TẬP THƠ “KẺ SĨ”
TIẾP THEO, SỐ 255
NGHỆ THUẬT VÀ GIÁ
TRỊ
CỦA THI CA VÀ ÂM NHẠC
Nhạc thường nổi trội hơn thơ
Bởi vì đâu có đợi chờ ai xem
Chẳng cần phải nát óc tim
Tai nghe hiểu hết nào tìm đâu xa
Trong khi thơ lại chan hòa
Toàn đều hình ảnh liệu mà thua sao
Nhờ thơ khiến nhạc vươn cao
Còn thơ chứa nhạc khác nào tự nhiên
Duy điều đã thảy nhãn tiền
Dù thơ hay nhạc gắn liền tự do
Phải cần cảm xúc ra trò
Còn mà o ép giả đò hay chi
Khiến thành Miền Bắc lạ gì
Qua non thế kỷ đâu bì Miền Nam
Chỉ là sự thật rõ ràng
Cũng là thực tế phũ phàng khác sao
Nên nay cũng có lạ nào
Từ Nam chí Bắc nghe toàn nhạc xưa
Tức đều có trước bảy lăm
Còn điều nhạc đỏ đố giờ ai nghe
Vậy nên nào phải hoa hòe
Chính nhờ nghệ thuật mọi bề còn luôn
Nếu không chỉ thảy tầm ruồng
Nhạc thơ lẩm cẩm ai còn muốn nghe
Khác nào đời vẫn chẽ hoe
Mọi điều khiên cưỡng như bè rác rôi
Thời gian khi thảy qua rồi
Còn ai nhắc nữa chuyện đời khi xưa
Mới thành nghệ thuật hay chưa
Hễ càng trung thực luôn thừa người xem
Nghe bằng mắt xem bằng tim
Mới là nghệ thuật vốn luôn thượng thừa
Còn đều đá cá lăn dưa
Nhạc thơ con cóc đủ thừa vất đi
Thời gian nào có lạ chi
Cái rây lịch sử còn gì nữa sao
Thành luôn ý nghĩa thế nào
Đó là giá trị thảy đều tự thân
Nên chi mùa vụ vạn lần
Đâu bằng cây trái loại toàn lưu niên
Lại thêm nghệ thuật gắn liền
Theo cùng trình độ hẳn nhiên vậy mà
Của người sáng tác làm ra
Lẫn người thưởng ngoạn đều là khách quan
NGÀN THƠ
(11/10/19)
**
CHIẾC ÁO LỤA VÀNG
Anh yêu chiếc áo lụa vàng
Tóc em đen nhánh thêm càng dễ thương
Môi em như đóa hoa hường
Mắt em nhìn khiến phố phương mê say
NGÀN HOA
(10/10/19)
**
TRIẾT LÝ TOÁN HỌC
Nhìn vào quả thật diệu kỳ
Nhưng theo triết học có gì lạ đâu
Chỉ vì trường số khác nào
Khiến cho tất thảy tụ vào không gian
Khác chi hình học vậy toàn
Tôpô đem vẽ rõ ràng thế thôi
Vẫn đều cân đối không ngoài
Chịu chơi ngồi thử nếu hoài ở không
TẾU NGÀN
(11/10/19)
**
TRO TÀN BỚI RÁC
Tro tàn bới rác lạ sao
Lửa đà cháy trọi dễ đâu tìm gì
Thật là “vô sản” thời ni
Tròn gần thế kỷ quả khi buồn cười
Khác nào như chuyện hổ người
“Thiên đường” Mác nói dễ mà còn tin
Mũi lòng nhìn phải thót tim
Trừ phi dóc chúa lim dim mơ màng
TIẾU NGÀN
(11/10/19)
**
QUÊ HƯƠNG, ĐẤT NƯỚC,
VÀ BẢN THÂN MỖI NGƯỜI
Con người quan trọng trước tiên
Để thành đất nước, quê hương sau này
Nên chi nếu chỉ cùi đày
Ra gì đất nước, quý nào quê hương
Đó đều sự thật mọi đường
Như bình hoa giả dễ thường quý sao
Nên người văn hóa mới cao
Cũng như đạo đức lẽ nào khác chi
Phan Chu Trinh xưa đã nói gì
Nâng toàn dân trí mới thì thảy cao
Còn toàn xã hội tầm phào
Chỉ ăn với nhậu có nào nhân văn
Thành ra nói lẽ công bằng
Người toàn thấp kém quý gì quê hương
Bởi đều thụ động mọi đường
Sợ toàn “chính trị” quê hương còn gì
Khác chi đều loại cu li
Bảo sao hay vậy có chi nhân quyền
Kiểu toàn sợ hãi thảy liền
Khác đâu người bún nhãn tiền ra chi
Vì người phải có nghĩ suy
Biết điều nào đúng điều nào là hay
Mới chan hòa với mọi người
Nâng cao nhận thức đẹp toàn quê hương
Còn không khiến thảy chán chường
Thảy đều trì độn quê hương ích gì
Chỉ nhằm tự sướng khác chi
Cá nhân khoe mẽ khiến khi buồn cười
Dễ còn ra thảy con người
Đội trời đạp đất giữa đời hiên ngang
Mà đều run sợ thảy toàn
Kiểu như loài ốc quả càng éo le
Quảng Nam xưa nổi tiếng nè
Tề phi ngũ phụng ai nào chẳng hay
Tây Hồ, Thúc Kháng đều đây
Cùng bao nhân vật đất này khi xưa
Sao giờ thời đại lạ chưa
Sợ toàn “Nhà nước” có chừa chút chi
Thực dân trước nói làm gì
Còn nay “cách mạng” lại thì quả hay
Ngu dân ai biết kiểu này
Làm phi nhân cách lẽ nào không kinh
Ngại “phê Nhà nước” thật tình
Quên rằng phê đúng thì mình tội sao ?
