Friday, September 6, 2019

TẬP THƠ "KẺ SĨ" TIẾP THEO, 148 (a)()

TẬP THƠ “KẺ SĨ”
TIẾP THEO, SỐ 248 (a)

––

MÌNH CƯỜI

Mình cười vui vẻ mới hay
Bởi vì từ trước có tay nào bằng
Làm chi những chuyện lăng nhăng
Mà toàn đại sự mới hằng vẽ vang

Nhờ vào thế sự rộn ràng
Từ anh y tá phất ngang rõ cừ
Phân công vốn mãi tới chừ
Dại gì từ chức ai người hơn sao

TẾU NGÀN
(04/9/19)

**

THÓI LẠC HẬU VÀ GIẢ TẠO
HIỆN NAY TẠI VIỆT NAM

Trước kia nhân loại ngàn năm
Chuyện đời đạo đức luôn thường đặt ra
Dựa vào nguyên lý sâu xa
Có đâu cảm tính ta bà vậy sao

Cần chi bắt chước người nào
Tự mình phát triển sâu vào mới hay
Mỗi người độc lập tự do
Thực hành nguyên tắc dành cho cuộc đời

Nay toàn “học tập Bác Hồ”
Khác nào lạc hậu ối dào là vui
Ổng thì cũng chết lâu rồi
Nhưng người cộng sản nên hầu thế thôi

Thành gần thế kỷ nổi trôi
Chỉ đều khẩu hiệu khác đâu lạ kỳ
Có nào tiến hóa được chi
Dân tình giam hãm chỉ khi buồn cười

Mới thành ra chuyện ngược đời
Xảy toàn hối lộ đầm đìa đô la
Như tay Bộ trưởng tà ma
Nhận vào cả triệu xót xa lạ lùng 

Tiền đâu phá thảy mịt mùng
Miệng thì “đạo đức Bác Hồ” vang rân
Thảy đầy giả dối vạn lần
Dễ nào yêu nước yêu dân bao giờ

TẾU NGÀN
(04/9/18)

**

NÓI LUNG

Kiểu như con nít nói lung
Cù Huy Hà Vũ liệu khùng hay chăng
Ý này bởi Lưu Trọng Văn
Lập lờ bày tỏ Vũ bằng được ai

Vẫn luôn tự nghi chân tài
Vẽ tranh trong khóm dễ nào ra chi
Luật khoa nhãn mác Paris
Cuối cùng qua Mỹ được gì tới nay

TẾU NGÀN
(04/9/19)

**

RÕ TAY XẠO XỰ

Mẹ cha nó xạo rầm trời
Viết toàn dối trá hỏi nào còn chi
Thành ăn hối lộ lạ gì
200.000 đô ấy khiến khi buồn cười

Mang danh Thứ trưởng trên đời
Nhưng lòng đê tiện hiện người đều hay
Gạt đời kiếm chút tiền tay
Khoe mình đỏ rực hóa nay đen ngòm

Nó tên Minh Tuấn họ Trương
Cũng là “Tiến sĩ” đường đường lạ không
Lộ ra dối trá tồng ngồng
Đầy vô liêm sĩ đâu ngông chút nào

Loại người như vậy lạ sao
Óc đầu láo khoét thảy lừa nhân gian
Phỉnh đời mình trái tim vàng
Tinh thần đỏ ối chỉ hoàn lưu manh

TRĂNG NGÀN
(04/9/19)

**

PHÁP QUYỀN

Pháp quyền là cái chi chi
Nếu toàn không hiểu cũng thì thế thôi
Đặt hoài tư lợi lên đầu
Nhân văn chẳng có pháp quyền có sao

TIẾU NGÀN
(03/9/19)

**

TÌNH MẪU TỬ

Khỉ nào cũng biết thương con
Dẫu mình trúng đạn vẫn còn nâng niu
Ráng cho con bú thật nhiều
Trước khi mất máu ngã bên bìa rừng

MÂY NGÀN
(03/9/19)

**

Ở ĐÂU

Ở đâu cũng tượng Bác Hồ
Ở đâu cũng thấy ngôi sao búa liềm
Nhưng dân nào nữa còn tin
Tại vì tìm thấy con người ở đâu

Bởi toàn hình thức một màu
Bề ngoài trình diễn trong hầu trống không
Vì ai nghĩ đến non sông
Mà nhằm nghĩ đến thân mình trước tiên

TẾU NGÀN
(03/9/19)

**

THEO HAY CHỌN LỰA ?

