Friday, November 1, 2019

TẬP THƠ "KẺ SĨ" TIẾP THEO, SỐ 259 (b)


TẬP THƠ “KẺ SĨ”
TIẾP THEO, SỐ 259 (b)



THẾ GIỚI XƯA VÀ NAY

Càng ngày thế giới đi lên
Loài người phát triển thêm phần hơn xưa
Thành ra nhiều việc hóa thừa
Kiểu như khủng bố hoặc là lưu manh

Tức là bạo lực bạo hành
Hay toàn dối gạt nhằm trong tuyên truyền
Cả hai đều hại nhãn tiền
Một là sắt máu hai là phi nhân

Đó điều cần bỏ mọi phần
Bởi vì nhân bản đâu cần dã man
Giết người qua kiểu đặt bom
Tuyên truyền bằng cách lấy đi linh hồn

Một bên máu chảy ròng ròng
Một bên não trạng chỉ thành cứt khô
Ngày nay khủng bố khác nào
Hay tuyên truyền láo cũng vào một thôi

Bởi vì nhân bản luôn cao
Nhân quyền nhờ đó mới khi đạt thành
Không cần bạo lực đấu tranh
Mà dùng trí tuệ thực hành nhân văn

Vốn là cách của Tây Hồ
Cả trăm năm trước có nào phôi pha
Nâng cao dân trí quả là
Đề cao dân khí khiến ra nhân quyền

Con đường đó thảy văn minh
Nhiều tên ngu dại thật tình hiểu chi
Từng cho “phản động” lạ gì
Chưởi là “hòa hoãn” hóa khi buồn cười

Bây giờ bọn đó đâu rồi
Bởi từng xã súng bởi từng đặt bom
Tự cho yêu nước om sòm
Cốt làm cộng sản đỏ lòm ai hay

Nhưng giờ kết quả thấy ngay
Những gì Mác nói có nào đúng đâu
Bởi vì Mác đã từ lâu
Hô hào cách mạng bằng nơi bạo quyền

Ănghen một duột đi liền
Cho dùng bạo lực mới nguồn thành công
Khác chi một cặp bài trùng
Làm cho thế giới não nùng một phen

Nhưng nay ai cũng thấy rằng
Đời luôn tiến hóa đâu hằng đứng yên
Thành nên học thuyết huyên thiên
Cuối cùng chỉ hại khắp miền thế gian

Mà cần khoa học thảy toàn
Cũng như nhân bản mới càng văn minh
Độc tài chỉ thứ yêu tinh
Tội đồ của Mác thật tình là đây

Chỉ đều mặt dạn mày dày
Quả thua cả thảy Tây Hồ nước ta
Nâng cao dân trí bao la
Mới đường duy nhất tỏ ra cao toàn

Thế gian chỉ một con đàng
Càng gần chân lý mới càng nhân văn
Bầy đàn chỉ kiểu nhố nhăng
Cho là “xã hội” quả hằng u mê

Văn minh khiến chỉ não nề
Cả như văn hóa mọi bề lạc xon
Khi mà dân chủ triệt toàn
Tự do hủy hết còn sao con người

ÁNH NGÀN
(31/10/19)

**

NGUYÊN LÝ KHÁCH QUAN
VÀ NHÂN CÁCH CON NGƯỜI

Ở đời nguyên lý khách quan
Mới luôn chuẩn mực thế gian lạ gì
Tựa trong vật chất khác chi
Hay nơi xã hội cũng thì thế thôi

Đó luôn chân lý mọi thời
Các ngành khoa học lẫn nơi nhân quần
Nên trong lịch sử xa gần
Kẻ nào làm trái khỏi cần nói sao

Mặc cho địa vị có cao
Cả về danh tiếng cũng nào hơn đâu
Chẳng qua vẫn dạng cào cào
Một thời rồi xuống khó nào bền lâu

Nên trong lịch sử loài người
Bao điều chân lý nảy từ triết gia
Tư duy trí tuệ cao xa
Giúp làm lịch sử dần dà tiến lên

