Monday, September 16, 2019

TẬP THƠ "KẺ SĨ" TIẾP THEO, SỐ 249


TẬP THƠ “KẺ SĨ”
TIẾP THEO, SỐ 249


TÁC GIA NGUYỄN Q. THẮNG

Thắng giờ đã thảy đi rồi
Mới vừa nghe nói buổi chiều hôm nay
Chữ Q. ai có nào hay
Vốn hàm ý quyết nói ngay cũng cừ

Trường Xuân vào độ bấy chừ
Thắng vào khu chiến vẫn tên Phạm Tùng
Quảng Nam chẳng đất thành đồng
Tới khi đình chiến về vùng quốc gia

Đến sau vào học Văn Khoa
Rồi ra dạy học cũng là tự nhiên
Giáo sư viết sách huyên thiên
Cả trên trăm cuốn mọi miền đều hay

Thông minh nào dễ cùi đày
Quả đùng một cái Thắng giàu như chơi
Kết cùng sách Nguyễn Hiến Lê
Sau ngày “giải phóng” mọi bề phất lên

Lại thường có tính bông phèn
Thắng hay cà rỡn ai bằng được sao
Nên hồi dạy học Cần Thơ
Loay hoay một chút lên ngay Saigon

Cũng từng nghề nấu rượu cồn
Kiêm nghề vấn thuốc sau ngày bảy lăm
Gặp thời thế buổi căm căm
Làm thơ truyền miệng oái oăm lạ kỳ

Giờ đây Thắng đã ra đi
Về miền viễn xứ ta thì nào hay
Bởi đâu đọc báo lâu rày
Biết chi tin tức bạn bè gần xa            

Thôi thì giữa cõi người ta
Xưa nay vẫn vậy vốn là tự nhiên
Đời đều thảy giống con thuyền
Người lên kẻ xuống mọi miền vậy thôi

Nghe tin Thắng mất bồi hồi
Bởi già rồi cũng qua đời khác chi
Bảy mươi tám tuổi còn gì
Chiến tranh chứng kiến hai kỳ cũng vui

Cả đi ngoại quốc thảy rồi
Dẫu thời niên chăn bò hiếm đâu
Tựa như Bùi Giáng khác sao
Sau đều nổi tiếng kiểu người Quảng Nam

TRĂNG NGÀN
(11/9/19)

**

GIAI NHÂN THỜI LOẠN

Giai nhân như cánh hoa đời
Phải cần chăm sóc vốn thời tự nhiên
Nhân văn đều phải ưu tiên
Khác hơn hệ lụy vượt biên ngày nào

Người đều toàn sói nhảy vào
Bao nhiêu thiếu nữ biến thành nạn nhân
Dầu đi đường bộ đường sông
Hay là đường biển cũng không lạ gì

Mười người bỏ nước ra đi
Chín người nhục nhã rõ thì đắng cay
Chưa hề sự kiện tới nay
Bây giờ mọi việc mới tày lộ ra

Bị toàn hải tặc xót xa
Rơi vào địa ngục quỷ ma một thời
Chuyện nay ai cũng hiểu rồi
Vào xem Youtube lẽ nào chẳng hay

BIỂN NGÀN
(11/9/19)

**

NGƯỜI MÁY

Chỉ toàn cái máy mà thôi
Dẫu hàm Thượng tá cũng nào ra chi
Hay là Nhà báo khác gì
Dây thiều vặn cả có đi đường nào

Thành ra đều thảy tào lao
Kiểu toàn con rối dễ nào đâu hơn
Thế nên trách thảy nguồn cơn
Trăm năm ai đã lơn tơn trồng người

TẾU NGÀN
(11/9/19)

**

TRỒNG NGƯỜI

Trồng người như vậy mới hay
Nhìn trên danh thiếp cùi đày lạ sao
Mọi nơi thảy thảy nhảy vào
Ở đâu cũng đậu khác nào con cu

Óc nhằm địa vị lu bù
Trong đều trống rỗng kiểu mu con rùa
Cứ nhìn hẳn phải bật cười
Thế Hùng là nó ai người không hay

TIẾU NGÀN
(11/9/19)

**

YÊU CẦU DÂN TRÍ

Tây Hồ xưa đã nói rồi
Phải cần dân trí đi đầu mới hay
Đến nay thảy chỉ loay hoay
“Mác Lê” tụng mãi biết ngày nào nên

“Bác Hồ” ca thảy vang rền
Dân đều cỏ mục có nên không nào
Khác gì não trạng tầm phào
Ai từng thuở trước bôn đào tạo ra

TIẾU NGÀN
(11/9/19)

**

HAI CHIỀU NƯỚC CHẢY

Sông sâu nước chảy hai chiều
Đầu vào dẫu khẳm vẫn nhiều đầu ra
Đầu vào cả khối đô la
Đầu ra cán bộ đâu mà chịu thua

Thành nên kết quả lạ chưa
Nước ngày mỗi cạn ai vừa lòng ai
Khiến dân cảm thấy toàn hài
Cho dài cổ gọi ai nào đâu nghe

TẾU NGÀN
(11/9/19)

