TẬP THƠ “KẺ SĨ”
TIẾP THEO, SỐ 258 (b)
THẾ NÀO LÀ MỘT
DÂN TỘC YẾU HÈN ?
Hèn không do ở từng người
Khiến thành đa số quả nào hay chi
Giống như sỏi sạn lạ gì
Triệu viên cũng có quý chi chút nào
Hay là một đám cào cào
Bay mù trời đất vẫn nào ra đâu
Tinh hoa bởi vậy mới cao
Lượng gây thành chất lẽ nào không hay ?
PHƯƠNG NGÀN
(23/10/19)
**
NGÀ NGỌC
Trời sinh ra giống đàn bà
Tấm thân ngà ngọc quả là quý sao
Nhưng riêng từng hạt mới cao
Đem gom thành đống còn nào hay đâu
TẾU NGÀN
(23/10/19)
**
TƯ DUY LÀNH MẠNH
Đầu cần lành mạnh ở đời
Tư duy độc lập mới người tự do
Còn luôn đầu óc quanh co
Cá mè một lứa dễ nào ra chi
Thành ra Các Mác hay gì
Mệnh danh giải phóng thật thì ngu dân
Độc tài mục dích mọi phần
Khiến đời nô lệ đâu còn nhân văn
DIỄM NGÀN
(23/10/19)
**
LỜI THÚ NHẬN NHẸ
NHÀNG
Ít ra cũng kẻ đàng hoàng
Tuy là thú nhận muộn màng đáng khen
Dẫu có tính lèn quèn
Nhưng lời chân chính dễ ai quen nào
Cho không đọc sách có sao
Chỉ cần Nghị quyết cho vào trong tim
Mới điều thăng tiến cần tìm
Muốn làm lãnh đạo phải tuân theo mà
Còn như đọc quá bao la
Bi toàn chi phối bộ mà tinh sao
Trung thành đâu có còn cao
Bị quy phản động lẽ nào không hay
Tương lai đất nước là đây
Chỉ cần úp bộ trong này mà thôi
Phải luôn học tập Bác Hồ
Để không ra khỏi được vòng Mác Lê
TẾU NGÀN
(23/10/19)
**
PHOTOSHOP
Photoshop giờ quả hay
Vẽ chi cũng được giống nhau lạ kỳ
Tiến nhanh tiến mạnh lên đi
Nhưng toàn kéo xuống thành khi tuột quần
TIẾU NGÀN
(23/10/19)
**
LE MONDE EST PETIT
Le monde est petit
L’homme est grand
La terre agrondie
L’Univers en tournant
**
THẾ GIỚI THÌ BÉ NHỎ
Thế giới toàn bé nhỏ
Con người lớn mọi phần
Địa cầu luôn tròn trịa
Vũ trụ đều quay vòng
TRĂNG NGÀN
(23/10/19)
**
CHẲNG GIỐNG AI
Tay này quả chẳng giống ai
Tên Phùng Xuân Nhạ tiếng đều từ lâu
Bây giờ lại nói một câu
Khiến làm giáo dục thêm hầu bá vơ
Ai đời khuyến cáo dại khờ
Bảo ngành Sư phạm học vào Công an
Học vào Quân đội phải toàn
Vậy mà Bộ trưởng quả càng tiếu lâm
TẾU NGÀN
(23/10/19)
**
GIÙI DẼ
Hoa vàng thơm ngát không gian
Trái vàng ngọt lịm ai càng không hay
Quảng Nam đầy loại cây này
Cái tên giùi dẽ quyện vào rừng xanh
HOA NGÀN
(23/10/19)
**
CHƯỞI
Vấn đề chưởi đúng hay sai
Nếu như chưởi đúng có ai ngoại trừ
Cốt nhằm chân lý ở đời
Có đâu vì thảy những người chủ quan
Ngu dân bởi vậy rõ toàn
Để sao mình lợi dễ càng thấy ai
Nói điều xã hội chỉ hài
Treo dê bán chó lạ chi không cười
TẾU NGÀN
(23/10/19)
**
LÃNH ĐẠO
Thật thì “lãnh đạo” là gì
Bo vào đường lối chỉ thì vậy thôi
