Friday, August 30, 2019

TẬP THƠ "KẺ SĨ" TIẾP THEO, SỐ 247


TẬP THƠ “KẺ SĨ”
TIẾP THEO, SỐ 247


ĐẤT NƯỚC VÀ TOÀN DÂN

Nước non vốn tự ngàn đời
Đều cùng di sản mọi người nói chung
Được truyền lại tự Tổ tiên
Cớ chi khuynh loát bởi riêng nhóm người

Khác nào câu chuyện buồn cười
Vậy mà thực tế trên đời lạ sao
Chỉ do phát xuất thế nào
Bởi ai thuở trước Liên Xô mang về

Nó làm xã hội ê chề
Giờ thiên hạ vứt riêng mình lại không
Rủi thay dân tộc Tiên Rồng
Hẩm hiu định mạng còn trông được vào

Nhưng đâu phải chuyện tào lao
Đã thành trách nhiệm lẽ nào không hay
Của người đi trước thày lay
Của người nay vẫn loay hoay lạc loài

Chỉ do cái nạn độc tài
Ngày xưa Các Mác khôi hài đặt ra
Huênh hoang “vô sản” ta bà
Thảy toàn phỉnh gạt người ta tin vào

Lênin cũng lại tầm phào
Bởi vì mù quáng ào ào quả hay
Từng làm lũng đoạn nước Nga
Bảy mươi năm ấy có mà về đâu

TẾU NGÀN
(30/8/19)

**

ÔNG TRỜI VÀ CON NGƯỜI

Ông trời điều khiển con người
Muôn loài cũng vậy để nhằm sinh con
Chỉ vì nguyên lý sống còn
Dục tình bởi vậy đầu non khác gì

Đó là nguồn mạch lạ chi
Dưỡng nuôi vạn vật mấy khi ai tường
Vậy nên chớ nói hoang đường
Sinh con dưỡng dục vẫn vương bao loài

Khiến cho làm một kiếp người
Khó nào xem nhẹ tâm tình mẹ cha
Để nhằm toàn nói quỷ ma
Cấp vì thèm muốn có mà hơn sao

Thành ra đầu óc tầm phào
Kiểu toàn vô đạo quý đâu trên đời
Coi mình chó lợn hỡi ơi
Phi luân trái lý ai người nào ưa

MÂY NGÀN
(30/8/19)

**

DỰNG XÂY ĐẤT NƯỚC

Dựng xây đất nước cũ mềm rồi
Đã biết từ xưa có mới sao
Nay biểu bỏ vàng vào góp sức
Khác chi như hét chuyện trên trời

Đúng toàn tiến sĩ kiểu đồ chơi
Cố thét mồm suông thật hỡi ơi
Cóc biết thế nào là nguyên tắc
Dân đâu làm chủ quả ngu hời

TIẾU NGÀN
(30/8/19)

**

DANH XƯNG LẠ LẪM

Danh xưng vốn chỉ bề ngoài
Điều gì thật bụng mới hoài tự nhiên
Tiếng mình vẫn gọi anh em
Sao kêu “đồng chí” ối mèn đéc ơi

Liên Xô giờ đã tan rồi
Cái từ “đồng chí” hẳn thời còn đâu
Vốn thành giả tạo từ lâu
Xưng hô kiểu đó rõ hầu tiếu lâm

TẾU NGÀN
(30/8/19)

**

CHIẾN TRANH VIỆT NAM

Chuyện dù nay đã cũ rồi
Nhưng còn thời sự vẫn hầu như xưa
Thành ra quả thấy lạ chưa
Nó còn vẫn mới như vừa hôm qua

Bởi do bao lẽ xót xa
Nhiều người ấm ức vốn là vậy thôi
Khiến cho bàn cãi không tồi
Nhưng rồi lâu nữa mới thành chính danh

Chỉ vì tính cách tuyên truyền
Gây bao hậu quả buồn phiền đó sao
Mới thành bản chất tào lao
Tạo nhiều nhiễu loạn ai nào không hay

Nên chi phải để sau này
Thời gian lắng đọng mới rồi nguôi ngoa
Sau cùng mới hết xót xa
Mới thành sự thật chan hòa mọi nơi

Thành ra phải xét từ đầu
Điều gì hệ lụy đã hầu gây nên
Cuối cung kết quả về sau
Điều gi minh chứng chẳng ai không rành

Còn mà toàn nói loanh quanh
Cãi nhau đoạn giữa có thành ra chi
Đầu tiên đánh Pháp lạ gì
Nhưng nhằm đánh để làm chi mới cừ

Cốt làm Cộng sản đến chừ
Đó là thực tế dễ nào chối sao
Bởi vì vốn có Liên Xô
Ông Hồ từ đó đến nào đâu xa

Để sau ông Diệm nảy ra
Bởi từ Bảo Đại quốc gia chen vào
Pháp đi Mỹ tới ào ào
Chiến tranh hai khối lẽ nào không hay

Đó là chưa nói hôm nay
Lộ ra tham vọng lâu rày cá nhân
Lợi quyền chứng tỏ dần dần
Hy sinh vẫn chỉ người dân dại khờ

