Saturday, October 26, 2019

TẬP THƠ "KẺ SĨ" TIẾP THEO, SỐ 258 (a)

TẬP THƠ “KẺ SĨ”
TIẾP THEO, SỐ 258 (a)

––

LÒNG YÊU NƯỚC THỰC SỰ
VÀ Ý THỨC HỆ CỘNG SẢN

Hai điều này vốn khác nhau
Lại thường lẫn lộn đã hầu trăm năm
Khiến nay xở lại rất cần
Nếu không cứ mãi sai lầm tới đâu

Vậy thì yêu nước là sao
Nó hoài cụ thể đâu nào nhiêu khê
Bởi toàn trước mắt mọi bề
Điều nào có lợi cho toàn dân ta

Trong khi ý hệ cao xa
Mặt sai mặt đúng có nào dễ phân
Cần chuyên môn thảy mọi phần
Mới đều thấy rõ bình dân biết gì

Vậy nên chính trị thường khi
Cốt lòng yêu nước chẳng vì mông lung
Bởi do nó thảy chập chùng
Dễ thành phản nước hại dân lạ nào

Liên Xô giờ đã đổ nhào
Chỉ vì ý hệ có nào hay đâu
Tuyên truyền dân chúng phủ đầu
Sống đều ảo tưởng cũng rồi như không

Bảy mươi năm phải chổng mông
Cuối cùng ngã đổ còn mong được gì
Hy sinh vô bổ thường khi
Cuối cùng quay lại màu cờ như xưa

Đúng là lịch sử lạ chưa
Vòng quay vô ích đã vừa giáp lai
Khiến cho mọi sự chỉ hài
Bao nhiêu ngôn ngữ quả đều vô duyên

Độc tài chỉ có triền miên
Cuối cùng chổng gọng ngại phiền chi ai
Đó đều lớp cũ chết rồi
Ngày nay lớp mới giúp đời đổi thay

Nên thành cách mạng đâu hay
Nếu không đúng nghĩa chỉ tày hại dân
Làm cho điêu đứng mọi phần
Cả làm đất nước phóng thân lạ gì

Toàn theo ảo tưởng khác chi
Để rồi còn lại chút gì thảy đâu
Chỉ như nước chảy qua cầu
Mọi điều tựa lục bình trôi thảy đều

Đến như văn hóa cũng nghèo
Chỉ rừng tài liệu lắm khi buồn cười
Bởi nào thực chất trong đời
Mà toàn mục đích tuyên truyền khác sao

Đến nay mới thấy nghẹn ngào
Bởi thành vô bổ có nào ích chi
Bao nhiêu nổ lực còn gì
Đều thành công cốc chôn đi thảy vừa

Khác nào vong bản một thời
Bởi người tất cả thảy đều vong thân
Sống trong ảo tưởng vạn phần
Lại nhằm tự sướng ngàn lần trớ trêu

Dân toàn hầu hết thảy nghèo
Chỉ trừ lãnh đạo mới đều như tiên
Dựa vào chính sách tuyên truyền
Cùng vào chuyên chính quả liền thấy ngay

Nhưng về nguồn gốc tại ai
Tại do thuyết Mác có sai chút nào
Bởi đều lý luận tầm phào
Cả toàn ngụy biện dễ sao không lừa

Những điều nghịch lý chứa thừa
Toàn phi khoa học dễ nào thành công
Chẳng qua Mác kiểu lên đồng
Tha hồ nói khoác quả không ra gì

Lầm điều ảo tường khác chi
Khiến phi thực tế còn gì nói sao
Có đâu thực chất thế nào
Mà đều huyễn hoặc trước sau thực tình

Dù sao còn tại Lênin
Hoặc không nhìn thấy hay vì làm lơ
Để nhằm lợi dụng ai ngờ
Công danh quyền lực cốt chờ về sau

Chỉ vì thực tế khác đâu
“Độc tài vô sản” Mác hầu bắc thang
Phong trào khiến thảy rộn ràng
Trên toàn thế giới làm oan cho đời

Bởi vì quần chúng biết gì
Tuyên truyền yêu nước mới thì sấn vô
Mọi nơi chẳng khác chút nào
Tàu ta đều vậy hao hao giống toàn

Chống Tây chống Nhật huy hoàng
Chống thêm đế quốc lại càng say mê
Nhưng rồi kết quả não nề
Cốt làm cộng sản mọi bề khác sao

