THEO, SỐ 261 (a)


TẬP THƠ “KẺ SĨ”
TIẾP THEO, SỐ 261 (a)


CẢ MỘT HỌC THUYẾT
PHỈNH PHỜ NHÂN LOẠI :
HỌC THUYẾT CÁC MÁC

                    (I)

Muốn mang học thuyết cho đời
Phải luôn đúng đắn mới thời tự nhiên
Phải thường nhất thiết khách quan
Còn huyên thiên cả nào mang ích gì

Vậy mà thuyết Mác lạ chi
Chỉ nhằm cương đại thành khi hại đời
Bởi từ mê tín khởi đầu
Tin nhầm “biện chứng” khiến hầu vô duyên

Khác gì ngoài nói huyên thiên
Sai trong nguyên lý nhãn tiền tốt sao
Dựa theo ý niệm mơ hồ
Cố đem diễn đạt khác nào vu vơ

Thành đâu khoa học ai ngờ
Cả về triết học vật vờ hay chi
Bởi đều lợi dụng Hegel
Để nhằm xuyên tạc trở nên dại khờ

Khiến hoài nghịch lý tới giời
Tâm thành “vật hóa” ai ngờ thế sao
Tức từ khởi diểm tào lao
Mác thành đú đớn có nào đúng đâu

Bởi sai thực chất từ đầu
Để thành ngụy biện một xâu chuỗi dài
Tư duy hóa thảy mơ hồ
Cốt toàn lý luận một chiều lạ đâu

Khác sao ngỗ ngáo đặt bày
“Đấu tranh giai cấp” biến ngay mịt mù
Tạo toàn mê tín âm u
Gây bao tác hại cho dù ra sao

Bởi sai nguyên lý khác nào
Phịa điều “đối kháng” tào lao lạ gì
Thành đều xuyên tạc khác chi
Để toàn tưởng tượng hóa khi buồn cười

Thử coi diễn tiến đêm ngày
Có chi “biện chứng” đặt bày dễ sao
Hay như một thỏi nam châm
Cực đều đối kháng có thành điều chi

Phiên ra xã hội khác gì
Phô lên lịch sử Mác đều dị đoan
Thành ra mê tín rõ ràng
Tạo nên lý thuyết đều càng vu vơ

Cái ngu đó quả ai ngờ
Để toàn ngụy biện vật vờ về sau
Cho rằng “cộng sản” ban đầu
Để sau “cộng sản” mới hầu lên cao

“Thiên đàng” từ đó khác sao
Làm tùy năng lực nhu cầu hưởng theo
Thật là não trạng ngu đều
Biết chi bản chất con người tự nhiên

Bản năng đều thảy khách quan
Dễ vô luật pháp mà toàn tiến lên
Quả thành phi lý rõ ràng
Phản toàn khoa học khiến càng u mê

Dốt về kinh tế não nề
Dốt về xã hội vạn bề ngu ngơ
Dốt về chính trị ai ngờ
Phịa điều không tưởng ngây thơ đến cùng

Trở thành “lý luận” lung tung
“Độc tài vô sản” nhân quyền còn sao
Tạo thành khống chế một màu
Gây toàn sợ hãi lấy đâu thanh bình

Làm thành xã hội bùn sình
Phải đều nịnh bợ thật tình phi nhân
Còn đâu phát triển cá nhân
Cá mè một lứa triệu phần vậy thôi

Tinh hoa cùn nhụt cả rồi
Làm sao nhân loại cuộc đời đi lên
Để thành thực tế cùn mằn
Tuyên truyền giả tạo hóa càng hẩm hiu

Tạo nên xã hội tiêu điều
Cốt nhằm sống sót một chiều tuân theo
Trở thành hạnh phúc kiểu lèo
Con người xuống cấp đời nghèo tăng lên

Nghèo về vật chất tinh thần
Người thành công cụ vạn lần khác đâu
Chỉ còn lãnh tụ đội đầu
Để cho thiểu số mãi ngồi lên trên

Chuyên quyền độc đoán lâu bền
Thành trong thực tế nhân văn còn gì
Chỉ còn giả tạo thường khi
Hay đều đóng kịch đến khi buồn cười

“Thời kỳ quá độ” rã rời
Thảy đều ảo tưởng muôn đời xa xăm
Bởi như nước đã nhuốm phèn
Dễ nào nó sẽ tự ngưng sau này

Đó toàn nghịch lý quả hay
Tưởng nhằm giải phóng đều tày chỉ ngu
Có nào cứ bước thụt lùi
Cốt nhằm đi tới khác nào khùng điên

Cái cây phát triển triền miên
Bao giờ quay lại hạt liền như xưa
Thành đều học thuyết bá vơ
Tiến lên “cộng sản” vật vờ lạ chi

