Wednesday, May 22, 2019

TÂP THƠ "KẺ SI" TIẾP THEO, SÔ 241 (b)


TẬP THƠ “KẺ SĨ”
TIẾP THEO, SỐ 241 (b)


NGHỊCH LÝ TRUNG QUỐC

Người ta giàu bởi tập đoàn
Tư nhân mới thảy hoàn toàn tự nhiên
Còn như Trung Quốc nhãn tiền
Chỉ huy kinh tế ưu tiên nhất thời

Trong tay vài kẻ độc tài
Muốn trùm thế giới mới hài làm sao
Thành công khó có được nào
Bởi đều tham vọng tào lao trên đời

Chỉ toàn nghịch lý ngời ngời
Cái giàu giả tạo làm người cười chê
Giờ thì vấp phải não nề
Mỹ chơi vài cú nhiều bề tả tơi

Thành ra chỉ kiểu trời ơi
Có chi hòa hợp với đời khách quan
Mà toàn tham vọng bá quyền
Một mình một chợ rõ điên không nào

ĐẠI NGÀN
(22/5/19)

**

NGƯỜI VỀ

Người về một thoáng rồi đi
Mười năm lưu lạc lạ gì nữa sao
Buồn trên dương thế khác nào
Nay thì từ giả biết vào nơi đâu

Mười năm khổ ải bạc đầu
Tấm thân gầy guộc núi đồi xuyên qua
Xong về rồi phải đi xa
Quê hương bỏ lại cũng là thế thôi

Tô Thùy Yên đã chết rồi
Thi ca để lại nhiều người buồn thương
Chiến tranh ghi dấu dặm trường
Đầy ba thập kỷ vấn vương trong hồn

Với bao tâm sự ngọn nguồn
Như dòng sông cạn đá mòn nhô lên
Biến đều trạng thái lênh đênh
Một đời khỏi lửa thơ thành âm u

PHƯƠNG NGÀN
(22/5/15)

**

SÚNG BỜI LỜI

Chẳng hay nơi khác thế nào
Nhưng riêng tôi biết ở vùng Quảng Nam
Cây bời lời mọc đều toàn
Da cây có nhớt trái càng nhỏ xinh

Vỏ cây đem giả làm hương
Trẻ con chơi súng lại bằng trái cây
Lóng tre cưa cả hai đầu
Làm thành ống thụt nhét vào bên trong

Bắn thì nghe tiếng nổ vang
Chia nhau dàn trận cùng chơi li bì
Chiến tranh khi ấy lạ gì
Trẻ con bắt chước cũng thì bắn nhau

Giờ đây nhớ lại trước sau
Trò chơi giản dị vậy mà toàn mê
Nhất là vào những đêm hè
Sáng trăng u mọi hay trò chiến tranh

SẮC NGÀN
(22/5/19)

**

VÀI KỶ LỤC CỦA
VIỆT NAM NGÀY NAY

Đây là kỷ lục Việt Nam
Du dây một lúc thảy toàn mười em
Dưới sông lóp ngóp lềnh bềnh
Nước cao tới cổ lòi lên cái đầu

Bởi vì sông chẳng có cầu
Nhà nghèo đi học phải hầu thế thôi
Dây treo thay thảy cầu cao
Còn toàn thí mạng lội nhào sông sâu

TẾU NGÀN
(22/5/19)

**

CÓ NÓI LÀM GÌ

Ôi thôi có nói làm gì
Chúng coi tiền tỷ chỉ thì đồ chơi
Từ vài nghìn tỷ khơi khơi
Đến trăm nghìn tỷ quả thời có sao

Chúng dùng xây dựng tượng đài
Hay nhằm phung phí trong ngoài bán buôn
Đầu tư lỗ vốn chuyện thường
Cùng chia nhau hưởng hại toàn dân ta

Ocean Bank đó đâu xa
Vinashines nữa cũng mà lạ chi
Hoặc là Gan thép Thái Nguyên
Cùng trăm ngàn vụ nhũng tham tày trời

Thật là bao chuyện trời ơi
Do toàn quan lớn kêu trời đâu kham
Nhưng dân đều chỉ im mồm
Chừng nào khui thảy mới toàn thấy ra

TẾU NGÀN
(22/5/19)

**

VẺ ĐẸP ƯU NHÃ

Thật là nét đẹp sáng trong
Thảy toàn ưu nhã cao sang vậy nè
Như hoa sen nở vào hè
Như bông mai thắm những ngày đầu xuân

NGÀN MAI
(22/5/19)

**

LÒI MẶT

Giờ đây lòi mặt hết ra
Sân sau sân trước cả nhà đều vui
Chỉ dân ta thảy bùi ngùi
Bởi toàn cớm lớn bạc tiền chia nhau

Hình đây là Nguyễn Đức Chung
Đương là Chủ tịch Hà Thành hiện nay
Có bao Siêu thị ai hay
Rửa tiền cái chắc điều tra nhanh vào

