Friday, September 20, 2019

TẬP THƠ "KẺ SĨ" TIẾP THEO, SỐ 251

TẬP THƠ “KẺ SĨ”
TIẾP THEO, SỐ 251

––

HAI LÚA ĐI TÂY

Lần này Hai Lúa đi Tây
Vào đầu tháng sáu cũng đầy tiếu lâm
Ngỡ ngàng thật quả không lầm
Đâu nào tính trước khiến cần kể ra

Mùa hè cảnh đẹp bao la
Saigon qua Đức có mà ghé đâu
Bay vèo tới thẳng Franfuhrt
Một Thành phố lớn chỉ trong 12 giờ

Có con gái đón đã chờ
Lái xe một mạch ngay về Nuernberg
Đúng toàn lạ lẫm ai dè
Bởi vì đường sá khác hầu Việt Nam

Hai bên tươm tất phố phường
Làng quê bát ngát dễ thường thấy đâu
300 cây số chỉ hầu
Chạy hơn hai tiếng cũng nào đâu xa

Chỉ vèo một mạch tới nhà
Đây là Thành phố ai mà lạ sao
Nơi từng diễn thuyết Hitler
Để sau quốc xã phải nghe án Tòa

Nuremberg Âu Mỹ gọi là
Tên thành phiên hóa vốn là vậy thôi
Tới nơi ngơi nghĩ vài ngày
Rồi đi khắp Đức thành điều đáng ghi

Suốt Nam lên Bắc lạ gì
Đến vùng cực Bắc gọi là Nordsee
Ở đây biển cả một bề
Rồi sang Đan Mạch bằng phà cũng vui

Lại chui hầm tới Hà Lan
Hầm ngầm dưới biển mới càng lạ thay
Copenhague quả đến nay
Cảng tàu phồn thịnh từ ngày xa xưa

Chuyến đi như vậy cũng vừa
Trên ngàn cây số quả chưa bao giờ
Xong về lại Đức nên thơ
Đi xuyên khắp cả bao giờ mới quên

Đầu tiên ghé tới Berlin
Quả toàn đồ sộ khó tin được nào
Postdam tất cũng tiến vào
Một thời Hòa ước ký ào ở đây

Thảy bao di tích đều hay
Nhưng hoài đáng nhớ lâu đài Sans Souci
Vườn hoa cổ kính lạ gì
Đều toàn hùng vĩ khó đi đường nào

Rồi auto chạy ào ào
Cả Đông Tây Đức cũng đều đi qua
4000 cây số đâu xa
Đi vài ngày quả đến là khắp nơi

Tường Bá Linh đã tới rồi
Nơi đây chứng tích một thời xa xưa
Chiến tranh lạnh đấy rõ thừa
Liên Xô nay mất dấu kia vẫn còn

Nhưng điều đáng nhớ trong hồn
Đền đài di tích Đức còn khắp nơi
Chiến tranh từng xảy bao đời
Napoléon thất trận vẫn còn dấu ghi

Cuối cùng thêm chỗ để đi
Vòng qua Tiệp Khắc còn chi nói nào
Đông Âu một thuở ồn ào
Giờ thì vắng lặng như chùa Bà Đanh

Dẫu sao đi các thị thành
Châu Âu mới thấy thảy toàn khác ta
Nay đều hiện đại chói lòa
Chơi toàn tự động dễ mà không hay

Khiến làm Hai Lúa loay hoay
Thảy đều thụ động cũng nào khác đâu
Vé xe cho đến vé tàu
Biết chi đụng đến để hầu mà mua

Cả đường xe lửa búa xua
Lẫn đường tàu điện túa tua lạ kỳ
Nhiều tầng nhiều tuyến khác gì
Có đâu chỉ một như đều nước ta

Thành ra chẳng nói ba hoa
Một trời một vực khác ta rõ nhiều
Lại toàn cảnh vật đáng yêu
Con người cũng vậy nhiều điều phải khen

Làm Hai Lúa nghĩ đằn thằn
Một lần tới đó cũng bằng ngao du
Khắp nơi thiên hạ mịt mù
Có đi mới thấy lu bù đáng kinh

TẾU NGÀN
(20/9/19)

**

CÂY DÙI DẼ

Ở vùng rừng núi Vinh Huy
Có cây dùi dẽ lạ gì nữa sao
Hoa vàng nhỏ đẹp thế nào
Cánh dày thơm phức ngạt ngào mùi hương

Trái toàn vị ngọt như đường
Hồi ta còn nhỏ vẫn thường hay ăn
Thêm điều ai chẳng biết rằng
Hái hoa bỏ túi để hằng thơm lâu

NGÀN HOA
(20/9/19)

