TẬP THƠ “KẺ SĨ”
TIẾP THEO, SỐ 257
CỘNG SẢN BA MIỀN
Phúc là cộng sản Trung Kỳ
Ngân thì cộng sản Nam Kỳ khác sao
Nhưng đâu bằng Trọng được nào
Bắc Kỳ “lý luận” mới toàn cao hơn
Dầu sao cũng bởi nguồn cơn
Thực dân Pháp đã chia ra ba kỳ
Khiến nên từ đó khác chi
Chỉ quen miệng nói ba kỳ vậy thôi
Nhưng đều quá khứ thảy rồi
Ngày nay chỉ chuyện “Bác Hồ” mới vui
Bác từ trẫy bước Liên Xô
Đem về thuyết Mác ai nào không hay
Xong rồi “Bác” dịch đêm ngày
Chính trên bàn đá cạnh dòng suối Lê
Chảy nơi núi Mác tuôn về
Cả lịch sử Đảng đoàn Liên Xô
Cốt nhằm đánh Pháp lật nào
Noi gương Xô Viết ào ào tiến lên
Cuối cùng kết quả vang rền
Pháp toàn tháo chạy Mỹ đành đứng trông
Hai bên xương trắng đầy đồng
Điện Biên dồn lại để mong đổi đời
Ai ngờ vẫn chỉ cơ trời
Tứ cường họp quyết nước thành chia đôi
Kế rồi đất nước nổi trôi
30 năm chinh chiến mới rồi hợp vô
Chết trên hai triệu đồng bào
Nước nhà thống nhất chỉ vào bảy lăm
Ngày đông gió lạnh căm căm
Kẻ đi cài tạo người nhằm vượt biên
Lại thêm bao triệu nỗi niềm
Bây giờ ổn định vẫn thành chia ba
Để nhằm cơ cấu vậy mà
Phân cho cân đối mới là khôn ngoan
Trước chia Nam Bắc chỉ toàn
Nay theo địa lý kiểu người sinh đâu
Nam Kỳ cục mịch chẳng sao
Trung Kỳ lắt léo lại hầu nghèo xơ
Bắc Kỳ khó để nghi ngờ
Óc đầu ranh mãnh giỏi đều Mác Lê
TẾU NGÀN
(21/10/19)
**
BƯNG BÔ CHÍNH TRỊ
Mỗi người phải có lập trường
Tự mình độc lập mọi đường mới hay
Nhờ vào nhận thức đủ đầy
Lại nhờ cương nghị tính tình trời cho
Còn mà thảy chỉ loại bò
Bưng bô chính trị nào ra nỗi gì
Ở trong nước chẳng nói chi
Nhưng nơi hải ngoại nhiều khi quả tè
Khiến thành đất nước tréo ngoe
Anh hùng không thấy lại nhè tép riu
Khiến làm dân tộc đìu hiu
Tinh hoa chẳng có chỉ nhiều khôn lanh
Kiểu gần đây Hoàng Duy Hùng
Việt kiều ở Mỹ hành nghề luật sư
Miệng toàn bốc phét thảy như
Bưng bô chính trị quả còn ra chi
Chỉ nhìn bản mặt ra gì
Lộ đầy gian dối nhiều khi buồn cười
Nào vào Youtube mà coi
Dễ đâu qua mặt được người thế gian
Cho dù miệng lưỡi oang oang
Mắt nhìn gian dối thêm toàn thảm thương
Khác chi tên Nguyễn Mạnh Cường
Nguyễn Phương Hùng đó mọi đường như nhau
Nguyễn Ngọc Lập cũng khác nào
Lộ trên Youtube thảy đều bưng bô
Nên còn biết nói thế nào
Dân ta giờ thảy hóa nhiều lạc xon
Mất đi dân trí đàng hoàng
Tây Hồ nuôi chí uổng toàn khi xưa
Ngày nay tệ hại lạ chưa
A dua quyền lực dễ chi anh hùng
Lưu manh hoặc chỉ điên khùng
Hay đều điếu đóm chập chùng khác sao
Người xem ai đoán được nào
Lòng đầy khinh bỉ có đâu không cười
Anh hùng thật ít trên đời
Vạn người mới có một mình Mã Lương
Nên nay suy xét mọi đường
Nước nhà sa sút tại dường vậy thôi
DẶM NGÀN
(21/10/19)
**
TIN HAY NHA TRANG
Vừa nghe tin ở Nha Trang
Dân mình tự phát mà toàn hùng anh
Cờ Tàu trương thấy rành rành
Đồng bào kéo đến hạ nhanh gục liền
Biển xanh cát trắng đâu hiền
Đập tên ngáp ngáp tên dường đi đay
Nêu cao cảnh giác hôm nay
Tụi Tàu du lịch nhằm bày âm mưu
TIẾU NGÀN
(21/10/19)
**
CẢM TÍNH VÀ LÝ TÍNH
Mọi người sáng suốt ở đời
Hay dùng đầu óc mới thời thông minh
Khách quan mới thảy thật tình
Còn toàn cảm tính bùn sình khác đâu
Thành nên trí thức lạ nào
Chuộng về suy nghĩ khó vào đám đông
Trong khi quần chúng bình dân
Thường đầy cảm tính vẫn đều tự nhiên
Khác chi mọi thói tuyên truyền
Nhắm vào quần chúng dễ liền phát huy
