Friday, September 27, 2019

TẬP THƠ "KẺ SĨ" TIẾP THEO, SỐ 252


TẬP THƠ “KẺ SĨ”
TIẾP THEO, SỐ 252


CA DAO TẾU LÂM

1. Hỏi chùa chú tiểu ở đâu
Sư cười tay chỉ trong cầu bên kia
Còn thêm phải đóng cửa ngoài
Đặng khi chú tiểu khỏi lòi cả ra

2. Mân mê Mận mới hỏi Đào
Vườn hồng đã có ai vào hay chưa
Đào liền liếc mắt tình đưa
Vẫn còn nộn nhụy chỉ tưa một phần

3. Trăm năm trong cõi người ta
Mấy ai chưa có thụt ra thụt vào
Thụt nhiều kinh nghiệm dồi dào
Thụt cho lăn lóc bổ nhào mới hay

4. Ngó lên trên núi thảy vui
Ngó về dưới biển cũng nào khác đâu
Nhìn về quê mẹ toàn lau
Quê cha xa lắc một màu rừng xanh

5. Ta về ta tắm ao ta
Rủi cho sặc nước người nhà vớt lên
Còn mà ham tắm bồng bềnh
Ao sâu ngợp nước dễ lên được à

6. Em đi một nửa hồn tôi
Mất rồi còn biết tìm về được sao
Nửa hồn kia hẳn thế nào
Chỉ như một chiếc dép lào còn đây

7. Đầu lòng ai ả tố nga
Ước rồi kế tiếp sẽ là thằng cu
Nào ngờ cứ thế lu bù
Trước sau toàn nữ chỉnh chu dội hình

8. Tim em mở cửa muôn phần
Anh vào khép lại mỗi lần vậy thôi
Chỉ trừ lần đó vào rồi
Em quên khóa chốt nên thằng khác vô

9. Con mèo trèo lên cây cau
Hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà
Chồng em mắc bẫy chiều qua
Anh vào đây chút có mà sao đâu

10. Con đò dịch chuyển bờ sông
Lùm cây khuất bóng cái nhà thò ra
Thò hoài từ phía xa xa
Ai ngờ thò mãi thành ra cái làng

TẾU NGÀN
(27/9/19)

**

“ĐẠI ĐỨC” THÍCH THANH TOÀN

Đàn bà nó quyết mò toàn
Nâu sồng ngoài mặt quả càng lưu manh
Khiến làm Phật giáo ô danh
Bởi đều trộn lẫn quốc doanh thảy vào

TIẾU NGÀN
(27/9/19)

**

LỖI ĐÂU TẠI TÔI

Xin đừng quy lỗi cho tôi
Lỗi người đi trước mới đều phải tin
Đầu tiên bởi Mác Lênin
Dụ toàn ảo tường thành vin thảy vào

Tiếp theo kháng chiến ào ào
Tiếng ngoài đánh Pháp ai nào biết đâu
Cốt làm vô sản chỉ hầu
Tuyên truyền quyền lợi nháo nhào chạy theo

Ngày nay đất nước dù lèo
Phải luôn ca ngợi mọi điều khác chi
Đố ai dám cãi lại đi
Cãi thì địa vị còn gì nữa sao

Nên chi đừng trách tầm phào
Lỗi người đi trước đâu nào tại tôi
Bởi sinh làm kiếp con người
Thảy vì hám lợi sao đời chẳng la

TIẾU NGÀN
(27/9/19)

**

THƠ VÀ MUỖI

Nửa đêm nàng dậy làm thơ
Chỉ vì con muỗi lượn lờ chung quanh
Muỗi không có cánh cũng đành
Nhưng vòi đâm thẳng mới thành thơ hay

TẾU NGÀN
(27/9/19)

**

BÀI HỌC CHIẾN TRANH

Chiến tranh tưởng để làm gì
Để làm ý hệ thảy khi buồn cười
Vượt biên mấy triệu con người
Ngày nay chín mống cũng đòi trốn đi

Qua Tây qua Mỹ lạ gì
Cả qua Hàn Quốc mới thì đau hơn
Nào ai biết rõ nguồn cơn
Chỉ do một nhóm lơn tơn tạo thành

TIẾU NGÀN
(27/9/19)

**

HIỆN TƯỢNG VÀ BẢN CHẤT

Ở ngoài hiện tượng đi chơi
Trong nhằm bản chất trốn thời mới vui
Nước Hàn thấy thế thảy cười
Mình toàn ngon đấy mới người trốn qua

TẾU NGÀN
(26/9/19)

**

BS. DƯƠNG QUỲNH HOA

Ai ngờ vẫn chỉ bông hoa
Người dùng trang trí thành ra buồn cười
Để khi lịch sử qua rồi
Lưu hoài dư vị một đời tầm vơ

Mang danh trí thức dại khờ
Lòng toàn mờ tối mặt ngoài huênh hoang
Lợi danh mục đích thảy toàn
Hay vì lạc nẽo lầm đàng bởi đâu

TIẾU NGÀN
(26/9/19)