**

VẤN ĐỀ TƯ DUY ĐỘC LẬP

Con người hóa chẳng ra gì
Nếu đầu óc thảy tư duy có nào
Để thành não trạng cào cào
Bảo sao nghe vậy tơ hào khác đâu

Mà cần trí tuệ phải cao
Của riêng mình cả mới vào loại hay
Tinh thần độc lập tràn đầy
Còn mà chỉ kiểu đàn bày quý chi

Bùn sình chỉ đáng vứt đi
Cá mè một lứa quả thì nhục thay
Sống nhằm lấp trống dạ dày
Còn đầu óc rỗng nào tày dế giun

Thành ra xét đến ngọn nguồn
Bởi nền giáo dục tầm ruồng mà ra
Cốt làm sai lệch con người
Biến toàn công cụ dễ nào nhân văn

PHƯƠNG NGÀN
(20/9/19)

**

SỰ NGÂY THƠ VỀ BẢN CHẤT
CỦA CON NGƯỜI VÀ CỦA XÃ HỘI

Con người đâu dễ tốt lành
Mà trời sinh tính đã thành bản năng
Phải nhờ giáo dục cân bằng
Cả nhờ truyền thống mới hằng tinh hoa

Thế nhưng Các Mác ba hoa
Cho rằng vô sản mới là thần tiên
Cái ngu ai cũng thấy liền
Thảy đều mê tín nhãn tiền thế thôi

Bởi tin “giai cấp” trên đời
“Đấu tranh giải phóng” mới thời nhân văn
“Độc tài” thiết lập để hằng
Nhằm làm “cộng sản ngang bằng” về sau

Cái ngu đó thật tràn đầy
Tin điều “biện chứng” làm thầy cũng kinh
Thật đều đầu óc linh tinh
Đã làm lịch sử biến thành chua cay

Đã làm nhân loại cùi đày
Trăm năm héo úa có nào ra chi
Liên Xô kết quả được gì
Cuối cùng phải sụp thành khi buồn cười

Lênin “hóa thánh” tột trời
“Độc tài đảng trị” quả thời khác đâu
Dân Nga thành thảy con hầu
Vong thân tuốt tuột óc đầu tanh banh

Đệ Tam từ đó tạo thành
Tràn lan thế giới buộc đành tuân theo
Đâu hay thuyết Mác chỉ lèo
Sai toàn nguyên lý hiểm nghèo khác đâu

Trên trăm triệu mạng giết hầu
Cả toàn thế giới chỗ nào mà không
Tưởng rồi đi đến “đại đồng”
Cuối cùng trớt hướt thật không ra gì

Giờ thì nhìn lại có chi
Nhưng người đầy đọa quả thì trăm năm
Tuyên truyền giả dối hà rầm
Cướp đi sự thật mọi miền trần gian

Thành ra lỗi Mác đều toàn
Bởi dưa lý thuyết thảy càng vu vơ
Làm cho thiểu số dại khờ
Ghịt đầu nhân loại quả nào ra chi

MÂY NGÀN
(20/9/19)

**

VÍ VON

Đất Quảng Nam chưa mưa đã thấm
Rượu Hồng Đào chưa nhấm đà say
Bởi đây cát trắng tràn đầy
Ví von như thế xưa nay chưa từng

HƯƠNG NGÀN
(19/9/19)

**

HÒN KẼM ĐÁ DỪNG

Ngó lên Hòn Kẽm đá dừng
Thương cha nhớ mẹ quá chừng bậu ơi
Cả nay tuổi đã già rồi
Thương cha nhớ mẹ có ngày nào nguôi

NGÀN HOA
(19/9/19)

**

KHOAI LANG TRÀ ĐỎA

Khoai lang Trà Đỏa ngày xưa
Vốn từng là thứ tiến vua lạ gì
Ruột màu xanh ngọc lưu ly
Thơm bùi vỏ trắng ta thì thường ăn

Củ khoai to cái bát bằng
Thăng Bình nức tiếng ai hằng không hay
Mãi nay ta vẫn nhớ rày
Vị khoai Trà Đỏa những ngày ấu thơ

HOA NGÀN
(19/9/19)

**

THỜI CUỘC

Bây giờ thời cuộc cũng hay
Cốt xây dựng đảng hay xây chính quyền
Kể chi dân nước mọi miền
Kệ cha nó vậy có phiền chi ai

Thành phản biện kêu gào Mặt Trận
Nói một chiều dễ phản được sao
Sân sau ai biết thế nào
Lặng lờ ở đó để hầu lưỡng lanh

TIẾU NGÀN
(19/9/19)