Khiến Mao từng nói lạ chi
Cấp đều trí thức khác nào cục phân
Chỉ vì độc lập mọi phần
Có đâu cảm tính khiến thành a dua
Hiểu điều lô-gích trên đời
Chuỗi toàn nhân quả vốn thời tự nhiên
Giống như câu chuyện Tướng Loan
Một thời tạo thảy rùm beng lạ gì
Khác nhau do chỗ nghĩ suy
Tuyên truyền hay cốt nhằm vì thực tâm
Bởi do cảm tính đều lầm
Chỉ nhìn hiện tượng chẳng cần nghĩ suy
Kiểu nhằm trích đoạn khác gì
Tùy theo mục đích lắm khi buồn cười
Vì ai cũng thảy con người
Chỉ đều hoàn cảnh luyện thành vậy thôi
Ca dao tục ngữ nói rồi
Ống đều dài ngoẵng bầu luôn mới tròn
Vậy nên mọi cuộc chiến tranh
Thảy đều tàn ác khiến thành vậy thôi
Khác nhau cuộc chiến hết rồi
Mà còn tàn ác mới đều vô duyên
Điều này do Mác nhãn tiền
“Đấu tranh giai cấp” ai liền không hay
Tuyên truyền cắm thảy vào đầu
Dễ nào còn được con người vô tư
Nhân danh mọi thứ đến chừ
Nhân danh giải phóng chỉ đều tự nhiên
Thành nên lầm lộn đi liền
Bởi trong thảy đỏ ngoài toàn màu xanh
Nền cờ cũng thảy mong manh
Nửa xanh nữa đỏ mới thành vậy thôi
Giờ thì quên hết thảy rồi
Chỉ còn toàn đỏ sao vàng y nguyên
Thành ra chớ nói huyên thiên
Mọi người trước hết thảy đều nạn nhân
Dẫu cho Miền Bắc hay Nam
Bởi thời hổn loạn vốn toàn vậy thôi
Tướng Loan nay cũng chết rồi
Giống người học tập mút mút mùa lạ chi
Lại người vượt biển ra di
Gặp toàn hải tắc có gì khác đâu
Khiến cho tội thảy con người
Vì điều khoa học đã đều mông lung
Gây toàn cảm tính khật khùng
Lồng theo “ý hệ” tạo nên nỗi niềm
Chừng nào máu chảy về tim
Được toàn lọc hết mới thành tinh khôi
Để thành hòa hợp phải rồi
Bởi vì hòa giải có đâu một chiều
Khác chi đất nước tiêu điều
Chỉ vì chia rẽ giữa người với nhau
Kiểu gà bôi mặt đá nhau
Sứt đầu sệ cánh biết nào anh em
Chỉ vì cuồng tín đã thèm
Ngây thơ khiến thảy khó nên con người
Để thành công cụ cả rồi
Mình đâu tự chủ mà người vốn sai
Tạo nên hệ lụy dài dài
Bởi đều cả thảy bắt cầu lạ chi
Anh hùng thật có mấy khi
Mà đều ảo tưởng có đi đường nào
Nên chi đều tội con người
Bởi vì tất cả chỉ là nạn nhân
Đều do hoàn cảnh mọi phần
Cơ duyên lịch sử mới thành thế thôi
Vậy nên yêu nước yêu nòi
Nay cần nhận thức mọi điều trước tiên
Thoát ra quá khứ nhãn tiền
Để toàn ý thức kiểu người tự do
ĐẠI NGÀN
(20/10/19)
**
NAM NỮ BÌNH ĐẲNG
Ừ thì pháp lý vậy thôi
Nhưng trong thực tế dễ đâu có toàn
Vợ cần nội trợ đàng hoàng
Để chồng được rãnh mới càng tiến ra
Đêm đêm thêm kiểu quỷ ma
Em thì ở dưới anh là nằm trên
Chỉ khi ngược lại tênh hênh
Làm ai ngó thấy ré lên mà cười
TIẾU NGÀN
(20/10/19)
**
TỚI CÁI LAI QUẦN
Đánh cho tới cái lai quần
Mới thành thiên hạ anh hùng khác sao
Dám mà chạy kéo lại mau
Lưng quần nó tụt ta nhào thượng phong
TIẾU NGÀN
(20/10/19)
**
CA DAO DÂN DÃ
Đưa tiền vợ giữ trước sau
Giống như lợn đất bỏ vào khác chi
Để khi tiền thiếu lạ gì
Lấy ra phải đập thành khi buồn cười
TIẾU NGÀN
(20/10/19)
**
CA DAO THỜI ĐẠI
Cầm vàng có thể vàng rơi
Nhưng cầm thẻ đỏ cả đời ấm no
Để khi khấm khá thảy rồi
Có tiền qua Mỹ đổi thành thẻ xanh
TẾU NGÀN
(20/10/19)
**
ĐẦU VÀ ĐUÔI
Cái đầu hơn hẳn cái đuôi
Nên người tính giỏi mới người thông minh
Trump quả giỏi thật tình
Mới làm Tổng thống nước mình lên ngay
DẶM NGÀN
(20/10/19)
**
DỊ BIỆT KINH THƯỢNG
Người Kinh dâu bắt về nhà
Còn trên miền Thượng có mà thế đâu
Nhưng đều ngược lại trước sau