Giống như trói lại khác gì
Gọi là “giải phóng” quả khi ngu khờ
Trong khi thế giới loài người
Luôn cần trí tuệ mới hầu đi lên

Còn đều cảm tính cùn mằn
Gạt lừa xã hội khiến thành tội to
Bởi toàn ảo tưởng tầm phào
“Thiên đường ảo ảnh” khó nào tiến lên

                            (II)

Thành ra Mác chỉ bông phèn
Thuyết “vô giai cấp” lèn quèn ra chi
Gạt người có thảy hơn gì
Hiểu lầm “giai cấp” hóa khi buồn cười

Ngược toàn thực tế trên đời
Khác nào cấu trúc biểu thời dẹp đi
Cái ngu đến độ khác gì
Vật không cấu trúc mấy khi có nào

Cái cây phát triển ra sao
Phải chia cành nhánh đâu nào trơn tru
Cái ngu đó quả ruồi bu
Óc đầu ảo tưởng mịt mù thảy điên

Địa đàng tưởng tượng huyên thiên
Thảy vô nguyên tắc triền miên dại khờ
Bỏ đi tiền tệ ai ngờ
Thị trường dẹp hết đúng thành toàn ngu

Muốn nhằm bao cấp thiên thu
Con người “vật hóa” chổng khu trên đời
Kiểu thành sinh học khắp nơi
Tinh thần mất thảy cuộc đời ra chi

Bày đàn phổ biến khác gì
Nhân văn xuống cấp đến khi lạ lùng
Đúng là học thuyết điên khùng
Thủ tiêu nhân loại tận cùng khác đâu

Mác ngu như thế thảy hầu
Lênin khờ khào cũng rồi tin theo
Hay nhằm lợi dụng mọi chiều
Dựa vào độc đoán đặng mình làm vua

Để Stalin khi kế thừa
Tạo đời khắc nghiệt quả chưa hề từng
Trại tập trung lập tưng bừng
Thảy bao Goulag chập chùng nước Nga

Một chiều dân thở hắt ra
70 năm cách mạng có mà lạ chi
Ngoài khoe hình thức li bì
Còn trong thực chất toàn khi nghèo đi

Tuyên truyền ngập ngụi mọi đàng
Nhân quyền mất hết khác đau buồn cười
Tạo thành hệ thống không ngoài
Mọi con ốc vít chỉ đều trước sau

Dùng toàn bưng bít làm đầu
Mãi khi Gorbachov mới hầu bung ra
Mới làm xã hội quỷ ma
Phơi bày tất cả tiện đà tan luôn

Khác chi thuyết Mác toàn buồn
Phỉnh phờ nhân loại ngọn nguồn khác đâu
Đông Âu ai cũng thấy rồi
Đều trong hệ thống Liên Xô lạ gì

Cuối cùng phải sụp đổ đi
Ngay như Trung Quốc khac gì nữa sao
Mao Trạch Đông như thế nào
Thảy thành hoàng đế làm sao không cười

Dân dầu một tỷ tư người
Chỉ như một hạt giống đều nhân ra
Khiến làm dân tộc xót xa
Ngàn năm văn hiến thảy đà tiêu đi

Còn toàn sản phẩm lạ gì
Do Mao điều chế thảy khi buồn cười
Hồng Vệ Binh thuở ngập trời
Tận cùng xã hội khác nào đảo điên

Nhân danh “cách mạng” huyên thiên
Bản năng thoát củi sổ lồng lạ đâu
Con người xuống cấp đều hầu
Đến khi đối đế chuyển qua Tiểu Bình

Bên ngoài vẫn nói quang vinh
Nhưng trong đen tối thật tình khác đâu
Chỉ do thuyết Mác sử đầu
Bởi không thuyết ấy có hầu dễ chi

Giờ dây nhìn lại lạ gì
Vòng quay vô bổ vẫn thì cứ quay
Dể giờ trở lại ban đầu
Về nơi Tư bản hoang sơ lạ nào

Thảy do thuyết Mác tào lao
Tác nhân gây hại tội đồ khắp nơi
Bởi đều ngụy biện trời ơi
Tạo thành cuồng tín mấy ai thấy đều

Con người hóa thảy toàn lèo
Trước sau sợ hãi khác nào dế giun
Chỉ nhằm mục đích sống còn
Phải toàn xu nịnh mõi mòn khác chi

Thành ra thuyết Mác lạ gì
Hại toàn nhân loại thảy khi từ đầu
Bởi đâu khoa học thế nào
Trái toàn nguyên lý vì hầu chủ quan

Nó vì giả tạo thảy toàn
Làm cho xã hội hóa càng vong thân
Nó đều duy nhất tác nhân
Khiến thành lịch sử mọi phần te tua

Nên người cộng sản biết thừa
Là trong thực chất mình đều nạn nhân
Bởi trong xã hội mọi phần
Đã thành hệ thống vạn lần khó ra