Bởi đều giá trị khách quan
Tạo đường phát triển đâu toàn thụt lui
Để cho dân chủ loài người
Tự do bảo đảm thảy đời văn minh

Chỉ duy Các Mác bùn sình
Độc tài vô sản tưởng mình là ai
Khác chi một gã chỉ hài
Có nào khoa học dễ gì triết gia

Tạo thành thế giới tà ma
Đã non thế kỷ chẳng là lạ sao
Trước đây gần nửa địa cầu
Nay thì tan rã sót hầu vài nơi

Mác thành phản động ngời ngời
Tội đồ nhân loại ai thời không hay
Làm đời hóa chỉ cùi đày
Tự do mất hết nhân quyền còn chi

Chỉ còn kiểu phận cu li
Nhằm cho số ít dắt đi như bò
 Để toàn ngó ngẹ hay cho
Tấm thân động vật giả đò cao sang

Khiến cho nhân cách phản toàn
Con người hóa vật quả càng đau thương
Nhân danh cách mạng mọi đường
Nhưng toàn phản lại đều thường thế thôi

Sống vì ảo tưởng trên đời
Hay nhằm diễn kịch ai người đều hay
Tội này của Mác cao dày
Vong thân nhân loại trước nay ai bằng

Vậy mà một lũ lăng nhăng
Hiện nay hải ngoại vẫn hằng xâu vô
Chắc nhằm kiếm cháo khác nào
Bịp đời bởi cốt vong nô lạ gì

Nguyễn Phương Hùng đó khác chi
Nguyễn Mạnh Cường quả lạ gì nữa sao
Nguyễn Ngọc Lập cũng cựu trào
Hoàng Duy Hùng nữa vừa vào tiếp luôn

Chúng lên Youtube chập chùng
Ai vào hẳn thấy ngại ngùng làm chi
Chúng đều não trạng cu li
Chỉ vì dốt nát lạ gì nữa đâu

Trừ ra một đứa cấp cao
Hoàng Duy Hùng quả hành nghề luật sư
Nhưng nhìn khuôn mặt phẳng lì
Láng như bôi mỡ ai thì không kinh

Đến như cặp mắt gian manh
Nhìn vào liền thấy rõ thành tiếu lâm
Nghe lời dễ bị sai lầm
Bởi toàn ngụy biện quả đâm ra gì

Nó từng bạo động lạ chi
Hoặc nhằm đóng kịch ai thì không hay
Nhưng nay ngôn ngữ cùi đày
Giống toàn nấm độc thảy hay chi nào

Thành ra nguyên lý mới cao
Còn đều cảm tính dễ sao quý gì
Tầm thường hẳn có ra chi
Bởi toàn dối gạt mấy khi chân thành

Vậy nên chính trị lưu manh
Khó nào sánh được với điều nhân văn
Thành công nghĩ có ai bằng
Nhưng rồi đào thải vẫn hằng tự nhiên

Thành ra lịch sử nhãn tiền
Trong thời hiện đại mọi miền đều hay
Ba người vĩ đại xưa nay
Voltaire, Montesquieu lạ nào

Nhất là Jean Jack Rousseau
Cả ba người Pháp anh hào thế gian
Tự do dân chủ nêu toàn
Ngược tay Các Mác hoang tàn lạ thay

Tứ quyền phân lập chính đây
Khai thông nhân loại mãi nay rỡ ràng
Trong khi Các Mác hoang đàng
Độc tài vô sản đều toàn tối tăm

Nó sai nguyên lý thảy toàn
Làm cho trí tuệ thế gian còn gì
Bởi toàn hóa chỉ phân bò
Trùm lên nhân loại thành nào ra chi

Khiến Tây Hồ có lạ gì
Nêu lên dân trí ai thì bằng đâu
Đề cao dân khí quý sao
Để nhằm khai mở cho toàn dân ta

Dưới thời thuộc Pháp lang sa
Đến giờ vẫn đúng có mà sai đâu
Anh hùng đó mới thật hầu
Cũng là nhân cách muôn đời sáng trưng

ĐẠI NGÀN
(30/10/19)

