Wednesday, May 22, 2019

TẬP THƠ "KẺ SĨ" TIẾP THEO - (241) a


TẬP THƠ “KẺ SĨ”
TIẾP THEO, SỐ 241 (a)


XÃ HỘI TỰ DO KHÁC
VỚI XÃ HỘI ĐỘC TÀI

Tự do bình đẳng mọi người
Kẻ tài giúp ích cho đời tự nhiên
Tài và đức hạnh ưu tiên
Đó đều đặc điểm mọi thời tự do

Còn trong chuyên chế độc tài
Đời liền cả thảy biến thành giỏ cua
Phải bò phải đạp lên nhau
Con nào thế mạnh toàn lên đè đầu

TẾU NGÀN
(20/5/19)

**

KỶ NIỆM HẠT BO BO

Này nay ai biết bo bo
Bảy lăm nó đã tò tò vô đây
Đi cùng giải phóng Miền Nam
Bởi nhờ Miền Bắc từ Nga đem về

Những năm tháng ấy não nề
Bo bo ăn sái quai hàm hai hay
Thiếu nhi hát thảy Bác Hồ
Đêm đêm em gặp Bác hoài trong mơ

Thật là thực tế bất ngờ
Trước kia nào có đời nào thế đâu
Miền Nam gạo trắng nước trong
Bo bo ăn khẳm Bảy lăm buồn cười

Thành ra đời cũng hổ người
Việt Nam sản phẩm của đều Liên Xô
Nên từ ngày nó đổ nhào
Miền Nam mới hết bo bo nuốt tràn

Liên Xô lịch sử rỡ ràng
Khúc quanh nó đã tìm đàng sang ta
Chỉ toàn ý hệ ba hoa
Thật ra loại dạng lâu la một thời

Trên vua như thể ông trời
Dưới đều dân kiểu mòng mòng sạch trơn
Đó là tác phẩm Lênin
Dựng theo Các Mác người Nga diễn trò

Bo bo hạt cứng cho gà
Ngựa heo ăn thảy nào đâu phải người
Lúc này Lê Duẩn vui cười
Bởi vừa giải phóng Sàigòn sạch trơn

Đó là tất cả nguồn cơn
Sau này lịch sử ba lơn hẳn còn
Ngàn năm con cháu Lạc Hồng
Nhớ hoài thời buổi ăn toàn bo bo

NGÀN KHƠI
(20/5/19)

**

NGỌC TRINH KHOE CỦA

Thật ra nó đẹp chi mô
Nhìn toàn quê cục thấy mồ khác chi
Lại thêm ngu dốt lạ gì
Tưởng rằng của quý mới thì đem khoe

Thành ra bày kiểu thoát y
Hở trên lòi dưới y sì vậy thôi
Cho là thiên hạ bồi hồi
Lại thành dỏm tỏi ôi thôi còn gì

Ai toàn để nó ra đi
Lại không ngăn cản rõ thì tầm vơ
Đều chung một lũ dại khờ
Bầu cua mất mặt ai ngờ thế sao

Tựu trung đều thảy tào lao
Kiểu như thuyền thúng nháo nhào năm xưa
Dẫu gì thuyền đó còn to
Bây giờ thuyền chỉ nhỏ bằng con nghêu

TẾU NGÀN
(20/5/19)

**

NGUYÊN LÝ VÀ ĐẶC THÙ

Đặc thù là cái xảy riêng
Còn như nguyên lý mọi miền như nhau
Thành cần nguyên lý mới hay
Nó nào cho phép đặc thù được ra

Trước tiên nguyên lý con người
Hai là nguyên lý của đời tự do
Ba là dân chủ ra trò
Bốn người chọn lọc sao cho ngon lành

Độc tài toàn chạy loanh quanh
Kiểu dòng sông cạn lẽ nào tới đâu
Chỉ đều tắt nghẽn khác sao
Bởi nhiều phe đảng mới toàn vậy thôi

Thành ra khoa học mọi thời
Luôn theo nguyên lý cuộc đời tự nhiên
Đó đều ý nghĩa khách quan
“Độc tài vô sản” Mác toan dại khờ

Thành ra đến mãi tận giờ
Tạo đều bế tắt ai ngờ vậy sao
Liên Xô mới phải đổ nhào
70 năm chịu trận dễ nào cho kham

Bởi vì xã hội hoàn toàn
Giống như dòng chảy phải càng tự do
Có đâu “giai cấp” nói mò
Mác đầy mê tín thành thành toàn ngu

TẾU NGÀN
(20/5/19)

