Friday, May 31, 2019

TẬP THƠ "KẺ SĨ" TIẾP THEO, SỐ 244


TẬP THƠ “KẺ SĨ”
TIẾP THEO, SỐ 244


TỚI ĐÂY TẠM NGƯNG

Tới đây ngưng lại thời gian
Nhằm đi du lịch cốt toàn cho vui
Thơ nhiều như vậy đủ rồi
Chuyện đời kiểu lá quét hoài hết sao

Đạt gần 11.000 bài
Tròm trèm đã thảy 8.700 trang
Thơ làm thảy kiểu bông lơn
Vậy mà đã khẳm 191.000 câu lạ nào

Thành ngưng đôi tháng có sao
Tới khi về lại cứ hoài như xưa
Bởi thơ chỉ có càn bừa
Thượng vàng hạ cám đâu nào giống ai

Vì thơ coi chỉ trò chơi
Có chi quan trong ở đời lắm sao
Nhằm toàn cốt nói tào lao
Chuyện đời muôn thuở đâu nào hôm nay

Google ai có nhập vào
Đánh luôn tên của Nhà Thơ Đại Ngàn
Vậy là lớp lớp hàng hàng
Thơ ta tuôn thảy ra càng như mưa

Đều toàn viết thoáng không hà
Bàn tay nhấn phiếm đều là ra thơ
Kiểu thơ đây thật bất ngờ
Thơ hoài không nháp đến giờ có đâu

TẾU NGÀN
(31/5/19)

**

“HUYỀN THOẠI CỦA NHÂN LOẠI”

Dân ta sao quá lẫy lừng
Dùng toàn chữ nghĩa tưng bừng khác đâu
Hở là huyền thoại lạ sao
Kiểu đều tâng bốc Liên Xô mang về

Làm ta chỉ thấy não nề
Đúng là Ông Giáp Tướng tài vậy thôi
Nếu không sao thắng được người
Tôn tầm nhân loại quả thành ngu ngơ

Đại Vương Hưng Đạo đến giờ
Ba lần giúp Nước thắng toàn Nguyên Mông
Trong khi ông Giáp Cờ hồng
Nhằm cho dân Nước hướng vào Mác Lê

Khách quan đó thảy mọi bề
Nhưng nhằm tâng bốc kiểu đều dân ngu
Dân ngu đến độ thù lù
Quên điều Dân trí Tây Hồ dạy xưa

TIẾNG NGÀN
(31/5/19)

**

LÝ TRÍ VÀ CON NGƯỜI

Đã là sinh vật như nhau
Thảy đều lý trí có nào lạ chi
Con ong cối mối khác gì
Hay con dồng dộc ổ tinh vi hoài

Nhưng hay nhất ở loài người
Đó là đạo đức phải thường kèm theo
Bởi không lý trí thành lèo
Chỉ nhằm ngụy biện theo chiều mình ưa

Chuyện vàng ai đã thấy chưa
Bán mua miếng đất chuyển tranh nhau vàng
Bên nào cũng thấy mình oan
Mới cùng nhau kiện lên quan nực cười

Nhưng quan tử tế bao giờ
Cho vàng công hữu buộc đều xung công
Khác nào quan điểm viễn vông
Giống như Các Mác luận càn ngày xưa

Đến sau thêm chuyện buồn cười
Hủ vàng nữa thấy ranh chung đất mình
Nhờ kinh nghiệm trước thật tình
Hai người lặng lẽ đem vàng chia nhau

Luận về “công sản” ở đây
Hay là “cộng sản” ai nghe cũng cười
Biết chi tâm lý con người
Cái khôn cái dại dễ thời thua nhau

Bởi mà không lợi thì thôi
Kiểu trong khoa học mới toàn vô tư
Còn như lợi lộc dễ nào
Đâu toàn ngay thẳng trách thời được sao

Đó đều thói xấu trước sau
Khiến thành ngụy biện từ lâu có rồi
Bởi vì cảm tính đưa vào
Làm cho lý trí toàn mờ khác đâu

Ngay như Các Mác lạ nào
Sách nhiều ngụy biện ai đào cho ra
Trừ người hiểu biết rạch ròi
Óc toàn khoa học mới hoài thấy thôi

Nếu không thì chỉ mịt mờ
Mác tay ngụy biện cừ khôi lạ gì
Bao người bởi thế mê ly
Giống như bông giả nhìn vào khác đâu

SẮC NGÀN
(31/5/19)

**

ĐỌC THƠ TÔ THÙY YÊN

Nhiều lần cố đọc thơ Yên
Đọc hoài không tới hay liền chẳng vô
Chắc vì ta chỉ cào cào
Hay thơ Yên thảy tào lao lạ gì

Trường Sa Hành hoặc Ta Về
Ta luôn cảm thấy bình thường vậy thôi
Có nào đâu quá tuyệt vời
Hay nào đâu thảy tột trời lạ sao

Nhưng nhiều người thảy tôn cao
Cho Yên như một thi hào lạ chưa
Lại người bảo đó thiên tài
Bảo rằng xứng đáng giải đời Nobel

Khiến ta càng thấy bông phèn
Bởi vì nghệ thuật Yên nào có cao
Nội dung dầu thảy ra sao
Đúng ra nghệ thuật phải cao hơn nhiều