**

THANH NGHỆ TỈNH

Nơi này Bác đã ra đi
Tìm đường cứu nước lạ gì nữa sao
Giờ theo gương Bác ào ào
41.000 dân Việt trốn vào Âu châu

Chỉ đầu năm tính đến nay
Chưa đầy mười tháng ai tày vậy sao
Phần đông Nghệ Tỉnh quả nào
Tiến vào hàng ngủ để làm Ô sin

TẾU NGÀN
(30/10/19)

**

ĐỘC QUYỀN TỰ SƯỚNG

Độc quyền tự sướng lâu rồi
Một mình ngồi kéo cho dài mãi ra
Để nhằm thụ hưởng sâu xa
Lớp già chết hết trẻ đà leo lên

Dân đành bởi vậy mà rên
Mình như ở trọ tênh hênh bên ngoài
Chủ quyền đất nước còn nào
Mà anh tự sướng đã vào lấy đi

TIẾU NGÀN
(30/10/19)

**

NÓI KHÔNG BIẾT NGƯỢNG

Vẫn còn nhớ rõ ngày nào
Ca toàn ưu việt ào ào bốc lên
Tôn hoài bách chiến Mác Lê
Mẹ con bao cấp phải chung cái quần

Hàng ngày nghe kẽng ra đồng
Đêm về chia điểm họp bàn tới khuya
Đền chùa phá nát lia chia
Tượng đều bẻ cổ quăng bừa xuống sông

Tuyên truyền thảy chỉ nói ngông
Coi dân tựa rác ngoài đồng khác chi
Đến Liên Xô sụp lạ gì
Mới thời dừng lại thảy khi buồn cười

Tự do độc lập đâu rồi
Toàn theo ý hệ bên ngoài đưa vô
Để Đông Âu với Liên Xô
Rã rồi đổi mới có nào biết không

Vì nào thiện chí bên trong
Mà đều bị động thảy do bên ngoài
Đỉnh cao trí tuệ lạc loài
Cho rằng trí thức khác nào cục phân

Nay thì chuyển lại dần dần
Chỉ nhờ vốn liếng đầu tư nước ngoài
Mới làm tư bản chết khô
Được toàn sống dậy ào ào khác đâu

Nhưng đều tư bản đỏ rồi
Dân toàn tay trắng cũng nào lạ chi
Phải đi xuất khẩu thường khi
Hay vừa chết ngạt 39 người lạ sao

Lại ngày vật giá leo cao
Dân càng nghèo xác ai nào không hay
Nợ công chất ngất tràn đầy
Mỗi người nhiều triệu cõng ngay đỉnh đầu

Thị trường bỏ ngõ trước sau
Gian thương đủ loại được hầu xâu vô
Từ trong nước đến chí ngoài
Bao nhiêu hàng giả tuồn vào như sôi

Cả ma túy cũng có rồi
Bắt hàng cả tấn có nào mà vui
Vậy nhưng đâu thấy bùi ngùi
Chỉ đều ca ngợi kiểu thành vô lương

Khác chi giả dối mọi đường
Việt Nam tăng trưởng vậy dường đúng không
Cứ so các nước mà trông
Đâu đều bề nổi đâu toàn chắc tay

Bởi nhằm vốn mượn từ ngoài
Khác chi kiểu ốc mượn hồn hay sao
Vậy mà tự sướng lên cao
Nước ta phát triển dễ nào ai hơn

Thập niên vừa đã xanh rờn
Đứng hàng nhanh nhất làm sao không cười
Tuyên truyền cốt nhắm bề ngoài
Còn như thực chất có nào nói đâu

Khác chi từ trước đến sau
Coi thường dân chúng lỗi này bởi ai
Quả non thế kỷ dài dài
Có nào thay đổi lá bài từ xưa

Lỗi toàn bởi Mác lạ chưa
Độc tài vô sản dễ chừa nơi đâu
Nhằm theo ảo ảnh đã lâu
Tha hồ nói dóc mới hầu tiến lên

Thành ra đều thảy bông phèn
Gió vào nhà trống có hằng khác chi
Trăm năm rồi cũng ra gì
Ngàn năm lịch sử mới thì thấy ra

