TẬP THƠ “KẺ SĨ”
TIẾP THEO, SỐ 250
DÂN TỘC
Dân tộc như cái cây
Lên tự nhiên mới bãnh
Nếu cây trồng làm cảnh
Hẳn còn bãnh nỗi gì
Bởi nào đâu tự quyết
Tự chủ cũng dễ chi
Khiến hóa toàn èo uột
Thảy ẽo lã thường khi
Tự do là như vậy
Dân chủ mới khả thi
Không ai trên mình cả
Độc lập toàn phát huy
Không chỉ thành nô lệ
Dầu nô lệ kiểu gì
Cái cây không biết nhục
Nhưng dân tộc dễ chi
NON NGÀN
(15/9/19)
**
YÊU DÂN YÊU NƯỚC
Yêu dân yêu nước là gì ?
Trước toàn tình cảm chỉ thì vậy thôi
Nhưng sau nghĩa vụ trên đời
Phải cần trí tuệ mới thời hiệu năng
Nếu đều thảy chỉ lăng nhăng
Bề ngoài đóng kịch có bằng được ai
Khiến cho đó quả chỉ hài
Nhằm vào giả dối hẳn nào ra chi
Thành ra độc lập tư duy
Mới lòng yêu nước đích thì của ta
Còn mà vốn kiểu lâu la
Bảo chi nói đó bộ mà quý sao
Thế nên yêu nước thương nòi
Buộc cần thành thật phải hoài với dân
Còn đều nhằm mửng tuyên truyền
Khinh dân cả thảy nhãn tiền yêu chi
SẮC NGÀN
(15/9/19)
**
ĐỜI
Đời luôn chỉ một cuộc vui
Nhưng chơi cho chiến mới người cao nhân
Còn mà sống thảy cù lần
Gà cồ ăn quẩn cũng thành ra chi
TẾU NGÀN
(15/9/19)
**
ĐÁM ĐÔNG QUẦN CHÚNG
Kiểu như quần chúng một thời
Cùng kêu oàm oạp khi trời còn mưa
Chờ khi nắng ráo đã vừa
Lột da lăn bột quả chừa hết kêu
Thành ra ếch nhái chỉ lèo
Tiếng kêu thảy khiến cho đời điếc tai
Xong rồi kết quả đều hài
Toàn trơ mắt ếch có ngoài chi đâu
TẾU NGÀN
(15/9/19)
**
NAI RỪNG
Anh sao tựa chú nai rừng
Cứ hoài lơ đãng với tình của em
Cả khi em đã ướt mềm
Vì mưa tầm tả có thèm che đâu
TIẾU NGÀN
(15/9/19)
**
SỐNG THỌ
Sống trên trăm tuổi làm gì
Tựa như cây cỏ cũng thì thế thôi
Chỉ ăn chỉ ngủ trên đời
Chỉ chơi gái gú vậy nào khác chi
Bởi như trí tuệ có gì
Hay như tình cảm thường khi thảy nghèo
Sống toàn ích kỷ một lèo
Khác đâu cái bị chứa đều thức ăn
TẾU NGÀN
(15/9/19)
**
MỘT SỰ BẤT BÌNH ĐẲNG
Nó như một bể nước tràn
Mình như chậu nước quả càng éo le
Hai bên ký kết tếu hè
Chẳng xem tỷ lệ mà nhè ngang xương
Nó qua phạm tội mọi đường
Trả về bên nó coi thường mình sao
Còn dân mình phạm dễ nào
Muối đem bỏ biển ối dào là khôn
TẾU NGÀN
(15/9/19)
**
THƠ VÀ THỜI GIAN
Thơ như nước chảy sông dài
Chẳng cần lục lại mọi bài khi xưa
Bởi vì năm tháng có thừa
Hơi nào mót lượm những gì đã qua
TẾU NGÀN
(15/9/19)
**
VIỆT SỬ TỰ SỰ
Ông Hồ vốn chỉ người thường
Ông đi qua Pháp mọi đường chu du
Thời may gặp được Tây Hồ
Một nhà cách mạng khác nào đàn anh
Paris cùng sống quẩn quanh
Nhưng sau khác ý khiến thành chia ly
Ông bèn tách bước ra đi
Qua Nga Sô Viết còn gì nữa sao
Đề Cương ông đọc ào ào
Giẫm chân xuống đất la gào sướng vui
Cho rằng chân lý thấy rồi
Để thành cán bộ Liên Xô từ rày
Rồi thì cục diện đổi thay
Ông về Pắc Bó lối Tàu ngang qua
Trước tiên dịch sử Đảng ra
Để nhằm gầy dựng nước ta phong trào
Thời cơ đang đến rào rào
Mao đà thắng Tưởng tiến vào Trung Hoa
Việt Minh nhờ đó bung ra
Liên Xô giúp đỡ Pháp thành sa cơ
Từ đây thay đổi bất ngờ
Năm tư chiến thắng ông về Thủ đô
Một tay giành nửa cơ đồ
Của toàn đất nước nói sao cho vừa
Tiếp theo đâu để dây dưa
Tiến lên giành thế thu toàn Việt Nam