DẶM NGÀN
(22/5/16)

**

CƠM CHAY MIỄN PHÍ

Thật là cảm động bao nhiêu
Cơm Chay Miễn Phí đường Bùi Đình Tuy
Số nhà 186 Phường 12
Quận là Bình Thạnh đồng bào tới ăn

Cả ai chết chẳng có hòm
Cũng đều miễn phí yêu cầu tại đây
Điện về cho Mr. Sơn
Số phôn 0911667711 để cho giúp toàn

NGÀN MAI
(22/5/19)

**

MẸ CHA MÀY
THỨ BẮC KỲ

Mẹ cha mày thứ Bắc kỳ
Hở đem cái giọng côn đồ vô đây
Ta đều chỉ nói thẳng ngay
Có nào kỳ thị như mày ló đuôi

Loại ăn rau muống đít lòi
Ta thì cả thảy đều người Việt Nam
Coi toàn Nam Bắc đồng bào
Có đâu bợ đít Liên Xô như mày

PHƯƠNG NGÀN
(22/5/19)

**

LÃNH TỤ VÀ LÃNH ĐẠO

Diều này phải xở sớm ra
Nếu không dân tộc chỉ là tép riu
Bởi toàn người lớn thảy đều
Chỉ do ta mãi quỳ hoài dưới chân

Nên chi lãnh tụ mọi phần
Phải người độc lập tự do hoàn toàn
Đó là sứ mệnh vinh quang
Của toàn lịch sử không nhằm ai giao

Gandhi đâu khác thế nào
Tự mình tranh đấu vì nền tự do
Chẳng nào ai khác giao cho
Đó là lãnh tụ đúng toàn lạ chi

Còn như Lê Duẩn khác gì
Bác Hồ nâng đỡ có chi lạ nào
Nếu không có Bác thì sao
Dễ nào Lê Duẩn được mình thành công

Còn như thống nhất non sông
Chỉ là hệ lụy có đâu khác gì
Miền Nam thua chạy một khi
Thế thì Miền Bắc thắng thì có sao

Nên thành đừng nói tào lao
Chỉ nhìn hiện tượng khác nào đều ngu
Chỉ là trường hợp đặc thù
Kiểu như kết quả phụ từ thuốc thôi

Còn mà tác dụng trước sau
Mới là mục đích thuốc đâu lạ nào
Mục tiêu cộng sản chỉ hầu
Duy điều chính yếu có nào khác chi

Hai bên đánh đấm vậy thì
Bên nào thắng lợi nuốt toàn bên kia
Thành nên thống nhất khác gì
Bên nào cũng vậy chỉ thì vậy thôi

Như Đông Tây Đức một thời
Bắc Nam Hàn nữa cũng nào lạ đâu
Thành ra lãnh tụ trước sau
Việt Nam duy chỉ Bác Hồ vậy thôi

Còn mà các lớp sau này
Thật ra chỉ thảy kiểu toàn thừa sai
Bởi vì sứ mệnh ban đầu
Chỉ duy có Bác đâu nào là ai

Bác về từ lối Liên Xô
Sau này Trung Quốc kết vô đều toàn
Mác Lê luôn chỉ một hàng
Phong trào Quốc tế vững vàng khác sao

Thành người trí thức phải cao
Nhận chân cho đúng mới đều sáng hơn
Còn mà chỉ thứ thờn bơn
Nghe sao biết vậy đâu còn quý chi

NON NGÀN
(22/5/19)

**

NHÀ THƠ TÔ THÙY YÊN

Tô Thùy Yên biết làm thơ
Nhưng điều vĩ đại phải cần chờ xem
Khác gì đời thảy nhá nhem
Toàn hô vĩ đại nào còn lạ chi

Liên Xô Trung Quốc khác gì
Một thời vĩ đại ai thì không hay
Cả toàn lãnh tụ xưa nay
Thảy đều vĩ đại kinh thay loài người

Nên Thùy Yên đã đi rồi
Vải dòng cảm khái gởi người ra đi
Văn chương nghệ thuật thường khi
Cũng là lẽ sống của bao nhiêu người

Nhưng khi đã đến mồ rồi
Văn chương sự nghiệp để đời xét xem
Dẫu sao chân cứng đá mền
Tô Thùy Yên đã một thời vẽ vang

TẾU NGÀN
(22/5/19)

**

TỪ NGƯỜI CHUYÊN MÔN
ĐẾN NGƯỜI TRÍ THỨC

Người thường thì chẳng chuyên môn
Bởi cần tri thức phổ thông được rồi
Người chuyên môn phải cao hơn
Nhưng đều cũng chỉ hiểu toàn chuyên môn

Lại như thảy bọn làm quan
Phần đông xu nịnh thêm càng đáng khinh
Vậy nên trí thức thật tình
Là người độc lập chính mình luôn luôn

Tự do dân chủ hướng toàn
Nhằm về hạnh phúc thảy cho mọi người
Không ham ích kỷ một đời
Kiểu như quan lại rã rời trước sau