**

CÒM CỎI

Mẹ già còm cỏi gánh gồng
Cái đòn gánh thẳng mà lưng mẹ còng
Đã tròn thế kỷ long đong
Lời ai nói đó vọng còn bên tai

Mặc cho tháng rộng ngày dài
Trường Sơn cũng đốt để mai ngon lành
Đợi khi đánh Mỹ hoàn thành
Sẽ cùng xây dựng hơn mười lần xưa

TẾU NGÀN
(11/9/19)

**

TÕ TƯỜNG

Những điều Mác nói đều hay
Ngày nay nhìn lại thấy ngay tõ tường
Đều toàn “vô sản” hoang đường
Mà thành tư sản đã thường lên thay
    
Khác nào xương máu lâu nay
Gom cho thiểu số hưởng ngày hưởng đêm
Đền đài lăng tẩm rộng thênh
Chỉ dân nghèo xát thảy mền rách bươm

NGÀN DẶM
(11/9/19)           

**

Ý KIẾN Ý CÒ

Hỏi toàn ý kiến ý cò
Để mình quyết định khiến cho người cười
Độc tài đâu khác trên đời
Mác từng giặn bảo khó thời bỏ đi

Bởi vì “cách mạng” là gì
Để làm “chuyên chính” mấy khi đổi dời
Dẫu đường “quá độ” khơi khơi
Ngàn năm chẳng đến vẫn thời cứ vui

TIẾU NGÀN
(11/9/19)

**

THỜI BUỔI “ANH HÙNG”

Thầy chùa thời buổi “anh hùng”
Từ bi đã thảy hóa thành khùng điên
Tay dùng gậy đập huyên thiên
Nát xe nát kính còn hiền được sao

Chủ xe quá đỗi nghẹn ngào
Nhìn cây “thiền trượng” ối dào là vui
Nhưng lòng cảm thấy bùi ngùi
Thầy tăng lộ thảy ra thèng ác ôn

TIẾU NGÀN
(11/9/19)                       

**

TỪ LIÊN XÔ
TỚI VIỆT NAM

Dân Nga một thuở tưng bừng
Cái gì cũng “đỏ” lẫy lừng quả vui
Đó là thời buổi Lênin
Kéo dài tận mãi Stalin sau này

Giờ đều tất cả đổi thay
Nước Nga trở lại y hồi xa xưa
Quay về Cờ của Sa hoàng
Liên Xô tan rã vốn toàn thế thôi

Vậy nhưng hệ lụy trên đời
Vẫn còn bốn nước có nào khác đâu
Việt Nam vốn dĩ từ lâu
Rước về cả thảy đều hầu Liên Xô

Thành nên nay có có lạ nào
Đã là quán tính dễ sao đổi dời
Còn hoài “sao đỏ” khắp nơi
Thảy đều sản phẩm một thời xa xưa

TẾU NGÀN
(11/9/19)

**

GÁI QUÊ NAM BỘ

Ai về Nam bộ mà coi
Khăn rằn vấn tóc vẫn hoài như xưa
Áo nâu thôn nữ bà ba
Làn da trắng nõn ai mà không thương

NGÀN TRĂNG
(11/9/19)

**

ĐẠI HỌC VĂN KHOA
THUỞ XƯA VÀ THỜI NAY

Văn Khoa danh giá một thời
Nay dời sang cả đất người còn đâu
Vì đời vẫn vậy khác sao
Đất lành chim đậu trước sau vậy mà

Giờ người già thảy đi rồi
Xương chôn xứ Mỹ cũng thời như không
Chỉ mong về lại cố hương
Khi hồn lìa xác quả thương không nào

NGÀN TRĂNG
(11/9/19)

**

“BÁC HỒ”

Bác Hồ hiện tượng đời nay
Nhiều người ca ngợi cả ngày lẫn đêm
Biến ra một cái bùng rền
Núp vào toàn đó tiến lên quả thời

Công danh sự nghiệp vẽ vời
Phải cần “tô” Bác mới đời lên hương
Khác chi sự kiện lạ thường
Còn như hư thực mọi đường ai hay

Xưa kia Tố Hữu cùi đày
Nay Hoàng Chí Bảo mặt mày láo lơ
Thành nên mãi tận tới giờ
Trách vào chính Bác hay đàn hậu sinh ?

Nước nhà biến thảy linh tinh
Bởi vì duy Bác tôn vinh ngút trời
Tạo toàn xu nịnh mọi nơi
Dân đều cỏ rác ai thời không hay

MÂY NGÀN
(11/9/19)

**

TIẾNG VIỆT

Nói hoài sao hết chuyện đời
Thành ra tiếng Việt mọi thời vẫn vui
Một lời hai ý thiên thu
Nói đàng hiểu ngã cho dù là đâu

TẾU NGÀN
(11/9/19)

**

SỐNG Ở TRÊN ĐỜI

Con người sống ở trên đời
Tình thương trước hết lẽ nào khác chi
Tiếp theo trung thực lạ gì
Hai điều đó thảy chân đi con người

Thiếu duy một cái thành què
Thiếu đều hai cái hẳn nằm xụi lơ
Tình thương trung thực đến giờ
Cái này muốn có phải cần cái kia