Dưới nền cờ đỏ sao vàng
Hoàn thành sự nghiệp chứa chan một thời
Liên Xô đang lúc sáng ngời
Tự dưng sụp đổ tơi bời lá hoa
Khiến làm thế giới mù lòa
Tiến lên hội nhập hóa ra lạ kỳ
Mọi điều xưa quả khác đi
Đâu như ông Mác từng thì đoán sao
Mà thành quay lại toàn cầu
Của nền tư bản khác nào như xưa
Vậy như nói mấy cũng thừa
Vẫn người cộng sản búa xua tuyên truyền
Ông Hồ hóa thánh hóa tiên
Cha già dân tộc mọi miền non sông
Chết lưu Di chúc màu hồng
Cho toàn đất nước ai không biết nào
Thành nên đời thảy tào lao
Kiểu như tấm vải thêu vào vậy thôi
Bởi vì cộng sản khắp nơi
Thảy đều thánh hóa chuyện đời lạ chi
Ông Hồ cũng có khác gì
Được thần thánh hóa dễ chi không cười
Đó là tất cả sự đời
Bởi dân vô sản dễ nào khác đâu
Kể từ ông Tổ đi đầu
Một tay Các Mác độc tài dựng lên
Tạo cho lịch sử bồng bềnh
Khách quan thay thế bởi toàn chủ quan
Thảy đều thêu dệt mọi đàng
Việc đời trung thực quả còn chi mô
Khiến đời siễm nịnh ào ào
Tôn xưng lãnh tụ khác nào thần linh
Đầu tiên tiền lệ Lênin
Tiếp theo cả Stalin bộn bàng
Đã thời Mao cũng huy hoàng
Khác nào Thánh chúa của toàn Trung Hoa
Bắc Hàn Kim cũng bao la
Fidel chẳng khác Cuba ly kỳ
Thành nên đời có lạ gì
Ở đâu cũng chỉ con người vậy thôi
Có gì mà khác trên đời
Vì mình cả thảy đạp đầu mọi ai
Khác nào thần thánh chỉ hai
Con người dựng cả đâu sai chút nào
Cốt nhằm quyền lợi núp vào
Ông Trời mới rõ ai thì biết đâu
Có điều không trước thì sau
Cái kim trong bọc vẫn hầu loài ra
Bấy giờ lại mới xót xa
Trách ai ai trách dẫu là trách ai
Bởi luôn đời thảy chỉ hài
Kiểu tuồng hát bội diễn hoài đâu ngưng
Dẫu ngoài chiêng trống tưng bừng
Biết trong kịch bản ai từng tạo ra
TRĂNG NGÀN
(15/9/19)
**
LUẬT PHÁP VÀ LÝ
TÍNH
Ngàn đời nhân loại văn minh
Thảy nhờ lý tính thật tình vậy thôi
Tức là lý trí trên đời
Tạo thành luật pháp mọi người hòa nhau
Vậy nhưng Các Mác lau hau
Cho rằng “giai cấp” quả hầu toàn ngu
Biến thành phản động bỏ xừ
Tội đồ lịch sử ai người không hay
NON NGÀN
(14/9/19)
**
TRUYỀN THỐNG LỊCH SỬ
Tự do truyền thống mới hay
Trọng toàn sự thật nhân tài vươn lên
Độc tài thảy chỉ cùn mằn
Dựng truyền thống giả ối mèn đéc ơi
Trường Harvard có trên đời
Khiến bao nhân vật được thời sinh ra
Tạo nên danh giá gần xa
Bởi nhờ truyền thống luôn là Tự do
NGÀN PHƯƠNG
(14/9/19)
**
CHUYỆN VỐN CŨ XÌ
Chuyện này vốn đã cũ xì
Hễ là cộng sản khác gì thế đâu
Lợi riêng luôn để lên đầu
Mình làm Bộ trưởng con nào bỏ ra
Chỉ ngoài cửa miệng ba hoa
Nói toàn “xã hội” có mà lạ chi
“Nhân dân” thảy để làm gì
Dùng như phảng gỗ đít mình đặt lên
TẾU NGÀN
(14/9/19)
**
SỰ HỚ HÊNH CỦA
LỊCH SỬ ĐẤT NƯỚC
Mất bò rồi mới làm chuồng
Mất trâu thảy mới ý uông đi tìm
Tại vì kiên định lòng tin
Mác Lê bách thắng ai phiền được ta
Bảy lăm từng đã ba hoa
Ồn ào Lê Duẩn xót xa tới giờ
Hoàng Sa dễ đứng mà chờ
Dẫu không có cánh nào ngờ bay đi
Giờ thì mạnh yếu lạ gì
Trứng sao chọi đá nghĩ thì cũng vui
Yên lành muốn giữ cứ lùi
Lùi hoài lùi mãi sẽ rồi tới đâu
Té ra ngó trước nhìn sau
Hớ hênh lịch sử đến giờ do ai
Do dân quả thảy chỉ hài
