Monday, October 7, 2019

TẬP THƠ "KẺ SĨ" TIẾP THEO, 254 (a)


TẬP THƠ “KẺ SĨ”
TIẾP THEO, SỐ 254 (a)


PHẢI CHĂNG CÁC MÁC
MỘT KẺ ĐẠI PHẢN ĐỘNG
VÀ ĐẠI TỘI ÁC TRONG
LỊCH SỬ LOÀI NGƯỜI ?

Ở đời chân lý khách quan
Dầu đem tô vẽ cũng toàn thế thôi
Thế nên sự thật con người
Phải luôn chính xác mới thời nhân văn

Còn mà chỉ nói cuội nhăng
Dựa vào cảm tính vẫn hằng được chi
Cho nên thuyết Mác lạ gì
Chỉ toàn hư ảo đều nào khác đâu

Dễ sao cứu vớt đời nào
Lại thành làm hại khiến hầu vô duyên
Trong khi nhân loại hiện tiền
Cần theo truyền thống khó liền đổi thay

Thành ra cách mạng xưa nay
Giống thông dòng chảy có nào khác đâu
Dễ sao “đốn gốc” được nào
“Xóa bài làm lại” rõ thành ngu si

Vậy nhưng thuyết Mác khác chi
Triệt đi truyền thống còn gì văn minh
Biến thành não trạng linh tinh
Toàn hô “tư sản” để mình diệt đi

Bởi do mê tín lạ gì
Đâu cần khoa học nào cần khách quan
Mà đều thị hiếu thảy toàn
Tin vào “sứ mệnh” quả toàn ngu ôi

Quên đi ai cũng con người
Còn nào bình đẳng còn nào tự do
Triệt đi dân chủ ra trò
Nhằm tôn “vô sản” biến đều bản năng

Hóa toàn nghịch lý rõ ràng
Biết chi giáo dục mới cần đề cao
Để thành văn hóa thế nào
Cả nhờ chắt lọc mới ra chân tài

Tinh thần nhân bản hòa hài
Dựa trên khoa học để nhằm tiến lên
Mọi người trí tuệ góp thêm
Tạo dòng tiến hóa rộng thênh sau này

Tinh thần tuyệt đỉnh mới hay
Còn tin “vật chất” cùi đày lạ chi
Ví như hòn đá khác gì
Bao giờ “biện chứng” để thành nhân văn ?

Khác nào Mác thảy cuội nhăng
Tiền đề bị hỏng nên bằng được ai
Khiến cho phản động dài dài
Nghịch toàn lịch sử mấy ai bì nào

Tư duy ngụy biện tưởng cao
Phỉnh phờ nhân loại dễ sao không lầm
Cả nay vẫn kẻ ầm ầm
Tôn vinh thuyết Mác thành hâm lạ nào

Đó đều “trí thức” tầm phào
Ngay trên thế giới có nào riêng đâu
Bởi vin xảo luận bề ngoài
Biết chi nền tảng thế nào bên trong

Khiến càng sai tỏng tòng tong
Ngu mười biết một thảy còn ra chi
Cũng thành tội lỗi khác gì
Rập theo sai quấy vẫn thì tà ma

“Độc tài vô sản” xót xa
Thảy làm xã hội chỉ là vong thân
Khiến đời tắt tị vạn phần
Biến thành nô lệ mười phân vẹn mười

Nhằm cho một số con người
Nhân danh “giai cấp” làm đời đảo điên
Đó đều tội Mác triền miên
Mác thành phản động ai liền không hay

Đã làm thế giới đọa đày
Giết trên trăm triệu đến nay khác nào
Vậy nhưng đời thảy cào cào
Hoan hô tâng bốc rào rào quả vui

Khác nào nhân loại hỏng rồi
Hóa thành đối đế nhân quyền còn đâu
Đều toàn nịnh bợ trước sau
Tinh thần xuống cấp tội này do ai ?

Do tiền đề Mác đặt sai
Hiểu toàn “vật chất” lấy đâu tinh thần
Vậy mà ngụy biện vang rân
Dụ “thiên đường” ảo vốn thành tự nhiên

Không ngu ai cũng thấy liền
Nếu toàn “đất đá” ra tiên được nào ?
Khác chi bịp bợm tầm phào
Bởi toàn nghịch lý dễ nào thành công

“Đấu tranh giai cấp” phi nhân
Để “phi giai cấp” mọi phần được không
Trong khi phát triển tinh thần
Con người mới thảy nhân văn điều hòa

Thành ra Mác chỉ quỷ ma
Nói điều sai quấy vậy mà cả tin
Cái ngu mới thảy kìn kìn
Bởi cây nào chẳng nhánh tầng khác nhau ?

Thành toàn lý luận chỉ ngu
Thảy đều huyễn ảo ruồi bu rõ ràng
Trong khi xã hội mọi đàng
Dẫu phân cơ cấu vẫn toàn nhân văn

Bởi vì cấu trúc có hằng
Vật nào không có dễ tồn tại sao
Cả trong vũ trụ trước sau
Hạt nhân nguyên tử vẫn nào lại không ?

