TẬP
THƠ “KẺ SĨ”
TIẾP
THEO, SỐ 248 (b)
SỰ CỐ GIẢI MỘT BÀI
TOÁN
CƠ BẢN TOÀN VÔ NGHIỆM
Trong toán học phải cần luôn lô-gích
Cả cuộc đời cũng chỉ vậy khác chi
Thành mọi việc nếu chỉ toàn nghịch lý
Dẫu ngàn năm cũng chẳng kết quả gì
Trong lịch sử đó chính là thuyết Mác
Vì căn cơ nó thảy vậy y sì
Mọi nghịch lý ngay từ đầu lộ rõ
Nhưng dụ toàn chỉ kẻ dốt mê ly
Vì trước hết Mác chủ trương “duy vật”
“Vật” mà cho “biện chứng” cái nỗi gì
Như hòn đá ai chẳng từng nhìn thấy
Biến ra cây đời quả có mấy khi ?
Nhưng đã vậy Mác phịa vào xã hội
Cho “đấu tranh giai cấp” quả lạ kỳ
Đời đồng hóa với chỉ toàn “vật chất”
Khiến thành ra trí tuệ phải ra đi !
Dựa vào đó Mác hô hào “vô sản”
Bảo cần luôn làm “cách mạng” tì tì
Coi “sứ mạng” là lật nhào thế giới
Bởi vì xem lịch sử có ra chi !
Mác lý luận xưa nay đều “tư sản”
Đời thảy toàn “bóc lột” có nghĩa gì
Nên phải cố tiến lên thành “vô sản”
Để dẹp đi “giai cấp” mới ly kỳ
Nhưng “vô sản” đâu thành phần chọn lọc
Mác chỉ đều ngụy biện có lạ chi
Hay nói khác Mác vốn toàn mê tín
Nhằm tin suông “biện chứng” quả ngu si
Phản khoa học biết gì là kinh tế
Nên nói hưu nói vượn có khác chi
Vì kinh tế cần dựa vào khoa học
Cần dựa vào kỹ thuật vốn thường khi
Guồng máy đó phải luôn toàn cơ động
Bằng trí năng động lực có lạ gì
Nhà khoa học phải góp phần trước nhất
Nhà kinh doanh kế thực hiện lạ chi
Nhưng Mác bảo chỉ “đấu tranh giai cấp”
Có khác gì đầu óc thảy ngu si
Kiểu con thỏ hai bên vào giành xé
Hỏi thành ra còn kết quả được gì !
Thảy chỉ Mác dụ đời theo ảo tưởng
Đám dân nghèo vì thế hóa mê ly
Để nghiệm số đều chỉ là ảo số
Giải ngàn năm cũng dễ kết quả chi
Bài toán đó đều không ngoài vô nghiệm
Bởi chứa toàn nghịch lý thảy thường khi
Vì “vật chất” thì còn nào “lý tưởng”
Giá trị không hỏi xây dựng được gì ?
Đã vậy Mác lại bảo cần “chuyên chính”
Thật là điều nguy hiểm có ra chi
Biến loài người thảy làm sai nguyên lý
Vì tự do bình đẳng có còn gì
Để kết quả thảy chỉ đều lợi dụng
Nhằm ngu dân sau trước có lạ chi
Tuyên truyền láo đều trở thành nguyên lý
Cho vài tay lợi dụng hỏi khác gì ?