Bởi thơ dù mọi điệu vần
Đều cần cân xứng trong từng mỗi câu
Khác chi âm nhạc chút nào
Thảy đều mỗi nốt phải toàn hòa âm

Vậy nên cát sỏi nhiều phần
Chẳng thành ra âm nhạc nói gì ra thơ
Bởi vì nhạc dẫu vật vờ
Toàn nghe tiếng động khó nào phân ra

Còn thơ toàn phải mượt mà
Bởi vì ngôn ngữ thơ hoài tuyệt luân
Thơ càng mỹ lệ bao phần
Khác nào bản nhạc thảy bằng ngữ ngôn

Chắc ta có tính cầu toàn
Nên thơ lượng sượng hẳn càng thấy ngay
Thành thơ Yên đến hôm nay
Ai khen cứ mặc ta đều lắm chê

Đọc không hấp dẫn mọi bề
Bao câu lạc điệu lê thê dài dòng
Ngôn từ vẫn thấy chỉ xoàng
Ít khi sáng láng kiểu toàn ngọc xưa

Nên thơ chắc lọc ở đời
Mới gồm sau trước trong ngoài nội dung
Chứa đều thi pháp chập chùng
Biến thành ngôn ngữ thảy toàn tinh hoa

NGÀN THƠ
(31/5/19)

**

HỘI NHẬP QUỐC TẾ

Hiện thời hội nhập đúng rồi
Hết còn như trước chỉ đều phe ta
Theo toàn anh cả anh hai
Liên Xô Trung Quốc một thời vẩn vơ

Khác chi đời có lúc khờ
Hay vì ép buộc bây giờ thấy ra
Thôi thì trước dẫu xót xa
Nay cần đổi mới cốt là thực tâm

TIẾU NGÀN
(31/5/19)

**

TOÀN LÁO

Miệng thì toàn nói hòa bình
Tay xây căn cứ nước ngoài  đâu
Nhưng trên đất đoạt cùa người
Để thành kẻ cướp ai nào không hay

Thành ra bụng dạ của Tàu
Bá quyền muôn thuở chỉ hầu vậy thôi
Tim gan phèo phổi thấy rồi
Dã tâm bá chủ toàn cầu lạ chi

TẾU NGÀN
(31/5/19)

**

TỪ THỜI XƯA ĐẾN THỜI NAY

Đã thời bao cấp từng qua
Mẹ con đành mặc thay nhau chiếc quần
Thật là cả thuở điển hình
Ngày nay đổi mới khiến thành ngược đi

Đại gia giàu có lạ gì
Quan tài bạc tỉ có nào ai khen
Kiểu toàn chơi chảnh cuội nhăng
Chết rồi còn cóc biết gì nữa sao

Nếu chôn hóa thảy bọ giòi
Nếu đem thiêu thảy chỉ còn nắm tro
Biết chi xã hội đang nghèo
Nhiều em bới rác cả ngày lẫn đêm

Chuyện đời đều thảy cũ mềm
Con người tử tế có đâu bao giờ
Chỉ lòng ích kỷ muôn đời
Dẫm lên người khác dễ nào lạ chi

Tham lam chụp giật thường khi
Cả về danh vọng cả khi tiền tài
Có chi ý thức chút nào
Chết thành tro bụi đều nào khác đâu

Thế nên nói mấy vẫn hoài
Rác đầy dương thế ai nào lạ chi
Tinh thần đâu chút xíu gì
Chỉ đều vật lợi mới khi to đùng

Để thành tàn nhẫn tột cùng
Cướp người sạch sẻ đã từng xảy ra
Ngoài toàn lời lẽ ba hoa
Một thời vô đạo có mà lạ sao

Giờ thì đến lượt cào cào
Dân ngu vì vậy quả nào khác chi
Biết đâu truyền thống là gi
Cóc vàng đều thảy mới thì nhục thay

TẾU NGÀN
(31/5/19)

**

GIÀU NGHÈO HIỆN TẠI

Giờ thì tham nhũng mới giàu
Còn không địa vị chỉ nghèo xác xơ
Vậy nên tiền điện tăng hoài
Hỏi rồi kết quả nó vào túi ai

Dân nghèo khó mở ti vi
Còn như trí thức lấy gì Computer
Khiến cho thực tế càng hài
Nó làm xã hội kiểu ai không cười

TẾU NGÀN
(30/5/19)

**

CỌP BEO VÀ CON NGƯỜI

Cọp beo khi gặp con người
Giữa nơi hoang dã chúng vồ tự nhiên
Nhưng trong xã hội đàng hoàng
Con người thịt chúng dã man vô cùng

Nhân văn đâu nữa mà còn
Xúm nhau cắt tiết để cùng uống chơi
Giống loài ác thú khác đâu
Nhìn mà tởm lợm con người lạ chi

PHƯƠNG NGÀN
(30/5/19)

**

ĐÈN MÂNG SÔNG

Thời gian khác ở từng người
Có khi sáu bảy hay vài thập niên
Nhưng giờ nhìn lại đâu quên
Đèn mâng sông đó hẳn đều biết qua

Xưa kia ở chợ quê ta
Ai giàu mới có sáng lòa mỗi đêm
Trong khi đèn khác tối om
Tiệm buôn lớn sáng mâng sông vẫn thường

ÁNH NGÀN
(30/5/19)