Độc tài chỉ có một đường
Phải theo mới sống ai thường biết không
Lênin từ phất cờ hồng
Liên Xô đầu não khó mong chọn nào

Thế nên đừng trách Bác Hồ
Bác là cán bộ lẽ nào khác đâu
Đường Bôn Sê Vích khắc sâu
Bánh xe lịch sử cứ hầu mà đi

Trăm năm quả có lạ gì
Dân mình như lục bình vì vậy thôi
Phải theo con nước trước sau
Dòng sông lịch sử ào ào chảy xuôi

Khiến nay mọi sự đã rồi
Nói theo thì được có nào khác đi
Phải toàn ngợi Bác mọi khi
Đã thành hệ lụy lấy chi mà buồn

TIẾU NGÀN
(03/9/19)

**

DÂN NGU

Dân ta giờ thảy ngu rồi
Nói như con vẹt biết đời nào khôn
Khác xa thời buổi vàng son
Tây Hồ dân trí nay còn có đâu

TRĂNG NGÀN
(03/9/19)

**

CHỈ ĐỀU

Chỉ đều bởi Mác mà ra
Lê Nin thừa kế phải là vậy thôi
Cả như bạo lực trên đời
Chẳng duy có Mác mà còn Ănghen

Khiến trăm triệu mạng lềnh khênh
Trên toàn thế giới Nga hoàng kể chi
Nhưng giờ kết quả lạ gì
Liên Xô đã mất Mác thì về đâu

TIẾU NGÀN
(03/9/19)

**

THẬT TÌNH

Thật tình phải nghĩ cho cân
Lửa mà không khói bộ cần nói sao
Thành ra thợ mộc thế nào
Chiếc bàn xiêu vẹo vậy thời trách ai ?

TẾU NGÀN
(03/9/19)

**

DỄ MÀ KHÔNG KHÓC

Dễ mà không khóc được à
Chung quanh người thảy nhìn ta chầm chầm
Cả toàn thế giới lên đồng
Nước nào cũng vậy nào cần nói chi

Triều Tiên trước nhất lạ gì
Liên Xô, Trung Quốc đến thì Việt Nam
Nên ông Đồng, Giáp, Duẩn, Chinh …
Vây quanh “Bác” khóc quả tình khác đâu

Đời thành lắm chuyện tào lao
Thảy do ông Mác lao xao một thời
Ông Lê thành cả ông Trời
Tạo nên bao sự tơi bời thế gian

Đến nay ai cũng hiểu toàn
Đã là “chuyên chính” mơ màng được sao
Thành ra tội Mác trước sau
Một là tội nghiệp hai là tội to

TẾU NGÀN
(03/9/19)

**

CỨ HOÀI

Cứ hoài trích dẫn “Bác Hồ”
Gần trăm năm ấy có nào ra chi
Dân ta ngu thảy lạ gì
Kiểu toàn ăn có lấy chi anh hào

TIẾU NGÀN
(03/9/19)

**

ĂN HỚT TRÊN DÂN

Chúng toàn ăn hớt trên dân
Bằng tiền hối lộ vạn phần vậy thôi
Hai thằng Bộ trưởng không tồi
Cả thằng Nhật Vũ cũng nào ra chi

Kinh doanh như vậy lạ gì
Giống quân cướp bóc thảy khi buồn cười
Toàn đồ chó má trên đời
Coi dân cỏ rác ai người biết không

PHƯƠNG NGÀN
(03/9/19)

**

BIẾT THỪA

Tự nhiên quyền ở trên trời
Của ông Các Mác ban thời khi xưa
Nên dân nay biết rõ thừa
Nó đều nguyên cội từ hồi Liên Xô

Ban đầu nhờ có Bác Hồ
Bác đem về đấy có nào khác đâu
Giờ toàn tôn Bác dài lâu
Kiểu như uống nước làm sao quên nguồn

TẾU NGÀN
(03/9/19)

**

ĐEM PHƠ

Đem phơ tụi nó cho rồi
Thân làm Bộ trưởng mà tồi thế kia
Nhận ngầm cả triệu đô la
Miệng toàn nói láo tổ cha tụi mầy

TẾU NGÀN
(03/9/19)