Do anh cầm chịch mới tài làm sao
Chúng ta là chúng ta nào
Thậm xưng cả thảy rào rào cũng vui
Tự biên tự diễn mãi rồi
Sau này lịch sử đố thời biện minh
Vậy nay cứ để sự tình
Nổi trôi mãi vậy dân mình cần chi
Có cần cũng chẳng được gì
Lại ăn bánh vẽ dễ thì không ngu
TẾU NGÀN
(14/9/19)
**
ĐỨC NÔNG TUYỂN TẬP
Cũng toàn y hệt Bác Hồ
Thảy đều Tuyển Tập có nào khác đâu
Chép theo Toàn Tập từ lâu
Mác Lê cả thảy dễ hầu lạ chi
Dân nay thành có khoái gì
Trí năng mình thấp thường khi chỉ cười
Để nhằm cứ mãi ngủ vùi
Ngủ và ngáy suốt chẳng hề giống ai
TẾU NGÀN
(14/9/19)
**
TIỀN CỦA VÀ CON NGƯỜI
Có tiền mua được cả tiên
Không tiền phải sống lụy phiền khác đâu
Đồng tiền bởi vậy cũng hay
Chẳng cao chẳng thấp mà đều tròn vo
Ngàn xưa vẫn tựa bánh xe
Lăn từ chỗ nọ rồi hầu chỗ kia
Khác chi nước chảy lia chia
Có đâu đứng mãi đầm đìa một nơi
Giàu ba họ khó ba đời
Chuyện đâu thể có mọi người đều nghe
Thế nên tiền của vậy hè
Chỉ đều phương tiện để người sống thôi
Nó đều phù phiếm nổi trôi
Chết xong trút hết dễ rồi mang đi
Dưới ba tấc đất lạ gì
Của tiền đều chuyển cho người thế gian
Thành nên sống phải đàng hoàng
Tham tiền quá đáng giàu sang tốt gì
Trở thành như kiểu cu li
Suốt đời nô lệ mọi khi đồng tiền
Nhân văn bởi vậy nhãn tiền
Trở thành nghèo xác ai liền chẳng hay
Con người chỉ có cùi đày
Trở thành bẩn chật nói ngay chỉ hèn
Còn chi ý nghĩa tinh thần
Còn chi nhân cách luôn cần phải cao
Đều thành sống kiểu cào cào
Tiền dầu rũng rĩnh cũng nào ra chi
Óc đâu hiểu biết được gì
Chỉ như bị thịt lắm khi cũng buồn
Nên chi nghĩ thảy ngọn nguồn
Của tiền đều chỉ đều luôn bên ngoài
Bên trong mới thảy quý hoài
Tâm hồn nhân cách có ngoài thế đâu
Tức cần hiểu biết nâng cao
Tức cần đạo đức mới đều nhân văn
Thành xưa Các Mác lèng èng
Nghĩ rằng tiền tạo ra đời bất công
Để rồi thảy kết luận ngông
Đấu tranh giai cấp phải cần nêu cao
Khiến đời hổn loạn thế nào
Gần non thế kỷ tào lao lạ kỳ
Trên trăm triệu mạng diệt đi
Trên toàn thế giới còn gì nhân văn
Máu xương đầy đọa ai bằng
Một đời Các Mác thảy hằng thế thôi
Khiến làm nhân loại nổi trôi
Mác thành tội ác ai nào có hay
Tưởng là thánh thiện trong đầy
Lại thành quỷ dữ mảy may khác nào
Chỉ vì trí tuệ không cao
Khiến thành lý luận tầm phào thế thôi
Cho rằng tiền bạc như vôi
Phải cần hủy bỏ mới đời lên hương
Để làm vô sản mọi đường
Trên toàn thế giới mười phương đồng đèo
Ai hay Mác thảy chỉ lèo
Nói điều không tưởng làm nghèo thế gian
Tự do dân chủ hủy toàn
Người thành đâu khác chỉ đàn cu li
Đứng đầu vài kẻ lạ gì
Tham quyền cố vị thành khi tồi tàn
Tuyên truyền thảy thảy vinh quang
Nhưng làm thế giới hóa toàn dế giun
Bởi toàn nịnh bợ điên cuồng
Tung hô để sống quả buồn lắm thay
Thế gian hóa chỉ cùi đầy
Bởi toàn vô sản đâu nào tự do
Tinh thần đều phải nằm co
Chỉ còn thân xác trâu bò lạ chi
Đều toàn nhai lại khác gì
Mọi điều trên bảo dưới thì phải nghe
Thành ra thuyết Mác tréo ngoe
Toàn sai khoa học ai dè thế sao
Toàn sai triết học nghẹn ngào
Đều thành bá láp ối dào là vui
Vậy mà trí thức con buồi
Hiểu gì Các Mác lại đều xum, xoe
