Saturday, May 25, 2019

TẬP THƠ "KẺ SĨ" TIẾP THEO, SỐ 242 (a)

TẬP THƠ “KẺ SĨ”
TIẾP THEO, SỐ 242 (a)

––

TOÀN LÀ ĐỒ ĐIÊN

Nguyễn Anh Khiêm thảy biết rồi
Nay thêm Đào Hiếu cũng toàn đồ điên
Thảy nhằm ca ngợi huyên thiên
Tôn Tô Thùy Yên thảy khác đâu thiên tài

Khiêm từng bảo vượt Tiên Điền
Nay thì Đào Hiếu toàn cầu sánh ngang
Chỉ ta đọc thấy làng nhàng
Bởi bao lần đọc Yên nào có vô

Thơ tuy vốn sống có cao
Nhưng phần hình thức có nào hay chi
Còn nhiều sạn cát lạ gì
Lời thơ trau chuốt chỉ phần ít thôi

Đâu tài tầm cỡ Nguyễn Du
Thơ toàn kiểu nước tràn mênh mông
Nhà thơ đi dạo trên đồng
Chung quanh lai láng nước thành ra thơ

SẮC NGÀN
(24/5/19)

**

THÂN CHỦ VÀ LUẬT SƯ

Ra Tòa nhất thiết rõ ràng
Bởi Tòa xét xử theo toàn luật thôi
Luật đều quy định cả rồi
Dễ nào bẻ quẹo hay nào du di

Nhưng còn người xử lạ gì
Nếu cùng ăn cánh làm chi được nào
Lại thêm não trạng tầm phào
Luật toàn giải thích tào lao lạ gì

Mới thành nói lại nói đi
Đã là Tòa án phải cần Luật sư
Kiểu là người đứng bên ngoài
Cái nhìn sáng suốt giúp vào bên trong

Thế nhưng nếu lại lòng vòng
Nạo tiền thân chủ quả càng thảm thương
Do ai biết được mọi đường
Nếu người bảo chữa trong toàn gian tham

Có khi ăn cả hai đàng
Bên này nạo chín bên kia lột mười
Khiến thành ra chuyện buồn cười
Ai người còn biết chỗ nào mà sơ

Thành ra tóm lại con người
Nếu đều gian dối thảy toàn vô lương
Đua nhau kiện tụng mọi đường
Đưa ra xét xử cũng phường thế thôi

Lại thêm lũ luật sư tồi
Béo cò đục nước ôi thôi ích gì
Thành ra chỉ có cười khì
Người phi đạo đức quý gì nữa sao

Cho dù vị trí ở đâu
Đều là lợn cả dễ sao con người
Nên cần luật pháp ở đời
Phải điều tiên quyết nhất là công tâm

Còn như luật nếu toàn hâm
Chẳng nào đâu luật mà thành bá vơ
Cộng thêm giá trị con người
Nếu không đạo đức cũng đời ra chi

Vậy nên nguyên tắc lạ gì
Luật cần dân chủ dân đều làm ra
Tạo nền Pháp lý sâu xa
Người người tử tế mới là nhân văn

NON NGÀN
(24/5/19)

**

PHÚ QUÝ SINH LỄ NGHĨA

Ngày xưa người Việt đàng hoàng
Ngàn năm văn hiến khiến càng thế thôi
Sống đời luôn phép tắc rồi
Đến như ăn uống cũng nào khác đâu

Thành nên trong mỗi bửa cơm
Vào ăn nhất thiết phải luôn đàng hoàng
Đã thành nền nếp thảy toàn
50 nguyên tắc giúp càng chi ly

Nhưng rồi nghèo khó lạ gì
Chỉ do thời cuộc còn chi nữa nào
Chiến tranh xảy đến ào ào
Ba mươi năm ấy xé rào cả thôi

Hết còn coi hướng coi nồi
Hết còn đẹp đẻ như hồi xa xưa
Mà đều thảy chỉ càn bừa
Từ ngày cách mạng tháng Mười truyền qua

Miệng ngoài thảy nói ba hoa
Nhưng trong tư chất toàn là trớ trêu
Chẳng qua vì thảy cái nghèo
Còn đâu tính cách như hồi ngày xưa

