Wednesday, October 2, 2019

TẬP THƠ "KẺ SĨ" TIẾP THEO, SỐ 253 (a)


TẬP THƠ “KẺ SĨ”
TIẾP THEO, SỐ 253 (a)


TRÍCH NGANG “TIỂU SỬ” MỘT
NGƯỜI RẤT Ư BÌNH THƯỜNG

Bởi đây chỉ một người thường
Viết về “tiểu sử” mọi đường làm chi
Bởi đâu có chút khác gì
Người trong thiên hạ khiến khi buồn cười

Quảng Nam sinh đã lâu đời
Từ năm bốn bốn ai thời biết sao
Quả non thế kỷ khác nào
Qua hai cuộc chiến thảy toàn hiểu tong

Chỉ vì hai lúa thong dong
Đời đều sau trước vẫn toàn khỏe re
Nên đem sánh với bạn bè
Có đâu hơn kém phần nào giữa nhau

Bao người nay sống ở Tây
Chie riêng hai lúa trụ nơi quê nhà
Thăng Bình vốn chỗ sinh ra
Hà Lam quê quán chỉ là tự nhiên

Chỉ điều tay trắng nhãn tiền
Bởi toàn ruộng đất bị liền lấy đi
Nhân danh “cách mạng” lạ gì
Học theo kiểu Mác quả thì tiếu lâm

Nhưng may trời dưỡng âm thầm
Sinh voi sinh cỏ để mong lớn dần
Mới vào học tận Saigon
Đậu bằng Tiến sĩ có còn lạ chi

Nhưng ngành triết học ít khi
Mấy người biết tới nhiều khi cũng buồn
Đó là thời trước bảy lăm
Cũng cùng một lúc theo nghề Luật sư

Quả toàn nghịch lý đến chừ
Đầu cao ngất ngưỡng đầu kia chỉ xoàng
Cuối cùng phải chọn một đàng
Dấn sâu triết học để còn làm thơ

Thơ như nước chảy ai ngờ
Vào trang Facebook gõ thơ ngập tràn
Toàn không cần nháp nhẹ nhàng
Chỉ đều gõ lướt trên mười ngón tay

Vậy nên dù dở dù hay
Nay trên con số 11.400 bài
Khác chi như chuyện khôi hài
Gần 10.000 trang A4 đâu cần trau chua

Nhưng làm theo kiểu thơ chùa
Toàn nhằm “công quả” đâu thu đồng nào
Vợ con đều thấy tào lao
Nên thường quở trách nói sao cho vừa

Thành đời quả giống ai chưa
Kiểu chơi đài các cho người biết tay
Tài tình đâu mấy xưa nay
Thơ như nước chảy mây bay cùng trời

Nói đều những chuyện ngàn khơi
Thượng vàng hạ cám làm đời cười toe
Dẫu bao nhiêu chẳng nhằm nhè
Chừng mươi năm nữa thơ rồi nhét đâu

Có ai thừa giấy in nào
Lại thời thế cấm khiến càng tầm vơ
Thành ra đâu chút đợi chờ
Chỉ theo con nước lững lờ trôi đi

Mộng nhà triết học lạ gì
Cỡ tầm lịch sử hóa khi cũng hài
Muốn so thế giới thua nào
Dẫu là chân đất từ làng Hà Lam

Tức toàn hai lúa ruộng đồng
Thành nhà triết học có phần ai hay
Thành ra nhân dịp đi Tây
Vừa về còn rãnh vài lời cho vui

TẾU NGÀN
(02/10/19)

(Viết theo yêu cầu lời đề nghị cần phải
giới thiệu “tiểu sử” của các Facebookers)

**

HAI LÚA ĐI TÂY

Lần này Hai Lúa đi Tây
Vào đầu tháng sáu cũng đầy tiếu lâm
Ngỡ ngàng thật quả không lầm
Đâu nào tính trước khiến cần kể ra

Mùa hè cảnh đẹp bao la
Saigon qua Đức có mà ghé đâu
Bay vèo tới thẳng Franfuhrt
Một Thành phố lớn chỉ trong 12 giờ

Có con gái đón đã chờ
Lái xe một mạch ngay về Nuernberg
Đúng toàn lạ lẫm ai dè
Bởi vì đường sá khác hầu Việt Nam

Hai bên tươm tất phố phường
Làng quê bát ngát dễ thường thấy đâu
300 cây số chỉ hầu
Chạy hơn hai tiếng cũng nào đâu xa

Chỉ vèo một mạch tới nhà
Đây là Thành phố ai mà lạ sao
Nơi từng diễn thuyết Hitler
Để sau quốc xã phải nghe án Tòa