Thế nên đất nước xót xa
Do người mình cả có mà do ai
Bởi vô trách nhiệm lâu dài
Đặc quyền đặc lợi để hầu nói suông

Lương tâm nào thấy ngọn nguồn
Mà đều tư lợi có buồn hay không
Lúc nào cũng chỉ lên đồng
Nay thành đồng nát chưa toàn thấy ra

Như quen chưởi Mỹ sâu xa
Để tuồn qua Mỹ có mà trừ ai
Cho con qua trước mới tài
Cha nhằm ở lại gởi tiền qua sau

Tiền khi đã rửa sạch rồi
Cha con sum họp nó nào hay chi
Bởi đang giẫy chết lạ gì
Mà dầu chẳng chết cũng thì có sao

TIẾU NGÀN
(30/10/19)

**

TỪ NGUYÊN LÝ ĐÚNG
ĐẾN HÀNH ĐỘNG ĐÚNG

Muốn cho kết quả ở đời
Phải hành động đúng luôn thời vậy thôi
Còn làm sai chỉ bôi vôi
Ngược toàn hiệu lực khiến đều bá vơ

Thành nên mù quáng dại khờ
Khác nào khiếm thị dò lần đường đi
Đều toàn quờ quạng lạ gì
Có đâu nhanh bước dễ chi bằng người

Nên phương pháp đúng ở đời
Đều là chìa khóa mọi thời khác chi
Còn đều cuồng tín hay gì
Tin toàn ảo tưởng hóa khi buồn cười

Giống tin theo Mác lạ đời
Thảy đều không tưởng nhưng nào đâu hay
Khiến làm xã hội cùi đày
Cả làm lịch sử dạn dày bao phen

BÚT NGÀN
(29/10/19)

**

PHẢI CHĂNG BẢN CHẤT
CỦA NGƯỜI VIỆT NAM
VỐN TOÀN TẦM THƯỜNG ?

Điều này buộc phải nói ra
Dẫu sai hay đúng vẫn là tự nhiên
Để coi ai thấy có phiền
Hay ai đồng ý hẳn liền biết ngay

Chỉ vì có thế mới hay
Soi cho sự việc được ngày sáng ra
Chẳng còn khuất tất sa đà
Hết còn giả dối bao la bạt ngàn

Cũng cho thấy được vàng ròng
Hay đều đất sét để càng rõ hơn
Vì đây chính thảy nguồn cơn
Dẫu từ hậu quả nguyên nhân lạ gì

Mọi điều từ đó khác chi
Hay dù hệ quả cần gì chứng minh
Bởi đây đều thảy nguyên nhân
Cũng là tất yếu tạo nên mọi điều

Thành ra đâu phải nói nhiều
Cái gì bản chất của người Việt Nam
Vốn đều nguyên khởi tầm thường
Hay vì hoàn cảnh mọi đường tạo nên

Anh hùng hoặc chỉ ươn hèn
Tinh thần thẳng thắn hay hằng lưu manh
Nhìn vào hiện tại rành rành
Thảy đều đoán được dễ nào giấu chi

Gian tham nay có lạ gì
Anh hùng nghĩa khí xưa nào còn đâu
Thế vào toàn lớp lau hau
Hay đều cắc ké trên toàn núi sông

Đại bàng đâu có mà trông
Lại đều mèo mả gà đồng mọi nơi
Khác nào thực tế hỡi ơi
Ai mà chẳng thấy quả đời lạ sao

Nguyên nhân xem thử tại đâu
Tại do chính trị hay đều tự nhiên
Phan Chu Trinh bảo trước tiên
Nâng cao dân trí đã liền còn đâu

Nhưng toàn vỗ ngực tự hào
Đỉnh cao trí tuệ ai nào không hay
Để nhằm chỉ nói một chiều
Óc đầu bã đậu bấy nhiêu quả là

Thị thành thôn xóm gần xa
Đến như hải ngoại cũng là thế thôi
Đa phần bợ đỡ thảy hầu
Dễ gì ngay thẳng như người khi xưa