Còn như “phản động” thế nào
Nếu nhằm cứu nước dễ ai không cười
Thành ra ngay thẳng trên đời
Mới là yếu tố tạo người trước tiên
Để ai yêu nước thấy liền
Mọi điều đúng đắn tự nhiên mới hầu
Còn mà như chỉ ngựa trâu
Vong thân cả thảy hẳn đều tội ai
Nên đâu cần nói dông dài
Chính điều nhận thức mỗi người mới ngoan
Còn đều não trạng ngu toàn
Hại dân hại nước có màng làm chi
Bình quyền bình đẳng lạ gì
Tự do dân chủ mới thì nhân văn
Độc tài chỉ thảy cuội nhăng
Làm dân sợ hãi nước bằng được ai ?
Thành ra mọi sự chỉ hài
Nếu dân chẳng phải chủ riêng nước mình
Mà như ở đậu thật tình
Kiểu nhà thuê mướn tình hình sẽ sao
Khiến cho chỉ thảy tự hào
Quê hương, Đất nước khi nào mình ngon
Mình đều tự chủ thảy toàn
Có đâu mạt hạng giống càng cu li
Đó điều đơn giản lạ gì
Dân đều trình độ mới thì nước lên
Còn như chỉ mãi tầm ruồng
Còn nào hãnh diện quê mình khác đâu
Bởi khi đất nước rã rời
Có đâu dân tộc dễ thời đi lên
Mà toàn ảo tưởng rộng thênh
Thảy đều tụt hậu tưởng thành văn minh
Vài dòng nhằm để tâm tình
Với ai Trang Mạng Quê Mình là đây
Nếu toàn chỉ thứ giả cầy
Trước sau sợ hãi còn gì Quảng Nam ?
LAM NGÀN
(11/10/19)
**
CHUYỆN ĐỜI THẾ GIAN
Ở đời luôn có giàu nghèo
Sang hèn sướng khổ ai đều không hay
Thế nên từ trước đến nay
Ngàn năm vẫn vậy dễ thay đổi nào
Vậy mà Các Mác tào lao
Phịa trò “vô sản” dễ đâu không lèo
Còn hô “sứ mạng” đi theo
U mê đến thế hết lèo còn khuya
Tư duy quả thảy trật chìa
Hiểu gì thực tế tựa hồ cái cây
Lá nào mà thảy giống đây
Hay là mỗi cách đều đầy khác nhau
Cái khô lẫn cả cái sâu
Thời gian chuyển đổi vẫn hầu khác chi
Lặt cho thảy chúng rụng đi
Giơ cành trơ trụi công bằng được đâu
Cái ngu thật quả thế nào
Gạt toàn nhân loại ối dào là vui
Ngày nay nghĩ lại bùi ngùi
Trên trăm triệu mạng đã thì đi đoong
Bởi phi khoa học mọi phần
Cả phi triết học lấy nào khách quan
Mà vì cảm tính đều toàn
Nhìn gà hóa cuốc khiến càng ngu thêm
Chỉ do lịch sử hớ hênh
Sinh lầm Các Mác diệt nền tự do
Để làm dân chủ bôi tro
“Độc tài vô sản” giở trò thong manh
Cũng là lỗi cả Lênin
Nhưng không có Mác thì Lê có nào
Liên Xô quả đã đổ nhào
70 năm công cốc nghẹn ngào nước Nga
Vậy mà cả đến nước ta
Giờ chưa thay đổi biết là về đâu
Khác chi não trạng cào cào
Do từ giáo dục có mà lạ sao
Bởi xưa du nhập Liên Xô
Tiếp rồi sau đó còn thêm cả Tàu
Thành đâu độc lập thế nào
Mà toàn sản phẩm do đều hai “anh”
Khiến nay dâu dễ đấu tranh
Bởi toàn trễ nãi có thành ra chi
Mất bò sau mới rào chuồng
Chẳng qua thực chất ngọn nguồn thế thôi
Gần non thế kỷ qua rồi
Nước nhà tụt hậu lỗi này do ai
Thông minh tất thấy quả hài
Một thời “ưu việt” có ngoài thế đâu
Thành ra lừa dối trước sau
Người mình tự hại người mình ai vô
Phải chăng vận nước ba đào
Hay là lỗi thảy tại nơi con người
Tự do dân chủ dẹp rồi
Ai còn nói được ý mình ra đâu
Để đều mù quáng tào lao
Phản toàn khoa học có nào khôn ngoan
THƯỢNG NGÀN
(11/10/19)
**
TIỀN CHÙA
Đúng là đều thảy tiền chùa
Do toàn bá tánh bỏ vào trước sau
Nhiều người đếm đến mõi tay
Nuôi sư trước hết sau xây thêm chùa
Vòng xoay như thế lặp hoài
Kẻ làm công quả có nào tính chi
Song về thực tế lạ gì
Tiền chùa khó biết thảy còn đi đâu
TIẾU NGÀN
(11/10/19)
**
DANH XƯNG RẤT KÊU