Đời nô lệ gọi là đời “giải phóng”
Người sợ nhau Mác thảy hóa tội đồ
Đưa bài toán thảy đều toàn vô nghiệm
Nhằm đánh lừa nhân loại quả tào lao
Khiến Các Mác khác nào tay ngụy trá
Tự ngụy mình và ngụy thảy cuộc đời
Vì học thuyết chỉ toàn đều ngụy biện
Kiểu phương trình vô nghiệm quả hài bi
Nên thế kỷ loài người thành xơ xát
Toàn hi sinh vô bổ có lạ gì
Biến thành máu và chỉ toàn nước mắt
Làm trên trăm triệu mạng phải ra đi
Đời sống ảo và sống toàn huyễn tưởng
Đều tuyên truyền gian dối có ra gì
Người với người luôn trở thành thù địch
Cả biến ra phi nhân cách nhiều khi
Hậu quả đó thảy bởi do toàn trị
Người đều thành vật phẩm có ra gì
Chỉ đàn bầy chẳng còn riêng nhận thức
Mác thành ra phản nhân loại lạ chi
Bởi bài toán đưa ra toàn vô nghiệm
Hay chứa đều nghiệm ảo quả
ích gì
Hoặc nói khác nghiệm âm đều cả thảy
Thành thử ra Các Mác giá trị chi
ÁNH NGÀN
(07/9/19)
**
NGHI NGỜ VÀ BẤT NHÂN
Có em gái tuổi mười hai
Bị nghi lấy cắp của ai láng giềng
Công an cột đánh như điên
Vết thương khủng khiếp thảy toàn bất nhân
Cho dầu nghi đến triệu lần
Quyền nào đánh đập con nhà người ta
Có bao biện pháp xét ra
Dẫu mà không được phải là chịu thôi
Công an giờ giống ông Trời
Cớ chi lại “Học mười điều” Bác sao
Thật là ngổ ngáo thế nào
Còn đâu nhân bản giữa đời hôm nay
Khiến cho thấy chuyện cũng hay
Thành ra thảo một bài thơ cười đời
Cốt nhằm cười thảy con người
Việc làm sai trái tạo nhiều đảo điên
TIẾU NGÀN
(06/9/19)
**
“SỬA SAI” VÀ “XÉT LẠI”
Một thời Miền Bắc cũng vui
Học đòi Trung Quốc ngậm ngùi xiết bao
Tức là thời điểm năm ba
Rần rần “đấu tố” xót xa mọi người
Làm cho dở khóc dở cười
200.000 mạng bị đều bóc đi
Tiếng than tiếng khóc như ri
Oán thù ngập cả đường đi lối về
Quy phần “địa chủ” não nề
Mỗi làng ghim đủ mọi bề khác sao
Nhân văn tận diệt quả hầu
Con người thành thảy chó trâu giữa mình
Làm đời ai cũng thất kinh
Ngút trời tội ác thật tình vậy thôi
Cuối cùng “Bác” phải bồi hồi
Đẩy ra ông Giáp để rồi “sửa sai”
Vậy mà trước đó vẫn hài
Toàn hô “sáng suốt” ngợi ca tưng bừng
Tập trung văn nghệ văn gừng
Đứng đầu Tố Hữu lẫy lừng nâng bi
Cả như Xuân Diệu lạ gì
Làm thơ khuyển mã để thì nịnh vơ
Khác chi xã hội toàn khờ
Nói sao nghe vậy vật vờ trước sau
Ngay Liên Xô cũng khác nào
Chưởi toàn “Xét lại” đều rồi im hơi
Tới khi tàn cuộc rã rời
Nước Nga lột xác về thời xa xưa
Hay như Trung Quốc càn bừa
Vệ binh một bận nhục thừa núi sông
Cuối cùng vẫn phải quay mòng
Mao đành xuống dốc Tiểu Bình lên thay
Hóa ra xã hội cũng hay
Đều toàn loại thú nhồi bông lạ gì
Độc tài toàn trị thảy khi
Chơi nghiêng chơi ngữa cách gì đều chơi
Nhưng rồi vật đổi sao dời
Cuối cùng cũng thảy chuyện đời phải qua