Cùng nhau tâng bốc não nề
Phản toàn khoa học mọi bề trớ trêu
Khác nào một bọn toàn lèo
Thẩy đều xu nịnh mọi điều khác đâu
Biết gì chân lý khách quan
Phải toàn khoa học lẫn toàn nhân văn
Chỉ đều cảm tính nhì nhằng
Kiểu như Các Mác có bằng được ai
Bởi đều ngụy biện dọc dài
Phỉnh phờ nhân loại có tài gì đâu
Có nào trí tuệ chiều sâu
Gạt người nông cạn chỉ hầu thế thôi
Thành ra phản động tột trời
Gọi là cách mạng quả thời éo le
Bởi điều bạo lực phải nghe
Độc tài vô sản ai dè thế sao
Thành ra Mác bậy từ đầu
Nói sai lại bắt người hầu phải theo
Biến thành học thuyết hiểm nghèo
Trải non thế kỷ eo sèo khác đâu
Vong thân nhân loại thảy hầu
Tội này của Mác đứng đầu nhân gian
Bởi thành lợi dụng thảy toàn
Cá nhân chủ nghĩa chỉ càng phát huy
Ngoài khoe xã hội lạ gì
Trong đều ích kỳ mấy khi đàng hoàng
Con người giả dối mọi đàng
Tranh nhau lừa bịp quả càng éo le
Nhân văn còn có gì hè
Chỉ do thuyết Mác moi bề mà ra
Bởi sai nguyên lý sâu xa
“Vật” mà “biện chứng” chỉ là khùng điên
Tự do dân chủ hủy liền
Còn đâu trí tuệ ở nơi con người
Khiến đời dở khóc dở cười
Biến toàn nghịch lý đất trời còn đâu
Chỉ còn giả tạo một màu
Danh từ lếu láo quả hầu vậy thôi
Bởi khi nhận thức hỏng rồi
Con người đâu khác như loài cỏ cây
Tư duy đều thảy cùi đày
Chỉ toàn sống kiểu đàn bầy lạ chi
Vậy thì xã hội còn gì
Vậy thì cũng có còn chi con người
Biến toàn thành vật hết rồi
Chỉ còn ham sống biết nào tự do
Chỉ còn thảy mỗi bản năng
Tinh thần ý thức hóa bằng như không
Cả như nhận thức tầm ruồng
Nói sao hay vậy ngọn nguồn là đây
Biến thành xã hội cùi đày
Một màu xám ngắt ai tày thế sao
Một thời Hoa lục thế nào
Mao thành hoàng đế khác sao buồn cười
Giương toàn “Mao Tuyển” rầm trời
Nước Tàu chỉ thảy tơi bời lá hoa
Hồng Vệ Binh lại quỷ ma
Mũ lừa trí thức đội đà nhục thay
Ngày nay nhìn lại cũng hay
Tàu thành tư bản kiểu toàn hoang sơ
Cái ngu của Mác ai ngờ
Bay vèo một cái lại về nẽo xưa
Một thời “đấu tố” lạ chưa
Triệu người chết dở cho vừa lòng ai
Cả đi “học tập” dài ngày
Cốt nhằm “tẩy não” quả là thảm thương
Thành ra quy hết mọi đường
Chỉ vì thuyết Mác dễ thường vì đâu
Bởi do ngu dốt tầm cao
Mác thành đại họa khác nào thế gian
Gạt toàn thế giới rộn ràng
Hiểu thành “giải phóng” quả oan cho đời
Ngày nay nhân loại thấy rồi
Ném vào sọt rác cũng thời tự nhiên
Mác đều tội lỗi nhãn tiền
Quỷ ma đội lốt thần tiên lạ kỳ
Bởi sai nguyên lý khác gì
Lấy chi kết quả chỉ thì vậy thôi
Thế gian bị gạt thảy rồi
Làm sao lấy lại những gì đã qua
Hi sinh quả thật bao la
Tội này của Mác khác nào bằng non
Bởi làm khoa học nào còn
Mà làm trí thức hóa toàn ngu si
Khiến đời mù mịt lạ gì
Biến toàn mù quáng lấy chi nhân quyền
Trăm năm từng đã đảo điên
Khắp toàn thế giới mọi miền khác chi
Cái ngu của Mác lạ gì
Chụp toàn “tư sản” mọi điều đã qua
Thảy làm đạo đức xót xa
Mọi điều truyền thống cũng đà phủi luôn
“Tam vô” một thuở ngọn nguồn
Đều thành điên loạn ai đều không hay
Chỉ vì Mác thảy thày lay
Óc toàn nông cạn mới tày vậy thôi
Hiểu sai thế giới cả rồi
Quy đều “vật chất” thì nào khác chi
Tinh thần còn có ra gì
