TẬP THƠ “KẺ SĨ”
TIẾP THEO, SỐ 240
NGU BỎ MẸ
Chỉ toàn cầu nguyện được sao
Rúc trong vỏ ốc lẽ nào khác đâu
Mà đời hành động mới sâu
Mới toàn thực tế vẫn âu lẽ thường
Cầu toàn Phật, Chúa mọi đường
Mà đều bất động chỉ dường ngu si
Phật hay là Chúa lạ gì
Có đâu ngốc nghếch giúp quân thảy lười
TẾU NGÀN
(18/5/19)
**
BỤNG ĐÀN BÀ DẠ CON NÍT
Cho dầu nhân đạo quý thay
Nhưng đều nhân đạo chỉ cho một người
Có nào nhìn thảy cuộc đời
Vì toàn xã mới thời cao hơn
Bởi đều bao quát thảy toàn
Giống trong ao bẩn cá càng sống sao
Vậy nên nhân dạo khác nào
Kiểu hơn con nít đàn bà mới hay
TẾU NGÀN
(18/5/19)
**
DÒNG TRÔI LỊCH SỬ
Năm trăm năm đã qua rồi
Thần Nhân Trung có một câu để đời
“Hiền tài nguyên khí quốc gia”
Nay toàn theo Mác có mà biết sao
Chỉ đều giai cấp ào ào
Chỉ đều “vô sản” nhằm hoài đấu tranh
Nào cần biết nước biết dân
Chỉ cần ý hệ nghĩ luôn đủ rồi
Cũng nào biết đến con người
Hay là xã hội thảy đều khách quan
Mà thành mê tín dị đoan
Tin vào Các Mác khiến càng tiếu lâm
Một anh trí thức toàn hâm
Ngông cuồng bỏ mẹ biến thành tổ tiên
Còn đâu đất nước người hiền
Thân Nhân Trung đó Rồng Tiên sinh thành
TIẾNG NGÀN
(18/5/19)
**
Ý NGHĨA VÀ GIÁ TRỊ CỦA
TINH HOA NGHỆ THUẬT
Dẫu cho nghệ thuật ngành nào
Không ngoài giá trị thảy đều khách quan
Tất nhiên không tách nội dung
Nhưng cần thẩm mỹ mới luôn đẹp toàn
Nhạc thơ cũng vậy muôn vàn
Toát lên cái đẹp luôn càng thấy ngay
Dầu khi chỉ có một bài
Lại toàn hoàn hảo đâu ngoài mỗi câu
Nên thành giá trị dài lâu
Chẳng cần số lượng mà hầu tinh hoa
Nhiều nhạc sĩ chỉ bài ca
Đủ làm nổi tiếng gần xa trọn đời
Thi ca cũng vậy khác nào
Nguyễn Du chỉ một áng Kiều đủ hay
Đoàn Thị Điểm cũng nào sai
Chỉ cần Chinh Phụ Khúc Ngâm tuyệt rồi
Đó đều tác phẩm hảo toàn
Không hề có sạn cho toàn mỗi câu
Đó là ý nghĩa cao sâu
Cho dầu thưởng ngoạn thảy hầu là ai
Nên chi nghệ thuật chỉ hài
Nếu đều đánh giá bởi người bình dân
Vì không là thợ kim hoàn
Có nào trắc lượng được toàn ngọc sao
Vậy nên đều chỉ tào lao
Người thường lượng giá thi ca lạ nào
Mà cần nghệ sĩ tầm cao
Có tài sáng tác mới hầu đạt thôi
Tinh hoa luôn mãi muôn đời
Của toàn dân tộc có nào riêng ai
Cho dù âm nhạc thi thơ
Cả trong quá khứ tương lai đều hoài
Phải người trời khiến có tài
Mới đều luôn thảy tạo đời vẻ vang
Còn như mọi kẻ làng nhàng
Dẫu mà nổi tiếng cũng toàn bích đâu
Khác chi gió nổi mây trôi
Đều trong chốc lát rồi thời vẫn qua
Cho dầu bao kẻ ba hoa
Toàn ca lên dữ dội cũng là thế thôi
NGÀN THƠ
(18/5/19)
**
MỌI CÁI TRONG MỘT
Mọi người dưới một chỉ huy
Độc tài vô hạn còn gì nữa sao
Cũng như đất ruộng thế nào
Thảy đều chung thảy ghi vào hồ sơ
Tới khi lửa cháy ai ngờ
Kho lưu trữ thảy ra tro lạ lùng
Khác gì trong giỏ cua cùng
Một người xách bán ai còn ngăn sao
TẾU NGÀN