Bởi nào ai chẳng biết rõ thừa
Phú sinh lễ nghĩa ngàn xưa có rồi
Nhưng trăm năm cuộc bể dâu
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng

Còn đâu tính cách bên trong
Của người dân Việt lưu truyền ngày xưa
Khiến thành đi tắt về ngang
Thật là tế toái ngổn ngang cuộc đời

Trớ trêu thay thảy bao người
Tưởng là phát triển nhưng đều thụt lui
Bởi vì não trạng bùi nhùi
Trở thành đâu có chính mình tư duy

Mà đều cấy ghép lạ chi
Tạo đời đảo lộn một khi vậy rồi
Nên chi chữa lại con người
Phải cần cách mạng lại thời mới lên

Quay về văn hóa chính truyền
Tinh hoa người Việt vốn từ ngàn xưa
Nhưng nay khoa học lồng vào
Tự do dân chủ mới đời văn minh

NON NGÀN
(24/5/19)

**

DANH TỪ VÀ THỰC CHẤT

Danh từ thực chất mới hay
Danh từ giả dối chỉ tày gạt ai
Xưa kia như kiểu Liên Xô
Luôn luôn ngoài miệng nói ra hòa bình

Đó điều đời thảy biết toàn
Để nhằm nhân loại vô ngàm phe ta
Bao nhiêu Đại Hội diễn ra
Thanh Niên Thế Giới ba hoa hòa bình

Đến khi đã đổ cái ình
Hòa bình cửa miệng thật tình im re
Ngày nay còn Mỹ và Nga
Mong đều hai nước thiết tha hòa bình

Chỉ duy thằng Bắc Triều Tiên
Vẫn tên đồ tể mọi miền đều hay
Vặt đầu nó được hôm nay
Mới làm nhân loại hướng ngay hòa bình

NGÀN MAI
(24/5/19)

**

CON NGƯỜI VÀ THẾ GIỚI
TRONG THỜI KỲ HIỆN ĐẠI

Thế giới là của chung
Mọi người đều bình đẳng
Phải cuộc sống nhân văn
Mới cuộc đời phát triển

Đời tự do dân chủ
Mới đời của con người
Nước tự do dân chủ
Mới đất nước văn minh

Nhưng ngày nay Trung Quốc
Dẫu có tỷ tư dân
Vẫn chỉ toàn nô lệ
Duy cho Tập Cận Bình

Bình bảo sao nghe vậy
Hô đất nước quang vinh
Nhưng thật nhằm ăn cắp
Khác nào kiểu Huwei

Chuyên muốn làm gián điệp
Nhằm thâu tóm mọi người
Cốt mua gian bán lận
Đặng riêng ta lợi thôi

Khác gì giặc thế giới
Khác gì phản loài người
Khác nào hăm nhân loại
Tương lai ta vặt đầu

Nên thành nay nước Mỹ
Đại diện là Trump
Phải dằn mặt Trung Quốc
Khác chi là người hùng

Nhưng đôi người không rõ
Bảo Trump toàn khùng
Thật hỡi ơi nhân loại
Đâu nhìn thấy cái chung

Là văn minh phát triển
Phải con người tự do
Phải cuộc đời dân chủ
Không phải tổ tò vò

Trong quá khứ Liên Xô
Nhất là bên Trung Quốc
Như địch thù nhân loại
Nay tội đồ còn Tàu

NGÀN PHƯƠNG
(24/5/19)

**

NHỚ XƯA

Nhớ xưa gần ở sân trường
Thấy tù nhổ cỏ ta thương quá trời
Nhưng nay nhìn cũng khác nào
Chắc tù thời trước coi tù thời sau

Cuộc đời nghĩ quả cũng hay
Quốc gia cộng sản thay nhau đi tù
Nhưng đều cũng chỉ con người
Đọa đày ý hệ khiến toàn vậy thôi

NGÀN SAO
(23/5/19)

**

NÉT VẼ NHƯ THẦN

Thật là nét vẽ như thần
Toát lên bút pháp của vần thơ hay
Tả đầy dáng vẻ con người
Tâm tình như thoát ra từ bên trong

Cái nhìn lắng đọng giọt sương
Tròn vo lóng lánh ánh dương vạn lần
Cảnh đời đều phản chiếu vào
Đây người họa sĩ khác nào nhà thơ