Thảy đều “vật hóa” thành khi buồn cười
Đâu nào còn có con người
Mà thành công cụ để đều giống nhau
Nhằm xây “xã hội” mai sau
Chỉ toàn ảo ảnh quả đầy là điên
“Thời kỳ quá độ” huyên thiên
Kiểu dây thun giãn ai ghiền được không
Chẳng qua Mác thảy toàn ngông
Lấy hư làm thật quả không khác gì
Phỉnh toàn những kẻ ngu si
Thả mồi bắt bóng lạ gì nữa sao
Khó đem lại kết quả nào
Mà đều phiêu lãng ối dào là vui
Chỉ làm nhân loại bùi ngùi
Dẫu toàn dồn ép cũng nào tới đâu
Bị đều lợi dụng chỉ hầu
Để cho thiểu số sang giàu tư riêng
Thảy nhờ có chức có quyền
Bất công tràn ngập mọi miền nhân gian
Mác toàn tội lỗi chẳng oan
Còn người “cộng sản” hóa càng nạn nhân
Tin lầm dẫu chỉ một lần
Kết thành guồng máy mọi phần khó ra
Khiến làm xã hội xót xa
Bởi vì luật pháp bị đà uốn cong
Chẳng còn lấy chút khách quan
Vì đầu tiên Mác vốn toàn hiểu sai
Để nhằm ngụy biện thảy hài
Cho đều “giai cấp” có nào khác đâu
Cái ngu khoa học dài lâu
Mác thành dốt nát chỉ hầu tự nhiên
Khiến làm hệ thống nhãn tiền
Thảy đều xẹo xạo chỉ điên trên đời
Biến thành xạo xự khắp nơi
Một chiều dối gạt chỉ thời vậy thôi
Phủi toàn lý trí con người
Làm cho xã hội thảy đều tối tăm
Chỉ vì Các Mác cà lăm
Cấp toàn “vật chất” nào còn khác đâu
TIẾNG NGÀN
(14/9/19)
**
CHỢ TRỜI QUỐC TẾ
Việt Nam như cái chợ trời
Trăm năm đã trải ai người không kinh
Trước tiên Pháp đến một mình
Đuổi Tàu chạy mất thật tình cũng hay
Kế rồi Nhật nhảy vào thay
Đạp luôn một cái Pháp nhào lăn đi
Xong thì Cách mạng lạ gì
Liên Xô, Trung Quốc thảy đều tham gia
Cuối cùng dầu vẫn ba hoa
Mỹ đâu trờ tới đúng là nhiêu khê
Tứ tung chợ thảy mọi bề
Xong rồi Mỹ rút lê thê bao ngày
Khiến làm Tàu lại qua đây
Hoàng Sa nó lấy nói ngay cũng buồn
Ngã tư Quốc tế ngọn nguồn
Kẻ dòm người ngó luông tuồng khác sao
TẾU NGÀN
(13/9/19)
**
THỪA THẮNG XÔNG LÊN
Em từ trong ấy em ra
Nhưng nhờ thời thế nay đà lớn khôn
Giờ đây quá khứ đâu còn
Em cần tiến thẳng vào đường tương lai
Mặc cho thiên hạ chê bai
Em vì có vốn đường dài cứ đi
Lời câu tục ngữ lạ gì
Con vua hẳn phải có ngày làm vua
GIÓ NGÀN
(13/9/19)
**
THÔN VĂN HÓA
ẤP VĂN HÓA
Bốn ngàn năm đã xưa rồi
Bây giờ văn hóa phải thời mới hơn
Phải cần cách mạng xanh rờn
Mác Lê phải thảy nguồn cơn thay vào
TẾU NGÀN
(13/9/19)
**
ĐẤT NƯỚC VÀ DÂN TỘC
Nước non chỉ có huy hoàng
Khi nào dân tộc thảy toàn thông minh
Tức đều trí tuệ tinh anh
Còn mà ngu tối quả thành ra chi
Tư duy tự chủ có gì
Kiểu bò nhai lại thành khi buồn cười
Còn chi dân trí nữa rồi
Bởi đều mạt hạng khó nào đi lên
TRĂNG NGÀN
(13/9/19)
**
TUỔI TRẺ VÀ DÂN TỘC
THỜI BUỔI NGÀY NAY
Thanh niên đất nước không lo
Trăm năm thảy mỗi co ro chữ tình
Thành nay dân tộc của mình
Khác nào một thuở bùn sình vậy sao
Biết chi tủi nhục thế nào
Tầm thường hết cả làm sao ngẫng đầu
Hiện thời thế giới về đâu
Mà sao dân Việt vẫn hầu lạc xon
Sống đời chỉ biết véo von
Mịt mờ mọi việc thôi còn nói chi
U mê đến thế lạ gì
Kiểu Hoàng Chí Bảo thành khi buồn cười
Hóa toàn giun dế đâu người
Mãi đều sản phẩm xưa từ Liên Xô
Giờ đây nó đã xuống mồ
Tây Hồ sống dậy dễ sao không cười