Ở trên đã định sẳn rồi
Giữ sao cho khỏi ra ngoài định khung
Thành đều thừa lệnh lùng bùng
Có chi tài bộ của mình riêng đâu
Cốt tàu chạy đúng đường rây
Để không trật bánh ra ngoài Mác Lê
Mặc cho thực tế mọi bề
Kệ cha thế giới hiện giờ ra sao
Cứ theo khuôn cũ “Bác Hồ”
Mặc nay Bác quả lìa đời đã lâu
“Bác” đi tìm gặp Mác Lê
Mới thành hậu duệ phải phê mọi đàng
Biết chi lịch sử lỡ làng
Ngàn năm nhìn lại sẽ toàn oái oăm
MÂY NGÀN
(23/10/19)
**
TĂNG TRƯỞNG THẬT VÀ
TĂNG TRƯỞNG BIỂU KIẾN
Mọi điều phải thật trên đời
Mới toàn giá trị ai người không hay
Còn mà hiện tượng bề ngoài
Chỉ đều biểu kiến lạc loài quý chi
Nên cần so sánh thường khi
Chung quanh hoàn cảnh mới thì khách quan
Như giờ mình với Thái Lan
Hay là cả với Đại Hàn xem sao
Trước đây họ thảy thế nào
Giờ đây họ có cào cào như ta
Khác chi phát triển vẫn là
Thỏ rùa thi chạy có mà khác sao
Vậy nhưng bao kẻ tào lao
Toàn nhìn biểu kiến có đâu không đần
Bưng bô để thảy rần rần
Việt kiều về nước vạn phần thảy khen
Đều cho phát triển đáng mừng
Nhưng còn quá khứ có toàn nhớ đâu
Bao nhiêu nước chảy qua cầu
Toàn trôi ra biển ai nào lạ chi
Những tên kiểu Nguyễn Phương Hùng
Mạnh Cường, Ngọc Lập thảy nhằm bưng bô
Mới đây thêm Hoàng Duy Hùng
Một bầy hải ngoại thảy toàn khác sao
Cái ngu thảy quả lạ nào
Lo vì cái bụng đâu vì nước non
Khác gì lũ ốc mượn hồn
Nhìn ngoài đâu thấy trong toàn khác xa
Thật là thương bấy dân ta
Thảy nhiều điếu đóm khó mà hùng anh
Tây Hồ xưa chí chẳng thành
Bởi nêu dân trí phải đành phôi pha
Thành nên sự thật xét ra
Vốn do dân trí có mà do đâu
Ngu dân cho thảy toàn cao
Nhưng dân trí có dễ nào được đâu
Ngặt do dân trí chỉ hầu
Kiểu toàn bịp bịp trách nào dân ngu
Nghe toàn theo kiểu ruồi bu
Dễ chi sáng suốt tự mình được sao
GIÓ NGÀN
(23/10/19)
**
LUẬT SƯ KIỂU HỌC VẸT
Luật đều khoa học rõ ràng
Dựa theo nguyên lý với toàn tư duy
Luật sư học vẹt biết gì
Bám vào Nghị quyết lấy chi không cười
Thông tư, Nghị định đủ rồi
Thảy theo văn bản có nào khác đâu
Tư duy độc lập còn lâu
Dám nào suy lý khiến hầu vô duyên
TẾU NGÀN
(23/10/19)
**
PHÔ TRƯƠNG THÂN THẾ
Hễ là còn Đảng còn mình
Phô trương thân thế chỉ đều tự nhiên
Lê Văn Thành đó đâu diên
Tép riu trưng bảng khoe danh quả tè
TIẾU NGÀN
(23/10/19)
**
ĐẶC ĐIỂM KHẮP NƠI
Mỗi nơi đặc điểm đều riêng
Đó toàn đơn giản tự nhiên ở đời
Nhưng đi khắp bốn phương trời
Hóa ra lại thấy những điều như sau
Hàng toàn hàng thật Châu Âu
Hồng Kinh tài tử miệng đều khẩu trang
Thái Lan cú có gai toàn
Pháp thì chọc gái luôn càng ga lăng