Tuyên truyền giả dối lia chia
Đều luôn chứng tõ có nào tình thương
Bởi nhằm lường gạt mọi đường
Địch thù thảy cả tình thương có nào

Thành nên trung thực mới cao
Mới thành yếu tố để người tin nhau
Còn nhằm bịp bợm trước sau
Chỉ đều thù địch đâu là tình thương

PHƯƠNG NGÀN
(11/9/19)

**

HIỂU RA RỒI

Giờ thì nàng hiểu ra rồi
Để cho con bú có nào khác đâu
Nhưng xưa sao nghĩ toàn sai
Tưởng rằng nó thảy để chài đàn ông

TIẾU NGÀN
(10/9/19)

**

HỆ MẠNG TOÀN CẦU

Ngày nay có mạng toàn cầu
Nó làm gần gủi con người lại nhau
Chẳng còn biên giới trước sau
Khó nào ức chế việc này chuyện kia

Tự do bởi vậy lại về
Mọi người quen thuộc khác đâu ở nhà
Cần gì trao đổi nói ra
Thông tin phong phú có mà lạ sao

Góp phần tiến bộ thế nào
Hết còn bưng bít quây rào điều chi
Trưởng thành như vậy khác gì
Giờ qua 21 kỷ rồi khó đâu

Độc tài hóa thảy tào lao
Trở thành lố bịch ai nào không hay
Nó làm nhân loại cùi đày
Kiểu trong quá khứ đàn bầy phải tiêu

TẾU NGÀN
(10/9/18)

**

TRÁCH AI ?

Đến giờ quả thực trách ai
Trách nơi chính Mác hay người lầm vô
Trách toàn lợi dụng ào ào
Hay là trách thuyết thảy sai từ đầu ?

Vì không có lửa khói nào
Thành ra lỗi Mác chính là đầu tiên
Viết toàn ngụy biện huyên thiên
Chẳng gì chân lý khiến phiền thế gian

Tạo ra lợi dụng bộn bàng
Khác nào cái xấu được toàn thang leo
Bản năng dã thú hiểm nghèo
Nhốt hầm lại được Mác đào khui ra

Khiến làm lịch sử xót xa
Trăm năm hổn loạn có mà về đâu
Vậy cần trách Mác từ đầu
Trâu lành đem chữa biến ra trâu què

MÂY NGÀN
(10/9/19)

**

VĂN VÀ VÕ

Văn như Nguyễn Trãi anh hùng kém
Võ tợ Quang Trung bút chẳng bằng
Đất Việt xưa nay lừng văn võ
Cõi bờ gìn giữ tận thiên thu

ĐẠI NGÀN
(10/9/19)

**

ỔI RÌA

Ổi rìa phải sạch chứ sao
Còn đang trong bụng có nào hơn chi
Thành nên danh vọng lạ gì
Ngoài nhìn thấy vậy trong thì cứt khô

TẾU NGÀN
(10/9/19)

**

CON NGƯỜI

Con người hóa chó lẫn nhau
Tại vì bản chất thảy đều bản năng
Thành khi thiếu tính nhân văn
Con người như sói có bằng được ai

SAO NGÀN
(10/9/19)

**

NGON QUẢ LÀ NGON

Ừ thì ngon quả là ngon
Thảy đều tàn ác hỏi còn nói sao
Từng thân bống trứng lạ nào
Mỗi lần đưa đũa nuốt vào ngàn con

Trong khi ở Mỹ khá hơn
Bắt nhằm cá trứng buộc cần thả ra
Thành nên chớ nói ba hoa
Cái thằng “đế quốc” vậy mà nhân văn

TIẾU NGÀN
(10/9/19)

**

HOA NGƯỜI

Hoa người nở giữa cuộc đời
Cánh toàn đen nhẻm nhụy thời hồng tươi
Thảy mông chụm lại buồn cười
Con ong hút nhụy biết vòi đâm đâu

TIẾU NGÀN
(10/9/19)

**

MẶC NHƯ KHÔNG MẶC

Mặc mà cũng tựa như không
Bởi toàn giơ đít giơ mông lạ nào
Nhìn qua hẳn thấy trong ngoài
Cỡi truồng ra mẹ học đòi bận chi

TẾU NGÀN
(10/9/19)

**

NGUYÊN LÝ CON NGƯỜI
VÀ NGUYÊN TẮC XÃ HỘI

Người đều bình đẳng mọi nơi
Đó điều pháp lý ai thời không hay
Ngàn xưa đã biết vậy rồi
“Độc tài vô sản” khác nào toàn ngu

Mác thành tội ác thiên thu
Gạt đời chỉ thảy lu bù vậy thôi
Khiến trên trăm triệu con người
Khắp toàn thế giới đi đời nhà ma

Oái oăm quả thật xót xa
Bởi người nhân bản có mà còn đâu
Mác coi “vật chất” toàn hầu
Kéo đời xuống chỉ ngang hàng đá dăm

Tự do dân chủ diệt cà lăm
Nhân danh “giai cấp” khiến càng ngu ngơ
Chẳng qua Mác vốn dại khờ
Hoàn toàn mê tín thảy vào Hegel

Lấy điều “biện chứng” làm nền
“Vật” mà “biện chứng” chẳng toàn ngu sao
Cứ xem hòn đá lù lù
Bao giờ biến hóa để thành cái cây ?