**

MỘT ĐỔI CHÍN

Có người tếu táo cũng vui
Một mà đổi chín mới đời lên hương
Thím Ngân ở lại nước Hàn
Chín tay kia lại về toàn mới hay

Hết ai còn hỏi thày lay
Làm gì cho nước tụi mày biết không
Nước này đều nước trong lòng
Chảy ra lênh láng khiến càng tiếu lâm

TẾU NGÀN
(26/9/19)

**

KIÊN ĐỊNH

Phải toàn kiên định mới hay
Dùng bơm xe đạp xe hơi bơm vào
Thời kỳ quá độ nêu cao
Ngàn năm cũng tới ai nào không vui

TẾU NGÀN
(26/9/19)

**

LÊN ÁN ĐỘC TÀI

Độc tài lên án mới hay
Mình toàn “dân chủ” ai nào không tin
Mình theo thuyết Mác Lênin
“Triệu lần dân chủ” thường in trong đầu

Ngày xưa Lê Mác chỉ hầu
Nói theo cách cũ nay nào ra chi
“Độc tài vô sản” quý gì
Bây giờ “định hướng” mới thì khôn ngoan

TIẾU NGÀN
(26/9/19)

**

NUÔI TRAI

Mê trai chỉ nữ mới mê
Trừ anh lưỡng giống rành nghề khác chi
Nuôi trai bằng sữa lạ gì
Sữa nào cũng tốt mới thì trai xinh

TẾU NGÀN
(26/9/19)

**

COI DÂN NHƯ NGU

Cấp dân như thể toàn ngu
Tha hồ mồm mép mặc dù ra sao
“Cho đi nhờ” lỗi ai nào
Còn “dân cắc ké” sao đều trốn luôn ?

TẾU NGÀN
(26/9/19)

**

CHẠY CHỨC CHẠY QUYỀN

Ngày nay chạy chức chạy quyền
Đã thành cơm bữa mọi miền đều hay
Tạo ra đất nước cùi đày
Khiến làm dân tộc ăn mày lạ sao

Khác gì nổi nhục thảy cao
“Bác Hồ học tập” dẫu hoài ích chi
Dân đều thảy thứ cu li
Ăn trên ngồi trước hẳn thì các quan

Tức đều cớm lớn bộn bàng
Bí thư một tỉnh ngang hàng Trung ương
Đầu tư theo cách vẫn thường
Có quyền có chức mọi đường hốt vô

Khác chi loại dạng côn đồ
Coi dân như cứt lẽ nào mà vui
Mặc cho ai nấy bùi ngùi
Mình toàn “Đạo đức Bác Hồ” huênh hoang

PHƯƠNG NGÀN
(26/9/19)

**

CƯỜI VÀ MÉO

Hồi ăn khẳm bụng cười hề
Đến Tòa kêu án mọi bề tang thương
Pharma Giám Đốc đường đường
Tội buôn thuốc giả gạt toàn ung thư

Lương tâm thảy kiểu bỏ xừ
Nguyễn Minh Hùng ấy quả như trâu bò
Tử hình chẳng phải là to
Bao người chết uổng tội đồ đâu hơn

TẾU NGÀN
(25/9/19)

**

MÚA CỘT

Đàn bà múa cột trơn tru
Đàn ông múa cột thù lù thảy ghê
Cho dù điêu luyện mọi bề
Lắm khi kẹt cứng đồ nghề rơi ra

TIẾU NGÀN
(25/9/18)

**

XỨ SỞ THẦN TIÊN

Nước mình xứ sở thần tiên
Vậy mà cố trốn nhãn tiền ra chi
Vượt biên khi trước lạ gì
Nay tìm mọi cách để đi ào ào

Thẻ xanh nhập Mỹ nháo nhào
Dẫu là cớm lớn cũng nào thua ai
Tép riu càng phải trỗ tài
Được đi Hàn Quốc gút bay xứ liền

TẾU NGÀN
(25/9/19)

**

TÍNH CHẤT ƯU VIỆT

Cái đầu có Mác Lênin
Đã toàn ưu việt cần tìm chi đâu
Lại thêm tư tưởng Bác Hồ
Vậy thì thế giới dễ nào bằng ta

Nhưng dân sao lại thở ra
Thằng giàu nó chẳng thiết tha quả nào
Có tiền nó xéo ào ào
Dẫu đi Hàn Quốc trốn nhào lạ chưa

TIẾU NGÀN
(25/9/19)

**

TÌNH GIÀ

Tình già xưa ở Phan Khôi
Bây giờ thời đại khắp nơi tràn trề
Ảnh trên Facebook khỏi chê
Tình già đâu khác mọi bề trẻ măng

TIẾU NGÀN
(25/9/19)

**

ĐỘC LẬP TỰ DO

Con người độc lập tự do
Mới đều đầu óc để cho dân nhờ
Còn toàn tất cả bầy khờ
Nói theo một duột dân chờ hất đi

TẾU NGÀN
(25/9/19)

**

CƯỠNG TỪ ĐOẠT LÝ

Cưỡng từ đoạt lý lạ gì
Hiểu toàn đất nước thảy thì của ta
Ai không theo tất quỷ ma
Một mình một chợ có mà mới sao