NON NGÀN
(23/5/19)

**

TỰ DO VÀ CON NGƯỜI

Mỗi người sống được tự do
Như từng hoa nở trởi cho trên ngàn
Hoàn toàn không bị buộc ràng
Mỗi hoa độc lập giữa làn gió lay

Nhưng giờ trên đất nước Tàu
Tỷ tư dân thảy toàn đều cứt trâu
Lớp cầm quyền dẫm lên đầu
Camera giám soát luôn hầu tự nhiên

220 triệu cái hiện tiền
Cộng vào 300 triệu đảng viên trông chừng
Thật là đời sống mịt mùng
Quả đầy nhục nhã khốn cùng là sao

Điềm phê lý lịch từng người
Cấp như con vật hổ người thế nào
Kiểu từng con chip đeo vào
Dân Tàu như vậy khác nào cu li

Tội Mao không nói làm gì
Nhưng mà tội Mác mới thì chua cay
Bởi không có Mác từ đầu
Dễ đâu thực trạng dân Tàu ngày nay

Đúng là thảm trạng loài người
Tội đồ Các Mác ngàn đời đâu phai
Con người mất hết tự do
Sống như loài vật trong ao trong chuồng

ĐẠI NGÀN
(23/5/19)

**

VÔ DUYÊN
BAO KẺ BÌNH THƠ

Vô duyên những kẻ bình thơ
Kiểu thành nước ốc ai ngờ vậy sao
Luận thơ theo cách tào lao
Chỉ đều giả tạo tầm phào khác đâu

Biết chi thơ phải thế nào
Lại toàn tưởng tượng có đâu thật lòng
Nghe đều chỉ thảy đèo bòng
Giống như chút muối quậy toàn thùng to

Để thành chỉ kiểu giả đò
Cho rằng ta thảy hiểu nhiều thi ca
Nhưng đều đâu khác ba hoa
Nhảy qua nhảy lại lấy đà thế thôi

Đại ngôn ai cũng biết rồi
Nói điều cương đại rãnh ngồi mà nghe
Khác đâu ngôn ngữ loẹt lòe
Nội dung rỗng tuếch nhằm be cao bờ

Phỉnh ai đều chỉ dại khờ
Tưởng rằng thơ thảy đều toàn thiêng liêng
Khiến làm hóa lại thành điên
Ngôn từ thêu dệt sợ phiền chi ai

Để thơ hóa thảy lại hài
Cốt đều giả tạo toàn trong lẫn ngoài
Trong khi thơ có khác nào
Thảy đều ngôn ngữ chỉ hầu giản đơn 

Nhưng là ngôn ngữ đẹp toàn
Phải cần tinh luyện mới càng ra thơ
Nếu không đều chỉ vật vờ
Nói thường cũng được cần thơ đâu nào

Thành thơ buộc phải điệu vần
Nhất là ngôn ngữ luôn cần từ tim
Toát lên cái thảy người tìm
Đó là nghệ thuật dễ nào khác đâu

Khiến thơ đẹp ở ngôn từ
Với nhiều vần điệu lồng vào với nhau
Ngôn từ bản chất phải cao
Tuy toàn đơn giản nói như bình thường

Chẳng cần giả tạo mọi đường
Cốt nhằm thêu dệt hóa thành dối dang
Mà thơ phải thảy đàng hoàng
Trừ ra ngôn ngữ mới toàn thi ca

Khác nào cây đã trỗ hoa
Có đâu chiếc lá hiện ra úa tàn
Tuy hai đâu khác mọi đàng
Nhưng hoa thì đẹp lá vàng lại không

Nên đừng có kiểu lên đồng
Bình thơ giả tạo chỉ toàn bá vơ
Nói đều những thứ ai ngờ
Khác chi gạch đá bên bờ sông sâu

Bụi bay nào đến trời cao
Mà thường tầm chỉ cào cào vậy thôi
Bình thơ cách vậy lầm rồi
Không tài sáng tạo khó nào bình thơ

Từ xưa sáng tác đến giờ
Thảy hoài tình cảm ra từ tâm can
Kết cùng cảm xúc đều toàn
Có nào dệt chữ cùng đâu lắp vần