**

CHÀNG VÀ NÀNG

Chàng thì muốn đút nó vào
Nếu nàng không chịu cũng nào được đâu
Thành ra ngẫm nghĩ trước sau
Tất đều đồng ý thảy nơi hai người

Có điều đút cái chi hè
Ừ thì xe máy đút vào ga ra
Cái xe hai bánh đó mà
Nhưng trên sân thượng quả là lạ sao

TẾU NGÀN
(20/5/19)

**

CÔNG TÂM

“Công Tâm” thảy mẹ gì mày
Miệng mồm lễu lự ai tày được không
Công tâm phải biết chính tâm
Đằng này nịnh bợ chỉ toàn quàng xiên

Loại người kiểu vậy đảo điên
Óc đầu gian dối tự lừa “công tâm”
Khác nào tâm lý đều đần
Làm cho nhục nhã tinh thần Việt Nam

PHƯƠNG NGÀN
(20/5/19)

**

PHONG TRÀO SVHS
SAIGON TRƯỚC 75

Bởi vì thời đó chiến tranh
Chia đôi đất nước khiến thành vậy thôi
Hòa bình ao ước mọi người
Nước nhà thống nhất thảy đều cùng mong

Tự do dân chủ lại càng
Đã là nguyện vọng thảy toàn nung sôi
Khiến cho đầu óc mù lòa
Trở nên chế độ Cộng hòa coi khinh

Xuống đường mãi miết biểu tình
Đốt xe rầm rộ linh đình ngày đêm
Lại còn nhiều kẻ áo vàng
Xen vào Phật giáo mới toàn tiếu lâm

Ngoài ra cộng sản âm thầm
Cấy ngầm đôi trự như ngâm sẳn rồi
Để cho nứt vỏ mọc mầm
Nhiều cây cộng sản đã từng lớn lên

Hô toàn giải phóng Miền Nam
Óc đầu khuynh tả cực đoan lộn sòng
Huỳnh Tấn Mẩm, Lê Hiếu Đằng
Một thời oanh liệt đều toàn phe ta

Nguyễn Đăng Trừng, Hà Thúc Thoan
Nguyễn Đăng Liêm nữa đâu oan chút nào
Mậu Thân đều thảy cùng nhau
Ngoài dàn cứu trợ trong đều mật khu

Thành ra thời buổi tù mù
Vàng thau lẫn lộn biết nào là ai
Nguyễn Hữu Thái, Lê Văn Nuôi …
Một thời rộn rã ai hay phe mình

Ngô Công Đức, Nguyễn Bá Thành
Rồi Hồ Ngọc Nhuận thảy toàn bá vơ
Mệnh danh là phái thứ ba
Nhưng toàn lừa đối quỷ ma đủ trò

Cuối cùng lửa cháy thành tro
Chỉ còn toàn lửa mọi trò tiêu đi
Ngày nay quả có lạ gì
Lớp thì co rút lớp thì vượt biên

Đó đều kết quả nhãn tiền
Một thời rộn rã sinh viên Saigon
Ngay thơ non nớt thảy toàn
Hoặc đầu có sạn bạt ngàn phe ta

TẾU NGÀN
(20/5/19)

**

DÂN NGA NGÀY NAY

Dân Nga nay tiến bộ rồi
Hết còn kìm kẹp như thời Liên Xô
Chịu chơi như vậy lạ nào
Hông xe dán thảy ba hình đầu lâu

Cạnh bên ảnh Mác Lênin
Ănghen chẳng sợ ai vin điều gì
Khác hơn thời buổi cu li
Hồi Liên Xô đó chắc đày Xibêria

TẾU NGÀN
(20/5/19)

**

NÓI VỀ MỘT Ý NGHĨA 
ĐẠI SỰ CỦA QUỐC GIA

Việc này đại sự Quốc gia
Ngàn năm vẫn vậy dễ mà sai sao
Bởi vì đất nước đồng bào
Toàn chung cả thảy có đâu riêng nào

Làm sao chỉ một nhóm người
Hay ngay chỉ một cá nhân toàn quyền
Bởi nào có thể ưu tiên
Điều gì trên trước thảy toàn quốc dân

Mọi người nguyên tắc bình quyền
Tương lai quá khứ cùng liền với nhau
Thành nên quyền lực dân bầu
Có đâu mê tín giành cho số người

Vì nay thời chiến qua rồi
Cả thời “chủ nghĩa” cũng nào còn đâu
Non sông một mối đã hầu
Đâu còn chia cắt cùng nhau tranh quyền