Thanh niên ở rễ từ lâu tới giờ
Khác chi khỏe thật bất ngờ
Của tiền chẳng tốn được bò cởi chơi
Ai lười thử tính lại coi
Lên non tìm đại một nàng Ê Đê
TẾU NGÀN
(20/10/19)
**
LỜI NÓI CHỈ NGOÀI
MIỆNG
LÒNG YÊU NƯỚC MỚI Ở
TRONG
Lời thì có nói hoặc không
Nhưng lòng chỉ ở trong toàn thấy đâu
Thế nên lời hợp theo lòng
Hay toàn tương phản liệu cần bàn sao
Khiến cho yêu nước thế nào
Nơi lòng có thật hay nhằm ngoài môi
Đều do ý thức phải rồi
Cả do nhận thức cũng nào khác chi
Bởi không ý thức ra gì
Cả không nhận thức cũng thì vậy thôi
Thành Đô chứng tỏ thảy rồi
Chỉ do nhận thức bù cào hẳn nhiên
Nhắm vì “ý hệ” trước tiên
Có đâu nhằm chỉ mọi miền non sông
Vậy nên qua đó mà trông
Cũng do nhận thức thảy không di kèm
Tuyên truyền vốn đã cũ mềm
Cả gần thế kỷ làm hoen con người
Có đâu biết đúng việc đời
Còn đâu tình cảm chỉ vì núi sông
Làm thành đất nước long đong
Óc đầu không có còn mong nỗi gì
Mà toàn mụ mẩm cả đi
Luôn điều “ý hệ” đặt thành trước tiên
Ngày nay hậu quả nhãn tiền
Bởi đều nhiễu loạn tâm hồn lạ sao
Tuyên truyền ô nhiễm trước sau
Cũng làm nhiễu cả lương tâm lạ gì
Nên giờ có nói mà chi
Ai người yêu nước ai người không yêu
Chỉ vì quyền lợi mới nhiều
Khiến làm đất nước tiêu điều khác sao
Tạo ra hệ lụy trước sau
Người mình làm hại người mình chứ ai
Bởi đều đóng kịch thảy tài
Thực tâm đâu có mà vì nước non
MÂY NGÀN
(20/10/19)
**
“TẬP THỂ LÃNH ĐẠO
CÁ NHÂN PHỤ TRÁCH”
Nó dù nguyên tắc lâu rồi
Nhưng luôn không nói ai người hiểu sao
Đã thành Điều lệ xưa nay
Dễ đâu thay đổi nên nào lạ chi
Cá nhân phụ trách có gì
Bởi vì lãnh đạo phải thì thuộc chung
Khác chi chỉ kiểu lùng nhùng
Dù đa số quyết cũng cùng vậy thôi
Do trên đã lãnh đạo rồi
Dưới thì đa số chỉ toàn tuân theo
Bàn chi cũng phải một lèo
Bởi nào ra khỏi thảy cái Điều lệ đâu
Thế nên dân chủ có nào
Chỉ nhằm hình thức nói theo một chiều
Bao giờ cũng chỉ bấy nhiêu
Chóp bu cũng thế bao giờ khác sao
Khác chi kiểu cái diều bay
Dưới cầm dây chắc trên tùy gió đưa
Vậy nên quần chúng hiểu chưa
Cái nguồn quyết định phải đều Mác Lê
Hai ông nay chết mọi bề
Xác toàn ra đất linh hồn có đâu
Chỉ duy Cương lĩnh còn lâu
Để toàn ràng buộc cốt hầu vậy thôi
TẾU NGÀN
(20/10/19)
**
YẾM MỎNG
Cô em yếm mỏng lạ nào
Vẫn khoe chút núm thò vào mới hay
Vừa thò vừa thảy xoay xoay
Lên tiên đôi chút quả đây mới từng
HOA NGÀN
(20/10/19)
**
CHIẾC NÓN BÀI THƠ
Dẫu xinh như nón bài thơ
So ra cũng khó thể nào bằng em
Bởi em toàn đẹp dịu hiền
Còn thêm biết nói anh liền thương ngay
NGÀN HOA
(20/10/19)
**
SỐ MO VÀ SỐ DE
Đời không tiến nữa thì ngừng
Trăm năm ai chẳng thảy từng vậy sao
Số mo mới tạm dừng vào
Số de mới số thảy đều thụt lui
Thụt qua giới hạn cuộc đời
Để về cát bụi dễ nào chẳng hay
Dẫu ai nói nói mê say
Chết rồi còn muốn đi tìm Mác Lê
TIẾU NGÀN
(20/10/19)
**
NGAY THẲNG
Chỉ đều ngay thẳng mới hay
Còn nhằm xạo xự có ngày lòi ra
Phe Dân Chủ có đâu xa
Các điều lươn lẹo đã nay tõ tường
Hillary thảy mọi đường
Hết còn tranh nổi chính trường tương lai
Thành ra khiến đã quỵ dài
Khó còn chống phá mãi hoài Trump
TIẾU NGÀN
(20/10/19)
**
TÁC GIA NHÀ BIÊN KHẢO
“NGUYỄN Q. THẮNG”
Tên nguyên bổn gốc Phạm Tùng
Nhưng sau nổi hứng mới thành đổi ra
Ý ngầm “Quyết Thắng” cao xa
Đâu còn tùng phạm dẫu là chuyện chi
Từ đây nổi tiếng thường khi
Như nhà biên khảo lạ gì nữa sao
Văn chương viết thảy nháo nhào