Nhưng điều quan trọng thế nào
Chính là thuyết Mác có hề đúng đâu
Khác chi chăm bẳm qua cầu
Để vào vùng vốn tựa hầu hoang vu

Bởi do Mác chỉ ruồi bu
Nhưng ngoài khoác áo thầy tu lạ gì
Hô nhằm giải phóng khác chi
Trước là giai cấp sau thì toàn dân

Nhưng độc tài lại rõ dần
Thủ tiêu hết thảy mọi phần tự do
Đến như dân chủ còn nào
Chỉ còn nhóm nhỏ tha hồ huênh hoang

Thành đây lỗi Mác thảy toàn
Trước tiên ảo tưởng chủ quan thứ nhì
Cả hai kết lại lạ gì
Khiến làm nhân loại quả thì éo le

Khác chi nấm độc vĩa hè
Nhìn toàn lòe loẹt nhưng nào để ăn
Đó điều cảnh tỉnh chỉ hằng
Mọi loài sinh vật cũng bằng thế thôi

Đến như cây cỏ khác sao
Bề ngoài hấp dẫn ăn vào lại nguy
Thành nên ngụy tạo ích gì
Phi điều thực chất dễ khi hay nào

Hóa ra Mác thảy tầm phào
Làm đời nhầm lẫn ai nào không hay
Trở thành học thuyết giả cầy
Lại nhân danh thảy cứu đời lạ chi

Bởi sai thực tế khác gì
Cả sai khoa học có thì đúng đâu
Còn sai triết học mới cao
Gây toàn ảo tưởng quả nào lạ chưa

Để giờ nói mấy cho vừa
Trăm năm quá khứ đều thừa hiểu ngay
Giết trên trăm triệu mạng người
Trên toàn thế giới bởi điều mông lung

Vì người đều thảy bản năng
Độc tài vô sản cũng bằng bắc thang
Làm cho cái ác lên toàn
Nhân danh đủ thứ khiến càng éo le

Nhằm toàn lời ảo tuyên truyền
Tạo thành sức mạnh mọi miền đều hay
Hợp cùng với cách kiểu độc tài
Bê tông cốt thép còn đâu phá nào

Thành ra phản lại con người
Mệnh danh giải phóng làm đời ra chi
Đều do thuyết Mác lạ gì
Trở nên thuốc phiện nhiều khi buồn cười

Bởi gây ảo giác trong đời
Mọi người cộng sản thảy đều nạn nhân
Chỉ vì nhầm lẫn vạn phần
Tưởng lòng yêu nước lại toàn khác nhau

Ngoại trừ thiểu số ban đầu
Vì lòng tham vọng khác đâu của mình
Tuyên truyền mê hoặc thật tình
Lợi quyền giai cấp khối người tin theo

Những người khốn khổ đói nghèo  
Biết gì khoa học mới đều nhào vô
Đó là thực tế chiêm bao
Bởi điều ý hệ có nào thông đâu

Thành toàn hành động cầu âu
Mác sai tưởng đúng mới hầu nhiêu khê
Khác chi nguồn cội mọi bề
Chính là bởi Mác đâu hề bởi ai

Nguyên nhân đó thảy ban đầu
Gây thành xâu chuỗi chỉ hầu về sau
Nguyên nhân cho mọi nguyên nhân
Do điều nhận thức phải cần nói sao

Ngày nay kết quả thế nào
Trên toàn thế giới bị hầu vứt đi
Coi như giẻ rách khác gì
Quay về thực tiển có đi đường nào

Thành nên mọi việc ở đời
Phải cần thực tế khó nào mông lung
Thế nên Mác chỉ khật khùng
Kiểu điên trí tuệ quả còn nói chi

Tạo nên mù quáng lạ gì
Biến ra cuồng tín còn chi nói nào
Hô vang rần rộ trên đời
Đỉnh cao trí tuệ ai thời không hay

Tự cho chân lý là đây
Tự cho vô địch một thời đã qua
Tự cho bách thắng quả là
Liên Xô đổ sụp hóa ra buồn cười

Đông Âu cũng thảy tan rồi
Nay vào hợp nhất dưới trời châu Âu
Thị trường kinh tế từ lâu
Còn đâu vô sản như hồi Mác khoe

Giờ đây thế thế giới mọi bề
Đã thành hội nhập ai nhè vậy sao
Liên Xô còn thảy đâu nào
Cả như Trung Quốc cũng vào lằn xanh

Qua thời Mao Tuyển hoành hành
Gây toàn điếm nhục cho người Trung Hoa
Tháng năm nay cũng phôi pha
Bao nhiêu nghiệt ngã thảy đà tàn phai