Một thời đầy dẫy quỉ ma
Ngàn năm mới biết đâu là đúng sai
NON NGÀN
(06/9/19)
**
TAY THỢ VÈ TỐ HỮU
Đọc thơ Tố Hữu toàn vè
Bởi đầu hột mít ai dè vậy sao
Cốt nhằm xu nịnh ào ào
Thi thơ của gã có nào khác đâu
Bài thơ nổi nhất như sau
“Bên đây biên giới bên kia là nhà
Việt Nam dân tộc Trung Hoa
Châu về Hợp phố phải là ngàn năm”
Thật toàn não trạng oái oăm
Khác nào bán nước quả còn nói sao
Có đâu chỉ nịnh tầm phào
Mà đầy nguy hiểm lẽ nào ai quên
“Trường Sơn xẻ dọc” vang rền
Nhưng đà mầm giống vươn lên từ đầu
Đánh cho Mỹ cút ngụy nhào
“Để về nguồn cội sáp vào Trung Hoa”
TẾU NGÀN
(06/9/19)
**
NHÂN CÁCH CAO CẢ
Từ thời phong kiến xa xưa
Tấm gương nhân cách đã thừa biết ngay
Nhưng từ cách mạng đến nay
Theo ông Các Mác lòng đầy tham lam
Bởi ông duy vật ngoàm ngoàm
Đấu tranh giai cấp chỉ toàn thế thôi
Đâu còn cao cả con người
Thành đầy tham nhũng trong đời khác đâu
GIÓ NGÀN
(06/9/19)
**
CON TRAI CON GÁI
Con trai con gái cũng hay
Thiên thần tuổi nhỏ những ngày ấu thơ
Thương nhau đến tận bao giờ
Đều trong tình bạn ai ngờ được sao
Trời cao mây trắng bay cao
Có đâu vướng bận chút nào trần gian
Hương sen lan tỏa bạt ngàn
Tâm hồn trẻ nhỏ thảy toàn thơm tho
NGÀN HOA
(06/9/19)
**
ĐỪNG TRÁCH CON NGƯỜI
Thật ra đừng trách con người
Toàn như cây cỏ trong đời vậy thôi
Cây nào phun thuốc thảy rồi
Trái ăn sao được dễ thời phôi pha
Thành nên trăm vạn xót xa
Trách người phun thuốc lọ mà trách cây
Người đều sinh vật tràn đầy
Bản năng cốt sống có thay bao giờ
Cho nên đời hóa dại khờ
Chỉ vì nhóm nhỏ lúc đầu tiên phong
Cố tình lừa lọc lòng vòng
Nguồn hư đâu có nước trong sau này
Sông sâu cá lội từng bầy
Khác điều nước đục hay là nước trong
Nếu đều ô nhiễm môi trường
Dễ chi cá tốt mọi đường hay sao
NGÀN PHƯƠNG
(06/9/19)
**
KHÁC NÀO
Khác nào lừa dối với nhau
Trao Bằng tưởng lệ để rồi ra chi
Tuyên truyền quả có lạ gì
Hỏa mù tung cả nhiều khi buồn cười
TẾU NGÀN
(06/9/19)
**
DẪU
Dẫu làm thầy thuốc hại đời
Bệnh nhân vẫn tưởng như người lương y
Kiểu như chính trị lạ gì
Thảy toàn quỳ xuống còn chi nhân quyền
Dễ đâu nhận định trước tiên
Mà đều mê tín mới phiền thế thôi
Thành nên đáng chán cho đời
Làm người chẳng muốn muốn làm dế giun
TIẾU NGÀN
(06/9/19)
**
NGỐ
Đúng là ngố dễ đâu ưa
Bảo giờ nên dạy “làm người” mới hay
Thế thì từ trước đến nay
Dạy toàn khỉ vượn đố ai không cười
TIẾU NGÀN
(06/9/19)
**
SỰ TUYÊN TRUYỀN VỀ
“BÁC”
Ngày xưa Tố Hữu một đời
Nâng bi về “Bác” ai thời không hay
Tên Hoàng Chí Bảo hôm nay
Nâng bi lại mức cùi đày hơn xưa
“Bác” thời còn sống biết thừa
Hữu đê hèn vậy “Bác” sao im lìm
Nhưng nay đi gặp Lênin
Bác nào còn biết Bảo là thằng mô