Riêng thơ châm biếm ai nào có hay
Vậy điều “Quyết” đổi ra “Q”
Để nên “Q. Thắng” đâu ngu trên đời
Khiêm cung như vậy tuyệt vời
Đâu ngờ “Q. Thẳng”, Tiếu Ngàn phiên cho
Để nhằm chỉ đúng chò chò
Nhìn vào ai cũng thấy điều ưa dâm
Khác hơn “Q. Thắng” dễ lầm
Trọng nam khinh nữ bộ cần thế đâu
TẾU NGÀN
(20/10/19)
**
ĐẶC ĐIỂM QUẢNG NAM
Quảng Nam lấy lái làm vui
Nên không nói lái đâu người Quảng Nam
Thế nhưng thiên hạ đồn lầm
Quảng Nam hay cãi có phần chẳng sai
Tây Hồ cãi thảy với vua
Từng chê Khải Định búa xua một thời
Đề cao dân trí tuyệt vời
Thật là xứng đáng một người Quảng Nam
Quảng Nam ương ngạnh rõ ràng
Nên thường thi sĩ viết toàn thơ điên
Điển hình Bùi Giáng trước tiên
Thơ nhằm nói lái thường xuyên trên đời
Thế nhưng Bùi Giáng vẫn tài
Thơ điên mà chẳng thấy lời nào điên
“Liên tồn” rao giảng khắp miền
Tưởng đâu triết học nhiều người liền tôn
TẾU NGÀN
(20/10/19)
**
NGUYÊN LÝ PHÁT TRIỂN
LỊCH SỬ,
VÀ SỰ SAI LẦM CHẾT
NGƯỜI CỦA
HỌC THUYẾT “XÃ HỘI”
CÁC MÁC
Thế gian thuộc thảy mọi người
Không ai được chiếm làm quyền riêng tư
Chính vì vậy tự do dân chủ
Phải luôn là nền tảng tự nhiên
Giúp người bình đẳng trước tiên
Đó hoài nguyên tắc ở trong cuộc đời
Khiến tránh được độc tài nguy hiểm
Chỉ làm cho cùn nhụt nhân gian
Vậy nên nguyên lý khách quan
Lẫn điều thực tế phải cần nương theo
Không ảo tưởng kiểu đều huyễn hoặc
Và tránh xa mê tín dị đoan
Để nhằm khoa học dựa toàn
Tạo nên kỹ thuật đời càng văn minh
Đó chưa nói tinh thần mới chính
Vật chất đều công cụ vậy thôi
Vậy mà Các Mác ngược đời
Đưa ra học thuyết khác nào tầm vơ
“Duy vật” mất thảy toàn nhân bản
“Độc tài” càng hủy hoại tinh thần
Khiến cho nhân loại vạn phần
Cả gần thế kỷ đâu còn phát huy
Chỉ nhằm mỗi “đấu tranh giai cấp”
Đưa hận thù tràn ngập thế gian
Càng làm lịch sử lỡ làng
Hy sinh như núi cũng toàn tới đâu
Liên Xô quả 70 năm cũng đổ
Đành quay về thực tế khách quan
Vứt đi ảo tưởng “địa đàng”
Gồng gân xây dựng chỉ toàn bá vơ
Bởi sai thảy với đời thực chất
Chỉ mơ hồ đâu dễ thành công
Máu đào xương trắng ngập đồng
Một thời bạo lực rốt thành ra chi
Chỉ vì Mác quy đều “vật chất”
Nên còn đâu quý trọng con người
Lại sai nguyên lý ngời ngời
“Vật” sao “biện chứng” thảy điều toàn ngu
Mà chỉ có tinh thần sinh động
Kích hoạt luôn trí tuệ con người
Khác chi Mác thảy gạt đời
Để thành tội ác loài người không sai
Trên trăm triệu mạng người phải chết
Chỉ đều do thuyết Mác tầm vơ
“Đấu tranh giai cấp” vật vờ
Tưởng nhằm phát triển dại khờ khác sao
Lỗi vì Mác tin vào “biện chứng”
Phi căn cơ mới thảy mê lầm
Giống hai hòn đá đập rầm
Tả tơi muôn mảnh có thành giống chi
Cái ngu đó Mác lên tuyệt đỉnh
Hiểu toàn sai nguyên lý ở đời
Biết nào hợp tác giữa người
Căn cơ phát triển mọi thời khác đâu
Còn tranh đấu cốt nhằm giành giật
Khác gì đâu kiểu sói tranh mồi
Thành ra não trạng thảy tồi
“Đỉnh cao trí tuệ” chỉ đều nói khoe
Bởi nhận thức khác nào mê tín
Mác thành ra chỉ hại loài người
Vì trong căn bản giống loài
Con người đều chứa thảy toàn bản năng
Độc tài khiến tạo điều thuận lợi
Giúp bản năng giải phóng an toàn
Thành ra Mác thảy mơ màng
Giúp đời chẳng có chỉ càng hại thêm
Khmer đỏ ai không từng biết
Búa đập người để tạo Ang ca
Thật đều quan điểm quỷ ma
Tội này do Mác bộ mà do ai
Dùng ngụy luận để nhằm lập luận
Khiến thế gian lầm lạc bao điều
