Thursday, October 17, 2019

TẬP THƠ "KẺ SĨ" TIẾP THEO, SỐ 256 (a)

TẬP THƠ “KẺ SĨ”
TIẾP THEO, SỐ 256 (a)

––

MẤT BÒ RỒI
MỚI LÀM CHUỒNG

Trăm năm Pháp chiếm nước ta
Nên cần đánh Pháp phải là đầu tiên
Cốt sao đoàn kết ba miền
Để nhanh thắng giặc mới liền đi lên

Ngờ đâu lại chỉ bông phèn
Nhắm làm “ý hệ” ối mèn đéc ơi
Bốn lăm dân đã thấy rồi
Tiếp sau cũng thế đến hồi năm tư

Cả bảy lăm mãi tới bây chừ
Vẫn toàn mửng củ y như ngày nào
Khác gì đời chỉ tào lao
Nói đàng làm ngõ lẽ nào không hay

Làm cho Trung Quốc ngày nay
Mạnh hơn ta thảy biết bao nhiêu lần
Nên toàn xuống nước âm thầm
Dễ gì dám đụng tới thằng đàn anh

Vì từng tự sướng ngon lành
Ca toàn ưu việt mới thành thế thôi
Ngày nay mọi việc lở rồi
Mất bò tới bến ích đâu làm chuồng

Thành ra nghĩ lại quả buồn
Bồ hòn làm ngọt bộ còn nói sao
Nguồn cơn đâu có lạ nào
Chỉ do “ý hệ” quả còn do đâu

NON NGÀN
(17/10/19)

**

NGUỒN GỐC CÁI NGU
BỞI CHÍNH CÁC MÁC

Mọi điều đều Mác mà ra
Để toàn lợi dụng chẳng là ngu sao
Có chi trách nhiệm thế nào
Chỉ toàn cảm tính gây bao phiền hà

Cốt nhằm hiện tượng luận ra
Dễ chi thực chất khó mà không ngu
Khiến thành “duy vật” ruồi bu
Bởi toàn thấy “vật lù lù” thế thôi

Tựa như “vô sản” Âu châu
Lúc đầu xuất hiện chỉ hầu tự nhiên
Khách quan vốn chuyện nhãn tiền
Tiến vào công nghiệp ắt liền vậy thôi

Nhưng sau phát triển lần hồi
Dần dần xã hội phải rồi thích nghi
Để bao cải thiện lạ gì
Đó đều quy luật thảy khi trong đời

Vậy nhưng Mác quả ngu hời
Tin điều “biện chứng” dẫu trời cũng kinh
Nghĩ đây “đối kháng” thật tình
Để cho “vô sản” phải mình tiến lên

Lấy điều “chuyên chính” làm nền
Từ đây Mác đã trở nên tội đồ
Bởi làm xã hội nghẹn ngào
Hóa toàn nô lệ cho vài cá nhân

Chỉ đều mê tín vạn phần
Mác nhằm huyễn hoặc ai không thấy nào
Phịa thêm “sứ mạng” ồn ào
Nhưng “người vô sản” dễ nào thế đâu

Khiến thành lợi dụng trước sau
Nhân danh “vô sản” núp vào cá nhân
Toàn đều tham vọng mọi phần
Đạp đầu đồng loại để mình leo lên

Trong khi thực chất nhân quần
Cần người đạo đức để hoài công tâm
Nhất là hiểu biết mọi phần
Mới làm ích lợi thế gian lạ gì

Vậy mà Các Mác khác chi
Nói toàn ngụy biện quả thì đều ngu
Hư trương “giai cấp” tù mù
Gạt tràn nhân loại thiên thu tội đầy

NẮNG NGÀN
(17/10/19)

**

DÂN TỘC TÍNH

Thật ra tính chất là gì
Hoặc toàn tập nhiễm hay đều tự nhiên
Dân ta cơ bản mọi miền
Nông dân nguồn gốc quả liền khác chi

Kiểu ngồi nước lụt lạ gì
Chỉ điều tập nhiễm vốn vì từ lâu
Bởi do nước lụt khiến hầu
Bỏ chân lên ghế lúc ngồi ai hay

Bảo dân tộc tính toàn sai
Bởi bao dân tộc khác nào có đâu
Nên chi xét lại coi hầu
Cái gì toàn tốt từ đầu dân ta

Còn điều lịch sử quỷ ma
Tạo bao tập nhiễm bộ mà hay chi
Tuyên truyền thế kỷ ra gì
Gây toàn nói láo dễ chi không cười