CỦA NGƯỜI CỘNG SẢN
Cái này vốn đã từ lâu
Cho dầu hư thực dễ nào ai hay
Thế nhưng thu hút dài dài
Đám đông quần chúng có sai chút nào
Ví như danh tính “Bác Hồ”
Lây tên le lói là Hồ Chí Minh
Hay là ông Võ Chí Công
Chỉ là cần vụ thầy ông khác nào
Khiến thành tếu táo làm sao
Có tên kêu thế ai nào không vui
Song nhằm thuyết Mác hẳn rồi
Tuy về thực chất mết vào Liên Xô
Tiếc nay Xô đã đổ nhào
Minh Công đã dắt dân vào lối xưa
Nhân danh đánh Pháp bề ngoài
Trong làm Cộng sản mới đều cao hơn
TẾU NGÀN
(11/10/19)
**
CŨNG CHỈ TẠI TA
Do đầu cũng chỉ tại ta
Tin vào ý hệ mù lòa lạ sao
Hô toàn vĩ đại Liên Xô
Nâng bi Trung Quốc biết đâu cho mình
Nên nào nghiên cứu thật tình
Để xem Mác đúng hay là Mác sai
Làm cho thế sự chỉ hài
Chẳng cần độc lập tự do là gì
Bởi đều cuồng tín khác chi
Niềm tin tuyệt đối lấy gì thông minh
Thành ra chỉ lỗi của mình
Có đâu tự chủ dân tình được sao
Bởi người trách nhiệm đi đầu
Nhẹ tênh đất nước cốt sao lợi mình
Khiến làm dân trí bùn sình
Có đâu theo cách Tây Hồ ngày xưa
Khai dân đâu mãi có thừa
Đằng này cứ quẩn Mác Lê lạ nào
Khiến cho giáo dục tào lao
Phá thêm kinh tế lao đao quốc phòng
Hoàng Sa đến mất tỏng tong
Trường Sa thực chất liệu còn được sao
Để cho biển đảo nghẹn ngào
Cả nay Tư Chính có nào mà vui
Lại càng tha hóa sự đời
Cán nhằm tham nhũng dân thời bê tha
Chỉ đều nhậu nhẹt sa đà
Hay mê nhục dục nước nhà cần chi
Lại toàn tâm lý cu li
Bảo sao tin thế lấy gì thông minh
Khác chi đất nước của mình
Ngàn năm chưa thấy có nào thế đâu
Nhưng ai dám hé một câu
Hé liền “phản động” ghép vào như chơi
Lỗi này ai chịu trên đời
Tương lai lịch sử sẽ rồi xét sau
Hệt như một cuộc bể dâu
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng
Hẳn là đất nước đi đoong
Nếu mà không sửa sẽ còn tệ hơn
Thành ra phải nói nguồn cơn
Để nhằm nhận thức thiệt hơn trên đời
Nguyên nhân vốn bởi thế nào
Lẫn toàn hậu quả sẽ rồi tới đâu
Bởi không nhận thức ra mau
Sẽ làm mất nước rõ hầu nói chi
Rồi toàn nhục nhã lạ gì
Phải thành nô lệ thảy khi cho người
Thực dân đều thảy biết rồi
Kế là Quân phiệt đâu nào không hay
Dân ta một thuở cùi đày
Khiến bao tai ách đến nay vẫn còn
Gây toàn cùn nhụt tâm hồn
Hết còn phấn đấu cho hầu đi lên
Mới hoài lịch sử bồng bềnh
Khác nào như lục bình trôi lạ gì
Nên cần phải nghĩ lại đi
Đến nay dân trí có gì cao hơn
Hay đều vẫn chỉ lơn tơn
Ù ù cạc cạc đâu hơn chút nào
BIỂN NGÀN
(10/10/19)
**
ĐỪNG NÊN SUY NGHĨ
THEO KIỂU TRẺ CON
Đừng nên suy nghĩ trẻ con
Hỏi rằng Trung Cộng có còn lâu không
Thật ra đó vẫn Trung Hoa
Đã thành cộng sản xót xa nỗi gì
Thành ra cần nói mà chi
Tùy theo dân họ can gì đến ta
Dẫu khôn dẫu dại kệ cha
Khôn nhờ dại chịu bộ mà khác sao
Chẳng qua thuyết Mác tào lao
Liên Xô vướng phải rồi vào Trung Hoa
Mao bèn lợi dụng tà ma
Khiến thành hoàng đế xót xa dân lành
Tan hoang đất nước trở thành
Rồi nhờ có Đặng Tiểu Bình dậy lên
Thuyết Mèo từ đó vững bền
Dẫu màu đen trắng cần ăn chuột toàn
Để thành thuyết Mác tan hàng
Quay về tư bản dẫu toàn hoang sơ
Thế nhưng quả có nào ngờ
Người dân Trung Quốc mở cờ phất lên
Quên đi đau xót lềnh khênh
Cắm đầu làm lụng thành nên khá rồi
Khác chi thành chuyện nực cười
Vậy Mao có tội hay là có công ?