Thành ra mọi sự đến giờ
Cả ba trong môt ai ngờ vậy sao
Dẫu cho lý tưởng thế nào
Vẫn đều thua lẽ tầm phào trước sau

Như người chỉ biết đánh Tây
Hay người mác xít đến rày được chi
Tây thua liệu có ích gì
Liên Xô đã sụp còn chi Mác nào

Thành ra dẫu thảy ồn ào
Đầu voi đuôi chuột cũng vào đó thôi
Tới nay lịch sử qua rồi
Mới toàn thấy hết việc đời khách quan

NON NGÀN
(29/8/19)

**

CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

Con người thương mến lẫn nhau
Đã là nghĩa cử từ hồi xa xưa
Gọi là chủ nghĩa đâu sai
Jesus hay Phật cũng nào khác chi

Hoặc như đến cả Khổng Khâu
Cùng là Trang, Lão luôn màu đó thôi
Điều này đâu mới trên đời
“Đấu tranh giai cấp” Mác thời vô duyên

TẾU NGÀN
(29/8/19)

**

ĐỖ ĐẠI KHOA

Thời xưa được đỗ đại khoa
Phải người thực học mới là vô đây
Vì đâu phải học bề ngoài
Mà toàn tâm huyết đặng nhằm kinh bang

PHƯƠNG NGÀN
(29/8/19)

**

CÁI TÂM VÀ CÁI TẦM
CỦA MỖI CÁ NHÂN NƠI
XÃ HỘI LOÀI NGƯỜI

Con người quy luật ở đời
Vẫn đều như vậy bởi thời khách quan
Dẫu đi ngàn dặm quan san
Mỗi thời mỗi nước vốn toàn thế thôi

Thảy chia ba kiểu dạng người
Loại cao loại thấp loại thì bậc trung
Loại cao gồm kẻ có tầm
Hay là những kẻ có tâm trên đời

Đều do bản chất tuyệt vời
Trời sinh ra vậy mọi người thua xa
Thêm vào hiểu biết bao la
Loại người học vấn chính là ở đây

Tạo thành tục ngữ cũng hay
Thời xưa phân biệt thảy ba dạng người
Chia làm ba hạng rạch ròi
Người thì tiền rưởi người ba mươi đồng

Loại đầu chắt lọc vốn toàn
Gồm người trí tuệ hoặc càng tinh hoa
Có tâm vì nước thiết tha
Hay vì xã hội cũng là thế thôi

Ngoài ra chỉ loại xuềnh xoàng
Biết ăn biết ngủ lo toan được gì
Thảy đều tiêu cực thường khi
Dững dưng bất chấp nhiều khi buồn cười

Luôn nhằm lợi dụng trên đời
Mục tiêu thủ lợi vì mình vậy thôi
Làm cho lịch sử nổi trôi
Đám này quần chúng mọi thời giống nhau

Tạo thành lịch sử lâu nhâu
Trở nên hổn tạp lấy đâu điều hòa
Hoặc khi chỉ dạng lâu la
Lên cầm quyền chính kiểu ba mươi đồng

Làm cho xã hội phập phồng
Trồi lên trụt xuống vạn lần khác sao
Đều toàn ô hợp thế nào
Vẫn thành lịch sử mọi bề khách quan

Nhưng đều cả thảy làng nhàng
Mây trôi bèo giạt chỉ càng thế thôi
Khiến làm lịch sử bồi hồi
Lình bình con nước thôi rồi còn chi

NGÀN MÂY
(29/8/19)

**

NGHE HƠI NỒI CHÕ

Ông bà ta nói rất hay
Nghe hơi nồi chõ biết ngày nào khôn
Chẳng qua mê muội tin đồn
Tin toàn truyền miệng có còn ra chi

Thổi phồng vì thảy mê ly
Nông dân tâm lý cũng gì lạ sao
Nghĩ rằng Tây hẳn đều cao
Khen Trần Đức Thảo lẽ nào đâu ngoa

Nhưng Tây thuộc loại Tây nào
Khen chơi hay thiệt biết sao mà lường
Jean Paul Sartre đâu tầm thường
Thời kỳ nễ Thảo còn vương Mác nhiều

Bao người thấy vậy hiu hiu
Chưa hề đọc Thảo hiểu điều gì sao
Thật ra Thảo chỉ tào lao
Sao y lời Mác lẽ nào hơn chi

DẶM NGÀN
(28/8/19)

**

NHƯ HOA

Đúng là nàng đẹp như hoa
Lại đôi trái cấm người ta trầm trồ
Kín nhưng thảy hở thế nào
Nhìn nàng chỗ đó làm sao không nhìn

TIẾU NGÀN
(28/8/19)

**

TỆ NẠN THAM NHŨNG

Việt Nam đất nước vẫn nghèo
Lại đèo tham nhũng eo sèo làm sao
Chẳng qua đều tại con người
Sống toàn giả dối thì đời ra chi