Thành ra Mác chỉ bốc đồng
Hiểu sai nguyên lý còn mong được gì
Do toàn mê tín lạ chi
Gạt tràn nhân loại nhiều khi cũng buồn !

Khác chi tất cả ngọn nguồn
Chỉ do cái dốt buông tuồng mà ra
Biết gì chân lý sâu xa
Của toàn cuộc sống vốn nằm ở đâu ?

Đều nằm nơi thảy con người
Ở lòng nhân ái và tình nhân văn
Phát huy trí tuệ thường hằng
Mới thành phát triển mọi điều khách quan

Trong khi Mác lại mơ màng
Đàn bày nhắm đến dã man não nề
Quả toàn ngu dốt ê chề
Gọi là “xã hội” mọi bề ngông nghênh

Đời thành “vật chất” lềnh khênh
“Độc tài đảng trị” có còn ra sao
Bản năng đạt đỉnh mất rồi
Còn chi ý nghĩa loài người nhân văn

Đó là tội Mác ai bằng
Chôn vùi nhân loại dễ hằng bì sao
Thành ra não trạng cào cào
Một thời huy hoắc quả nào thương thay

Nhân quần quằn quại đêm ngày
Có đâu nói được bởi tay không mà
Tại đều “vô sản” xót xa
Thảy toàn mạng mốc dễ mà ngóc lên

Khiến cho ta thán vang rền
Bởi trong kìm chế có rên được nào
Khác gì một đám cào cào
Đội mông lãnh tụ nháo nhào kênh lên

Chỉ vì lịch sử hớ hênh
Đã từng lở dại sụp nền chết toi
Tội này bởi Mác không ngoài
Thành tay phản động cứ hoài còn luôn

Nhưng người “cộng sản” đừng buồn
Bởi vì sự thật mình toàn nạn nhân
Tuyên truyền khiến bị hiểu lầm
Tưởng đâu chân lý Mác cầm trong tay

Ai ngờ thực tế ngày nay
Thế gian đã hiểu chỉ mình ngu ngơ
Bởi vì đã lở dại khờ
Hay do cưỡng chế đến giờ chưa hay

Cùng làm thế giới cùi đày
Loài người hóa thảy nạn nhân của mình
Chỉ vì học thuyết linh tinh
Tội này rốt chỉ tự mình Mác thôi

Ví không Mác dễ Lê nào
Liên Xô đâu có để nền Đệ tam
Điện Kemlin lỗi hoàn toàn
Dân Nga cũng vẫn chính đều nạn nhân

Tạo nên cơ sở mọi phần
Để toàn thế giới chết trân sau này
Khác nào lịch sử cũng hay
Kiểu dây chuyền để mọi khoen kết vào

Tại vì bản chất con người
Thảy đều yếu đuối quả nào khác chi
Tựa như khối bún lạ gì
Dễ dàng nhuộm đỏ hay là nhuộm đen

Trong khi giá trị vĩnh hằng
Phải cần dân chủ tự do đề huề
Con người bình đẳng mọi bề
Giúp nhau phát triển mới toàn đều hay

Thế nhưng nhân loại thương thay
Cái hèn cái dốt khó ngày nào ra
Để chen trong đó ta bà
Đạp đầu lên thảy tựa hồ giỏ cua

Chuyện đời thành giống bông đùa
Tay nào nắm chóp làm vua rõ ràng
Tưởng mình đây mới hiên ngang
Nhưng thành tội ác có toàn đâu hay

Bởi do cơ chế khác nào
Một tên giữ ải thành vua được rồi
Dẫu cho đến cả triệu người
Mà không phương tiện khó nào lọt qua

Khiến thành Mác thảy quỷ ma
Tạo đời lấy thịt đem ra đè người
Vong thân nhân loại ngút trời
Con người muốn sống phải đành triệt nhau

Gọi là “xã hội” trước sau
Cá mè một lứa quả nào khác chi
Nào đâu độc lập tư duy
Mà toàn ốc vít mới khi buồn cười

Tội này bởi Mác phải rồi
Trở thành phản động tột trời khác sao
Bởi khi guồng máy cài vào
Thảy thành răm rắp ai nào thoát ra

Thành ra thảy đến xót xa
Trăm năm tội Mác có mà lạ sao
Bởi do não trạng tầm phào
Phỉnh toàn nhân loại có nào lạ đâu

Giống ngoài mặc áo thầy tu
Mà trong lý thuyết ruồi bu rõ ràng
Làm đời thảy phải oán than
Mệnh danh “giải phóng” lại càng tiếu lâm

Chỉ do “giai cấp” hiểu lầm
Cả từ “lịch sử” hiểu toàn tầm vơ
Nên thành chín đợi mười chờ
“Thời kỳ quá độ” bao giờ xong sao

Khác gì bởi cái ngu lâu
Khổ thân xã hội trước sau dài dài
Nạn nhân của Mác không ngoài
Mác thành tội ác lẽ nào khác đâu ?

