TẬP THƠ “KẺ SĨ”
TIẾP THEO, SỐ 260
SO SÁNH PHAN CHU
TRINH
CÙNG VỚI HỒ CHÍ
MINH
Một dân tộc nô lệ vào người trước
Có khác chi một dân tộc đớn hèn
Dễ đâu nào phát triển để đi lên
Mà cùn mằn bởi vì thân nô lệ
Gần thế kỷ nước ta đô hộ Pháp
Chỉ mong ngày được độc lập tự do
Để một ngày được giải phóng nước nhà
Nằm lớp trẻ tiến lên toàn tự chủ
Thế chiến hai thời cơ từng hội đủ
Thoát khỏi vòng kiềm tỏa để vươn lên
Cùng sánh vai với toàn khắp năm châu
Khi Nhật bản đã hoàn toàn bại trận
Đó cơ hội sau trăm năm có một
Từng quốc gia đều thăng tiến ào ào
Nhưng nước ta quả thảy lại thế nào
Nhằm ảo tưởng phải đi làm cách mạng
Đó cách mạng được mệnh danh vô sản
Từ Liên Xô ai nhất quyết mang về
Người công đầu quả ai khác cụ Hồ
Nay nhìn lại tiếc ôi đều trật lất
Bởi thực chất Liên Xô giờ đã sập
Kéo Đông Âu cũng đổ ập lạ gì
Có nào còn thảy Quốc tế Đệ tam
Mà chủ chốt do Lênin tạo dựng
Vì Bác Hồ đã ngợi ca Cương lĩnh
Thảy vui mừng giữa lúc ở bên Nga
Nhìn Liên Xô như ánh sáng chói lòa
Khiến phút chốc giậm chân và hét lớn
Đây chân lý mới muôn đời bất diệt
Ta làm sao phải cứu dân tộc mình
Đó lý do xuất hiện Hồ Chí Minh
Để trút thảy anh Ba bao ngày trước
Rồi từ đấy Bác bèn quay về nước
Dưới vai trò người cán bộ Đệ tam
Xuyên Thái Lan về Pắc Pó vẹn toàn
Kế giai đoạn Hồ Quang bên Trung Quốc
Từ đấy Bác chủ tâm ngồi dịch sách
Cốt dịch toàn lịch sử đảng Liên Xô
Để hầu nhằm phổ biến khắp dân ta
Quyết một chí hưỡng thiên đường cộng sản
Nhân thời cơ chính quyền thu được trọn
Cướp từ tay Chính phủ Trần Trọng Kim
Bởi nhờ tài vận động thảy nhân dân
Việt Minh đó chuyển sang làm cách mạng
Nhưng bất chợt Pháp đột nhiên quay lại
Để từ đây nổ hai cuộc chiến tranh
Cuộc chín năm đánh Pháp để quang vinh
Rồi tiếp đó là mười năm đánh Mỹ
Vì thế giới phân lằn ranh rõ rệt
Giữa hai bên một đỏ với một xanh
Đỏ là phe cộng sản của Liên Xô
Xanh ngược lại phía tự do của Mỹ
Nước ta phải cũng chia đôi là vậy
Sau Điện Biên khi Pháp đã đầu hàng
Ở Miền Nam Mỹ từng bước nhảy vào
Giúp cố thủ kéo về phe Tư bản
Kể từ đó nền Cộng hòa thiết lập
Người đầu tiên Ngô Đình Diệm dựng cờ
Nhằm đối đầu chống lại Hồ Chí Minh
Người cộng sản đang cầm quyền Miền Băc
Hai cuộc chiến giết dân trên mười triệu
Làm điêu tàn đất nước khắp mọi nơi
Khiến năm tư vào Nam thảy ào ào
Non hai triệu đồng bào rời quê Bắc
Cả bảy lăm khi nước nhà thống nhất
Có hay nào ba triệu lại vượt biên
Chết thảm sầu dưới biển khắp ba miền
Số nào thoát tấp vào vùng tư bản
Đó kết quả thảy bao nhiêu trường đoạn
Sau trăm năm thoát đô hộ thực dân
Đúng Tây Hồ từng tiên liệu vạn lần
Điều trước nhất cần nâng cao dân trí
Cùng một lúc phải phát huy dân khí
Để dân sinh được phát triển vững bền
Ai ngờ đâu lịch sử lại lênh đênh
Cho tận mãi đến giờ còn ngao ngán
Hồ Chí Minh bởi con người cộng sản
Tất hành vi đều ngược lại Tây Hồ
Nhằm hướng theo kiểu lý tưởng Liên Xô
Cho mù quáng hỏi sai hay là đúng ?