**

ĐẠI HỌC VÀ HỌC ĐẠI

Làm Đại học biến thành học đại
Cốt khoe danh khoe mẽ trên đời
Học hàm học vị để chơi
Có nào ích nước có nào lợi dân

Bởi Đại học nhắm thuần lý thuyết
Hướng nhiều ngành khoa học sâu xa
Còn trường Cao đẳng mới là
Chuyên toàn kỹ thuật nhằm ra giúp đời

TẾU NGÀN
(19/9/19)

**

ĐÔ THỊ VÀ CON NGƯỜI

Thành phố toàn gạch đất
Chỉ người mới linh hồn
Nếu người toàn hóa vật
Đô thị dễ đâu còn

PHIẾM NGÀN
(19/9/19)

**

PHẬN GÁI

Trời sinh phận gái lấy chồng
Lấy rồi nhanh chóng để thành sinh con
Sinh con nuôi lại lớn khôn
Vòng quay tiếp diễn thôi còn nói chi

TIẾU NGÀN
(19/9/19)

**

CHƠI CHỮ

Cuộc đời chơi chữ tràn lan
Thảy đều lẽo mép quả toàn vậy thôi
Tuyên truyền ai cũng biết rồi
Dân nghe vốn đã từ lâu buồn cười

Bởi từng ấy chữ đâu ngoài
Tráo đi tráo lại khác nào vẩn vơ
Chỉ đem để dụ đám khờ
Còn người khôn thảy mắc lờ dễ đâu

PHƯƠNG NGÀN
(19/9/19)

**

LỘI NGƯỢC DÒNG ĐỜI

Những ai lội ngược dòng đời
Chân không đội nón quả thời khác chi
Còn đầu chẳng dép lạ gì
Bởi nhằm vô sản thành khi buồn cười

Ngày xưa ông Mác bảo rồi
Phải cần lật ngược vị thầy Hegel
Cái ngu quả chẳng bõ bèn
Đã hơn thế kỷ ối mèn đéc ơi

TẾU NGÀN
(19/9/19)

**

PHONG KIẾN

Một thời phong kiến chưởi rân
Bây giờ móc lại khiến dân buồn cười
Thảy đều giả dối con người
Chỉ nhằm dụ khị đời nào khác chi

Bùi Bằng Đoàn đó lạ gì
Vị quan triều Nguyễn óc đều vì dân
Tim nhằm yêu nước vạn lần
Khác người cộng sản chỉ cần Mác Lê

TIẾU NGÀN
(19/9/19)

**

ĐỜI THỰC VÀ ĐỜI ẢO

Hiện giờ đời thực không lo
Chỉ lo đời ảo khác nào dân ngu
Thảy thờ tôn giáo lu bù
Còn về chính trị mù u trong đầu

Hở ra hót “Phật” chỉ hầu
Còn mà nước mất có nào quý chi
Khác gì dân tộc suy vi
Càng làm đất nước ngu si dại khờ

TẾU NGÀN
(19/9/19)

**

ĐIỀU GIẢ VÀ ĐIỀU THỰC

Ngày nay giả thực trên đời
Đã thành hổn loạn quả thời vậy thôi
Chỉ do khởi sự ban đầu
Tuyên truyền chủ yếu có nào lạ chi

Khiến làm mọi sự còn gì
Về sau hỏng cả có đi đường nào
Phải đành chấp nhận cào cào
Thảy vì ma giáo lúc đầu mà ra

TIẾU NGÀN
(19/9/19)

**

NÓI VỀ SỰ THÀNH CÔNG
VÀ SỰ THẤT BẠI Ở ĐỜI

Thành công, thất bại ở đời
Lắm khi ý nghĩa chỉ âu tầm thường
Bản năng kèn cựa mọi đường
Xum xoe xủm xọe nghĩ dường thành công

Còn đều mèo mả gà đồng
Cho rằng thất bại cũng không khác gì
Vậy nên từ đó mà suy
Chẳng qua tham lấn li bì thế thôi

Sao không nghĩ đúng trên đời
Thành công, thất bại so mình mới hay
Tức đều tiến tới mỗi ngày
Tự mình đối chiếu mới hầu thành công

Còn như chỉ kiểu tồng ngồng
Cởi đầu thiên hạ thành công nỗi gì
Đứng trên một đám ngu si
Làm vua một bọn nô tì bãnh đâu

TẾU NGÀN
(19/9/19)

**

SỰ SAI LẦM CỦA TƯ TƯỞNG
CÁC MÁC TRONG THỜI KỲ
 CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT
TẠI MIỀN BẮC TRƯỚC KIA

Dầu cho là Nguyễn Mạnh Tường
Hay Trần Đức Thảo phê thường đủ đâu
Mà cần xem xét bề sâu
Mọi điều tệ hại bắt đầu ra sao