**

LUẬT XÃ HỘI KHÁCH QUAN

Xã hội vẫn khách quan là vậy
Hễ nước thì thấm hết mọi nơi
Luật mao dẫn và luật về trong lực
Nên có cung vì luôn đã có cầu

Cách mạng phải dựa vào khoa học
Bởi nếu không tếu táo lạ gì
Xưa Các Mác thuần ưa cảm tính
Thành cuối cùng thất bại khác chi

TIẾU NGÀN
(30/5/19)

**

ĐẢNG CỘNG HÒA VÀ
DẢNG DÂN CHỦ Ở MỸ

Cộng hòa thường đàng hoàng
Do khuynh hướng bảo thủ
Dân chủ thường bát nháo
Bởi khuynh hướng cực đoan

Nhưng Mỹ là lưỡng đảng
Thành chỉ có hai đàng
Cộng hòa ưa chính đáng
Dân chủ thích mị dân

Họ thay nhau cầm quyền
Tùy theo dân bầu bán
Còn riêng nền hành chánh
Mới là cơ bản chung

Nhưng quyền theo nhiệm kỳ
Chẳng thể ai độc đoán
Nên nền dân chủ Mỹ
Dãu sao vẫn có hạng

SẮC NGÀN
(30/5/19)

**

XÃ HỘI VÀ PHÁP LUẬT

Hễ xã hội phải dựa vào pháp luật
Bởi vì không nó sẽ phải đổ nhào
Nhưng pháp luật phải dựa trên nguyên tắc
Không điều này nó có tồn tại sao

Điều đơn giản nếu đời mà chẳng rõ
Chỉ dựa tràn vảo cảm tính con người
Phi khoa học hẳn thành vô lý cả
Đó độc tài hoàn toàn khác tự do

ÁNH NGÀN
(30/5/19)

**

PHONG TRÀO TUNG HỨNG
NHÀ THƠ TÔ THÙY YÊN

Bây giờ lại thảy phong trào
Thơ Yên tôn quả ào ào cả lên
Riêng ta thấy chỉ bình thường
Thành ai mới lội ngược dòng ở đây ?

TIẾU NGÀN
(30/5/19)

**

HẠT VÀ HOA

Khác nhau giữa hạt và hoa
Hạt toàn nhỏ xíu cây hoài thân cao
Hạt toàn đen đúa thế nào
Hoa đều toàn nở ra bao sắc màu

Tựa như thế giới con người
Tâm hồn mới thảy làm thành cao lên
Có khi hạt nhỏ mà nên
Thành cây cổ thụ cần chi to đùng

TẾU NGÀN
(30/5/19)

**

NGHỆ THUẬT THI CA

Ta coi thơ chỉ trò chơi
Nên đều viết tếu cho đời cùng vui
Còn mà nghệ thuật hẳn hòi
Ta toàn biết thảy nhưng nào ưa chi

Có nhằm khoe khoắn làm gì
Kiểu ta đây thảy mới là nhà thơ
Nhưng đều chỉ viết vật vờ
Đầy tràn lá rụng trong rừng khác đâu

Thành thơ ta viết để chơi
Với toàn lục bát vốn thời tự nhiên
Bởi do thơ phóng liền liền
Chẳng cần cấu tứ tạo vần mới hay

Vì không viết giỏi thành vè
Nên thơ lục bát ít người dám chơi
Chỉ trừ riêng có Nguyến Du
Tài năng lục bát thiên thu quả là

Còn thơ bảy chữ ta bà
Ai làm cũng được ta nào mặn đâu
Vài lần viết thử đôi câu
Cả thơ tám chữ cũng hầu khác chi

Ngũ ngôn đâu có quý gì
Hay về song thất nhiều khi thử rồi
Cả thơ bốn chữ cũng chơi
Nhưng nhằm lạo xạo với đời vậy thôi

Bởi ta đâu quý thơ nào
Coi như đùa giỡn tầm phào cho vui
Tại vì nào rỗi ăn không
Nhằm làm thơ kiểu lên đồng tào lao

Mà thơ nếu thảy muốn cao
Phải cần hình thức lẫn cần nội dung
Ngôn từ mỹ lệ nói chung
Cả như vần điệu khó nào tách ra

Nhất là ngôn ngữ văn hoa
Từ đều tráng lệ mới là nên thơ
Nội dung công cụ tới giờ
Cốt nhằm để nói những điều mình ưa

Để trong thực tế đâu thừa
Chẳng gì nông cạn tào lao với đời
Khiến thành thơ thẩn vậy thôi
Có đâu thơ tải đạo đời đến ai

Nên dù đã nhạt vàng phải
Muốn đời còn mãi thiên tài Nguyễn Du
Hay Đoàn Thị Điểm thiên thu
Vẫn đều cả thảy thi hào Việt Nam

Ngoài ra thường chỉ loàng xoàng
Dễ đâu cùng chiếu với hàng lão niên
Kiểu thơ thứ hạng Tô Thùy Yên
Tại sao bao kẻ khoái nên khen rầm

Dù ta coi vẫn bình thường
Vậy mà Đặng Tiến mọi đường tôn cao
Lại thêm có Nguyễn Anh Khiêm
Tôn xưng Đặng Tiến lừng danh lạ gì

Khác nào não trạng thị phi
Đem Yên sánh với thi tài Nguyễn Du
Thật là tâm lý ruồi bu
Người Nam mình quả thiên thu dại khời