ĐẠI NGÀN
(08/10/19)

**

ĐỒNG CHÍ

Kiểu anh đồng chí chơi cha
Biển Đông cố lấn bộ mà lạ sao
Dã tâm bất tận ối chao
Dẹp đi đồng chí có nào dám không

TIẾU NGÀN
(07/10/19)

**

LÃNH ĐẠO

Mọi người đèn đỏ xếp hàng
Mình làm “lãnh đạo” phải toàn vượt lên
Giao thông kiểu ấy tênh hênh
Bởi toàn ngu dốt ối mèn đéc ơi

TẾU NGÀN
(07/10/19)

**

TỰ SO SÁNH

Em nhìn trái bưởi tòng tơn
Mở hàng cúc áo xem hơn thế nào
Bưởi xanh to ở trên cao
Bưởi hồng trong áo cũng nào kém hơn

TẾU NGÀN
(07/10/19)

**

DÁI MÍT

Đây là dái mít chân quê
Nhớ xưa còn nhỏ chiều về hay ăn
Cái mùi tẻ nhạt hăng hăng
Mít bà hàng xóm kế bên vườn nhà

Nay dầu kỷ niệm đã qua
Gần non thế kỷ phôi pha còn gì
Nuôi hoài hình ảnh khác chi
Những ngày chạy giặc chỉ vì chiến tranh

NGÀN TRĂNG
(07/10/19)

**

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Quê hương đồi núi chập chùng
Con sông chảy xiết ai từng không hay
Đó là cảnh đẹp thường ngày
Quê cha đất tổ vẫn hoài nhớ luôn

Dầu Trung Nam Bắc mỗi nguồn
Cây đa bến cũ con thuyền ngày xưa
Mưa chiều nắng sớm lưa thưa
Cả khi giông bão lũ bừa ai quên

Nhưng mà cái đẹp vĩnh hằng
Thiên nhiên cùng với con người mãi luôn
Ao sâu lượn cánh chuồn chuồn
Đôi hàng dương liễu ngàn phương nhớ toàn

Nổng gò cây cốc ven đường
Hoang sơ nghĩa địa vẫn thường đi qua
Sao đêm lấp lánh lập lòa
Ráng màu tràn ngập chiều tà đâu quên

Quê hương thật chẳng bỏ bèng
Từ ngày tấm bé lớn lên sau này
Cả đi khắp chốn phương trời
Có ai chẳng nhớ thảy về quê hương

Tâm hồn đó chính mọi đường
Tình người với cả ruộng nương chan hòa
Đến như bụi chuối sau hè
Hay là dãy núi gần nhà vươn cao

NON NGÀN
(07/10/19)

**

GIAI NHÂN XƯA VÀ NAY

Giai nhân tự cổ chí kim
Mọi người đều thích cố tìm để xem
Còn nay trên mạng lềnh khênh
Chẳng chi khó kiếm ối mèn đéc ơi

Tuy toàn ảnh ảo trên đời
Bởi vì người thật biết vào nơi mô
Nên thôi nhìn dẫu thế nào
Cũng cùng đẹp cả ước ao làm gì

TIẾU NGÀN
(06/10/19)

**

CHỨNG TÍCH LỊCH SỬ

Trăm năm bia đá rồi mòn
Ngàn năm bia miệng cứ còn trơ trơ
Tới nay lịch sử đâu ngờ
Còn bao tài liệu đang chờ người xem

Ông Đồng ông Giáp ông Chinh …
Viết gì còn đó quả tình vật thôi
Cho dù lịch sử qua rồi
Một thời quá vãng dễ nào ai quên

Tưởng đâu đánh Pháp bõ bèng
Ai ngờ sự thật lại khi khác nhiều
Cốt làm cộng sản bấy nhiêu
Gạt dân mới thảy thành điều tự nhiên

Nay vào thư khố thấy liền
Hoặc tìm trên mạng đều liền hiện ra
Một thời toàn nói ba hoa
Tuyên truyền dụ hoặc bộ mà khác sao

NGÀN PHƯƠNG
(06/10/19)

**

LỖI LẦM

Lỗi lầm khoác áo thầy chùa
Lê Hữu Long quả muốn đùa thế gian
Pháp danh lấy Thích Thanh Toàn
Nhưng lòng dâm dục có càng vơi đâu

Để khi sự việc lộ rồi
Long đành phải cỡi áo ngoài thầy tu
Nay thì thỏa mộng thiên thu
Cốt nhằm “cái ấy” cần đâu Thanh Toàn

TẾU NGÀN
(06/10/19)

**

THÔI THÌ

Thôi thì đã quá rõ ràng
Quảng Đông đào tạo cho toàn “đảng ta”
Còn chi là nước là nhà
Thảy đều “cán bộ” phải là tuân theo