TẾU NGÀN
(25/9/19)

**

CÁI ÁO VÀ THẦY TU

Áo đâu làm được thầy tu
Khi lòng hoang dã cho dù là ai
Ngày nay Phật giáo hỏng dài
Bởi nhiều tu dỏm thảy đều mà ra

Khiến làm mất giá cà sa
Thau vàng lẫn lộn có mà lạ chi
Quốc doanh đào tạo khác gì
Đỏ vàng trộn lẫn quả thì tiếu lâm

TẾU NGÀN
(25/9/19)

**

CON DAO HAI LƯỠI

Giờ thì buộc phải trách ai
Trách người lãnh đạo bộn tài vậy thôi
Con dao hai lưỡi sáng ngời
Tuyên truyền giả đối dân thời mất tin

Mất tin mình phải tự tìm
Mọi đường bá đạo nhằm tin thảy vào
Tạo nên thế kỷ lạc loài
Bây giờ lịch sử biết nào trách ai

TIẾU NGÀN
(25/9/19)

**

LÀM TRAI

Làm trai cho đáng nên trai
Xuống đông đông tĩnh lên đoài đoài tan
Còn đều tình ái làng nhàng
Trai quèn kiểu ấy có càng ra sao

Nhỏ thì làm “cháu Bác Hồ”
Tới khi khôn lớn lại nào khác chi
Thảy toàn trai gái li bì
Biết gì dân tộc biết gì nước non

TẾU NGÀN
(25/9/19)

**

TỪ CHỦ NGHĨA “QUỐC TẾ”
ĐẾN CHỦ NGHĨA “TOÀN CẨU”

Ai không nhớ thuở bảy lăm
Nói toàn “Quốc tế” nào còn ra sao
Tuyên truyền thảy kiểu cào cào
Bây giờ tụi nó đã nhào đi đâu

Ngày nay ngược lại khác hầu
“Toàn cầu chủ nghĩa” lại đều ngược xuôi
Tuyên truyền đúng chỉ đầu buồi
Xoay đi xoay lại có nào lạ chi

Liên Xô sụm mất còn gì
“Toàn cầu, Quốc tế” cũng thì tiêu ma
Bây giờ nói đến Quốc gia
Thật ngu bỏ mẹ có mà lạ đâu

Kiểu dân nô lệ chỉ hầu
Bị ngoài sai khiến tưởng đâu ngon lành
Làm cho dân tộc tanh bành
Đã non thế kỷ quả thành thế thôi

TẾU NGÀN
(25/9/19)

**

LUẬT GÌ ?

“Luật” đây nó hiểu ra sao
Cái thằng nhà báo khác nào ngu si
Nhằm bênh cán bộ lạ gì
Sợ hình lên mạng nhà thì đâu ra

Bảo rằng “phạm luật” quỷ ma
Luật trong túi nó có mà khác sao
Vậy nhưng Chủ tịch lạ nào
Cái tên Thuận Hữu giống hầu con chi

TẾU NGÀN
(25/9/19)          

**

TÂM LÝ “QUẦN CHÚNG”

Đó là tâm lý đám đông
Lợi mình là chính có cần chi ai
Khiến nên hậu quả thảy hài
Khi đường tắt nghẽn dễ nào không kinh

Bởi đều ai nấy vì mình
Cóc vì người khác thật tình thế thôi
Thành ra xã hội luôn tồi
Chỉ vì “quần chúng” có đâu lạ gì

Do toàn tâm lý cu li
Chỉ ai có học mới thì khá hơn
Còn mà thảy kiểu thờn bơn
Hoặc đều ít học thảy hơn chút nào

Nhưng xưa Các Mác cào cào
Cho rằng “vô sản” phải ào tiến lên
“Độc tài” nhất thiết đặt trên
Ngày nay mới thấy cái nền ra sao

Tại vì mê tín quá cao
Biết gì khoa học lẽ nào không ngu
Trong khi xã hội thiên thu
Không nhờ học vấn ắt đù ra thôi

Bởi ai cũng thảy con người
Đều toàn sinh vật với nhiều bản năng
Tự do dân chủ cân bằng
Dựa vào nhận thức mới hằng văn minh

TIẾU NGÀN
(24/9/19)

**

CỐ SỰ VỀ TRẦN ĐỨC THẢO
VÀ NGUYỄN MẠNH TƯỜNG

Chuyện đời nói mấy dễ xong
Lại điều càng nói thêm càng bi thương
Trần Đức Thảo, Nguyễn Mạnh tường
Từng thời đau xót khó nào ai quên

Cả hai trí thức vang rền
Từng đều sáng chói trên nền trời Nam
Được nhờ đào tạo kỹ càng
Thực dân nó thế mà toàn đáng khen

Có đâu thủ đoạn nhì nhằng
Nhưng luôn trân trọng tài năng con người
Thông minh học giỏi ngút trời
Ngay từ tấm bé đã thời quan tâm

Lớn lên Tiến sĩ ầm ầm
Paris Ánh sáng mới toàn thế thôi
Song đều yêu nước thương nòi
Cả Tường lẫn Thảo quay về quê hương