Mác ngu đến độ cùi đày
Sai lầm nhận thức hại toàn nhân văn
Hòn cuội mà biết nói năng
Chắc là Các Mác hàm răng không còn !

Loài người trí tuệ bằng non
Mác nhằm kéo xuống vũng bùn đen thui
Làm cho kinh tế thành tồi
Đời toàn nghèo khó ai người không hay

Cả như đạo đức thảy hoai
Thời Lênin đó quả hay quá chừng
Toàn đều luân lý lộn sòng
Loạn dâm tuyệt đỉnh sau đành bỏ đi

Lại như Trung Quốc lạ gì
Mao toàn lợi dụng còn chi cuộc đời
Hồng Vệ Binh phá tả tơi
Làm toàn trí thức đi đời nhà ma

Dân như còn chỉ bầy gà
Sự chồn hãi cáo đâu là nhân văn
Đúng đời vô đạo ai bằng
Ngàn năm văn hiến hóa thành như không

Chỉ ngoài tô vẽ màu hồng
Mà trong đen kịt ai không thấy nào
Đời toàn lợi dụng ào ào
Những tay tham vọng biết nào chi dân

Thảy đều do Mác vạn phần
Gạt người “cộng sản” cù lần tin theo
Bởi do guồng máy ngặt nghèo
Không theo chả được eo sèo thế gian

Khác nào họ thảy nạn nhân
Trước sau thúc thủ mười phần vậy thôi
Kiểu gà mắc tóc phải rồi
Liệt toàn ý thức còn nào tự do

Để đều tất cả co ro
Làm toàn xã hội biến thành nạn nhân
Khác chi nhốt hũ vạn phần
Con người nhân cách chết trân mọi điều

Toàn thành nô lệ vạn chiều
Cho vài thiểu số lợi quyền cá nhân
Độc tài kèm với tuyên truyền
Có chi thực chất nhãn tiền nào đâu

Thành khi nguyên lý trật rồi
Mác làm đời thảy biến toàn vong thân
Gây nên tội lỗi vạn phần
Vì xô nhân loại xuống bùn lạ sao

NGÀN MÂY
(10/9/19)

**

NÓI SAO CŨNG ĐƯỢC

Đời thường chỉ vậy khác nào
Nói gì cũng được ai sao không cười
Xưa nay thảy biết rầm trời
Tuyên truyền chính trị vẫn thời thế thôi

Kiểu đều lấy giấy vẽ voi
Kẻ ngu nhìn thấy ắt nhào tin ngay
Mới toàn bị bịp dài dài
Bởi người tử tế trong đời nhiều đâu

TIẾU NGÀN
(10/9/19)

**

KHỐN CÙNG

Dân ta giờ giống khốn cùng
Hiểu lầm chính trị mịt mùng vậy sao
Vô Chùa tượng dựng “Bác Hồ”
Thật toàn dối trá lẽ nào thế ư ?

TIẾU NGÀN
(09/9/19)

**

CẢM TÍNH VÀ TRÍ TUỆ

Ngày xưa Các Mác tầm phào
Óc đầy cảm tính ai nào không hay
Có chi trí tuệ bề dày
Cốt dùng cảm tính gạt toàn công nông

Tạo nên thế kỷ phiêu bồng
Để giờ dân trí khó hòng đi lên
Gây bao hệ lụy bông phèn
Lắm người chưởi bới có bằng được ai

Khiến nên mọi việc thành hài
Hai đầu tiêu cực cũng nào khác chi
Mê ly dối gạt lạ gì
Còn tay phẫn nộ lại thì toàn ngu

Nên thương chỉ một Tây Hồ
Vì dân vì nước ai nào bằng đâu
Cốt nâng dân trí lên cao
Giải nguy đất nước anh hào quả đây

NẮNG NGÀN
(09/9/19)

**

NỮ ANH HÙNG

Khác nào một nữ anh hùng
Nhìn vào đời phải phát khùng lên thôi
Vì khoe cái sex khắp nơi
Từ trên xuống dưới ai thời thấy không

TIẾU NGÀN
(09/9/19)

**

THỜI LOẠN

Thời này quả loạn cào cào
Gọi là “thời loạn” lẽ nào không sai
“Chạy” toàn đủ thứ thật hài
Bởi mà không “chạy” có ai ngon lành

Khác gì xã hội tanh bành
Hết điều lành mạnh mà thành nhiêu khê
Tiêu đi đạo lý mọi bề
Biến toàn dối trá não nề vậy thay

DẶM NGÀN
(09/9/19)

**

QUA CẦU TÌM NGƯỜI

Người đâu còn đó mà tìm
Người đi theo Mác Lênin lâu rồi
Chỉ đời còn lại chơi vơi
Qua cầu rút ván ai thời không hay