Mà toàn đá cá lăn dưa
Cốt lòng xu phụ cho vừa lòng ai
Trái tim nhân hậu tàn rồi
Khác gì khối óc đâu ngoài rác rêu

Thành nên đất nước mới nghèo
Bởi toàn người ngợm biến đều tầm vơ
Hóa toàn chỉ kiểu dại khờ
Anh hùng nghĩa trượng thảy giờ tiêu đi

Cả gần đây có lạ gì
Bưng bô chính trị nhiều khi buồn cười
Hệt đều kiểu lũ cò mồi
Bên ngoài đất nước cũng thành bô bô

Tên Ngọc Lập có lạ nào
Mạnh Cường cũng thế nhìn vô buồn cười
Khác sao miệng lưỡi cùi đày
Óc đầu bần tiện ai hay vậy nào

Hoặc như tay Nguyễn Phương Hùng
Tựa đồ đĩ bợm ngại ngùng điều chi
Hóa thân tà lọt thường khi
Thảy phường cơ hội lạ gì nữa sao

Lại còn đến cả luật sư
Hành nghề ở Mỹ vẫn như chỗi cùn
Đó là  kiểu Hoàng Duy Hùng
Miệng toàn trơ trẽn tột cùng ai hay

Ngôn từ lễu lự dạn dày
Nhưng nhìn cung cách hiểu ngay gian tà
Bởi đều lời nói phát ra
Chứa đầy ẩn khuất bộ mà khác sao

Thành ra giống đám cào cào
Có gì cương trực kiểu người Việt Nam
Để đều điếu đóm thảy toàn
Bưng bô thượng thặng mới càng éo le

Khác đâu trong nước lạ nè
Cũng thành một đám về bè với nhau
Có nào độc lập tư duy
Mà đều cài sẳn thảy khi chương trình

Có đâu tiếng nói riêng mình
Mà đều như kiểu bùn sình nhân ra
Hè nhau theo cách tà ma
Nghe toàn lợm giọng đúng là tệ thay

Thành ra xã hội thẳng ngay
Thuở xưa thường lắm ngày nay đâu còn
Khác nào đất nước mõi mòn
Bởi toàn siểm nịnh khó còn nhận ra

Để nhằm điếu đóm ngợi ca
Hay nhằm lũng đoạn có mà khác sao
Kiểu như ăn có hùa vào
Dễ chi độc lập tự do mỗi người

Chuyện về Chu Hảo thấy rồi
Giờ Còn thêm chuyện anh hùng Mã Lương
Hóa thành như kiểu tai ương
Nạn nhân ném đá diễn toàn hôi tanh

Khác chi xã hội tanh bành
Lộ toàn bản chất con người khác đâu
Ngoài ra chỉ thảy cầu âu
Sống đời sinh học quả nào ra chi

Lưng cong trí tuệ còn gì
Quả làm dân trí thảy khi buồn cười
Ai gây hệ lụy trên đời
Anh hùng nghĩa khí nay thời lánh xa

Còn duy não trạng lâu la
Chỉ làm điếm nhục sơn là lạ chi
Rồng Tiên nay quả ra gì
Biến thành giun dế thảy khi tội tình

Tây Hồ quả bậc anh minh
Nêu cao dân trí thật tình được chi
Đến như dân khí khác gì
Cũng đều tan biến nay thì sâu xa

Nguyên nhân cần phải xét ra
Ai đều trách nhiệm thảy là vì đâu
Hẳn chờ lịch sử dài lâu
Sau này khui tõ mới hầu công tâm

Khách quan có dễ đâu lầm
Chỉ vì trình độ dân tình vậy thôi
Dân ngu đã thấy rõ rồi
Nguyên do duy nhất bởi đều ngu dân

Độc tài chính thảy mọi phần
Đi theo mánh lới vang rân tuyên truyền
Vong thân xã hội nhãn tiền
Vong thân mọi mặt cá nhân con người

Khiến cho kết quả lạ gì
Hóa đều sản phẩm từ đầu chí đuôi
Ngược toàn nguyên tắc ở đời
Tự do dân chủ mới đều nhân văn