Còn về thống nhất non sông
Chẳng qua việc đã Tôn Văn làm rồi
Mãn Thanh diệt sụp trong ngoài
Xóa xong nổi nhục nước nhà từ đây
Bao năm ngoại tộc xéo giày
Tôn Trung Sơn đó ai người hơn đâu
Cộng hòa Dân quốc dựng mau
Sau khi Thế chiến nước hầu tự do
Chẳng qua họ Tưởng lật đò
Chỉ do Cộng sản dẫn về bởi Mao
Khoa trương thanh thế ào ào
Tuyên truyền dối gạt dân nào chẳng nghe
Thành ra mới sự chẽ hoe
Trung Hoa từ đó ai dè loạn đi
Bảy mươi năm ấy lạ gì
Thảy toàn giả dối thường khi buồn cười
Bởi thời ai cũng con người
Tự do dân chủ mới đời văn minh
Bầy đàn chỉ loại tinh tinh
Quay về hoang dã thật tình khác chi
Khiến làm dân thảy ngu si
Đâu còn nhân cách lạ gì nữa sao
Đội trôn lãnh tụ cứ hoài
Đời toàn chó má con người vong thân
Dẫu tung hô đến triệu lần
Cũng đều nhục nhã vì cần miếng ăn
Nhân quyền mất hết lạ răng
Toàn đều thuần phục nói năng được nào
Đó đều lỗi Mác khác sao
Về sau hóa tội của Mao rõ ràng
Nên ưng hay dẫu là oan
Dân Tàu hèn kém phải toàn thế thôi
Phương Tây đâu có nào
Bởi vì ý thức tự do luôn hoài
Độc tài khó thể ra oai
Bởi nhờ dân trí thảy đòi phân minh
Nước Nga vì thế thật tình
70 năm rồi lại tự mình đứng lên
Bạo quyền đạp đổ tênh hênh
Ngày nay chí ít cũng thành tự do
Nhưng dân Trung Quốc lò dò
Chỉ hoài nhu nhược đâu nào đổi thay
Tứ cường xưa chịu đè đầu
Qua thời Nhật chiếm cũng hầu thế thôi
Nên giờ Cộng sản còn lâu
Mới toàn sụp đổ dễ hầu nói sao
Dẫu còn cái vỏ bên ngoài
Nhưng trong cốt lõi có nào khác đi
Vậy nên có nói làm chi
Bản thân nó vậy hỏi gì lạ sao
Dân đều toàn kiểu cào cào
Nhưng đều ngu muội ngỡ mình là voi
Tưởng voi mà chẳng có vòi
Hay đồ lắp giả cũng nào lạ chi
Mới thành cái nhục thường khi
Sống trong hèn kém nghĩ đều vươn lên
Thành ra giống chuyện bông phèn
Hô là giải phóng lại làm ngu dân
Nguyên do đều chỉ mọi phần
Bởi Mao cả thảy khỏi cần nói sao
Khiến cho đất nước ba đào
Tự khoe lãnh tụ anh minh một thời
Khác gì chỉ kiểu chuột dơi
Nói sao cũng được bởi đời biết chi
Vậy nên tóm lại lạ gì
Nhân quyền phải có mới khi con người
Còn đều biến thảy đàn bầy
Dẫu giàu đến mấy giả cầy khác đâu
Thành ra lịch sử mai sau
Phải đều xét lại mới hầu công minh
Ai công ai tội thật tình
Nhục cho dân tộc hay vinh hiểu liền
Bởi cần thực tế nhãn tiền
Mọi điều đều phải gắn liền khách quan
Tuyên truyền dẫu thảy oang oang
Cốt nhằm lừa gạt có toàn quý chi
ÁNH NGÀN
(10/10/19)
**
MỘT LỜI CÁM ƠN
Cám ơn bạn gởi tấm hình
Chứa bao nhiêu nỗi tâm tình năm xưa
Thời gian trải độ nắng mưa
Hà Lam ngày ấy còn chừa chút đây
Không gian cũng vậy vơi đầy
Với nhiều bạn hữu lúc này còn đâu
Bốn phương kể cả dãi dầu
Nét xưa vẫn giữ đến hoài mai sau
MÂY NGÀN
(10/10/19)
**
PHẢI CHĂNG LÀ TÁO ?