Con người ai có lạ gì
Trước cần hiểu biết sau cần lương tâm
Tuyên truyền dẫu có hà rầm
Căn cơ đó thiếu cũng thành ích đâu

TIẾU NGÀN
(28/8/19)

**

LÀM NGƯỜI

Làm người ở giữa trần gian
Thời nào cũng vậy phải toàn nhân văn
Tức đều chẳng thể lăng nhăng
Mà tôn sự thật mới hằng tự do

Tư duy buộc phải ra trò
Mỗi người tự chủ nhằm cho riêng mình
Tránh xa mọi kiểu bùn sình
Cá mè một lứa để thành ra chi

Vì đời toàn quý cái gì
Quý diều khoa học và điều khách quan
Dẫu cho muôn dặm quan san
Phải nhằm sự thật chẳng toàn vì ai

Khác chi xã hội chỉ hài
Nếu toàn phe nhóm con người còn đâu
Khách quan phải cái hàng đầu
Chỉ đường chân lý mới hầu vinh quang

DẶM NGÀN
(28/8/19)

**

HUYỄN THOẠI “TRIẾT HỌC” CỦA
“TRIẾT GIA” TRẦN ĐỨC THẢO

Triết gia độc lập tư duy
Để nhằm khám phá nhiều khi mới cừ
Ngàn xưa tới tận bây chừ
Cổ kim đều vậy có nào khác đâu

Nhưng Trần Đức Thảo cũng hay
Chỉ anh mác xít trước sau ngậm ngùi
Thông minh ảo tưởng từ đầu
Khiến thành ngộ mới quả hầu về sau

Thật ra Thảo chỉ lau nhau
Diễn trò “triết học” mấy ai nào ngờ
Tưởng khôn mà lại hóa khờ
Làm tay phiên diễn Mác nào ra chi

Trung thành tuyệt đối khác gì
Nhiều người huyễn hoặc cho thì “triết gia”
Nhưng đều tư tưởng ta bà
Kiểu anh cán bộ tung ra hỏa mù

Biến thành lịch sử kỳ khu
Bản thân tếu tếch lù đù bởi đây
Cuối cùng mới lại qua Tây
Để toàn thú nhận xưa rày mình sai

Tạo nên câu chuyện khôi hài
Đầu voi đuôi chuột quả nào khác đâu
Khiến toàn tếu tếch trước sau
Thảo “nhà triết học” mấy ai chẳng lầm

TẾU NGÀN
(28/8/19)

**

TRE TÀN MĂNG MỌC

Ở đời muôn sự của chung
Bởi đều lịch sử tột cùng vậy thôi
Dầu bao vận nước nổi trôi
Tre tàn măng lại cứ thời mọc lên

Cớ sao theo cách bồng bềnh
Ôm hoài gốc mục lênh đênh được gì
Dẫu thời Pháp thuộc ra chi
Vẫn từng xuất hiện lắm khi nhân tài

Nay đều lịch sử thành hài
Nga, Tàu thay thế Pháp nào đâu hơn
Chỉ vì tất cả nguồn cơn
Mãi mê “ý hệ” lơn tơn những ngày

Khiến làm thực tế tệ thay
Tre đà ruỗng mục măng nào được lên
Khác chi như tấm bùng rền
Che toàn lịch sử còn nên nỗi gì

VIỄN NGÀN
(28/8/19)

**

SỰ CHUẨN XÁC

Đời cần chuẩn xác mới hay
Đời không chuẩn xác chỉ thầy tào lao
Điều gì vốn biết thảy rồi
Chẳng cần lặp lại mới người thông minh

Thành U (x) kể thiệt tình
Lại thêm trên dưới tỏ mình toàn ngu
Tựa anh Tố Hữu lù đù
Ngợi ca lãnh tụ thiên thu dại khờ

TIẾU NGÀN
(27/8/19) 

**

ĐẦU ÓC VÀ CON NGƯỜI

Có thân xác chỉ mới là sinh vật
Nhưng óc đầu mới thực chất nhân văn
Bởi đầu óc làm người thành văn hóa
Còn bằng không chỉ kiểu sống lằng nhằng

Người Hồng Kông nay đấu tranh dân chủ
Bởi hiểu ra mình đúng nghĩa con người
Phải nhân cách vượt lên hàng sinh vật
Nhờ tự do mới đầy đủ nhân văn

ÁNH NGÀN
(27/8/19)

**

CHÂN LÝ LỊCH SỬ NƠI
XÃ HỘI LOÀI NGƯỜI


Hẳn nhiên chân lý muôn đời
Luôn hoài chỉ một ai người biết không
Chính là chân lý nhân văn
Bao trùm xã hội đâu mong khác nào

Ngàn xưa đã có vậy rồi
Ngày nay vẫn thế sau này còn nguyên
Tinh thần luôn phải ưu tiên
Tình thương đồng loại dễ thường khác đi

Vậy nhưng Các Mác lạ gì
“Đấu tranh giai cấp” thành khi buồn cười
Nghĩ toàn “vật chất” trên đời
Lại hô “cộng sản” rõ thời vô duyên