Biến toàn lợi dụng ta bà
Người người ích kỷ có mà khác sao
Gọi là “xã hội” ngoài môi
Chỉ danh từ hão có đâu lạ nào

Thành trong thạm nhũng ào ào
Ngoài toàn đóng kịch rào rào vong thân
Bởi đều chủ nghĩa cá nhân
Gọi là “xã hội” mọi phần éo le

                           (III)

Nước ta cũng vậy ai dè
Bác Hồ ngày trước đem về lạ đâu
Đề cương Bác đọc Lênin
Giậm chân xuống đất Bác hô vang rền

Đây là chân lý vững bền
Con đường duy nhất tiến lên khác nào
Bác thành cán bộ Liên Xô
Đệ tam Quốc tế trời sao bấy giờ

Bác toàn đỏ khắp cả rồi
Đến lòng yêu nước nếu còn nhuộm luôn
Đó là tất cả ngọn nguồn
Trường Sơn phải đốt muốn luôn sau này

Bác toàn khác hẳn Tây Hồ
Nâng cao dân trí Bác nào chủ trương
Cả như dân khí mọi đường
Bác cần chỉ mực trung thành Bác thôi

Biến thành hệ quả về sau
Ông Đồng, ông Giáp, ông Chinh khác gì
Học trò đều phải theo thầy
Cả như ông Duẩn sau này lạ đâu

Nói chung tin tưởng chỉ hầu
Một lòng vì Bác cần nào vì dân
Bởi tin thảy Bác muôn phần
Nghĩ rằng yêu nước yêu dân chính là

Để sau này vẫn nhập nhòa
Đánh đồng chủ nghĩa với cùng Bác thôi
Dân đều phương tiện cả rồi
Lỗi này của Bác đâu nào của ai

Bởi người cộng sản đâu tài
Cùng theo công thức trước sau vậy mà
Điều này mọi chốn gần xa
Khắp toàn thế giới có mà riêng đâu

Nên như cả đến Cuba
Đông Âu, Trung Quốc khác ta được nào
Bởi đều từ Mác bản sao
“Độc tài vô sản” có nào hơn chi

Thành ra có nói được gì
Lỗi đều do Mác có nào do ai
Cái khuôn đúc thảy toàn hài
Để đều sản phẩm trong ngoài giống nhau

Tiếc là bởi Mác đúng đâu
Người đều bình đẳng trước sau còn nào
Cả như trí thức cào cào
Cũng đều một đám nháo nhào khác chi

Trong khi ai cũng con người
Phải cần giáo dục mới đều thành hay
Vả cần đạo đức khác đâu
Mới làm xã hội lắm người tinh hoa

Còn cho vô sản mới là
Hoàn thành sứ mạng cao xa lạ gì
Thảy đều mê tín khác chi
Tội này của Mác ai thì chẳng kinh

Thế nên Bác bảo Chí Minh
Nhưng đây quả thật Bác thành thậm xưng
Bởi nào nghiên cứu tận tường
Hiểu sâu thuyết Mác mọi đường có đâu

Mà toàn tin tưởng chỉ hầu
Để sau huấn luyện mọi người khác chi
Cứ theo hướng đó mà đi
Dễ ai vượt Bác chút gì nữa sao

Nước nhà tiêu hết nhân tài
Mà đều theo Bác kiểu thành lâu la
Bây giờ nghĩ lại xót xa
Khiến hoài tôn Bác như là khi xưa

Phải toàn học tập lạ chưa
Để nhằm yêu Bác yêu nào nước đâu
Khiến cho cộng sản chỉ hầu
Cá mè một một lứa lao nhao lạ kỳ

Dễ nào biến cách khác đi
Mà cùng nguyên tắc lạ gì nữa sao
Đó đều bài bản Liên Xô
Kiểu như cà cuống chết rồi vẫn cay

Tinh thần “tập thể” lâu nay
Đó là sản phẩm từ Nga lạ gì
Vốn đều tập quán khác chi
Khuôn vàng thước ngọc biến thành cho ta

Trái toàn nguyên lý quả là
Bởi đều đơn vị cứ mà nhân lên
Kiểu toàn “nhân bản” lềnh khênh
Còn đâu độc lập tự do mỗi người

Để đều đóng kịch giả đò
Phi nhân kiểu vậy có nào không kinh
Thành nên đất nước của mình
Cả non thế kỷ xập xình khác sao

Chỉ toàn ca ngợi ào ào
Dù trong thực chất có nào bằng ai
Khiến thành thực tế khôi hài
Bởi đều sản phẩm độc tài tạo ra

Hóa toàn quái đảng bao la
Hô là giải phóng hóa ra lạ kỳ
Mãi giờ cũng có khác chi
Đều toàn đóng kịch có nào trừ ai

