Thursday, October 17, 2019

TẬP THƠ "KẺ SĨ" TIẾP THEO, SỐ 256 (b)

TẬP THƠ “KẺ SĨ”
TIẾP THEO, SỐ 256 (b)

––

NGƯỜI TỐT NGƯỜI XẤU

Ở đời luôn vẫn vậy thôi
Chia ra hai loại dạng người khác nhau
Đâu cần ranh giới định nào
Mà đều tốt xấu vốn hầu tự nhiên

Tốt toàn đều có nỗi niềm
Vì dân vì nước trước tiên mới cứ
Nên trong thời sự bây chừ
Tướng nào nổi bật hơn là Mã Lương

SÓNG NGÀN
(14/10/10)

**

TỘI THAY

Tội thay anh lính cộng hòa
Nhạc toàn lãng mạn khiến đà thua to
Nhạc vàng nay hết co ro
Nhưng thua Miền Bắc đỏ au một thời

TẾU NGÀN
(14/10/19)

**

CON CÁ RÔ CÂY

Đời xưa ăn cá rô cây
Cái thời phong kiến đến nay nhớ hoài
Làm dân Nghệ Tĩnh mệt nhòi
Mãi toàn mang tiếng dễ nào ai quên

Còn nay thời đại mới tuênh
Mỗi lần dự cổ thức ăn đem về
Chia nhau ráo trọi mọi bề
Ngồi toàn húp nước đề huề bên nhau

Thành ra lịch sử cũng hay
Sau thời bao cấp khiến ai cũng nghèo
Khiến đều đổ đốn đi theo
Mất toàn văn hóa con người Việt Nam

Vì trong bầu khí đỏ lòm
Khiến ai cũng đỏ nên toàn vậy thôi
Chuyện vùng Tây Bắc phải rồi
Khi đem kể lại mọi người cười vang

TIẾU NGÀN
(14/10/19)

**

DẠI KHỜ

Đúng đời thảy chỉ dại khờ
Dồn tiền vào chỉ một người khác đâu
Gọi là “xã hội” trước sau
Nó dông đi mất biết nào kêu ai

TIẾU NGÀN
(13/10/19)

**

KHÁC CHI

Kiểu người nấu bếp khác chi
Một mình một chợ thảy thì ai hay
Muốn ăn muốn ỉa ra sao
Đố cha ai biết thế nào quả vui

TIẾU NGÀN
(13/10/19)

**

VLADIMIR PUTIN

Hiện làm Tổng thống nước Nga
Nhưng mà quá khứ vốn là KGB
Tức từng đầu sỏ công an
Vậy mà lời nói nay toàn khác xa

Giống như đêm tiếp với ngày
Trái tim cùng với cái đầu lạ chi
Bởi sai sai thảy toàn khi
Tuyên truyền dối gạt có gì lạ sao

Nên đều lỗi tại ai nào
Lỗi từ Các Mác hay đều Lênin
Để nay đến cả Putin
Phải đành thay đổi khiến thành tếu lâm

Nhưng dân luôn thảy âm thầm
Biết mà không nói mới đâm dại khờ
Độc tài quả thật xưa giờ
Bịt mồm xã hội ai ngờ thế sao

TẾU NGÀN
(13/10/19)

**

GORBACHOV

Đây nhà cách mạng để đời
Nhưng đều lộn ngược mới thời vui sao
Tổng Bí Thư của Liên Xô
Người đầu tiên đã xé rào bước ra

TẾU NGÀN
(13/10/19)

**

ANGELA MARKEL

Bà từ Đông Đức mà ra
Hiểu về cộng sản có mà ai hơn
Mới thành câu nói xanh rờn
Khiến làm Thủ tướng Đức còn thua ai

TIẾU NGÀN
(13/10/19)

**

TIN VÀO ĐÂU ?

Tin vào đất nước không tin
Bảo tin vào Đảng thảy đều tiếu lâm
Hỏi dân đây đó xa gần
Tư Sang nói thế có lầm hay không ?