Trần Quảng Nam quả nói hay
Giữa nơi vườn mít ai tày vậy sao
Cũng đừng nhảy tỏm xuống ao
Người đâu ở đó dễ nào vớt lên

TẾU NGÀN
(09/9/19)

**

MỞ KHÓA

Dầu ai có khóa dàng trời
Chỉ cần năm phút vẫn thời mở ra
Nhờ vào chìa khóa vạn năng
Lưu manh tử tế ai toàn hơn ai

TẾU NGÀN
(09/9/19)

**

SỰ “MÂU THUẪN” VÀ
“NGHỊCH LÝ” TRONG CUỘC ĐỜI

Những gì “mâu thuẫn” trong đời
Hay là “nghịch lý” Mác thời thấy ngay
Nhưng giờ nhìn lại quả hay
Mác thành Thủy tổ khiến nay mịt mùng

TẾU NGÀN
(09/9/19)

**

HƠI ĐÂU

Hơi đâu mà nói cho nhiều
Bởi đầy tham dốt thì đều thế thôi
Cơi lên “bần cố” trong đời
Tung hô “vô sản” quả nào khác chi

TẾU NGÀN
(09/9/19)

**

VỢ CHỒNG

Vợ chồng thường lắm chuyện hay
Hễ gì giấu được hẳn thời giấu luôn
Nhưng khi thành cũng hết hồn
Giấu đầu lại thảy hóa toàn lòi đuôi

TIẾU NGÀN
(09/9/19)

**

LÀ CÁI CHI ?

Cái chi đều khó trả lời
Giảng sao cũng được ai thời chịu sao
Miễn là có lỗ đút vào
Bên kia có chốt hẳn rồi rút ra

Trút vào như hạt mưa sa
Rút ra thì tất chảy xòa lạ chi
Như đôi giày ủng khác gì
Đi mưa thành chuyện ai thì không hay

TIẾU NGÀN
(09/9/19)

**

ĐÓA HOA TRÀ MI

Nguyễn Du từng nói trà mi
Dẫu nay mới thấy có chi đâu thừa
Thi hào quả rất hay chưa
Tả toàn như vẽ ai người không kinh

Trà mi nhìn quá là xinh
Hải đường chẳng kém thật tình vậy thôi
Một màu tím ngát khung trời
Như nàng con gái giữa đời tinh khôi

NGÀN HOA
(08/9/19)

**

BÁC HỒ

Bác Hồ xưa quả rất nghèo
Những ngày kháng chiến leo đèo trèo non
Rồi khi kháng chiến thành công
Cái Lăng của Bác ai không trầm trồ

TIẾU NGÀN
(08/9/19)

**

THI SĨ BÙI GIÁNG

Rõ ràng Bùi Giáng Quảng Nam
Nhưng vào nhập tịch Miền Nam lâu rồi
Điên không ai biết trên đời
Chỉ làm thơ thảy kiểu người toàn điên

TẾU NGÀN
(08/9/19)

**

CHUYỆN PHOTOSHOP

Cà này là thứ cà gì
Đủ màu cả thảy lấy chi tin nào
Đều photoshop lồng vào
Lạ chi thời đại tầm phào hôm nay

TIẾU NGÀN
(08/9/19)

**

SO SÁNH

Thấy em mà tưởng Chị Hằng
Làn da trắng muốt như trăng ngày rằm
Áo xinh tợ đóa sen hồng
Nhìn qua vội đã đem lòng luyến thương

TRĂNG NGÀN
(08/9/19)

**

NHAN SẮC

Em như một đóa hoa hồng
Mới nhìn cũng đã phải lòng em ngay
Đúng là nhan sắc quả hay
Thiên thu vẫn lụy anh hùng khác đâu

HOA NGÀN
(08/9/19)

**

VÙNG CAO

Vùng cao sao đẹp thế này
Như trăng rằm ấy tỏa đầy ánh mơ
Kể còn thảy đẹp hơn thơ
Bởi thơ ánh mắt bao giờ thế đâu

NGÀN THƠ
(08/9/19)

**

HÁT HÒ

Một thời bọn chúng hát hò
Hát toàn phản chiến nghe sao càng buồn
Bây giờ nhớ lại mà thương
Thảy bồ câu trắng nhưng dường quạ đen

TẾU NGÀN
(08/9/19)

**

ĐỪNG LẦM

Chớ tin hình thức bề ngoài
Chớ nghe lời nói khó lòi ra chi
Mà nhìn kết quả những gì
Đã thành sự thật mới khi khỏi lầm

TẾU NGÀN
(08/9/19)

**

ĐÚNG LÀ

Đúng là con gái mới hay
Đã khi thành vợ hóa ngày lèm nhèm
Khiến cho Chúa phải đã thèm
Đàn ông lỗi cả ối mèn đéc ơi

TIẾU NGÀN
(08/9/19)

**

CÃI LÝ

“Ngủ” thì dễ có làm gì
Chính là thức đó mới thì xảy ra
Cũng đâu có hại người ta
Cốt nhằm “giúp đỡ” để mà sinh con

Bản thôn thấy cãi hùng hồn
Trở thành đuối lý biết còn nói sao
Chuyện đây đâu phải tào lao
Mà đầy nhân bản có nào lại chê