Phải nhằm nịnh thảy Bác Hồ
Tôn thành thần thánh biết nào nước non
Đó đều lỗi Bác thảy toàn
Bởi không có lửa khói càng đâu ra

Thảy vô nguyên tắc quả là
Chẳng ai phê phán dễ mà ra chi
Thành ra hài hước khác gì
Nước nhà thoái hóa có đi đường nào

                             (IV)

Bởi ai cũng thảy con người
Nào còn độc nào còn tự do
Mà thành như tổ tò vò
Thảy đều hành sử kiểu toàn bản năng

Đúng là cái hại gì bằng
Đều tầm thường hóa quả hằng khác chi
Biến dân còn chỉ cu li
Để toàn cán bộ chỉ thì ngồi trên

Nhất là tầng lớp đảng viên
Dẫu trên bốn triệu chỉ in một người
Tựa như chìa khóa nắm rồi
Dễ nào cánh cửa ai thời lách vô

Khác nào độc lập tự do
Chỉ thành từ ngữ nhằm cho một chiều
Nêu dù nổ lực bao nhiều
Nước nhà kết quả chỉ đều rập khuôn

Để nay hệ lụy toàn buồn
Hoàng Sa đã mất Trường Sa héo rồi
Bởi người yêu nước có nào
Mà đều thụ động phần nhiều thế thôi

Dễ ai dám nói một câu
Nếu là trái ngược với toàn bề trên
Chỉ toàn ca ngợi Bác Hồ
Kiểu chia chốt gác bán cầu lạ sao

Việt Nam cùng với Cu ba
Chia nhau thức ngủ ai không ngỡ ngàng
Lỗi này do Mác hoàn toàn
Ngu dân đến độ nay càng thấy ngay

Khiến làm lịch sử bầy hầy
Trên toàn thế giới đâu nào riêng ta
Bởi đều nguyên tắc mù lòa
Triệt tiêu tư bản có mà lạ sao

Khách quan cần có biết nào
Bởi toàn mù quáng khác đâu buồn cười
Hiểu chi nguyên lý ở đời
Là đều lịch sử phải hoài khách quan

Thành ra tư bản thảy toàn
Mới là cơ chế vận hành xưa nay
Để nhằm tuyến tính lên hoài
Mác nào có thấy mới thành u mê

Đưa ra lý thuyết não nề
Thảy toàn cảm tính mọi bề vu vơ
Lại thêm bạo lực độc tài
Đời toàn cưỡng chế đâu còn tự do

Khiến thành phản động ra trò
Gọi là “cách mạng” làm cho buồn cười
Kiểu như làm rẫy đốt rừng
Để trồng so đũa chẳng khùng lắm sao

Thành ra giờ phải thế nào
Làm sao cứu nước giữa hoàn cảnh đây
Độc tài cần dẹp bỏ ngày
Để cùng yêu nước tràn đầy khác sao

Trả dân quyền thảy tự do
Cùng nhằm đoàn kết giữa nhau mọi người
Để nhằm quý giá con người
Vứt đi ý hệ thảy đều bá vơ

Nhưng ai giải quyết được giờ
Chính người cộng sản chớ nào còn ai
Quyền hành chiếm đã lâu dài
Giờ cần tự nguyên trả về cho dân

Tạo nên dân chủ mọi phần
Đều toàn đích thực mỵ dân quý gì
Nhất là thuyết Mác dẹp di
Bởi vì mục đích chỉ thành viễn vông

Để nhằm chữa lại tàu đồng
Hết còn mục nát để nhằm tiến lên
Dẹp đi ý hệ cùn mằn
Vì đều sai trái có hằng lợi chi

Khiến thành phản nước lạ gì
Nay cần giác ngộ mới thì hay ra
Để cùng yêu nước thiết tha
Mới thành chìa khóa thảy là từ đây

Bỏ đi hình tượng Bác Hồ
Trả về lịch sử sau này dài lâu
Mọi điều sẽ thảy thấy ra
Nhằm cho con cháu tạo đà đi lên

Thực hành dân chủ văn minh
Đó là nguyên lý mãi cho muôn đời
Cũng đây chân lý loài người
Hay là lịch sử thảy đều khách quan

Còn ôm ý hệ làng nhàng
Chỉ đều lố bịch chủ quan khác nào
Vì đâu nhằm chính con người
Mà nhằm ý hệ đâu gì hay ho

Bởi người độc lập tự do
Tuân theo lý trí mới cho nhân quyền
Vì dân vì nước mọi miền
Còn người cộng sản giờ đều đã qua

Cho dầu quá khứ xót xa
Nay cần quên hết mới là khách quan
Cùng nhau ngồi lại thảy toàn
Như người yêu nước mới càng văn minh

Gạt đi mọi thứ bùn sình
Cả trong ngoài nước mới thành tự nhiên
Bỏ đi ngôn ngữ tuyên truyền
Mà cùng chân thực mới đều công tâm