Vàng thau cho đến bao giờ
Hết còn lẫn lộn ai ngờ được sao
Thành ra nghệ thuật thế nào
Bình dân muôn thuở khó người hiểu sâu

Bởi thơ bà Điểm, Nguyễn Du
Khác thơ Tố Hữu ruồi bu muôn vàn
Vì thơ nghệ thuật thảy toàn
Lại đầy nhân bản ngang hàng được sao

Còn mà thơ chỉ tào lao
Nịnh bừa thế sự khác đâu điên khùng
Tô Thùy Yên cũng chập chùng
Toàn thơ thế sự cá nhân thường tình

Có chi đâu để giật mình
Tung hô tột đỉnh tận cùng trời xanh
Vì thơ xem thảy rành rành
Có nào đặc sắc mọi phần gì đâu

Lại nhiều ngôn ngữ cầu âu
Như cây toàn lá đâu nào có hoa
Khiến làm ta chẳng thiết tha
Nhưng ghi vài chữ gọi là mai sau

NGÀN THƠ
(30/5/19)

**

KHÔI HÀI

Trần Đức Lương đã về hưu
Tức ngoài chức vụ ai người không hay
Con trai ông phải hiện nay
Ra trình Quốc hội việc này đúng thôi

Sao xin con chuyện lạ đời
Khỏi ra quốc hội quả thời ruồi bu
Đồn ầm thiên hạ đều cười
Có đâu chính đáng kiểu người công tâm

Chuyện đời con chú cháu ông
Ngày nay nhan nhãn có còn lạ sao
Thành ra thực tế cào cào
Cha truyền con nối đâu nào khác chi

Một thời bao kẻ mê ly
Bây giờ bải hoải lạ chi nữa nào
Thành hô toàn thảy anh hào
Nhưng đều trong bụng có nào đâu hơn

TẾU NGÀN
(30/5/19)

**

NGƯỜI HOA VƯỢT BIÊN

Mãn Thanh vào chiếm Trung Hoa
Người Hoa ngày đó đã là vượt biên
Vì Nhà Minh mất nhãn tiền
Người Hoa yêu nước phải liền ra đi

Năm 1679 lạ gì
Mốc đầu tiên đến định cư nước ngoài
Dương Ngạn Địch, Trần Thượng Xuyên
50 thuyền cố rời miền Quảng Đông

3.000 người cùng đồng lòng
Hướng Nam thẳng tiến xuống vùng Việt Nam
Đến Đà Nẵng, vào Saigon
Định cư từ đó mãi còn đến nay

Hiện thời khoảng 400.000
Nhưng so dân số Saigon có bao
Quận 5 nhiều nhất khác nào
Quận 10, 11, 6, Tân Bình ít hơn

TẾU NGÀN
(30/5/19)

**

VẤN ĐỀ CON NGƯỜI
TRONG LỊCH SỬ XÃ HỘI

Loài người phát triển triệu năm
Thảy toàn tích lũy trong gien lạ gì
Khiến làm xã hội khác chi
Như cây đủ lớn mới thì ra hoa

Tinh thần bởi vậy chan hòa
Tạo nền trí thức mới là văn minh
Ngàn năm văn hóa thật tình
Mới làm nhân bản thảy nên mọi người

Vậy nhưng Các Mác toàn lèo
Đưa duy vật thuyết cho là mới ngon
Người toàn cấp xuống loại con
Đấu tranh giai cấp thành còn ra chi

Tâng toàn vô sản khác gì
Lộn nhào xã hội có chi lạ nào
Giống cây trốc gốc đúng rồi
Ngọn toàn chúc xuống rễ đều giương lên

Biến thành trí thức toàn hèn
Mồm câm miệng hến thân thành cu li
Nên nền giáo dục lạ gì
Có nhằm đào tạo con người thảy đâu

Mà nhằm hình thức bề ngoài
Loại người dễ bảo cho là tối ưu
Tức hồng cần thảy hơn chuyên
Mà chuyên cũng vậy đều đi theo hồng

Thành nên luận giải mất công
Tệ toàn xã hội nguyên nhân dẫu nhiều
Nhưng đều cái ngọn bên ngoài
Còn mà cái chính thảy đều nói đâu

Trong khi nguồn cội ban đầu
Chính là thuyết Mác có nào đâu sai
Con người thành vật khác sao
Bởi do duy vật tào lao vậy mà

Đâu cần đào tạo tinh thần
Như ngàn năm trước vạn phần phát huy
Mà giờ nhằm kiểu cu li
Phải toàn tuân lệnh mới thì tôn cao

Khiến thành nhân cách cào cào
Sống nhằm giả dối ai nào không hay
Nhiều khi thảy chỉ cùi đày
Nhảy cao đá lẹ đến nay vẫn toàn

Làm sao xã hội đàng hoàng
Mà toàn tiêu cực chỉ càng vậy thôi
Mới nhiều tham nhũng lạ nào
Bởi đều hậu quả những điều trước kia

Khác chi nói mấy cũng thừa
Nếu toàn cái gốc giữ hoài y nguyên
Mặc cho hậu quả nhãn tiền
Đều do thuyết Mác chớ còn do đâu

Mới thành chuyện đã tiếu lâu
Dám ai dụng đến mới hầu vậy thôi
Nó thành chỗ núp trên đời
Dại chi vứt bỏ để người lòi ra