Phải chăng táo đã về đây
Cành đầy ắp cả thế này mới vui
Mỹ Âu tít tận phương trời
Ai ngờ nay táo lại đầy Quảng Nam
NGÀN DẶM
(10/9/19)
**
TÀN PHÁ MÔI TRƯỜNG
LẪN CẢ CẢNH QUAN
Núi Mèo Vác đẹp như tranh
Sao ai nỡ lại hoành hành thế kia
Xây nhà kiểu cách trật chìa
Quê mùa dốt nát quả đều toàn ngu
Khiến thành tội lỗi thiên thu
Cảnh quan đất nước sẽ rồi ra sao
Rửa tiền quả bọn thế nào
Mượn người đứng thế dồi dào hôm nay
TẾU NGÀN
(10/9/19)
**
TỪ CÔNG NHÂN
ĐẾN BÁ ĐẠO SƯ
Công nhân “tiên tiến” ngày xưa
Nay làm mữa mật tháng năm triệu đồng
Sư Toàn nhờ cái chồng ngồng
Chỉ cần giơ nó tỷ đồng tiền vô
Khác chi đời thảy lộn nhào
Những gì Mác nói có nào đúng đâu
Công nhân “sứ mạng” dễ sao
Nhưng thầy chùa dỏm mới hầu chói chang
TIẾU NGÀN
(10/9/19)
**
HẠNH PHÚC ĐỜI THƯỜNG
Trước kia hạnh phúc đời thường
Luyện cho phụ nữ mọi đường tránh thai
Nhưng giờ Đại Tướng đi xa
Mới người khác thế bày ra thổi kèn
TIẾU NGÀN
(10/9/19)
**
THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
Sâu róm mà leo cành đa
Leo phải cảnh cụt leo ra leo vào
Khác đâu anh Mác thế nào
Thời kỳ quá độ ào ào gạt ai
Thành ra đời thảy chỉ hài
Tin chàng bá láp mấy ai không cười
Kiểu đều sự thật mười mươi
Nhào vào sa mạc tìm nguồn nước sao ?
TẾU NGÀN
(10/9/19)
**
LÊ CỰ PHÁCH
Sinh ra tên Cự Phách rồi
Sao điên lại đổi trở thành Tử Lê
Thi thơ toàn hóa lề mề
Chữ nhiều nghĩa ít mọi bề đi hoang
TẾU NGÀN
(10/9/19)
**
THẰNG NHÓC TÌ CON
Mẹ cha thằng bé nhóc tì
Biết gì “phản động” cứ thì phun ra
Thật là một thứ quỷ ma
Mũi còn thò lõ óc đà hư trong
Khác nào hỏng thảy tỏng tong
Chỉ vì nhồi sọ óc toàn rỗng không
Chứa đều não trạng vàng ròng
Chừng đôi ba bửa phải cần thải đi
TIẾU NGÀN
(10/9/19)
**
CỘNG SẢN QUỐC TẾ
Phong trào đó thảy chỉ là
Một thời rồi hết dễ mà lâu sao
Trước tiên phát ở Liên Xô
Tưởng đâu còn mãi lại nhào xuống ngay
Bảy mươi năm tựa một ngày
Bóng câu qua cửa quả nào lạ chi
Chỉ do thuyết Mác ra gì
Toàn sai khoa học mới thì vậy thôi
Khách quan thảy có chút nào
Tại vì đầu óc vón đều chủ quan
Cốt nhằm thị hiếu hoàn toàn
Mê điều không tưởng khiến càng vô duyên
Lại còn khổ nổi Lênin
Nhìn gà hóa cuốc nhãn tiền khác đâu
Ngày nay ai cũng thấy rồi
Dân Nga gây tội cũng là nạn nhân
GIÓ NGÀN
(10/9/19)
**
HỒ XUÂN HƯƠNG
Đúng là Đà Lạt nên thơ
Cao nguyên đất đỏ ai ngờ được sao
Xuân Hương hồ đẹp thế nào
Từ trăm năm trước vốn nhờ Yersin
Thằng Tây nó đến xứ mình
Để nhằm cai trị Đông Dương vậy mà
Lại thành trí thức quý ra
Khai sinh Đà Lạt chính là Yersin
MÂY NGÀN
(10/9/19)
**
HỌC ĐÒI
Mẹ cha cái lũ học đòi
Ở ngoài vĩ tuyến chỉ lòi cái ngu
Quý gì mỗi đứa con cu
Cởi truồng khoe mẽ ruồi bu rõ ràng
Tưởng đâu bắt chước là sang
Ai ngờ dốt nát lại càng hoang vu
Khiến thành dân trí bỏ bu
Tại nền giáo dục bú dù lạ sao
TIẾU NGÀN
(10/9/19)
**
NÓI ĐƯỜNG LÀM NGÕ
Thường đời vốn chỉ vậy thôi
Nói đường làm ngõ dễ thời mà không
Giúp cô chết đuối vớt xong
Cuối cùng cô hóa lại mang bụng bầu
Khác chi chính trị vậy sao