(18/5/19)
**
SỐ LƯỢNG VÀ CHẤT LƯỢNG
Quy mô đều chỉ bề ngoài
Thảy toàn hình thức khác nào vậy đâu
Nếu như dân chủ thảy tồi
Dân thành một đám tôi đòi lạ chi
Thành ra Trung Quốc khác gì
Chỉ đều thấp kém quả thì khác sao
Dẫu nay dân số tỷ tư
Hoài đều duy nhất một người làm vua
Thành ra số lượng hóa thừa
Bởi vì chất lượng có nào hay ho
Dân đâu não trạng tự do
Có nào dân chủ để cho nhân quyền
Mà toàn nô lệ như điên
Kiểu như giòi bọ mọi miền thế gian
Chỉ đều tuân lệnh thảy toàn
Còn chi tự chủ hiên ngang con người
NGÀN PHƯƠNG
(18/5/19)
**
PHÊ PHÁN CÁC MÁC
Thảy đều do Mác mà ra
Một tay ngu dốt có mà lạ sao
“Độc tài vô sản” thế nào
Khiến làm nhân loại bao năm tiêu điều
Giết trên trăm triệu con người
Liên Xô vẫn đổ có nào lạ chi
Giờ trên thế giới khác gì
Chỉ còn bốn nước lở thì phải theo
Nhưng trong thực tế đói nghèo
Toàn danh từ hão lêu têu lạ gì
Dân nghèo khắp chốn ra chi
Chỉ trừ thiểu số mới thì giàu lên
Thành ra lý thuyết hão huyền
Tội này của Mác nhãn tiền muôn năm
Lúc đầu thật sự oái oăm
Công nhân toàn ít thổi phồng cao lên
Bảo cần “giai cấp đấu tranh”
Thật ngu bỏ mẹ khác chi lên đồng
Tưởng làm thế giới màu hồng
Ai dè khiến thảy đều toàn màu đen
Bởi vì mê tín dị đoan
Có nào khoa học nên càng ngu si
Công nhân hoàn cảnh lạ gì
Phải làm sao giúp họ đều tiến lên
Dựa vào khoa học rộng thênh
Dựa vào luật pháp đều toàn nhân văn
Đàng này Mác nói cuội nhăng
Để thành nhân loại tiêu toàn về sau
Khác đâu não trạng cùi đày
Thật ngu bỏ mẹ đâu nào thông minh
Thảy đều tư tưởng bùn sình
Làm hư lịch sử quả tình vậy thôi
Độc tài đã thảy tội rồi
“Độc tài vô sản” quả nào ngu hơn
Bởi vì cái dốt nguồn cơn
Biến thành tham vọng cá nhân đều toàn
Tạo muôn tệ trạng nhịp nhàng
Khiến hoài giả tạo có còn ra chi
Lại nguyên hệ thống khác gì
Đọa đày nhân loại Mác thì tội cao
ĐẠI NGÀN
(18/5/19)
**
QUYỀN DÂN
Dân thì phải biết quyền dân
Công kênh lãnh đạo ngu đần thế sao
Dầu cho ông Trọng thế nào
Đảng đều cử được ra người khác thay
Sao dân chỉ có cùi dày
Chỉ như giòi bọ ai làm thế kia
Đã non thế kỷ đầm đìa
Hỏi toàn người Việt có còn xứng không
Hay là chỉ bọn lên đồng
Toàn như giun dế quả không khác nào
Ôi chôi trí thức bù cào
Biết đâu dân chủ tự do là gì
Chỉ toàn não trạng cu li
Vậy còn vỗ ngực xưng là “luật sư”
Đúng là dân tộc nhứ nhừ
Dễ chi sánh với được người thế gian
NON NGÀN
(18/5/19)
**
LỜI BÁC
Bác toàn nói cách bình dân
Đời tin sái cổ mới thành thế thôi
Nhưng từ ngày Bác đi rồi
Bao nhiêu sự việc khiến toàn buồn xo
Độc tài Mác đã phê cho
Làm dân luôn phải co ro vậy mà
Bác thì chỉ giỏi ở ta
Còn so ông tổ dễ mà hơn sao
TẾU NGÀN
(17/5/19)
**
CẢNH TƯỢNG
Đây là cảnh tượng ở Tàu
Bao nhiêu chở hết mới hầu kiếm ăn
Thật là quả thảy lố lăng
Đi lên cộng sản tất bằng cách ni