Liên Xô xưa nước độc tài
Thêm toàn ý hệ cũng nào khác chi
Thành là trí thức có gì
Chỉ toàn cán bộ đều thì nói theo

Khác nào Miền Bắc Việt Nam
Gần non thế kỷ chỉ toàn theo Nga
Có đâu trí thức tạo ra
Mà toàn cán bộ ta bà vậy thôi

Nên nay đã trễ lắm rồi
Đâu còn trí thức như hồi xa xưa
Hồi chưa Cách mạng tháng Mười
Hồi còn phong kiến nhưng đều ngon hơn

Bởi vì ta có Sào Nam
Cũng như ta có một Phan Tây Hồ
Toàn là trí thức thế nào
Đâu như chỉ đám cào cào ngày nay

Cả thời đất nước thuộc Tây
Biết bao trí thức có ngay xứ mình
Họ đều vì nước nhiệt tình
Dẫu rằng họ vẫn chỉ làm chuyên môn

Trương Vĩnh Ký gương vẫn còn
Cả Phạm Quỳnh nữa đâu hơn được nào
Nguyễn Trường Tộ ý chí cao
Còn bao người nữa tầm phào dễ đâu

Nói chung trí tuệ cần cao
Mới người trí thức sít sao ở đời
Lại còn đạo đức giữ hoài
Mới thành trí thức trong ngoài khác chi

NGÀN MÂY
(22/5/19)

**

THAM NHŨNG VÀ RỬA TIỀN

Dầu cho tham nhũng phi nhân
Rửa tiền càng lại vạn phần tệ hơn
Nhưng thành hai cái liên hoàn
Cái này đã có có toàn cái kia

Tuy đều não trạng trật chìa
Chúng toàn coi thảy chỉ điều tự nhiên
Sinh ra hậu quả dây chuyền
Hại toàn xã hội mọi miền trước sau

Phần vì giáo dục cùi đày
Đâu nhằm đào tạo con người chút sao
Mà đều vật phẩm thế vào
Đó là cơ chế tự hào lắm thay

Thành nên hậu quả hôm nay
Căn cơ đã có từ ngay ban đầu
Bởi cần tệ lậu vài người
Để thành vi khuẩn ăn tràn sạch trơn

DẶM NGÀN
(22/5/19)

**

TỔNG THỐNG ĐƯỢC BẦU
UKRAINA : ZELENSKY

Giờ Ukraina quả thoát rồi
Thoát điều cổ hủ tận hồi khi xưa
Những điều đã đến từ Nga
Liên Xô cộng sản ai mà lạ sao

Bởi đều đâu có con người
Mà toàn cái máy trong đời lạ đâu
Miệng hoài lời chỉ ào ào
Ruột trong rỗng tuếch có nào thương dân

Mà toàn chỉ có thương mình
Nhằm đều địa vị thật tình éo le
Nhưng nay đã khác vậy nè
Zelensky Tổng thống dân toàn bầu ra

Bầu đâu ham thích bề ngoài
Mà vì mến sự thật thà bên trong
Thấy đều ở đó con người
Toàn tâm muốn đất nước mình đi lên

NON NGÀN
(22/5/19)

**

KHÁC ĐÂU

Khác đâu cô gái Bắc Kỳ
Sao nay hát nhạc lại toàn Miền Nam
Xâm lăng văn hóa rõ ràng
Miền Nam làm ngược khiến càng tiếu lâm

TẾU NGÀN
(22/5/19)

**

CÁI NGU THẢY LÒI

Cái ngu đã thảy lòi ra
Hoặc nhằm che giấu trong là cái gian
Thành ra câu nói không oan
Cho rằng tham nhũng bởi toàn ăn chia

Mà không nói đến con người
Đến điều cơ chế khiến thành lạ sao
Bởi vì ăn chịu thế nào
Nếu hai điều kiện trước đều dẹp đi

NGÀN MAI
(22/5/19)

**

VĂN HÓA VÀ TÍNH DỤC

Dục tình là cái tự nhiên
Trời cho có khắp ở trong mọi loài
Chỉ điều duy nhất con người
Phải cần văn hóa mới thời cao hơn

Khác nào ăn mắm với cơm
Ăn xong rửa miệng có nào chờ lâu
Hoặc như tắm phải ở truồng
Nhưng trong buồng tắm mới đều thanh tao

Vậy nên văn hóa phải hầu
Phủ ngoài tình dục mới âu con người
Còn mà chỉ thảy trần truồng
Khác gì loài vật buông tuồng thế sao

Ngọc Trinh vậy có lạ nào
Cởi truồng nhồng nhộng đi vào hội Cannes
Mặc voan mỏng dính thảy toàn
Cái nghêu khoe hết sao còn văn minh

TẾU NGÀN
(22/5/19) 