Làm thành giả tạo vạn lần
Lắm nơi sống sượng phải cần gột đi
Kiểu đầy sạn cát lạ gì
Trong khi thơ phải ngọc ngà trơn tru

Nên thơ chớ kiểu ruồi bu
Mà cần tinh luyện ở ngay trong hồn
Giống như mía chảy thành đường
Mà đường tinh chất mới toàn ra thơ

DẶM NGÀN
(23/5/19)

**

LỜI CÁM ƠN

Cám ơn nhã ý bạn bè
Có lời thăm hỏi để mời cà phê
Vui lòng và rất OK
Có ngày cụ thể ta cùng gặp nhau

Thành nên nhắn với Hữu Tài
Lâm thời là vậy sẽ rồi hẹn sau
Saigon đang bước vào mưa
Chờ khi chủ động một ngày nắng lên

PHƯƠNG NGÀN
(23/5/19)

**

THƠ NAM THƠ BẮC

Ta người sống ở Miền Nam
Thói quen thơ Bắc đọc đâu bao giờ
Cũng do thành kiến ban đầu
Nghĩ đều chính trị có đâu khác nào

Lại còn chính trị một chiều
Bị toàn nhồi nhét khó nào tự nhiên
Dễ gì mà được khách quan
Có chi rung cảm từ sâu đáy lòng

Nay tình cờ đọc Phan Huy
Lần đầu bổng thảy khác chi như mình
Thơ toàn một giọng chí tình
Thảy đều tự chủ phát từ con tim

Như bài Cảm Tạ Miền Nam
Khiến cho thơ Bắc thơ Nam khác gì
Bởi người luôn thảy lạ chi
Khi cùng tiếng nói tầm hồn với nhau

NON NGÀN
(23/5/19)

**

LỊCH SỬ KHÁCH QUAN

Vẫn luôn lịch sử khách quan
Dễ gì phụ thuộc thời gian đâu nào
Dẫu ai ép buộc la gào
Trăm năm cũng thế khó nào chủ quan

Cả nay chưa có rõ toàn
Nhưng rồi sẽ rõ khi càng lùi xa
Bởi rồi lớp cũ đi qua
Thay vào lớp mới dễ mà khác chi

Thành ra Lê Duẩn lạ gì
Sau này mới biết công đều ra sao
Chỉ đều thừa kế ông Hồ
Hoàn thành cộng sản có nào khác đâu

Bảy lăm kết quả biết rồi
Hai miền thống nhất nhưng đều theo Nga
Tức là đánh Mỹ chạy ra
Miền Nam đổ sập nhằm Nga lại vào

Vào bằng ý hệ khác sao
Vào bằng bài bản lẽ nào không hay
Hai lần đã đổi tiền ngay
Ba lần cải tạo có nào lạ chi

Liên Xô kiểu hệt khác gì
Thành ra cách mạng có nào vì ta
Mà vì Quốc tế bao la
Vì nơi học thuyết chính là Mác Lê

Đó là sự thật mọi bề
Ai còn phủ nhận chỉ đều giả ngu
Bởi vì chân lý thiên thu
Có đâu phụ thuộc riêng vào một ai

Thành ra kết quả chỉ hài
Nếu như viết sử cốt nhằm chủ quan
Bởi vì sẽ uổng công toàn
Để sau sự thật vẫn càng rõ ra

PHƯƠNG NGÀN
(23/5/19)

**

MỘT MÌNH MỘT CHỢ

Một mình một chợ kiểu thường thôi
Ai dại ngu chi để hóa tồi
Bởi nắm trong tay quyền tất cả
Có nào ngồi đó để mà chơi

Cũng như đá bóng miệng thổi còi
Đố có thằng nào dám xía vô
Còi thổi trọng tài đâu khác phạt
Một mình một cõi thảy làm vua

Độc tài bởi vậy quả hay thôi
Vô sản ngày xưa Mác nói rồi
Khờ khạo mới thành không lợi dụng
Ngàn năm một thuở bỏ nào sao

Cái thang Mác bắc phải trèo lên
Cũng giữ đừng cho để hớ hênh
Ngoài miệng ráng gào toàn dân chủ
Ta trèo dân mới phải đành im