Khiến cho đất nước hóa lèo
Còn nào độc lập còn nào tự do
Quả nay dân tộc nguy to
Biến thành chỉ thảy “học trò” Tàu sao

TẾU NGÀN
(06/10/19)

**

LUẬT SƯ VÀ THẨM PHÁN

Làm ngành xử án trên đời
Phải cần cứng cựa mới thời toàn ngon
Tức là tri thức vẹn toàn
Tâm hồn ngay thẳng khiến càng tự do

Còn mà thảy chỉ diễn trò
Khiến cho thiên hạ thành lo phải rồi
Khác nào như kiểu thiên lôi
Học sao hành vậy liệu thời ai hay

Buộc toàn quan điểm dạn dày
Tuân theo Lê Mác từ ngày xa xưa
Trung thành tuyệt đối có thừa
Tâm hồn nhân bản lại chưa ra gì

Bởi vì khoa học có chi
Cả như đạo đức cũng thì thế thôi
Tại xưa ông Mác nói rồi
Cái gì “tư sản” phải hầu loại đi

TẾU NGÀN
(06/10/19)

**

QUÊ HƯƠNG

Quê hương toàn ở trong lòng
Dễ đâu chỉ thảy nằm trong ngôn từ
Nên quê hương những con người
Luôn đều tử tế mới là quê hương

Để khi đi vạn dặm đường
Quê hương vẫn nhớ vẫn thương luôn hoài
Chôn nhau cắt rốn thuở nào
Đó nơi thật sự chính là quê hương

Rặng tre hàng mía bên đường
Cây đa gốc thị cứ luôn còn hoài
Khiến nên tình cảm không ngoài
Phải đâu từ ngữ lạc loài được sao

Quê hương còn giọt máu đào
Hơn ao nước lã đi vào trong tim
Quê hương cũng những nỗi niềm
Từ trong quá khứ còn vương vấn toàn

Quê hương luôn nẽo tâm hồn
Nơi chôn mồ mả ông bà từ lâu
Quê hương đâu chỉ thù sâu
Khoác màu chính trị gọi hầu quê hương

MÂY NGÀN
(06/10/19)

**

LIÊN XÔ, TRUNG QUỐC

Việt Nam đi với Liên Xô
Một thời quá vãng nháo nhào cũng vui
Bây giờ Xô đã rụi rồi
Chuyển sang Trung Quốc có nào lạ chi

Sao vàng cờ đỏ chỉ huy
Đã thành gắn bó nhiều khi cũng gờm
Nhắm vào mục đích Mác Lê
Nhưng nay thế giới mọi bề khác xưa

Thành ra nhược tiểu lạ chưa
Đông Tây Nam Bắc hiểu thừa thế thôi
Hoàng Sa quả đã mất rồi
Trường Sa mấp mé chỉ ngồi thở than

Biết ra đã quá mu0ộn màng
Đến nay có thấy thiên đàng là đâu
Đều do ông Mác phỉnh hầu
Gạt tràn nhân loại một thời cũng ghê

TIẾU NGÀN
(06/10/19)

**

ANH HÙNG NƯỚC NAM

Việt Nam bao đấng anh hùng
Quang Trung nổi bật với cùng Gia Long
Dẫu từng đối địch bao năm
Nhưng đều xây núi sông vững bền

Quân thanh trăm vạn tiêu dên
Dưới tay Nguyễn Huệ quả càng liệt oanh
Còn như Nguyễn Ánh đạt thành
Nước nhà mở rộng ai bằng được sao

Từ Nam Quan đến Cả Mau
Chưa từng có vị vua nào thế đâu
Đã từ tuổi trẻ tải cao
Bôn ba dong ruỗi chẳng nào kể chi

Chí hùng quyết lập lạ gì
Nước non thống nhất thảy khi ai bằng
Tinh hoa dân tộc vĩnh hằng
Ngàn năm tụ lại để thành thế thôi

TRĂNG NGÀN
(06/10/19)

**

CHIẾC ÁO LỤA VÀNG

Em trong chiếc áo lụa vàng
Như con chim nhỏ anh càng mến thương
Hoàng anh hoa cúc mọi đường
Cả mai thanh tú đâu dường bằng em

NGÀN HOA
(06/10/19)        

**

ĐẦU ÓC TRỊCH THƯỢNG

Mẹ cha Các Mác hồi xưa
Nói toàn bậy bạ có chừa điều chi
“Độc tài vô sản” lạ gì
Xúi đời ăn cứt lấy chi làm mừng

Trong khi đều thảy con người
Phải toàn bình đẳng với toàn tự do
Vậy mà Các Mác nói mò
Phịa ra “sứ mạng” quả ngu bỏ xừ

Khiến làm dân chủ lừ đừ
Tự do ngắt ngứ đến chừ lạ đâu
Tạo thành thiểu số đứng đầu
Óc đều trịch thượng coi hầu dân ngu