Tạo nên hậu quả nhãn tiền
Loài người nhiễu loạn mãi luôn tới giờ
Gây bao sự kiện vật vờ
Chỉ đều do Mác chớ nào do ai

Đường đi lạc lối thành hài
Khiến bao biến tướng khó ai có lường
“Độc tài chuyên chính” một phương
Giam cầm nhân loại dễ thường cởi ra

Nhìn chung đều thảy xót xa
Bởi sai khoa học có mà ai hay
Thêm sai triết học dọc dài
Biến thành Các Mác tội đồ ngàn năm

TRĂNG NGÀN
(27/8/19)

**

MỘNG MƠ

Sớm nay thu chạm hiên nhà
Heo may cùng nắng chan hòa bên nhau
Nàng ngồi dệt mộng hồi lâu
Đơn côi tan hết mới hầu đi vô

NGÀN HOA
(26/8/19)

**

CHUYỆN ĐỜI

Đời luôn mọi chuyện bình thường
Tại ưa tô vẽ mới dường nhiêu khê
Có chi thì vẫn con người
Bởi thần tượng hóa khiến làm vô duyên

TẾU NGÀN
(25/8/19)

**

MÌNH VÀ TÀU

Nó vào như chỗ không người
Sát gần bờ biển có cười được không
Bởi do mười sáu chữ vàng
Cộng thêm hai tốt lại càng tiếu lâm

TIẾU NGÀN
(25/8/19)

**

TRÍ TUỆ VIỆT NAM

Việt Nam giỏi toán nhất nhì
Óc đầu khoa học rõ thì thua ai
Tư duy triết học cũng tài
Vậy mà thế kỷ toàn hoai quả kỳ

Điều này thảy có lạ chi
Chỉ do não trạng khác gì nữa đâu
Nông dân toàn được cởi đầu
Thành phần trí thức chìm sâu phải đành

TẾU NGÀN
(25/8/19)

**

CAO TRÀO LỊCH SỬ

Lịch sử như con sóng
Nhiều khi lên cao trào
Xong rồi lại xẹp xuống
Nên còn biết thế nào

Bởi việc đời là thế
Mọi việc đều khách quan
Con người chẳng chủ động
Chân lý đâu ngang hàng

Thành ra điều cốt lõi
Vẫn yếu tố thời gian
Điều gì đúng mãi đúng
Điều nào sai tồi tàn

Một thời mê Quốc tế
Ngỡ sự thật hiên ngang
Nhưng đâu thành giá trị
Tạo hệ lụy ngổn ngang

NGÀN PHƯƠNG
(24/8/19)

**

NGÔN NGỮ VÀ CON NGƯỜI

Loài người tử tế gì đâu
Luôn đem ngôn ngữ ra hầu nói chơi
Đã thời lạm dụng ngút trời
Cho đều “phản động” mọi ai khác mình

Việc này bởi lỗi Lênin
Chủ quan toàn biết Búa Liềm nước Nga
Giờ đây mọi việc xóa nhòa
Liên Xô đã đổ nào ra nỗi gì

Thành nay “phản động” còn chi
Chỉ còn kỷ niệm đến khi buồn cười
Dấu xưa quả đã mờ rồi
Toàn cầu phát triển đã ngồi với nhau

Thành ra nhìn trước ngó sau
Lớp xưa cuông tín thảy hầu phôi pha
Chỉ do người thảy ta bà
Một thời quá khích nay đà tới đâu

TẾU NGÀN
(23/8/19)

**

THÓI QUEN NHÂN DANH

Thói quen này có từ lâu
Cá nhân chụp phủ lên đầu mọi ai
Huênh hoang dối trá thảy hài
Óc đầu bần tiện la mình “nhân dân”

Thật là kiểu cách thậm xưng
Ý riêng láo khoét thì “dân” chỗ nào
Chẳng qua não trạng tầm phào
Đặt điều vu khoát nói nhào “toàn dân”

TẾU NGÀN
(23/8/19)

**

NỔI NHỚ QUÊ HƯƠNG

Nhớ nhà nhớ mẹ nhớ con
Nhớ ông hàng xóm dê xòm ngày nao
Bây giờ dù ở nước nào
Xa quê nàng vẫn nhớ ông dê xòm

TIẾU NGÀN
(23/8/19)

**

Ừ THÌ

Ừ thì vốn gốc miền Nam
Hay là đích thị Quảng Nam khác gì
Làm thơ chơi chẳng lạ chi
Nên nào đâu dám so bì Nguyễn Du

Tiên Điền đúng bậc thầy xưa
Nên từng tự nhận học trò từ lâu
Thiên tài đó một không hai
Nguyễn Du lục bát có ai sánh bằng

Ngày xưa học ở Saigon
Và qua thời cuộc được còn đến nay
Làm thơ cốt chỉ để vui
Giống như nước chảy nổi trôi khác gì

Nên ai quả thấy lạ kỳ
Vào Google gõ ắt thì có ngay
Lượng thơ mười một ngàn bài
Tám ngàn trang lớn Đại Ngàn chẳng ngoa