**

GIÁO DỤC VÀ ĐẠO ĐỨC

Đánh con cho đến tử vong
Để nhằm giáo dục có hòng được sao
Hoặc cha chỉ thảy tào lao
Vì tham tưởng chuyện con ăn cắp tiền

Thế nên giáo dục nhãn tiền
Bởi trong ý thức có đều ngoài đâu
Nếu đầu óc hiểu toàn sai
Dễ đâu dạy dỗ được ai trong đời

Mà như đầu độc vậy thôi
Hại dân cả thảy có nào khác chi
Như gần thế kỷ lạ gì
Nhà trường cố dạy duy toàn Mác Lê

Học trò thảy thảy ê chề
Khác nào giáo dục mọi bề tiếu lâm
Hóa thành giáo dục toàn hâm
Do đều hiểu biết sai lầm khác đâu

Giống cha sai phạm thế nào
Đánh con đến chết để moi ra tiền
Hoặc ngu muốn tỏ người hiền
Dạy con đừng trộm cắp tiền của cha

Thành ngu thảy chỉ mù lòa
Dẫu là ngu thấp hay là ngu cao
Cả ngu thuộc loại dạng nào
Cũng đều hại hết cuộc đời thế gian

SẮC NGÀN
(22/5/19)

**

PHÁP LUẬT VÀ DÂN CHỦ

Ai ưa pháp luật độc tài
Bởi thành quân chủ chỉ hài khác đâu
Ngày nay phát triển lên rồi
Phải cần dân chủ tự do mới cừ

Tức là quyền phải dân bầu
Chọn người sáng suốt để hầu phát huy
Tự do dân chủ khác gì
Quyền dân tối thượng có đi đường nào

Ngày xưa Các Mác tào lao
“Độc tài vô sản” khác nảo đứa ngu
Thảy thành phản động ngời ngời
Thảy thành tội ác loài người lạ sao

Trăm năm đều chỉ tầm phào
Vài nơi chưa bỏ đâu nào thông minh
Chỉ làm hại thảy dân mình
Chỉ làm hại thảy nước mình thế thôi

Làm sao phát triển được nào
Bởi vì cầm lái toàn đều chủ quan
Hay đều nô lệ thảy toàn
Vào Liên Xô cũ khiến càng tiếu lâm

Nước này đã đổ cái rầm
Từ bao thập kỷ nay còn chi đâu
Tại sao cứ nó theo hoài
Nó ngu một thuở có nào hay đâu

Thành ra pháp luật muốn cao
Phải là pháp luật tự do dân quyền
Còn mà pháp luật đảo điên
Bởi duy thiểu số chỉ phiền dân thôi

Ngày nay khoa học thảy rồi
Phải đều chính xác mọi điều khách quan
Dẹp đi ý hệ mơ màng
Chỉ toàn mê tín mới càng đi lên

TIẾNG NGÀN
(22/5/19)

**

TÔN GIÁO VÀ TRIẾT HỌC

Đừng nên tôn giáo tầm thường
Tin điều nhảm nhí có dường hay chi
Bởi vì đạo Phật khác gì
Chính là triết học mới thì thâm cao

Còn nhằm tin kiểu tào lao
Tầm thường hóa cả khác nào dị đoan
Tại do triết học cao toàn
Vượt ngoài khoa học mới càng là cao

MÂY NGÀN
(22/5/19)

**

KINH NGHIỆM SỐNG
KIỂU SIÊU HÌNH HỌC

Thật ra định mệnh có không
Tức là cái số ở trong nhiều người
Mọi ai không hiểu thì cười
Còn từng trải nghiệm thấy đều tự nhiên

Đó là sự việc nhãn tiền
Đọc Kiều đều hiểu ra liền vậy thôi
Nguyễn Du bởi đã thấy rồi
Nên thành mệnh số đưa vào trong đây

Nói chung tiền định tới nay
Ngàn xưa vốn đã được đời thấy ra
Nhất là trong việc hôn nhân
Hoặc ngay bao chuyện rủi may bạt ngàn

Đó đều kinh nghiệm siêu hình
Chỉ ai đã trải tự mình thấy ra
Còn không giống kiểu đứng xa
Có đâu thấy rõ vật ai nhìn gần

Nên thành nguyên lý siêu hình
Đều luôn vượt khỏi tầm nhìn mọi nơi
Bởi vì chân lý đất trời
Con người nhân thế dễ đâu lại gần

Nên duy tâm đúng mọi phần
Còn như duy vật vạn lần đều sai
Khiến cho Các Mác toàn hài
Khác gì như kiểu của anh cởi truồng

Đời đều sắp sẳn tự nguồn
Mọi điều xảy đến chỉ tuồng diễn ra
Diễn viên là cõi người ta
Mỗi người vai diễn có mà khác sao

Cho nên đâu phải tầm phào
Mà điều định mệnh đi vào trần gian
Lập trình đều thảy rõ ràng
Nhưng người khiếm thị nào toàn thấy đâu