Gái Hàn khó đẹp bẩm sinh
Brazil thiếu vải lại đâu thẹn thùng
Nước Anh hư cấu truyện nhiều
Côn đồ Nhật bản tưởng càng văn minh
Mexico qua Mỹ bằng hầm
Canada dân số chẳng bằng Bắc Kinh
Còn dân Trung Quốc thật tình
Nay nhiều lừa đảo tội tình ngán chi
Mỹ luôn sợ kiện ra tòa
Dù ai cũng vậy dẫu là không đâu
Úc đầy động vật trước sau
Ngân hàng Thụy Sĩ chơi toàn triệu đô
Ăn xin ở Áo giỏi đàn
Vatican đi Ý sãi vài bước chân
Việt Nam nổi tiếng xa gần
Những ai “phản động” đều yêu nước mình
TẾU NGÀN
(23/10/19)
**
BÁM HOÀI THEO MÁC
Cái thân ông Mác đầy dầu
Bám hoài theo ổng có hầu được chi
Trước sau cũng tụt lạ gì
Thà rằng buông sớm nhiều khi mới cừ
Trăm năm cho đến bây chừ
Ngày nay chắc ổng đã thừ người ra
Chỉ vì thế giới khác xa
Có đâu giống thuyết đưa ra tầm phào
Toàn sai khoa học thế nào
Toàn sai triết học lẽ nào đâu vui
Nên giờ thế giới vất rồi
Nhưng còn cố bám chẳng tồi lắm sao
Phải chăng bởi lỗi Bác Hồ
Muốn quay về nước lẽ nào tay không
Thành đem Cương Lĩnh Lênin
Về cho dân chúng bắt tin làm quà
TẾU NGÀN
(22/10/19)
**
LÀM TRAI
Làm trai cho đáng nên trai
Xuống đông đông tĩnh lên đoài đoài tan
Ta giờ tỷ phú thảy toàn
Quyết lo việc nước tiền càng cần chi
Donald Trump quả nói gì
Đã làm Tổng thống chẳng vì đô la
Dầu trên năm tỷ bay xa
Hầu bao nhẹ chút nhưng là chí nên
TIẾU NGÀN
(22/10/19)
**
GIẢI PHÁP BIỂN ĐÔNG
VÀ TÌNH HÌNH HIỆN NAY
Trời sinh cọp vẫn tham mồi
Làm nai dễ có mấy hồi được yên
Hòa bình ca mãi nhãn tiền
Dần dà rồi nó cũng liền rinh đi
Thành ra mửng ấy ích gì
Hết đàng nào chạy phải tất biến thân
Phải đi tìm một đồng minh
Mạnh hơn giống cọp để mình nương theo
Chữ vàng mấy chữ cũng lèo
Khó tình đồng chí khó điều anh em
Từ lâu ngụy tín đã thèm
Hay vì thế ép để nhằm mị dân
Nước xa khó cứu lửa gần
Mất bò còn thảy ích chi làm chuồng
Chỉ vì để nước đến trôn
Suốt gần thế kỷ giờ còn nói chi
SÓNG NGÀN
(22/10/19)
**
CẢNH ĐẸP
Cảnh này không biết ở đâu
Nhưng sao đẹp quả như hầu trong mơ
Ở ta hay ở nước ngoài
Khác chi tranh vẽ dễ nào không khen
DẶM NGÀN
(22/10/19)
**
CẦU NGUYỆN
KHÁC XIN XỎ
Bởi tôn giáo chỉ tin vào thần thánh
Đâu dễ thuần tin thảy chuyện thế gian
Nên cầu nguyện cho người mình mong giúp
Ai đời nào lại xin xỏ nhà quan
Thành Phật giáo bây giờ đà quá tệ
Còn gì đâu như tôn giáo đàng hoàng
Trần tục hóa mọi chùa và tăng sĩ
Nay xin Phạm Nhật Vũ rõ ràng
TIẾU NGÀN
(22/10/19)
**
GIẶC NGOẠI XÂM VÀ NỘI
XÂM
Ngoại xâm là giặc từ ngoài
Nhưng trong mới chính lại là nội xâm
Giặc ngoài chống trả luôn cần
Còn trong chỉ kiểu nội xâm dễ nào ?