Thành đều dân mới ưu tiên
Còn như đảng phái nên liền thối lui
Bởi đều đảng chỉ riêng tư
Lý đâu đảng sánh toàn dân thế nào

Xưa kia Mác chỉ tào lao
Một tay mê tín khác nào như ngu
Đã đưa lý thuyết ruồi bu
“Độc tài vô sản” thiên thu tội đồ

Thủ tiêu quyền thảy mọi người
Để giành một nhóm quả đều vô duyên
Trở thành phi pháp nhãn tiền
Khác gì phản động phải liền hiểu ra

Nên nay nếu vẫn sa đà
Bám vào thuyết Mác khác nào hại dân
Khác nào hại nước muôn phần
Độc tài lạc hậu khó phần vươn lên

Phải cần tiến tới phân quyền
Đa nguyên đa đảng mới liền tiến xa
Biến thành thể chế cộng hòa
Đâu hoài “cộng sản” mù lòa như xưa

Liên Xô đã thảy sụp rồi
Đông Âu cũng vậy ai nào không hay
Bởi đều thực tế cùi đày
Đó là sự thật ngày nay rõ ràng

Mác thành tội ác không oan
Phỉnh toàn nhân loại chỉ càng bá vớ
Ngày xưa dốt nát chẳng ngờ
Ngày nay phát triển lên cần thông minh

Vả đều con cháu Lạc Hồng
Sao ngu để lụy một anh râu xồm
Nó sai sự thật mỏm mòm
Ngàn năm lịch sử thảy đều thấy ra

Dẫu cho ai muốn ba hoa
Nhưng điều sự thật vẫn là khách quan
Bởi vì chân lý vẹn toàn
Tam quyền phân lập mới đời tự do

Mới toàn dân chủ ra trò
Để làm quyền hạn mọi người tôn cao
Còn như “ý hệ” tào lao
Kiểu mà Mác tưởng chỉ hầu ngu si

Một tay mê tín khác gì
Hiểu nào khoa học hiểu nào nhân văn
Chỉ toàn nói cuội nói chăng
Gạt lừa nhân loại ai bằng được sao

Thành nên dầu nói thế nào
Lợi quyền đất nước dễ đâu coi thường
Mà cần sáng suốt mọi đường
Mới làm dân tộc đàng hoàng tiến lên

THƯỢNG NGÀN
(20/5/19)

**

ĐƯỜNG XƯA LỐI CŨ

Khác nào như một áng thơ
Khiến thành tuyệt tác đến giờ còn nguyên
Một trời giai điệu tinh tuyền
Nghe hoài không chán mọi miền quê hương

Hoàng Thi Thơ quả đường đường
Tài năng âm nhạc dễ thường có đâu
Khác nào kiểu một Trịnh Hưng
Lối Về Xóm Nhỏ quá chừng là hay

NGÀN THƠ
(20/5/19)

**

DIỄU BINH

Diễu binh vốn chuyện bình thường
Nhưng thành cái máy quả toàn vô duyên
Làm đời thành thêm chỉ đảo điên
Dã man hết thảy nhân văn còn nào

Tưởng đi theo kiểu anh hào
Để làm khiếp vía người đều mới hay
Như xưa Quốc xã khác nào
Bây giờ tái diễn thảy đồ Triều tiên

Để nâng lãnh tụ nhãn tiền
Ngồi mà quan sát kiểu như hung thần
Lính toàn hóa bọn thằn lằn
Giả đò đóng kịch đặng còn cái thân

Thành ra cả lũ dã nhân
Đâu còn phẩm chất con người nữa sao
Tưởng rằng như thế “tự hào”
Nhưng toàn chó má làm đời buồn thiu

DẶM NGÀN
(20/5/19)

**

NGƯỜI TÀU VÀ NGƯỜI DO THÁI

Á châu khinh ghét người Tàu
Âu châu Do Thái cũng nào khác đâu
Nhưng mà nghĩ trước nghĩ sau
Đó vì nguồn gốc có nào khác chi

Tàu đông nhân mãn vậy thì
Phải cần kiếm sống dễ chi ngon lành
Còn như Do Thái đã thành
Giống dân lang bạt phải đành mưu mô

Nên dầu ghét thảy thế nào
Cũng nên châm chước để còn nhân văn
Còn mà diệt chùng Hitler
Cũng thành tội nghiệp ai phe được nào

Con người đều thảy tào lao
Vẫn đều bản chất cơ hồi trước tiên
Nhưng mà giáo dục nhãn tiền
Vẫn thành sửa được lụy phiền bớt đi