Thảy đều do Mác khai mào
Ngay từ nguyên thủy ai nào không hay
Đấu tranh giai cấp cùi đày
Lại nhằm duy vật quả hay quá chừng

Độc tài vô sản tưng tưng
Là ba yếu tố Mác từng dựng lên
Thực hành quả có Lênin
Từ Liên Xô cũ ai tin không nào

Làm toàn trí thức tiêu hao
Gần như tuyệt diệt tầm phào thế thôi
Còn ai cãi lại được đâu
Một mình một chợ mới hầu tự tung

Lan ra thế giới chập chùng
Truyền sang Trung Quốc với cùng Việt Nam
Thành ra Xuân Thủy, Trường Chinh
Chỉ đều sản phẩm như in vậy mà

Bây giờ nếu phải xở ra
Chính đều tại Mác đâu là tại ai
Bởi vì tư tưởng thảy tài
Nói toàn nhảm nhí hại đời khác đâu

Đấu tranh giai cấp toàn ngu
Chỉ vì mê tín dựa vào Hegel
Lấy diều biện chứng làm nền
Toàn sai nguyên lý ối mèn đéc ơi

Khác nào Mác thảy khùng rồi
Phiên điều duy vật lại từ duy tâm
Đều là nghịch lý oái oăm
Cái ngu của Mác dễ còn nói sao

Làm toàn dốt nát tào lao
Óc đầu không có để thành cả tin
Cho rằng Mác thảy nhân văn
Yêu thương giai cấp ai bằng được sao

Trong khi Mác chỉ tào lao
Thảy đều mê tín tầm phào lạ chi
Bởi vì biện chứng là gì
Niềm tin nhảm nhí có nào chứng minh

Chỉ đều ức đoán linh tinh
Ngày nay cho thấy quả tình là ngu
Ví như hòn đã lù lù
Khi nào biện chứng để thành cái cây

Lại cho cộng sản mới hay
Mệnh danh khoa học phỉnh bầy trẻ thơ
Phịa rằng nguyên thủy đến giờ
Đấu tranh giai cấp loài người tiến lên

Xóa tan giai cấp ưu tiên
Thiên đàng hạ giới mọi miền lập nên
Cái ngu thảy chỉ bông phèn
Quên đi mọi cái bản năng con người

Biến thành tư tưởng trò cười
Tạo đều ảo tưởng loài người khác sao
Bởi khi hạt đã thành cây
Bao giờ cây lại lùi về hạt xưa

Thành nên Các Mác ngu chưa
Gạt tràn nhân loại quả đều éo le
Chỉ do ngụy biện hoa hòe
Đấu tranh giai cấp phỉnh đời lạ đâu

Biết chi xã hội thế nào
Khiến cho kinh tế tầm phào quả vui
Làm đời chỉ thảy bùi ngùi
Gây bao hậu quả cũng rồi ra chi

Hai trăm ngàn mạng lạ gì
Chết toàn miền Bắc khiến thì lạ sao
Gây bao ai oán nghẹn ngào
Thành phần địa chủ quy vào như điên

Nông dân đều thảy nhãn tiền
Bị lừa đấu tố huyên thiên một thời
Thành ra tội ác đầy trời
Chỉ đều bởi Mác đâu nào do ai

Khiến thành tư tưởng chỉ hài
Sai toàn khoa học có tài chi mô
Cái ngu đến độ nghẹn ngào
Vật mà biện chứng tào lao ai bằng

Tư duy quả chỉ lăng nhăng
Sai toàn triết học nhì nhằng khác đâu
Thành ra giờ nói vài câu
Để nhằm tóm loại khởi đầu ra sao

Chỉ do bởi Mác tào lao
Tạo bao hệ lụy nghẹn ngào thế gian
Giờ đây lịch sử rõ toàn
Những gì Các Mác nói càng vu vơ

Phỉnh đều những kẻ dại khờ
Một thời gây ác ai ngờ được sao
Trên trăm triệu mạng thế nào
Khắp toàn thế giới nghẹn ngào ra đi

Giờ thì cũng có được gì
Quay về tư bản rõ thì tiếu lâm
Thành ra tư tưởng mà lầm
Diệt toàn nhân loại mọi phần vậy thôi

Liên Xô quả đã đổ rồi
Cái mầm khởi xướng ai nào chẳng hay
Ngày nay mọi sự phơi bày
Trở thành quá khứ bao ngày đã qua

TIẾNG NGÀN
(17/9/19)

**

TẾU LÂM

Ngày càng quan chức tếu lâm
Nói toàn nhảm nhí hà rầm lạ sao
Khiến dân đều phải nghẹn ngào
Kiểu mình bị trị dễ nào cãi đâu