Vậy nên phải thấy gần xa
Chỉ đều khoa học mới là hiệu năng
Còn như kiểu Mác lăng nhăng
Thảy đều cảm tính có bằng được ai

Khiến cười cơ chế chỉ hài
Bởi vì nó thảy do người tạo ra
Nên điều cần đáng kêu ca
Chỉ là ý hệ có mà khác sao

Bởi vì ý hệ tào lao
Nó không khoa học có nào ích chi
Chủ quan thảy có còn gì
Trong khi giá trị cần đều khách quan

Trách con người vậy chỉ oan
Bởi người cơ chế thảy toàn tạo thôi
Còn như cơ chế từ đâu
Do từ thuyết Mác có nào đâu sai

Thành ra đất nước quả hài
Thảy đều sản phẩm từ thời Liên Xô
Nhưng nay Xô đã đổ nhào
Ta còn vẫn giữ lẽ nào không hư

Vậy nên giải pháp bây chừ
Đều cần dân chủ với cần tự do
Toàn dân xúm lại mà lo
Đó là cách mạng dân quyền khác sao

VIỄN NGÀN
(29/5/19)

**

BÒ ĐỎ

Thằng này là thứ con bò
Loại bò lông đỏ chẳng dò cũng ra
Một chiều thảy nói quỷ ma
Khác chi con chó nhồi bông sủa toàn

Trong khi người phải đàng hoàng
Óc đầu độc lập mới toàn nhân văn
Có lý trí biết trời trăng
Còn toàn hót bướng nào hằng ra chi

TẾU NGÀN
(29/5/19)

**

ÕNG ẸO

Thiếu tiền người khác xin xây
Sao còn õng ẹo biết ngày nào nên
Đó còn là cách dộng nền
Nhiều tay cùng động trở nên vững vàng

Biển Đông Trung Quốc muốn toàn
Vũng Tàu có Mỹ khiến càng chắc trân
Mỹ luôn Tư bản mọi phần
Còn Tàu Đế quốc mới thành đáng lo

TẾU NGÀN
(29/5/19)

**

MỘT GIỌT MÁU ĐÀO
HƠN AO NƯỚC LÃ

Tô Thùy Yên đã đi rồi
Nhưng phương trời Mỹ có nào về quê
Cả đời sống chết với thơ
Cũng từng cầm súng đến giờ ai hay

Mười ba năm ấy rõ ngay
Ta Về vì thảy vừa ra khỏi tù
Khiến thành kỷ niệm thiên thu
Một lần cải tạo song thù quên đi

Giờ đây lại có khác gì
Hai bên chiến tuyến quả thì gặp nhau
Suối vàng cùng xuống đất sâu
Cờ vàng cờ đỏ đã hầu còn sao

Chỉ ai đã trách lạ nào
Chẳng lời phúng điếu từ lề bên kia
Để thành sự thật khôi hài
Chỉ yêu nước lã máu đào quên chăng

TIẾU NGÀN
(29/5/19)

**

NHÂN VĂN

Phật xưa từng đã dạy rồi
Lão sinh bệnh tử ai người thoát đâu
Nên chi nhân ái khác nào
Cứu người hoạn nạn mới hầu chân tu

MÂY NGÀN
(29/5/19)

**

SỰ KỲ LẠ CỦA CON SỐ

Đúng là con số rất hay
Có trong toán học hàng ngày khác đâu
Cả trong hình học lạ nào
Nhất là số học thảy đều số thôi

Khác nào vũ trụ số toàn
Chỉ dùng tính toán đều càng thấy ra
Vì như cơ học vậy mà
Nhưng cơ học tĩnh mới là tếu lâm

Thành nên ví dụ chẳng lầm
Dùng ba phép tính cũng nào đâu xa
Lấy 99 trừ tuổi ta
Cộng 1920 nữa rõ là năm sinh

Khiến cho nhất thiết giật mình
Nên xưa Hy Lạp đã từng Pythagore
Một nhà toán học chân tài
Lại nhà triết học số hoài chú tâm

TIẾU NGÀN
(29/5/19)

**

LÀNG QUÊ VIỆT NAM

Quê làng xưa của Việt Nam
Thảy đều thơ mộng tự ngàn năm qua
Bổng hai cuộc chiến sa đà
Làm thành tan tát có ra nỗi gì

Nên chi nói lại nói đi
Ngày nay đổi mới khiến thì gượng lên
Bao năm ca ngợi lềnh khênh
Tâng điều ý hệ quả toàn vô duyên

TẾU NGÀN
(29/5/19)

**

KIẾN TRÚC QUY HOẠCH

Bởi do kiến trúc nhìn toàn
Luôn theo phối cảnh mới càng tự nhiên
Đông, Nam thành phố Saigon
Đều vùng trũng thấp đừng nên xây nhà

Lời Ngô Viết Thụ nói ra
Đó đều luôn đúng chỉ là thế thôi
Nhưng ngu khiến đã lỡ rồi
Saigon ngập ứng nay nào khác đâu

TẾU NGÀN
(29/5/19)

**

TỀ GIA TRỊ QUỐC
BÌNH THIÊN HẠ

Câu này Khổng tử nói ra
Thảy đều tin được có mà lạ chi
Dân ngu cũng nói khác gì
Nhưng đều xạo xự thảy thì vậy thôi