Bởi thật đó con đường độc đảng
Toàn trị sao đâu độc lập toàn dân
Khiến thảy đều cùng nịnh bợ hà rầm
Ngu dân trí đặng tin toàn vào Bác
Chỉ có tiếc là bản thân thuyết Mác
Nếu nó toàn đúng đắn cũng hề chi
Nhưng đằng này nó thảy lại sai đi
Thành hậu quả khác gì ai chẳng thấy
Như Cải Cách Ruộng Đất thời Miền Bắc
Để lồng vào trong Giai Cấp Đấu tranh
Giết thảy non 170.000 người
Vì quy thảy vào thành phần địa chủ
Cảnh đau xót nói bao giờ cho đủ
Nó từng làm mù mịt cả nước non
Nhưng lại đều được ca ngợi thảy toàn
“Giũ bùn đất sáng lòa mà đứng dậy”
Rồi “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”
Cốt tiếp vào giải phóng cả Miền Nam
Nhưng cũng nhằm làm cộng sản khác nào
Bởi phất phới dưới nền cờ xanh đỏ
Hai màu sắc kèm sao vàng ở giữa
Mới buồn cười Nguyễn Hữu Thọ lạ sao
Đến cả Huỳnh Tấn Phát khác nào
Giờ cũng đã qua hết rồi tên tuồi
Bởi bảy lăm Miền Nam toàn cải tạo
Khắp mọi nơi đều dẹp chợ bế quan
Cùng nhốt vào trong bao cấp rõ ràng
Đánh tư sản chẳng đâu còn manh giáp
Bởi vì đó kinh tế thành lụn bại
Ăn bo bo dân cố sống qua ngày
Nhưng miệng môi phải khẩu hiệu ào ào
Chủ nghĩa Mác Lênin ưu việt
Lê dài mãi tới Liên Xô sụp đổ
Phải quay sang “đổi mới” có lạ gì
Thành nghĩ ra Đảng vẫn mãi công đầu
Nhờ “đổi mới” để dân thành thơ thới
Quả lịch sử nước ta bao diệu vợi
Dân bị ngu nào biết phân biệt gì
Dẫu có phân cũng thảy nói được chi
Bởi Đảng đã nắm toàn quyền lãnh đạo
Để tôn mãi Bác Hồ thành vĩ đại
Dẫu ngày nay đã kỷ hai mốt rổi
Cứ phải luôn học tư tưởng Bác Hồ
Thấy mòn mõi chuyển sang về đạo đức
Đó đạo đức của một người cộng sản
Nó kinh qua Các Mác đến Lênin
Xuyên từ Mao đến thảy đến Stalin
Rồi sau rốt Yêng Sa Ri Pôn Pốt
Nói chung lại chỉ làm dân trí thấp
Nói một chiều đâu tư tưởng tự do
Khiến tư duy độc lập chẳng ra trò
Mà chỉ thảy kiểu tụng kinh theo Chúa
Vậy thử hỏi ai mới người trách nhiệm
Ai là người toàn yêu nước yêu dân
Hay chỉ đều não trạng giống mọi phần
Vì quyền lợi có đâu vì Tổ quốc
Nêu khẩu hiệu gì quý hơn độc lập
Gì quý hơn so thảy với tự do
Nhưng thật ra ai biết đó nội hàm
Cốt mục đích để đi làm cộng sản
Tin một chiều thảy khác gì mù quáng
Dẫu ngày nay cả bốn triệu đảng viên
Nhưng đâu nào độc lập có ưu tiên
Mà đồng loạt chỉ đều trên khống chế
Tự do đó kiểu cá bơi trong bể
Vượt vũ môn đâu có dễ được nào
Nên khác chi đều chỉ thảy khôi hài
Buộc đội mãi mũ kim cô của Mác
Mà như vậy nô lệ toàn đâu khác
Bởi vì ai dám phản biện được sao
Cả hiểu về thuyết Mác thảy sâu nào
Chẳng ai thảy cả Trường Chinh, Lê Duẩn
Mà chủ yếu chỉ tuân lời Bác dạy
Chỉ quyết tâm vun xới thảy niềm tin
Kể cả như Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng
Vẫn một mực xưng “học trò xuất sắc”
Mà kiểu vậy nước sao không bế tắt
Như chỉ đều một lỗ chảy vào thôi
Khác gì đâu như nước đọng ao tù
Khó nhìn thấy biển khơi toàn rộng mở
Ngay cả đến như bây giờ chẳng lạ
Vẫn một chiều cứ mãi mãi nói theo
Khiến khác đâu Tổ quốc biến thành lèo
Bởi dân nước đã đâu nào độc lập
Mà sản phẩm đều lập trình từ trước
Từ Liên Xô Trung Quốc đã mang về
Có nào đâu sáng tạo thảy mọi bề
Mà chỉ thày kiểu bù nhìn giữ lúa
Ai chẳng biết cái tên Hoàng Chí Bảo
Thật chỉ đều trơ trẽn khác nào đâu
Thảy tô râu vẽ mép nịnh Bác Hồ
Vô liêm sĩ biết gì nào đất nước
Dân nô lệ quả thành đều khiếp nhước
Tính từ trên xuống dưới thảy một bề
Giống khác chi như guồng máy rã rời
Còn gắng gượng quay theo đà quán tính
Như chuyện vừa xảy nơi bãi Tư Chính
Cũng nào ai dám lên tiếng công khai
Chỉ có duy mỗi mình tướng anh hào
Lê Mã Lương lại hè nhau chưởi bới
Hay trước đó khác gì về Chu Hảo
Dẫu một người trí thức vốn ưu tư
Cũng bị hùa cùng ném đá nhứ nhừ
Thật đau xót khác chi cho nòi giống
Hay vừa rồi luận bàn nơi Quốc hội
Để chỉ nhằm định nghĩa chút tài năng
Nhưng thảy toàn chỉ nói cuội nói nhăng
Trừ kha khá chỉ mình Dương Trung Quốc
Vẫn một đứa ở Bến Tre tên Tuấn
Cố quay toàn về đạo đức Bác Hồ
Khác gì đâu một đại biểu hàm hồ
Ai giáo dục để ra đồ như vậy ?
Nên tóm lại cứ theo đà so sánh
Khác nhau xa hai nhân vật tên Hồ
Là Tây Hồ dân trí muốn nêu cao
Còn Bác Hồ lại sợ thành phản động
Nên kiểm thương thay cho nòi giống
Bởi còn ai hơn được một Tây Hồ
Quyết nâng cao dân khí quả thế nào
Còn Bác Hồ chỉ cố làm cộng sản
Bởi dân khí tồi tàn thành mù quáng
Có khi nào tõ rạng với non sông
Toàn niềm tin thảy dân trí đi đoang
Ai trách nhiệm trước sau toàn lịch sử ?