Hồng Vệ Binh đó quả hài
Một trời bò đỏ ai không hãi hùng
Cấp đều trí thức cục phân
Chỉ vì đốn mạt thiêu thân một thời

Tội này bởi Mác không ngoài
Vì không có lửa khói nào có đâu
Chỉ cần tia nhỏ ban đầu
Trường Sơn đốt cháy vẫn hầu tự nhiên

Thành ra đó thảy nhãn tiền
Toàn thành kết cấu khó liền phá đi
Xi măng đông cứng lạ gì
Búa sồi có đập mấy khi dễ nào

Bởi vì bản chất con người
Tuân theo quán tính thảy đều khách quan
Tinh hoa đâu phải có toàn
Cây đều nhiều lá vốn càng tự nhiên

Thành nên Mác nói huyên thiên
Mười voi bát xấu quả liền thế thôi
Độc tài vô sản khác nào
Dìm toàn nhân loại ngập vào bùn sâu

THƯỢNG NGÀN
(26/10/19)

**

NGƯỢC CHIỀU

Thầy cô bàn cõng lên cao
Còn ông Thứ trưởng nhảy nhào xuống sân
Khiến cho nghịch lý vạn phần
Cái lên cái xuống bộ cần nói sao

TẾU NGÀN
(25/10/19)

**

THI ĐUA

Thi đua ai có lạ chi
Mới làm Pháp Mỹ phải thì thua đi
Đánh đồng yêu nước khác gì
Tiến lên xã hội giờ thì quay lui

TIẾU NGÀN
(25/10/19)

**

LỢI KHÍ TUYÊN TRUYỀN

Báo toàn lợi khí tuyên truyền
Thành khi quá dốt thảy liền chổng phao
Có ai còn đỡ được nào
Làm cho thiên hạ xúm vô mà cười

Khác chi giờ giữa cuộc đời
Bao điều mới lạ dễ thời không hay
Chưa hề tiền lệ trước nay
Vô tiền khoáng hậu mấy ai đã từng

TẾU NGÀN
(25/10/19)

**

ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH

Bây giờ điện thoại thông minh
Thấy chi chụp nấy thật tình éo le
Ra đường ai dám còn khoe
Trừ khi đối đế mới nhè dính vô

Thông tin lan thảy ào ào
Kèm theo hình ảnh dễ nào ai vui
Như đây Grab chỡ ba
Thằng chồng giữ vợ quả là khư khư

TIẾU NGÀN
(25/10/19)

**

CHẲNG BIẾT NÓI SAO

Riết rồi chẳng biết nói sao
Bao nhiêu huyền thoại Bác nào lạ chi
Nhưng toàn ẩn số khác gì
Bao giờ lịch sử mới thì giải ra

Tấm lòng của Bác bao la
Bác còn khen tặng huống là ai sao
Nhi đồng Bác dạy thế nào
Thật thà dũng cảm phải đều ghi sâu

Nhất là khiêm tốn mới cao
Để không tự đặt thảy mình lên trên
Vậy nhưng kết quả vang rền
Đời càng xưng tụng trở nên lạ kỳ

Hóa thành ngược Bác còn chi
Đã non thế kỷ trường kỳ khác sao
Nay thêm học tập Bác Hồ
Nối dài nguyên tắc ai nào dám không

TẾU NGÀN
(25/10/19)

**

QUỐC PHỤC VIỆT NAM

Phan Chu Trinh mặc đồ Âu
Thảy đều đúng mực chẳng nào sai chi
Vậy nhưng ai có lạ gì
Tây Hồ quyết chí phải thì canh tân

Xướng lên dân trí mọi phần
Xiển dương dân khí để nhằm thoát Tây
Khác chi ông Diệm cũng hay
Mặc đều quốc phục đồ Tây là thường

Thật ra phải nói mọi đường
Áo dài khăn đóng ta toàn trang nghiêm
Đó là truyền thống ngàn năm
Từ xưa để lại mới còn dài lâu

Cả nay lạc hậu dễ nào
Mà đồ quốc phục ta đều nghiêm trang
Nhìn vô mỹ thuật rõ ràng
Khắp nơi thế giới có càng thua ai

Khác chi giờ chiếc áo dài
Của người phụ nữ cũng nào kém ai
Thảy cùng nét đẹp hòa hài
Việt Nam tiêu biểu giữa người Á đông