“Thiên đường” chỉ nói một chiều
Toàn phi khoa học khác nào ngu ngơ
Biến thành cách chỉ ngồi mơ hão
Kiểu trẻ thơ tin chuyện thần tiên
Trong khi kinh tế nhãn tiền
Phải cần kỹ thuật để liền phát huy
Nhờ kỹ thuật tạo ra vật dụng
Mới làm thành cơ bản văn minh
Ngoài ra văn hóa thật tình
Mới làm xã hội được toàn tiến lên
Giúp guồng máy tự hành kinh tế
Càng bổ sung hiệu lực không ngừng
Vật nhưng Mác chỉ điên khùng
Tin vào “vô sản” khác nào khùng điên
Nhầm lẫn đó không tiền khoáng hậu
Bởi đánh đồng phương tiện, mục tiêu
Mác nào có hiểu chi nhiều
Mỗi người phát triển mục tiêu của mình
Mọi tài vật chỉ đều phương tiện
Vật chất đâu thế thảy tinh thần
Cái ngu của Mác vạn lần
Tin vào “giai cấp” khỏi cần nói ra
Nhưng chỉ thảy tà ma dốt nát
Có cây nào không có táng cành ?
Khác chi dối gạt đã đành
“Đời không giai lớp” quả thành tiếu lâm
Dụ mị đó khác nào quá đáng
Vì ngây thơ bao kẻ nhào vào
Để thành kết quả thế nào
Chỉ đều thiểu số nắm đầu nhân gian
Thành ra kiểu bê tông đông cứng
Độc tài rồi ai giỏi phá đi ?
Mới thành tội ác khác gì
Mác toàn phản động thảy khi buồn cười
Bởi cuộc sống luôn đều cơ cấu
Nhưng lại thường biến đổi tự nhiên
Bởi đều cấu trúc khắp miền
Hạt nhân nguyên tử nhãn tiền khác sao
Ngay đến cả thiên hà cũng vậy
Hay trái cây, quả trứng khác nào
Mác ngu đến độ tào lao
Hiểu lầm “giai cấp” ào ào lạ đâu
Nhưng cấu trúc thảy đều vật thể
Cùng cả nơi quan điểm con người
Chỉ trừ Bác ái ở đời
Từ bi, giai cấp mới thời vượt lên
Nên giáo dục luôn điều căn bản
Có phải nào “giai cấp đấu tranh” ?
Bản năng khi đã hiện thành
Còn đâu quay lại với nền văn minh
Làm Mác thảy hại toàn nhân loại
Bởi đề cao “vô sản độc tài”
Biến thành thực tế toàn hài
Gây bao nghịch lý dễ nào khác đâu
Như ảo tưởng “thời kỳ quá độ”
Độc tài rồi mút chỉ cà na
Bởi ai không biết hẳn là
Quyền hành bám chặt dễ mà bỏ sao
Đâu nước bẩn để nhằm rửa bẩn
Thật trên đời Mác quả toàn ngu
Khác chi rồ dại thiên thu
Nói điều nghịch lý gây thù giữa nhau
Gây bao chuyện thảy đều trái khoáy
Dễ còn ai bảo Mác thông minh
Khiến đời nịnh bợ thật tình
“Đỉnh cao trí tuệ” mới thành nói phao
Chính tội Mác trên đời là thế
Gây về sau bộ máy tuyên truyền
Làm phi nhân bản mọi miền
Đời đều giả dối nhân quyền còn chi
Người với người khác gì kẻ địch
Dễ nào đâu thân ái giữa nhau
Tạo ra lợi dụng tràn đầy
Chỉ vì tham vọng thảy vài cá nhân
Mao Trạch Đông ai nào chẳng biết
Xạo xự tràn để cốt làm vua
Đạp lên dân chúng càn bừa
Chết trên 30 triệu dân Tàu khác đâu
Để rốt cuộc lại rồi vẫn hỏng
Đặng Tiểu Bình mới được lên thay
Vậy làm xã hội cùi đày
Quả vì thuyết Mác ai nào lạ đâu
Giờ đổi lại mèo đen mèo trắng
Quay ngược về tư bản hoang sơ
Khác chi thuyết Mác tới giờ
Hại toàn nhân loại ai ngờ vậy sao
Bởi ảo tưởng chỉ toàn phịa đặt
Dễ chút chi khoa học lẽ nào
Thành ra hóa thảy cào cào
Phản toàn tri thức ai nào không hay
Hô “xã hội” nhưng đều giả tạo
Bởi thật ra kiểu chỉ đàn bầy
Làm đời biến thảy bầy hầy
Phải toàn nịnh bợ nhân quyền còn chi
Nên “cộng sản” thành khi trái lẽ
Bởi vì toàn trái luật nhân gian
Như cây khi lớn lên càng
Có đâu quay lại hạt toàn như xưa
Mà phát triển lên hoài mãi mãi
Phù hợp theo quy luật khách quan
Cái ngu của Mác rõ toàn
Chưa hề từng thấy thế gian bao giờ
Tại dốt nát hay nhằm lừa đảo
Nay mọi người nay thử đoán xem ?