Hô toàn giải phóng lại hầu tròng vô
Nhưng dân đâu biết thế nào
Khiến làm xã hội đẻ nhiều quái thai
TIẾU NGÀN
(10/9/19)
**
ĐẶT GIÁ TRỊ ĐÚNG CHỖ
Bảy lăm bao kẻ vượt biên
Nghĩ nơi đúng chỗ sẽ liền phát huy
Gặp nhiều hải tặc lạ gì
Nhưng đi thoát được quả thì vàng son
TẾU NGÀN
(10/9/19)
**
GÀ TIÊN
Cái đuôi quả thảy trắng phau
Dài hơn cả thước có nào lạ chi
Còn kêu gà trống được gì
Mà xem cốt cách phải thì gà tiên
TẾU NGÀN
(10/9/19)
**
XƯA VÀ NAY
Ngày xưa “phản động” bán gì
Bán trôn nuôi miệng chỉ thì vậy thôi
Nhưng nay “cách mạng” khác rồi
Thảy toàn bán đất dễ nào lại không
TẾU NGÀN
(10/9/19)
**
GIỌNG HUẾ
VÀ GIỌNG NGHỆ
Tiếng mình hai giọng khó nghe
Một là giọng Huệ hai là Nghệ An
Thanh huyền sắc hóa nặng toàn
Làm cho nhiều chữ phải càng cười to
TẾU NGÀN
(10/9/19)
**
CUỔNG TRỜI
Cảnh này chẳng biết ở đâu
Cởi truồng nhồng nhổng khác nào tắm tiên
Chị em chắc thấy trốn liền
Hay tìm chỗ núp lén dòm chút chơi
TIẾU NGÀN
(10/9/19)
**
BẮT CHƯỚC
Nước ngoài đâu có kiểu này
Gốc cây tè đại đến thầy cũng kinh
Ở ngay giữa phố linh đình
Bởi vì bắt chước người mình chớ sao
TẾU NGÀN
(10/9/19)
**
HIÊN NGANG
Hiên ngang đèo tấm ván dài
Lướt qua phố xá thảy hài làm sao
Khiến thành dân trí chao ôi
Đỉnh cao cỡ đó ai người không hay
TẾU NGÀN
(10/9/19)
**
ĐẦU ÓC BÃ ĐẬU
Mọi đồ rác rưởi rồi hoai
Có đâu tồn tại mãi hoài thế gian
Bởi đều đĩ bút thảy toàn
Nguyễn Đình Tiên viết “ngụy” càng u mê
Khác chi cóc nhái đều hề
Một thời dĩ bợm dân mê được nào
Đâm thuê chém mướn ào ào
Đâu còn lành mạnh giống người thế gian
DẶM NGÀN
(10/9/19)
**
TUYỆT
Chú mèo đẹp tuyệt
Lông trắng như tuyết
Oai nghi lẫm liệt
Nhân vật thứ thiệt
TIẾU NGÀN
(10/9/19)
**
MỘT NỬA SỰ THẬT
Thế gian ai nấy biết rồi
Mọi điều đều phải đủ đầu đủ đuôi
Còn mà che giấu ngược xuôi
Tuyên truyền dối gạt dễ người tin sao
Kiểu như trái mít thế nào
Cắt đi một nữa hết còn gì nguyên
Khác gì chính trị nhãn tiền
Trăm năm rồi cũng hẳn liền lòi ra
TẾU NGÀN
(10/9/19)
**
TRUMP
Trump “chiến thắng” hay “lừa”
Từ này ngữ nghĩa dễ thừa biết sao
Thành nên chờ đó đề hầu
Cuối cùng kết quả sẽ rồi hiểu ra
TIẾU NGÀN
(10/9/19)
**
THỰC CHẤT Ở ĐỜI
Ở đời lắm chuyện trớ trêu
Lại bao nhiêu chuyện thảy đều huyền vi
Bảo trời có mắt lạ gì
Cho trời không mắt thành khi buồn cười
Ở đâu cũng chỉ con người
Mọi nơi đều thảy trong gầm thế gian
Nhiều điều bí mật vẫn toàn
Mắt trần phàm tục mọi đàng thấy sao
TUYẾT NGÀN
(10/9/19)
**
NIỀM TIN THẬT HỮU
Thật luôn phước đức ông bà
Cũng như cha mẹ người ta nói rồi
Chuyện nào có phải chơi đâu
Mà toàn thực sự và đều khách quan
Ca dao tục ngữ dạy toàn
Mọi người phải học nhằm an tâm hồn
Phước đều cha mẹ cho con
Ở hiền tất yếu sẽ khi gặp lành
NGÀN MAI
(10/9/19)
**
CHÚ MÈO BÉ NHỎ
Chú mèo bé nhỏ dễ thương
Ngồi bên cháu bé mọi đường vô tư
Thiên thần thật chớ đâu hư
Như hai bạn nhỏ bây chừ ở đây
Giống như câu chuyện Kelly
Tuổi thơ khốn khó ai trao cho mình
Đói cào ly sữa đầy tràn