Thành ra dân Việt chỉ tồi
Cốt đều nói dóc từ hồi xa xưa
Miệng toàn muốc mắm cắn dưa
Hô nhằm giải phóng cuộc đời khác sao

TẾU NGÀN
(29/5/19)

**

THÙNG RỖNG KÊU TO

Hễ là thùng rỗng kêu to
Đó đều chân lý có nào lạ đâu
Nếu toàn não trống trước sau
Phải dùng bụng phệ để hầu đắp vô

Khiến thành xã hội tào lao
Đều đầu óc rỗng cào cào khác chi
Cốt toàn đóng kịch mê ly
Thảy vô trách nhiệm lạ gì lâu nay

GIÓ NGÀN
(29/5/19)

**

BẢN CHẤT VÀ GIÁO DỤC

Con người bản chất tự mình
Còn mà giáo dục chỉ phần bổ sung
Cả hai phát triển tột cùng
Mới điều nhân bản ở trong mỗi người

Còn mà chỉ thảy càn đùa
Cả hai chẳng có sống thừa thế gian
Đều như cây cỏ vậy toàn
Cốt nhằm khoái khẩu tâm càng có đâu

TẾU NGÀN
(29/5/19)

**

THỜI XƯA THỜI NAY

Thời xưa khoa cử đặt ra
Lựa người tài đức quốc gia được nhờ
Ngày nay sao lại thảy khờ
Muốn vào Đại học cốt tiền lòi ra

Trung bình một tỷ mỗi đầu
Khiến thành xã hội thảy đều tối tăm
Khác gì sau lúc Bảy lăm
Dựa vào lý lịch cũng nào lạ đâu

Thành ra thuyết Mác cào cào
Bốc toàn vô sản đưa vào nước ta
Cây mè toàn khác cây đa
Chỉ cần gió thốc là sa bùn sình

Trong khi truyền thống nước mình
Sĩ nông đầu sổ đã thành ngàn năm
Thật là dân tộc thông minh
Có đâu ngu thảy đi rinh ngoài về

DẶM NGÀN
(29/5/19)

**

VĂN HÓA

Biết gì văn hóa là đâu
Thành nên thảm đỏ Cannes hầu khoe ra
Thảy đều hạ cấp sa đà
Cái lờ lại thảy tưởng là toàn cao

Ôi thôi Trinh Ngọc lạ nào
Như con quỷ cái đã vào nơi đây
Trách trò mà cũng trách thầy
Ai đưa con nhỏ khoe đồ Hội Cannes

TIẾU NGÀN
(29/5/19)

**

GIẢI PHÓNG VÀ GIẢI THOÁT

Phật người chân chính trên đời
Luận về giải thoát thảy hầu tự nhiên
Còn mà những kẻ gàn điên
Hô là giải phóng để nhằm cột vô

Thế nhưng Phật quả lạ nào
Chỉ nhằm giải thoát cũng đời còn chi
Có đâu giải quyết được gì
Chuyện đời muôn thuở vẫn toàn trớ trêu

Vì con người thảy toàn lèo
Cái tâm mới chính đâu nào lời suông
Nên chi cái ác ngọn nguồn
Thảy đều do bởi con người làm ra

Bên ngoài giả mặc cà sa
Bên trong ma quỷ cũng mà khác sao
Phật đều tôn giáo thảy cao
Nhưng trên trần thế có nào trúng đâu

Đi tu giải thoát thảy hầu
Nhưng nào giải quyết ở đâu chuyện đời
Thành nên chỉ ảo tưởng thôi
Hoặc là vốn đúng một phần khác chi

Giống như giải phóng lạ gì
Cốt nhằm nô lệ thảy đi loài người
Thành xưa Các Mác một thời
Hô toàn giải phóng gạt đời quỷ ma

TẾU NGÀN
(29/5/19)

**

ĐẤT NƯỚC VÀ NGƯỜI DÂN

Nước cần quyền thảy do dân
Bởi dân mới chủ mọi phần khác sao
Vậy mà hóa thảy tào lao
Chủ toàn nhóm nhỏ còn nào của dân

Mới thành tự tác tự tung
Đều sai nguyên tắc tột cùng khác đâu
Mà khi nguyên lý sai rồi
Khiến toàn guồng máy chạy nào ra chi

Thành ra đơn giản chỉ vì
Học Liên Xô thảy còn chi nói nào
Mác Lê vì đâu biết tào lao
Toàn sai khoa học có nào khách quan

Dân Nga bởi vậy ngu toàn
Lại mình bắt chước mang về càng ngu
Để non thế kỷ ruồi bu
Bây giờ có thấy thiên đường chút đâu

Chỉ thành thực tế đói nghèo
Toàn đều tiêu cực mọi điều cũng hay
Đến như biển đảo về Tàu
Dân đành câm miệng dễ hầu nói ra

Độc tài cốp kiểu Nga Hoa
Có đâu dân chủ tự do trên đời
Thời Trần Hội nghị Diên Hồng
Thời Hồ nay chỉ dân câm miệng toàn

Đó đều sự thật không oan
Cá mè một lứa chỉ toàn thế thôi
Sống nhằm chỉ biết hoan hô
Hiểu gì cả thảy quyền đâu của mình

Triều Tiên đó thật điển hình
Ba đời Ông cháu thay cùng làm vua
Bởi do từ gốc Liên Xô
Cài vào thuở trước dễ nào đổi thay