Ai phải sẽ mãi ngàn năm bất tử
Ai chỉ đều thoáng chốc cũng đi qua
Bởi dễ đâu ngoài vỏ thảy danh từ
Mà thực chất ai lòng đầy trách nhiệm ?
Nếu ngu dân mọi điều đều lấp liếm
Còn hóa dân luôn thẳng thắn thành tâm
Tránh cho dân mọi não trạng tầm ruồng
Mới thảy đúng chính là người yêu nước
Vài dòng vậy đến đây nhằm sau trươc
Cốt thẳng ngay kiểm điểm thảy hai người
Còn đúng sai phê phán để cho đời
Coi não trạng những ai là giải phóng ?
Còn điều nữa cũng đưa vào đối chiếu
Phần Tây Hồ vi Tiến sĩ rõ ràng
Còn Bác Hồ thảy chỉ kiểu bình dân
Thành nhận thức vốn hai đường cũng khác
Nay trong nước coi dân như cỏ rác
Để tiệt nhiên đặt nặng thảy Bác Hồ
Tôn đứng trên cả dân tộc đồng bào
Kể cả thảy Non sông và Tổ quốc
Đó não trạng khác gì đâu dị hợm
Sẽ làm sao chống lại được ngoại bang
Bởi làm dân hóa ngu thảy chỉ toàn
Không dân trí khó chống Tàu xâm lược
Nên cần phải quay đường lối trước
Nơi ngày xưa một Hội Nghị Diên Hồng
Cốt để nhằm đoàn kết thảy toàn dân
Mới khả dĩ non sông hoài bền vững
Nay trước mắt giặc vào bãi Tư Chính
Hỏi còn chi là “Ý hệ” nữa nào
Chưa dang tay để đoàn kết đồng bào
Khác gì phủi mọi điều về cho Bác
Bởi đâu trách ai làm dân bệ rạc
Chỉ đặt cao Đảng ý hệ lên đâu
Vậy hỏi nào Tổ quốc thảy còn đâu
Càng phải khiến làm Tây Hồ đau đớn
Nhà cách mạng khác toàn người cán bộ
Bởi một bên thì độc lập tự do
Chỉ noi theo nguyện vọng thảy toàn dân
Còn cán bộ cốt tuân hành chỉ thị
Điều đó thảy ngày nay cần gở bí
Bởi vì đều lịch sử đã trôi qua
Để cùng quay trở lại nước non nhà
Đâu thiết yếu phải luôn người cộng sản ?
Bởi “ý hệ” thảy chỉ đều võ đoàn
Bởi nó thường nào khác vẫn chủ quan
Trong khi đời luôn phải khách quan toàn
Mới sáng suốt không kẽo thành lạc hướng
Nhất là Mác có nào đâu khoa học
Mà chỉ đều kiểu mê tín dị đoan
Khiến những ai nhắm mắt để tin càn
Còn chi nữa óc đầu mình tự chủ
ĐẠI NGÀN
(05/11/19)
**
CHÁU BÉ VIỆT NAM
Cháu là cháu bé Việt Nam
Mặt như hoa bụt xem càng dễ thương
Toát lên toàn vẻ khôi ngô
Áo thun gạch chéo “Lưỡi Bò” No U
TRĂNG NGÀN
(05/11/19)
**
EM
Quần em ống thấp ống cao
Em đi chăn dắt lẽ nào không thương
Chăn trâu nghé ngọ ngoài đường
Tối về nằm ngủ ai thường chăn em ?
PHƯƠNG NGÀN
(05/11/19)
**
HẾT SẨY
Kể ra Quốc hội ngày nay
Hai người nổi tiếng đã ngay từ đầu
Một Lưu “Bình Nhưỡng” lạ sao
Hai Dương “Trung Quốc” lẽ nào không hay
Hai anh đại biểu cao tay
Khiến trong ngoài nước mấy ai không gờm
Bắc Triều Tiên chớ lờn vờn
Còn Thiên Triều thêm càng oải luôn
TIẾU NGÀN
(05/11/19)
**
CÁI HAY CỦA TIẾNG
VIỆT
Tiếng ta là tiếng tượng hình
Nói toàn cụ thể thật tình khác đâu
Như đàn ông bảo hai đầu
Đàn bà hai miệng có nào ai hơn
Thành ra đó thảy nguồn cơn
Để nhằm hài hước tiếu lâm đủ điều
Bởi đầu và miệng bấy nhiêu
Ngậm toàn một cái hết còn nói chi
TIẾU NGÀN
(04/11/19)
**
CÂU NÓI VÔ NGHĨA
Lời này vô nghĩa hoàn toàn
Có ai hiểu nổi quả càng tiếu lâm
Khác gì tiến sĩ kiểu hâm
Thành Phùng Xuân Nhạ nói câu như đùa
TIẾU NGÀN
(04/11/19)
**
TÊN HOÀNG DUY HÙNG
Thằng này ngày trước đu càng
Bảy lăm bỏ chạy quả toàn tiếu lâm
Bây giờ ở Mỹ luật sư
Lại quay về xứ hành nghề bưng bô
Việt kiều đây có lạ nào
Khác gì nhân cách cào cào vậy thôi
Dễ chi chính trị cho cao
Mà toàn khuyển mã lại gào nước non
TẾU NGÀN
(04/11/19)
**
CON TRÂU
Con trâu chẳng có tội gì
Nó đâu biết luật chỉ thì vậy thôi
Người tông vào nó sai rồi
Lái xe chạy ẩu dễ nào nhân văn
Tông rồi chẳng nói chẳng rằng
Mặc trâu đau đớn để lo phần mình
Thật là thế thái nhân tình
Loại người bạc ác thảy đồ phi nhân
MÂY NGÀN
(04/11/19)
**
THẢY LẦM
Ngày xưa Các Mác thảy lầm
Hô làm vô sản khỏi cần nói sao
Ngày nay đâu có lạ nào
Toàn tư sản đỏ cơ ngơi giát vàng
TẾU NGÀN
(04/11/19)
**
PHÊ PHÁN VÀ CHỬI BỚI
Tinh thần phê phán tự nhiên
Thấy điều sai trái phải liền tức thôi
Đó là nhân cách con người
Đâu như loài vật chỉ hoài lặng im
Khác hơn chửi bới huyên thiên
Chỉ thành mất dạy ai tin được nào
Nhưng nhằm ra luật cấm ào
Cấp mình cả thảy như đều là vua
Những tay dốt nát động trời
Chỉ quen cái thói độc tài lâu nay
Quả đồ sâu mọt cũng hay
Muốn toàn nhảy tỏm lên đầu người dân
Trở thành phản động mọi phần
Đè đầu dân vậy liệu cần nói sao
Giống đồ đĩ bợm khác nào
Cũng làm đại biểu chẳng tồi bại ư ?
