Saturday, November 9, 2019

TẬP THƠ "KẺ SĨ" TIẾP THEO, SỐ 261 (b)

TẬP THƠ “KẺ SĨ”
TIẾP THEO, SỐ 261 (b)

––

KHÔI HÀI XƯA QUẢNG

Quảng Nam có thú khôi hài
Chuyện gì cũng biến ra cười mới thôi
Giống như Đà Nẵng vừa rồi
Lụt mà lại ví như hệt con chi

Nó lên nó xuống lạ gì
Nó vào ngâm đã rồi thì nó ra
Cả đêm các chị kêu la
Đâu ngờ nước lụt từ xa tràn vô

TIẾU NGÀN
(07/11/19)

**

TƯƠM TẤT

Cảnh này tươm tất thật hay
Saigòn Hà Nội nói ngay lạ gì
Cũng như các tỉnh khác chi
Bán chè đậu hũ vẫn thì đài trang

Áo dài ngay ngắn đàng hoàng
Thật đều phong cách ai toàn không hay
Trên thì nón lá che đầu
Dưới chân mang guốc như hầu ngày xưa

TRĂNG NGÀN
(07/11/19)

**

VUI

Ở đời nói thế mới vui
Còn như chính trị bùi ngùi hay chi
Tuyên truyền dối gạt lạ gì
Có đâu thành thật như toàn tiếu lâm

TẾU NGÀN
(07/11/19)

**

THIÊN NHIÊN VÀ CON NGƯỜI

Thay trời làm nắng tạo mưa
Vắt đất ra nước cho vừa lòng ai
Chỉ đều nịnh bợ thảy tài
Ai nào nhớ lụt vào năm Giáp Thìn

Quảng Nam kỳ đó khóc ròng
Cướp đi sinh mệnh cả trên ngàn người
Giống năm bất quá lạ đời
Đoán hoài “bất quá” lên ngay nóc nhà

Thành ra đừng có quỷ ma
Tự mình vỗ ngực xưng là hùng anh
Thiên nhiên nổi giận tanh bành
Lúc này mới thấy hóa anh toàn lèo

Ngày nay đốn trọc núi đèo
Cũng đều ngu xuẩn khiến nghèo thêm lên
Chỉ vì dân trí bõ bèng
Chừng nào khôn cả mới hằng lên cao

SUỐI NGÀN
(07/11/19)

**

MÌ QUẢNG, BÁNH BÈO
VÀ RAM QUẢNG

Dẫu cho đi khắp phương trời
Nhớ về mì Quảng mới người Quảng Nam
Bánh bèo ngon nữa quê hương
Còn thêm ram cuốn được đem chiên dòn

Quê hương xứ Quảng mãi còn
Tây Hồ chí sĩ thảy toàn anh minh
Còn mà dân trí xập xình
Giống ngu bỏ mẹ khó thành Quảng Nam

HOA NGÀN
(07/11/19)

**

BẢN NĂNG LOÀI VẬT

Vật thì đâu giống người ta
Bản năng là chính có mà lạ sao
Tới khi trổi dậy khác nào
Chơi đùa với cọp thảy đều toàn ngu

TIẾU NGÀN
(07/11/19)

**

BAO GIỜ ?

Bao giờ người Việt mới khôn
Mới nhìn lịch sử kiểu còn trong veo
Hết toàn não trạng thảy lèo
Tuyên truyền nhồi nhét vốn đều ra chi

Chín năm chống Pháp lạ gì
Để làm cộng sản dễ chi hiểu nào
Mười năm đánh Mỹ ào ào
Cũng làm cộng sản có nào khác đâu

Thành ra dân trí ngu lâu
Bao giờ nhận thức được cao bằng người
Tây Hồ xưa đã nói rồi
Cái tồi dân trí chẳng nào lạ chi

Cả nay dân khí khác gì
Vừa ngu vừa sợ giống y thuở nào
Dễ gì độc lập tự do
Mỗi người chẳng có trâu bò y chang

TẾU NGÀN
(07/11/19)

**

KIỂU CHỈ ĐỐNG RÁC

Con người hết giống con người
Mà như đống rác thảy còn bên trong
Bởi non thế kỷ nhuốm ròng
Tuyên truyền xuyên tạc tội đong bằng trời

Thương thay dân tộc hỡi ơi
Ai làm đến nỗi bại tồi vậy ư
Nhục từ quá khứ đến chừ
Người thành đống rác coi như hỏng rồi

MAI NGÀN
(07/11/19)

**

TỘI ĐỒ LỊCH SỬ

Chuyện này đã thấy rõ ràng
Từ trong trứng nước đâu toàn đến nay
Mác đưa học thuyết tưởng hay
Đều sai nguyên lý đọa đày thế gian

Nghĩ rằng giải phóng thảy toàn
Khiến thành nô lệ nhân gian đâu ngờ
Chủ quan thảy chỉ dại khờ
Trong khi đời phải luôn đều khách quan

Tự do diệt cả rõ ràng
“Độc tài vô sản” quả càng tầm vơ
Bởi do mê tín ai ngờ
Tin càn “biện chứng” vu vơ trên đời