Cốt sao giúp nước mọi đường
Rắp tâm giải phóng quê hương khác nào
Ai ngờ định mệnh nổi trôi
Thân tàn ma dại lại điều tự nhiên

Tại thời “đấu tố” liên miên
Thảo, Tường đâu thoát được miền trần gian
Mới thành xách bách xang bang
Ngậm ngùi “giai cấp” khiến càng éo le

Bởi xưa Các Mác huê hòe
Cho rằng “tư sản” phải đè xuống thôi
Rêu rao trí thức chỉ tồi
Phải nhường “vô sản” trên đời tiến lên

Làm cho mê tín tạo nên
Từ Liên Xô thảy chuyển tràn Việt Nam
Nhất là Trung Quốc dây sang
Bởi hầu sát nách với toàn nước ta

Nịnh thần nhung nhúc nảy ra
Ve sầu Tố Hữu có mà lạ sao
Nhân danh đủ thứ tầm phào
Dựng toàn hình tượng tào lao trên đời

Khiến thành trí thức diệt rồi
Thảo, Tường ngày đó quả nào ra chi
Đều thành nhục nhã mấy khi
Nay thì nhớ lại còn gì dân ta

Còn nào tổ quốc nước nhà
Mà đều cuồng tín ta bà khác sao
Vinh quang tự sướng ồn ào
Ai ngờ nỗi nhục chỉ hầu trớ trêu

Một thời lịch sử thảy lèo
Toàn đem tô vẽ khiến đều thảy kinh
Để nay thế giới chuyển mình
Mọi điều phơi hết giật mình lạ chi

Thành nên sự nghiệp có gì
Cả đời Tường, Thảo hóa thì tiêu ma
May còn lại chút gọi là
Danh tàn một thuở ai mà chẳng thương

Chỉ tương lai mới mọi đường
Sẽ đều phân định tõ tường cả ra
Ai chính đáng ai gian tà
Ai người lắt léo ta bà thuở xưa

Giờ đây nói mấy đâu thừa
Toàn vì giá trị lạ chưa trên đời
Điều gì đúng mãi còn hoài
Điều nào nhảm nhí sẽ toàn đi qua

Đều do Các Mác quỷ ma
Lại tôn thần thánh ai mà không hay
Để làm thế giới đọa đày
Một thời đau xót đến nay vẫn còn

Khác nào tội thảy bằng non
Bởi làm nhân loại mõi mòn bao năm
Do vì ảo tưởng oái oăm
Trái toàn khoa học lại lòng tưởng hay

Hoặc vì chai sạn cùi đày
Ngụy danh trí thức một màu tang thương
Để nhằm ngụy biện mọi đường
Gạt tràn nhân loại có thường hiểu đâu

Đến như Tường, Thảo khác sao
Một thời tíu tít cũng hầu tự nhiên
Để nay mới thấy nhãn tiền
Liên Xô sụp đổ khiến liền hiểu ra

Độc tài chẳng khác quỷ ma
Phận thân trí thức dễ mà còn đâu
Thảy thành toàn kiểu con hầu
Tội này bởi Mác hay là do Lê ?

MÂY NGÀN
(24/9/19)

**

MÓN NGON MÌ QUẢNG

Cớ sao mì Quảng lại ngon
Bởi vì hương vị cứ còn như xưa
Giữa đồng trưa nắng hay mưa
Bưng tô mì Quảng luôn thừa thơm ngon

Mùa đông tiết lạnh se dòn
Ấm lòng mì Quảng nào còn nói chi
Mùa hè gió mát lạ gì
Ăn tô mì Quảng dễ gì ngon hơn

Tỏa mùi bánh tráng dòn thơm
Vị rau hương nức khó hơn được nào
Sợi mì vàng trắng ra sao
Thảy đều mềm mại ăn vào toàn hay

Nước lèo pha chút ớt cay
Thịt, tôm béo ngậy ngất ngây quả là
Thành ra đâu phải nói ngoa
Bởi tô mì Quảng mặn mà mỗi khi

Đậu rang thơm phức lạ gì
Càng làm hương vị thảy thì nâng cao
Mỗi khi ăn muốn vài tô
Mới đều đã chỉ ai nào không hay

Đó thành sự thật xưa nay
Tiếng đồn mỳ Quảng cứ ngày lan xa
Dẫu toàn đơn giản lại là
Khác nào hương vị đậm đà quê hương

Gắn vào đặc sản Quảng Nam
Có gì lẫn được mọi miền khác đâu
Ăn chung mọi thứ ngon hầu
Ví như thịt luộc ối chao khoái toàn

Hay ram chiên lại dòn dòn
Tăng gia khẩu vị thêm càng thích hơn
Nên hồi thời bé lơn tơn
Mê ăn mỳ Quảng cứ còn nhớ luôn

Đó là tất cả ngọn nguồn
Ai người dân Quảng có nào lạ sao
Dẫu giờ mì Quảng dạt dào
Khắp miền đều có đâu bằng Quảng Nam