MÂY NGÀN
(13/9/19)
**
CẦU TIÊU CÔNG CỘNG
Cầu tiêu công cộng cho Tàu
Chỉ là chuyện nhỏ sao hầu rềnh rang
Khai trương ông lớn có toàn
Tàu càng Đại Hán ta càng tép riu
TẾU NGÀN
(12/9/19)
**
ANH HÙNG VÀ MỸ NHÂN
Anh hùng có kiếm có đao
Mỹ nhân chẳng có cái nào trong đây
Nhưng mà cái ấy mới hay
Kiếm đao đâu thể dễ nào vượt qua
Thành ra phải nễ các bà
Ngàn xưa khiến lụy anh hùng như chơi
Vua quan tễ tướng mấy đời
Khó nào qua được cái nơi các bà
TẾU NGÀN
(12/9/19)
**
SỰ THẬT VÀ DỐI TRÁ
Dẫu rằng sự thật trần truồng
Vẫn toàn vẫn đẹp ngọn nguồn khác sao
Trong khi dối trá thế nào
Toàn đều xấu xí quỷ ma lạ gì
Thành ra xã hội khác chi
Phần nhiều dối trá có đi đường nào
Chỉ vì ở thảy giếng sâu
Núp hoài sự thật đâu nào phơi ra
Tuyên truyền bởi vậy quỷ ma
Thảy đều dối trá có mà lạ chi
Gạt đời trục lợi tốt gì
Khiến làm dối trá thảy đều phi nhân
Nên chi sự thật xa gần
Rốt đều chỉ ở lương tâm con người
Lương tri khi đã mất rồi
Biến thành dối gạt ai nào không hay
GIÓ NGÀN
(12/9/19)
**
CHÍNH ĐẢNG MÁC XÍT
Đảng đều cũng những con người
Biết ai hay dở trong đời này sao
Bởi xưa Các Mác tào lao
“Độc tài vô sản” nay nào khác chi
Một lời “cài” quả lạ gì
Như lời “nguyền” thảy nhiều khi buồn cười
Tự do dân chủ xóa rồi
Tội này của Mác muôn đời không phai
Thảy vì mê tín dị đoan
Bảo là “sứ mạng” lại càng vô duyên
Lấy chi minh chứng nhãn tiền
Phản thùng khoa học toàn điên không nào
Vậy nhưng Mác dẫu ra sao
Những người sau Mác lẽ nào u mê
Cản ngăn lịch sử mọi bề
Để thành tội lỗi ai dè vậy sao
Chẳng qua lợi dụng khác đâu
Chỉ vì tham vọng lại hầu có thang
Mác đưa leo thảy vội vàng
Ngàn năm có một quả sang không nào
Trèo lên ngu để xuống sao
Mình thành có lợi đời nào đáng chi
“Đấu tranh giai cấp” khác gì
Mác sai hay đúng cũng thì thế thôi
TẾU NGÀN
(12/9/19)
**
TỔ QUỐC
Bây giờ Tổ Quốc là gì
Phài là Chủ nghĩa còn chi nói nào
Liên Xô xưa đã đổ nhào
Nhưng ta quyết chí phải rào giữ nguyên
TẾU NGÀN
(12/9/19)
**
QUỐC HỘI
Mọi nơi Quốc Hội đều ngon
Mình thì Quốc Hội mãi còn lơn tơn
Toàn chờ chỉ thị xanh rờn
Thật là tếu táo ai hơn được nào
Vậy nhưng đừng trách Bác Hồ
Bác khai Quốc Hội thảy vào đầu tiên
Đã non thế kỷ triền miên
Phải hoài học Bác thôi phiền làm chi
TIẾU NGÀN
(12/9/19)
**
TỪ MẶT ĐẾN ĐẦU
Mặt dầu có đẹp bao nhiêu
Óc đầu không có cũng đều tầm vơ
Thảy toàn trống rỗng ai ngờ
Khác nào con rối đến giờ lạ sao
Tư duy độc lập thế nào
Nếu đầy nhận thức cào cào khác đâu
Đã thành kiểu máy từ lâu
Bởi thuần sản phẩm ở ngoài nhét vô
TIẾU NGÀN
(12/9/19)
**
MỘT ĐẰNG HAI ĐẰNG
Một đằng súng đạn Hoa Kỳ
Một đằng vũ khí lạ gì Tàu Nga
Thành nên chớ có ba hoa
Dân ta đều thảy chỉ là nạn nhân
Bốn Lăm từng rõ một lần
Năm Tư lại biết thêm phần tiếp theo
Bảy Lăm ai dễ còn lèo
Mà đều biết thảy ngặt nghèo lắm thay
MÂY NGÀN
(12/9/19)
**
“NHÂN DÂN”
Nhân dân quả có biết gì
Bởi trên đã bảo dưới thì phải nghe
Kiểu bò buộc phải kéo xe
Không thì roi vọt nó đè lên thân
Tàu Nga dù có xa gần
Nhưng thành giáo lệnh chết trân mọi điều
Tuân hành chỉ có bấy nhiêu
Năm Ba “đấu tố” thảy đều vang xa