TẾU NGÀN
(17/10/19)

**

ĐỒNG MẪU SỐ

Trời sinh ra mẫu số chung
Cả ngàn phân số đều cùng như nhau
Thành ra gái Thượng quả hay
Ngượng thì che mặt chỗ kia che gì

Nghĩ rằng chúng chỉ y sì
Che không cũng vậy chuyện gì phải che
Nên ai lên núi nhớ nè
Gặp cô Thượng tắm cứ nhè mà xem

TIẾU NGÀN
(16/10/19)

**

NÓI NGƯỢC NÓI XUÔI

Ở đời nói ngược mới hay
Còn như xuôi cả chỉ tày nịnh suông
Dễ chi yêu nước trong buồng
Bởi ai có thấy hóa toàn tiếu lâm

Mà công khai thảy trước dân
Mọi người nhìn rõ mới trang anh hùng
Khiến tin lý luận dễ lầm
Treo ngoe tréo nguẩy có thành ra chi

TẾU NGÀN
(16/10/19)

**

DÂN CHỦ VÀ CỘNG SẢN

Mỗi người bình đẳng giữa nhau
Giúp cùng phát triển mới hầu tự nhiên
Khách quan chân lý nhân văn
Phát huy giá trị thảy nơi mọi người

Đó đều ý nghĩa trên đời
Mục tiêu dân chủ ai thời không hay
Tự do nhờ vậy tròn đầy
Từng người ý thức dựng xây cộng đồng

Vậy mà Các Mác thảy ngông
Dốc làm “cộng sản” quả thành ra chi
Hồ đồ lẫn lộn lạ gì
Giữa hai ý niệm vốn thì khác nhau

Tức là mục đích con người
Với cùng phương tiện mà đời cần luôn
Cái ngu bởi vậy rõ buồn
Dừng nơi phương tiện thì còn nghĩa sao

Diệt đi mục đích khác nào
Con người hóa sống để hầu kiếm ăn
Quả đều não trạng lăng nhăng
Còn chi nhân bản liệu bằng được ai

Mác thành phản động quả hài
Bởi phi khoa học nào tài chi mô
Mà toàn ý tưởng hồ đồ
“Đỉnh cao trí tuệ” lộn nhào xuống sâu

Liên Xô bởi vậy thấy rồi
70 năm cũng đổ nhào lạ đâu
Bởi toàn xã hội tiêu hầu
Đàn bầy thay thế thảy vào lạ chi

“Độc tài vô sản” khác gì
Tự do dân chủ triệt đi hoàn toàn
Đời còn nịnh bợ không oan
Dễ chi trí tuệ để càng phát huy

Giống như Các Mác khác gì
Tội đồ nhân loại khiến khi buồn cười
Quên đi ý nghĩa con người
Nhìn thành “vật chất” lạ đời hay không ?

Thêm còn chỉ thảy cuồng ngông
Xây lầu trên cát dễ xong đời nào
Dẫu xong mưa gió cuốn ào
Lấy chi thực tế khiến đều u mê

MÂY NGÀN
(16/10/19)

**

QUY LUẬT THỊ TRƯỜNG
VÀ ĐỊNH HƯỚNG XHCN

Thị trường luôn phải tự do
Còn mà “xã hội” toàn gò trước sau
Hai bên nước lửa khác nào
Ghép vào thành một chỉ hầu vô duyên

Mác xưa ngu đã nhãn tiền
Người đời nay lại sao liền cũng ngu
Độc tài thảy chỉ ruồi bu
Làm cho nhân loại thiên thu dại khờ

SAO NGÀN
(15/10/19)

**

AK 47

Chưa chi định bán nước rồi
AK 47 ai người biết không
Lũ toàn mèo mả gà đồng
Ăn hoài cứt bải thành không ra gì

Miệng mồm thúi hoắc lạ chi
Bảo dân ta thảy đến từ Trung Hoa
Đúng bầy chó đẻ thật là
Óc đầu vong quốc liệu mà nín đi

DẶM NGÀN
(15/10/19)        

**

CHUYỂN QUA CHUYỂN LẠI

Chuyển qua chuyển lại vẫn thường thôi
Mâm bát từ xưa đã biết rồi
Có lọt khác đâu mà tưởng bở
Dân toàn như đĩa phải ăn vôi

TIẾU NGÀN
(15/10/19)

**

RỬA TIỀN

Rửa tiền ai biết đâu nào
Khiến cho bà cụ tại sao ngon lành
U 80 đã rành rành
30 năm rau bán mới thành giàu to