Thế nên việc trước việc sau
Thảy đều lô-gích dễ sao khác gì
Nhưng khi lô-gích lạ đi
Đó là lô-gích diễn trong siêu hình

Nên đời đừng có linh tinh
Mà luôn đạo đức giữ mình tự nhiên
Đó đều ngọn lửa thiêng liêng
Cháy hoài không tắt mọi miền trần gian

ÁNH NGÀN
(22/5/19)

**

TÌNH NGƯỜI

Tình người như thể biển khơi
Như dòng sông chảy trong đời bao la
Hay luôn ánh sáng chan hòa
Đâu đều tăm tối mù lòa cả sao

Vậy mà vốn đã từ lâu
Mác cho giai cấp thảy hoài đấu tranh
Khác nào não trạng toàn hâm
Quả ngu bỏ mẹ phi nhân rõ ràng

ÁNH NGÀN
(21/5/19)

**

TÀI NĂNG VÀ HỌC VỊ

Mười chín tuổi đã đậu bằng Tiến sĩ
Kasssidy chứng tỏ quả đâu lèo
Mà tài năng học vị mới đi theo
Thông minh đó sớm trở thành đỗ đạt

Bằng tiến sĩ là khả năng khai thác
Tận dụng cao trí lực của con người
Để hoài luôn khám phá lẫn tìm tòi
Đem giá trị đến cho toàn nhân loại

Chính vì vậy cấp bằng luôn ý nghĩa
Đâu chỉ thuần duy hình thức bề ngoài
Nhằm khoe khoan hay chứng tỏ điều gì
Kiểu học vị hoặc ta đây trí thức

Bởi sáng tạo con người là cao nhất
Trong phát minh hay đầu óc tư duy
Cả thi ca cùng nghệ thuật khác gì
Đều chủ yếu trước tiên là học vấn

PHƯƠNG NGÀN
(21/5/19)

**

ANH HÙNG VÀ DŨNG SĨ

Đều từ ý thức mỗi người
Có hay không có tự mình biết thôi
Còn mà phong thảy bề ngoài
Chỉ toàn hài hước lẽ nào ai quên

Anh hùng vì nước vì dân
Anh hùng nào phải anh tuyên truyền
Mượn điều ca ngợi huyên thiên
Để trong lợi dụng ai liền không hay

Từ Liên Xô cưỡm về đây
Chớ còn dân tộc ta nào có đâu
Ta anh hùng kiểu bắp cày
Nào đâu phải kiểu chỉ đều toàn rơm

Anh hùng ta kiểu Nhị Trưng
Hay là Triệu Ẩu mới nên anh hùng
Còn mà Thị Mẹt, Thị Mè
Chỉ đều tếu táo ai nghe được nào

TẾU NGÀN
(21/5/19)

**

TÂM THỨC CON NGƯỜI

Cái tâm mới cái động cơ
Phần ngoài chỉ thảy cái sườn sát xi
Khiến cho lời nói ích gì
Động cơ không có cũng thì vậy thôi

Dễ đâu nó thảy bằng tre
Cũng đâu mang cả từ nơi khác vào
Thi đua dẫu có ào ào
Nhưng đều vênh tất khó nào đi lên

Đã non thế kỷ bồng bềnh
Bởi đều học tập từ bên nước ngoài
Tự ta trồng trọt chi nào
Mà toàn nhập khẩu đến từ đâu đâu

Nên thôi đừng nói mà rầu
Nói hoài cũng thế có hầu được chi
Chỉ toàn cây ghép lạ gì
Nó nào đâu phải sinh từ đất ta

TẾU NGÀN
(21/5/19)

**

THÁP HỜI

Tiếc thay thân phận dân Hời
Ngàn năm còn lại chút này lạ sao
Văn minh rực rỡ thế nào
Bây giờ Bình Định chỉ đôi tháp Chàm

Nghĩ về đất nước Việt Nam
Nếu không phát triển cũng rồi khác đâu
Trăm năm nữa lại trên đời
Có còn giữ mãi cơ đồ ngày xưa ?

NON NGÀN
(21/5/19)

**

NGU ĐẦN

Nói sao chỉ thảy ngu đần
Giống như nói cuội vạn phần khác đâu
Những lời của Đặng Lương Mô
Giáo sư tiến sĩ quả đều mị dân

Ai mà chẳng biết vạn lần
Bởi vì cơ chế khiến thành vậy thôi
Trăm năm lạc hậu đã rồi
Mười năm tưởng tượng cũng nào ra chi

SẮC NGÀN
(21/5/19)

**

LỜI MẸ HÁT RU

Hồi ta còn bé trong nôi
Mẹ thường ru hát câu này nhớ luôn
Ai về nhắn với bạn nguồn
Mít non gởi xuống cá chuồn gởi lên

Lại thêm câu thảy êm đềm
Nói về rau muống đâu quên được nào
Lỗi lầm vì cá trích ve
Vì rau muống luộc vì mè trộn măng