Còn không chỉ có cuội nhăng
Độc tài mọt sách hỏi nào ra chi
Tinh thần chủ thể còn gì
Mà thành vật chất vốn thì nhân ra

Đó đều nguyên cớ xót xa
Dễ thành mất nước hẳn là tự nhiên
Tương lai sẽ thấy nhãn tiền
Bởi nhìn hiện tại tất liền đoán ra

Khác đâu kiểu một ngôi nhà
Không người trong đó bộ mà còn sao
Nếu toàn ếch nhái cào cào
Lại thêm mối mọt lẽ nào không hư

Đó điều phải thấy bây chừ
Mỗi người tự xét không thành nguy to
Nước non cũng tựa con đò
Cùng nhau đục thủng nào ra nỗi gì

Hòa bình nay quả lạ chi
Đã qua nửa kỷ cũng thì tới đâu
Có chi hòa hợp chút nào
Có chi hòa giải giữa người Việt Nam

Chỉ ngoài mồm mép thảy toàn
Một chiều ngôn ngữ quả càng ra chi
Giang sơn đâu trọng mấy khi
Trọng toàn ý hệ có gì khôn ngoan

Để thành chia rẽ mọi đàng
Không còn bình đẳng dễ nào anh em
Cốt nhằm lấn lướt đã thèm
Kiểu mình một chợ khiến nên lạ kỳ

Từng thời cuồng tín khác gì
Nay hoài tiếp tục quả thì ra sao
Cả thời quá khứ bật nhào
Đến nay hiện tại cũng đều trầm kha

Tương lai bởi vậy xót xa
Nguyên nhân phá hoại hóa ra ngọn nguồn
Phá trong dẫn đến phá ngoài
Nội xâm ngoại thuộc thảy hoài khác đâu

Thành ra cốt nói vài câu
Bởi mà không nói còn nào ra chi
Có ai quan điểm được gì
Mà đều ngụp lặn trong vòng ngu dân

Tự mình mờ tối mọi phần
Còn đâu sáng suốt để dân nhìn vào
“Bác Hồ” tôn thảy toàn cao
Hùng Vương bỏ xó thế nào lâu nay

Hồng Bàng quên mất từ ngày
Đã toàn du nhập thảy đều Mác Lê
Khác chi vong bản não nề
Vong thân dân tộc mọi bề lạ sao

Dân ngu chỉ mãi khơi sâu
Đỉnh cao trí tuệ cho hầu là đây
Còn nào tự giác thảy ai
Mà đều đóng kịch đàn bầy lạ chi

Hóa ra phản động khác gì
Còn nào sáng suốt lấy chi không cười
Sống không ý thức con người
Thảy đều “nhân bản” quả toàn ra sao

Đâu còn trí tuệ lẽ nào
Mà đều bã đậu tự hào để chi
Tự do độc lập có gì
Hóa toàn bánh vẽ mới khi buồn cười

Đâu còn cao nhất con người
Nhân quyền trong đó khiến đều nhân văn
Còn hoài sản phầm cuội nhăng
Cá mè một lứa đâu bằng được ai

Tự do dân chủ hiểu sai
Để thành độc đoán thảy đều vong thân
Độc tài cưỡng chiếm mọi phần
Không còn bình đẳng hết còn tự do

Mà thành chỉ thảy diến trò
Vạn lần ngôn ngữ bề ngoài ích chi
Chờ sau lịch sử lạ gì
Thảy đều phán xét dễ chi quên nào

NON NGÀN
(28/10/19)

**

THƠ NHƯ CỨT CHÓ

Thơ như cứt chó khoe đời
Khác nào đốn mạt ai thời không hay
Thảy toàn những thứ tanh hôi
Tự xưng thi sĩ quả đều thối um

NGÀN SƯƠNG
(27/10/19)

**

LÊ THẨM DƯƠNG

Tên này chuyên bịp sinh viên
Khổ là giới trẻ nhãn tiền đâu hay
Hổn danh tiến sĩ thảy hài
Miệng mồm dĩ bợm mấy ai không cười