Nay là tỷ phú tò tò
Bỏ ra 60 tỷ ngay nơi quê nghèo
Xây tòa biệt thự chẳng lèo
Nguy nga tráng lệ dân đều thảy kinh

TẾU NGÀN
(15/10/19)

**

CÒN NHỚ NHƯ IN

Dẫu già còn nhớ như in
Cối xay quạt thóc giờ tìm đâu ra
Tội thay công nghiệp dân ta
Trải bao thế kỷ chỉ là vậy thôi

TẾU NGÀN
(15/10/19)

**

ANH TỐN VÀO LÀNG

Chuyện rằng anh Tốn vào làng
Mặt mày bí sị dân toàn khó ưa
Bởi làm cấp nước biết thừa
Anh mà trong đó dễ nào nước trong

TIẾU NGÀN
(15/10/19)

**

NHÌN GÌ ?

Dân ta đều ngẫn cổ cò
Nhìn cười lãnh đạo đâu nào ai hay
Vấn đề bầu bán hôm nay
Giống gần thế kỷ qua rồi lạ chi

TIẾU NGÀN
(15/10/19)

**

CỐ ĐẶT SAI CHỖ

Vật cần đúng chỗ đúng nơi
Đặt sai vị trí hẳn nào ra chi
Quang vinh ai chẳng lạ gì
Treo ngay nhà nát mấy khi không cười

Dân ta vốn thói lạ đời
Cái gì cấm đoán đều thời tiếu lâm
Đó luôn thực tế vạn phần
Cũng là vũ khí mười phân trọn mười

TẾU NGÀN
(15/10/19)

**

TƯỢNG ĐÀI

Tượng đài cốt ở lòng dân
Vả đều thực chất liệu cần nói sao
Còn truyên truyền chỉ bề ngoài
Một thời rồi hết ai nào không hay

Để rồi phong hóa ngày ngày
Trong tim vững chắc mới hầu thường xuyên
Khác chi lịch sử nổi niềm
Ngàn năm lưu mãi mới hoài bền lâu

DẶM NGÀN
(15/10/19)

**

NHẠC VÀNG NHẠC ĐỎ

Nhạc vàng bị cấm một thời
Để cho nhạc đỏ trong đời lên hương
Hóa thành ra chuyện lạ thường
Nhạc vàng nay lại mười phương tung hoành

Ông Đồng khi ấy thong manh
Hay đều sáng suốt liệu cần nói sao
Biển Đông sóng dậy ba đào
Hoàng Sa biến mất cũng nào khác chi

TIẾU NGÀN
(15/10/19)

**

THÔI CHỨC

Có ai tuyển chọn đâu nào
Mà trong nội bộ chia hầu loanh quanh
Để khi mọi chuyện tanh bành
Phải đành thôi chức hóa thành tự nhiên

TẾU NGÀN
(15/10/19)

**

CÁI HÀI TRONG DÂN

Dân ta luôn thảy đều hài
Trạng Quỳnh ngày trước cũng ngoài thế đâu
Để nay thế hệ sinh sau
Nhuốm màu thời cuộc lại hài hơn xưa

TẾU NGÀN
(15/10/19)

**

CHÂN LÝ CUỘC ĐỜI

Cuộc đời cũng tựa cánh rừng
Có ai quét được thảy từng lá đâu
Quét xong rụng lại ào ào
Chỉ đều chút đỉnh lẽ nào không hay

Giê Su lẫn Phật Thích Ca
Dễ chi có thể la cà vạn năm
Mà nhằm chỉ rõ con đường
Để đời tự quét mãi thường về sau

Trừ ra Các Mác ngu sâu
Đốt rừng làm lại khiến hầu cháy tiêu
Làm đời chỉ có phiêu diêu
Cây cùn xơ xác chợ chiều lạ sao

Biến cho cách mạng thành hài
Bởi làm ngược lại cuộc đời khác đâu
Nên đều vẫn thảy tào lao
Lợn lành đem chửa hóa ra lợn què

NẮNG NGÀN
(15/10/19)

**

LẤY LẠI

Lấy đi lấy lại làm gì
Cái nào đã vuột cứ thì cho qua
Cần chi mà phải xót xa
Tại mình cả thảy có mà tại ai

Tương lai chuyện của ngày mai
Dễ đâu quá khứ còn hoài được sao
Cả như hiện tại thế nào
Thảy làm phân bón cây đời lớn lên