MÂY NGÀN
(04/11/19)
**
TRẠNG QUỲNH CŨNG
THUA
Trạng Quỳnh sống dậy cũng thua
Người Nga nay quả đùa còn hơn ta
Đùa thâm đến độ xót xa
Đùa Tư bản luận đùa nà Lênin
TIẾU NGÀN
(04/11/19)
**
ĐỪNG NÊN
Đừng nên nặng tiếng mích lòng
Bởi vì nhân vật thảy toàn nổi danh
Nhất là quần chúng bình dân
Lậm sâu thế kỷ nhờ nơi tuyên truyền
TẾU NGÀN
(04/11/19)
**
NHẠC VIỆT VÀ NHẠC
NGOẠI
Chắc là ta vốn nhà quê
Nên chi nhạc ngoại chẳng mê gì nhiều
Nhạc gì cũng thấy ít yêu
Đâu bằng nhạc Việt mọi chiều hay ho
Bởi luôn đượm chất thi ca
Nhạc ta trội hẳn vượt xa nhạc người
Một nhờ âm sắc hài hòa
Hai nhờ nét nhạc bao la trữ tình
Trong khi nhạc ngoại thường tình
Thanh âm cũng vậy luôn đều giản đơn
Khác đâu tiếng nói bình thường
Có nào thi vị giống toàn nhạc ta
Êm đềm tiết tấu chan hòa
Dẫu khi nhạc điệu tỏ ra hào hùng
Nhưng cùng một tính cách chung
Ca từ nhạc Việt cả trời thi ca
HOA NGÀN
(04/11/19)
**
TƯ TƯỞNG CỨU NƯỚC
V/S TƯ TƯỞNG BÁN NƯỚC
Đêm qua Youtube mở ra
Mới vưa lướt thử hóa ra ngỡ ngàng
Chạm ngay tên Hoàng Duy Hùng
Quả là sững sốt thứ đồ khùng điên
Nhân đây nhắn với mọi miền
Hãy vào xem thử coi liền đúng không
Nó bàn về chuyện Biển Đông
Muốn cho Nhà nước phải toàn trói tay
Hô hào đừng có loay hoay
Chớ nên liên kết nước này nước kia
Đừng làm Tàu giận lia chia
Để rồi nó sẽ đánh ào sang ta
Thật là luận điệu quỷ ma
Toàn ngu bỏ mẹ cũng là luật sư
Tưởng mình dân Mỹ bây chừ
Nói ai cũng nễ lời nhằm ba hoa
Thật ra ngu quả thấy bà
Bộ mình trơ trụi nó dừng lại sao
Thâm tâm vốn đã thế nào
Ai không biết nó chực vào nước ta
Biển Đông hướng đã lộ ra
Bước đầu kế đến vào ta đất liền
Thế mà tay trói nhãn tiền
Chẳng ai trợ lực nó liền tha sao
Bởi đồng minh phải thế nào
Hai bên tin cậy mới là đồng minh
Dễ chi toàn đứng một mình
Bèo trôi sóng giạt quả tình khôn sao
Á đông nay hỏi thế nào
Bao nhiêu nước mạnh bộ mình Tàu đâu
Cũng mà liên kết lợi hầu
Ngu chi lại đứng lẽ loi một mình
Ba không thảy chỉ bùn sình
Như thằng Hùng xúi quả tình ra chi
Trước không liên kết lợi gì
Kế không nổ súng trước thì ra sao
Gạc ma xưa đã thế nào
Giờ còn xúi dại khác nào lưu manh
Khuyên đừng lấy Mỹ đồng minh
Cho rằng nó sẽ bỏ mình như xưa
Thật là miệng lưỡi láo lưa
Ngày xưa bởi tại Miền Nam ỉu xìu
Bây giờ hoàn cảnh khác nhiều
Bao nhiêu liên kết Mỹ nào buông đâu
Lại giờ Mỹ mới mạnh hầu
Đối đầu Trung Quốc ai nào hơn chăng
Nước còn chưa lúc tới trôn
Nếu không lo trước còn gì về sau
Bởi khi đất nước mất rồi
Cho dầu trăm Mỹ cũng nào ích chi
Bây giờ tính trước mới khi
Còn đang rộng rãi lấy gì không khôn
Thằng Hùng chẳng khác Việt gian
Trói tay đất nước chỉ toàn u mê
Hay là nội gián não nề
Nó nhằm bán nước dễ bề không sao
Biết đâu nhắm chút tơ hào
Đi đêm Trung Quốc dễ đâu ngại ngùng
Đưa ra lời lẽ nhập nhùng
Để nhằm gạt gẫm phải chừng ngờ ra
Gần đây nó thảy ba hoa
Bưng bô Nhà nước chẳng mà lạ sao
Tiểu nhân ai biết được nào
Bưng bô đi trước để nhào đá sau
Biết gì ý hệ là đâu
Nó toàn ngu xuẩn phải hầu nói ra
Dẫu gì cộng sản mù lòa
Nhưng còn đất nước vẫn là của chung
Chống Tàu phải nghĩ đến cùng
Đó là cứu nước nhằm chung giống nói
Còn điều ý hệ bên ngoài
Lần hồi giải quyết sẽ ngồi với nhau
Thằng Hùng nó lại ngu đầy
Bưng bô cộng sản lại bày kế sâu
Đề khi nước mất cho Tàu
Đến trôn mới nhảy còn hầu ích chi
Dân ta ai có lạ gì
Mười người yêu nước ba thằng Việt gian
Thằng Hùng cần phải nghi toàn
Ai vào Youtube nên càng nhận ra