Thành ra con cháu hao hao
Làm theo lời “Bác” cũng nào khác chi
Tạo đời nịnh bợ ra gì
Dâng công cho “Bác” y sì như xưa
Nên thành nói mấy cho vừa
Cuối cùng ai thảy mới là nạn nhân
Nước non nhục nhã vạn lần
Chẳng còn nhân cách mười phân con người
Cả làm dân tộc hổ ngươi
Toàn thành giun dế đội “Người” lên cao
Nghĩ mà quá đỗi tào lao
Nếu không có Mác đời đâu bông phèn
Tại vì học thuyết lèng èng
“Độc tài chuyên chế” làm quèn nhân gian
Triều Tiên đã thấy rõ ràng
Khắp nơi cũng vậy thảy càng tiếu lâm
Đều toàn “thần thánh” rầm rầm
Làm cho “cộng sản” muôn phần khó coi
Cái đuôi “giải phóng” quả lòi
Đời thành nô lệ Mác hoài tội to
Con người còn chỉ mặt mo
Có nào nhân cách khiến cho suy đồi
Đội hoài “lãnh tụ” lên đầu
Vậy thì bình đẳng tự do đâu còn
HOA NGÀN
(06/9/19)
**
NGÀY KHAI TRƯỜNG
Diễn văn khẩu hiệu nhét toàn
Học trò ngồi ngáp thảy càng thêm vui
Làm ngày khai giảng bùi ngùi
Quanh đi quẩn lại vẫn tồi vậy sao
TẾU NGÀN
(05/9/19)
**
CÂY CỐI VÀ ĐẤT TRỒNG
Quít trồng ở Sở không chua
Mang trồng sang Tấn ai nào dám ăn
Thành ra nói thảy đằn thằn
Người do xã hội có hằng khác sao
Dân ta trước chẳng tào lao
Nhưng sau này lại cào cào như rươi
Cứ ra trộm cắp xứ người
Bị toàn đặt bảng khiến đời thảy khi
TIẾU NGÀN
(05/9/18)
**
NƯỚC ĐỨC
Ai qua nước Đức một lần
Thấy nền công nghệ vạn phần rất hay
Chỉ trừ Karl Marx thày lay
Nói toàn tiếu táo đến nay thành hề
TIẾU NGÀN
(05/9/19)
**
TỔNG THỐNG THÁI ANH
VĂN
Bà này Tổng thống trẻ queo
Dân bầu như vậy có lèo gì đâu
Chẳng qua đầu óc rất ngầu
Thách chơi Tam Hiệp vỡ hầu mới ưng
TẾU NGÀN
(05/9/19)
**
THI CA VÀ TOÁN HỌC
Thật ra toán học rất thơ
Bởi toàn vẻ đẹp ai ngờ vậy sao
Nhưng thơ so toán thế nào
Lời đều lãng mạn vẫn hầu chỉnh chu
TRĂNG NGÀN
(05/9/19)
**
TÍNH KHÔI HÀI
CỦA NGƯỜI VIỆT
Dân ta quả thật khôi hài
Cái gì cười được dễ nào lại không
Cười tay “Diễn tiến” này ngông
“Trong Tù Nhật Ký” để toàn giống ai
TIẾU NGÀN
(05/9/19)
**
TÍNH SAO
Khác chi một đám sình lầy
Hễ vào là ngập chóng chày cũng hư
Thành ra đất nước nhứ nhừ
Tràn đầy tham nhũng bây chừ tính sao ?
TẾU NGÀN
(05/9/19)
**
HẠT GIỐNG ĐỎ
Nước ta từ thuở bốn lăm
Đã ươm giống cả thôi mong được gì
Dân đều chỉ có cu li
Còn toàn giống đỏ về từ Liên Xô
Thành qua thế kỷ dồi dào
Rừng nay rậm rạp lẽ nào không hay
Chỉ khi Xô sụp đến nay
Con ông cháu chắt tót ngay Hoa Kỳ
TẾU NGÀN
(05/9/19)
**
NƯỚC TÀU
Nước Tàu nhiều chuyện cũng vui
Sụp đường tàu điện vừa rồi thấy không
Đấu thầu khắp chốn đều ngông
Để toàn làm dối ai trông được nào
TẾU NGÀN
(05/9/19)
**
NƯỚC ANH
Nước Anh là nước lạ lùng
Chơi toàn thế giới ai khùng hơn sao
Chuyện gì cũng chỏ miệng vào
BBC loan thảy nơi nào cũng nghe