NGÀN PHƯƠNG
(12/9/19)
**
VỊ TRÍ KHÁC NHAU
LỜI NÓI KHÁC NHAU
Hồi còn tại vị nói chi
Tới khi hết vị mới thì khác xa
Thành nên đừng có ba hoa
Dân khôn ai dễ để mà bịp đâu
“Nhân dân” từ xạo trước sau
Mượn đầu nấu cháo xong rồi bỏ đi
Dân ngu nào có biết gì
Hở là trích dẫn thành khi buồn cười
TẾU NGÀN
(12/9/19)
**
DỌC DÀI NGƯỜI “CỘNG
SẢN”
QUA LỊCH SỬ KHÁCH
QUAN
Đầu tiên Các Mác quả hay
Dựng lên “vô sản” để tày cứu nguy
“Đấu tranh giai cấp” lạ gì
Muốn nhằm “bình đẳng” có chi khác nào
Nhưng rồi thực tế tào lao
Lênin khi mất đặt vào trong “Lăng”
Độc tài từ đó nhì nhằng
“Chuyên quyền lãnh đạo” luôn hằng thế thôi
Sống thì tranh chức trên đời
Chết thì choán đất cho hầu chói chang
Chỉ dân luôn thảy làng nhàng
Biến thành “quần chúng” mãi toàn trước sau
Khác chi lịch sử cùi đày
Chỉ “giai cấp” mới luôn hầu làm vua
Đất đai đều thảy của chùa
Chết dùng xây mả cho vừa lòng riêng
PHƯƠNG NGÀN
(12/9/19)
**
DÂN CHỦ THẬT VÀ
DÂN CHỦ GIẢ HIỆU
Phe ta dân chủ dàng trời
Trong khi phe nó dễ thời có đâu
Ta đều đảng cử dân bầu
Còn như phe nó thảy hầu từ dân
TẾU NGÀN
(12/9/19)
**
MỘT SỰ ĐỒN LẦM
Hôm qua thiên hạ đồn lầm
Tiếu Ngàn ngớ ngẩn phải nhầm một phen
Ngỡ rằng Thắng đã đi đoang
Nhưng rồi Q. Thẳng vẫn toàn còn kia
Sáng nay đều nói lia chia
Giọng toàn cứng chắc chữa dìa nơi đâu
Xuyên qua điện thoại hồi lâu
Lúc đầu đột ngột tưởng hoài là ma
Thành trong thế giới ta bà
Lắm khi hư thật khó mà rõ phân
Bao điều tưởng thiệt vạn lần
Lại đều hư huyễn bộ cần nói sao
Đồn lầm thật quả tào lao
Hẳn làm bạn hữu lẽ nào đâu vui
Nhưng nay Q. Thẳng sống rồi
“Chết đi sống lại” quả thời chuyện hay
TIẾU NGÀN
(12/9/19)
**
YÊU NƯỚC THƯƠNG DÂN
Những người yêu nước thương dân
Nhìn vào phần mộ vạn phần biết thôi
Có gì đâu để bồi hồi
Thảy lòi đuôi chuột cả rồi còn chi
Anh hùng anh hiếc mẹ gì
Mộ phần hoành tráng nói chi nữa kìa
Toàn đều não trạng lặt lìa
Chết nhằm lăng tẩm khó bề thương dân
TIẾU NGÀN
(12/9/19)
**
KHÁC BIỆT NGÀY NAY
GIỮA
THANH NIÊN HỒNG
KÔNG
VÀ THANH NIÊN VIỆT
NAM
Hồng Kông nay muốn nhân quyền
Việt Nam giờ chỉ toàn ghiền các “sao”
Thành ra khác biệt thế nào
Bên nhằm ý thức bên vào buồng the
Việc đời đúng thật chẻ hoe
Ngàn năm văn hiến ai dè được sao
Xưa kia thuộc địa khác nào
Nay thì cách biệt đít đầu cũng hay
TẾU NGÀN
(12/9/19)
**
VẨN VƠ VÀ VẬT VỜ
Đời sao thảy kiểu vẩn vơ
Ngôn từ cửa miệng vật vờ quả hay
Trường Sơn phải đốt đến nay
Giờ toàn lăng mộ rộng nhiều héc ta
TẾU NGÀN
(12/9/19)
**
ĐẦU ÓC RỖNG KHÔNG
Ngày nay đầu óc trống không
Của hầu giới trẻ lên đồng còn chi
Mê “sao” Hàn Quốc lạ gì
Bởi nền giáo dục tạo thì vậy thôi
Cả non thế kỷ qua rồi
Dạy toàn “lý tưởng” kiểu ngồi mà “mơ”
Bây giờ biết bị phỉnh phờ
Chỉ còn cách thế bằng “sao” nước Hàn
TIẾU NGÀN
(12/9/19)
**
LÝ LUẬN TOÀN NGU
Đều thành lý luận toàn ngu
Cốt nhằm ngụy biện cho dù là ai
Hóa phi lô-gích chỉ hài
Thảy đều nghịch lý trong ngoài khác đâu
Không tiền mua điện được sao
Khi mà giá điện vụt lên tận trời
Cái ngu rõ thảy ngời ngời
Cũng danh “tiến sĩ” khiến đời đều khinh
TẾU NGÀN
(12/9/19)
**
TÔN GIÁO, TRIẾT HỌC.