Sau thành tiến sĩ tìm nàng đền ơn
NGÀN HOA
(10/9/19)
**
MẸ CHA NÓ
Mẹ cha thằng Thích Thanh Toàn
Giấu đầu lại khiến thêm càng lòi đuôi
Viết đơn từ nhiệm xong rồi
Đòi ba trăm tý lợi riêng của mình
Sư sao mà kiểu bùn sình
Hẳn là sư giả hoặc đồ lưu manh
Tiền đâu mà hắn thập thành
Tu chi kiểu hắn thảy đều dâm ô
TẾU NGÀN
(08/10/19)
**
ƯU VIỆT
Một thời ưu việt nói lung
Bây giờ sao tõ lại không ra gì
Vấn đề chạy chức khác chi
Hứa rằng khóa tới phải đi dẹp liền
Nhưng ai kiểm soát trước tiên
Đảng toàn lãnh đạo dân nào biết đâu
Thành ra thực hiện dễ sao
Cứ coi ưu việt vẫn đều chuyện xưa
TẾU NGÀN
(08/10/19)
**
MỘT GƯƠNG SÁNG
CỦA TIỀN NHÂN
Làm vua một nước, dân trên hết
Dân trước, rồi sau mới quốc gia
Bởi vậy, kính thay khi Minh Mạng
Lệnh ban tội chết bố vợ mình
Tình riêng ví dẫu cao như núi
Nhưng hại dân thì dung dưỡng sao
Những lạm tất nhiên nêu gương xấu
Mệnh nước dễ đâu tha thứ nào
PHƯƠNG NGÀN
(08/10/19)
**
NHÂN CÁCH CỦA NGƯỜI
XƯA
Gia Long thống nhất sơn hà
Mở mang bờ cõi quả là hùng anh
Trọn lòng vì nước chí thành
Hàng đêm chỉ ngủ không hơn sáu giờ
Dồn toàn công sức cho đời
Cả ngày làm việc ngại nào khó khăn
Cơm ăn cá mắn thảy hằng
Lại còn xắn áo đắp thành với quân
Đến vua Minh Mạng cân phân
Mua cân đường, nhãn vẫn đều ghi vô
Lưu nơi Hội điển khác nào
Nêu gương minh bạch dễ đâu ai nhờn
Còn vua Tự Đức công tâm
Triều đình nghiêm ngặt biến thành thói quen
Công minh xét thưởng đàng hoàng
Dẫu quan to mấy đều toàn nêu gương
Thành ra như Nguyễn Tri Phương
Khi nào thắng trận công thường nêu cao
Còn thi thua trận khác sao
Triều định luận tội đâu nào buông tha
Trong triều cấm tuyệt xa hoa
Hay lôi bè cánh đúng là nghiêm minh
Bao công thần dẫu hi sinh
Một đời cho nước vẫn mình thanh cao
Của công không chút tơ hào
Chẳng hề nhũng lạm cho vào túi riêng
Phan Thanh Giản đó nhãn tiền
Hay như Hoàng Diệu ai không biết nào
Trịnh Hoài Đức … tâm càng cao
Quần thần kiểu thế nước nào không lên
Khiến làm khi ấy Việt Nam
Đã thành cường quốc Á đông rỡ ràng
Nên khi người Pháp đi sang
Mặc dầu chiến thắng họ toàn nễ ta
Bởi vì Nam Quốc sáng lòa
Một nền Đế chế thật là văn minh
Mới hay đất nước của mình
Dưới triều nhà Nguyễn thật tình thua ai
Chỉ vì ta kém khí tài
Mà thành Pháp chiếm nào ai không buồn
Vậy nhưng Sử Quán vẫn luôn
Không hề tâng bốc về vua một lời
Khách quan sự thực chép đều
Việc chi ghi nấy thật tình thẳng ngay
Tinh thần công chính quả hay
Vì dân vì nước đâu nào vì vua
Nên Nam Quan đến Cà Mau
Cả vùng biển đảo trước sau vững vàng
NON NGÀN
(08/10/19)
**
BÁNH BÈO
Món này đơn giản mà ngon
Lại là đặc sản Quảng Nam lạ gì
Chỉ đều bột gạo khác chi
Hấp trong cái chén thêm nhưn ai ngờ
Nhưng mà nhìn rất nên thơ
Đã sinh xứ Quảng mấy người nào quên
Nhất là hồi ấy chiến tranh
Tuổi thơ nghèo khó ưa ăn bánh bèo
TIẾU NGÀN
(08/10/19)
**
ĐỜI VÀ ĐẠO
Đời luôn chỉ lẽ tự nhiên
Đâu cần tu đạo có phiền điều chi
Nhưng tu bó buộc thường khi
Vô rồi ngắt ngứ dễ gì rút ra
Thế nên đừng nói ba hoa