Còn như để vậy khác chi
Như rừng hoang dã còn gì nữa đâu
Thành ra Do Thái vẫn hầu
Kissinger đó hại toàn dân ta

Còn Tàu như thể họ Mao
Muốn tràn chiếm cả Viễn Đông khác gì
Khiến cho cũng phải nghĩ suy
Minh hèn mới phải sợ người chứ sao

GIÓ NGÀN
(20/5/19)

**

KHÁC GÌ

Khác gì con bé cởi truồng
Nhìn vào toàn thấy ngọn nguồn hết trơn
Hóa thành một cảnh ba lơn
Vải che mắt thánh ở Cannes quả kỳ

Bởi vì thảy thấy y sì
Có ngu mới nghĩ cái gì thế kia
Lộ ra tam giác lia chia
Cùng hai mổng đít tía lia rõ ràng

TẾU NGÀN
(20/5/19)

**

THẬT RA

Thật ra đó chỉ vô tình
Bởi do nắng chiếu chớ mình muốn đâu
Khiến làm ai đã xây cầu
Chịu tên Nắng Cực quả hầu thành oan

Tại vì nhìn thấy rõ ràng
Cái hình mồn một có toàn phao đâu
Ngắm lâu buộc phải cười ào
Y sì cái ấy lại càng tiếu lâm

TẾU NGÀN
(20/5/19)

**

NÀNG NGỌC TRINH

Sao giờ dân Việt ruồi bu
Mặc như không mặc khác nào Ngọc Trinh
Mang đi trình diễn hội Cannes
Làm cho thiên hạ oái oăm phải nhìn

Khác đâu như thể cởi truồng
Giữa nơi văn hóa của toàn Âu châu
Chỉ do dốt nát khiến tồi
Tưởng hay lại hóa ra thành toàn ngu

TẾU NGÀN
(20/5/19)

**

NHỚ XƯA

Nhớ xưa khi học Hội An
Đường bờ sông nhỏ thảy toàn mộng mơ
Chiều buông vàng rực bến đò
Vào đêm trăng sáng mây trôi nhẹ nhàng

Gió về mát rượi bờ sông
Nhìn bên kia thoáng xa xa xóm chài
Ghe thường chen chúc đậu nhiều
Chỉ nơi gần chợ vẫn là thế thôi

Giờ hơn nửa thế kỷ rồi
Mới lần quay lại phố buồn Hội An
Quả đều khác thảy hoàn toàn
Vì đầy quán xá ngổn ngang xa gần

Có con đưởng rộng nhiều lần
Nên toàn khác hẳn mọi phần khi xưa
Dẫu đôi phố cũ còn chừa
Song đều chen mới vài nơi khó tìm

TRĂNG NGÀN
(20/5/19)

**

LÔ-GÍCH ĐIỀU TRA

Nhật Cường cao chạy xa bay
Công an để sổng thì tài cán chi
Hay là va có tiền nhiều
Đường dây mua đứt hẳn người tiếp tay

Nhưng rồi lô-gích suy ngay
Hang hùm vẫn thoát nói ngay quả cừ
Chủ Thành Hà Nội ai chừ
Tay cầm tao lưới sao bèn buông đi

TẾU NGÀN
(20/5/19)

**

TRẦN HOÀI AN

Hoài An thằng chó đẻ nào
Giọng toàn nịnh bợ ai vào mà ưa
Dân ngu như vậy thấy thừa
Chỉ toàn ton hót may mưa trên đời

Có đâu nhân cách con người
Thông minh chính trực mới thời nhân văn
Còn đều giòi bọ đảo điên
Khoa môi múa mép huyên thiên lạ gì

NON NGÀN
(20/5/19)

**

ĐẠO LẠ

Hễ người mê tín dị đoan
Tất nhiên “đạo” lạ sẽ truyền tới ngay
Đạo đây ác độc xấu xa
Vì nhằm đã giết phi tang ba người

Còn như ngoài Bắc rạng ngời
“Đạo Hồ” cũng cách con người ngu si
Tuy không tàn ác chút gì
Nhưng toàn cuồng tín cũng thì “đạo” thôi

TẾU NGÀN
(20/5/19)

**

KẾT QUẢ TUYÊN TRUYỀN

Tuyên truyền rồi cũng thảy qua
Chỉ khi sự thật ló ra mới cừ
Nhưng toàn nhân vật chết rồi
Cả ba tham dự có nào còn mô