Miệng thành ngôn ngữ mịt mù
Lời đều phong kiến thiên thu dại khờ
Vịn vào “quần chúng” lơ mơ
Nói theo xảo sách ai ngờ vậy sao

Hở ra là nại “Bác Hồ”
Xem như “quần chúng” khác nào giẻ lau
Chỉ đều giả tạo một màu
Nhân danh cả thảy ai nào chẳng hay

Mấy khi chân chính gì đâu
Mà toàn ngôn ngữ bề ngoài khoe trương
Mị dân chỉ thảy vạn đường
Tội do Các Mác mười phương thấy rồi

Nịnh thần toàn thảy ỉ ôi
Coi dân như cứt cốt ngồi lên trên
Làm toàn trí thức đắp mền
Mạt hèn cả đám ối mèn đéc ơi

Bắc thang lên hỏi ông trời
Điều nào tội ác dưới gầm trần gian
Tuyên truyền giả dối trước toàn
Độc tài áp chế sau càng góp vô

Thành ra nhân đạo dễ nào
Mà toàn dối gạt nói sao cho vừa
Liên Xô mới thảy tiêu rồi
“Thiên đàng cộng sản” có nào còn đâu

Khác nào Mác tội đầy trời
Gạt lừa nhân loại một thời cũng hay
Dụ toàn dốt nát nhào vào
Gạt dân trước hết để rồi làm vua

DẶM NGÀN
(06/10/19)

**

ĐẠO LÝ LÀM NGƯỜI

Luôn cần đạo lý làm người
Điều hoài tối thượng muôn đời thế gian
Đó là văn hóa thảy toàn
Mới đều trí tuệ của nền văn minh

Ngàn năm phong tục dân mình
Chết dù thương tiếc phải cần đem chôn
Trước nhằm siêu thoát linh hồn
Sau nhằm thoáng đãng thảy trong cõi đời

Vệ sinh khoa học khắp nơi
Hoặc cần hũ cốt để nhằm dài lâu
Hay tro mang rãi núi đồi
Cùng là sông biển cũng nào khác chi

Có cần giả tạo làm gì
Nên thời ý hệ thảy khi tầm phào
Liên Xô bắt chước lạ nào
Muốn làm kiểu giống như toàn Lênin

Nhằm lăng tẩm kìn kìn
Trong là xác ướp như in vậy mà
Đều người cộng sản nghĩ ra
Mặc cho thuyết Mác có mà vậy sao

Hiểu toàn “vật chất” khác nào
Tinh thần dâu có dễ sao linh hồn
Thành ra chỉ thảy tuyên truyền
Phỉnh dân tôn kính ai liền không hay

Tạo nên xã hội cùi đày
Đều toàn nịnh bợ tháng ngày héo hon
Khác chi lạc hậu quả toàn
Ai mà khồng biết chỉ càng vô duyên

Nên nay thay đổi nhãn tiền
Để nhằm cứu nước cứu dân mới cừ
Liên Xô cho đến bây chừ
Đã ra mây khói có nào còn đâu

Vậy nhưng người Việt lạ sao
Đều hoài mê muội khác nào âm u
Tư duy chẳng khác mịt mù
Còn đâu ý nghĩa của dân Lạc Hồng

Bởi vì ý nghĩa non sông
Của toàn dân cả đâu nào riêng ai
Mác xưa nêu thuyết “độc tài”
Nay đều vỡ lẽ toàn sai cả rồi

Nên cần dân chủ tự do
Quyền dân trả lại thảy cho mọi người
Được toàn bình đẳng mọi nơi
Chen vai giúp nước dựng xây quê nhà

Dẹp đi mọi thói lâu la
Đội mông lãnh tụ có mà giống ai
Mọi điều đều nại “Bác Hồ”
Toàn vô trách nhiệm cơ đồ biết chi

SUỐI NGÀN
(06/10/19)

**

NGÔN NGỮ DỊ BIỆT

Kể ra tiếng Việt thảy vui
Khác về âm ngữ mỗi miền Bắc Nam
Nhiều từ hai nghĩa rõ ràng
Kiểu như “vú, má, mu” càng lạ sao

Thành ra mới chuyện tầm phào
Khi cha chồng hỏi nàng dâu điều gì
Hỏi về người thật lắm khi
Con dâu lần lượt cứ thì đưa ra

TIẾU NGÀN
(06/10/19)

**

LÊ VỊNH MẤT XE

Cái xe như thể cái chân
Có điều không thẳng mà tròn vo vo
Giờ xe Lê Vịnh mất rồi
Đành ngồi than mãi ai mà không thương

TẾU NGÀN
(06/10/19)

**

NHẠT NẮNG

Chiều về nắng nhạt đầy trời
Áo màu cỏ úa mới thời đẹp sao
Nhìn em anh mến thế nào
Trái tim hóa cũng một màu nên thơ

TRĂNG NGÀN
(06/10/19)