TẾU NGÀN
(27/10/19)

**

CẢ DUỘT NHƯ NHAU

Toàn ngu một duột như nhau
Mỗi thằng một cách lấy đâu không cười
Chỉ vì giáo dục thảy tồi
Bảo sao hay vậy mới đời lộn thin

TẾU NGÀN
(27/10/19)

**

SẼ CHẮC

Trump sẽ chắc thắng rồi
Xem tay Trịnh Hội còn nào nói chi
Khác đâu não trạng cu li
Thách lời vớ vẩn lạ gì không ngu

TIẾU NGÀN
(27/10/19)

**

ĐỜI CŨNG THẬT VUI

Đến nay đời cũng thật vui
Bởi nhìn chung lại người đều ra chi
Chỉ toàn bịp bợm lạ gì
Hay nhiều đểu cáng có đi đường nào

Một thời cách mạng nháo nhào
Giờ bay qua Mỹ có sao không tường
Khiến dân trơ đến tận xương
Bởi vì bò đỏ lẽ thường vậy thôi

TẾU NGÀN
(27/10/19)        

**

NGUYÊN TỬ TỰ DO

Mỗi người nguyên tử tự do
Lý đâu ràng buộc thảy cho mọi điều
Bởi xưa ông Mác nói liều
Độc tài vô sản hại đều nhân gian

Khiến đời bát nháo hóa toàn
Mọi chiều hạn chế làm oan con người
Cá nhân đơn vị mất rồi
Để nhằm hòa lẫn khác nào vô duyên

Giống như tội ác nhãn tiền
Bởi làm ô nhiễm tự nhiên môi trường
Vong thân xã hội mọi đường
Thành khi có dịp vốn thường ra đi

Bầu trời mở rộng khác gì
Mọi người bình đẳng quả khi mới cừ
Đỉnh cao nhân loại tuyệt vời
Chỉ do ông Mác lại thành tối tăm

GIÓ NGÀN
(27/10/19)

**

TUYỆT VỜI

Dẫu sao em đẹp tuyệt vời
Cho lòi một chút vẫn thời người thương
Ngay trời chẳng trách mọi đường
Mà còn lại tiếc không lòi cả hai

Bởi vì thế mới hòa hài
Khỏi ai thắc mắc cái còn lại kia
Dù nhìn một cái đã yêu
Nhưng nhìn hai cái mới đều thích hơn

TIẾU NGÀN
(27/10/19)

**

DƯA XINH

Em xinh như một trái dưa
Nước nhiều thịt ít cho vừa lòng ai
Để khi trời giội nắng hè
Anh chơi hai quả có nhằm nhè chi

TIẾU NGÀN
(26/10/19)


MỤC LỤC

11645.          THẾ GIỚI XƯA VÀ NAY (31/10/19)
11646.          NGUYÊN LÝ KHÁCH QUAN VÀ NHÂN CÁCH CON NGƯỜI
                                                              (30/10/19)
11647.          THANH NGHỆ TỈNH (30/10/19)
11648.          ĐỘC QUYỀN TỰ SƯỚNG (30/10/19)
11649.          NÓI KHÔNG BIẾT NGƯỢNG (30/10/19)
11650.          TỪ NGUYÊN LÝ ĐÚNG ĐẾN HÀNH ĐỘNG ĐÚNG
                                                         (29/10/19)
11651.          PHẢI CHĂNG BẢN CHẤT CỦA NGƯỜI VIỆT NAM
11652.          VỐN TOÀN TẦM THƯỜNG ? (28/10/19)
11653.          THƠ NHƯ CỨT CHÓ (27/10/19)
11654.          LÊ THẨM DƯƠNG (27/10/19)
11655.          CẢ DUỘT NHƯ NHAU (27/10/19)
11656.          SẼ CHẮC (27/10/19)
11657.          ĐỜI CŨNG THẬT VUI (27/10/19)
11658.          NGUYÊN TỬ TỰ DO (27/10/19)
11659.          TUYỆT VỜI (27/10/19)
11660.          DƯA XINH (26/10/19)



No comments :

Post a Comment