Chỉ vì đúng món quê hương
Trước sau đặc sắc vấn vương mọi người
Thêm điều khiến thảy nhớ hoài
Mùi thơm rau húng dễ nào lại quên

TRĂNG NGÀN
(23/9/19)

**

NGÀY XƯA

Ngày xưa đi học Liên Xô
Lái toàn loại Mig lẽ nào không vui
Tới khi về nước thảy rồi
Bắn tàu bay Mỹ một thời hùng anh

“Liên Xô” giờ lại tan tành
“Ngụy nhào Mỹ cút” cũng thành ra chi
Nay ba tấc đất lạ gì
Chuyện đời nhân thế vẫn thì vậy thôi

TẾU NGÀN
(23/9/19)

**

TƯƠNG LAI

Tương lai biển nó chiếm rồi
Chắc ngồi tình lại chỉ còn toàn sông
Nhưng sông nước cũng cạn dần
Lòi trôn mới nhảy bộ cần nói sao

TẾU NGÀN
(23/9/10)

**

NỖI ĐAU CỦA CHÚA

Nỗi đau của Chúa tột cùng
Bởi nhiều đánh đập ai từng có đâu
Vì lòng Bác ái chỉ hầu
Nhằm đưa nhân loại tới trời nhân văn

MÂY NGÀN
(23/9/19)

**

ĐẤT LÀNH CHIM ĐẬU

Đời luôn vẫn chỉ vậy thôi
Đất lành chim đậu từ thời xa xưa
Nay dân Tàu phất lên giàu
Cũng đều kiếm cách chạy ra nước ngoài

Úc, Anh, Mỹ chẳng thiệt thòi
Tự do dân chủ hút vào đầu tư
Thành ra cho đến bây chừ
Kẻ giàu xách đít tếch toàn Phương Tây

TIẾU NGÀN
(23/9/19)

**

“CHỦ NGHĨA TẬP THỂ”
TỪ CÁC MÁC ĐẾN LÊNIN

Đầu tiên điều Mác nặn ra
“Độc tài vô sản” có mà lạ sao
Từ đây trí tuệ nốc ao
Chỉ còn mê tín ai nào không hay

Mác phong “sứ mệnh” mới hài
Phịa ra “vô sản” lâu dài xây nên
Dùng điều “chuyên chính” làm nền
“Đời không giai cấp” tiến lên sau này

Nhưng toàn xạo xự quả tài
Vì đều ảo tưởng ngày mai có nào
Khác chi bánh vẽ tầm phào
Hy sinh cho mấy cũng rồi tới đâu

Khiến Lênin vẫn một màu
“Con đường tập thể” cốt hầu dựng lên
Biến đều cuồng tín lềnh khênh
Tạo toàn mù quáng thảy trên ngôn từ

Loài người từ đấy nhứ nhừ
Vong thân cả thảy khó nào nhân văn
Mà toàn công cụ vẫn hằng
Để “trên” sai khiến hỏi răng không nghèo

Khiến cho xã hội thành lèo
Tư duy độc lập còn nào có chi
Bởi toàn thụ động khác gì
Cá mè một lứa quả khi buồn cười

Đó thành thân phận con người
Mất toàn độc lập mất toàn tự do
Mà đều biến thảy ve chai
Đâu còn trí tuệ nhằm xây được đời

Tinh hoa khó có chút nào
Mà hầu đất đá chỉ đều đào lên
Thành ra tụt hậu lâu bền
Tuyên truyền cố phết toàn lên bề ngoài

Ngày nay kết quả ra sao
Liên Xô phải sập cái ào vậy thôi
Cả như Trung Quốc chuyển rồi
Trở thành tư bản kiểu hồi sơ khai

Nói chung thuyết Mác chỉ hài
Toàn sai nguyên lý nên nào đúng đâu
Tinh hoa đã thảy úa màu
Còn toàn “quần chúng” trước sau làng nhàng

Thành ra phản động đâu oan
Cản đà lịch sử nào còn nói chi
Khiến thành lạc hậu lạ gì
Đội mông “lãnh tụ” tưởng thì vinh quang

Nhân văn chẳng khác lụi tàn
Bởi vì trí tuệ muôn vàn triệt tiêu
Tranh giành quyền lợi hóa nhiều
Biến đều phá hoại dễ chi xây đời

NGÀN MÂY
(23/9/19)

**

NGUYÊN NHÂN CHỦ YẾU
CỦA NẠN ĐỘC TÀI CỘNG SẢN

Tựu trung có bốn nguyên nhân
Nhưng đều do Mác vạn phần vậy thôi
Độc tài vô sản sử đầu
Thành ra triệt hết bao người văn minh

Từ đây hậu quả thành hình
Quyền hành phải cố để mình độc tôn
Dựa toàn biện pháp tuyên truyền
Con người mù quáng tất liền ác thôi

Liên Xô từng đã thấy rồi
Kế là Trung Quốc cũng nào lạ chi
Đến Khmer đỏ khác gì
Bắc Hàn cũng vậy thảy khi buồn cười

Bởi vì tâm lý con người
Bản năng đã sẳn mấy đời lại không
Chỉ chờ thoát củi sổ lồng
Điều này Các Mác bộ hòng chối sao