Bởi vì cũng chỉ đồng bào
Lạ là lại thảy con người khác đi
Hết còn trung thực chút gì
Mà toàn ma mãnh lạ chi nữa kìa
Nên nay ít thấy trên đời
Những người trung thực lòng vì quê hương
Giống như Thiếu tướng Mã Lương
Cả ông Chu Hảo mọi đường mới hay
Trong khi bao kẻ đàn bầy
Lôi bè chụp mũ thảy nào lạ chi
Bởi vì não trạng còn gì
Mà non thế kỷ đã thì rong rêu
Vậy nên nói mấy cũng lèo
Vong thân ý thức tiêu điều khác đâu
Do do giáo dục từ đầu
Dạy sai để chỉ tưởng hầu là hay
Công thần mới chính là đây
Nghĩ mình một cõi biết chi nước nhà
Để đều ngoài miệng ba hoa
Tự cho “yêu nước” nhưng mà “nước” nao ?
SÓNG NGÀN
(22/10/19)
**
DẸP ĐI CÁC THÓI QUỶ
BIỆN
Nói chi giờ cũng đã thừa
Dân toàn đều biết sớm trưa chiều rồi
Tin đâu trí thức ngủ ngồi
Óc thành rỗng tuếch chẳng tồi hay sao
Tiến hay lùi sĩ khác đâu
Ai còn quý nữa tào lao rõ mà
Chỉ vì trong ống lấy ra
Khác chi một duột bởi là model
Đường xưa thảy Mác Lênin
Dễ chi thay đổi huyên thiên ích nào
Trước kia đánh Pháp ào ào
Rồi sau đánh Mỹ cũng nào khác đâu
Bảy lăm cả nước nắm rồi
Tin vào thắng để hầu tiến lên
Nước non coi chẳng bỏ bèng
Nói đều Quốc tế ai từng không hay
Non sông bởi vậy tới nay
Hót đều trên miệng lạ chi ngoài đời
Ngày nay yếu thảy thấy rồi
Thằng Trung Quốc đến dễ nào không teo
Nên thôi lịch sử đã lèo
Có tô vẽ mấy đâu theo được đời
Ngày nay thiên hạ sáng ngời
Còn mình Tư Chính khó thời giữ đây
BIỂN NGÀN
(22/10/19)
**
LẠ ĐỜI
Nước Nam bao chuyện lạ đời
Máy bay công vụ đi nhờ có sao
Thuế thì ai đóng cho nào
Tiền dân như ném thảy vào lỗ không
Quyền hành ai dám mà trông
Quay lưng để thảy mấy ông tự mình
Phi cơ còn chỗ rộng rinh
Cho đi chín trự mới thành trốn luôn
TIẾU NGÀN
(21/10/19)
**
RA ĐI
Có nào anh đã ra đi
Mà là nhảy xuống mới khi lạ đời
Lầu cao thiên hạ vẽ vời
Tán vào đủ thứ biết thời tin ai
TẾU NGÀN
(21/10/19)
**
HỒNG NHAN BẠC MỆNH
Hồng nhan bạc mệnh vậy mà
Dẫu là nam giới cũng là khác sao
Bởi ai quyết định được nào
Cá nhân phụ trách có vào phải ra
TẾU NGÀN
(21/10/19)
**
MỘT KHI
Một khi Đảng ủy quyết rồi
Hội đồng có họp cũng nào khác chi
Nhân dân đâu có quyền gì
Cả như Quốc hội cũng thì vậy thôi
Điều này có kẻ nói rồi
Khi nhằm quyết định vấn đề Đặc khu
Vĩnh Long nay chẳng ruồi bu
Camera phải lắp đặc thù dễ đâu
TIẾU NGÀN
(21/10/19)
**
VĂN HÓA VÀ CHÍNH TRỊ
Những gì tinh tế ở đây
Mọi người cần biết để hay cho mình
Mới không lẫn lộn thật tình
Trở thành ngu dốt thì mình ra chi