TẾU NGÀN
(13/10/19)

**

Ừ THÌ

Ừ thì nói thế cũng sao
Nhưng còn sai đúng ai nào biết đâu
Hỏi dân dân chỉ lầu bầu
Cái khăn bịt miệng dễ hầu lấy ra

TIẾU NGÀN
(13/10/19)        

**

TIẾC THAY

Tiếc thay đất nước chúng ta
Xưa là số một nay đà số chi
Khiến Lý Quang Diệu lạ gì
Mới nhằm phê phán quả thì tiếu lâm

Cho rằng xưa rất xứng danh
Á Đông số một ai bằng được sao
Nhưng nay tụt hậu đều hầu
Uổng bao yếu tố dân nào biết chi

NON NGÀN
(13/10/19)

**

VIỆT NAM KIÊN CƯỜNG

Việt Nam đất nước kiên cường
Dù cho ai bỏ coi thường sạch trơn
Dẫu là con đẻ Liên Xô
Nay cha đã chết cũng nào náo nung

Thành ra thật quả anh hùng
Đánh cho Mỹ cút đánh cho Ngụy nhào
Có toàn Trung Quốc dựa vào
Và Nga yểm trợ dễ nào lung lay

Khiến cho Pháp, Mỹ chạy dài
Bác Hồ công trạng cần nào chỉ ra
Thực dân đành bỏ chạy xa
Chỉ điều Cộng sản từ Nga đem về

Dân ta đâu biết mọi bề
Chỉ nhằm chống Mỹ nhất tề xông lên
Cả toàn trí thức bông phèn
Thảy đều thui chột có bằng được ai

Nên giờ hệ lụy đâu sai
Tôn vinh Bác thảy vượt tràn non sông
Còn thêm số mãi lên đồng
Nhằm mê chủ nghĩa còn dân quý gì

Mác Lê chí thảy thường khi
Hùng Vương bỏ xó giống thì vứt đi
Tạo ra thực tế khác gì
Cha truyền con nối mới khi buồn cười

Đặt đều thái từ đỏ rồi
Dân thành gốc rạ mục nào có hay
Thế nên ai chịu lỗi này
Bác Hồ hay chỉ bởi toàn lớp sau ?

Nhưng nhà thì dột từ đâu
Dột đều từ mái ai nào lạ chi
Đời cha ăn mặn khác gì
Đời con khát nước mấy khi không nào

Giờ toàn tôn thảy Bác Hồ
Cốt nhằm núp bóng ai nào lạ đâu
Nguyên do chỉ Mác ngu lâu
Đặt điều không tưởng khiến hầu vậy thôi !

Liên Xô đã phải bỏ rồi
Đông Âu cũng vậy ta nào muốn nghe
Chỉ vì Trung Quốc bên hè
Kiên cường nhằm để kết bè cùng bơi

Cho “Thời quá độ” sáng ngời
Nhưng ngàn năm khó dễ thời vượt qua
Bởi đều chỉ Mác ba hoa
Toàn sai nguyên lý có mà được sao

Nói chung bởi Mác tầm phào
Phỉnh toàn nhân loại ai nào lạ đâu
Nên thành kết quả còn lâu
Mà đều cửa sổ cùng nhau vứt tiền

TẾU NGÀN
(13/10/19)

**

ĐỪNG MÀ CA HÃO

Đây là cảnh của trời Âu
“Nhớ về Hà Nội” quả nào lạ chi
Toàn đều cương tướng thảy khi
Giống nào Hà Nội những gì đã qua

Nay nhờ tư bản tuôn ra
Dầu xanh hay đỏ chỉ là tự nhiên
Mới nên phố xá kề liền
Còn không ổ chuột mọi miền như xưa

Ta chưa đến đó lần nào
Hiểu thời bao cấp ào ào hân hoan
Dân đều bị ép thảy toàn
Bây giờ cũng vậy lại càng hẩm hiu

Hồ Gươm ai cũng rõ nhiều
Mấy anh tập kết về đều nói khoe
Cốt nhằm đóng kịch vậy hè
Khỏi sai quan diểm được hoài dạy luôn