Kinh qua bao chuyện sai lầm
Nay toàn dân tộc phải cần sáng ra
Lương tri lý trí bao la
Hợp cùng xây dựng nước nhà mai sau

Vấn đề chẳng phải chống ai
Mà nhằm chân lý mới hòa hài luôn
Đồng bào đều một ngọn nguồn
Nay cùng hợp nhất mới thành đi lên

Thoát ra khỏi mọi bùn sình
Để toàn cao cả giữa mình với nhau
Lương tri thành thảy cao dày
Thoát ly cảm tính chỉ tày hoang sơ

Thành ra cho tới bây giờ
Ngàn năm lịch sử phải chờ sáng ra
Bởi vì trong cõi người ta
Mọi điều tốt xấu thảy đà có luôn

Xét ra cho tận ngọn nguồn
Mới toàn nhận thức đúng luôn con người
Còn đều mê muội lạ đời
Một thời cũng hết đâu nào bền lâu

THƯỢNG NGÀN
(10/11/19)

**

TIẾU LÂM

Ngày xưa anh Mác tiếu lâm
Đưa ra học thuyết có thành ra chi
Trăm năm thử nghiệm lạ gì
Bao nhiêu xương máu vẫn thì quay lui

Tạo cho nhân loại bùi ngùi
Một thời điên đảo cũng rồi tới đâu
Để nay tư bản tiến hầu
Anh đành quay lại kiểu hồi hoang sơ

TẾU NGÀN
(08/11/19)

**

CÔ NHÍP

Từng thời cô Nhíp liệt oanh
Xe tăng hướng dẫn vào nhanh Saigon
Bảy lăm giờ đã mõi mòn
Nay qua bên Mỹ cô thành dân Tây

TIẾU NGÀN
(08/11/19)

**

NAM BẮC PHÂN TRANH

Nó vào nó đoạt của mình
Gần như sạch bách còn tình nghĩa chi
Để giờ cùng hướng Hoa kỳ
Bỏ đi thẻ đỏ lấy thì thẻ xanh

TẾU NGÀN
(08/11/19)

**

TÌNH YÊU CỦA GÀ

Nàng rằng đừng chạy quá mau
Nếu chàng chẳng đuổi làm sao yêu mình
Làm sao lên đỉnh cuộc tình
Thôi thì dừng lại tình hình mới hay

TIẾU NGÀN
(08/11/19)

**

NGƯỜI MÌNH TỆ LẮM

Người mình tệ lắm ai ơi
Hết còn hi vọng nữa rồi lạ chi
Như qua Trung Quốc khác gì
Lưỡi Bò tặng cán bộ khi mang về

Khác nào nhục nhã ê chề
Bản đồ rõ thế nhưng hề biết đâu
Hay là biết cũng có sao
Lập trường tư tưởng để người tin ta

TẾU NGÀN
(08/11/19)

**

AI CHIA RẼ AI ?

Đúng là não trạng tầm phào
Có đâu yêu nước thương nòi dễ chi
Mà đều ngụy biện lạ gì
Nói ai chia rẽ thành khi buồn cười

Hoàng Sa nó lấy lâu rồi
Trường Sa nó chiếm lần hồi khác đâu
Bải Tư Chính đang trào sôi
Thảy đều toác hoác còn ngồi nói lung

TẾU NGÀN
(08/11/19)

**

CHẲNG NÊN

Chẳng nên oán trách người mình
Chỉ đều do Mác quả tình vậy thôi
Đưa ra lý thuyết hỡi ôi
Giống như phỉnh gạt cuộc đời lạ đâu

Nước Nga lầm lẫn đi đâu
Còn ta sản phẩm chỉ hầu về sau
Bởi sai nguyên lý khác sao
Khiến toàn ảo tưởng dễ nào thành công

Để đều giống kiểu lên đồng
Gồng mình nhọc sức mà không được gì
Ngày nay thế giới bỏ đi
Nước ta đổi mới còn gì nữa sao

Ngặt người ta tiến ào ào
Mình toàn nhỏ giọt khác nào cầm canh
Chỉ vì định hướng ma lanh
Do còn não trạng tanh bành kiểu xưa

TIẾU NGÀN
(08/11/19)

**

KỶ NIỆM 102 NĂM
CÁCH MẠNG THÁNG
MƯỜI NƯỚC NGA

Thủ tướng Nga nói đúng thôi
Quả là cách mạng Tháng 10 được chi
Giá như chẳng xảy có khi
Nước Nga phát triển lạ gì nữa sao

Làm nguyên thế kỷ trôi ào
Nước Nga mất mát dễ nào không hay
Medvedev nghĩ đâu sai
Khiến Nga lùi lại nhiều khi cũng buồn