TẾU NGÀN
(05/9/19)
**
VẺ ĐẸP VÀ NÉT XẤU
TRONG THIÊN NHIÊN
Thiên nhiên vốn đẹp lạ thường
Nhưng còn kỳ quái mọi đường cũng kinh
Ông Trời rõ thật linh tinh
Ưa chơi đủ loại quả tình vậy thôi
Thành nên hữu lý trên đời
Hay nhiều phi lý ai thời biết đâu
Nói sao vẫn chỉ sai hầu
Còn mà không nói khác nào ngu ngơ
TẾU NGÀN
(05/9/19)
**
CÁC MÁC VÀ CÁCH MẠNG
Đời luôn như một dòng sông
Chảy hoài ra biển mà không quay về
Trừ khi tình thế nặng nề
Phải làm cách mạng mọi bề tiến lên
Thế nhưng Các Mác bông phèn
Xóa bài làm lại ối mèn đéc ơi
Thành ra không tưởng đầy vơi
Dòng sông cũ lấp đặng đào khác thay
Chẳng qua mê tín tràn đầy
Tin lầm “biện chứng” Hegel lạ kỳ
Nói khùng cũng chẳng khác chi
Hay nhằm huyễn hoặc chỉ vì hư danh
Nó sai khoa học rành rành
Lại sai triết học khiến thành ngu si
Cứ nhìn hòn đá lạ gì
Bao giờ “biện chứng” để rồi ra cây
Thành ra ngu dốt quả hay
“Vật” mà “biện chứng” bậc thầy tào lao
Để rồi ngụy biện ào ào
Phịa toàn lý luận bù cào khác đâu
Khiến làm lịch sử bầu nhàu
Trăm năm uất nghẹn còn nào thế gian
Khách quan gãy đổ hoàn toàn
Chỉ vì “chuyên chính” ngang tàng thế thôi
Càng sai kinh tế thành tồi
Càng sai xã hội quả nào tới đâu
Nhân văn hóa thảy cùi đày
Gọi là “cách mạng” quả hay quá chừng
Khác nào Mác thảy lẫy lừng
Kiểu tay xạo xự chưa từng thế gian
Chỉ đều ngụy biện oang oang
Gạt toàn nhân loại thêm càng éo le
Kiểu trâu lành chữa ra què
Gọi là “giải phóng” ai dè vậy sao
Tại vì nền tảng toàn sai
Có nào hiệu quả mà đòi vênh vang
Trước sau lịch sử thành oan
Mác làm cho cả thế gian dại khờ
Bởi toàn lý luận vật vờ
Mười voi bát xáo dễ nào khách quan
BIỂN NGÀN
(05/9/19)
**
NGUYÊN LÝ Ở ĐỜI
Người sinh khắp thảy trên đời
Làm ăn sinh sống chỉ thời tự nhiên
Trừ ra một số ưu tiên
Đam mê chính trị bởi ghiền vị tha
Nhưng còn những kẻ tà ma
Rắp tâm chính trị cốt mà hốt vô
Thành ra đời thảy cào cào
Mấy ai tử tế lẽ nào không hay
TẾU NGÀN
(05/9/19)
**
CỜ TA CỜ NÓ
Cờ mình có một ngôi sao
Nhưng cờ Trung Quốc cũng nào khác đâu
Chỉ về bố cục vậy thôi
Ngôi sao ta một nó thời nhiều hơn
Khiến tình đồng chí xanh rờn
Ngoài ra kể cả còn tình anh em
Chuyện này nay đã cũ mềm
Từ đầu lịch sử làm nên vậy rồi
TẾU NGÀN
(05/9/19)
**
TƯỢNG PHỖNG
Đều toàn tượng phỗng đấy thôi
Cán cân công lý quả nào ra chi
Người dân thảy có được gì
Phải toàn cỏm cỏi đội đi trên đầu
TẾU NGÀN
(05/9/19)
**
Ý NGHĨA KHOA HỌC CÙNG
TRIẾT HỌC CỦA PHÁP LUẬT
Ngàn xưa cho đến bây giờ
Hễ là pháp luật phải vì người dân
Tức là đủ mọi thành phần
Cùng đang sinh sống tại nơi nước mình
Luôn cần thực tế thật tình
Luôn cần khoa học mới thành khách quan
Luôn cần nhân bản vẹn toàn
Yêu cầu xã hội phải càng bao la