NON NGÀN
(03/11/19)
**
SỰ TỐI NGUY HIỂM CỦA
HỌC THUYẾT CÁC MÁC
Điều này nay phải nói ra
Bởi hai thế kỷ trôi qua thảy rồi
Trước kia ít có ai ngờ
Ngày nay nó đã vật vờ khác chi
Với ba điều đáng nghĩ suy
Một là “duy vật” quả thì tào lao
Hai là “ảo tưởng” lạ nào
Địa đàng hư ảo hẳn vào loại điên
Ba nhằm “võ đoán chuyên quyền”
“Độc tài vô sản” huyên thiên nói càn
Biến thành ra kiểu cái ngàm
Mắc vào trong đó khó còn gỡ ra
Bởi do thế giới bao la
Quy đều “vật chất” chỉ là ngu si
Tinh thần ai có lạ gì
Đâu toàn vật chất ù lì được sao
Thêm vào “biện chứng” thế nào
“Vật” mà biện chứng tầm phào lạ chi
Cứ nhìn tảng đá nhẵn lì
Ngàn năm khó “biện chứng” thành cái cây
Khác nào Các Mác ngu đầy
Tư duy gàn bướng giả cầy lạ sao
Còn khua “vô sản độc tài”
Cả hai điều thảy ngược toàn thế gian
Bởi đời phương tiện cần toàn
Vậy thì vô sản quả càng éo le
Vả chăng bình đẳng mọi người
Ca bài “độc đoán” khác nào phản dân
Lại mê ảo tưởng “địa đàng”
Thảy toàn vô lý thêm càng ngu si
Cho toàn “vật chất” lạ gì
Làm sao sỏi đá hóa thành kim cương ?
Thành nên phi lý mọi đường
Thêm phi xã hội quả thường thế thôi
Khiến phi kinh tế phải rồi
Đời đều nghèo xác dễ nào khá đâu
Bởi vì nghịch lý từ đầu
Mác toàn phủ nhận tinh hoa con người
Triệt tiêu lý trí hết rồi
Quy toàn “vật chất” còn nào tinh hoa
Để rồi lý luận quỷ ma
Phủi toàn trí thức hẳn là về đâu
Biết nào tâm lý con người
“Độc tài vô sản” hướng toàn bản năng
Thành đời mất hết thăng bằng
Chỉ còn “giai cấp đấu tranh” lạ gì
Tranh ăn hỏi có mấy khi
Đề cao khoa học quý gì văn minh
“Độc tài” rốt chỉ bùn sình
Bởi toàn giam hãm nhân quần khác sao
Có nào độc lập tự do
Mà quay về lại kiểu theo đàn bầy
Đó đều sự thật tới nay
Liên Xô phải đổ do vì vậy thôi
Đông Âu dễ có còn nào
Tuyên truyền cho lắm cũng vào lỗ không
Thành ra phí phạm thảy toàn
Bảy mươi năm đó có mang lại gì
Thảy đều hoang phí khác chi
Tinh thần vật lực còn gì nữa sao
Vì toàn ép uổng tuyên truyền
Mọi người giả dối thảy đều vong thân
Nhân quyền mất hết mọi phần
Chỉ nhằm đóng kịch để mong sống còn
Làm cho cuộc sống mõi mòn
Sống trong lệch lạc đâu còn nhân văn
Phóng thân như vậy chỉ hằng
Mác thành yếu tố phi nhân cuộc đời
Khác chi tội lỗi ngời ngời
Làm cho nhân loại tơi bời trăm năm
Toàn cầu trăm triệu oái oăm
Mạng người bị giết Mác còn nói chi
Đến nay hỏi có được gì
Hi sinh vô bổ khiến khi buồn cười
Để toàn lừa dối mọi người
Hướng theo ảo ảnh thảy đều vong thân
Chỉ vì độc đoán mọi phần
Đời thành nô lệ đâu còn tự do
Nhưng ai dám thốt lời nào
Thành ra xã hội quả đều tối tăm
Trước sau thuyết Mác sai lầm
Bao nhiêu yếu tố chứng minh rõ rồi
Nó sai vốn thảy từ đầu
Nhưng vì bạo lực dễ nào dám kêu
Tuyên truyền thêm chỉ một chiều
Bẻ cong lịch sử thảy đều phi nhân
Thành nên giả tạo mọi phần
Sống trong giả dối vạn lần phi luân
Chỉ do Mác đã thẳng thừng
Phủi toàn truyền thống khó tin được nào
Chụp đều “tư sản” lạ sao
Mác thành phản động ai nào sánh đâu
Nên chi ngược ngạo chỉ hầu
Lập lờ đen trắng khác nào dối dang
Phi nhân vì vậy thảy toàn
Nhưng ngoài khoác rỡ ràng thầy tu
Nhằm làm “cách mạng” toàn cầu
Mục tiêu “giải phóng” cho hầu dương gian
Thật ra nô lệ thảy toàn
Người người đóng kịch quả càng thảm thương
Khác nào Mác hóa tai ươn
Lại xưng cách mạng ai dường vậy sao
Treo dê bán chó lạ nào
Thành ra khiến Mác tội đồ ngàn năm
Ngày nay kết quả rõ ràng
Chứng minh thuyết Mác chỉ toàn vu vơ