Chỉ đều do thảy ngọn nguồn
Bởi vì thuyết Mác buông tuồng khác sao
Có chi thực tế chút nào
Lênin ảo tưởng làm ào vậy thôi

Ngày nay mọi sự qua rồi
Để thành kỷ niệm một thời xa xưa
Tựa như vết sẹo biết thừa
Liền da đã phải một thời gian lâu

DIẾM NGÀN
(08/11/19)

**

NGƯỜI QUỐC GIA
V/S NGƯỜI CỘNG SẢN

Điều này vốn có lâu rồi
Hay về đích thực đã vừa 89 năm
Từ ngày Xô Viết nổi lên
Nghệ An Hà Tỉnh giữa thời ba mươi

Sau là vào lúc bốn lăm
Việt Minh vươn dậy cướp ngay chính quyền
Từ nơi tay Trần Trọng Kim
Bấy giờ Thủ tướng phía người quốc gia

Từ đây đối kháng diễn ra
Hai bên trái ngược bộ mà khác sao
Tức bên cộng sản đứng đầu
Ông Hồ cầm lái có đâu lạ gì

Nhưng sau ở tại chiến khu
Hợp nhau chống Pháp quốc gia cũng nhiều
Nhưng rồi mọi việc đìu hiu
Quốc gia dần bỏ để quay về thành

Lúc đầu Bảo Đại hư danh
Vẫn rồi thực chất được hình thành nên
Trong Liên Hiệp Pháp trước tiên
Để sau lực lượng đó thành quốc gia

Ông làm Quốc trưởng đâu xa
Đó là Chính phủ quốc gia lần đầu
Tới khi Pháp đã thua đi
Diện Biên kết thúc còn gì nữa sao

Để thành đất nước phân đôi
Chia ra ranh giới khác nhau hai miền
Ông Hồ miền Bắc trước tiên
Theo đường cộng sản đều liền trước sau

Miền Nam Bảo Đại đứng đầu
Trở thành Quốc trưởng cầm đầu quốc gia
Nhưng rồi ông Diệm hiện ra
Dẹp ngay Bảo Đại Cộng hòa dựng nên

Từ đây chiến sự vang rền
Lại làm đất nước lênh đênh một thời
Kéo luôn suốt chín năm dài
Mọt bên cộng sản bên người quốc gia

Tức bên theo Mạc Tư Khoa
Bên kia thể chế cộng hòa khác sao
Vậy nên tóm lại thế nào
Bên nhằm thuyết Mác có đâu lạ gì

Nhưng đều chính trị thường khi
Dùng điều nói dối có gì lạ sao
Phải cần chụp mũ để hầu
Hô lên Mỹ Ngụy nhằm rồi diệt luôn

Sau cùng cờ đỏ sao vàng
Từ ngoài Miền Bắc thắng toàn Miền Nam
Cờ vàng sọc đỏ mất tăm
Chạy ra hải ngoại quả toàn vậy thôi

Thành ra mọi chuyện trên đời
Sau này lịch sử sẽ rồi tõ ra
Khác nhau ý hệ chỉ là
Chiến tranh Nam Bắc kéo dài 30 năm

Với bao ngóc ngách tối tăm
Nhưng dần dà cũng thảy đều đi qua
Tức không cộng sản Cộng Hòa
Còn mà cộng sản phải là Mác lê

Bởi duy thực tế não nề
Do niềm tin tưởng mọi bề khác sao
Ông Hồ tin Mác mới cao
Phải làm cộng sản tiến lên thiên đường

Mác Lê vươn dậy mười phương
Liên Xô Trung Quốc đều dường khác sao
Đệ Tam Quốc tế rào rào
Chiếm nguyên nữa quả địa cầu một phen

Với đều quan điểm hung hăng
Diệt ngay tư bản thắng toàn về ta
Khác chi thực tế hằng hà
Chiến tranh lạnh nóng vốn là vậy thôi

Triều Tiên ai cũng rõ rồi
Tới Bàn Môn Điếm mới hòa cùng nhau
Việt Nam sự thể khác đâu
Lằn ranh Bến Hải cũng hầu chia phôi

Giờ đây mọi việc qua rồi
Liên Xô đổ sập Đông Âu lạ gì
Tiến lên hội nhập khác chi
Phong trào Quốc tế đã thì rã luôn

Thành nên thuyết Mác chỉ buồn
Thời kỳ quá độ đâu còn chút chi
Thiên đường cũng thảy còn gì
Kiểu như sương sớm tan đi mất rồi

Giờ còn bốn nước khác nào
Vẫn còn tồn tại kiểu hầu như xưa
Nhưng Cu ba cũng lạ chưa
Bắt đầu tư bản như vừa hết mơ

Triều Tiên, Trung Quốc bơ phờ
Mặt ngoài còn mạnh trong chờ tập hai
Việt Nam với tiếng thở dài
Vẫn ôm quá khứ mấy ai không cười