Là anh đối tượng đưa vào
Là anh dàn dựng cốt nhằm dân nghe
Là anh quần chúng đâu dè
Biết gì sự thật tréo ngoe trên đời

TẾU NGÀN
(19/5/19)

**

THOẠT NGHE

Thoạt nghe cứ tưởng là hay
Tinh thần tích cực nói ngay quả cừ
Điều tra khởi tố đến chừ
Trong 5 năm đã 12.000 vụ kia

Thật là tham nhũng đầm đìa
Thành ra nghĩ lại ai không giật mình
Khác nào thực tế bùn sình
Mới nghe  tưởng bở thót mình về sau

TẾU NGÀN
(19/5/19)

**

TƯỢNG BÁC BÊN TRUNG QUỐC

Cũng thì là tượng vậy thôi
Nhưng nhìn bộ tịch có nào giống ai
Phải qua dẹp được mới tài
Bảo bên Trung Quốc đừng chơi kiểu xàm

Nó nhằm ý xỏ rõ ràng
Cứ nhìn là hiểu quả càng tếu lâm
Bạn bè như thế là lầm
Khác nào chúng chưởi thảy toàn dân ta

TẾU NGÀN
(19/5/19)

**

CƯỜI

Chúng cười chẳng biết cười gì
Cười nhằm xu nịnh hay vì tiếu lâm
Chắc mình đội nón toàn hâm
Mới làm bọn chúng cười rầm thế thôi

TẾU NGÀN
(19/5/19)

**

BÀI HỌC TỪ LIÊN XÔ

Bác Hồ không tự tô mình
Mà toàn hệ thống tuyên truyền vậy thôi
Nó đều bắt chước từ Nga
Liên Xô thuở ấy sa đà khác chi

Khiến cho cộng sản lạ gì
Tô toàn lãnh tụ gần như thánh thần
Bác Hồ cũng vậy y trân
Khác nào lãnh tụ Nhật Thành Triều Tiên

TẾU NGÀN
(19/5/19)

**

ĐÙA DAI

Bác toàn không vợ không con
Lý chi nay thảy lại đều lòi ra
Tăng Tuyết Minh có đâu xa
Vậy ai trách nhiệm ở trong việc này

Khiến dân như biến thành hài
Bởi tin sái cổ lâu dài bao năm
Khác nào dân chỉ trò hề
Nên ai nói dối mọi bề truy ngay

SẮC NGÀN
(19/5/19)

**

LỜI NÓI VÀ VIỆC LÀM

Thật không là ở việc làm
Còn như lời nói gió toàn bay đi
Mọi người đều vậy khác gì
Đó là nguyên tắc không trừ một ai

Việc làm lại đúng hay sai
Nếu sai cả thảy cũng nào ích đâu
Thành ra giá trị khác nhau
Việc làm phải đúng và đều thực tâm

Còn nhằm nói bắc làm nam
Cũng đâu tin được mà càng éo le
Thành ra đơn giản vậy hè
Phải người chân thật mới nghe tin toàn

Còn không thảy chỉ thành oan
Thời nào cũng vậy đời toàn như nhau
Nên xưa mới có Tây Hồ
Đề cao dân trí lẽ nào khác chi

TIẾNG NGÀN
(19/5/19)

**

TRE TÀN MĂNG MỌC

Tre tàn măng lại mọc thôi
Nhưng tre èo uột măng nào khác chi
Nghĩ buồn đất nước nhiều khi
Thảy luôn một duột cũng gì hay đâu

Làm sao mà tiến kịp người
Khi đời hoang phế vẫn đều trước sau
Dễ đâu cách mạng được nào
Nếu hoài con nước chảy theo một dòng

TẾU NGÀN
(19/5/19)

**

XỨ TRIỀU TIÊN
VÀ XỨ TRUNG QUỐC

Hai nơi đều chẳng còn người
Chỉ còn lãnh tụ ngời ngời khác đâu
Triều Tiên dòng họ ba đời
Chắc còn thêm nữa ai thời tin không

Tàu thì chỉ có Trạch Đông
Dân dầu tỷ bốn cũng không ra gì
Toàn đều não trạng cu li
Đội mông lãnh tụ còn gì nữa sao

Thật là nhục nhã thế nào
Ngàn năm văn hóa bây giờ còn đâu
Mà đều thảy bọn lâu la
Nói theo một sách quả là nhục ôi

Có nào dân chủ tự do
Mà toàn phong kiến trấu tro trét vào
Tội này của Mác quả cao
Vong thân nhân loại có nào khác hơn