TẾU NGÀN
(08/9/19)

**

CON NGƯỜI NHÂN BẢN

Con người nhân bản toàn cầu
Đừng đem chính trị mà hầu cài vô
Chỉ đều não trạng tào lao
Những tay dốt nát đâu nào hiểu chi

Chiến tranh vốn có khác gì
Cầm đầu vài kẻ còn thì nạn nhân
Cốt nhằm danh lợi vạn phần
Cả như quan điểm lại thành đúng sai

NGÀN PHƯƠNG
(08/9/19)

**

LOÀI NGỖNG THẦY TU

Nghe đồn loài ngỗng thầy tu
Ăn chay trường đấy cho dù ra sao
Nếu ai lấy cá bỏ vào
Ngỗng thà nhịn đói đâu nào có ăn

Khác thầy chùa thứ lăng nhăng
Vốn thường ăn mặn vẫn hằng có thôi
Cả khi đã cạo trọc đầu
Gái toàn ôm ấp mới hầu lạ thay

TẾU NGÀN
(08/9/19)

**

CẦU NGƯỜI

Cười ngầu cho cái cầu người
Bắc ngang sông lũ ai đời vậy sao
Tuyên truyền thảy kiểu tào lao
Lấy chi thực tế lẽ nào không trêu

TIẾU NGÀN
(08/9/19)

**

GIỐNG O DU KÍCH

Giống o du kích khi xưa
Súng trường o nhắm bắn bừa lên không
Khiến quân Mỹ rớt đầy đồng
Nhảy ùm xuống nhặt lấm toàn bùn dơ

TẾU NGÀN
(08/9/19)

**

THÂN EM

Thân em trắng ngọc trắng ngà
Nhìn vào ai chẳng thiết tha động lòng
Bánh trôi lại khiến đèo bòng
Tưởng rằng thiếu nữ mơ mòng cũng kinh

TẾU NGÀN
(08/9/19)

**

NGÔN NGỮ TIẾNG VIỆT

Kể ra tiếng Việt cũng hay
Nói đàng hiểu ngã thấy ngay lạ kỳ
Cắm vô là cắm cái gì
Rút ra lại cái chi mà chảy ra

Hỏi em em có mặn mà
Rút ra hay muốn người ta cắm vào
Nhưng xin đừng nghĩ tào lao
Đừng nên đỏ mặt khiến ai không cười

TIẾU NGÀN
(08/9/19)

**

HÒN KẼM ĐÁ DỪNG

Ngó lên Hòn Kẽm Đá Dừng
Thương cha nhớ mẹ quá chừng bậu ơi
Lại giờ thời thế nổi trôi
Sông Thu còn đó nước rồi về đâu

MÂY NGÀN
(08/9/19)

**

ĐỐT RỪNG LÀM RẪY

Đốt rừng làm rẫy quả vui
Khiến cho bọn trẻ đen thui cũng kỳ
Phải toàn dọn dẹp lạ gì
Rừng ra than cả còn chi tuổi hồng

TẾU NGÀN
(08/9/19)

**

THƠ TẢN ĐÀ

Bài thơ “Lên Sáu” cũng hay
Lối thơ ba chữ biết ngay Tản Đà
Trăm năm giờ vẫn mặn mà
Chỉ đều đơn giản nhưng là thâm sâu

Khác chi “Tam tự kinh” Tàu
Dạy về đạo đức mai sau nhi đồng
Dầu nay chuyển đổi non sông
Nước còn đi mãi vẫn trông ngày về

TẾU NGÀN
(08/9/19)

**

LỀ THÓI DÃ MAN

Quả đây thảy cách dã man
Xúm ăn cá sống mới toàn thế thôi
Mà dân Tây Bắc đây rồi
Sao giờ quay lại chính thời man di

GIÓ NGÀN
(08/9/19)

**

CŨNG VUI

Ngày xưa ông Mác cũng vui
“Độc tài vô sản” bùi ngùi về sau
Tự biên tự diễn làm đầu
Chỉ cho thiểu số dân nào ra chi

Khiến nay cũng có khác gì
Cấm ai “diễn biến” để thì còn ta
Nhân danh yêu nước yêu nhà
Cả yêu “giai cấp” cốt ta nắm quyền

TẾU NGÀN
(08/9/19)

**

ĐÁM CƯỚI LÀNG QUÊ

Làng quê quả đẹp mặn mà
Một đoàn đám cưới vui hòa bên nhau
Chen hoa kẻ trước người sau
Sinh con đẻ cái rồi hầu như xưa

TẾU NGÀN
(08/9/19)

**

ĐẸP XƯA VÀ ĐẸP NAY

Học trò trong Quảng ra thi
Mấy cô gái Huế cứ đi nhìn hoài
Bởi mong chàng sẽ đỗ Nghè
Để đôi mình được cùng về với nhau

Ngày nay chuyện ấy hết rồi
Trường Tiền lỗi nhịp từ hồi xa xưa
Thời gian chuyển đổi thấy chưa
Ngựa đâu đi trước võng nào theo sau