TẾU NGÀN
(22/8/19)

**

MỘT THỜI TAO LOẠN

Đó thời ta đã sống qua
Trò kêu thầy giáo thảy là bằng “anh”
Đồng đều ngang ngữa đành rành
“Phê bình” trò choảng cả “anh” lạ gì

Quả là tâm lý ngu si
Muốn hơn “phong kiến” lạ gì nữa sao
Đó thời “đấu tố” ào ào
Xóa toàn “giai cấp” ối dào là vui

Giờ đây nhớ lại bùi ngùi
Đã qua thế kỳ cũng rồi tới đâu
Lớp xưa tóc đã bạc màu
Lớp nay lớ ngớ biết sao chuyện đời

Đã thành điển cũ qua rồi
Nói lên não trạng một thời ngu ngơ
Tại vì học chước bởi Tàu
“Trung Hoa vĩ đại” ai nào đâu quên

TẾU NGÀN
(22/8/19)

**

XOÀNG XỈNH TẦM THƯỜNG

Cái miệng để tộn thức ăn
Sống đời chỉ vậy lăng nhăng tầm thường
Chó mèo đâu khác mọi đường
Óc đầu chẳng có quả phường rỗng không

Cuộc đời thảy thảy lông bông
Túi cơm giá áo liệu còn ích chi
Đều như thảo mộc lạ gì
Vô phân tưới nước nhiều khi buồn cười

SAO NGÀN
(22/8/19)

**

CHÍNH TRỊ VÀ GIÁO DỤC

Thật ra giáo dục mới cừ
Bởi nhằm xây dựng con người khách quan
Tạo ra nền tảng mọi đàng
Bởi người không có thì toàn có chi

Trong khi chính trị lạ gì
Chỉ đều khía cạnh khác chi cuộc đời
Nên cho “thống soái” lầm rồi
Chỉ nhằm thủ đoạn mưu đồ cá nhân

Thế thì muốn nói cân phân
Mục tiêu trước hết phải cân con người
Chỉ người có tốt ở đời
Mọi điều xã hội mới thời đi lên

Khác nào giáo dục mông mênh
Còn hoài chính trị lợi quyền lạ chi
Lợi quyền phe nhóm tốt gì
Lợi quyền xã hội vẫn thì cao hơn

MÂY NGÀN
(22/8/19)

**

KIỂU “DUY VẬT” TẦM THƯỜNG

Ai đem “duy vật” tầm thường
Để cho ru ngủ mọi đường khác đâu
Khiến làm xã hội tào lao
Tạo thành tầng lớp bù cào hơn ai

Vũ Khắc Ngọc quả không sai
“Nồi cơm” đi trước quý đâu tinh thần 
Vậy mà “thầy giáo” thật lầm
Óc đầu kiểu thế hỏi còn dạy ai

Biết chi nghĩa lý hòa hài
Biết nào khí phách con người ra sao
Nhân văn phẩm giá tầm phào
Ngoắc mồm chê trách biểu tình Hồng Kông

Tư duy thảy kiểu gà đồng
Sống nhằm vị lợi thôi mong nỗi gì
Nên về nhân cách có chi
Thảy đều xoàng xỉnh khiến khi buồn cười

GIÓ NGÀN
(21/8/19)

**

CHÂU ÂU

Châu Âu cảnh ná ná nhau
Đi qua vài nước để hầu suy ra
Bởi đâu đi hết ta bà
Họ đều ngoạn mục khác ta lạ gì

Nhìn toàn đồ sộ uy nghi
Lâu dài cổ kính mấy khi ta bằng
Phố ngang phố dọc thẳng băng
Nhiều công trình lớn có hằng từ lâu

NẮNG NGÀN
(21/8/19)

**

NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG
XƯA VÀ NAY Ở XỨ TA

Một người làm việc bằng ba
Khiến cho thiên hạ xót xa nghẹn ngào
Ngày xưa tập thể nháo nhào
Ngày nay thảy đã chuyển vào tư nhân

Làm nhiều nhưng chẳng đủ ăn
Chỉ do năng suất có bằng được ai
Thành ra rốt cuộc vẫn hài
Hệt như lao động khổ sai lạ gì

TIẾU NGÀN
(21/8/19)

**

THỜI SỰ HỒNG KÔNG

Hồng Kông dân dậy bừng bừng
Khác chi biển nước chực tràn ra xa
Nên nêu kết cục khó đa
Thiên An Môn nữa biết mà có không ?