Nhưng bao trí thức đã thèm
Trên toàn thế giới vẫn còn cả tin
Giống ngày kiểu Mao đã nói
Trí thức này như thảy cục phân
Thành ra lỗi Mác muôn phần
Thông minh đâu có vạn lần vậy sao
Mới mệnh danh làm đời giải phóng
Lại biến thành nô lệ triền miên
Cái ngu đó thật nhãn tiền
Lợn lành dem chữa hóa ra lợn què
Chỉ vì trái mọi điều khoa học
Mới thành ra đâu có khách quan
Khác gì mê tín thảy toàn
Mác thành ảo tưởng thiên đàng thần tiên
Nhằm tuyên bố “Hegel lật lại”
Thật ra đều ảo giác mọi phần
Bởi Hegel vốn “tinh thần”
Mác toàn “vật chất” khiến thành thảy ngu
Nào cứ thử coi như bình nước
Lật ngược nhằm hóa rượu được sao ?
Cái ngu của Mác khác nào
Gạt toàn nhân loại ối dào quả ngu
Tin sỏi đá trên toàn thế giới
Sẽ biến thành lầu mộng thủy tinh
ĐỈNH NGÀN
(19/10/19)
**
CHỈ CÓ MẤY GIÂY
Một giây cũng đủ nguy rồi
Mấy giây sau chắc đành ngồi mà than
Mất trinh kiểu ấy giống toàn
Lưỡi Bò dung dưỡng đúng càng thêm ngu
Thành ra Hồng Ngát ruồi bu
Dùng lời lấp liếm dễ nào khôn ngoan
Hay nhằm toa rập đâu oan
Để lòi đuôi chuột rõ ràng tệ thay
TẾU NGÀN
(19/10/19)
**
NHÀ ĐIÊU KHẮC
PHẠM VĂN HẠNG
Quảng Nam ta thấy hai người
Bồm xồm râu tóc dễ đời có đâu
Một là Bùi Giáng đã lâu
Hai là Phạm Hạng ngày nay vẫn còn
Giáng toàn thi sĩ mõi mòn
Hạng nhằm điêu khắc thường ôm tượng đài
Thành hai đều nổi tiếng dài
Thời gian chưa dám bái bai người nào
Giáng người dong dỏng cao cao
Hạng thân lùn thấp lẽ nào thế ư
Nên thành khiến đến bây chừ
Ta hay ấn tượng hai người đó thôi
Tóc tai là chuyện của đời
Tài năng là chuyện của trời ban cho
Quảng Nam Non Nước ra trò
Còn thêm Hòn Kẽm thành lo thiếu gì
TIẾU NGÀN
(18/10/19)
**
“SỰ THẬT”
Thảy đều bắt chước Liên Xô
Cũng kêu “Sự Thật” nhưng nào đúng đâu
Nay Liên Xô quả tiêu rồi
Vậy thì “Sự Thật” đường nào mà đi
Vẫn còn dấu vết lạ gì
“Nhân Văn” chưởi bới thảy khi buồn cười
Những tay bồi bút ngày nào
Giờ đây có thấy sự đời trớ trêu ?
TẾU NGÀN
(18/10/19)
**
QUY LUẬT THẾ GIAN
Có chi bền mãi trên đời
Liên Xô sụp đổ chỉ thời tự nhiên
Ngày nay Trung Quốc nhãn tiền
Hẳn rồi sau trước phải liền đi theo
Bởi xưa Mác nghĩ kiểu lèo
Tưởng xây vĩnh cửu địa đàng mới ngon
Nhưng đều tư tưởng trẻ con
Bởi sai quy luật khó còn bền lâu
MƯA NGÀN
(18/10/19)
**
TUY HAI MÀ MỘT
Đàn bà mà thiếu đàn ông
Khác chi tấm ván lông bông trôi dềnh
Đàn ông chẳng có đàn bà
Lấy đâu được chỗ để mà ra vô
Nên chi dẫu nói thế nào
Tuy hai mà một ngàn năm tận giờ
Sinh con đều thảy đợi chờ
Miệng ngoài vẫn dóc cần gì sinh con
TẾU NGÀN
(18/10/19)
**
LÊ HẢI AN
Bởi nay biển có đâu an
Thành tên đặt vậy hóa toàn nghịch thiên
Bãi Tư Chính đã nhãn tiền
Nhảy lầu chứng tỏ chết liền mới an
TIẾU NGÀN
(18/10/19)
**
CÒN GÌ NÓI SAO ?