GIÓ NGÀN
(23/5/19)

**

ĐỐT LÒ

Dầu giờ ông Trọng còn đau
Đốt lò phải tiếp mới hầu tự nhiên
Nhu cầu đó thảy khách quan
Tiền dân chúng cướp phải toàn nhả ra

Dẫu còn bao chuyện sa đà
Đốt lò vẫn thảy phải là trước tiên
Nếu không tiếp đốt liền liền
Để lâu lò tắt nhãn tiền rụi luôn

TẾU NGÀN
(23/5/19)

**

LÀM VUA MỘT CÕI

Làm vua một cõi lạ gì
Bí thư Tỉnh ủy ai thì ngây thơ
Không ăn quả chỉ dại khờ
Đã vua thì dễ bao giờ ngu đâu

Bởi vì cơ chế đã hầu
Không mình ở đó cũng thằng giống vô
Khác chi chân lý là bao
Độc tài vô sản Mác nào có sai

TẾU NGÀN
(23/5/19)

**

LƯỠNG LẸO

Không gian ai đánh làm chi
Chỉ toàn nói lẹo hay gì Huwei
Rõ ràng cái máu phe ta
Nguyễn Liêm nay vẫn chỉ là thế thôi

Dầu giờ đã ở Úc rồi
Biết đâu sứ mệnh vẫn hồi như xưa
Kiểu nhằm để thảy ém quân
Đặng làm cách mạng thế gian mai này

TẾU NGÀN
(23/5/19)

**

NGỌC TRINH VÀ CHIỀU XUÂN

Ngọc Trinh quả muốn bon chon
Mặc đồ để thảy cái lon ra ngoài
Bàng dân thiên hạ nhìn vào
Bị toàn lác mắt trước thềm hội Cannes

Vậy mà nay có Chiều Xuân
Lại khen nức nở ai từng thấy không
Chiều Xuân chắc muốn tuột quần
Cho thiên hạ thấy trỏng toàn là hoa

TẾU NGÀN
(23/5/19)

**

NGÔI TRƯỜNG THÂN YÊU

Có khi trường cả trăm năm
Từ hồi Pháp thuộc vẫn còn lại sau
Đến khi quân Nhật đã vào
Việt Minh khởi nghĩa rồi thời Quốc gia

Tiếp theo Cộng sản thế vào
Nay thành đổi mới cũng mình thế thôi
Như mây gió nổi khác nào
Ngôi trường vẫn đó luôn hoài thân yêu

NẮNG NGÀN
(23/5/19)

**

TA ĐÃ TRẢI QUA

Việc này ta đã trải qua
Gần non thế kỷ từ ngày xa xưa
Đều hoài nước mắt như mưa
Mỗi khi niên học đã vừa qua xong

Sân trường phượng đỏ chói chang
Ve sầu kêu thảy như ong trưa hè
Giả từ thầy bạn một ngày
Ai không từng khóc trong bầy học sinh

PHƯƠNG NGÀN
(23/5/19)

**

NƯỚC NGA QUA LỊCH SỬ

Nga luôn là nước Âu Châu
Từ xưa người Việt đã từng biết tên
Tàu Nga có đến Cam Ranh
Phan Chu Trinh quả xuống thăm rõ ràng

Đó là thời buổi Nhật hoàng
Nga vì bại trận vào toàn núp thôi
Nhưng rồi Cách mạng tháng Mười
Nga thành cộng sản vẫn hoài loay hoay

Bây giờ thật đã thoát ra
Nước Nga cường quốc vẫn như thuở nào
Như thời còn dưới Sa hoàng
Nước Nga đã mạnh có toàn thua ai

Nên nay thời buổi đổi rồi
Nga cần quay lại với người Việt Nam
Để hầu đối kháng với Tàu
Đâu nhằm làm sếp kiểu thời xưa kia

TẾU NGÀN
(23/5/19)

**

SỰ SỐNG DIỆU KỲ

Đời là sự sống diệu kỳ
Nguồn từ vũ trụ lạ gì nữa sao
Thế nên mẹ bị ung thư
Không còn chữa được buộc đành cứu con