Thôi thì chờ đấy mà trông
“Lòng dân ý Đảng” chỉ trong tuyên truyền
Còn về thực tế nhãn tiền
Tại sao dân dậy tất liền biết ngay

Tự do dân chủ quả hay
Chừng nào chưa có dân hoài đấu tranh
Độc tài dẫu vững như thành
Dân xô cho ngã phải đành thế thôi

Chỉ do ông Mác hỡi ơi
Đã đưa học thuyết trên đời ai ưa
Trừ ra những kẻ nói vừa
Còn dân nào muốn từ xưa tới giờ

TIẾU NGÀN
(21/8/19)

**

LỊCH SỬ KHÁCH QUAN

Ngàn năm lịch sử khách quan
Ai hay ai dở mọi đàng khác đâu
Thời gian hồ dễ tô màu
Trăm năm mới thấy chỉ hầu vậy thôi

Thành nên đừng nói nổi trôi
Tự mình cương đại cũng nào ích chi
Liên Xô nguồn gốc lạ gì
Bây giờ Xô đổ rõ thì là vui

MÂY NGÀN
(20/8/19)

**

MÙA THU CHÂU ÂU

Thu về rực rỡ lá vàng
Cảnh châu Âu đó thật toàn đáng yêu
Ở đây họ khác ta nhiều
Xứ ta luôn thảy bốn mùa xanh um

DẶM NGÀN
(20/8/19)

**

CÙN RỒI

Dân ta giờ đã cùn rồi
Cái dâm thì khoái cái đời thì không
Quan tâm gì đến Biển Đông
Chỉ hoài thích chú cái lồng mà thôi

Sau này Trung Quốc đến rồi
Dân Tàu đè ngữa có ngồi mà la
Thật là đến độ xót xa
Tây Hồ sống dậy cũng thà chết đi

TẾU NGÀN
(20/8/19)

**

ĐỒNG HỒ ĐEO TAY CÓ
THƯƠNG HIỆU POLJOT


Poljot là hiệu đồng hồ
Một thời nổi tiếng mua vào như điên
Giờ đây xem lại nhãn tiền
Ai còn kỷ niệm ắt liền nhớ ra

Thật là quái quỉ tà ma
Mặt trên vẽ cảnh ta bà dâm bôn
Ai coi đều phải bồn chồn
Đủ bao tư thế thôi còn nói chi

Cốt nhằm gợi dục lạ gì
Đều toàn trắng trợn quả khi buồn cười
Nên chi cuộc sống con người
Hai điều phải nói để đời cùng nghe

Một là tình dục ai dè
Hai là chính trị để đè người ra
Đều nhằm lừa mị xót xa
Xoáy vào thị hiếu vốn là thế thôi

Bản năng bởi thế thường tồi
Con người luôn vậy mấy đời thoát ra
Lòng tham quyền lực bao la
Thói mê tình dục ai mà không hay

Để toàn dối gạt là đây
Dâm cùng chính trị vẫn nào khác đâu
Thành ra hai thứ lạ đời
Tuyên truyền dụ dỗ để người lầm vô

Khiến thường luôn phải tào lao
Trước sau gian dối có nào mới đâu
Làm cho bao kẻ ngu lâu
Cứ toàn trúng kế dễ sao mà ngờ

Đời thành lắm chuyện dại khờ
Người cùng lừa phỉnh lẽ nào hơn chi
Dùng mồi để dụ lạ gì
Cốt nhằm thủ lợi thường khi con người

TIẾU NGÀN
(20/8/19)

**

CON NGƯỜI VÀ TƯ DUY

Làm người chẳng có tư duy
Tựa như loài ếch khác gì nữa sao
Ếch kêu oàm oạp bờ ao
Bị con rắn đớp đứa nào cứu tau

TIẾU NGÀN
(19/8/19)

**

ĐẤT NƯỚC VÀ CON NGƯỜI

Đảng xưa do Mác mà ra
Từ Liên Xô chuyển về ta lạ gì
Ngày nay đất nước cần chi
Cần toàn lớp mới chỉ vì quê hương

Phát huy tất cả mọi đường
Tư duy tự chủ mới thương nước nhà
Còn mà tâm lý ba hoa
Thảy đều lạc hậu nước ta hại rồi

TRĂNG NGÀN
(19/8/19)

**

CHÍNH ĐẢNG VÀ ĐẤT NƯỚC

Đảng đều bộ phận cư dân
Đâu bằng đất nước vạn lần cao hơn
Liên Xô Đảng đã diệt vong
Song Nga dan tộc mới luôn còn hoài

Ngày nay tâm lý tôi đòi
Chỉ nhằm có Đảng đã lòi cả ra
Khiến làm đất nước nguy đa
Bởi toàn cuồng Đảng, Quốc gia còn gì ?

MÂY NGÀN
(19/8/19)

**

SUY NGHĨ VỀ NỀN VĂN MINH
VÀ VĂN HÓA CỦA NHÂN LOẠI


Ngàn đời phát triển cũng hay
Con đường tiến hóa ngày nay rõ rồi
Đi qua vũ trụ ban đầu
Tiến vào lịch sử để hầu văn minh

Cái khôn từ đó định hình
Tựa dòng sông chảy quả tình bao la
Chẳng chi bờ bến gọi là
Mà toàn biển cả sâu xa tuyệt vời

Bầu trời bao quát khắp nơi
Chứa trong tâm thức con người vô biên
Tạo nên tôn giáo hiện tiền
Cộng thêm khoa học triền miên tiến hoài