Sai toàn khoa học khó ngờ
Sai toàn xã hội đến giờ còn kia
Khiến cho phải nói vài điều
Mọi người suy nghĩ xem nào là sai
Nếu thêm phản biện mới tài
Bởi cần thực tế để càng chứng minh
Vượt lên não trạng linh tinh
Nhìn vào sự thật mới mình nhân văn
Mới thành chân lý khách quan
Bởi nhớ nhận thức mới toàn đi lên
Còn đều nô lệ triền miên
Phản dân hại nước như in lạ gì
Đã non thế kỷ trôi đi
Sai lầm khủng khiếp giờ đều thấy ra
Tuyên truyền thảy chỉ ba hoa
Dối lừa khủng khiếp còn mà hay chi
Nạn nhân xã hội lạ gì
Bởi vô trách nhiệm số người khác đâu
Tạo nên trong hệ thống phải rồi
Guồng quay lắp sẳn ai nào thoát ra
Thành ra khó có con người
Tự do độc lập tư duy dễ nào
Mà truyên truyền đã nhuốm sâu
Biết bao thế hệ đã hầu trôi qua
Vong thân đều thảy chỉ là
Đều thành kịch bản bao la lạ gì
Nạn nhân đâu có khác chi
Mọi người cộng sản cũng thì thế thôi
Bởi đâu tự giác nữa rồi
Mà trong guồng máy dễ nào không quay
Tội này của Mác thảy đây
Gạt toàn xã hội chẳng nào riêng ai
Làm cho lịch sử thụt lùi
Hại toàn nhân loại quay lui rõ ràng
Người đều đóng kịch chẳng oan
Cả trên xuống dưới thảy toàn thế thôi
Không ai thoát được ra ngoài
Thoát ra là chết liệu nào dám không
Thành ra ca thán ngập đồng
Nhưng đều lặng lẽ phi nhân quả toàn
Mác thành tội ác đâu oan
Đạp tràn nhân loại xuống đều bùn đen
Chỉ do lý thuyết nhập nhằng
Sai toàn khoa học khiến hằng vậy thôi
Sai toàn triết học cộng vào
Sai toàn thực tế ai nào nhận ra
Bởi do lập luận ta bà
Nhằm đều ngụy biện có mà khác sao
Bốc đồng quả thảy thế nào
Một người càn dở đời thành nạn nhân
Bởi toàn nghịch lý mọi phần
Cây đời bị biến ra thành bôn sai
Ép vào nơi chậu quả hài
Bốn bề khống chế dễ nào lớn lên
Khiến cho đời thảy cùn mằn
Hô là “giải phóng” để nhằm lừa nhau
Giờ qua non thế kỷ rồi
Dễ ai không thấy có nào lạ đâu
Tức vì quyền lợi chỉ hầu
Bởi toàn ích kỷ đâu nào nhân văn
Hại dân hại nước mọi đằng
Dễ nào ưỡn ngực bảo mình công sao
Thành ra giờ phải thế nào
Tự mình cách mạng bản thân của mình
Tự mình đòi lại nhân quyền
Tạo thành nhân bản khắp miền gần xa
Biến thành ánh sáng chói lòa
Vực mình đứng dậy trên toàn bùn đen
Hết còn suy nghĩ nhập nhằng
Mà toàn phản tỉnh mới hằng sáng ra
Nâng cao dân trí gần xa
Hiểu gì toàn đúng hay là toàn sai
Tự mình nhận định hẳn hoài
Thoát ly nô lệ mới đều công tâm
Mới toàn hữu ích vạn phần
Mới toàn giải phóng trước tiên cho mình
Mới thành giải phóng mọi người
Thoát ra tăm tối một thời trước kia
Hết còn nô lệ đầm đìa
Mà thành độc lập vì toàn tự do
Mỗi người tự chủ vai trò
Và đều bình đẳng hết cho mọi người
Nhờ đều nhận thức ở đời
Thước đo trên hết thế vào niềm tin
Làm đời mới thảy đi lên
Đề cao dân trí quý hơn mọi điều
Hết còn mù quáng một chiều
Hết còn sợ hãi quỷ yêu trên đời
Để thành tự chủ mọi người
Mới đời nhân đạo loài người văn minh
Mới toàn thoát Mác thật tình
Mới đều độc lập mỗi người tự do
Ném đi thuyết Mác tối mò
Thoát ra thảy nó để đời sáng tươi
THƯỢNG NGÀN
(03/11/19)
**
TỪ KHỔNG TỬ ĐẾN CÁC
MÁC
Khổng xưa là bậc thánh nhân
Nhằm toàn rao giảng “chữ nhân” làm đầu
Đề cao trên hết cao người
Hay về cụ thể đó là “lòng nhân”
Trong khi Mác thảy vô thần
Tôn điều “duy vật” có cần nói sao
Lại thêm cổ vũ “độc tài”
“Độc tài vô sản” đâu ngoài tối tăm
Nước Tảu vì thế hỏng toàn
Triệt tiêu Khổng tử tôn càn Mác lên
Khác nào dân tộc ươn hèn
Mao lừa cả thảy mới thành vậy thôi