TIẾU NGÀN
(17/9/19)

**

ĐỊNH KHUNG

Mọi điều phải có định khung
Dễ đâu để nói lung tung xà ngầu
Khi Trường Y Dược đúng rồi
Đổi Trường Sức Khỏe khác nào toàn ngu

TẾU NGÀN
(17/9/19)

**

CÁI LU VÀ CÁI LÙ

Cái lu lại thiếu cái lù
Làm cho nước đọng lu bù lạ sao
Bởi trời mưa xuống cái ào
Cái lù không có nước nào thoát đi

TẾU NGÀN
(17/9/19)

**

SẤP VÀ NGỮA

Cảnh đời sấp ngữa là đây
Khổ thân cho bé bởi đầy trớ trêu
Trời làm định mệnh eo sèo
Bắt vừa sấp ngữa ngặt nghèo thương thay

NGÀN MÂY
(17/9/19)

**

GIỐNG CÁI CHI ?

Ảnh này nó giống cái chi
Giống như kiến trúc có gì khác đâu
Lan can ai tạo nên hầu
Nhìn vào quả thấy nhức đầu lạ sao

TIẾU NGÀN
(17/9/19)

**

NGÔN NGỮ

Nếu như ngôn ngữ chỉ nghe
Vẫn thường có lúc te te hiểu lầm
Khác chi chồng vợ trong buồng
Ngồi ăn trứng lộn lột toàn cho nhau

TẾU NGÀN
(17/9/19)

**

NHAN SẮC

Đoan trang thùy mỵ dịu dàng
Em sao xinh đẹp kiểu nàng Thúy Vân
Mai cốt cách tuyết tinh thần
Nhìn qua anh đã vạn lần luyến thương

NGÀN HOA
(17/9/19)

**

SỰ ĐỘC LẬP VÀ TỰ DO

Mỗi người độc lập tự do
Mới là nền tảng để cho nhân quyền
Nếu không xã hội toàn điên
Bầy đàn cả thảy nhân quyền còn chi

Cá mè một lứa lạ gì
Rơi hàng sinh vật thảy khi buồn cười
Mất toàn ý nghĩa con người
Tinh thần mục hết chỉ đều đáng khinh

SAO NGÀN
(17/9/19)

**

ĐỪNG NÊN

Đừng nên chưởi bới làm gì
Mà cùng bàn bạc mới thì hay ho
Muốn thành dân chủ tự do
Mỗi người phải góp một tay riêng mình

Để nhằm biến đổi tình hình
Không ai cản được thật tình mới hay
Khi dân thức tỉnh tràn đầy
Dễ nào còn kiểu lâu rày được sao

Dễ nào còn nại Bác Hồ
Dễ nào núp mãi cơ đồ Mác Lê
Bởi khi dân biết mọi bề
Phải cần bạch hóa khó nào cản ngăn

Thành ra để nói đằn thằn
Tại dân còn thảy mơ màng đấy thôi
Tuyên truyền giờ quá đủ rồi
Ngày nay sự thật phải đều phơi ra

Những ai yêu nước yêu nhà
Cần vì chân lý bộ mà quên sao
Cả như những kẻ tào lao
Giờ đây cũng phải làm sao trưởng thành

Để ngồi phản tỉnh lại mình
Hóa thành chân chính quả tình mới hay
Dẹp toàn tệ bạc lâu nay
Thảy đều trong sáng mới ngày thành công

NGÀN HOA
(17/9/19)

**

CHỈ DO

Chỉ do vài kẻ đi đầu
Buộc toàn dân tộc phải hầu đi theo
Làm cho đất nước thành lèo
Đâu còn độc lập đâu còn tự do

Bởi vì chẳng có con người
Mà đều cái máy lập trình khác đâu
Nếu như Mác đúng thì thôi
Đằng này sai cả mới hầu vô duyên

Độc tài vì đã nhãn tiền
Đó điều Mác đã cố cài vào trong
Hóa toàn cuồng tín tỏng tong
Hay nhằm lừa dối vậy còn ra chi

Khiến thành sai trái khác gì
Vì đều cố chấp thảy khi buồn cười
Đâu nào trách nhiệm trên đời
Mà thành bạt mạng quả hầu vô lương

TẾU NGÀN
(17/9/19)

**

LỐI NHÌN TOÀN CỤC

Thói nhìn toàn cục mà thôi
Hễ nghèo ai dễ có đâu đeo vàng
Còn giàu luôn vẫn hiên ngang
Đồng đeo dẫu cả cho toàn vàng nguyên

Thành nên thói tục chẳng phiền
Bởi người tử tế mọi miền dễ đâu
Mà đều phần lớn chỉ tồi
Thánh thần vô sản Mác lòi toàn ngu