NGÀN PHƯƠNG
(19/5/19)

**

BÁC HỒ

Bác Hồ cảm tính sáng ngời
Bác theo Lê Mác một đời khác sao
Bác tôn sùng có Liên Xô
Bác từng đã nói ta nào tư duy

Chỉ theo Các Mác Lênin
Cũng là đã tốt non sông được rồi
Hoàn toàn khác với Tây Hồ
Chỉ mong dân trí ngày nào cao lên

Mỗi người tư tưởng mình ên
Cho toàn dân tộc sáng nền tự do
Tạo thành đất nước nguy nga
Bởi toàn độc lập tự do tự cường

Cần chi Lê Mác mọi đường
Chỉ cần Hồng Lạc Hùng Vương đủ rồi
Sao Nam cũng giống vậy thôi
Nên thành nghĩ lại khác xa Bác Hồ

Niềm tin Bác đặt tối cao
Đâu cần nguyên lý rạch ròi vạch ra
Nên nay xã hội ta bà
Cũng vì Bác chẳng lập ra cái sườn

Mà toàn cảm tính mọi đường
Niềm tin cả thảy đều thường tôn cao
Khiến toàn lời nói hô hào
Còn trong thực tế nghĩ đâu con người

Tưởng rằng khẩu hiệu lâu dài
Không dè nó thảy chỉ đều mây bay
Khách quan thay đổi mỗi ngày
Mà toàn cảm tính thì hay ho gì

Nên cần nguyên lý thường khi
Tạo toàn nền móng mới thì vững trân
Mới đều giúp nước mọi phần
Mới hoài là kẻ xây nền đầu tiên

NON NGÀN
(19/5/19)

**

NGƯỜI MÁY

Thảy như cái máy nói càn
Chương trình cài đặt chỉ toàn thế thôi
Tư duy tự chủ đâu rồi
Có chi nhận thức mà đều hư ngôn

SẮC NGÀN
(19/5/19)

**

LOÀI VẬT VÀ CON NGƯỜI

Vật mà lại có lương tâm
So ra người thảy vẫn còn thua xa
Chó chôn đồng loại quả là
Thông minh hơn cả kiểu người hại nhau

PHƯƠNG NGÀN
(19/5/19)

**

THI CA VÀ ÂM NHẠC

Tuy hai vẫn một mà thôi
Vì thơ với nhạc đều là anh em
Nhạc như thơ chẳng có lời
Thơ như âm nhạc với lời trước tiên

Thành ra chỉ thảy toàn điên
Thơ không vần điệu nhạc âm thảy toàn
Chẳng còn đâu chút nhịp nhàng
Chẳng còn tiết điệu khiến càng lôm côm

Gọi là thơ kiểu “tự do”
Gọi là nhạc kiểu nhằm cho “ráp” càn
Khác gì một đám hoang tàn
Phá điều nghệ thuật chỉ toàn éo le

Nên thơ không thể là vè
Cũng không thảy chỉ nói lèo trước sau
Mà thơ nhạc phải đi đôi
Phải luôn chứa đựng lẫn nhau mới cừ

NGÀN THƠ
(19/5/19)

**

DUY TÂM VÀ DUY VẬT

Tâm hay là vật trong đời ?
Loài người thắc mắc đã thời ngàn năm
Kẻ khôn thì thấy ra liền
Còn như kẻ dại huyên thiên khác nào

Vật đều chỉ thảy cào cào
Không tâm vật dễ khi nào hiện ra
Cây mè cho đến cây đa
Người không nhận thức dễ mà có sao

Thành dù tôn giáo khác nhau
Thảy đều nhận thức cùng về cái tâm
Đó toàn là triết học lồng trong
Cái tâm vô hạn dùng đong việc đời

Vạy mà anh Mác trời ơi
Hiểu toàn “vật chất” quả thời ra chi
Làm đời hóa đá lạ gì
Chơi toàn bạo lực còn chi nữa kìa

Tuyên truyền đều chỉ lia chia
Cả non thế kỷ nhằm toàn ngu dân
Liên Xô cả bọn ngu đần
Cuối cùng phải đổ rõ ràng đấy thôi

Tạo thành trí thức toàn tồi
Cá mè một lứa hởi ơi thật là
Miệng toàn “duy vật” ba la
Phủi toàn tâm thức sao mà không ngu

Trong khi vật chỉ bề ngoài
Nhưng đi vào mãi thảy đều rỗng không
Hạt cơ bản toàn lưỡng nguyên
Bản thân là sóng đứng yên bao giờ