TẾU NGÀN
(22/9/19)

**

TRÁI TIM

Trái tim quý nhất bằng vàng
Đâu bằng máu đỏ chỉ toàn thường thôi
Chuyện này Bill Gates kể rồi
Về người bán báo khi mình nghèo xơ

NGÀN TRĂNG
(22/9/19)

**

ĐỪNG NÊN NHẦM LẪN

Con người thống nhất Trung Hoa
Chính Tôn Văn đó đâu là họ Mao
Thanh triều phải bị lật nhào
Tôn Văn mới vị anh hùng đầu tiên

Cộng hòa Dân Quốc dựng nên
Chuyện toàn đơn giản sao không thấy nào
Từ đây Mao mới tầm phào
Cướp làm Cộng sản có nào hay chi

Thế nên lịch sử lạ gì
Bao điều lầm lẫn vẫn thì xảy ra
Do nhìn chỉ kiểu nhập nhòa
Thấy gà hóa cuốc thành ra nỗi niềm

Nhưng nay nhìn kỷ lại xem
Ai công ai tội với toàn Trung Hoa
Ai người yêu nước yêu nhà
Ai nhằm tham vọng chỉ là cá nhân

GIÓ NGÀN
(22/9/19)

**

BÀ MẸ THIÊN NHIÊN

Thiên nhiên bà mẹ muôn loài
Đã sinh ra được mẹ voi nhân từ
Lúc con sụp lỗ đến chừ
Cố đào xới đất để nhằm cứu lên

Nhưng qua mười một giờ hơn
Chỉ làm tình cảnh hóa thêm tồi tàn
Cuối cùng nhờ có dân làng
Hiểu ra câu chuyện khiến càng giúp vô

GIÓ NGÀN
(22/9/19)

**

DÃ MAN

Sao giờ xã hội dã man
Bắt dân trộm chó cắt toàn gân chân
Chó hơn người thảy vạn lần
Bắc Ninh nay đã trở nên điển hình 

TIẾU NGÀN
(22/9/19)

**

NGÂY DẠI

Dân ta sao quá ngây thơ
Chỉ vì dốt nát dại khờ khác đâu
Cứ trông cứ đợi quả hầu
Có nào nghĩ tới quyền sao của mình

Khác gì xã hội linh tinh
Ai gây hệ lụy quả tình thương thay
Biến thành nổi nhục xưa nay
Bởi làm đân trí thảy đều tiêu tan

DẶM NGÀN
(22/9/19)

**

LỤC BÌNH TRÔI XUÔI

Lục bình sóng nước trôi xuôi
Nhớ người bạn cũ bùi ngùi xiết bao
Đã non nửa kỷ qua rồi
Xa nhau dạo ấy từ hồi bảy lăm

Đến nay hun hút xa xăm
Chưa hề gặp lại lòng toàn nhớ nhung
Quen nhau theo kiểu tương phùng
Xa nhau bởi cách hết chung lối đường

Ngày xưa gần gủi vẫn thường
Nhưng sau độ ấy ai đường nấy đi
Bao lời nhắn hỏi ích gì
Dương gian đâu biết còn thì hay không

Hoặc là hải ngoại phiêu bồng
Bóng chim tăm cá dễ trông được vào
Hậu Giang sóng nước dạt dào
Lục bình trôi mãi có nào khác đâu

Bạn quê Vòm Xáng phải rồi
Chợ Cần Thơ xuống một hồi qua sông
Ta từng viếng đó vài lần
Vườn nhà bạn ở phủ toàn phù sa

Nên bao ngày tháng chia xa
Ta nào quên được dáng người bạn xưa
Anh tên Học Sĩ lạ chưa
Họ là họ Nguyễn ai người biết không ?

SÓNG NGÀN
(22/9/19)

**

CÁ BỐNG KHO TIÊU

Đúng là cá bống kho tiêu
Mẹ thương mẹ vẫn nuông chìu với con
Ngày đông xứ Quảng lạnh toàn
Ăn cùng cơm trắng quả càng tuyệt sao

HOA NGÀN
(21/9/19)

**

TIẾNG VIỆT

Kể ra tiếng Việt cũng hay
Chỉ cùng một vật nói tày khác nhau
Trong Nam ngoài Bắc lạ sao
Nhưng luôn hiểu cả mới đều toàn vui

TẾU NGÀN
(21/9/19)

**

CỦ SAM

Củ này tên gọi củ sam
Đó là sản phẩm Quảng Nam lạ gì
Trong Nam nói thảy khác đi
Cứ kêu củ sắn còn chi nữa nào

TIẾU NGÀN
(21/9/19)

**

CỦ CHI

Cho dầu có gọi củ chi
Củ dong, củ sắn lạ gì nữa sao
Dẫu cho tên thảy thế nào
Bánh in bột ấy ăn vào khoái ngay

Răng kêu kìn kịt lạ thay
Bởi đều quá mịn lưỡi tày dính luôn
Đó là tất cả ngọn nguồn
Ngày xưa ta thích ăn toàn phục linh
   