TẾU NGÀN
(13/10/19)

**

SỰ HÌNH THÀNH
CỦA VŨ TRỤ VẠN VẬT

Cho dù giải thích cách nào
Dựa theo khoa học cũng đều lạ chi
Luôn toàn cụ thể khác gì
Có đâu bao quát thành khi buồn cười

Thông minh quả thật con người
Nhưng thông minh nhất vẫn đều triết gia
Còn trong thế giới ta bà
Cốt nhằm ăn nhậu khó mà thông minh

TẾU NGÀN
(13/10/19)

**

NÉT ĐẸP BÌNH THƯỜNG

Em dầu có đẹp trên đời
Nhưng nào rạng rỡ chỉ thời vậy thôi
Đẹp vì con gái khác đâu
Còn như quý phái em hầu thua xa

NGÀN HOA
(13/10/19)

**

THÔNG MINH

Thông minh mới ngã theo Tàu
Để làm “cải cách” ai nào thấy đâu
Tới khi “đấu tố” ào ào
Dân lành tơi tã rã rời mà kinh

Nhưng hô toàn thảy “quang vinh”
200.000 người ấy thật tình về đâu
Vào toàn địa ngục lạ nào
Theo Mao Xếnh Xáng chỉ hầu éo le

TẾU NGÀN
(13/10/19)

**

LỢI NHUẬN
VÀ TÀI PHIỆT

Kẻ ngu phân biệt gì nào
Mọi điều thực tế luôn đều khách quan
Tuyên truyền khiến thảy hại toàn
Làm dân ngu lại chỉ càng ngu thêm

Trong khi lợi nhuận hiển nhiên
Mới làm tư bản tiến lên mãi hoài
Đâu như cộng sản loi choi
Dẹp đi lợi nhuận thảy đều nghèo xơ

Thành ra lỗi ở con người
Đâu nào lỗi tại cái guồng khách quan
Quay theo quy luật hoàn toàn
Để nhằm kết quả đều mang cho đời

Còn về hay dở thế nào
Chỉ vì nhân cách con người với nhau
Nên nhà tài phiệt lạ sao
Thua nhà tư bản bởi tiền đặt trên

NGÀN DẶM
(13/10/19)

**

SỰ CHỦ QUAN CỦA
TỶ PHÚ BILL GATES

Này anh Bill Gates cũng vui
Giàu rồi khiến phựa những lời không đâu
Như cho nghèo lỗi mỗi người
Tại không phấn đấu mới đời toàn xơ

Thông minh lý luận lại khờ
Bởi còn số mệnh từng người dễ sao
Ngoài ra hoàn cảnh thế nào
Đường nằm trong nước có nào không tan ?

Thành nên Bill thảy nói càn
Gates nào đâu phải thảy toàn nhau
Mà đều cái thấp cái cao
Lại còn rộng hẹp lấy đâu đo nào

Độc tài xã hội cào cào
Cho gì ăn nấy dễ nào kêu than
Thành ra Bill Gates dốc toàn
Giàu nên ăn nói thêm càng khó nghe

TẾU NGÀN
(13/10/19)

**

CON NGƯỜI CÁ NHÂN
VÀ CON NGƯỜI XÃ HỘI

Mọi người ai cũng như nhau
Thảy toàn bình đẳng vốn hầu tự nhiên
Có điều sự thật nhãn tiền
Mỗi người vẫn khác vẫn đều khách quan

Trước tiên bản chất khác toàn
Sau là trình độ mục tiêu ở đời
Vậy nên độc lập tự do
Phải cần cơ bản thảy cho mọi người

Còn mà kiểu chỉ đàn bầy
Cá mè một lứa thì nào ra chi
Làm cho giá trị mất đi
Dễ đâu đóng góp mấy khi cho đời

Thành ra khoa học mọi thời
Mới hoài chuẩn mực để làm thước đo
Còn mà ý hệ líu lo
Tuyên truyền dụ hoặc khó nào quý chi