Thành ra thuyết Mác cũng hay
Nó như tảng đá có lay được nào
Nước nhà hóa thảy tào lao
Ngày nay trách nhiệm hỏi vào nơi đâu

Tinh hoa mất hết cả rồi
Vì đều trí thức óc đầu còn chi
Chỉ như toàn thứ cu li
Bảo vâng gọi dạ khác gì nữa sao

Thành ra vô sản tầm phào
Chỉ do thuyết Mác cấy vào nước ta
Diệt đi truyền thống sâu xa
Hóa toàn bợt chợt có mà lạ chi

Như cây trốc gốc khác gì
Thành ra nghĩ lại chỉ khi buồn cười
Bởi vì ai cũng con người
Nếu không trí tuệ dễ nào quang vinh

NON NGÀN
(29/5/19)

**

CON KIẾN VÀ CỦ KHOAI

Nó toàn xảy tự Bảy lăm
Cả trên toàn quốc có mà riêng đâu
Thảy đều oan trái từ đầu
Chuyện dân mất đất đều hầu tự nhiên

Ngoài vì chính sách huyên thiên
Trong còn cán bộ lưu manh phần nhiều
Khiến cho toàn kiểu sống liều
Cốt đi cướp đất thảy đều của dân

Có nhiều vụ án lần khân
Kiện lui kiện tới mọi phần thế thôi
Vài chục năm vẫn thả trôi
Hồ sơ vòng tới lại thời vòng lui

Ngay như ở tỉnh Quảng Nam
Thăng Bình nói thẳng Hà Lam khác gì
Thành đời hóa thứ cu li
Hoan hô thì được chưởi thì được sao

TẾU NGÀN
(29/5/19)

**

HAI TAY

Công an chơi cả hai thay
Điều tra phá án nói ngay cũng cừ
Nhưng mà ai biết đến chừ
Dắt đường hươu chạy vẫn thì công an

Ví như tay chủ Nhật Cường
Ngang nhiên trốn được vẫn thường do đâu
Tay trong lẫn cả tay ngoài
Ngành công an phải điều tra chính mình

TẾU NGÀN
(29/5/19)

**

ĐẾN TRÔN

Chỉ chờ cho nước đến trôn
Để rồi mới nhảy nào còn ra chi
Bây giờ cấm đoán được gì
Dân đà mua thảy nhà cho bọn Tàu

Thành ra kiểu mãi loay hoay
Có đâu đầu óc từ ngày xa xưa
Giống toàn nhìn kẻ ăn mài
Vác mai chạy quấy mãi giờ thế thôi

TẾU NGÀN
(29/5/19)

**

TÁN TẬN LƯƠNG TÂM

Loại người tán tận lương tâm
Thảy làm cán bộ hại dân còn gì
Thế nên cả quỷ giảm nghèo
Bên ngoài viện trợ cũng đều bốc ăn

Tuy dầu chỉ mới cấp Phường
Bạo gan xén tợn 7 hơn tỷ đồng
Thành toàn đạo đức nói ngông
Miệng đều “học tập Bác Hồ” lạ chi

TẾU NGÀN
(29/5/19)

**

VẤN ĐỀ

Vấn đề chằng ở hành vi
Mà trong quyết định vẫn thì tự nhiên
Bởi ngoài tham nhũng huyên thiên
Đều do tư tưởng mới phiền lắm thay

Vì đâu có những con người
Mà toàn con rối chỉ thời vậy thôi
Bao năm đào tạo thế rồi
Bây giờ nhũng lạm đều hầu khách quan

TẾU NGÀN
(29/5/19)

**

NẾU

Nếu đi chúng chết giữa đường
Hay mò tôm biển dễ thường tới nơi
Bây giờ ba bốn triệu người
Rải toàn thế giới đầy lời ngợi ca

Lúc đi toàn quỷ toàn ma
Ngày nay thảm để ra rước vào
Người Nam thảy chỉ buồn cười
Có đâu tử tế trên đời này sao

Bảy lăm vào cốt toàn cào
Để nay ôm hết đâu nào bỏ ra
Bất công xã hội ta bà
Miệng đều ca ngợi bao la khôn cùng

Dân ta có một lũ khùng
Lại thêm lũ dại chập chùng bao năm
Đã non thế kỷ cà lăm
Khi nào mới tiến cùng hàng với ai

NGÀN PHƯƠNG
(29/5/19)

**

GIAN TÀ VÀ CÔNG CHÍNH

Đời luôn đầy những gian tà
Giống như cỏ dại có mà lạ sao
Loại người công chính cây cao
Lơ thơ vài mống khác nào xưa nay

Thành nên thế giới vậy hoài
Cây mà đầy cỏ khó điều mọc lên
Chỉ khi cây đã lớn cao
Thảy toàn che đất cỏ đâu mọc nhiều

ÁNH NGÀN
(28/5/19)

**

TƯỢNG ĐÀI

Nhìn qua cũng giống tượng đài
Xây toàn nghìn tỷ có nào khác đâu
Thật ra hai bé mò cua
Dưới bùn lên đứng khác sao tượng đài

Thành nên nhìn thảy chỉ hài
Kiểu gà hóa cuốc trên đời thế thôi
Cái gì bùn được đắp vào
Xi măng tô cứng đều ra tượng đài