TẾU NGÀN
(21/9/19)

**

KHUÔN ĐÚC

Con người chẳng khác trái cây
Đặt vào khuôn đúc làm thầy cũng kinh
Dưa, bầu, bòng, bưởi, quả tình
Cứ cho vào “trạn” hóa hình y chang

Thành ra xã hội chẳng oan
Độc tài khiến thảy người toàn vậy thôi
Đều theo khuôn đúc chụp ngoài
Tự do dân chủ có nào còn đâu

TẾU NGÀN
(21/9/19)

**

HỌC THUYẾT “NGUYÊN TỬ”
VỀ CON NGƯỜI VÀ XÃ HỘI

Đến nay cũng phải đưa ra
Thuyết về “nguyên tử” trước đà có đâu
Để làm căn bản “con người”
Với cùng “xã hội” thử nào bàn xem

Mỗi người quan điểm tự ên
Hãy cùng thảo luận để nên sáng ngời
Vứt đi thảy cách chai lì
Chỉ toàn thụ động có chi hay nào

Mà cần sáng suốt mới cao
Biết người mà cũng biết ta mọi chiều
Thông minh thiên hạ đâu nhiều
Nhưng nhờ nhận thức vẫn đều thông minh

Hiểu điều “nguyên tử” thật tình
Cơ cơ vũ trụ luật thường xưa nay
Đến như mô thức “con người”
Cũng như “xã hội” có nào lạ đâu

Bởi vì “nguyên tử” trước sau
Đều luôn bình đẳng dễ nào khác chi
Nhưng tùy bản chất lạ gì
Dẫu nhân trí tuệ vẫn thì bên trong

Chung quanh điện tử quay vòng
Thành bao quỹ đạo có cần nói sao
Tạo nên cấu trúc quả nào
Đó là tình cảm lẫn toàn hành vi

Con người “tâm lý” thường khi
Có điều “trí tuệ” vẫn thì bên trong
Chính là “ý thức tinh thần”
Còn về “thân xác” dùng cân bên ngoài

Vậy nên trong khắp mọi loài
Con người mới thảy “tinh thần” vượt hơn
Tạo nên tinh túy trần gian
Ai người hiểu đến mới toàn sâu xa

Tinh thần trí tuệ mượt mà
Mới làm xã hội luôn đà tiến lên
Tạo thành lịch sử mông mênh
Phát huy khoa học dựng nền nhân văn

Cũng làm xã hội cân bằng
Với nhiều “phân tử” có hằng khác sao
Nhờ đều “nguyên tử” chiều sâu
“Cá nhân” hiểu biết nâng cao cuộc đời

Vậy mà Các Mác dở hơi
Coi toàn “vật chất” khác nào ngu si
Cái ngu như vậy lạ gì
Trí năng cạn hẹp còn chi nói nào

Tạo nên xã hội cào cào
Hiểu toàn “vật chất” để nào tới đâu
“Đấu tranh giai cấp” trước sau
Mác nhằm nói xạo đâu nào thông minh

Trong khi trí tuệ thật tình
Thảy đều phát triển chính mình mà ra
Do từ sâu thẳm bao la
“Tinh thần” chính vậy bộ mà lạ sao

Thế nhưng Các Mác tào lao
Nhìn toàn “vật chất” dễ nào không ngu
“Vật” mà “biện chứng” ruồi bu
Phiên thành “lịch sử” cũng nào khác chi

Thử nhìn hòn đá lầm lì
Bao giờ “biện chứng” để thành ra cây
Khác chi lý thuyết giả cầy
Nói toàn vu khoát đặt bày vô căn

Tạo ra lịch sử nhập nhằng
Làm cho xã hội thảy hằng vong thân
Con người “hóa vật” vạn phần
Biến toàn thấp kém triệu lần xót xa

Khiến đều nịnh bợ mù lòa
Bởi toàn mù quáng có ra nỗi gì
Tinh thần trí tuệ còn chi
Cấp đều “vật chất” lạ gì nữa sao

Trong khi độc lập tự do
Mới điều “nguyên tử” thước đo trưởng thành
Giúp làm xã hội điều hành
Dựa vào pháp luật vốn cần nhân văn

Tự do, độc lập thường hằng
Chính là nền tảng gia tăng nhân quyền
Tại vì “nguyên tử” mọi miền
Đều là “chủ thể tinh thần” lạ chi

Khiến toàn khoa học khác gì
Cùng là triết học mới thì chiều cao
Trong khi thuyết Mác tào lao
Làm đời bế tắt ai nào không hay

ĐỈNH NGÀN
(21/9/19)

**

CHỦ QUYỀN

Chủ quyền còn có đâu nào
Giải về Trung Quốc chúng rồi xét chi
Càng làm chúng thảy toàn khi
Coi như đất trống chúng thì vô ra

DẶM NGÀN
(21/9/19)

**

HẠT MUỐI

Em như hạt muối trên đời
Nhìn vào toàn mặn có thời biết không
Nhưng anh chỉ đứng mà trông
Đâu nào dám nếm dẫu lòng tái tê

TIẾU NGÀN
(21/9/19)

**

CHỌN ĐÂU ?