TIẾU NGÀN
(17/9/19)

**

VÚ GIẢ ÓC GIẢ

Ngực mà chẳng có ai ham
Chỉ đôi vú giả đắp toàn cao su
Tựa hồ nào khác cái đầu
Óc đều trống rỗng chỉ hầu nói theo

Khiến cho đất nước thành lèo
Cũng như dân tộc ngặt nghèo lắm thay
Bởi nào đâu có con người
Mà đều thứ máy nhét đầy Mác Lê

TẾU NGÀN
(17/9/19)

**

TỰ TUNG TỰ TÁC

Tự tung tự tác lung tung
Một mình một chợ ai lùng được sao
Tiền dân tiêu phí ào ào
Có đâu trách nhiệm lẽ nào không vui

Khiến làm dân tộc ngậm ngùi
Gió vào nhà trống cũng rồi tới đâu
Thảy đều nước chảy mây trôi
Dân toàn ngọng miệng bởi hoài quyền chi

GIÓ NGÀN
(17/9/19)

**

CHỮ NGHĨA XƯA VÀ NAY

Đi sâu đi sát trong quần
Chúng bèn cười đã có từng thấy không
Tuyên truyền kiểu ấy tồng ngồng
Dẫu đều khẩu hiệu ai không dựng cờ

Thành ra cõi tục khó ngờ
Luôn hoài gợi cảm cho điều bản năng
Bởi xưa ông Mác lăng nhăng
Nói toàn vô sản nào bằng được ai

TẾU NGÀN
(17/9/19)

**

ĐỤNG ĐÂU NÓI ĐÓ

Đụng đâu nói đó cũng hay
Đến như Bộ trưởng ngày nay rõ tè
Tưởng mình trí óc hoa hòe
Lại thành dốt nát ai dè vậy sao

Bởi Trường Y Dược thế nào
Đổi “Trường Sức Khỏe” ối dào là ngu
Chỉ toàn phát biểu ruồi bu
Dân ngu đến thế nước rồi ra đâu

TRĂNG NGÀN
(17/9/19)

**

ĐỪNG NÊN

Đừng nên mê Phật quá cuồng
Giống như mê Mác buông tuồng lạ chi
Dân ta quả chẳng ra gì
Trước sau cuồng tín ai thì chẳng hay

Khác đâu sư sãi ngày nay
Nâu sồng ngoài chứa trong đầy quốc doanh
Khiến cho hổ lốn thập thành
Óc đầu người Việt phải đành tiếu lâm

TẾU NGÀN
(17/9/19)

**

GIỜ CÔ GIÁO DẠY VẼ

“Vẽ chi em thấy” đúng rồi
Đầu bài ra vậy cũng thời quá hay
Tiếc là cô giáo ngồi đây
Váy không xì líp có trò vẽ vô

Nộp bài cô phải té nhào
Đẹp ơi là đẹp ối dào là vui
Khiến cô suy nghĩ bùi ngùi
Làm sao cho điểm thế nào được đây ?

TIẾU NGÀN
(17/9/19)

**

TỘI THAY

Tội thay cháu bé mơ màng
Đậu cà trước mặt ai toàn mua đâu
Chỉ duy giấc mộng trong đầu
Có tiền đi học đặng hầu nên khôn

PHƯƠNG NGÀN
(16/9/19)

**

ĐÚC KHUÔN QUẦN CHÚNG

Đúc khuôn quần chúng cũng vui
Biến thành hạt đậu giống đều như nhau
Chẳng còn trí tuệ trước sau
Mà cùng tuân thủ theo hầu Mác Lê

Khác chi xã hội hóa hề
Đâu còn độc lập nào còn tự do
Mà toàn “quần chúng” ra trò
Đội mông lãnh tụ hét hò khiêng đi

TIẾU NGÀN
(16/9/19)

**

HỀ

Nói ta “ưu việt” mọi bề
Sao con du học toàn “hề” vậy sao
Tuyên truyền quả thảy tào lao
Nhưng đều cớm lớn có nào theo đâu

Kệ dân bị gạt từ đầu
Còn mình con học nước ngoài mới ngon
Học xong ở lại vẹn toàn
Dẫu về trong nước cứ càng ngồi trên

TẾU NGÀN
(16/9/19)

**

GIÁO DỤC KIỂU NHỒI SỌ

Chỉ hoài nhồi sọ ta bà
Cái ngu của Mác liệu mà bong sao
Dẫu là toàn nói tào lao
“Vật” và “ý thức” có nào một đâu

Ví toàn “vật chất” từ đầu
Dễ nào sự sống lại hầu sinh ra
Cái ngu đó quả bao la
Toàn phi lô-gích khó mà chẳng ngu