Tư duy cũng chẳng lạc loài
Làm ra triết học không ngoài thế thôi
Còn thêm nghệ thuật khắp nơi
Đẹp từ hoa cỏ đến người vẽ tranh

Tinh hoa phát tiết đành rành
Ngàn năm tích lũy mãi thành cao lên
Tinh thần đâu có bõ bèng
Văn minh nhân loại khiến toàn tiến xa

Vậy nên chớ có ba hoa
Duy tâm duy vật thảy là đơn sơ
Đều nhằm thiển cận phỉnh đời
Chỉ duy toàn thể mới thời vô biên

Người khôn luôn thấy nhãn tiền
Kẻ ngu cạn hẹp vẫn liền chủ quan
Đường đời vạn dặm quan san
Mọi nơi chân lý trải đàng ta đi

Nhân văn tuyệt diệu khác gì
Thói đời trần tục lấy chi tự hào
Nhìn lên để thấy toàn cao
Còn toàn nhìn xuống khác nào tự chôn

NGÀN MÂY
(19/8/19)

**

ĐẦU ÓC VONG NÔ

Thằng này đầu óc vong nô
Muốn gì cũng phải xí xô hỏi Tàu
Sợ sai quan điểm thế nào
Lo điều phạm húy khiến Tàu nó la

Nghĩ đời sao lại xót xa
Kiểu này đất nước biết là về đâu
Bao năm “ý hệ” thuộc Tàu
Tạo toàn trí thức bầu nhầu thế ni

Phạm Hồng Tung quả lạ gì
“Giáo sư tiến sĩ” nhiều khi buồn cười
Óc đầu toàn chứa bùi nhùi
Tư duy tự chủ kiểu nùi giẻ lau

Vong nô đến vậy lạ sao
Tinh thần lệ thuộc thật hầu hơn ai
Trở thành não trạng khôi hài
Làm cho dân tộc khác nào lâm nguy

GIÓ NGÀN
(19/8/19)

**

THIÊN TÀI TỐ HỮU VÀ
THẦN ĐỒNG TRẦN ĐĂNG KHOA

Nước Nam quả lắm thiên tài
Nhờ vào nịnh Bác nào ai đâu bằng
Một thời Tố Hữu lăng nhăng
Trần Đăng Khoa nữa đã hằng lên cao

Nhưng nay đọc lại tào lao
Thơ đều con cóc lẽ nào mà hay
Tuyên truyền khiến thảy cùi đày
Gạt phường con trẻ mảy may biết gì

TIẾU NGÀN
(19/8/19)

**

ĐI TÂY

Hồi chưa có dịp đi Tây
Thấy nhà đồ sộ tưởng hay quá chừng
Đi Tây rồi mới ngập ngừng
Hóa ra cả thảy đều toàn chúng cư

Lồng chim mãi tận bây chừ
Nhìn ngoài đẹp đẽ trong như chật hều
Khác hơn ở những xứ nghèo
Nhà tranh vách đất nhưng đều rộng thênh

TẾU NGÀN
(19/8/19)

**

KHOA HỌC KHÁCH QUAN
VÀ Ý THỨC HỆ CHỦ QUAN

Đời luôn thực tế mới hay
Luôn cần khoa học xưa nay mới cừ
Phải luôn nghiên cứu con người
Để làm xã hội mọi điều mới nên

Vậy mà Các Mác tênh hênh
Lấy điều “ý hệ” làm nền thảy điên
Tin vào “biện chứng” triền miên
“Vật” mà biện chứng đã liền thấy ngu

Để đưa học thuyết ruồi bu
Sai về triết học thiên thu rõ ràng
Sai về khoa học mọi đàng
Chỉ làm xã hội đều toàn thụt lui

“Đấu tranh giai cấp” bùi nhùi
Phịa ra “nguyên lý” mù đui dại khờ
Biết chi hợp tác con người
Trên nền khoa học mới đời đi lên

Công bằng đâu phải cào bằng
Khiến toàn tiêu cực khó hằng phát huy
Mà cần diều kiện mới khi
Mọi người phát triển khác chi công bằng

Thành ra thuyết Mác lăng nhăng
Thảy đều mê tín có bằng được ai
Lấy điều “biện chứng” tưởng oai
Trật chìa cả thảy chỉ lòi dốt ra

VIỄN NGÀN
(19/8/19)

**

ĐÃ HỎNG TỪ LÂU

Việt Nam đã hỏng từ lâu
Con người không có thì nào có chi
Tư duy độc lập còn đi
Chỉ toàn điếu đóm lấy chi mà ngầu

Nên nay xét lại từ đầu
Ai làm dân tộc đã hầu long tong
Rặt đều tâm lý a tòng
Thật tình yêu nước quả hòng có sao

NON NGÀN
(19/8/19)

**

LỊCH SỬ SANG TRANG

Nay đà lịch sử sang trang
Mọi điều quá khứ quả toàn trôi đi
Xưa kia đánh Mỹ làm gì
Để làm cộng sản nhiều khi buồn cười