Níu dây quá khứ bông phèn
Sông nào dừng lại ối mèn đéc ơi
Vì khi lịch sử qua rồi
Khó còn quay lại kiểu thời xa xưa

Tuyên truyền dân bị mù lòa
Tới nay dân sáng liệu mà che sao
Con chim bói cá trên ao
Một lần may rủi khó nào được lâu

NẮNG NGÀN
(15/10/19)

**

TƯỚNG LÊ MÃ LƯƠNG

Mã Lương là Mã Lương nào
Trong thời chống Mỹ anh hào là đây
Bây giờ chống Cộng sản Tàu
Có ai tiêu biểu cho bằng Mã Lương

Anh hùng luôn thảy mọi đường
Vượt lên nhân thế mới thường lưu danh
Đấu tranh dân chủ hoàn thành
Nước toàn giải phóng mới đành rút lui

GIÓ NGÀN
(15/10/19)

**

ĐƯỜNG NÉT HÌNH HỌC

Đường cong là nét đàn bà
Còn thêm đối xứng quả là toàn vui
Có điều đối xứng lệnh rồi
Ngực nhô ra trước mông đầy phía sau

Đó đều hình học xưa nay
Những ai giỏi toán có tày biết không
Nhưng đâu mới chính là tâm
Của hình đối xứng liệu lầm được chăng ?

TIẾU NGÀN
(15/10/19)        

**

CON ĐĨ BẠI NÃO

Con này bại não thảy rồi
Nó tên Hồng Ngát ai người biết không
Lưỡi bò coi tựa vàng ròng
Biểu dân phải chó trung thành mới hay

Ai sinh ai dưỡng con này
Ai đem giáo dục mà mầy lưu manh
Kiểu như con đĩ tập tành
Cấp dân như chó mầy thành giống chi

DẶM NGÀN
(15/10/19)

**

NGHỊCH LÝ CUỘC ĐỜI

Ai ca ưu việt chói chang
Đỉnh cao trí tuệ có toàn biết không
Hứa khi thắng giặc Mỹ xong
Rồi ta xây dựng hơn mười lần xưa

Ai ngờ thực tế lạ chưa
Bảy lăm vượt biển trên ba triệu người
Đến nay còn kẻ hổ ngươi
Vẫn tìm đủ cách ra ngoài kiếm cơm

TẾU NGÀN
(15/10/19)

**

NGUYÊN TỬ TỰ DO

Mỗi người nguyên tử tự do
Sống trong xã hội chẳng lo điều gì
Ngàn năm qua vẫn khác chi
Chỉ do ông Mác mới thì tiếu lâm

Độc tài vô sản sai lầm
Khiến làm xã hội biến thành nhiêu khê
Cá nhân nô lệ mọi bề
Chỉ duy lãnh tụ nắm giề sạch trơn

Đời thành giả tạo bông lơn
Con người sợ hãi giữa nơi con người
Làm cho nhân bản hại rồi
Khác nào Mác hóa tội đồ nhân gian

Kiểu đi hàng dọc lên toàn
Hệt trong nòng súng quả càng thế thôi
Dầu là súng sắt đạn đồng
Hay là súng bắn kiểu làm xuất tinh

Khác chi nay Tập Cận Bình
Dẫu vai hoàng đế vẫn toàn đều run
Hô phong hoán vũ điên cuồng
Mặt ngoài là thế luôn trong lạnh mình

Sợ hoài viên đạn vô tình
Của ai ám sát thì mình ra chi
Vợ con cũng có còn gì
Độc tài là thế mấy khi an lành

TẾU NGÀN
(14/10/19)

**

LAO ĐỘNG
LÀ VINH QUANG

Đây là lao động vinh quang
Cô nàng giạng cẳng đèo hàng thảm thương
Toàn bao quá cỡ trên đường
To đùng như núi biết liền dân ta

TẾU NGÀN
(14/10/19)

**

VẼ VANG

Một thời Miền Bắc vẽ vang
Thảy đưa lao động sang toàn Âu châu
Đó là các nước Đông Âu
Nên chi giờ đã cũng hầu lưu danh

Tưởng đâu độc lập ngon lành
Đánh xong quân Pháp lại thành bá vơ
Toàn đi ở đợ ai ngờ
Ngày nay còn mở ra đều Bắc Nam

TIẾU NGÀN
(14/10/19)        

**

GIẢ HÌNH

Thảy mang mặt nạ giả hình
Ngàn người đều Tập Cận Bình khác sao
Dân Hồng Kông quả mưu cao
Làm cho cảnh sát dễ nào đánh ư ?