Bí thư Đảng ủy bỏ đi
Sao đành lạ thế còn gì nói sao
Thành ra ngược hướng thế nào
Thiên đàng không tới đất nhào nhảy chơi
Khác đâu Thứ trưởng Hải An
Hậu sinh Lê Duẩn nghĩ toàn vẫn vơ
Làm cho thiên hạ tới giờ
Đoán mò hữu lý bao người đưa ra
TẾU NGÀN
(18/10/19)
**
ĐOÁN MÒ
Dân ta hoài thảy đoán mò
Đoán từ cuộc chiến đoán cho hòa bình
Đoán trong mọi cuộc vượt biên
Bây giờ đoán ngã ban công lạ gì
Tò mò lẫn với hiếu kỳ
Thông tin chẳng có thành khi mới quèn
Tay không dưới dế trên răng
Thôi toàn đoán vậy bởi bằng được ai
TIẾU NGÀN
(18/10/19)
**
ĐỀU TRỄ THẢY RỒI
Bây giờ đã trễ quá rồi
Có theo hay bỏ cũng nào khác chi
Qua non thế kỷ lạ gì
Nên nay định hướng cũng thì vậy thôi
Phải lê phải mác khỏi tồi
Không lê không mác lẽ nào yên tâm
Chiến tranh lê mác hà rầm
Hòa bình lê mác phải cần giữ nguyên
TẾU NGÀN
(18/10/19)
**
VIỆC NƯỚC CHƯA YÊN
Chỉ do nhiễm bẩn cả rồi
Khiến làm việc nước có nào đâu yên
Bãi xa Tư Chính nhãn tiền
Ngay nơi Hà Nội nước càng nguy thêm
Người dân phải hứng ngày đêm
Xếp hàng từ sáng đến khuya đợi chờ
Khác chi sự cố bất ngờ
Ông Trời chẳng lẽ trêu hoài dân ta
TẾU NGÀN
(18/10/19)
**
CÁI TỒI ĐỌA MẠNG
CỦA NGƯỜI VIỆT NAM
Đêm qua mở Youtube
Tình cờ nghe một bài
Của một tay hải ngoại
Việt kiều Mỹ đâu chơi
Đó là Hoàng Duy Hùng
Làm luật sư sở tại
Đăng đàn nói hầu kỷ
Về tướng Lê Mã Lương
Mới nghe thật xúc động
Đầy chói sáng đời thường
Toàn trải bầu tâm sự
Tình yêu nước vấn vương
Chủ đích bài nói chuyện
Nhằm đả kích tướng Lương
Chê bai hầu đủ thứ
Hóa ra chuyện khác thường
Song điều quan trọng nhất
Với tính cách luật sư
Phân tích dể thấy rõ
Kiện Trung Quốc là hư
Làm người nghe bỡ ngỡ
Thấy không kiện mới khôn
Cùng bao nhiêu lý lẽ
Đưa Nhà nước lên non
Điều này nay mới rõ
Nó thực thực hư hư
Nhưng chỉ quên đơn kiện
Mục đích cần nói gì
Đó là bãi Tư Chính
Cùng Hoàng Sa, Trường Sa
Thảy nguyên đều lãnh thổ
Của đất nước chúng ta
Tiếp luôn qua bài khác
Một đại tá về hưu
Là người vốn trợ lý
Của Đại tướng Đức Anh
Cả hai bài đâu khác
Đều sỉ vả tướng Lương
Tất nhiên tùy lý luận
Nhưng chính yếu tinh thần
Vì về phần lời nói
Chưa quan trọng mọi phần
Mà trong cách biểu hiện
Có chân thực hay không
Bởi qua sự cảm nhận
Khó lường gạt được ai
Chỉ xem duy điệu bộ
Hay chất giọng biết hài
Kiểu giống Hoàng Chí Bảo
Xưng tụng Hồ Chí Minh
Không cứ về ngôn ngữ
Toàn siểm nịnh rùng mình
Khiến giờ trên Youtube
Bao nhiêu chuyện linh tinh
Đều rộ lên trên đó
Gây người xem hoảng kinh
Vậy nên dân Việt quả
Đều lếu láo thật tình
Kiểu để nhằm sai bảo
Dâu dễ có tinh thần
Thành cái tôi người Việt
Biến đều thảy cái tồi
Cương trực khó nào thấy
Lại chỉ thấy thiu ôi
Khác chi nói yêu nước
Nhưng đều chỉ hỡi ôi
Lập trường riêng đâu có
Chỉ điếu đóm không thôi
Dẫu trong hay ngoài nước
Cũng hẳn đâu khác nhau
Thảy thích làm công cụ
Cho quyền lực lạ sao
Như Bolsa-Tivi
Việt-Vision cũng thế
Những tên Nguyễn Phương Hùng