Nuremberg Âu Mỹ gọi là
Tên thành phiên hóa vốn là vậy thôi
Tới nơi ngơi nghĩ vài ngày
Rồi đi khắp Đức thành điều đáng ghi

Suốt Nam lên Bắc lạ gì
Đến vùng cực Bắc gọi là Nordsee
Ở đây biển cả một bề
Rồi sang Đan Mạch bằng phà cũng vui

Lại chui hầm tới Hà Lan
Hầm ngầm dưới biển mới càng lạ thay
Copenhague quả đến nay
Cảng tàu phồn thịnh từ ngày xa xưa

Chuyến đi như vậy cũng vừa
Trên ngàn cây số quả chưa bao giờ
Xong về lại Đức nên thơ
Đi xuyên khắp cả bao giờ mới quên

Đầu tiên ghé tới Berlin
Quả toàn đồ sộ khó tin được nào
Postdam tất cũng tiến vào
Một thời Hòa ước ký ào ở đây

Thảy bao di tích đều hay
Nhưng hoài đáng nhớ lâu đài Sans Souci
Vườn hoa cổ kính lạ gì
Đều toàn hùng vĩ khó đi đường nào

Rồi auto chạy ào ào
Cả Đông Tây Đức cũng đều đi qua
4000 cây số đâu xa
Đi vài ngày quả đến là khắp nơi

Tường Bá Linh đã tới rồi
Nơi đây chứng tích một thời xa xưa
Chiến tranh lạnh đấy rõ thừa
Liên Xô nay mất dấu kia vẫn còn

Nhưng điều đáng nhớ trong hồn
Đền đài di tích Đức còn khắp nơi
Chiến tranh từng xảy bao đời
Napoléon thất trận vẫn còn dấu ghi

Cuối cùng thêm chỗ để đi
Vòng qua Tiệp Khắc còn chi nói nào
Đông Âu một thuở ồn ào
Giờ thì vắng lặng như chùa Bà Đanh

Dẫu sao đi các thị thành
Châu Âu mới thấy thảy toàn khác ta
Nay đều hiện đại chói lòa
Chơi toàn tự động dễ mà không hay

Khiến làm Hai Lúa loay hoay
Thảy đều thụ động cũng nào khác đâu
Vé xe cho đến vé tàu
Biết chi đụng đến để hầu mà mua

Cả đường xe lửa búa xua
Lẫn đường tàu điện túa tua lạ kỳ
Nhiều tầng nhiều tuyến khác gì
Có đâu chỉ một như đều nước ta

Thành ra chẳng nói ba hoa
Một trời một vực khác ta rõ nhiều
Lại toàn cảnh vật đáng yêu
Con người cũng vậy nhiều điều phải khen

Làm Hai Lúa nghĩ đằn thằn
Một lần tới đó cũng bằng ngao du
Khắp nơi thiên hạ mịt mù
Có đi mới thấy lu bù đáng kinh

TẾU NGÀN
                 (20/9/19)

**

QUANH CO

Toàn đem khẩu hiệu ra đùa
Người mình quả thật là vua trên đời
Phải cần chọc ghẹo để chơi
Bởi vì thế sự vẫn thời quanh co

TẾU NGÀN
(02/10/19)

**

HÒN NGỌC VIẾN ĐÔNG

Sàigon hòn ngọc Viễn Đông
Ngày nay ngập nước quả không ngày nào
Cứ trời mưa xuống ào ào
Biến thành hòn ngập ai nào không vui

TẾU NGÀN
(02/10/19)

**

NÉT ĐẸP GIẢN DỊ

Da em trắng ngọc trắng ngà
Áo màu ngọc bích ai mà chẳng thương
Đẹp ngoài đẹp cả vào trong
Bởi toàn giản dị khiến càng thêm duyên

HOA NGÀN
(02/10/19)

**

XỨ NGƯỜI XỨ TA

Xứ người yêu nước thương dân
Một phần càng nhỏ phải cần vậy thôi
Còn ta ngược lại lâu rồi
Mộ càng hoành tráng nói toàn thương dân

TIẾU NGÀN
(02/10/19)

**

NHÂN TÀI CÓ ĐÂU

Ngàn xưa đất nước của ta
Nhân tài đều trọng mới hoài còn lâu
Ngày nay có dễ tìm đâu
Bác Hồ thu hết biến toàn Mác Lê

TẾU NGÀN
(02/10/19)

**

TẠI SAO ?