Hát ru đẹp tợ ánh trăng
Bởi ca dao thảy được lồng vào trong
Giờ non thế kỷ qua xong
Những lời mẹ hát có nào quên dâu

Hay là kể cả đến câu
Mẹ thường hay hát ta hầu nhớ luôn
Đói lòng ăn nửa trái sim
Uống lưn bát nước đi tìm người thương

Hát ru phong phú mọi đường
Ru con mẹ hát tình thương bạt ngàn
Chiến tranh khi ấy lan tràn
Tản cư lời mẹ khiến càng thấm sâu

Để giờ ta vẫn làm thơ
Hướng vào lục bát tuổi thơ đậm đà
Suối nguồn khi ấy bao la
Những ngày thơ ấu quê nhà Quảng Nam

NON NGÀN
(21/5/19)

**

DÂN NAM GIỜ ĐÂY

Dân Nam giờ thảy toàn tồi
Chỉ ngồi tán gẩu chuyện đều vú mông
Có nào nghĩ đến non sông
Nghĩ chi dân tộc quả không ra gì

Khác đâu đất nước thời suy
Cái ngu muôn thuở thành khi buồn cười
Lại luôn đấm ngực tự hào
Anh hùng chống Mỹ lẽ nào không hâm

TẾU NGÀN
(21/5/19)

**

CON NGƯỜI MUÔN DẠNG

Con người muôn dạng bên ngoài
Lại còn muôn dạng thảy đều bên trong
Thành ra cuồng tín một dòng
Giống như đạo lạ của con Thiên Hà

Dẫu từng du học nước ngoài
Nhưng là ma quỷ một loài vậy thôi
Giết người xong đổ bê tông
Nghĩ rằng ta đã thượng phong đạt rồi

Kiểu như cuồng tín đạo Hồi
Bắn người hàng loạt hô toàn Ala
Hoặc như Miền Bắc đạo Hồ
Thật là tếu táo ai nào cười không

Bởi đời lắm kẻ lên đồng
Óc đều ôm ấp điều mong độc tài
Tự cho mình thảy đúng hoài
Nhưng toàn mê tín quả nào khác đâu

TẾU NGÀN
(21/5/19)

**

HÌNH ẢNH

Gió đưa tóc xỏa ráng chiều
Em cầm đàn hát mỹ miều lắm thay
Anh nhìn đã thảy mê say
Mặc dầu chỉ ảnh có nào là em

NGÀN TRĂNG
(21/5/19)

**

THI CA

Thi ca chớ có làng nhàng
Cốt nhằm khuôn sáo thảy toàn vậy thôi
Dễ nào sáng tạo khác đâu
Mãi hoài chép lại điều gì từ xưa

Vậy thì khó có chân tài
Kiểu như con ếch trườn dài ven sông
Biết toàn nước lớn nước ròng
Biết chi cả thảy đất trời trăng sao

THƠ NGÀN
(21/5/19)

**

NÉT ĐẸP PHỤ NỮ

Thường thì vẻ đẹp như hoa
Không cần trau chuốt mới là tự nhiên
Cả như đẹp vẻ thần tiên
Đâu nào là lượt phấn son đắp vào

Còn mà đẹp kiểu khoe hàng
Nhằm đều cả thảy trưng toàn xác thân
Ngọc Trinh đâu khác cù lần
Tưởng rằng đẹp phải bày nghêu người nhìn

TẾU NGÀN
(21/5/29)

**

TƯ BẢN VÀ CỘNG SẢN

Dẫu rằng tư hữu là riêng
Nhưng về kết quả khắp miền đều chung
Bởi do kinh tế thị trường
Khách hàng mới thảy mọi đường tối cao

Còn mà công hữu lạ nào
Cha chung có thấy ai vào khóc đâu
Thành ra Các Mác thảy tồi
Một thời phỉnh gạt nhân quần quả hay

Nên chi biết đúng biết sai
Phải là cái biết do từ nguồn cơn
Còn mà biết bởi tuyên truyền
Sai lầm từ gốc nhãn tiền khác đâu

Ngày nay nói mấy cũng rồi
Liên Xô quả sập đi đời nhà ma
Đông Âu cũng vậy chỉ là
Đi theo ảo tưởng Mác đà tọng vô

TẾU NGÀN
(21/5/19)

**

NGU VÀ KHÔN

Đất chung không bán là ngu
Rủi không trót lọt ở tù cũng vui
Bởi làm cán bộ một thời
Lên voi xuống chó cuộc đời vậy thôi

Đất nào đâu phải mình riêng
Mà đều bá tánh liệu phiền chi ai
Có đâu thần thánh mà tài
Nên càng ăn xổi ở thời mới hay

TẾU NGÀN
(21/5/19)

**

HỆ THỐNG TUYÊN TRUYỀN

Tệ thay hệ thống tuyên truyền
Để nhằm câu dắt nhãn tiền lạ chi
Phỉnh toàn con nít khác gì
Còn mà già lão dễ thì ai nghe