Thảy nhìn hiện tượng thuần ngoài
Quy thành bản chất hẳn nào không sai
Ngu si cứ vậy dài dài
Còn chi trí tuệ con người nữa sao

Bởi vì triết học phải cao
Phải nhằm chân lý đâu nào u mê
Phải xem sự thật mọi bề
Đâu toàn như Mác cứ liều nói ngoa

SAO NGÀN
(16/9/19)

**

THẢY DO

Thảy do Các Mác mà ra
Thuyết đều ngụy biện bộ mà khác sao
Để thành lừa dối quả hầu
Gạt người kém trí có đâu lạ gì

Độc tài chẳng những ngu si
Còn vô nhân đạo rõ thì phi luân
Chỉ vì cuồng tín tưng bừng
Hay nhằm lợi dụng có nào ngây thơ

Nói chung đều kẻ gà mờ
Được từng đào tạo bởi từ Liên Xô
Thành phần vô sản khác nào
Kém toàn hiểu biết tầm phào thế thôi

Một thời khiến mọi việc tồi
Khắp toàn thế giới có nào trừ ai
Tạo nên hệ lụy dài dài
Tội này bởi Mác ban đầu tạo nên

MÂY NGÀN
(16/9/19)

**

TĨNH TỌA

Em ngồi tĩnh tọa như thiền ấy
Sương tỏa mơ màng khắp sau lưng
Hàng cây yên ắng cùng hòa điệu
Trăng phả vào sâu một mảnh hồn

SAO NGÀN
(16/9/19)

**

NGHỆ THUẬT THI CA

Nói hoài chẳng hết bao giờ
Về điều nghệ thuật thế nào thi ca
Điệu vần trước nhất đâu xa
Mà hoài cốt lõi mới là tự nhiên

Khác chi âm nhạc nhãn tiền
Nếu không tiết tấu thảy liền ra chi
Tiếng ồn hổ lốn khác gì
Tạp âm loạn nhĩ đều thì thế thôi

Nên thơ sinh thảy trên đời
Luôn cần âm hưởng chứa vào lời thơ
Thơ từ khó thể vẩn vơ
Mà toàn nốt nhạc với lời bên trong

Tiếng ta thêm lại rõ ràng
Một rừng âm sắc thơ càng gợi ra
Thành ai đừng có ba hoa
Gọi thơ hổ lốn tên là tự do

Lại còn ý đẹp trong lời
Làm thơ mới thảy một trời cao sang
Có đâu thơ kiểu làng nhàng
Thanh âm cóc nhái dễ toàn ra chi

Bây giờ Facebook lạ gì
Chính nơi giải phóng thảy bao tâm hồn
Kiểu dù mưa xuống bạt ngàn
Phải cần biển cả chứa toàn vậy thôi

Khác thơ vốn kiểu nổi trôi
Viết toàn trên giấy như hồi xa xưa
Hiện giờ đụng chạm cả rồi
Chỉ trên Facebook mới thời tự do

Quyền hành biến thảy co ro
Bởi bầu trời rộng đâu nào sợ ai
Phịa ra chính thống chỉ hài
Đều phường xu nịnh có đâu nghĩa gì

Vậy nên nói lại nói đi
Thi ca nghệ thuật mới thì tầm cao
Còn không thảy chỉ tào lao
Khác nào rác rưởi dạt dào trôi sông

Sau cùng thơ phải thật lòng
Ý hào hùng thảy mới thành thi ca
Còn toàn não trạng lâu la
Hay đều ý thức mù lòa thơ sao

NGÀN THƠ
(16/9/19)

**

KHỎA THÂN

Khỏa thân hội họa có thừa
Còn thơ nào dễ đất chừa cho đâu
Khiến thơ diễn đạt mới hay
Ý toàn lộ liễu từ đều kín bưng

TIẾU NGÀN
(16/9/19)

**

NGHỆ THUẬT THI CA

Làm thơ ta cốt để chơi
Thành thơ thiên hạ cũng nào đọc đâu
Chỉ khi thỉnh thoảng chộ vào
Lại phần nhiều thấy cào cào mất vui

Bởi thơ kiểu thảy bùi nhùi
Cốt nhằm khoe mẽ có nào lạ đâu
Tỏ ra đây cũng thơ hầu
Đặng lòe thiên hạ không rầu được sao

Khiến làm thơ thảy tào lao
Dẫu đăng lên mạng triệu bài lạ chi
Song hồn thơ đâu có gì
Cả phi nghệ thuật lắm khi buồn cười

Vì thơ luôn chỉ con người
Phải cần trình độ mới thành thơ hay
Nhất là tâm huyết tràn đày
Làm thơ mới thảy khiến ai cảm mình