Giờ nhìn lại tất thấy rồi
Mác gây sụp đổ loài người trăm năm
Sống nhằm lừa bịp thảy toàn
Lừa khi còn sống chết càng lừa thêm
Mượn danh “cách mạng” tênh hênh
Sống trên xương máu chết nên mả mồ
Thảy xây lăng tẩm ào ào
Đạp lên đồng loại có nào quý chi
Thảy do thuyết Mác lạ gì
“Độc tài vô sản” còn chi khác nào
Đẩy toàn giả dối lên ào
Sánh sao Khổng tử xưa nhằm “chữ nhân”
NGÀN TRĂNG
(04/11/19)
**
NHÂN CÁCH LÀM NGƯỜI
Làm người cần phải thẳng ngay
Phải đều cương trực mới tày nhân văn
Còn mà thảy chỉ cuội nhăng
Uốn mình bợ đỡ chỉ phường lưu manh
Ngày nay hải ngoại rành rành
Từ lâu xuất hiện đám thằng bưng bô
Ai vào Youtube mà coi
Nhiều tên bợ đỡ hệt loài dế giun
Ví như tên Nguyễn Phương Hùng
Hay Nguyễn Ngọc Lập khác nào lưu manh
Cả thêm tên Nguyễn Mạnh Cường
Thảy đều hạ đẳng bu càng ngày xưa
Mới đây tên Hoàng Duy Hùng
Mặt mày lơ láo hành nghề luật sư
Nhìn vào bản mặt giống như
Kiểu thằng xỏ lá khác gì nữa sao
DẶM NGÀN
(02/11/19)
**
HỘI ĐOÀN
Hội đoàn thảy để nói theo
Ngốn toàn ngân sách kiểu lèo thảy kinh
Đúng là ăn hại mà kinh
Mỹ kim năm tốn đến 3 tỷ đồng
Dân nào đóng thuế hài lòng
Cả như vay mượn cũng càng phí đi
Hay nguồn viện trợ ích gì
Vung tiền cửa sổ thảy khi buồn cười
TẾU NGÀN
(02/11/19)
**
LÃNH ĐẠO TOÀN DIỆN
VÀ TUYỆT ĐỐI
Cái này quả thật buồn cười
Ngay tình mà nói có đời vậy đâu
Bởi ai cũng chỉ con người
Dễ nào thần thánh đẻ người khác sao
Chẳng qua Các Mác điên hầu
Độc tài vô sản quả nào ra chi
Cái điên đó đã qua thì
Liên Xô tan rã lạ gì Đông Âu
Hết còn chơi kiểu phủ đầu
Nước Nga quay lại từ lâu bình thường
Độc tài chấm dứt mọi đường
Chỉ ra Các Mác tõ tường phi nhân
Phản toàn nhân loại mọi phần
Triệt tiêu dân chủ vạn lần thảy kinh
Tưởng nhằm xây được địa đàng
Bây giờ thực tế thấy càng bá vơ
Phản điều khoa học ai ngờ
Chỉ còn ảo ảnh đến giờ giữ luôn
Nên chi đó thảy ngọn nguồn
Chỉ do Các Mác điên cuồng vậy thôi
Khác chi đất nước mất rồi
Vào tay thiểu số dễ nào lại buông
Dân quyền tiêu hết ngọn nguồn
Để cho số nhỏ diễn tuồng mình ên
TẾU NGÀN
(02/11/19)
**
SỰ HIỂU BIẾT
VÀ CÁI TÔI
Càng hiểu biết cái tôi thành càng nhỏ
Bởi vì nhìn toàn vũ trụ bao la
Càng ngu dốt cứ xem mình thần thánh
Coi công danh còn hơn cả sơn hà
Khi còn sống chỉ làm điều điếu đóm
Lúc chết rồi thì lăng tẩm nguy nga
Những điều đó Einstein chê trách
Bởi vì ông nhà khoa học sáng lòa
GIÓ NGÀN
(02/11/19)
**
NÓ TƯ DUY
Nó ngồi như một triết gia
Suy tư thế cuộc quả là hay chưa
Cảnh này nói mấy cho vừa
Chó ưu tư thảy hơn người lạ sao
TIẾU NGÀN
(02/11/19)
**
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
Thật ra chủ nghĩa là gì
Một anh nói tướng khác chi nữa nào
Nhưng còn khoa học ra sao
Nhưng còn thực tế dễ nào ai hay
Từ đây chuyền khẩu chuyền tay
Gọi là lý tưởng cho người đi theo
Nhưng toàn quyền lợi quả lèo
Chỉ vì ông Mác trèo đèo khi xưa
TIẾU NGÀN
(02/11/19)
**
SỢ BÓNG SỢ GIÓ
Thật nhục nhã quả nào ai chê được
Tướng thế kia sao đánh đấm lạ nào
Tên Trung Quốc đâu dễ gì dám gọi
Giống điêu tàn trên một dãy giang sơn
NGÀN TRĂNG
(02/11/19)
**
HOANG DÃ
Nét hoang dã em vẫn toàn thơ mộng
Hay liêu trai tựa kiểu gió mây bay
Anh nhìn em lòng cảm thấy say say
Như hoa nguyệt giữa đồi trăng diễm tuyệt
HOA NGÀN
(02/11/19)
**
DƯƠNG VĂN MINH
Trong khi ông Diệm đàng hoàng
Dương Văn Minh chỉ loại toàn lưu manh
Giết người rớt ngựa dạ đành
Phi nhân thứ thiệt mới thành vậy thôi
MÂY NGÀN
(02/11/19)