Đó đều sự thật trên đời
Một thời huy hoắc nay nào còn đâu
Liên Xô sụp đổ đã lâu
Việt Nam biển đảo như hầu mất đi

Giờ thì sự thật lạ chi
Những điều Mác nói thảy khi tầm phào
Biển Đông dậy sóng ba đào
Cái tình đồng chí còn nào mà tin

Nghĩa là lịch sử sang trang
Lớp người đi trước rõ càng lùi xa
Ngày nay chân lý hiện ra
Đánh Tàu cứu nước phải là đầu tiên

SÓNG NGÀN
(19/8/19)

**

TỈ PHÚ HOÀNG KIỀU

Hoàng Kiều tỉ phú chịu chơi
Cưới cô gái trẻ cho đời lên hương
Đúng là nàng đẹp nõn nường
Chim sa cá lặn mọi đường đào tơ

Có điều cho tới bây giờ
Hoàng Kiều còn cứng để thờ nàng không
Hay là chàng đã mềm lòng
Dễ đâu đâm nổi quả hồng còn tươi

TẾU NGÀN
(18/8/19)


MỤC LỤC

11056.ĐẤT NƯỚC VÀ TOÀN DÂN (30/8/19)
11057.ÔNG TRỜI VÀ CON NGƯỜI (30/8/19)
11058.DỰNG XÂY ĐẤT NƯỚC (30/8/19)
11059.DANH XƯNG LẠ LẪM (30/8/19)
11060.CHIẾN TRANH VIỆT NAM (29/8/19)
11061.CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (29/8/19)
11062.ĐỖ ĐẠI KHOA (29/8/19)
11063.CÁI TÂM VÀ CÁI TẦM CỦA MỖI CÁ NHÂN NƠI
                                                                (29/8/19)
11064.NGHE HƠI NỒI CHÕ (28/8/19)
11065.NHƯ HOA (28/8/19)
11066.TỆ NẠN THAM NHŨNG (28/8/19)
11067.LÀM NGƯỜI (28/8/19)
11068.HUYỄN THOẠI “TRIẾT HỌC” CỦA
11069.“TRIẾT GIA” TRẦN ĐỨC THẢO (28/8/19)
11070.TRE TÀN MĂNG MỌC (28/8/19)
11071.SỰ CHUẨN XÁC (27/8/19)
11072.ĐẦU ÓC VÀ CON NGƯỜI (27/8/19)
11073.CHÂN LÝ LỊCH SỬ NƠI XÃ HỘI LOÀI NGƯỜI
                                                              (27/8/19)
11074.MỘNG MƠ (26/8/19)
11075.CHUYỆN ĐỜI (25/8/19)
11076.MÌNH VÀ TÀU (25/8/19)
11077.TRÍ TUỆ VIỆT NAM (25/8/19)
11078.CAO TRÀO LỊCH SỬ (24/8/19)
11079.NGÔN NGỮ VÀ CON NGƯỜI (23/8/19)
11080.THÓI QUEN NHÂN DANH (23/8/19)
11081.NỔI NHỚ QUÊ HƯƠNG (23/8/19)
11082.Ừ THÌ (22/8/19)
11083.MỘT THỜI TAO LOẠN (22/8/19)
11084.XOÀNG XỈNH TẦM THƯỜNG (22/8/19)
11085.CHÍNH TRỊ VÀ GIÁO DỤC (22/8/19)
11086.KIỂU “DUY VẬT” TẦM THƯỜNG (21/8/19)
11087.CHÂU ÂU (21/8/19)
11088.NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG XƯA VÀ NAY
                                              Ở XỨ TA (21/8/19)
11089.THỜI SỰ HỒNG KÔNG (21/8/19)
11090.LỊCH SỬ KHÁCH QUAN (20/8/19)
11091.MÙA THU CHÂU ÂU (20/8/19)
11092.CÙN RỒI (20/8/19)
11093.ĐỒNG HỒ ĐEO TAY CÓ THƯƠNG HIỆU
                                            POLJOT (20/8/19)
11094.CON NGƯỜI VÀ TƯ DUY (19/8/19)
11095.ĐẤT NƯỚC VÀ CON NGƯỜI (19/8/19)
11096.CHÍNH ĐẢNG VÀ ĐẤT NƯỚC (19/8/19)
11097.SUY NGHĨ VỀ NỀN VĂN MINH VÀ VĂN HÓA
                                    CỦA NHÂN LOẠI (19/8/19)
11098.ĐẦU ÓC VONG NÔ (19/8/19)
11099.THIÊN TÀI TỐ HỮU VÀ THẦN ĐỒNG
                              TRẦN ĐĂNG KHOA (19/8/19)
11100.ĐI TÂY (19/8/19)
11101.KHOA HỌC KHÁCH QUAN VÀ Ý THỨC HỆ
                                            CHỦ QUAN (19/8/19)
11102.ĐÃ HỎNG TỪ LÂU (19/8/19)
11103.LỊCH SỬ SANG TRANG (19/8/19)
11104.TỈ PHÚ HOÀNG KIỀU (18/8/19)



No comments :

Post a Comment