TIẾU NGÀN
(08/9/19)

**

NHÀ ANH HÙNG CÁCH MẠNG
HIỆU TIỂU LA NGUYỄN THÀNH

Một đời vì nước vì dân
Tiểu La đích thị anh hùng Quảng Nam
Tài cao ngay tuổi còn son
Cần Vương Nghĩa Hội có ai hơn nào

Chỉ vì vận nước lao đao
Phải đành thất bại nghẹn ngào lắm thay
Chuyển liền kế tính lâu dài
Duy Tân lập Hội hùng hồn biết bao

Đặt viên đá tảng xây vào
Sào Nam từ đó dựng nền Đông Du
Phất lên chí khí diệt thù
Khơi dòng cách mạng thiên thu sau này

Phan Chu Trinh tiếp từ đây
Quảng Nam vực dậy bao tay anh hùng
Nhưng đầu tiên vẫn Nguyễn Thành
Chính là khởi điểm hào hùng khác đâu

Để nay ai chẳng bồi hồi
Người anh hùng ấy khởi đầu thôn trang
Tại làng Bình Quý Quảng Nam
Ngàn năm sau hẳn mãi còn dấu lưu

ĐẠI NGÀN
(08/9/19)

**

THẬT BÉ CÁI LẦM

Nhiều người vẫn bé cái lầm
Cho rằng “thể chế” mới thành tối ưu
Mới là yêu nước thương nòi
Tuyên truyền kiểu ấy chỉ lòi cái ngu

Bởi vì yêu nước thiên thu
Là yêu dân tộc có nào khác đâu
Còn về “chính trị” tào lao
Hiểu thành “yêu nước” thảy loài tầm vơ

NON NGÀN
(07/9/19)

**

BÁT NHÁO

Dân Tàu bát nháo từ lâu
Có gì để nễ chỉ hầu vậy thôi
Hồng Vệ Binh đã thấy rồi
Thảy vô văn hóa dưới thời họ Mao

Giờ còn tiếp tục lạ nào
Biết gì ý thức của người văn minh
Vì nền giáo dục thật tình
Đều toàn nhồi nhét khiến thành ra chi

DẶM NGÀN
(07/9/19)

**

HAI BÊN KHÁC NHAU

Một bên tư tưởng tự do
Một bên cộng sản co ro cả đời
Trump gặp Tập Bình chơi
Dù ngoài tay bắt trong đầu vẫn khinh

TIẾU NGÀN
(07/9/19)

**

YÊU NƯỚC, YÊU MÌNH

Thường người yêu nước làm thinh
Thực hành bổn phận tự mình mới hay
Còn mà dốt nát cùi đày
Thảy toàn xu nịnh xưa nay vì mình

Khiến thành xã hội linh tinh
Nhìn vào đã thấy thật tình vậy thôi
Hoan hô tâng bốc rầm trời
Trước sau khoe mẽ ai thời chẳng kinh

TẾU NGÀN
(07/9/19)

**

ĐẠI CỤC VÀ TIỂU CỤC

Cục to cục nhỏ lềnh bềnh
Sông sâu cá lội có lên được nào
Bởi toàn xúm lại rỉa nhào
Trở thành ngăn cản ối dào là vui

TIẾU NGÀN
(07/9/19)

**

BÁC VÀ TỐ HỮU

Nếu không có Bác ra đời
Dễ gì Tố Hữu vẽ vời được sao
Lại như chẳng có Liên Xô
Lấy đâu nguồn cội làm nơi Bác về

NGÀN HOA
(07/9/19)

**

BÀ TRƯNG THỜI NAY

Bà Trưng giờ cỡi honda
Đi qua nước lụt kể ra buồn cười
Vai khiêng chừng ấy con người
Toàn là trai tráng làm đời cười toe

Thời xưa quả khác vậy hè
Bành voi bà cỡi cờ vàng phất lên
Quân reo chiêng trống vang rền
Giặc Tàu khiếp vía lăn kềnh ra xa

TẾU NGÀN
(07/9/19)

**

BÁC HỒ

Bác Hồ nghĩ cũng thật hay
Bác làm cộng sản kể ngay từ đầu
Nhưng luôn Bác nói chỉ hầu
Mình người yêu nước có nào lạ chi

Tức là đánh Pháp đặng gì
Hay là đánh Mỹ cũng thì thế thôi
Bác tin chỉ mỗi Liên Xô
Buộc dân theo Bác lẽ nào khác đâu

TIẾU NGÀN
(07/9/19)

**

CÔ EM

Cô em mặc áo quả vui
Mặc mà thấy thảy cũng rùi có sao
Thấy nguyên cả cặp trái đảo
Nó tròn lằn lẵn úi dào là xinh

Quảng Nam là xứ quê mình
Quả bòng quả bưởi thật tình đều hay
Còn như hai quả ở đây
Quả đào đâu thể lầm ngay được nào

TIẾU NGÀN
(07/9/19)           

**

CÁI ĐÓ

Cái chi cũng tốt cả mà
Ngoại trừ cái đó quả là ra chi
Nó nghiêng nó ngã thường khi
Hết còn đâm thẳng nhiều khi cũng buồn