KHOA HỌC, VÀ CHÍNH
TRỊ
Ai chẳng biết tâm linh là tôn giáo
Ai chẳng hay triết học vốn tư duy
Ai chẳng nghe khoa học mãi tìm tòi
Mọi quy luật khách quan cho đời sống
Nhờ khoa học mới làm nên kỹ thuật
Đẩy cao thêm đời sống tới văn minh
Phát triển luôn văn hóa của loài người
Mà cao nhất chính tinh thần triết học
Thành bởi vậy đời tự do dân chủ
Mới thênh thang đại lộ khắp nhân quần
Mới tinh thần phát triển mãi tột cùng
Mà đạo đức cứ luôn điều cốt lõi
Trong khi đó Mác thuần anh duy vật
Coi đời toàn “vật chất” có hơn gì
Thế thành nên diệt ý nghĩa loài người
Tiêu giá trị cũng còn chi xã hội
Thuần “vật chất” lại cho đều “biện chứng”
Thật ngô nghê ngốc nghếch có nào hơn
Bởi chỉ toàn bám hiện tượng bề ngoài
Đâu nào biết mọi chiều sâu triết học
Lại ngạo mạn bốc điều “vô sản”
Vậy còn chi trí thức của cuộc đời
Phản nhân văn thành thử khiến toàn nghèo
Duy điều đó Mác đã thành tội lỗi
Còn cương đại phải “độc tài vô sản”
Chỉ bắc thang cho tham vọng cá nhân
Lợi quyền riêng nhằm lũng đoạn nhân quần
Đời suy thoái vì thảy toàn độc đoán
Mác vô thần muốn diệt toàn tôn giáo
Nào khác nào làm nhân loại bơ vơ
Thảy vong thân không còn chút bến bờ
Mác thực chất trở thành toàn phá hoại
Khiến thế kỷ nhân loại đều tăm tối
Thảy phi nhân vì nhân phẩm mất toàn
Đời chỉ hoài nịnh bợ để sống còn
Đều xuống cấp đâu dễ nào đạo đức
Thật đau xót Mác hại đời quá mức
Chỉ vì do quan điểm thảy ngu si
Mác nào coi khoa học có ra gì
Mà mê tín chỉ bám vào ý hệ
Đời ảo tưởng vì thảy đều cảm tính
Còn nào đâu chút lý trí khách quan
Mà gây điều tin nhảm chỉ rộn ràng
Để triệt hết mọi tư duy độc lập
Sống đàn bầy người trở thành cỏ rác
Chỉ toàn nhằm tuân lệnh có hơn sao
Người nhân văn đều biến thảy cào cào
Kiểu “vật chất” Mác từ đầu đã muốn
SẮC NGÀN
(12/9/19)
MỤC LỤC
11235.
DÂN TỘC (15/9/19)
11236.
YÊU DÂN YÊU NƯỚC (15/9/19)
11237.
ĐỜI (15/9/19)
11238.
ĐÁM ĐÔNG QUẦN CHÚNG (15/9/19)
11239.
NAI RỪNG (15/9/19)
11240.
SỐNG THỌ (15/9/19)
11241.
MỘT SỰ BẤT BÌNH ĐẲNG (15/9/19)
11242.
THƠ VÀ THỜI GIAN (15/9/19)
11243.
VIỆT SỬ TỰ SỰ (15/9/19)
11244.
LUẬT PHÁP VÀ LÝ TÍNH (14/9/19)
11245.
TRUYỀN THỐNG LỊCH SỬ (14/9/19)
11246.
CHUYỆN VỐN CŨ XÌ (14/9/19)
11247.
SỰ HỚ HÊNH CỦA LỊCH SỬ ĐẤT NƯỚC
(14/9/19)
11248.
ĐỨC NÔNG TUYỂN TẬP (14/9/19)
11249.
TIỀN CỦA VÀ CON NGƯỜI (14/9/19)
11250.
CHỢ TRỜI QUỐC TẾ (13/9/19)
11251.
THỪA THẮNG XÔNG LÊN (13/9/19)
11252.
THÔN VĂN HÓA ẤP VĂN HÓA (13/9/19)
11253.
ĐẤT NƯỚC VÀ DÂN TỘC (13/9/19)
11254.
TUỔI TRẺ VÀ DÂN TỘC THỜI BUỔI NGÀY NAY
(13/9/19)
11255.
CẦU TIÊU CÔNG CỘNG (12/9/19)
11256.
ANH HÙNG VÀ MỸ NHÂN (12/9/19)
11257.
SỰ THẬT VÀ DỐI TRÁ (12/9/19)
11258.
CHÍNH ĐẢNG MÁC XÍT (12/9/19)
11259.
TỔ QUỐC (12/9/19)
11260.
QUỐC HỘI (12/9/19)
11261.
TỪ MẶT ĐẾN ĐẦU (12/9/19)
11262.
MỘT ĐẰNG HAI ĐẰNG (12/9/19)
11263.
“NHÂN DÂN” (12/9/19)
11264.
VỊ TRÍ KHÁC NHAU LỜI NÓI KHÁC NHAU
(12/9/19)
11265.
DỌC DÀI NGƯỜI “CỘNG SẢN” QUA LỊCH SỬ
KHÁCH QUAN
(12/9/19)
11266.
DÂN CHỦ THẬT VÀ DÂN CHỦ GIẢ HIỆU
(12/9/19)
11267.
MỘT SỰ ĐỒN LẦM (12/9/19)
11268.
YÊU NƯỚC THƯƠNG DÂN (12/9/19)
11269.
KHÁC BIỆT NGÀY NAY GIỮA THANH NIÊN
11270.
HỒNG KÔNG VÀ THANH NIÊN VIỆT NAM
(12/9/19)
11271.
VẨN VƠ VÀ VẬT VỜ (12/9/19)
11272.
ĐẦU ÓC RỖNG KHÔNG (12/9/19)
11273.
LÝ LUẬN TOÀN NGU (12/9/19)
11274.
TÔN GIÁO, TRIẾT HỌC, KHOA HỌC, VÀ CHÍNH TRỊ
(12/9/19)
No comments :
Post a Comment