TẬP THƠ “KẺ SĨ”
TIẾP THEO, SỐ 254 (b)
MỒ CHA CÁC MÁC
Mồ cha Các Mác oái oăm
Đưa ra học thuyết giờ còn ra chi
Thảy nhằm ngụy biện lạ gì
Toàn đều mê tín dễ chi anh tài
Ngày nay thế giới bái bai
Ta còn mù quáng chẳng hài lắm sao
Tiếc thay vận nước ba đào
Ai gây nên tội dân nào biết chăng
TẾU NGÀN
(04/10/19)
**
CHỈ LÀ
Chỉ là bắt chước mà thôi
Liên Xô làm thế ta thời làm theo
Trải gần thế kỷ đói nghèo
Dẫu bao thần tượng cũng đều như không
Liên Xô xưa ngỡ thành đồng
Nay ra đồng nát thảy còn chi mô
Cá nhân sùng bái “Bác Hồ”
Quên đi dân tộc lẽ nào khôn ngoan
NON NGÀN
(04/10/19)
**
LẠC GIỮA RỪNG HOA
Anh này lạc giữa rừng hoa
Cho dầu chống chọi dễ mà được sao
Tám cô xúm lại cái ào
Đè anh xuống đất khó nào ngóc lên
TIẾU NGÀN
(03/10/19)
**
HẸN LẠI
Chắc em ở Đức từ lâu
Ta từng qua đó có nào thấy đâu
Lở duyên lở hẹn mất rồi
Đành chờ khi khác phải hầu vậy thôi
TIẾU NGÀN
(03/10/19)
**
EM NGƯỜI HỒI GIÁO HAY
CHĂM ?
Em người Hồi giáo hay Chăm
Cho anh muốn thử hỏi tràn được không
Bởi Hồi thì ở Trung Đông
Còn Chăm dân tộc là nơi xứ mình
Em còn hình ảnh Đồ Bàn
Chế Bồng Nga trước vẫn toàn đẹp thay
Cả ngàn đêm lẽ luôn hay
Cái duyên em mới làm say lòng người
Khăn đen chùm tận mái đầu
Mắt toàn huyền diệu nhìn vào xa xăm
Làm anh nhớ tới Huyền Trân
Nét Chàm với Việt ai hơn ai nào
Nhưng đều luôn thảy thanh tao
Làn mi cong vút dễ mà nói sao
Áo xanh em khoác hao hao
Chỉ thua chiếc mũi dọc dừa Trung Đông
NGÀN TRĂNG
(03/10/19)
**
CÁI CƯỜI ĐỊNH MỆNH
Hồi xưa từng muốn qua Tây
Nhưng mà định mệnh có nào chìu đâu
Thành ra ba chập ba hồi
Thảy đều ngắt ngứ đành ngồi nhà luôn
Tới khi thiên hạ vượt biên
Nghĩ rằng bỏ nước ra đi sao đành
Để dân ở lại mũi lòng
Thôi thà chia sẻ ngọt bùi cùng nhau
Mới thành chuyện tếu ai hay
Vì cùng lãnh đủ xưa nay lạ nào
Dân toàn theo kiểu cào cào
Còn mình cũng thảy tầm phào khác chi
Bây giờ nghĩ lại còn gì
Chỉ đều định mệnh quả khi buồn cười
Bởi sinh làm thảy con người
Mọi điều Trời định có ngoài chi sao
Rồi bao năm tháng dãi dầu
Cuối cùng hai lúa cũng nhào đi Tây
Dầu đi ba tháng chưa đầy
Để về vẫn lại làm thơ bạt ngàn
Thành ra con Tạo đa đoan
Bao giờ giải phóng túi càn khôn cho
Để nhằm hai lúa mở cờ
Đi qua được mọi bến bờ mới vui
TẾU NGÀN
(03/9/19)
**
Ý NGHĨA KHÁC NHAU
Miền Trung gọi nó trái xoài
Ý là ngã chúi hay choài người ra
Trong Nam sửa lại trái xài
Cầu dừa xài đủ khi mùa Tết sang
TIẾU NGÀN
(03/10/19)
**
BỐN MÙA VÀ EM
Mùa xuân em hãy còn xanh
Tiếp qua mùa hạ em thành héo hon
Để mùa thu đến hóa vàng
Sang đông rụng mất anh càng nhớ thương
TẾU NGÀN
(03/10/19)
**
CUỘC ĐỜI
Cuộc đời đâu phải tầm thường
Mà bao nhiêu chuyện vạn đường nhiêu khê
Bao nhiêu trái khoáy não nề
Bao nhiêu phức tạp mọi bề huyền vi
Nên thành khó nói được gì
Nhưng điều đạo lý dễ khi hủy nào
Khiến làm triết học toàn cao
Khiến làm khoa học lẽ nào quên đâu
Dẫu đều thân xác con người
Vấn đề sinh học vốn điều tự nhiên
Song tinh thần vẫn ưu tiên
Vì hoài siêu lý giữa miền trần gian
Dễ sao trách bị cầu toàn
Mà điều tương đối làm oan cho đời
Nên cần lý trí tuyệt vời
Làm khung tình cảm giúp đời thăng hoa
NGÀN PHƯƠNG
(03/10/19)
**
MỘT KỶ NIỆM XƯA
Hà Lam xưa Nguyễn Tăng Tầm
Một người cao thủ chuyên môn chỉnh giờ
Những ai phải đợi phải chờ
Muốn không sai trễ đều tìm đến đây
Nhưng rồi thế sự cũng hay
Bây giờ Tầm đã là người Berlin
Công dân nước Đức ngon lành
Tiếc lần đến đó ta đâu gặp chàng
Lại thêm cả Nguyễn Hữu Hoan
Chuyên môn may sắm thảy toàn người ta
Trẻ già trai gái đều là
Được ơn mưa móc để mà ấm thân
Thời gian tuy thế mà gần
Đã non thế kỷ mọi phần nhớ luôn
Kiểu như chớp lạch mưa nguồn
Trường Sơn hướng ấy ai buồn quên không
Giờ mà cải lão hoàn đồng
Quay về thời cũ cũng không tiếc gì
Hà Lam nay dẫu khác đi
Nhưng thời xưa ấy luôn thì dài lâu
Khiến cho phải mãi nhớ hoài
Một thời kỷ niệm trong hồi chiến tranh
Nhiều người nay đã vắng tanh
Ai còn như gạo trên sàng khác sao
TIẾU NGÀN
(03/10/19)
MỤC LỤC
11411.MỒ CHA CÁC MÁC
(04/10/19)
11412.CHỈ LÀ (04/10/19)
11413.LẠC GIỮA RỪNG HOA
(03/10/19)
11414.HẸN LẠI (03/10/19)
11415.EM NGƯỜI HỒI GIÁO HAY
CHĂM ? (03/10/19)
11416.CÁI CƯỜI ĐỊNH MỆNH
(03/9/19)
11417.Ý NGHĨA KHÁC NHAU
(03/10/19)
11418.BỐN MÙA VÀ EM
(03/10/19)
11419.CUỘC ĐỜI (03/10/19)
11420.MỘT KỶ NIỆM XƯA
(03/10/19)
No comments :
Post a Comment