**

CHỦ NGHĨA NHÂN BẢN VÀ
CHỦ NGHĨA PHẢN NHÂN BẢN

Con người bản chất tinh thần
Nên dầu đứa trẻ phải cần lớn lên
Dẫu sinh hay vẫn chưa sinh
Thảy đều mầm mống tạo ra nhân quyền

Mới thành giáo dục ưu tiên
Cả về đời sống phải liền chăm lo
Để nhằm phát triển tự do
Món quà siêu lý trời cho khác nào

Nhân văn có vậy mới hầu
Trump lên tiếng cũng đều đâu sai
Trước Liên Hiệp Quốc hòa hài
Đồng thanh hưởng ứng vỗ tay ầm ầm

Chỉ trừ vài nước chết trân
Sao thằng “Đế quốc” vạn phần văn minh
Hoàn toàn đâu giống xứ mình
“Vô thần duy vật” quả tình khác sao

Khiến thành đâu quý con người
Mà cho “giai cấp” mới điều vinh quang
“Độc tài” tôn mãi mọi đàng
Coi dân cỏ rác chẳng oan chút nào

Thế nhưng ai chẳng biết sao
Lỗi do Các Mác từ hồi xa xưa
Vô lương mới thảy phán bừa
Cho toàn “vật chất” quả chưa hề từng

Cái ngu đến mức lẫy lừng
Ví như hòn đá ra người được sao
Thành phi nhân có khác nào
“Độc tài vô sản” ối dào là vui

Con người bình đẳng mất rồi
Để toàn thao túng cho vài cá nhân
Dựa vào bạo lực triệu lần
Chết còn tung hứng rần rần xây lăng

Hòn cuội mà biết nói năng
Chắc là Các Mác hàm răng không còn
Bởi làm thế giới mõi mòn
Cả non thế kỷ biến toàn phi nhân

Khác chi tội ác vạn phần
Vì làm nhân loại vong thân điêu tàn
Cả trên trăm triệu chết oan
Tội này của Mác có toàn đúng không ?

MÂY NGÀN
(06/10/19)

**

TRÒ CHƠI LỊCH SỬ

Chỉ đều con tạo đa đoan
Trò chơi lịch sử thảy toàn vậy thôi
Khác chi như sóng nước trào
Lớp đầu qua hết tiếp vào lớp sau

Thành ra hồi đó cũng hay
Phong trào Quốc tế đã ngày đi lên
Trung tâm đầu não Kremlin
Cầm đầu thế giới vốn thành tự nhiên

Kô-ming-tơn thảy búa liềm
Lan tràn thế giới ai liền không hay
Tin hoài tồn tại dài lâu
Nghĩ rằng lãnh tụ phải thành vạn niên

Khiến lo ướp xác nhãn tiền
Nước nào cũng vậy ngại phiền chi ai
Độc tài do Mác đã cài
Lênin thực hiện dám nào cãi sao

Cũng là trường hợp Bác Hồ
Đảng xây lăng tẩm lẽ nào mà không
Đông Phương phải biến toàn hồng
Như Mao vốn nói quả không lạ nào

Nhưng Liên Xô đổ cái ào
Vòng xoay lịch sử lẽ nào khác đâu
Bây giờ quay lại từ đầu
Nhưng gì Mác nói thảy hầu đều sai

Thế nên mọi sự đều hài
Nếu sai sự thật cuộc đời ra chi
Con người cũng thảy hay gì
Nếu toàn diễn kịch quả thì tiếc thay

Thành ra lịch sử hôm nay
Phải cần đổi khác với toàn thời xưa
Cái thời cuồng tín lạ chưa
Để giờ trở lại với đời nhân văn

Mọi người bình đẳng công bằng
Mới đều giá trị khách quan ở đời
Thực hành dân chủ mọi nơi
Độc tài trói buộc phải thời dẹp đi

Toàn dân làm chủ khác gì
Giành quyền tối thượng thường khi của mình
Dẹp điều nịnh bợ linh tinh
Ưỡn mình đứng thẳng nước hoài mới lên

NON NGÀN
(05/10/19)

**

HIỆN TƯỢNG LUẬN CỦA
HUSSERL VỀ CÁI NHÌN

Có anh đồ tể thông minh
Treo lên thủ lợn để mình núp sau
Người qua kẻ lại nhìn vào
Thấy Trư cắt thịt đâu nào phải anh

Sát sinh chạy tội đạt thành
Hoàn toàn nhẹ nhõm tinh thần khác sao
Mua may bán đắt ào ào
Tiền vô như nước quả nào ngán chi

TIẾU NGÀN
(05/10/19)

**

MA LANH CHỮ NGHĨA

Ngày xưa Lê Duẩn ma lanh
Chơi trò thấu cáy dân mình tin theo
Cũng bao chữ đó đâu nhiều
Nhưng dời dấu phảy nghĩa đều khác nhau

Giờ đây nghĩ lại từ đầu
Kẻ ngu không thấy mới hầu toàn ngu
Nghĩa đen vốn dĩ lù lù
Hiểu thành nghĩa bóng thiên thu dại khờ