Bởi vì một mất một còn
Phải nhằm sự sống mãi lưu sau này
Mẹ cần đánh đổi cuộc đời
Đó là quy luật vẫn thời tự nhiên

Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con

Ca dao từ thuở ngàn năm
Chứng minh người Việt có đâu mơ màng
Thông minh như vậy thật toàn
Đâu nào duy vật khiến càng ngu si

HOA NGÀN
(23/5/19)

**

MỘT THỜI NGU XUẨN

Một thời ngu xuẩn đã qua đi
Tuổi nhỏ ngày nay có biết gì
Miền Bắc sống toàn bằng tem phiếu
Con người đày đọa kiếp cu li

Thuở ấy liền sau lúc Năm tư
Tức ngày đất nước bị chia đôi
Pháp thảy bị thua và Giáp thắng
Điện Biên trận chiến quá tơi bời

Miền Nam trong thể chế Cộng hòa
Tem phiếu không hề đã xảy ra
Miền Bắc theo Liên Xô sát nách
Làm cho xã hội thảy mù lòa

Tem phiếu liên hồi tới Bảy lăm
Khiến người chịu đựng buốt tận răng
Cái nghèo xơ xát như địa ngục
Giả tạo ngợi ca kiểu tinh thần

Tinh thần tuân phục của người dân
Cốt để sống sao cho yên lành
Răm rắp gục đầu theo mệnh lệnh
Cuối cùng chiến thắng cả Miền Nam

Nay thì thời ấy đã qua rồi
Cả nước chết hơn năm triệu người
Chiến tranh hai bận làm chủ nghĩa
Theo bước Liên Xô nghĩ tuyệt vời

Nhưng giờ mọi sự đều rõ ràng
Liên Xô sụp đổ đã tan hoang
Đông Âu theo gót cùng tan rã
Giấc mộng hão huyền rơi giữa đàng

Mọi điều do bởi Mác mà ra
Học thuyết lạ nào chỉ quỷ ma
Chẳng có chút đâu là thực tế
Một phần nhân loại buộc sa đà

Do sai nguyên lý thảy từ đầu
Mác chứng tỏ rằng quả chỉ ngu
Lừa dối loài người vào ảo tưởng
Tội lỗi lưu đời mãi thiên thu

Bởi làm xã hội chẳng còn người
Công cụ thảy toàn để khiển sai
Ý thức vong thân thành tuyệt đối
Thành ra ngu xuẩn mới toàn hài

PHƯƠNG NGÀN
(23/5/19)

––

MỤC LỤC

10814.    TOÀN LÀ ĐỒ ĐIÊN (24/5/19)
10815.    THÂN CHỦ VÀ LUẬT SƯ (24/5/19)
10816.    PHÚ QUÝ SINH LỄ NGHĨA (24/5/19)
10817.    DANH TỪ VÀ THỰC CHẤT (24/5/19)
10818.    CON NGƯỜI VÀ THẾ GIỚI TRONG THỜI KỲ
HIỆN ĐẠI (24/5/19)
10819.    NHỚ XƯA (23/5/19)
10820.    NÉT VẼ NHƯ THẦN (23/5/19)
10821.    TỰ DO VÀ CON NGƯỜI (23/5/19)
10822.    VÔ DUYÊN BAO KẺ BÌNH THƠ (23/5/19)
10823.    LỜI CÁM ƠN (23/5/19)
10824.    THƠ NAM THƠ BẮC (23/5/19)
10825.    LỊCH SỬ KHÁCH QUAN (23/5/19)
10826.    MỘT MÌNH MỘT CHỢ (23/5/19)
10827.    ĐỐT LÒ (23/5/19)
10828.    LÀM VUA MỘT CÕI (23/5/19)
10829.    LƯỠNG LẸO (23/5/19)
10830.    NGỌC TRINH VÀ CHIỀU XUÂN (23/5/19)
10831.    NGÔI TRƯỜNG THÂN YÊU (23/5/19)
10832.    TA ĐÃ TRẢI QUA (23/5/19)
10833.    NƯỚC NGA QUA LỊCH SỬ (23/5/19)
10834.    SỰ SỐNG DIỆU KỲ (23/5/19)
10835.    MỘT THỜI NGU XUẨN (23/5/19)


                                   ––



No comments :

Post a Comment