Bởi người luôn phải nghĩ suy
Chọn ra điều đúng mới thì toàn hay
Nếu không chỉ kiểu cùi đày
Bảo sao làm vậy mọi bề ích sao

Xưa kia quả cụ Tây Hồ
Nêu cao dân trí khác nào anh minh
Trong khi ông Hồ Chí Minh
Chủ trương dân phải tin mình lạ chi

Cho nên giờ phải khác đi
Noi theo cái đúng mới thì vinh quang
Cá nhân đâu có thập toàn
Tin vào cả thảy chỉ càng vu vơ

Chỉ làm dân tộc khù khờ
Dễ đâu dân chủ tự do được nào
Mà luôn ý thức phải cao
Chỉ vì đất nước có nào vì ai

Vì dân duy thảy mới tài
Đâu vì đảng phái hay vì cá nhân
Thành mình tự chủ mọi phần
Chỉ vì đất nước và dân mới cừ

Thế nên lịch sử đến chừ
Phải cần xem lại mọi điều mới hay
Để phân cái đúng cái sai
Bằng lòng tự giác tương lai mới toàn

HOA NGÀN
(12/10/19)

**

THẢY TOÀN

Thảy toàn máy móc thay người
Ai hay tư bản lạ đời thế sao
Hóa xưa Các Mác tào lao
Mê điều “tập thể” dễ nào không ngu

Làm đường nay đã thấy rồi
Đầy xe cơ giới nhiều đâu con người
Khác chi tự động từ đầu
Còn người thực chất chỉ hầu giúp vô

TẾU NGÀN
(12/10/19)

**

CÔ ĐƠN

Ghế dài ngồi chỉ một mình
Nhìn ra em quả thật tình cô đơn
Sao không nghĩ đến nguồn cơn
Nếu anh có đó thiệt hơn thế nào ?

TẾU NGÀN
(12/10/19)

**

CÓ CHÚT KHÁ RỒI

Ít ra có chút khá rồi
Hết thuần duy vật vô thần như xưa
Cũng đi chùa thảy lạ chưa
Vậy thì “thuốc phiện” có nào còn đâu ?

Lỗi xưa bởi Mác khác sao
Vô thần duy vật nói điều huyên thiên
Thảy do cương đại nhãn tiền
Gây toàn ấu trĩ khùng điên một thời

TIẾU NGÀN
(12/10/19)        

**

KIÊU NGẠO CỘNG SẢN

Đều do chính Mác sử đầu
Khiến thành kiêu ngạo ai nào không hay
Nghĩ rằng chỉ có ta đây
“Đỉnh cao trí tuệ” ngày nay quê rồi

Bởi vì thực tế than ôi
Mác toàn ảo tưởng nên nào ra chi
Tư duy ngụy biện lạ gì
Chứa toàn nghịch lý dễ chi không cười

Vì rằng cũng chỉ con người
“Độc tài vô sản” quả thành Mác ngu
Chỉ vì mê tín lu bù
Tin là “sứ mạng” thiên thu dại khờ

Tự do dân chủ hủy rồi
Lấy đâu phát triển cho đời thế gian
Đó là tội Mác thảy toàn
Lại đem kiêu ngoại quả càng vô duyên

TIẾU NGÀN
(12/10/19)

**

NGUYỄN BÁ THANH

Nực cười Đà Nẵng một thời
Rùm beng lác mắt con người Bá Thanh
Khác gì trong dám cỏ tranh
Một cây sim mọc đã thành lớn lao

Nhưng chi thảy để tự hào
Ở trong hệ thống dễ nào khác đâu
Cuối cùng chẳng thể còn lâu
Bá Thanh quả đã qua cầu đi luôn

Khiến thành dân trí quả buồn
Trăm năm nó dã có huông mất rồi
Dễ chi độc lập tự do
Mà toàn ca ngợi theo trò vuốt đuôi

Quảng Nam hóa thảy ngậm ngùi
“Dám làm dám nói” ai người hơn sao
Nhưng còn trong thảy bề sâu
Liệu ai biết được Bá Thanh thảy à ?