Vậy mà Các Mác quỷ ma
“Đấu tranh giai cấp” quả là giống ai
Làm sai khoa học dài dài
Làm sai triết học trở thành ngu si
Người Nga quả có khác gì
Sử đầu nhân loại thảy khi buồn cười
Tuân theo lời Mác hẹp hòi
Thực hành “chuyên chính” tội đồ muôn năm
Làm cho dân tộc oái oăm
Bao năm èo uột chỉ vì Lênin
Kéo dài từ Stalin
Qua Mao Xếnh Xáng thảy dìm nhân gian
Tự do dân chủ mất toàn
Con người rớt xuống chỉ hàng cỏ cây
Một chiều kiểu sống đàn bày
Toàn như trại lính bầy hầy lạ sao
Thành ra Mác nói cho cao
Phỉnh lừa nhân loại ai nào có hay
Trăm năm lịch sử cùi đày
Tội này của Mác cứ ngày càng cao
Hô lên “giải phóng” lạ nào
Nhưng rồi chỉ có nghẹn ngào thế gian
Tạo cho thiểu số ngang tàng
Nắm quyền cả thảy làm oan cho đời
Khiến toàn nô lệ mọi nơi
Loài người u uẩn quả thời vậy thôi
Trên trăm triệu mạng đi đời
Tội này do Mác đâu thời do ai
Tự cho “cứu thế” chỉ hài
Cứu mà cứu bậy càng sai dặm ngàn
Để thành tội ác không oan
Trâu lành đem cứu chuyển sang trâu què
Chỉ do nhân loại ai dè
Toàn đều yếu đuối dễ đè trên thôi
Bê tông đúc đặt lên rồi
Bao giờ cây cỏ mấy hồi đẩy ra
Thành nên nghĩ lại xót xa
Tội đồ của Mác chính là ngàn năm
Như vừa rồi ở Hồng Kông
Dân toàn phẫn uất phải xông biểu tình
Chỉ vì pháp luật linh tinh
Trong tay thiểu số cố tình hại dân
Thảy đều do Mác vạn lần
“Độc tài vô sản” đã thành khác đâu
Tại vì người ở trong đời
Dễ đâu tử tế giữa mình với nhau
Mà đều lạm dụng trước sau
Nếu như luật pháp chỉ hầu phi nhân
Trong khi pháp luật mọi phần
Luôn cần khoa học và cần khách quan
Phải cần nhất thiết nhân văn
“Độc tài” kiểu Mác nào hơn tội đồ
NGÀN KHƠI
(05/9/19)
MỤC LỤC
11105.
SỰ CỐ GIẢI MỘT BÀI TOÁN CƠ BẢN
TOÀN VÔ NGHIỆM (07/9/19)
11106.
NGHI NGỜ VÀ BẤT NHÂN (06/9/19)
11107.
“SỬA SAI” VÀ “XÉT LẠI” (06/9/19)
11108.
TAY THỢ VÈ TỐ HỮU (06/9/19)
11109.
NHÂN CÁCH CAO CẢ (06/9/19)
11110.
CON TRAI CON GÁI (06/9/19)
11111.
ĐỪNG TRÁCH CON NGƯỜI (06/9/19)
11112.
KHÁC NÀO (06/9/19)
11113.
DẪU (06/9/19)
11114.
NGỐ (06/9/19)
11115.
SỰ TUYÊN TRUYỀN VỀ “BÁC” (06/9/19)
11116.
NGÀY KHAI TRƯỜNG (05/9/19)
11117.
CÂY CỐI VÀ ĐẤT TRỒNG (05/9/18)
11118.
NƯỚC ĐỨC (05/9/19)
11119.
TỔNG THỐNG THÁI ANH VĂN (05/9/19)
11120.
THI CA VÀ TOÁN HỌC (05/9/19)
11121.
TÍNH KHÔI HÀI CỦA NGƯỜI VIỆT (05/9/19)
11122.
TÍNH SAO (05/9/19)
11123.
HẠT GIỐNG ĐỎ (05/9/19)
11124.
NƯỚC TÀU (05/9/19)
11125.
NƯỚC ANH (05/9/19)
11126.
VẺ ĐẸP VÀ NÉT XẤU TRONG THIÊN NHIÊN
(05/9/19)
11127.
CÁC MÁC VÀ CÁCH MẠNG (05/9/19)
11128.
NGUYÊN LÝ Ở ĐỜI (05/9/19)
11129.
CỜ TA CỜ NÓ (05/9/19)
11130.
TƯỢNG PHỖNG (05/9/19)
11131.
Ý NGHĨA KHOA HỌC CÙNG TRIẾT HỌC CỦA
PHÁP LUẬT (05/9/19)
No comments :
Post a Comment