Mặt ngoài đổi mới từ từ
Sau bao khắc khoải mới chừ thành công
Khác đâu thế giới quay vòng
Việt Nam lệch bệt phải toàn quay theo

Dễ đâu tiên tiến gì nhiều
Mà hoài sản phẩm đến đều bốn phương
Ca lên tự sướng mọi đường
Mọi phần giả tạo có thường ra chi

Thành ra yêu nước kiểu gì
Nay toàn quyền lợi khiến khi buồn cười
Bởi xưa ông Mác xúi rồi
Phải làm vô sản toàn cầu mới hay

Khiến cho nên phải loay hoay
Suốt non thế kỷ quả nào giống ai
Ông Hồ tuy dẫu là tài
Nhưng người cộng sản có đâu lạ gì

Trước sau ý hệ khác chi
Niềm tin cả thảy có gì hơn đâu
Để cương khi đã đọc rồi
Ông bèn khoái trá khen hoài Lênin

Dậm chân xuống đất đùng đùng
Cho rằng chân lý đến cùng phải theo
Trường Chinh sau cũng giống đều
Đề cương sao lại vốn nào lạ đâu

Nên thành cộng sản đều hầu
Vốn toàn sản phẩm Bác Hồ khác chi
Ông Chinh, ông Duẩn lạ gì
Ông Đồng, ông Giáp thảy khi học trò

Đều là sản phẩm nối dài
Dễ chi phá cách ra ngoài được sao
Sau này Thọ, Phát cũng hay
Vẫn là sản phẩm đưa vào Miền Nam

Nói chung ai có anh hùng
Mà đều học Bác chỉ toàn vậy thôi
Thành nên giờ thảy bồi hồi
Nước nhà trống vắng đã hầu trăm năm

Chỉ đều nâng cấp đi lên
Sắp theo hàng dọc có đâu nhân tài
Đội tiền phong thảy bước đầu
Thanh niên cộng sản kế vào thế thôi

Con đường vào Đảng vào Đoàn
Đôn đần lên cấp thảy toàn trăm năm
Từ hồi một chín bốn lăm
Nay gần thế kỷ đâu nào khác chi

Tre già măng mọc dễ gì
Mà đều toàn rễ chỉ thì vậy thôi
Nó như râu của Bác Hồ
Đâu con đường khác cho nào cháu con

Nhân tài khó nảy ra toàn
Mà theo gương Bác phải toàn trước sau
Bác người cộng sản luôn hay
Rập khuôn theo phải nẽo đường Bác đi

Khiến cho đâu có khác gì
Từ ngày thoát Pháp vẫn thì thế thôi
Dân ta chẳng có khác nào
Chuyển thành sản phẩm của đều Mác Lê

Dẫu bao thực chất não nề
Nhưng về hình thức kể vào loại siêu
Khó mà thay đổi gì nhiều
Bác toàn hồng hóa thành khi buồn cười

Đạo Hồ miền Bắc có rồi
Trong Nam đều thảy chùa chiền Bác vô
Khác xa so với Tây Hồ
Dề cao dân trí còn nào dễ đâu

Đến như dân khí chỉ hầu
Sợ quy phản động đều thời im re
Thành ra lịch sử chẻ hoe
Bác kêu giải phóng ai dè thế sao

Ngày xưa Tố Hữu thế nào
Thảy ca ngợi Bác lên toàn mây xanh
Giờ Hoàng Chí Bảo lưu manh
Thằng toàn nịnh Bác cũng thành ra chi

Dân ta quả thật còn gì
Chỉ còn dối trá khác chi cùn mằn
Lợi quyền nhắm chỉ đều hằng
Dễ nào tâm huyết có bằng được ai

Lỗi này bởi Mác quả tài
Độc tài vô sản khiến nào khác đâu
Quả làm nhân loại lao đao
Và người cộng sản khác nào nạn nhân

Kim cô mũ đội chết trân
Đội vào vốn dễ khó phần lấy ra
Bởi ai cũng chỉ mù lòa
Không đều hèn nhát có mà lạ sao

Lợi quyền luôn thảy mới cao
Mượn danh của Bác đặt hầu lên trên
Nước non coi chỉ cà mèn
Làm cho dân tộc yếu hèn lạ đâu

Để lên giọng thảy tự hào
Thật là nhục nhã quả nào ra chi
Mỗi người sờ ót thử đi
Đảng viên cộng sản có gì sợ sao

Vì đều sản phẩm Bác Hồ
Có đâu độc lập tự do riêng mình
Giống toàn bộ máy lập trình
Dễ đâu anh dũng kiểu người tự do

Mà toàn đều thảy đóng trò
Đó là quy luật chẳng nào riêng ta
Tỷ dân Trung Quốc hằng hà
Cũng nào đâu khác xét ra một người