Trên đôi bầu sữa tự nhiên
Dưới thì tay rót nghiêng nghiêng ấm trà
Nhìn vô ai chẳng mặn mà
Nên khi phải chọn biết là chọn đâu ?

TẾU NGÀN
(21/9/19)

**

GIỮ BIỂN BẰNG “CỜ”

Dễ nào giữ biển bằng “Cờ”
Chuyện thành tếu táo ai ngờ được không
Giặc ngoài súng sắt tàu đồng
Mình nhằm cố giữ non sông bằng cờ

Khác chi chuyện giỡn khó ngờ
Dẫu mà trăm triệu lá cờ ích chi
Giống khi Tổ quốc lâm nguy
Đem ra toàn học thường khi “Bác Hồ”

Quả giờ thời đại tầm phào
Con người tài cán có nào tìm đâu
Mà toàn chỉ kiểu lau hau
Dạng “phong trào” cả như hồi xa xưa

Thành ra giáo dục hay chưa
Tuyên truyền nhằm cốt để vừa lòng ai
Khiến cho đất nước hóa hài
Bởi toàn “quần chúng” đàn bầy khác đâu

TIẾU NGÀN
(21/9/19)


MỤC LỤC

11320.          CA DAO TẾU LÂM (27/9/19)      
11321.          “ĐẠI ĐỨC” THÍCH THANH TOÀN (27/9/19)
11322.          LỖI ĐÂU TẠI TÔI (27/9/19)
11323.          THƠ VÀ MUỖI (27/9/19)
11324.          BÀI HỌC CHIẾN TRANH (27/9/19)
11325.          HIỆN TƯỢNG VÀ BẢN CHẤT (26/9/19)
11326.          BS. DƯƠNG QUỲNH HOA (26/9/19)
11327.          MỘT ĐỔI CHÍN (26/9/19)
11328.          KIÊN ĐỊNH (26/9/19)
11329.          LÊN ÁN ĐỘC TÀI (26/9/19)
11330.          NUÔI TRAI (26/9/19)
11331.          COI DÂN NHƯ NGU (26/9/19)
11332.          CHẠY CHỨC CHẠY QUYỀN (26/9/19)
11333.          CƯỜI VÀ MÉO (25/9/19)
11334.          MÚA CỘT (25/9/18)
11335.          XỨ SỞ THẦN TIÊN (25/9/19)
11336.          TÍNH CHẤT ƯU VIỆT (25/9/19)
11337.          TÌNH GIÀ (25/9/19)
11338.          ĐỘC LẬP TỰ DO (25/9/19)
11339.          CƯỠNG TỪ ĐOẠT LÝ (25/9/19)
11340.          CÁI ÁO VÀ THẦY TU (25/9/19)
11341.          CON DAO HAI LƯỠI (25/9/19)
11342.          LÀM TRAI (25/9/19)
11343.          TỪ CHỦ NGHĨA “QUỐC TẾ” ĐẾN CHỦ NGHĨA
      “TOÀN CẨU” (25/9/19)        
11344.          LUẬT GÌ ? (25/9/19)
11345.          TÂM LÝ “QUẦN CHÚNG” (24/9/19)
11346.          CỐ SỰ VỀ TRẦN ĐỨC THẢO VÀ NGUYỄN MẠNH TƯỜNG
(24/9/19)
11347.          MÓN NGON MÌ QUẢNG (23/9/19)
11348.          NGÀY XƯA (23/9/19)
11349.          TƯƠNG LAI (23/9/10)
11350.          NỖI ĐAU CỦA CHÚA (23/9/19)
11351.          ĐẤT LÀNH CHIM ĐẬU (23/9/19)
11352.          “CHỦ NGHĨA TẬP THỂ” TỪ CÁC MÁC ĐẾN LÊNIN
(23/9/19)
11353.          NGUYÊN NHÂN CHỦ YẾU CỦA NẠN ĐỘC TÀI CỘNG SẢN
(22/9/19)
11354.          TRÁI TIM (22/9/19)
11355.          ĐỪNG NÊN NHẦM LẪN (22/9/19)
11356.          BÀ MẸ THIÊN NHIÊN (22/9/19)
11357.          DÃ MAN (22/9/19)
11358.          NGÂY DẠI (22/9/19)
11359.          LỤC BÌNH TRÔI XUÔI (22/9/19)
11360.          CÁ BỐNG KHO TIÊU (21/9/19)
11361.          TIẾNG VIỆT (21/9/19)
11362.          CỦ SAM (21/9/19)
11363.          CỦ CHI (21/9/19)
11364.          KHUÔN ĐÚC (21/9/19)
11365.          HỌC THUYẾT “NGUYÊN TỬ” VỀ CON NGƯỜI VÀ XÃ HỘI
(21/9/19)
11366.          CHỦ QUYỀN (21/9/19)
11367.          HẠT MUỐI (21/9/19)
11368.          CHỌN ĐÂU ? (21/9/19)
11369.          GIỮ BIỂN BẰNG “CỜ” (21/9/19)



No comments :

Post a Comment