Thành vô nhân dạo một bè
Cốt đều lừa dối bét nhè trước sau
Tạo thành kiểu cá cắn câu
Nếu không sứt mỏ cũng hầu lôi đi

TẾU NGÀN
(21/5/19)

**

DI TÍCH BA SON

Ba Son di sản Saigon
Từ thời Nguyễn Ánh đã từng lập nên
Là nơi chiến lược trước tiên
Đóng nhiều tàu chiến mọi miền đều hay

Vậy mà cho đến hôm nay
Nở lòng phá hủy biết ngày nào khôn
Đặng nhằm quỷ đất hốt toàn
Cốt xây cao ốc quả càng ngu ôi

Thành nên di tích mất rồi
Sau này ai biết đâu nào ngày xưa
Thảy vô trách nhiệm có thừa
Hoặc vì ngu dốt hay lòng tham lam

Thành ra thẹn với tiền nhân
Giờ đây con cháu có thành ra chi
Chỉ toàn ăn xổi ở thì
Có chi bán nấy còn gì nữa sao

MÂY NGÀN
(21/5/19)

**

ÔI THÔI

Ôi thôi hết chỗ nói rồi
Ai nhìn mà có mắt mình tin đâu
Chuyện này phải hỏi chuyên sâu
Có chăng xảo thuật đã hầu làm ra

Ai rành cần phải trả lời
Còn người thường cả bộ mà đoán sao
Khác gì lịch sử tào lao
Biết đâu sự thật thế nào bên trong

TẾU NGÀN
(21/5/19)

**

KINH TẾ VÀ ĐÁ BÓNG

Đói nghèo cả thảy không lo
Chỉ ham đá bóng để cho buồn cười
Tự hào dầu thảy mười mươi
Nhục khi đinh vít vẫn làm không ra

TẾU NGÀN
(21/5/19)

**

BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG

Giờ còn bạo lực học đường
Đã non thế kỷ hỏi thường nói sao
Bao nhiêu trường hợp thế nào
Thử truy trách nhiệm nó đều do đâu

Do chăng giáo dục thả trôi
Do là giáo dục nhằm nhồi nhét luôn
Do vì đạo đức buông tuồng
Chỉ cần hồng trước có còn mới chuyên

TẾU NGÀN
(21/5/19)

**

TỪ ĐỘC TÀI ĐẾN DÂN CHỦ

Ukraina trước thuộc Nga
Nay giành độc lập tự do được rồi
Thoát ra kìm kẹp Liên Xô
Lập nền tự chủ làm sao không mừng

Nên giờ dân chủ tưng bừng
Dân quyền lựa chọn người mình thích ưa
Dẫu cho đó một danh hài
Mà dân yêu thích ai nào cản đâu

PHƯƠNG NGÀN
(21/5/19)

**

ĐƯƠNG NHIÊN

Đương nhiên là việc vậy rồi
Đâu cần phải nói kiểu nhằm vuốt đuôi
Nguyễn Liêm quả thật ruồi bu
Xưng toàn tiến sĩ bùi ngùi lắm thay

TẾU NGÀN
(21/5/19)

**

RẤT MONG

Rất mong cái mẹ gì mong
Biển toàn tóp lại dễ hòng ra khơi
Nguyễn Liêm chỉ nói mà chơi
Giống ngu bỏ bố thành nào hay chi

TẾU NGÀN
(21/5/19)

**

KHÓ NUỐT HAY DỄ NUỐT

Lửa đi với nước được sao
Một còn một mất ai nào không hay
Triều Tiên là xứ cùi đày
Mỹ nhằm lèo lái dễ ngày nào nên

Tại dầu nó đứng chênh vênh
Vẫn còn Trung Quốc núp lềnh sau lưng
Trump vậy chỉ tưng tưng
Dụ thằng con nít biết chừng nào xong

Nó toàn õng ẹo õng ong
Phí công phí sức lại mong được gì
Bởi dân nó chỉ cu li
Đều hoài chịu đựng dễ mà diệt đâu

Khác chi lửa nước thế nào
Một là dập tắt hai là buông trôi
Cứ cho nó cháy tàn rồi
Cũng lòi mặt chuột có nào sợ chi

TẾU NGÀN
(21/5/19)

**

ĐẶT TÊN

Thường thì tên đặt là răng
Là nhằm giáo dục cho hằng mai sau
Để nhiều thế hệ tương lai
Theo gương cao cả tiền nhân muôn đời

Đều người tài đức sáng ngời
Đều người vì nước góp nhiều công lao
Được từng chọn lọc thế nào
Qua chiều lịch sử không ngoài trăm năm

Vậy mà sau lúc Bảy lăm
Saigon đổi hết mọi tên có rồi
Khiến dân sáng tác ca dao
Ngày nay Đồng Khởi Tự do hết còn

Khác chi Công lý mõi mòn
Nam Kỳ Khởi Nghĩa đã toàn thế vô
Mọi nơi đều vậy ào ào
Trường Petrus Ký biến thành Hồng Phong