**
LƯU MANH
Làm người chớ có lưu manh
Kiểu thân cá chốt đừng nên dạy đời
Tuyên truyền nuốt bã vậy thôi
Dễ chi cương trực biết người biết ta
SƯƠNG NGÀN
(02/11/19)
**
SỢ KỲ
Nêu tên đồng chí sợ kỳ
Gọi là tàu lạ khác gì nữa sao
Dầu sao nó đã anh hai
Gọi ngay Trung Quốc mĩa mai sao đành
TIẾU NGÀN
(02/11/19)
**
DẪU SAO
Dẫu sao ông Diệm đàng hoàng
Tướng Minh lại tướng chỉ toàn quanh co
Võ biền muốn thảy giở trò
Nghe lời đầu trọc hại cho sau này
Trí Quang nghĩ lại quả hay
Cạo đầu tu đạo mặt mày tinh ma
Kén vàng nhộng đỏ đó mà
Tu dầu mãn kiếp cũng ra nỗi gì
TẾU NGÀN
(02/11/19)
**
PHẢI SỢ CHỨ
Nó thầy bao lớp thanh niên
Gởi qua đào tạo gắn liền từ lâu
Bây giờ tướng tá thảy rồi
Mà không sợ nó lẽ nào sợ ai
Bởi vì nó đã anh hai
Anh đầu quỵ ngã anh hai vẫn còn
Biển Đông giờ có dập dồn
Vẫn toàn nễ mặt bởi tình thầy xưa
TIẾU NGÀN
(02/11/19)
**
TỘI NGHIỆP DÂN TA
Ngày xưa ta lệ thuộc Tàu
Ngàn năm đô hộ có nào khác đâu
Trên quan Thái thú đứng đầu
Còn giàn phía dưới cũng Tàu đem qua
Thời kỳ thuộc Pháp lang sa
Trăm năm thuộc địa đâu mà khác hơn
Đứng đầu Khâm sứ Tây toàn
Còn giàn ở dưới Việt gian người mình
Ngày nay thời Mác Lênin
Cả giàn cán bộ quả tình dân ta
Nhưng đều phải đỏ từ da
Vào trong ruột nữa có mà lạ sao
Cha truyền còn nối ào ào
Từ nhiều thế hệ Liên Xô học về
Rồi nhân lên thảy mọi bề
Cốt sao dân mãi trong lề đỏ tươi
TẾU NGÀN
(02/11/19)
**
MỘT THẰNG “TIẾN SĨ”
NGU
Tên này ‘’tiến sĩ” ngu đần
Cái đầu bã đậu vạn phần khác sao
Nó Cao Đức Thái đúng rồi
Nguyên là Viện trưởng Con người cũng vui
Nó hô rằng chuẩn phương Tây
Chẳng cần áp dụng nơi này nơi kia
Việt Nam mới đúng nhân quyền
Mới đầy dân chủ mọi miền thua xa
Kiểu tên trí thức tà ma
Cái đầu phản động có mà ích chi
Đâu thành ra giá trị gì
Chỉ loài nịnh bợ thường khi ở đời
Thảy đều thấp kém rã rời
Hiểu chi khoa học ở nơi loài người
Vốn điều chuẩn mực vẫn hoài
Phải là quốc tế có chừa nơi đâu
Khiến thành tiêu chí luôn cao
Tự thân nó vậy dễ nào tách ra
Có đâu phân biệt Tây Đông
Thật đồ đĩ bợm Liên Xô làm đầu
Biết chi dân chủ phải hầu
Nhân quyền kết hợp theo cùng tự do
Khác chi nó thảy tò vò
Óc đầu đặc quánh kiểu bò Mác Lê
DẶM NGÀN
(02/11/19)
MỤC LỤC
11665.
SO SÁNH PHAN CHU TRINH CÙNG VỚI HỒ CHÍ MINH
(05/11/19)
11666.
CHÁU BÉ VIỆT NAM (05/11/19)
11667.
EM (05/11/19)
11668.
HẾT SẨY (05/11/19)
11669.
CÁI HAY CỦA TIẾNG VIỆT (04/11/19)
11670.
CÂU NÓI VÔ NGHĨA (04/11/19)
11671.
TÊN HOÀNG DUY HÙNG (04/11/19)
11672.
CON TRÂU (04/11/19)
11673.
THẢY LẦM (04/11/19)
11674.
PHÊ PHÁN VÀ CHỬI BỚI (04/11/19)
11675.
TRẠNG QUỲNH CŨNG THUA (04/11/19)
11676.
ĐỪNG NÊN (04/11/19)
11677.
NHẠC VIỆT VÀ NHẠC NGOẠI (04/11/19)
11678.
TƯ TƯỞNG CỨU NƯỚC V/S TƯ TƯỞNG BÁN NƯỚC
(03/11/19)
11679.
SỰ TỐI NGUY HIỂM CỦA HỌC THUYẾT CÁC MÁC
(03/11/19)
11680.
TỪ KHỔNG TỬ ĐẾN CÁC MÁC (04/11/19)
11681.
NHÂN CÁCH LÀM NGƯỜI (02/11/19)
11682.
HỘI ĐOÀN (02/11/19)
11683.
LÃNH ĐẠO TOÀN DIỆN VÀ TUYỆT ĐỐI (02/11/19)
11684.
SỰ HIỂU BIẾT VÀ CÁI TÔI (02/11/19)
11685.
NÓ TƯ DUY (02/11/19)
11686.
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (02/11/19)
11687.
SỢ BÓNG SỢ GIÓ (02/11/19)
11688.
HOANG DÃ (02/11/19)
11689.
DƯƠNG VĂN MINH (02/11/19)
11690.
LƯU MANH (02/11/19)
11691.
SỢ KỲ (02/11/19)
11692.
DẪU SAO (02/11/19)
11693.
PHẢI SỢ CHỨ (02/11/19)
11694.
TỘI NGHIỆP DÂN TA (02/11/19)
11695.
MỘT THẰNG “TIẾN SĨ” NGU (02/11/19)
No comments :
Post a Comment