TẾU NGÀN
(14/10/19)

**

CUỘC ĐỜI “CHIẾN SĨ”
DƯƠNG THU HƯƠNG

Sinh năm bốn bảy tại Bắc Ninh
Đến năm sáu bảy quá nhiệt tình
Cắt tay uống máu cùng bè bạn
120 người đều học sinh

Lúc đó còn đang học lớp mười
Xin vào Nam giữa tuổi đôi mươi
Căm thù nhằm đánh cho Mỹ cút
Đánh Ngụy nhào luôn để hả hơi

Kết quả hi sinh chừng ấy người
Chỉ hai sống sót mới buồn cười
Thu Hương bị điếc tai bên phải
Bạn khác tên Lương mất cánh tay

Bảy lăm cũng lại đến tưng bừng
Dẫu đều các bạn thảy vui mừng
Thu Hương chợt bổng vùng lên khóc
Khi thấy đầu tiên phố Saigon

Từ đây Hương đổi cả cuộc đời
Trôi nổi để thành giống cuộc chơi
Bảy bảy tuy còn ca múa hát
Thật ra lòng đã thấy tơi bời

Dù sao chín bảy vào Đảng rồi
Chuyển về miền Bắc học viết văn
Nguyễn Du chắc hẳn đều quở trách
Tám chín Hương đành ra Đảng thôi

Đấu tranh dân chủ nên ngồi tù
Chín mốt mới thành ngày quá vui
Chính đây ngày thoát vòng tù tội
Để tài văn học sáng lên thôi

Bao nhiêu tiểu thuyết được ra đời
Giải thưởng dành cho ở nước ngoài
Rồi Hương tách được ra biên giới
Để đã thành công rất rạng ngời

Có điều nay chười Đảng tơi bời
Dầu kẻ vốn là cựu đảng viên
Cắt máu ăn thề từ Miền Bắc
Vào Nam khóc trước ngưỡng Saigon

Xứng danh con sói thảy đơn phương
Chưởi Nguyễn Văn Linh hết mọi đường
Bù lại Linh bèn kêu Hương chưởi
Mày như con đĩ ở trên đời

Đĩ vì chống Đảng quả vậy thôi
Đạo Phật giành Hương lại mất rồi
Bởi vốn quy y từ tấm bé
Vô thần duy vật chỉ tạm thời

Thành ra bao chuyện tếu trên đời
Thay đổi trầm luân khiến hổ ngươi
Lột xác mới ra toàn giải phóng
Thu Hương đáng nễ mặt hơn người

PHƯƠNG NGÀN
(14/10/19)

**

KHOA HỌC

Bởi vì ớt thảy đều cay
Ăn vào hà hít nào còn biết chi
Thành nên khoa học lạ gì
Bảo ăn nhiều ớt đầu thì nhớ sao

TẾU NGÀN
(14/10/19)

**

NGUYỄN KHÔI

Nguyễn Khôi là Nguyễn Khôi nào
Thơ toàn con cóc hay vào hạng sang
Lại thêm Hà Nội tếu càng
Ngững lên khách sạn kiếm toàn các cô

TIẾU NGÀN
(14/10/19)

**

TỰ NHIÊN

Nhìn vào vẻ mặt tự nhiên
Của ông Thủ tướng đã liền thấy hay
Cùng đi nhặt rác hôm nay
Với dân trên biển ai tày vậy sao

Có đâu trình diễn thế nào
Mà lòng chân thật lộ ào ra kia
Đó là Ấn Độ lia chia
Cần chi đóng kịch kiểu như xứ mình

TIẾU NGÀN
(14/10/19)

**

BẢI TƯ CHÍNH

Thằng Tàu nó đến biển mình
Nó làm bao chuyện linh tinh trên đời
Bải Tư Chính giữa ngàn khơi
Cũng đâu dám nói có thời ra chi

Vậy nên tin cái nỗi gì
Giống như bán lúa non thì ra sao
Hỡi ơi ai dụ đồng bào
Tin toàn cả nút còn nào nước non

TẾU NGÀN
(14/10/19)

**

CÂU

Ở đời luôn có chuyện câu
Như khôn câu dại có đâu lạ thường
Hay gian câu kẻ lươn ươn
Kiểu như câu cá ai dường không hay

Để câu phải móc mồi vào
Mồi bằng ngôn ngữ hay bằng lợi danh
Cả anh khi đã trường thành
Muốn câu thiếu nữ cũng đành thế thôi