Tại sao ngôi mộ chình ình
Lại đi xây giữa Ba Đình vậy cơ ?
Lỗi này Lê Duẩn đâu ngờ
Một thời nông nỗi bao giờ mới xong

Cả Liên Xô trước thành đồng
Tưởng hoài bất diệt ngàn năm vẫn còn
Ngờ đâu lịch sử thay dòng
Chỉ do ông Mác hiểu lầm vậy thôi

TẾU NGÀN
(02/10/19)

**

DÂN NGU

Dân ngu là lỗi tại ai
Tuyên truyền dối gạt bản bài bao năm
Tư duy thảy chỉ cùn mằn
Óc đầu bã đậu nào còn nói chi

Con người đã thảy còn gì
Thảy như cái xác không hồn vậy thôi
Khác chi tội lỗi tầy trời
Giết người lặng lẽ nào cần dáo gươm

MƯA NGÀN
(02/10/19)

**

TRÒ CHƠI CON NGƯỜI

Biến người toàn thứ đồ chơi
Chơi sao ngoạn mục ai thời biết không
Chiến tranh chơi kiểu tràn đồng
Biển ngưởi là cách dễ không được à

Thời bình hóa thảy lâu la
Bầy đàn sau trước bộ mà khác sao
Đội mông lãnh tụ rào rào
Diễu binh kệnh cỡm khác nào phi nhân

TIẾU NGÀN
(02/10/19)

**

TƯỞNG RẰNG

Tưởng rằng Pháp thuộc trăm năm
Làm sao thoát ách thực dân mới cừ
Ai ngờ từ đó đến chừ
Nga Tàu dẫn lối nhứ nhừ còn đâu

Trăm năm đến lúc bạc đầu
Dân nào tự chủ tự do cho mình
Mà toàn lãnh đạo quang vinh
Mượn người đường lối còn mình có chi

TẾU NGÀN
(02/10/19)

**

KHÔNG NHÚC NHÍCH

Ngày nay tuổi trẻ Việt Nam
Toàn không nhúc nhích dễ còn nói sao
Sợ luôn chính trị thế nào
Ngại ngùng nhắc tới ối dào hùng anh

Chỉ luôn nhậu nhẹt tanh bành
Hay là xã láng đều lo kiếm tiền
Khác gì một lũ toàn điên
Ai gây nên nỗi đã liền biết ngay

NON NGÀN
(02/10/19)

**

TÂM LÝ ĐÀN ÔNG

Dẫu cho ngực bự nặng nề
Các cô vẫn thích mọi bề là sao
Đó vì tâm lý đàn ông
Bên ngoài thích ngực dầu trong thích nàng

TIẾU NGÀN
(02/10/19)

**

HỒN LỠ

Hồn lỡ sa vào đôi mắt anh
Làm cho phải dụi đến bung vành
Đúng là nhạc sĩ hồn muôn trượng
“Âm Đạo Cười” (1) toe giữa thị thành

TIẾU NGÀN
(30/9/19)
(1) Gốc gác là “Ông Đạo Cười”     

**

LỬA VÀ KHÓI

Nếu không lửa khói đâu ra
Mịt mù mới thảy chết cha cả rồi
Dân ngu nào biết đất trời
Thành ai lợi dụng tại thời Mác thôi

Bởi làm trí thức trên đời
Mà ham nói dóc dễ thời tin sao
Tưởng ra học thuyết chi cao
Ai ngờ lại chỉ tào lao phỉnh người

TẾU NGÀN
(30/9/19)

**

LA FRANCE POUR TOUS
AND THE FIRST AMERICA

Quả hai câu nói buồn cười
Thế gian chẳng biết ai người khen không
Câu trên theo cách bốc đồng
Còn như câu dưới ai trông được vào

Câu trên luận điệu hao hao
Nói như huề trớt khác nào mị dân
Còn câu dưới khiến chết trân
Cầm đầu thế giới mọi phần sợ ai

TẾU NGÀN
(30/9/19)

**

GIẬT MÌNH

Ai đưa sự thật giật mình
Paul Doumer đó quả tình giỏi thay
Bao công trình tận đến nay
Thảy đều xây dựng nhiệm kỳ đầu tiên

Năm năm nhanh quả nhãn tiền
Làm cho dân Việt đã liền sướng vui
Thực dân như vậy hài rồi
Thành ra mới khiến Tây Hồ lưu tâm

Chủ trương cùng Pháp kết thân
Để nâng dân trí vạn phần cho ta
Chẳng cần xương máu đổ ra
Chỉ cần văn hóa giúp ta giành quyền