TẾU NGÀN
(17/5/19)
**
THẰNG SƯ CHÓ ĐIÊN
Cái thằng Thanh Quyết chó điên
Bảo làm như thể Triều Tiên lạ gì
Thật toàn một thứ ngu si
Giống quân căn cứt còn gì nói sao
Quốc danh sư có khác nào
Một tăng chó đẻ đưa vào đấy thôi
Miệng mồm sắt máu hỡi ôi
Kiểu như con chó luôn nhào sũa vang
TẾU NGÀN
(17/5/19)
**
NGUỒN GỐC THAM NHŨNG
Chưởi tràn tham nhũng đều thường
Sao không xét tới mọi đường do đâu
Tại sao có lũ bọ giòi
Chỉ nhờ cơ chế chúng hoài lớn ra
Thành ra dầu mãi xót xa
Vẫn thành bất lực quỷ ma khác gì
Phải đòi cơ chế đổi đi
Tự do dân chủ mới thì ngon hơn
Độc tài hoài thảy nguồn cơn
Tạo toàn bá láp đâu hơn cầm quyền
Khiến lam tham nhũng như điên
Bởi ngu có biết nhân quyền là chi
Dè đầu bóp cổ khác gì
Như quân cướp giật rõ thì làm quan
Thành ngu hết thảy mọi đàng
Chỉ nhằm chưởi bởi chẳng tìm đường ra
ÁNH NGÀN
(17/5/19)
**
THẰNG SƯ ĐẦU BÒ
Thằng này chẳng những phổi bò
Còn đầu bò nữa bởi thò đuôi ra
Cho dầu mặc áo cà sa
Sánh ông Hồ với Phật Thích Ca quả dần
Đây là kết quả ngu dân
Gần tròn thế kỷ mới thành thế thôi
Tuyên truyền quyết muốn dân ngu
Nào đâu biết phải trái chi chuyện đời
Biến đều một lũ bọ giòi
Như thằng Thanh Quyết cũng là “nhà sư”
Hắn như con chó sũa càn
Một thằng dốt nịnh kiểu toàn cứt khô
Nó đâu biết Phật thế nào
Cũng đâu có hiểu ông Hồ là chi
Ông Hồ chỉ thảy người trần
Đặt ngang với Phật quả mới đần làm sao
NON NGÀN
(17/5/19)
**
CÁI ĐẶC SẮC ĐỘC ĐÁO
TRONG VĂN CHƯƠNG TIẾNG
VIỆT
Đều luôn thâm thúy tinh thần
Đều luôn nhạc tính đã thành tự nhiên
Làm cho lục bát ưu tiên
Ca dao cũng vậy mọi miền dân gian
Ngôn từ sâu sắc thảy toàn
Hợp cùng thi pháp chứa chan khác nào
Tinh hoa hàm ý cao sâu
Tạo thành tục ngữ ca dao rộn ràng
Bởi đều nhạc tính tiềm tàng
Hòa nơi vần điệu lại càng thông minh
Hiện ra ngữ nghĩa linh đình
Có đâu đơn giản thật tình vậy thôi
Thành luôn hàm súc tuyệt vời
Phải là người Việt mới toàn hiểu sâu
Còn người ngoại quốc dễ đâu
Hiểu dầu sâu lắm chỉ âu bên ngoài
SẮC NGÀN
(17/5/19)
**
NGÔN NGỮ THI CA
Vẫn là ngôn ngữ đời thường
Nhưng toàn tinh luyện mọi đường vậy thôi
Như cây đang trỗ đầy hoa
Như trăng tỏa sáng tít nền trời cao
Làm thành ý nghĩa ngọt ngào
Cho toàn hình ảnh quả nào khác đâu
Nhưng luôn thực chất một màu
Đều không giả tạo có đâu cầu kỳ
Nên thơ chẳng khó khăn gì
Đâu cần nặn óc nặn đầu mới ra
Mà đều hít thở bình hòa
Nhưng thành vần điệu mới là ra thơ
Vậy nên cho mãi tận giờ
Ta không cảm nhận kiểu thơ khác toàn
Chứa đều ngôn ngữ kêu vang
Nhưng nhiều giả tạo thêm càng lơ mơ
Nhiều khi ráng cố đợi chờ
Nhưng đều chưa thấy Thùy Yên hay gì
Kiểu như Tô vẽ lạ chi
Nội dung có đó mà hình thức đâu
Thường khi gượng ép ngập đầu
Tựa hồ nước chảy nơi dòng cạn queo
Khiến cho âm điệu càng nghèo
Khác nào sỏi đá va tràn với nhau