Thành ra duy vật đều khờ
Đâu nào tảng đá biến thành được cây
Hiểu như “biện chứng” giả cầy
Thật ngu bỏ mẹ biết ngày nào khôn

Vì tâm trừu tượng thảy toàn
Nhưng không có trước vật nào có sau
Khác chi sự sống nơi cây
Hạt đà chứa sẳn bộ mầm bên trong

Khác nào hình ảnh cái tâm
Đâu toàn cái hạt tỏng tong bên ngoài
Mác ngu thật sự thảy lòi
Cho rằng vũ trụ “vật” hoài thế thôi

Chỉ đều “vật chất” nổi trôi
Biết chi nguyên lý đầu tiên tột cùng
Bởi dầu khởi sự Big Bang
Nhưng đà vẫn có nguyên nhân trước rồi

Đó là Thái cực không ngoài
Cái tâm trừu tượng vẫn hoài trước luôn
Thành nên thiên hạ đừng buồn
Khi ta chưởi Mác chỉ toàn đồ ngu

ĐỈNH NGÀN
(19/5/19)

**

TAY TIẾN SĨ CÙN

Tay này dạy học lạ gì
Phỉnh toàn con nít lấy chi mà ngầu
Lênin ai cũng biết rồi
Coi hơn ông tổ còn nào ra chi

Cho rằng đào mả được đi
Mả ai đều tốt chỉ trừ Lênin
Mả ông cha cóc giữ gìn
Chỉ cần giữ tượng Lênin được rồi

Nghe ra thảy quả khôi hài
Đó là thằng ngốc tên là Minh Giang
Óc toàn bã đậu rõ ràng
Bởi toàn cuồng tín nào còn thông minh

Chỉ do nhồi sọ cùng mình
Đã non thế kỷ quả tình khác sao
Hiểu Lê hiểu Mác thế nào
Đều toàn ăn bã tuyên truyền vậy thôi

TẾU NGÀN
(18/5/19)

**

QUY LUẬT KHÁCH QUAN

Không ai ngược luật khách quan
Đó luôn nguyên tắc thảy toàn vậy thôi
Nên người Do Thái hơn đời
Bởi vì tuân thảy điều gì khách quan

Thông minh như vậy mới toàn
Khiến làm Ả Rập phải càng thua đi
Thành ra phát triển là gì
Khác nào nương gió để thì toàn bay

GIÓ NGÀN
(18/5/19)    

**

TRIỀU TIÊN KÊU CỨU

Cứ chừng đói thảy toàn kêu
Nhưng làm nguyên tử ai lèo vậy sao
Dễ đâu phỉnh gạt người hoài
Tuồn cho lương thực để làm hạt nhân

Cứ cho nó đói vạn phần
Để xem có thảy triệu lần tưng tưng
Thành con người đáng thẹn thùng
Coi đời như cứt sống cùng với ai

TẾU NGÀN
(18/5/19)

**

MẤT DÂN

Cớ chi lại sợ mất dân
Dân là người chủ vạn phần vậy thôi
Thành ra nói vậy sai rồi
Có đâu mất chủ khôi hài vậy sao

Còn như thể chế thế nào
Phải quyền dân chọn ai người chọn thay
Trứng đâu hơn vịt một ngày
Điều khôn nhân thế dễ tày phủi sao

TẾU NGÀN
(18/5/19)

**

NÓNG VÀ LẠNH

Trên do màu đỏ nóng toàn
Dưới thì xanh cả khiến càng lạnh hơn
Thành ra như kiểu bông lơn
Hai đàng chèo kéo giản đơn dễ nào

Khác gì mọi sự hao hao
Giống như ghe chạy ngược dòng lạ chi
Chống chèo rồi cũng ra gì
Chỉ toàn vất vả có đi đường nào

TẾU NGÀN
(18/5/19)

**

MÀU TÍM HOA MUA

Hoa mua màu tím rất xinh
Tím toàn vui vẻ thật tình buồn sao
Cây thường thấp bé không cao
Nhìn liền đã thấy đâu nào lại không

Đôi khi cây mọc ngoài đồng
Nhưng thường vẫn có nhiều hơn trong rừng
Trái ăn đắng chát ngập ngừng
Nên nào có sánh sim rừng ngọt hơn

Duy điều hồi nhỏ ta luôn
Rất nhiều yêu thích dáng màu sim mua
Tại vì ngày đó tản cư
Tìm đâu hoa cảnh giống như thị thành