TẾU NGÀN
(05/10/19)

**

CHẾT CŨNG ĐÂU YÊN

Đúng là chết cũng đâu yên
Em cười tươi rói vai khiêng đi kìa
Ngực đều để lộ lia chia
Bẹng toàn trống hoách đầm đìa làn da

Nhưng là tục lệ Nhật mà
Người mình nhìn thấy liền đà thất kinh
Đâm ra nghĩ bậy thật tình
Ngỡ trong hòm hắn giật mình ngõng lên

TẾU NGÀN
(05/10/19)

**

ĐỀU TỪ

Đều từ Các Mác mà ra
Vô thần duy vật có mà lạ sao
Còn thêm “tư sản” lật nhào
Để cho “vô sản” ào ào đi lên

Thành ra đời lộn tùng phèng
Liên Xô phải sụp ối mèn đéc ơi
Ngày nay Trung Quốc khác nào
Trước sau cũng sụp dẫu rào bao nhiêu

Nhân văn chẳng có gì nhiều
Chỉ toàn vu khoát mọi điều tầm vơ
Phá chùa đập tượng nhà thờ
Giơ cao Mao Tuyển ai ngờ vậy sao

Ngàn năm văn hiến nghẹn ngào
Dân toàn câm nín ra sao mặc đời
Trở thành “cách mạng” trời ơi
Đều Mao phá hỏng quả thời cũng kinh

MÂY NGÀN
(04/10/19)

**

ANH BA HƯNG

Ngày xưa có anh Ba Hưng
Nghe lời xông trận tưng tưng một thời
Ngày nay đất nước tơi bời
Chớ nên mê đắm kiểu lời Ba Hưng

Cũng toàn kiểu tửng từng tưng
Phải chăng dân tộc đáng mừng vậy ư
Khác nào cho đến bây chừ
Có đâu người Việt thảy đều thông minh

TIẾU NGÀN
(04/10/19)

**

NGUYÊN LÝ TOÁN HỌC

Dẫu mà hàng tỷ số âm
Dễ đâu cộng lại để thành số dương
Cả ngàn đơn vị vẫn thường
Nhân lên đâu lớn được hơn một à

Thành ra thảy kiểu ba hoa
Chơi trò Nghị Quyết có mà tới đâu
Khiến cho khoa học phải rầu
Khó nào đóng góp cho hầu nước non

PHƯƠNG NGÀN
(04/10/19)

**

CÓ KHÓ GÌ ĐÂU

Luôn trên mặt phẳng tự nhiên
Mọi hình tam giác cũng liền đi theo
Pythagore đâu có lèo
Mới đưa định lý cho hình góc vuông

Thành ra đó thảy ngọn nguồn
Dễ nào có được kiểu hình khác hơn
Hóa ra bài toán bông lơn
Phỉnh người kém cõi đâu còn thông minh

TẾU NGÀN
(04/10/19)

**

VŨ TRỤ VÀ LOÀI NGƯỜI

Thế gian vật chất bề ngoài
Còn trong chứa đựng bao điều siêu nhiên
Huyền vi quả thảy nhãn tiền
Dễ đâu óc não được liền thấy ra

Vậy mà Các Mác tà ma
Vô thần duy vật chỉ là đồ điên
Độc tài thêm hại nhân văn
Tội đồ thế gian ngàn năm chắc còn

Làm cho nhân loại héo hon
Loài người luôn chỉ mõi mòn vong thân
Kiểu như phải chết dần dần
Nếu không sụp đổ đánh ầm Liên Xô

Khác nào học thuyết tào lao
Hại đời cả thảy cứu đời nào đâu
Cả giờ hậu duệ đến sau
Cùng theo mửng ấy Mác càng tội to

TRĂNG NGÀN
(04/10/19)        

**

CÒN HỎI NỮA

Mẹ mày còn hỏi là ai
Ngày xưa vẫn nấu nồi này đấy con
Bằng đồng, hay đất chỉ toàn
Đâu nồi cơm điện hiên ngang như giờ

Chín xong đũa bếp đem sơ
Xới qua đảo lại để chờ nguội ăn
Cơm tơi thơm phức chi bằng
Quảng Nam nức tiếng nồi bung thuở nào

TIẾU NGÀN
(04/10/19)

**

BÁT NHÁO

Bây giờ bát nháo rõ ràng
Hot girl nhanh nhẩu tìm đàng tiến thân
Dần dà Tỉnh ủy vô dần
Trưởng phòng chễm chệ coi dân như bò

Từ đây lãnh đạo ra trò
Dù em mới chỉ học toàn cấp hai
Nước ta giờ thảy chân tài
Chẳng trừ Đắc Lắc núi rừng cao nguyên

TIẾU NGÀN
(04/10/19)

**

GIỐNG QUÁ

Cảnh này giống Đức rõ ràng
Nuremberg đó nhưng toàn miền quê
Tiết hè trời đẹp khỏi chê
Thanh bình êm ả mọi bề nên thơ