Giữa đời và đạo khác xa nhiều bề
Ni cô phải cạo tóc thề
Còn phần chú tiểu đành nghề ăn chay
TẾU NGÀN
(07/10/19)
**
COI ĐỜI NHƯ PHA
Bực mình Mạnh Hảo nói ra
Kêu tên Đăng Mạnh chưởi cha khác gì
Coi văn chương có ra chi
Viết toàn văn mẫu bán đi kiếm tiền
Khác nào xứ sở thần tiên
Cái gì cũng đổi ra tiền quả vui
Danh thơm đất nước bùi ngùi
Bởi toàn láu cá ai người không hay
TIẾU NGÀN
(07/10/19)
**
MỸ NHÂN
Mỹ nhân toàn đẹp bên trong
Nhưng nhờ quần áo mới bong ra ngoài
Nếu không chỉ thảy lạc lòi
Trần truồng như nhộng khác nào khỏa thân
TẾU NGÀN
(07/10/19)
**
BỎ HOA LÁ CÀNH
Tự khoe chưng thảy đầy hoa
Có khi hoa giả cũng là tự nhiên
Thấy quê giờ dẹp nhãn tiền
Nhưng còn não trạng bỏ liền mới hay
TIẾU NGÀN
(07/10/19)
**
MƯỚN CU
Con cu nó ở ngoài đồng
Ai đem cho mướn bộ không được à
Thành nhìn thấy bảng đằng xa
Bán nghi bán tín em đà mừng rơn
TIẾU NGÀN
(07/10/19)
**
KHÔI HÀI
Dân ta vốn chất hay hề
Chuyện gì cũng tếu mọi bề trơn tru
Đã thành bản tính đặc thù
Trạng Quỳnh xưa đó thiên thu mãi còn
TẾU NGÀN
(07/10/19)
**
CU KHÁC BỒ CÂU
Cu đừng lẫn với bồ câu
Dẫu cho nuôi mấy cũng đâu có hiền
Xổng ra là nó bay liền
Chị em nhớ lấy khỏi phiền về sau
TẾU NGÀN
(07/10/19)
MỤC LỤC
(11/10/19)
11459.
CHIẾC ÁO LỤA VÀNG (10/10/19)
11460.
TRIẾT LÝ TOÁN HỌC (11/10/19)
11461.
TRO TÀN BỚI RÁC (11/10/19)
11462.
QUÊ HƯƠNG, ĐẤT NƯỚC, VÀ BẢN THÂN MỖI NGƯỜI
(11/10/19)
11463.
CHUYỆN ĐỜI THẾ GIAN (11/10/19)
11464.
TIỀN CHÙA (11/10/19)
11465.
DANH XƯNG RẤT KÊU CỦA NGƯỜI CỘNG SẢN
(11/10/19)
11466.
CŨNG CHỈ TẠI TA (10/10/19)
11467.
ĐỪNG NÊN SUY NGHĨ THEO KIỂU TRẺ CON (10/10/19)
11468.
MỘT LỜI CÁM ƠN (10/10/19)
11469.
PHẢI CHĂNG LÀ TÁO ? (10/9/19)
11470.
TÀN PHÁ MÔI TRƯỜNG LẪN CẢ CẢNH QUAN (10/9/19)
11471.
TỪ CÔNG NHÂN ĐẾN BÁ ĐẠO SƯ (10/9/19)
11472.
HẠNH PHÚC ĐỜI THƯỜNG (10/9/19)
11473.
THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (10/9/19)
11474.
LÊ CỰ PHÁCH (10/9/19)
11475.
THẰNG NHÓC TÌ CON (10/9/19)
11476.
CỘNG SẢN QUỐC TẾ (10/9/19)
11477.
HỒ XUÂN HƯƠNG (10/9/19)
11478.
HỌC ĐÒI (10/9/19)
11479.
NÓI ĐƯỜNG LÀM NGÕ (10/9/19)
11480.
ĐẶT GIÁ TRỊ ĐÚNG CHỖ (10/9/19)
11481.
GÀ TIÊN (10/9/19)
11482.
XƯA VÀ NAY (10/9/19)
11483.
GIỌNG HUẾ VÀ GIỌNG NGHỆ (10/9/19)
11484.
CUỔNG TRỜI (10/9/19)
11485.
BẮT CHƯỚC (10/9/19)
11486.
HIÊN NGANG (10/9/19)
11487.
ĐẦU ÓC BÃ ĐẬU (10/9/19)
11488.
TUYỆT (10/9/19)
11489.
MỘT NỬA SỰ THẬT (10/9/19)
11490.
TRUMP (10/9/19)
11491.
THỰC CHẤT Ở ĐỜI (10/9/19)
11492.
NIỀM TIN THẬT HỮU (10/9/19)
11493.
CHÚ MÈO BÉ NHỎ (10/9/19)
11494.
MẸ CHA NÓ (08/10/19)
11495.
ƯU VIỆT (08/10/19)
11496.
MỘT GƯƠNG SÁNG CỦA TIỀN NHÂN (08/10/19)
11497.
NHÂN CÁCH CỦA NGƯỜI XƯA (08/10/19)
11498.
BÁNH BÈO (08/10/19)
11499.
ĐỜI VÀ ĐẠO (07/10/19)
11500.
COI ĐỜI NHƯ PHA (07/10/19)
11501.
MỸ NHÂN (07/10/19)
11502.
BỎ HOA LÁ CÀNH (07/10/19)
11503.
MƯỚN CU (07/10/19)
11504.
KHÔI HÀI (07/10/19)
11505.
CU KHÁC BỒ CÂU (07/10/19)
No comments :
Post a Comment