Nên bao ngày tháng qua nhanh
Giống mua đơn giản gợi hoài miền quê
Ánh lên màu tím mọi bề
Nhưng đầy vui vẻ trong lòng ta luôn

Mỗi lần nghe đến hoa sim
Ta thường nghĩ tới cành mua trong rừng
Tím toàn như má ửng hồng
Trên nền khỏe chắc lá xanh đượm đà

Thấy hình tìm lá nhận ra
Lá mà đã đúng hoa còn lộn sao
Hoa mua dân dã thế nào
Như cô thôn nữ bám vào đồng quê

NGÀN HOA
(18/5/19)

**

HÀNH TRẠNG LƯU MANH

Làm toàn dân tộc lưu manh
Nào còn văn hóa mà thành quỷ ma
Thật là nhục nhã sa đà
Do dàn lãnh đạo có mà khác sao

Khiến dân não trạng cào cào
Chỉ đều như lũ bọ giòi lạ đâu
Còn chi giá trị nước Tàu
Mà nhìn chỉ thấy thảy đều hạ lưu

Dẫu gì Tổng Thống Trump
Cho thù đến mấy cũng không khinh nhờn
Vả chăng lỗi bởi mình toàn
Tức bên Trung Quốc rõ ràng gian thương

Hàm hồ như vậy mọi đường
Chỉ thành tự nhục quả thường lạ chi
Giống như chó má khác gì
Uổng nền văn hiến đã thì ngàn năm

PHƯƠNG NGÀN
(18/5/19)    


MỤC LỤC

10689.               XÃ HỘI TỰ DO KHÁC VỚI XÃ HỘI ĐỘC TÀI
                                                    (20/5/19)
10690.               KỶ NIỆM HẠT BO BO (20/5/19)
10691.               NGỌC TRINH KHOE CỦA (20/5/19)
10692.               NGUYÊN LÝ VÀ ĐẶC THÙ (20/5/19)
10693.               CHÀNG VÀ NÀNG (20/5/19)
10694.               CÔNG TÂM (20/5/19)
10695.               PHONG TRÀO SVHS SAIGON TRƯỚC 75
                                                 (20/5/19)
10696.               DÂN NGA NGÀY NAY (20/5/19)
10697.               NÓI VỀ MỘT Ý NGHĨA ĐẠI SỰ CỦA
                                QUỐC GIA (20/5/19)
10698.               ĐƯỜNG XƯA LỐI CŨ (20/5/19)
10699.               DIỄU BINH (20/5/19)
10700.               NGƯỜI TÀU VÀ NGƯỜI DO THÁI
                                           (20/5/19)
10701.               KHÁC GÌ (20/5/19)
10702.               THẬT RA (20/5/19)
10703.               NÀNG NGỌC TRINH (20/5/19)
10704.               NHỚ XƯA (20/5/19)
10705.               LÔ-GÍCH ĐIỀU TRA (20/5/19)
10706.               TRẦN HOÀI AN (20/5/19)
10707.               ĐẠO LẠ (20/5/19)
10708.               KẾT QUẢ TUYÊN TRUYỀN (19/5/19)
10709.               THOẠT NGHE (19/5/19)
10710.               TƯỢNG BÁC BÊN TRUNG QUỐC
                                        (19/5/19)
10711.               CƯỜI (19/5/19)
10712.               BÀI HỌC TỪ LIÊN XÔ (19/5/19)
10713.               ĐÙA DAI (19/5/19)
10714.               LỜI NÓI VÀ VIỆC LÀM (19/5/19)
10715.               TRE TÀN MĂNG MỌC (19/5/19)
10716.               XỨ TRIỀU TIÊN VÀ XỨ TRUNG QUỐC
                                                  (19/5/19)
10717.               BÁC HỒ (19/5/19)
10718.               NGƯỜI MÁY (19/5/19)
10719.               LOÀI VẬT VÀ CON NGƯỜI (19/5/19)
10720.               THI CA VÀ ÂM NHẠC (19/5/19)
10721.               DUY TÂM VÀ DUY VẬT (19/5/19)
10722.               TAY TIẾN SĨ CÙN (18/5/19)
10723.               QUY LUẬT KHÁCH QUAN (18/5/19)
10724.               TRIỀU TIÊN KÊU CỨU (18/5/19)
10725.               MẤT DÂN (18/5/19)
10726.               NÓNG VÀ LẠNH (18/5/19)
10727.               MÀU TÍM HOA MUA (18/5/19)
10728.               HÀNH TRẠNG LƯU MANH (18/5/19)




No comments :

Post a Comment