Còn đều toàn kiểu linh tinh
Dẫu ngàn câu lạc bộ thành ra đâu
Nên thơ ngay thuở ban đầu
Phải đều chân thật mới hầu tự nhiên

Nguyễn Du đọc hẳn thấy liền
Thi tài số một của người nước ta
Tựa cây cổ thụ bao la
Giữa mây và gió đậm đà chất thơ

Hay Đoàn Thị Điểm đến giờ
Ngàn năm ai dễ hơn bà được sao
Chính thơ như vậy mới cao
Còn thơ hổ lốn đâu nào giống ai

Vậy thơ phải có chân tài
Nhằm mình thể lộ đâu nào cốt khoe
Với vần lẫn điệu dễ nghe
Có đâu thơ chỉ múa vè lung tung

Thế nên đừng có nhập nhùng
Tự do bạt mạng phải đâu chân tài
Mà toàn giả tạo bề ngoài
Chẳng sành vần điệu cũng lòi cả thôi

Nói chung thơ kiểu nổi trôi
Lục bình sông nước khó nào ra chi
Mà đầy ý tứ lạ gì
Ý càng cao quý thơ thì càng hay

THƠ NGÀN
(16/9/19)

––

MỤC LỤC

11275.          HAI LÚA ĐI TÂY (20/9/19)
11276.          CÂY DÙI DẼ (20/9/19)
11277.          VẤN ĐỀ TƯ DUY ĐỘC LẬP (20/9/19)
11278.          SỰ NGÂY THƠ VỀ BẢN CHẤT CỦA CON NGƯỜI
VÀ CỦA XÃ HỘI (20/9/19)
11279.          VÍ VON (19/9/19)
11280.          HÒN KẼM ĐÁ DỪNG (19/9/19)
11281.          KHOAI LANG TRÀ ĐỎA (19/9/19)
11282.          THỜI CUỘC (19/9/19)
11283.          ĐẠI HỌC VÀ HỌC ĐẠI (19/9/19)
11284.          ĐÔ THỊ VÀ CON NGƯỜI (19/9/19)
11285.          PHẬN GÁI (19/9/19)
11286.          CHƠI CHỮ (19/9/19)
11287.          LỘI NGƯỢC DÒNG ĐỜI (19/9/19)
11288.          PHONG KIẾN (19/9/19)
11289.          ĐỜI THỰC VÀ ĐỜI ẢO (19/9/19)
11290.          ĐIỀU GIẢ VÀ ĐIỀU THỰC (19/9/19)
11291.          NÓI VỀ SỰ THÀNH CÔNG VÀ SỰ THẤT BẠI
Ở ĐỜI (19/9/19)
11292.          SỰ SAI LẦM CỦA TƯ TƯỞNG CÁC MÁC TRONG
11293.          THỜI KỲ CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT TẠI
MIỀN BẮC TRƯỚC KIA (17/9/19)
11294.          TẾU LÂM (17/9/19)
11295.          ĐỊNH KHUNG (17/9/19)
11296.          CÁI LU VÀ CÁI LÙ (17/9/19)
11297.          SẤP VÀ NGỮA (17/9/19)
11298.          GIỐNG CÁI CHI ? (17/9/19)
11299.          NGÔN NGỮ (17/9/19)
11300.          NHAN SẮC (17/9/19)
11301.          SỰ ĐỘC LẬP VÀ TỰ DO (17/9/19)
11302.          ĐỪNG NÊN (17/9/19)
11303.          CHỈ DO (17/9/19)
11304.          LỐI NHÌN TOÀN CỤC (17/9/19)
11305.          VÚ GIẢ ÓC GIẢ (17/9/19)
11306.          TỰ TUNG TỰ TÁC (17/9/19)
11307.          CHỮ NGHĨA XƯA VÀ NAY (17/9/19)
11308.          ĐỤNG ĐÂU NÓI ĐÓ (17/9/19)
11309.          ĐỪNG NÊN (17/9/19)
11310.          GIỜ CÔ GIÁO DẠY VẼ (17/9/19)
11311.          TỘI THAY (16/9/19)
11312.          ĐÚC KHUÔN QUẦN CHÚNG (16/9/19)
11313.          HỀ (16/9/19)
11314.          GIÁO DỤC KIỂU NHỒI SỌ (16/9/19)
11315.          THẢY DO (16/9/19)
11316.          TĨNH TỌA (16/9/19)
11317.          NGHỆ THUẬT THI CA (16/9/19)
11318.          KHỎA THÂN (16/9/19)
11319.          NGHỆ THUẬT THI CA (16/9/19)


                                            ––



No comments :

Post a Comment