Thế thì chớ nói lông bông
Cho rằng lạc hậu khiến thành nhà quê
Còn như hiểu biết mọi bề
Thấy rằng quốc phục ta toàn rất hay

NON NGÀN
(25/10/19)

**

KHAI DÂN TRÍ
CHẤN DÂN KHÍ

Ngàn năm đô hộ giặc Tàu
Nhưng dân trí có khi nào thụt lui
Mới làm dân khí chẳng tồi
Cuối cùng quật khởi giành nền tự do

Trăm năm thuộc Pháp khác sao
Bởi phần dân trí cũng nào thua đâu
Nhiều nhà bác học trước sau
Bảo tồn dân khí đuổi hầu thực dân

Phan Chu Trinh đó muôn phần
Đề cao dân trí cân phân mọi điều
Xiển dương dân khí kèm theo
Để cùng mục đích tạo nền dân sinh

Đúng nhà cách mạng thật tình
Tự do dân chủ tinh anh hơn người
Quốc dân quả chẳng hổ ngươi
Tinh hoa dân tộc ngàn đời kết tinh

Bây giờ nhìn lại giật mình
Toàn nhằm học tập Bác Hồ lạ sao
Quả người cộng sản thế nào
Luôn hoài cuồng tín có nào giống ai

Bác Hồ người Mác Lê xưa
Đâu thuần dân tộc thảy như Tây Hồ
Liên Xô nay đã đổ nào
Hoài theo đường cũ lẽ nào đâu hay

Chỉ làm dân trí cùi đày
Tư duy độc lập tự do có gì
Cả như dân khí mấy khi
Mà toàn sợ hãi lấy chi hơn nào

Thành ra đâu dám chống Tàu
Phải dùng 16 chữ vàng núp vô
Lại như bốn tốt thế nào
Tốt sao Tàu chẳng trả mình Hoàng Sa

Trường Sa còn lại lân la
Lấn thêm hoài mãi thật là vô duyên
Bởi ta thế yếu nhãn tiền
Mọi đường tránh né gây phiền cho dân

Thành nên ai lỗi mọi phần
Làm cho dân tộc phải dần héo đi
Có nào dân trí cứu nguy
Lại làm trì trệ còn gì nữa sao

Khiến cho dân khí tào lao
Dân toàn thụ động lẽ nào không hay
Phải toàn một sách nói hùa
Cả phường trí thức cũng nào khác chi

Để nay nguy ngập lạ gì
Dễ làm mất nước còn chi nữa nào
Anh hùng dễ có được sao
Trừ ra tiếng nói một mình Mã Lương

VIỄN NGÀN
(25/10/19)

**

DÂN TRÍ VÀ TIN TƯỞNG

Cần đưa dân trí lên cao
Mới là sáng suốt khác nào xưa nay
Tây Hồ quả chủ trương hay
Đã trăm năm trước thật đầy tinh hoa

Bác Hồ ngược lại khác xa
Muốn dân tin tưởng vào ta lạ kỳ
Thành nên đối chiếu thấy gì
Bên thì độc đoán bên thì tự do

ĐẠI NGÀN
(24/10/19)

**

ĐỨNG TRÊN PHÁP LUẬT

Nói vầy thì chết mẹ rồi
Đứng trên pháp luật còn gì nữa sao
Bí thư Thành ủy tào lao
Nghĩ rằng công chức đâu nào như dân

Nhất là nếu lại đảng viên
Hiếp dâm giảm nhẹ tội liền mới hay
Quả là tại xứ Đông Lào
Biệt phân đối xử khác nào “thiện nhân”

TẾU NGÀN
(24/10/19)

**

BÀI TOÁN XÃ HỘI Ở
TRONG CUỘC ĐỜI

Mọi điều giải quyết trên đời
Đều cần khoa học và thời khách quan
Mới toàn hiệu quả mọi đàng
Vừa toàn tiết kiệm để càng thành công

Còn theo “ý hệ” lông bông
Thảy xa thực tế quả không lý nào
Chỉ luôn giả tạo ào ào
Mười voi bát xáo khiến ai không cười

Thành nên non thế kỷ rồi
Dẫm chân tại chỗ dễ nào tiến đâu
Tiến theo biểu kiến bề ngoài
Kiểu nhằm tự sướng nhưng nào ra chi

Vì nhìn tổng thể khác gì
Vẫn đều thua kém mấy khi bằng người
Thêm càng rối rắm rạt rào
Hết còn đơn giản thảy nào không hay