TẾU NGÀN
(14/10/19)

**

NHÂN DÂN

Nhân dân là mỗi con người
Phải cần độc lập phải cần tự do
Nhân dân đều lũ tò vò
Nhân dân kiểu ấy phải thành nhăn răng

TẾU NGÀN
(14/10/19)

**

CẢM TÍNH

Làm sao lãnh đạo quốc gia
Nếu toàn cảm tính cho là hay sao
Thảy kêu “tin tưởng” thế nào
Dìm dân xuống kiểu bù cào lạ chi

Phan Châu Trinh có hiểu gì
Biết chi “dân trí” phải thì nâng cao
Trăm năm trước đã nghẹn ngào
Sao nay cũng lại tào lao thảy tồi

NON NGÀN
(14/10/19)

**

HÈN HẠ

Biết gì bảo nói lung tung
Óc toàn bã đậu anh hùng được sao
Thảy đều hèn mạt cào cào
Như bầy chó ghẻ lạ nào thời nay

MÂY NGÀN
(14/10/19)

**

MẠT HẠNG

Thảy đồ mạt hạng rõ ràng
Nô tì thứ thiệt quả càng éo le
Sẳn sàng bán nước vậy hè
Khác chi kiểu giọng đều toàn sói lang

PHƯƠNG NGÀN
(14/10/19)

**

NGU

Toàn ngu mới tưởng người ngu
Óc đầu như kiểu con cu rõ ràng
Thảy đồ mạt hạng điếm đàng
Chỉ như lũ chó sũa vang ai ngờ

TẾU NGÀN
(14/10/19)

––

MỤC LỤC

11506.  MẤT BÒ RỒI MỚI LÀM CHUỒNG (17/10/19)
11507.  NGUỒN GỐC CÁI NGU BỞI CHÍNH CÁC MÁC
                                                        (17/10/19)
11508.  DÂN TỘC TÍNH (17/10/19)
11509.  ĐỒNG MẪU SỐ (16/10/19)
11510.  NÓI NGƯỢC NÓI XUÔI (16/10/19)
11511.  DÂN CHỦ VÀ CỘNG SẢN (16/10/19)
11512.  QUY LUẬT THỊ TRƯỜNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG XHCN
                                                                (15/10/19)
11513.  AK 47 (15/10/19)
11514.  CHUYỂN QUA CHUYỂN LẠI (15/10/19)
11515.  RỬA TIỀN (15/10/19)
11516.  CÒN NHỚ NHƯ IN (15/10/19)
11517.  ANH TỐN VÀO LÀNG (15/10/19)
11518.  NHÌN GÌ ? (15/10/19)
11519.  CỐ ĐẶT SAI CHỖ (15/10/19)
11520.  TƯỢNG ĐÀI (15/10/19)
11521.  NHẠC VÀNG NHẠC ĐỎ (15/10/19)
11522.  THÔI CHỨC (15/10/19)
11523.  CÁI HÀI TRONG DÂN (15/10/19)
11524.  CHÂN LÝ CUỘC ĐỜI (15/10/19)
11525.  LẤY LẠI (15/10/19)
11526.  TƯỚNG LÊ MÃ LƯƠNG (15/10/19)
11527.  ĐƯỜNG NÉT HÌNH HỌC (15/10/19)
11528.  CON ĐĨ BẠI NÃO (15/10/19)
11529.  NGHỊCH LÝ CUỘC ĐỜI (15/10/19)
11530.  NGUYÊN TỬ TỰ DO (14/10/19)
11531.  LAO ĐỘNG LÀ VINH QUANG (14/10/19)
11532.  VẼ VANG (14/10/19)
11533.  GIẢ HÌNH (14/10/19)
11534.  CUỘC ĐỜI “CHIẾN SĨ” DƯƠNG THU HƯƠNG
                                                       (14/10/19)
11535.  KHOA HỌC (14/10/19)
11536.  NGUYỄN KHÔI (14/10/19)
11537.  TỰ NHIÊN (14/10/19)
11538.  BẢI TƯ CHÍNH (14/10/19)
11539.  CÂU (14/10/19)
11540.  NHÂN DÂN (14/10/19)
11541.  CẢM TÍNH (14/10/19)
11542.  HÈN HẠ (14/10/19)
11543.  MẠT HẠNG (14/10/19)
11544.  NGU (14/10/19)


                                                 ––



No comments :

Post a Comment