**

DÂN NGU VÀ NGU DÂN

Dân ngu là bởi tại ai
Trăm năm nuốt hận dài dài đó thôi
Vậy nên đừng tưởng không tồi
Khác nào như ở dưới mồ tối tăm

Chỉ vì bởi tội tuyên truyền
Toàn vô trách nhiệm gây phiền cho dân
Sống mà như chết vạn lần
Tối mò đầu óc liệu cần nói sao

TẾU NGÀN
(03/9/19)

**

TINH TẾ

Dân ta tự nhận thông minh
Kiểu như Huy Đức thật tình khác sao
Nhưng giờ lại đã thấy rồi
Chính tay Hàn quốc mới thời khôn hơn

TẾU NGÀN
(03/9/19)

**

NHỮNG QUÂN DỐI TRÁ

Đúng thằng dối trá khác chi
Hở ra “nghiêm trị” lạ gì nữa sao
Gọi là “nói xấu” thế nào
Óc đầu chó má còn đâu con người

Giờ đây ai cũng phì cười
Nhận ngầm hối lộ tròm trèm triệu đô
Đó là tên Nguyễn Bắc Sơn
Nó nguyên Bộ trưởng thảy toàn tiếu lâm

TẾU NGÀN
(03/9/19)

**

NÓI NGU

Nói ngu làm thuế tốt gì
Biết chi quy luật thảy khi buồn cười
V.A.T hiểu trật rồi
Dân nghèo hiến xác quan vào ngồi ăn

TIẾU NGÀN
(03/9/19)

**

ẤM TRÀ TÀU

Ấm này ai dã phịa ra
Giống như cái ấy ối cha là cười
Thành nhìn cảm thấy hổ ngươi
Trà Tàu ngon thật mấy người không ưa

TẾU NGÀN
(03/9/19)

**

ÓC ĐẦU KIỂU VẸT

Chỉ đều kiểu vẹt nói theo
Có chi tư tưởng riêng mình tự do
Trước sau nhai lại giống bò
Làm dân ôm bụng ngã lăn ra cười

Bởi nào tìm thấy con người
Tư duy tự chủ trên đời có đâu
Mà toàn chỉ thứ cầu âu
Cốt vì tư lợi biết hầu chi dân

TẾU NGÀN
(03/9/19)

**

QUYỀN LỰC CỦA AI ?

Quyền hành nào rớt tự trời
Mấy thằng Vua chúa xưa thời vô duyên
Phịa ra lý thuyết quân quyền
Cho là “thiên mệnh” lũ điên trên đời

Sau này Mác kiểu chuột dơi
Óc đầy mê tín vẫn thời vô duyên
Cho rằng “vô sản” cầm quyền
Lọt vào thiểu số đã liền thấy ngu

Nhân danh “giai cấp” ruồi bu
Chỉ đều lợi dụng thiên thu khác gì
Mác xưa ngu nói làm chi
Thời này tiến bộ cứ thì ngu theo

Dân Nga đúng thảy toàn lèo
Một thời phịa đặt eo sèo nước non
Giờ đây quả đã tan hoang
Nhưng thành hệ lụy thế gian còn dài

Nên chi ngu dốt quả hài
Biết gì quyền lực phải hoài từ dân
Dân trao quyền chính mọi phần
Cho người đại diện luôn cần nêu cao

Tiếm quyền thành tội thế nào
Tự mình độc đoán tam quyền còn đâu
Đều do Các Mác ngu sâu
Ngàn năm đâu khác tội đồ nhân gian

MÂY NGÀN
(03/9/19)

**

“TIẾN SĨ” HẠ ĐẲNG

Tên này vụ lợi hại đời
Nói toàn nhám nhúa ai thời không hay
Còn chi nhân cách nữa đây
Nó Hoàng Chí Bảo rõ tay nịnh thần

NGÀN KHƠI
(02/9/19)

**

“CỘNG SẢN” LÀ GÌ ?