Toàn sai chân lý rạch ròi
“Vật” mà “biện chứng” dễ nào không ngu
Cứ nhìn tảng đá lù lù
Bao giờ “biện chứng” để thành cái cây

Làm cho lịch sử cùi đày
Phỉnh phờ nhân loại mê say một thời
Thật ra chỉ có người Nga
Bị Lê ép uổng mới là thế thôi

Ngày nay cũng phải bỏ rồi
70 năm mù mịt lẽ nào ra chi
Thành nên thuyết Mác lạ gì
Gây bao hệ lụy hóa khi tội đồ

Cuộc đời khiến thảy hàm hồ
Người toàn khuynh loát ào ào lẫn nhau
Bởi trong khuôn khổ độc tài
Khác gì một giỏ cua bò lạ sao

Mất toàn độc lập tự do
Vong thân xã hội trước sau thảy đều
Sống cần xu nịnh phải nhiều
Phi nhân là vậy nhân quyền còn đâu

Tưởng lầm lý thuyết Mác cao
Lại thành hạ đẳng khác nào không kinh
Bởi toàn lý luận linh tinh
Thảy đều ngụy biện quả tình vậy thôi

Khác chi chỉ kiểu phỉnh phờ
Lại thần thánh hóa đến giờ lạ chưa
Ngày nay nhìn lại thấy thừa
Trăm năm lừa dối tội đồ thế gian

NGÀN TRĂNG
(06/11/19)

**

NHÀ ĐIÊU KHẮC 
PHẠM VĂN HẠNG

Tuổi già râu tóc bạc phơ
Hồn luôn mãi trẻ vẫn hoài như xưa
Nên đời nghệ sĩ lạ chưa
Đa tài vẻ mặt như vừa trong mơ

Vẽ tranh tạc tượng ai ngờ
Ngày xưa Đà Lạt bây giờ ở đâu
Lưu đời hình tượng Yersin
Món quà xứ núi tinh anh rõ ràng

Cũng từng bạn Trịnh Công Sơn
Hai đầu phản chiến hẳn còn nhớ xưa
Mưa nhiều thấm đất đã chưa
Nghĩ sao là đúng biết nào là sai

Thời gian muôn thuở còn dài
Như trời Đà Lạt hiện trong sương mù
Có điều nghệ thuật thiên thu
Mới thành giá trị cuộc đời còn luôn

TRĂNG NGÀN
(06/11/19)

**

TUYÊN TRUYỀN VÀ NGỤY BIỆN

Tuyên truyền vì chẳng yêu dân
Mà nhằm quyền lợi của mình vậy thôi
Khiến đều ngụy biện mãi hoài
Dân đen ngu ngốc cho nào biết chi

Dùng toàn xảo ngữ lạ gì
Thực lòng đâu có vốn thì ngoài môi
Tuyên truyền vì vậy hẳn rồi
Nói đường hiểu ngã ối thôi buồn cười

Thành ra căn yếu trên đời
Đề cao dân trí mới người yêu dân
Còn nhằm ma mánh mọi phần
Biến dân công cụ thảy âu tuyên truyền

Dân ngu dễ nói huyên thiên
Nhưng lòng có biết cũng liền làm thinh
Khiến cho thế sự bùn sình
Trăm năm trì trệ lỗi thành bởi ai

NGÀN MÂY
(06/11/19)

**

BÍ MẬT LÃNH ĐẠO

Dân không bầu cũng làm lãnh đạo
Bởi đảng đưa dân buộc dạ thưa
Thành ra đánh Pháp đâu thừa
Đánh rồi thế chỗ ngồi bừa lên dân

Đó nhờ Bác vạn phần cứu nước
Sang Liên Xô học Mác Lênin
Về non thế kỷ cầm quyền
Xong trao hậu duệ nhãn tiền tới nay

Cầm quyền lâu cần nên củng cố
Cấm toàn dân lố nhố phẩm bình
Cốt đưa luật lợi cho mình
Quy điều bí mật thật tình giống ai

Nhằm lãnh đạo phải hơn vua chúa
Quyết trong cung cấm phải kín bi
Công ơn của Bác lạ gì
Dân ngoài rào thảy dám khi nhìn vào

TẾU NGÀN
(06/11/19)

––

MỤC LỤC

11696.          KHÔI HÀI XƯA QUẢNG (07/11/19)
11697.          TƯƠM TẤT (07/11/19)
11698.          VUI (07/11/19)
11699.          THIÊN NHIÊN VÀ CON NGƯỜI (07/11/19)
11700.          MÌ QUẢNG, BÁNH BÈO VÀ RAM QUẢNG
(07/11/19)
11701.          BẢN NĂNG LOÀI VẬT (07/11/19)
11702.          BAO GIỜ ? (07/11/19)
11703.          KIỂU CHỈ ĐỐNG RÁC (07/11/19)
11704.          TỘI ĐỒ LỊCH SỬ (06/11/19)
11705.          NHÀ ĐIÊU KHẮC PHẠM VĂN HẠNG (06/11/19)
11706.          TUYÊN TRUYỀN VÀ NGỤY BIỆN (06/11/19)
11707.          BÍ MẬT LÃNH ĐẠO (06/11/19)


                                                     ––



No comments :

Post a Comment