TẾU NGÀN
(07/9/19)


MỤC LỤC

11162.            TÁC GIA NGUYỄN Q. THẮNG (11/9/19)
11163.            GIAI NHÂN THỜI LOẠN (11/9/19)
11164.            NGƯỜI MÁY (11/9/19)
11165.            TRỒNG NGƯỜI (11/9/19)
11166.            YÊU CẦU DÂN TRÍ (11/9/19)
11167.            HAI CHIỀU NƯỚC CHẢY (11/9/19)
11168.            CÒM CỎI (11/9/19)
11169.            TÕ TƯỜNG (11/9/19)         
11170.            Ý KIẾN Ý CÒ (11/9/19)
11171.            THỜI BUỔI “ANH HÙNG” (11/9/19)
11172.            TỪ LIÊN XÔ TỚI VIỆT NAM (11/9/19)
11173.            GÁI QUÊ NAM BỘ (11/9/19)
11174.            ĐẠI HỌC VĂN KHOA THUỞ XƯA VÀ THỜI NAY
(11/9/19)
11175.            “BÁC HỒ” (11/9/19)
11176.            TIẾNG VIỆT (11/9/19)
11177.            SỐNG Ở TRÊN ĐỜI (11/9/19)
11178.            HIỂU RA RỒI (10/9/19)
11179.            HỆ MẠNG TOÀN CẦU (10/9/18)
11180.            TRÁCH AI ? (10/9/19)
11181.            VĂN VÀ VÕ (10/9/19)
11182.            ỔI RÌA (10/9/19)
11183.            CON NGƯỜI (10/9/19)
11184.            NGON QUẢ LÀ NGON (10/9/19)
11185.            HOA NGƯỜI (10/9/19)
11186.            MẶC NHƯ KHÔNG MẶC (10/9/19)
11187.            NGUYÊN LÝ CON NGƯỜI VÀ NGUYÊN TẮC XÃ HỘI
(10/9/19)
11188.            NÓI SAO CŨNG ĐƯỢC (10/9/19)
11189.            KHỐN CÙNG (09/9/19)
11190.            CẢM TÍNH VÀ TRÍ TUỆ (09/9/19)
11191.            NỮ ANH HÙNG (09/9/19)
11192.            THỜI LOẠN (09/9/19)
11193.            QUA CẦU TÌM NGƯỜI (09/9/19)
11194.            MỞ KHÓA (09/9/19)
11195.            SỰ “MÂU THUẪN” VÀ “NGHỊCH LÝ” TRONG
CUỘC ĐỜI (09/9/19)
11196.            HƠI ĐÂU (09/9/19)
11197.            VỢ CHỒNG (09/9/19)
11198.            LÀ CÁI CHI ? (09/9/19)
11199.            ĐÓA HOA TRÀ MI (08/9/19)
11200.            BÁC HỒ (08/9/19)
11201.            THI SĨ BÙI GIÁNG (08/9/19)
11202.            CHUYỆN PHOTOSHOP (08/9/19)
11203.            SO SÁNH (08/9/19)
11204.            NHAN SẮC (08/9/19)
11205.            VÙNG CAO (08/9/19)
11206.            HÁT HÒ (08/9/19)
11207.            ĐỪNG LẦM (08/9/19)
11208.            ĐÚNG LÀ (08/9/19)
11209.            CÃI LÝ (08/9/19)
11210.            CON NGƯỜI NHÂN BẢN (08/9/19)
11211.            LOÀI NGỖNG THẦY TU (08/9/19)
11212.            CẦU NGƯỜI (08/9/19)
11213.            GIỐNG O DU KÍCH (08/9/19)
11214.            THÂN EM (08/9/19)
11215.            NGÔN NGỮ TIẾNG VIỆT (08/9/19)
11216.            HÒN KẼM ĐÁ DỪNG (08/9/19)
11217.            ĐỐT RỪNG LÀM RẪY (08/9/19)
11218.            THƠ TẢN ĐÀ (08/9/19)
11219.            LỀ THÓI DÃ MAN (08/9/19)
11220.            CŨNG VUI (08/9/19)
11221.            ĐÁM CƯỚI LÀNG QUÊ (08/9/19)
11222.            ĐẸP XƯA VÀ ĐẸP NAY (08/9/19)
11223.            NHÀ ANH HÙNG CÁCH MẠNG HIỆU
11224.            TIỂU LA NGUYỄN THÀNH (08/9/19)
11225.            THẬT BÉ CÁI LẦM (07/9/19)
11226.            BÁT NHÁO (07/9/19)
11227.            HAI BÊN KHÁC NHAU (07/9/19)
11228.            YÊU NƯỚC, YÊU MÌNH (07/9/19)
11229.            ĐẠI CỤC VÀ TIỂU CỤC (07/9/19)
11230.            BÁC VÀ TỐ HỮU (07/9/19)
11231.            BÀ TRƯNG THỜI NAY (07/9/19)
11232.            BÁC HỒ (07/9/19)
11233.            CÔ EM (07/9/19)
11234.            CÁI ĐÓ (07/9/19)



No comments :

Post a Comment