Thật ra “cộng sản” là gì
Thảy đều ảo tưởng còn chi nữa kìa
Nên Liên Xô đã đổ rồi
Trở thành ký ức của thời xa xưa

Mọi người nay cũng biết thừa
Thuyết này bởi Mác đã từng đưa ra
Lênin tuy vậy kiêu sa
Lập nền Xô Viết ở Nga tưởng cừ

Nhưng rồi cho đến bây chừ
Nào đâu còn nữa vì đời bỏ đi
Có còn sót lại được gì
Bảy mươi nắm ấy quả khi buồn cười

Đều do Mác chủ “độc tài”
Ngỡ đưa “vô sản” lên dài vinh quang
Nhưng đều hậu quả bộn bàng
Thảy sai khoa học làm oan cho đời

Tạo thành thống trị khắp nơi
Quyền hành nhóm nhỏ quả thời còn chi
Nhân danh đủ thứ lạ gì
Đều trong thực chất thảy khi tuyên truyền

Thành ra sai trái nhãn tiền
Gây đời khắc nghiệt ưu phiền mọi nơi
Khiến trên trăm triệu con người
Cả toàn thế giới đi đời nhà ma

Tạo nên hậu quả bao la
Cuối cùng vẫn đổ khó mà dài lâu
Bởi do thuyết Mác cầu âu
Lênin chộp lấy mới hầu vu vơ

Nói chung Mác chỉ dại khờ
Đều sai khoa học ai ngờ vậy sao
Cả sai triết học khác nào
Toàn đều nhầm lẫn bởi vì chủ quan

Giờ thì thực tế rõ ràng
Trước trên trăm nước nay còn bốn thôi
Cố hoài bám lấy độc tài
Lợi quyền thiểu số mặc đời kể chi

Tạo ra lịch sử hài bi
Loài người mất hết tự do thảy toàn
Tội này bởi Mác không oan
Còn người “cộng sản” chỉ hoàn nạn nhân

DẶM NGÀN
(02/9/19)

**

NHỮNG KẺ VÔ LƯƠNG TÂM VÌ
THIẾU ĐẦU ÓC TRÁCH NHIỆM

Tuy dầu chuyện nhỏ khác sao
Nhưng đà cũng cướp mất đi mạng người
Làm cho dư luận rối nhùi
Khắp toàn cả nước chỉ điều tự nhiên

Cuối cùng mọi cách huyên thiên
Cũng lòi ra cả dễ liền giấu sao
Oan ưng dẫu có thế nào
Vẫn toàn lộ tẩy ối dào là vui

Bé Long tuy đã chết rồi
Việc Ban giám hiệu đều hầu phơi ra
Họ thành những kẻ tà ma
Sợ điều trách nhiệm đúng là nhiêu khê

Gateway quả não nề
Hiện trường làm giả có về nơi đâu
Lương tâm chó táp cả rồi
Toàn vô trách nhiệm hẳn nào ra chi

Thế nên nhân cách còn gì
Vì mình dẫm đạp kể chi con người
Trở thành câu chuyện buồn cười
Để nền giáo dục phơi bày lỗ đen

Khác nào người chỉ lăng nhăng
Thì làm xã hội có bằng được ai
Tựa như chính trị toàn hài
Nếu người cả thảy chẳng còn lương tâm

TẾU NGÀN
(02/9/19)

**

ĐỀU DO ÔNG MÁC

Đều do ông Mác mà ra
Gây bao khổ ải người ta lạ gì
Hiểu nào “giai cấp” là chi
Chỉ nhằm bịa đặt nhiều khi buồn cười

Bởi vì mọi cái trong đời
Có nào đồng đẳng hay đều như nhau
Mà toàn lớp trước lớp sau
So le sóc lách vốn hầu tự nhiên

Thành ra ảo tưởng gây phiền
Đời ngu bỏ mẹ đâu liền thấy ngay
Kiểu như biển sóng vơi đầy
Có đâu băng giá để hầu đứng yên

Làm cho hậu quả nhãn tiền
Chủ trương “vô sản” huyên thiên trên đời
Từng thời “tem phiếu” đầy trời
Mác ngu đến thế ai người biết cho

TẾU NGÀN
(01/9/19)

**

NƯỚC CÒN NƯỚC MẤT

Nước non nhờ bởi con người
Khi người không có thì còn nước đâu
Kể khi ấy nước thành đã mất
Thảy đồ chơi cho kẻ điêu ngoa

Vì lòng chẳng chút thật thà
Mà đều giả dối ta bà khác sao
Mục đích sống để nhằm vụ lợi
Cho riêng mình có nghĩ gì dân

Say sưa vào bã công danh
Cốt nhằm quyền lợi riêng mình vậy thôi
Quyền hành cố làm sao nắm trọn
Nhắm lợi riêng đất nước màng chi