Thế nên văn hóa là gì
Mọi điều thành quả được đời tạo ra
Trở thành nền tảng sâu xa
Làm cho lịch sử luôn đà tiến lên
Trong khi chính trị đâu bền
Chỉ đều thiết kế tạm thời mà thôi
Thành ra thay đổi mấy hồi
Đâu như văn hóa cứ hoài bền lâu
Nói chung hai cái khác cả nhau
Đánh đồng làm một chỉ hầu lung tung
Tại vì văn hóa vô cùng
Còn như chính trị cáo chung mấy hồi
Nhưng tư duy Mác quả tồi
Cho rằng chính trị khác nào là vua
“Độc tài vô sản” càn đùa
Khiến làm văn hóa còn thua cứt bò
Tạo thành nền tảng lộn đầu
Gây nên xã hội nháo nhào hỡi ôi
Cả như lịch sử cũng tồi
Theo đuôi chính trị nặn nhào lạ chi
Tới Mao cũng có hơn gì
Quyết rằng “chính trị trên đầu súng” thôi
Biến điều nhân bản cùn rồi
Con người cả thảy chỉ đều vong thân
Đớn đau xã hội vạn lần
Trừ duy số ít mọi phần lên hương
Nắm đầu toàn thể mọi đường
Tội này của Mác ai lường được sao
Dân thành chỉ thảy cào cào
Đều là công cụ có nào khác đâu
Ngu dân tiêu chí lạ hầu
Cốt cho thiểu số nắm đầu lôi đi
Thành ra rốt cuộc tốt gì
70 năm cũng đổ phải thì thế thôi
Đông Âu tiếp đến Liên Xô
Tự do dân chủ trả về toàn dân
VIỄN NGÀN
(21/10/19)
**
HOA HỒNG
Em xinh như đóa hoa hồng
Môi cười tươi mát mắt nhìn nên thơ
Trông em anh chẳng bất ngờ
Áo màu rực rỡ bao giờ mới phai
Tóc đen dòng suối chảy dài
Đôi tay ngà ngọc có ai không thèm
Tưởng mình cúi xuống hôn em
Đâu ngờ lại đóa hoa hồng ngát hương
NGÀN TRĂNG
(21/10/19)
MỤC LỤC
11603.
THẾ NÀO LÀ MỘT DÂN TỘC YẾU HÈN ? (23/10/19)
11604.
NGÀ NGỌC (23/10/19)
11605.
TƯ DUY LÀNH MẠNH (23/10/19)
11606.
LỜI THÚ NHẬN NHẸ NHÀNG (23/10/19)
11607.
PHOTOSHOP (23/10/19)
11608.
LE MONDE EST PETIT (23/10/19)
11609.
CHẲNG GIỐNG AI (23/10/19)
11610.
GIÙI DẼ (23/10/19)
11611.
CHƯỞI (23/10/19)
11612.
LÃNH ĐẠO (23/10/19)
11613.
TĂNG TRƯỞNG THẬT VÀ TĂNG TRƯỞNG BIỂU KIẾN
(23/10/19)
11614.
LUẬT SƯ KIỂU HỌC VẸT (23/10/19)
11615.
PHÔ TRƯƠNG THÂN THẾ (23/10/19)
11616.
ĐẶC ĐIỂM KHẮP NƠI (23/10/19)
11617.
BÁM HOÀI THEO MÁC (22/10/19)
11618.
LÀM TRAI (22/10/19)
11619.
GIẢI PHÁP BIỂN ĐÔNG VÀ TÌNH HÌNH HIỆN NAY
(22/10/19)
11620.
CẢNH ĐẸP (22/10/19)
11621.
CẦU NGUYỆN KHÁC VỚI XIN XỎ (22/10/19)
11622.
GIẶC NGOẠI XÂM VÀ NỘI XÂM (22/10/19)
11623.
DẸP ĐI CÁC THÓI QUỶ BIỆN (22/10/19)
11624.
LẠ ĐỜI (21/10/19)
11625.
RA ĐI (21/10/19)
11626.
HỒNG NHAN BẠC MỆNH (21/10/19)
11627.
MỘT KHI (21/10/19)
11628.
VĂN HÓA VÀ CHÍNH TRỊ (21/10/19)
11629.
HOA HỒNG (21/10/19)
No comments :
Post a Comment