TIẾU NGÀN
(12/10/19)

**

VĂN CHƯƠNG CÙNG
KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Thi thơ cái thú trên đời
Nhưng cần thực tế mới thời nhân văn
Nếu nhằm để nói cuội nhăng
Kiểu câu bát cổ nào bằng được ai

Ngày xưa nước mất chẳng sai
Văn chương tám vế Châu Trinh chê rồi
Để thành bị Pháp nắm đầu
Trăm năm đô hộ có nào ra chi

Ngày nay kiểu vậy hơn gì
Sợ toàn “chính trị” khiến khi buồn cười
Vong thân cùn cả tính người
Biến toàn đất đá ối dào là vui

Trong khi chính trị phải rồi
Quyền dân quyền nước ai thời không hay
Còn toàn chính trị độc tài
Trong tay số ít quả hài làm sao

Thế nên đừng nói tào lao
Có đâu kinh tế đời nào đứng riêng
Mà đều chính trị làm niềng
Cái sai này tất dẫn liền cái kia

Ngu dân bởi vậy tội đồ
Làm dân nô lệ Tây Hồ đã phê
Nay non thế kỷ còn mê
Dân còn chưa sáng mọi bề tồi sao

Thành văn chương kiểu cào cào
Lợi gì cho nước ích nào cho dân
Mà văn chương phải chuyên cần
Bàn về chính trị vạn phần mới hay

Vì đời dân chủ tự do
Mới đời nhân bản thảy cho mọi người
Còn đời hèn kém hổ người
Đều toàn giun dế thế thời còn đâu

Nên đây phải nói mấy câu
Để người bá tính cùng hầu coi chơi
Nhân quyền phải có mọi nơi
Mới đời độc lập mới đời tự do

Còn mà chỉ sống nằm co
Thảy đều thân xác tinh thần có đâu
Văn minh tự chủ cụt hầu
Thành toàn nô lệ trong đời khác chi

ÁNH NGÀN
(12/10/19)

––

MỤC LỤC

11506.  NGƯỜI TỐT NGƯỜI XẤU (14/10/10)
11507.  TỘI THAY (14/10/19)
11508.  CON CÁ RÔ CÂY (14/10/19)
11509.  DẠI KHỜ (13/10/19)
11510.  KHÁC CHI (13/10/19)
11511.  VLADIMIR PUTIN (13/10/19)
11512.  GORBACHOV (13/10/19)
11513.  ANGELA MARKEL (13/10/19)
11514.  TIN VÀO ĐÂU ? (13/10/19)
11515.  Ừ THÌ (13/10/19)
11516.  TIẾC THAY (13/10/19)
11517.  VIỆT NAM KIÊN CƯỜNG (13/10/19)
11518.  ĐỪNG MÀ CA HÃO (13/10/19)
11519.  SỰ HÌNH THÀNH CỦA VŨ TRỤ VẠN VẬT
                                                    (13/10/19)
11520.  NÉT ĐẸP BÌNH THƯỜNG (13/10/19)
11521.  THÔNG MINH (13/10/19)
11522.  LỢI NHUẬN VÀ TÀI PHIỆT (13/10/19)
11523.  SỰ CHỦ QUAN CỦA TỶ PHÚ BILL GATES
                                                           (13/10/19)
11524.  CON NGƯỜI CÁ NHÂN VÀ CON NGƯỜI XÃ HỘI
                                                           (12/10/19)
11525.  THẢY TOÀN (12/10/19)
11526.  CÔ ĐƠN (12/10/19)
11527.  CÓ CHÚT KHÁ RỒI (12/10/19)
11528.  KIÊU NGẠO CỘNG SẢN (12/10/19)
11529.  NGUYỄN BÁ THANH (12/10/19)
11530.  VĂN CHƯƠNG CÙNG KINH TẾ - CHÍNH TRỊ
                                                         (12/10/19)


                                    ––



No comments :

Post a Comment