Dân đều cũng vậy lạ gì
Buông xuôi tất cả quý chi nữa là
Cả trên dưới chỉ còn lỗ miệng
Nước non giờ để thảy trôi sông

NON NGÀN
(01/9/19)

**

CÁ NHÂN CON NGƯỜI
VÀ CỘNG ĐỒNG XÃ HỘI

Con người sinh vật bình thường
Bản năng đủ cả mọi đường khác đâu
Sống đời cũng chẳng dài lâu
Trăm năm rồi hết chỉ hầu thế thôi

Thành điều quý nhất trên đời
Óc đầu hiểu biết và lòng từ tâm
Tình yêu giúp thảy nhân văn
Tự do dân chủ nâng cao con người

Vậy mà Các Mác buồn cười
“Đấu tranh giai cấp” làm đời tầm vơ
Độc tài xã hội hóa khờ
Cá nhân đầy đọa ai ngờ được sao

Lại đem thờ phụng từ lâu
Để thành học thuyết tạo đời đau thương
Tưởng lầm cứu độ mười phương
Thật ra chỉ đẩy thế gian cùi đầy

NGÀN HOA
(01/9/19)

**

MỘT THỜI KỶ NIỆM

Thời này ta mới lớn lên
Hồi cư về sống ở nơi quê nhà
Chín năm bom đạn lùi xa
Để thành vùng gọi quốc gia sau này

Việt Minh đều đã đi rồi
Họ nay tập kết ra ngoài Bắc cơ
Thanh bình trở lại khắp nơi
Học trò học tiếp mọi người đều vui

Thêm bao câu chuyện cũng cừ
Lần đầu được thấy quá trời đèn pin
Nhất là loại bánh bích quy
Càng ăn càng thích nhãn hỉnh én bay

Lại còn thứ bút cũng hay
Đỏ xanh hiệu Bic khó nào đâu quên
Gọi là nguyên tử chẳng hèm
Bởi không chấm mực thành tên lạ kỳ

TIẾU NGÀN
(31/8/19)

––

MỤC LỤC

11105.          MÌNH CƯỜI (04/9/19)
11106.          THÓI LẠC HẬU VÀ GIẢ TẠO HIỆN NAY TẠI VIỆT NAM
(04/9/18)
11107.          NÓI LUNG (04/9/19)
11108.          RÕ TAY XẠO XỰ (04/9/19)
11109.          PHÁP QUYỀN (03/9/19)
11110.          TÌNH MẪU TỬ (03/9/19)
11111.          Ở ĐÂU (03/9/19)
11112.          THEO HAY CHỌN LỰA ? (03/9/19)
11113.          DÂN NGU (03/9/19)
11114.          CHỈ ĐỀU (03/9/19)
11115.          THẬT TÌNH (03/9/19)
11116.          DỄ MÀ KHÔNG KHÓC (03/9/19)
11117.          CỨ HOÀI (03/9/19)
11118.          ĂN HỚT TRÊN DÂN (03/9/19)
11119.          BIẾT THỪA (03/9/19)
11120.          ĐEM PHƠ (03/9/19)
11121.          DÂN NGU VÀ NGU DÂN (03/9/19)
11122.          TINH TẾ (03/9/19)
11123.          NHỮNG QUÂN DỐI TRÁ (03/9/19)
11124.          NÓI NGU (03/9/19)
11125.          ẤM TRÀ TÀU (03/9/19)
11126.          ÓC ĐẦU KIỂU VẸT (03/9/19)
11127.          QUYỀN LỰC CỦA AI ? (03/9/19)
11128.          “TIẾN SĨ” HẠ ĐẲNG (02/9/19)
11129.          “CỘNG SẢN” LÀ GÌ ? (02/9/19)
11130.          NHỮNG KẺ VÔ LƯƠNG TÂM VÌ THIẾU ĐẦU ÓC
TRÁCH NHIỆM (02/9/19)
11131.          ĐỀU DO ÔNG MÁC (01/9/19)
11132.          NƯỚC CÒN NƯỚC MẤT (01/9/19)
11133.          CÁ NHÂN CON NGƯỜI VÀ CỘNG ĐỒNG XÃ HỘI
(01/9/19)
11134.          MỘT THỜI KỶ NIỆM (31/8/19)


                                                     ––






No comments :

Post a Comment