Nguyễn Mạnh Cường đều tệ
Thành nên thôi nói gì
Nước Việt Nam nhỏ bé
Người Việt Nam tồi bại
Nghĩa khí ít khi nào
ĐẠI NGÀN
(18/10/19)
**
CHỦ NGHĨA THỰC DỤNG
VÀ CHỦ NGHĨA THỰC TẾ
Sống toàn thực dụng tầm thường
Nhưng đều thực tế mọi đường mới hay
Cái trên chỉ biết ta đây
Trong khi cái dưới rộng ra mọi người
Hóa thành lầm lẫn mười mươi
Mỹ mà thực dụng quả nào đúng đâu
Song là xã hội thường hầu
Vì không ích kỷ dễ sao hẹp hòi
Trong khi ta thảy đua đòi
Sống nhằm hình thực thật nào ra chi
Miệng hô xã hội lạ gì
Nhưng trong thực chất đều thì mị dân
Tạo nên thực tế cù lần
Hỏi nào lỗi phải vạn phần của ai
Tuyên truyền dối gạt dài dài
Quen điều giả tạo khiến thành dân ngu
Gây bao hệ lụy bỏ xừ
Sống đều thấp kèm làm hư con người
Tức đều ích kỷ tò tò
Tinh thần xã hội dễ nào mấy khi
Đến như đạo lý còn gì
Bởi toàn thực dụng nhiều khi buồn cười
Trở thành xã hội cùi đày
Vì toàn ích kỷ biết ngày nào khôn
NGÀN SAO
(17/10/19)
**
TẮC KÈ
Tắc kè có lắm sắc màu
Sáng trưa chiều tối ai nào không hay
Đến đêm tắc tắc mới tài
Trỗi lên khúc nhạc bùi tai rõ ràng
Giống này nhiều ở Quảng Nam
Nhất là đình miếu thấy toàn khắp nơi
Thuở xưa tấm bé học trò
Ta còn kỷ niệm với bao tắc kè
TẾU NGÀN
(17/10/19)
**
LẤY CHỒNG
Lấy chồng em khóc tỉ tê
Nhưng khi về đó mọi bề trơn tru
Sướng thôi ai biết cho dù
Vô ra mỗi bửa có ngu mới sầu
Vậy là sinh đứa con đầu
Em càng phấn khởi quyết hầu tới luôn
Giờ đây em đã sồn sồn
Nhớ ngày chưa cưới em còn nguyên xi
TIẾU NGÀN
(17/10/19)
MỤC LỤC
11570.
CỘNG SẢN BA MIỀN (21/10/19)
11571.
BƯNG BÔ CHÍNH TRỊ (21/10/19)
11572.
TIN HAY NHA TRANG (21/10/19)
11573.
CẢM TÍNH VÀ LÝ TÍNH (20/10/19)
11574.
NAM NỮ BÌNH ĐẲNG (20/10/19)
11575.
TỚI CÁI LAI QUẦN (20/10/19)
11576.
CA DAO DÂN DÃ (20/10/19)
11577.
CA DAO THỜI ĐẠI (20/10/19)
11578.
ĐẦU VÀ ĐUÔI (20/10/19)
11579.
DỊ BIỆT KINH THƯỢNG (20/10/19)
11580.
LỜI NÓI CHỈ NGOÀI MIỆNG LÒNG YÊU NƯỚC
MỚI
Ở TRONG (20/10/19)
11581.
“TẬP THỂ LÃNH ĐẠO CÁ NHÂN PHỤ TRÁCH”
(20/10/19)
11582.
YẾM MỎNG (20/10/19)
11583.
CHIẾC NÓN BÀI THƠ (20/10/19)
11584.
SỐ MO VÀ SỐ DE (20/10/19)
11585.
NGAY THẲNG (20/10/19)
11586.
TÁC GIA NHÀ BIÊN KHẢO “NGUYỄN Q. THẮNG”
(20/10/19)
11587.
ĐẶC ĐIỂM QUẢNG NAM (20/10/19)
11588.
NGUYÊN LÝ PHÁT TRIỂN LỊCH SỬ, VÀ SỰ SAI LẦM CHẾT
NGƯỜI CỦA HỌC THUYẾT
“XÃ HỘI” CÁC MÁC
(19/10/19)
11589.
CHỈ CÓ MẤY GIÂY (19/10/19)
11590.
NHÀ ĐIÊU KHẮC PHẠM VĂN HẠNG (18/10/19)
11591.
“SỰ THẬT” (18/10/19)
11592.
QUY LUẬT THẾ GIAN (18/10/19)
11593.
TUY HAI MÀ MỘT (18/10/19)
11594.
LÊ HẢI AN (18/10/19)
11595.
CÒN GÌ NÓI SAO ? (18/10/19)
11596.
ĐOÁN MÒ (18/10/19)
11597.
ĐỀU TRỄ THẢY RỒI (18/10/19)
11598.
VIỆC NƯỚC CHƯA YÊN (18/10/19)
11599.
CÁI TỒI ĐỌA MẠNG CỦA NGƯỜI VIỆT NAM
(18/10/19)
11600.
CHỦ NGHĨA THỰC DỤNG VÀ CHỦ NGHĨA THỰC TẾ
(17/10/19)
11601.
TẮC KÈ (17/10/19)
11602.
LẤY CHỒNG (17/10/19)
No comments :
Post a Comment