Một thời cạn xợt thảy toàn
Phong trào cộng sản khiến càng thấy chi
Truyên truyền thảy có lạ gì
Kèm theo cưỡng chế lắm khi buồn cười

Nhưng Liên Xô đó một thời
Cả Đông Âu nữa bây giờ còn đâu
Bao nhiêu đài tượng lập rồi
Bao nhiều tên đặt khác nào xóa tiêu

TIẾU NGÀN
(21/5/19)

**

THỜI ĐÓNG CỬA
THỜI MỞ CỬA

Thời xưa đóng cửa um tùm
Nhìn đều màu xám một đùm khác đâu
Ngày nay mở cửa tuốt rồi
Phơi ra hết thảy thấy toàn đen thui

TẾU NGÀN
(20/5/19)

**

ÁO QUẦN

Áo quần mặc để che thân
Ngọc Trinh chẳng mặc lòi trân ra ngoài
Đúng là thứ kiểu học đòi
Tưởng hay nên phải trận cười thế gian

Vậy mà đi dự hội Cannes
Để thành bôi xấu Việt Nam quả toàn
Cái nghêu nhìn thấy rõ ràng
Hay là con bướm thảy càng đen thui

TIẾU NGÀN
(20/5/19)


MỤC LỤC

10689.               NGHCH LÝ TRUNG QUC (22/5/19)
10690.               NGƯỜI VỀ (22/5/15)
10691.               SÚNG BỜI LỜI (22/5/19)
10692.               VÀI KỶ LỤC CỦA VIỆT NAM NGÀY NAY
                                                     (22/5/19)
10693.               CÓ NÓI LÀM GÌ (22/5/19)
10694.               VẺ ĐẸP ƯU NHÃ (22/5/19)
10695.               LÒI MẶT (22/5/16)
10696.               CƠM CHAY MIỄN PHÍ (22/5/19)
10697.               MẸ CHA MÀY THỨ BẮC KỲ (22/5/19)
10698.               LÃNH TỤ VÀ LÃNH ĐẠO (22/5/19)
10699.               NHÀ THƠ TÔ THÙY YÊN (22/5/19)
10700.               TỪ NGƯỜI CHUYÊN MÔN ĐẾN NGƯỜI
                                        TRÍ THỨC (22/5/19)
10701.               THAM NHŨNG VÀ RỬA TIỀN (22/5/19)
10702.               TỔNG THỐNG ĐƯỢC BẦU UKRAINA :
                                  ZELENSKY (22/5/19)
10703.               KHÁC ĐÂU (22/5/19)
10704.               CÁI NGU THẢY LÒI (22/5/19)
10705.               VĂN HÓA VÀ TÍNH DỤC (22/5/19)
10706.               GIÁO DỤC VÀ ĐẠO ĐỨC (22/5/19)
10707.               PHÁP LUẬT VÀ DÂN CHỦ (22/5/19)
10708.               TÔN GIÁO VÀ TRIẾT HỌC (22/5/19)
10709.               KINH NGHIỆM SỐNG KIỂU SIÊU HÌNH
                                            HỌC (22/5/19)
10710.               TÌNH NGƯỜI (21/5/19)
10711.               TÀI NĂNG VÀ HỌC VỊ (21/5/19)
10712.               ANH HÙNG VÀ DŨNG SĨ (21/5/19)
10713.               TÂM THỨC CON NGƯỜI (21/5/19)
10714.               THÁP HỜI (21/5/19)
10715.               NGU ĐẦN (21/5/19)
10716.               LỜI MẸ HÁT RU (21/5/19)
10717.               DÂN NAM GIỜ ĐÂY (21/5/19)
10718.               CON NGƯỜI MUÔN DẠNG (21/5/19)
10719.               HÌNH ẢNH (21/5/19)
10720.               THI CA (21/5/19)
10721.               NÉT ĐẸP PHỤ NỮ (21/5/29)
10722.               TƯ BẢN VÀ CỘNG SẢN (21/5/19)
10723.               NGU VÀ KHÔN (21/5/19)
10724.               HỆ THỐNG TUYÊN TRUYỀN (21/5/19)
10725.               DI TÍCH BA SON (21/5/19)
10726.               ÔI THÔI (21/5/19)
10727.               KINH TẾ VÀ ĐÁ BÓNG (21/5/19)
10728.               BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG (21/5/19)
10729.               TỪ ĐỘC TÀI ĐẾN DÂN CHỦ (21/5/19)
10730.               ĐƯƠNG NHIÊN (21/5/19)
10731.               RẤT MONG (21/5/19)
10732.               KHÓ NUỐT HAY DỄ NUỐT (21/5/19)
10733.               ĐẶT TÊN (21/5/19)
10734.               THỜI ĐÓNG CỬA THỜI MỞ CỬA
                                              (20/5/19)
10735.               ÁO QUẦN (20/5/19)




No comments :

Post a Comment