TIẾU NGÀN
(28/5/19)

**

CÁI MỀN RÁCH

Cái mền cũ đã rách rồi
Còn đâu đắp được đừng ngồi mà mơ
Vá đùm và đụp tới giờ
Vá nhiều càng rách ai ngờ vậy sao

Do vì chất liệu đã tơi
Ai mua mền dỏm từ hồi nào kia
Bao năm đắp lạnh đã nhiều
Bây giờ phải liệng mua mền mới thôi

Thành nên nhắn với Bảo Châu
Giấc mơ yêu nước chỉ hầu bá vơ
Khác chi mền rách ngồi chờ
Một ngày mới lại vật vờ thế sao

Nên thôi dừng nói tào lao
Hoặc là cố đắp hay là vứt đi
Có còn thương tiếc làm gì
Con đường quá khứ đã đi mòn rồi

TẾU NGÀN
(28/5/19)

**

TỔNG THỐNG MỸ
DONALD TRUMP

Mỹ giàu mạnh nhất trên toàn thế giới
Nên được làm Tổng thống rất thần tiên
Vị trí đó Trump đà đạt đến
Sau khi thành triệu phú đã giàu toàn

Lương một đồng tượng trưng đâu cần lãnh
Làm không công cũng đủ sướng rân rồi
Thế mới biết cuộc đời đều số mệnh
Phần tài năng chỉ tất yếu mà thôi

Ai phê phán nhưng ta nhiều khoái trá
Bởi Trump toàn máu Mỹ cao bồi
Nhưng được việc nên nhiều người yêu thích
Đàng hoàng luôn tuy lời nói nổi trôi

Bụng dạ hẹp chê Trump là đúng
Còn ai ngon mới toàn thấy lõi đời
Nhiệm kỳ tới chắc Trump trúng nữa
Bởi dân bầu dân chủ thảy chịu chơi

DẶM NGÀN
(28/5/19)


MỤC LỤC

10896.      TỚI ĐÂY TẠM NGƯNG (31/5/19)
10897.      “HUYỀN THOẠI CỦA NHÂN LOẠI” (31/5/19)
10898.      LÝ TRÍ VÀ CON NGƯỜI (31/5/19)
10899.      ĐỌC THƠ TÔ THÙY YÊN (31/5/19)
10900.      HỘI NHẬP QUỐC TẾ (31/5/19)
10901.      TOÀN LÁO (31/5/19)
10902.      TỪ THỜI XƯA ĐẾN THỜI NAY (31/5/19)
10903.      GIÀU NGHÈO HIỆN TẠI (30/5/19)
10904.      CỌP BEO VÀ CON NGƯỜI (30/5/19)
10905.      ĐÈN MÂNG SÔNG (30/5/19)
10906.      LUẬT XÃ HỘI KHÁCH QUAN (30/5/19)
10907.      ĐẢNG CỘNG HÒA VÀ DẢNG DÂN CHỦ Ở MỸ
         (30/5/19)
10908.      XÃ HỘI VÀ PHÁP LUẬT (30/5/19)
10909.      PHONG TRÀO TUNG HỨNG NHÀ THƠ TÔ THÙY YÊN
(30/5/19)
10910.      HẠT VÀ HOA (30/5/19)
10911.      NGHỆ THUẬT THI CA (30/5/19)
10912.      KHÔI HÀI (30/5/19)
10913.      NGƯỜI HOA VƯỢT BIÊN (30/5/19)
10914.      VẤN ĐỀ CON NGƯỜI TRONG LỊCH SỬ XÃ HỘI
(29/5/19)
10915.      BÒ ĐỎ (29/5/19)
10916.      ÕNG ẸO (29/5/19)
10917.      MỘT GIỌT MÁU ĐÀO HƠN AO NƯỚC LÃ
(29/5/19)
10918.      NHÂN VĂN (29/5/19)
10919.      SỰ KỲ LẠ CỦA CON SỐ (29/5/19)
10920.      LÀNG QUÊ VIỆT NAM (29/5/19)
10921.      KIẾN TRÚC QUY HOẠCH (29/5/19)
10922.      TỀ GIA TRỊ QUỐC BÌNH THIÊN HẠ (29/5/19)
10923.      THÙNG RỖNG KÊU TO (29/5/19)
10924.      BẢN CHẤT VÀ GIÁO DỤC (29/5/19)
10925.      THỜI XƯA THỜI NAY (29/5/19)
10926.      VĂN HÓA (29/5/19)
10927.      GIẢI PHÓNG VÀ GIẢI THOÁT (29/5/19)
10928.      ĐẤT NƯỚC VÀ NGƯỜI DÂN (29/5/19)
10929.      CON KIẾN VÀ CỦ KHOAI (29/5/19)
10930.      HAI TAY (29/5/19)
10931.      ĐẾN TRÔN (29/5/19)
10932.      TÁN TẬN LƯƠNG TÂM (29/5/19)
10933.      VẤN ĐỀ (29/5/19)
10934.      NẾU (29/5/19)
10935.      GIAN TÀ VÀ CÔNG CHÍNH (28/5/19)
10936.      TƯỢNG ĐÀI (28/5/19)
10937.      CÁI MỀN RÁCH (28/5/19)
10938.      TỔNG THỐNG MỸ DONALD TRUMP (28/5/19)




No comments :

Post a Comment