Trước sau vẫn mãi loay hoay
Nợ nần chồng chất có nào lạ chi
Bởi vì bộ máy khác gì
Chạy hoài lệch lạc dễ đi đường nào

Thêm làm hư thảy con người
Đâu còn độc lập đâu còn tự do
Mà đều chỉ thảy diễn trò
Bởi nào tự chủ tự mình chút đâu

Thành nên trên dưới trước sau
Kiểu gà mắc tóc có nào khác chi
Cá mè một lứa lạ gì
Tuân theo quán tính có chi lạ nào

Quan dân biến thảy tầm phào
Dính giề đâu khác lục bình trôi sông
Tùy theo con nước lớn ròng
Mất toàn tiềm lực khó nào đi lên

Khiến non thế kỷ lênh đênh
Dẫm chân tại chỗ còn rên nỗi gì
Biến thành như kiểu rùa bò
Có đâu như thỏ vượt ngoài đồng xa

Vậy mà dân chẳng xót xa
Bởi vì quán tính từ thời bo bo
Nên nay khá chút mừng rồi
Rùa bò thây kệ có nào cần chi

TẾU NGÀN
(24/10/19)

**

LỖI TẠI AI

Lỗi này do bởi tại ai
Bởi nơi truyền thống hay tài trị dân
Ra ngoài ăn cắp hà rầm
Khiến châu Âu thảy khinh người Việt Nam

Đổ cho bản chất quả oan
Bởi vì người Việt có toàn thế đâu
Ngàn năm văn hiến đã lâu
Sao giờ thế sự hóa thành lạc xon

TIẾU NGÀN
(24/10/19)

**

AN TOÀN

Anh kia ngủ ở công viên
Nằm trên băng gỗ ở nơi nước Hàn
Đút giầy dưới ghế an toàn
Có đâu ngại trộm mơ màng tới sao

Khác bên ta quả thế nào
Giầy mà để thế chắc ào nó đi
Té ra văn hóa khác gì
Giờ ta lại thảy phải thua nước Hàn

TẾU NGÀN
(24/10/19)

**

LUẬN ÁN TIẾN SĨ CHO
NGÀNH KHOA HỌC XÃ HỘI

Từ lâu nó có quý gì
Cá mè một lứa chỉ thì vậy thôi
Tư duy độc lập còn nào
Thế nên khoa học cào cào lạ chi

Phong hàm cốt thảy thường khi
Công danh nhắm tới thảy khi buồn cười
Mác Lê trong ấy cả rồi
Còn đâu giá trị trên đời khách quan

TẾU NGÀN
(23/10/19)

**

BẬC HÀM CỦA TƯỠNG LÃNH
TRONG THẢY MỌI QUÂN ĐỘI

Nước ta tướng lãnh có nhiều
Như trên thế giới mọi điều khác sao
Cả thời phong kiến thế nào
Tài năng độc lập nói sao cho vừa

Miền Nam trước vẫn hay chưa
Chỉ duy Miền Bắc lại thừa khác nhau
Phải toàn ý hệ lồng sâu
Đến nay cũng vậy dễ nào tinh hoa

DẶM NGÀN
(23/10/19)

––

MỤC LỤC

11603.          LÒNG YÊU NƯỚC THỰC SỰ VÀ Ý THỨC HỆ CỘNG SẢN
(26/10/19)
11604.          NGƯỢC CHIỀU (25/10/19)
11605.          THI ĐUA (25/10/19)
11606.          LỢI KHÍ TUYÊN TRUYỀN (25/10/19)
11607.          ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH (25/10/19)
11608.          CHẲNG BIẾT NÓI SAO (25/10/19)
11609.          QUỐC PHỤC VIỆT NAM (25/10/19)
11610.          KHAI DÂN TRÍ CHẤN DÂN KHÍ (25/10/19)
11611.          DÂN TRÍ VÀ TIN TƯỞNG (24/10/19)
11612.          ĐỨNG TRÊN PHÁP LUẬT (24/10/19)
11613.          BÀI TOÁN XÃ HỘI Ở TRONG CUỘC ĐỜI (24/10/19)
11614.          LỖI TẠI AI (24/10/19)
11615.          AN TOÀN (24/10/19)
11616.          LUẬN ÁN TIẾN SĨ CHO NGÀNH KHOA HỌC XÃ HỘI
(23/10/19)
11617.          BẬC HÀM CỦA TƯỠNG LÃNH TRONG THẢY MỌI QUÂN ĐỘI
                                                                                             (23/10/19)


                                                        ––


No comments :

Post a Comment