Thật là trí tuệ tiên thiên
Quảng Nam phải nói trước tiên Tây Hồ
Có ai so sánh được nào
Ngàn năm xứng tiếng anh hào nước Nam

NON NGÀN
(30/9/19)

**

KHÁC BIỆT VỢ CHỒNG

Chồng già vợ trẻ đương nhiên
Tre tàn măng mọc quả liền vậy thôi
Vợ già chồng trẻ than ôi
Bên kề miệng lỗ bên thời ngóc lên

TIẾU NGÀN
(30/9/19)

**

HỒI XƯA HỒI NAY

Hòi chưa Pháp chiếm nước mình
Từ trên xuống dưới tận tình hờn căm
Chỉ chờ có dịp nói khăm
Thành bao giai thoại vẫn còn đấy kia

Ngày nay lại nhục đầm đìa
Tên “Tàu” cũng tránh dám nào nói ra
Khác gì tâm lý quỷ ma
Đợi trông có dịp ngợi ca thằng Tàu

TẾU NGÀN
(30/9/19)

**

BẠO LỰC VÀ CHÂN LÝ

Con người hiểu biết ở đời
Tìm về chân lý mới thời nhân văn
Đó là sự thật vĩnh hằng
Hay là điều đúng ở trong cõi người

Thành ra quả chỉ hổ ngươi
Muốn đem bạo lực khiến đời cu li
“Độc tài vô sản” lạ gì
Tội đồ của Mác đã thì hiển nhiên

Khác gì kiểu một kẻ điên
Nghĩ mình “chân lý” rẻ tiền làm sao
Trong khi lịch sử thế nào
Luôn đều phát triển đâu hầu đứng yên

Khiến cho độc đoán triển miền
Chỉ làm nhân loại biến liền cu li
Lợi cho thiểu số lạ gì
Hại cho đa số còn chi nhân quyền

Làm sao còn kiểu người hiền
Chỉ toàn ma giáo nhãn tiền khác chi
Tình thương nào thảy còn gì
Chỉ đều thù hận nhiều khi buồn cười

Bởi do chân lý trên đời
Phải đều trao đổi mới thời mở ra
“Độc tài” thảy chỉ quỷ ma
Gạt tràn nhân loại khác nào lưu manh

MÂY NGÀN
(30/9/19)

**

TUẤN KIỆT

Người xưa từng đã nói rồi
Phải đều tuấn kiệt mới thời hiên ngang
Còn mà chỉ kiểu ăn tàng
Khác nào thảy đám muỗi mòng hay sao

TẾU NGÀN
(30/9/19)

**

CHÂN DUNG SỬ HỌC

Chân dung sử học mịt mờ
Chuyện ngoài Miền Bắc bây giờ còn không
Dẹp chuyên để thế toàn hồng
Tiến theo Xô Viết thảy trông được gì ?

Nên thành sử học ra chi
Viết nhằm “chế độ” đâu vì nước ta
Biến thành trò khỉ ba hoa
Một thời vong quốc đúng là nhục thay

Chỉ toàn trí thức cùi đày
Cu li mạt hạng xưa rày có đâu
Kiểu “vong quốc sử” lạ nào
Bây giờ tài liệu dồi dào còn kia

Bởi đều não trạng lặt lìa
Được từng trang bị đem dìa từ đâu
Từ Liên Xô thảy trước sau
Nhưng ngoài độc lập tự do ca hoài

TẾU NGÀN
(30/9/19)

**

GIỐNG HỆT Y NHAU

Nhìn ngoài đều giống hệt nhau
Cũng sao phù hiệu hao hao áo chàm
Khác là Trung Quốc Việt Nam
Khi thành thù địch khi toàn “anh em”

TẾU NGÀN
(30/9/19)

**

TỪ CÁC MÁC ĐẾN LÊNIN

“Thù giai cấp” Mác đà chỉ rõ
Mới thành ra “chỉ đỏ” Lênin
Từ đây xuyên suốt búa liềm
Khiến làm nhân bản biết tìm ở đâu

Mác còn bảo “diệt trừ tư sản”
Để tiến lên “vô sản toàn cầu”
Cái hài cứ đó về sau
Biết toàn “giai cấp” biết đâu con người

Mọi cớ sự việc đời là vậy
Bởi Mác tin “vật chất” sạch trơn
Tinh thần đâu nữa mà còn
Tạo ra nghịch lý mõi mòn thế gian

Để kết quả Liên Xô tan rã
Bởi đời toàn giả tạo lâu bền
Thảy vì quyền lợi tênh hênh
Cần gì xã hội con người nữa sao

NGÀN PHƯƠNG
(30/9/19)

**

THƠ HAY LÀ GÌ ?