Giống Mao rồi Đặng Tiểu Bình
Nay thì giống Tập Cận Bình lạ đâu
Bởi người cộng sản đều hầu
Nước nào cũng vậy có nào khác chi

Đều là nhân bản thảy khi
Một nhân ra triệu còn chi nói nào
Nhân quyền hóa thảy cào cào
Chỉ nhằm được sống rào rào vậy thôi

Có chi nhân cách con người
Kiểu người độc lập kiểu người tự do
Mà đều diễn kịch đóng trò
Qua bao thế hệ hét hò rập khuôn

Nên chi nghĩ lại cũng buồn
Con Hồng Cháu Lạc hóa toàn Mác Lê
Bởi trong trường dạy mọi bề
Đưa vào Hiến pháp nặng nề lắm thay

Thành ra Lê Duẩn cũng hay
Sao này lịch sử giải bày được sao
Bởi từng phát biểu thế nào
Để thành câu nói ghi vào nhà trên

Ta dầu đánh Mỹ vang rền
Đánh cho Trung Quốc với cùng Liên Xô
Đâu nào nhằm chỉ riêng ta
Thật là khẩu ngữ bao la để đời

Cứ về Hà Tĩnh mà coi
Nơi này Bác cũng một lần ra đi
Cửa đền Lê Duẩn lạ gì
Danh ngôn còn đó thảy khi buồn cười

NGÀN KHƠI
(08/11/19)

**

QUY CHẾ

Nó đều quy chế thảy mà
Vốn do ngày trước từ Nga mang về
Dân ngu khiến thảy não nề
Bây giờ quả vậy mọi bề xuôi tay

Tây Hồ dẫu quá là hay
Nêu cao dân trí đâu nào thành công
Cả như dân khí chìm dòng
Chỉ vì số mệnh nước mình vậy thôi

MÂY NGÀN
(07/11/19)

**

NGƯỜI HÙNG NƯỚC MỸ

Chưa ai tỏ rõ người hùng
Kiểu như Tổng thống Trump lúc này
Bởi đều táo bạo quý thay
Dùng toàn quốc sách trước đây chưa hề

Thành ra tài cán mọi bề
Đâu như chỉ lũ não nề mà kinh
Xúm vào mạt sát thật tình
Thảy đều hèn kém đâu bằng Trump

DẶM NGÀN
(07/11/19)

**

THƠ TỐ HỮU

Một thời trí tuệ ngu đần
Nên thơ Tố Hữu vạn phần vậy thôi
Thảy toàn thơ nịnh chỉ tồi
Tinh hoa dân tộc có nào chút chi

Thành đều khuyết tật lạ gì
Cốt nhằm ca ngợi thảy khi Bác Hồ
Dễ mà yêu nước thế nào
Mà toàn siễm nịnh bù cào vậy thôi

Như Hoàng Chí Bảo lạ đâu
Cũng thằng siễm nịnh khác nào kiểu xưa
Bởi lòng gian dối có thừa
Mặt dày mày dạn ai ưa được nào

Chỉ vì dân trí đâu cao
Hay điều dân khí lẽ nào không khinh
Khiến thành rác rưởi tanh rình
Bọn đều cơ hội thật tình khác đâu

TẾU NGÀN
(07/11/19)

**

KỶ NIỆM XƯA

Thuở xưa đi học vui toàn
Đầu tiên cuốn vở đại bàng thân thương
Đến sau olympic tỏ tường
Rồi thành xích lô máy ai thường nhớ không

Đi cùng thảy khắp một dòng
Qua non thế kỷ còn mong chi nào
Để giờ trí tuệ vươn cao
Cũng nhờ thuở ấy đã nhào nặn ta

NGÀN KHƠI
(07/11/19)
   

MỤC LỤC

11696.          CẢ MỘT HỌC THUYẾT PHỈNH PHỜ NHÂN LOẠI :
HỌC THUYẾT CÁC MÁC (10/11/19)
11697.          TIẾU LÂM (08/11/19)
11698.          CÔ NHÍP (08/11/19)
11699.          NAM BẮC PHÂN TRANH (08/11/19)
11700.          TÌNH YÊU CỦA GÀ (08/11/19)
11701.          NGƯỜI MÌNH TỆ LẮM (08/11/19)
11702.          AI CHIA RẼ AI ? (08/11/19)
11703.          CHẲNG NÊN (08/11/19)
11704.          KỶ NIỆM 102 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG
          MƯỜI NƯỚC NGA (08/11/19)
11705.          NGƯỜI QUỐC GIA V/S NGƯỜI CỘNG SẢN
(08/11/19)
11706.          QUY CHẾ (07/11/19)
11707.          NGƯỜI HÙNG NƯỚC MỸ (07/11/19)
11708.          THƠ TỐ HỮU (07/11/19)
11709.          KỶ NIỆM XƯA (07/11/19)



No comments :

Post a Comment