MÂY NGÀN
(04/10/19)

**

NGHỊCH LÝ BUỒN CƯỜI

Con đâu đi giám sát cha
Chuyện đời nghịch lý thành ra buồn cười
Dẫu thơm cũng thảy hoa nhài
Hoa hồng, hoa cúc sánh nào được đâu

Hai trăm người vốn từ đâu
Trên trời rớt xuống để hầu đôn lên
Dọc dài hàng một lềnh khênh
Dân nào có biết hay bầu chi mô

Chỉ đều sản phẩm Bác Hồ
Bác từ thuở trước Liên Xô mang về
Tới giờ lịch sử não nề
Cũng đâu thay đổi mọi bề dễ sao

Ông Lê ông Mác toàn cao
Còn dân vẫn thảy tầm phào lạ chi
Hay ông nào đó chỉ huy
Đảng viên bốn triệu chỉ thì tung hô

TIẾU NGÀN
(04/10/19)

**

NGƯỜI HÙNG NƯỚC MỸ

Trump quả xứng người hùng
Còn phe Dân Chủ chỉ khùng chỉ điên
Thảy toàn miệng nói huyên thiên
Tả khuynh lừa mị đâu bằng Trump

TIẾU NGÀN
(04/10/19)                  

**

DÂN TA HÀO HÙNG

Dân ta nay quả hào hùng
Ảnh gì tươi mát ắt cùng nhào xem
Toàn like khiến thảy đã thèm
Comment rần rộ chẳng nên bõ bèng

Thơ văn thì quả mần răng
Liếc vào cho có rồi bèn bỏ qua
Nhất là thời sự dang xa
Thấy đâu dính dáng chi mà quan tâm

TẾU NGÀN
(04/10/19)

**

DÂN TỘC ĐA NGUYÊN

Việt Nam dân tộc đa nguyên
Kinh, Chăm, Miên, Thượng, Hoa đều hòa vô
Chiếc khăn mỏ quả ngày nào
Nay càng thêm đẹp với khăn kiểu Hời

NON NGÀN
(04/10/19)


MỤC LỤC

11411.PHẢI CHĂNG CÁC MÁC MỘT KẺ ĐẠI PHẢN ĐỘNG
               VÀ ĐẠI TỘI ÁC TRONG LỊCH SỬ LOÀI NGƯỜI ?
                                                                   (08/10/19)
11412.ĐỒNG CHÍ (07/10/19)
11413.LÃNH ĐẠO (07/10/19)
11414.TỰ SO SÁNH (07/10/19)
11415.DÁI MÍT (07/10/19)
11416.NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG (07/10/19)
11417.GIAI NHÂN XƯA VÀ NAY (06/10/19)
11418.CHỨNG TÍCH LỊCH SỬ (06/10/19)
11419.LỖI LẦM (06/10/19)
11420.THÔI THÌ (06/10/19)
11421.LUẬT SƯ VÀ THẨM PHÁN (06/10/19)
11422.QUÊ HƯƠNG (06/10/19)
11423.LIÊN XÔ, TRUNG QUỐC (06/10/19)
11424.ANH HÙNG NƯỚC NAM (06/10/19)
11425.CHIẾC ÁO LỤA VÀNG (06/10/19)
11426.ĐẦU ÓC TRỊCH THƯỢNG (06/10/19)
11427.ĐẠO LÝ LÀM NGƯỜI (06/10/19)
11428.NGÔN NGỮ DỊ BIỆT (06/10/19)
11429.LÊ VỊNH MẤT XE (06/10/19)
11430.NHẠT NẮNG (06/10/19)
11431.CHỦ NGHĨA NHÂN BẢN VÀ CHỦ NGHĨA PHẢN
NHÂN BẢN (06/10/19)
11432.TRÒ CHƠI LỊCH SỬ (05/10/19)
11433.HIỆN TƯỢNG LUẬN CỦA HUSSERL VỀ CÁI NHÌN
                                                                    (05/10/19)
11434.MA LANH CHỮ NGHĨA (05/10/19)
11435.CHẾT CŨNG ĐÂU YÊN (05/10/19)
11436.ĐỀU TỪ (04/10/19)
11437.ANH BA HƯNG (04/10/19)
11438.NGUYÊN LÝ TOÁN HỌC (04/10/19)
11439.CÓ KHÓ GÌ ĐÂU (04/10/19)
11440.VŨ TRỤ VÀ LOÀI NGƯỜI (04/10/19)
11441.CÒN HỎI NỮA (04/10/19)
11442.BÁT NHÁO (04/10/19)
11443.GIỐNG QUÁ (04/10/19)
11444.NGHỊCH LÝ BUỒN CƯỜI (04/10/19)
11445.NGƯỜI HÙNG NƯỚC MỸ (04/10/19)
11446.DÂN TA HÀO HÙNG (04/10/19)
11447.DÂN TỘC ĐA NGUYÊN (04/10/19)



No comments :

Post a Comment