Thơ hay cốt luôn đều phải chỉnh
Vì nếu không lỉnh kỉnh ra chi
Thành nên có nói được gì
Kiểu thơ loạn xạ nhiều khi buồn cười

Thơ đi với hồn người là vậy
Cần tứ thơ phải mãi tinh tươm
Tránh không chữ nghĩa buông tuồng
Khác nào thơ thẩn ngọn nguồn đều đây

TIẾU NGÀN
(30/9/19)

**

NGƯỜI VIỆT ANH HÙNG

Đúng là người Việt anh hùng
Tàu không dám nói chẳng khùng vậy sao
Khiến cho thế giới nghẹn ngào
Cái hèn kiểu ấy lẽ nào không khinh

Thành ra ông Phạm Bình Minh
Diễn đàn Quốc tế thật tình giống ai
Chủ quyền đất nước đâu rồi
Phát ngôn kiểu vậy ích gì ngoại giao

TẾU NGÀN
(30/9/19)

**

THƠ VĂN LỮNG THỮNG

Thơ văn lững thững trên đời
Khác gì như kẻ rong chơi “Bạt Ngàn”
Ái tình nhằm viết thảy toàn
Chỉ làm đầu óc thêm càng bá vơ

“Bạt Ngàn Nguyễn Đức” tới giờ
Thơ nhằm hình thức vật vờ tưởng hay
Đều lời gió thổi mây bay
Ý thơ rỗng tuếch thật nào ra chi

TẾU NGÀN
(30/9/19)

**

Ý THỨC CON NGƯỜI

Con người ý thức mới cao
Mọi điều đạo đức đều vào nơi đây
Nên thành xã hội giả cầy
Nếu toàn vô thức đàn bầy lạ chi

Giờ thì có nói được gì
Mỗi ngày mỗi xuống quả thì tự nhiên
“Bác Hồ” tôn mãi thánh tiên
Còn dân kệ mặc có phiền chi ai

Cốt nhằm rút ruột dài dài
Rút ăn đủ thứ một hai trên đời
Thảy cho xã hội tơi bời
Gọi là cách mạng để đời sau phê

Chỉ do ý thức ê chề
Con người xuống cấp đầm đề vậy thôi
Miệng toàn yêu nước yêu nòi
Nhằm che cái bụng để lòi đuôi ra

TẾU NGÀN
(30/9/19)


MỤC LỤC

11370.           TRÍCH NGANG “TIỂU SỬ” MỘT NGƯỜI
                   RẤT Ư BÌNH THƯỜNG (02/10/19)
11371.          HAI LÚA ĐI TÂY (20/9/19)
11372.          QUANH CO (02/10/19)
11373.          HÒN NGỌC VIẾN ĐÔNG (02/10/19)
11374.          NÉT ĐẸP GIẢN DỊ (02/10/19)
11375.          XỨ NGƯỜI XỨ TA (02/10/19)
11376.          NHÂN TÀI CÓ ĐÂU (02/10/19)
11377.          TẠI SAO ? (02/10/19)
11378.          DÂN NGU (02/10/19)
11379.          TRÒ CHƠI CON NGƯỜI (02/10/19)
11380.          TƯỞNG RẰNG (02/10/19)
11381.          KHÔNG NHÚC NHÍCH (02/10/19)
11382.          TÂM LÝ ĐÀN ÔNG (02/10/19)
11383.          HỒN LỠ (30/9/19)
11384.          LỬA VÀ KHÓI (30/9/19)
11385.          LA FRANCE POUR TOUS
11386.          AND THE FIRST AMERICA (30/9/19)
11387.          GIẬT MÌNH (30/9/19)
11388.          KHÁC BIỆT VỢ CHỒNG (30/9/19)
11389.          HỒI XƯA HỒI NAY (30/9/19)
11390.          BẠO LỰC VÀ CHÂN LÝ (30/9/19)
11391.          TUẤN KIỆT (30/9/19)
11392.          CHÂN DUNG SỬ HỌC (30/9/19)
11393.          GIỐNG HỆT Y NHAU (30/9/19)
11394.          TỪ CÁC MÁC ĐẾN LÊNIN (30/9/19)
11395.          THƠ HAY LÀ GÌ ? (30/9/19)
11396.          NGƯỜI VIỆT ANH HÙNG (30/9/19)
11397.          THƠ VĂN LỮNG THỮNG (30/9/19)      
11398.          Ý THỨC CON NGƯỜI (30/9/19)



No comments :

Post a Comment