TẾU NGÀN
(17/5/18)
**
CÒN CHỨNG TỎ LÀM GÌ
Bây giờ chứng tỏ làm gì
Nói cho sướng miệng cũng thì thế thôi
Hoàng Trường Sa thảy mất rồi
Chứng minh vô ích được gì nữa đâu
Nó đà vào cả tay Tàu
Công hàm năm tám làm thang nó trèo
Phạm Văn Đồng quả eo sèo
Cốt nhằm “ý hệ” thành lèo làm sao
Nay thì chuyện đã xảy rồi
Cái ngu đã trọn còn nào sửa chi
Ngàn năm lịch sử sẽ ghi
Ai công ai tội lạ gì nói sao
Một thời sản phẩm Liên Xô
Việt Nam nay có tự hào nữa không
Mèo khen đuôi thảy dài toàn
Kiểu mình tự sướng rõ càng vô duyên
TẾU NGÀN
(17/5/19)
**
CÁI GIAN VÀ CÁI NGAY
Cái gian vẫn sợ cái ngay
Dẫu ngoài làm bộ ta đây ngon lành
Độc tài luôn sợ tự do
Nếu như không sợ tại sao cấm hoài
Thành ra luôn thảy buồn cười
Độc tài vốn được một thời vậy thôi
Cha truyền con nối ba đời
Cuối cùng sẽ đổ dễ nào khác chi
Triều Tiên kiểu vậy lạ gì
Đạp đầu đất nước để khi tung hoành
Nhân danh chủ nghĩa tanh bành
Dân toàn sợ hãi buộc đành im hơi
Thảy đều nhục nhã trên đời
Cầm quyền gian dối hỏi thành ra chi
Có ai bầu bán lên gì
Khác nào ăn cướp nhiều khi buồn cười
TẾU NGÀN
(17/5/19)
**
NGÂY THƠ
Ngây thơ tin thảy danh từ
Nhưng con người nói đến chừ chứ sao
Danh từ tự nó nghĩa nào
Nếu nhằm gian dối cũng hầu vậy thôi
Thành ra tin chỉ toàn ngu
Mà cần lý trí mới cao ở đời
Để luôn nhận thức đi đầu
Nếu không thật bụng lời đều phô trương
TẾU NGÀN
(17/5/19)
**
CHỦ NGHĨA MỊ “XÃ HỘI”
Nghe từ “xã hội” tưởng hay
Giống như nhằm thảy con người chứ sao
Tự do giải phóng khác nào
Đại đồng muôn thuở lẽ đâu không mừng
Thật thì Mác chỉ tưng tưng
Dùng từ “xã hội” mịt mùng ai hay
Hiểu theo chỉ nghĩa đàn bày
Đặng nhằm nô lệ nhân quần khác đâu
Liên Xô quả đã đổ nhào
Chỉ càng cho thấy nó nào đúng chi
Đẹp sao lại chẳng duy trì
Mị dân thì có khác gì nữa sao
Thành ra Mác thảy tội đồ
Phỉnh phờ thế giới dựa trên danh từ
Nên toàn giả dối đến chừ
Cột chùm nhân loại bảo nhằm tự do
TẾU NGÀN
(17/5/19)
**
THẰNG NGU
Mẹ cha cái thứ toàn ngu
Nói như đạp cứt ruồi bu rõ ràng
Rõ là truyền khẩu không oan
Óc hoài nô lệ kiểu toàn Liên Xô
Ngày nay nó đã xuống mồ
Dân Nga đã thấy còn nào như xưa
Bị tay Các Mác dối lừa
Mị tràn giai cấp quả chưa ai từng
ÁNH NGÀN
(17/5/19)
**
SỨC BẬT
Ngoài đời số má mới cao
Còn trong đồng chí ai nào biết đâu
Tài năng từ lúc nằm nôi
Lớn vài mươi tuổi hầu thành đại gia
Cao hơn cũng thảy Bí thư
Tình này tỉnh nọ gần như số trời
Thành dân chỉ biết hởi ơi
Phận đều con sãi quét hoài lá đa
TẾU NGÀN
(16/5/19)
**
NƯỚC NGA VÀ THẾ GIỚI
Nước Nga cách mạng tháng Mười
Ai mà không nhớ một đời mình sao
Chiến tranh nóng lạnh nháo nhào
Rồi Liên Xô cũng đổ ào vậy thôi
Một thời hồ hỡi vang trời
Cả toàn Miền Bắc học đều bên Nga
Đông Âu cũng vậy sa đà
Nông dân Nga bổng phất lên làm thầy
Thành ra lịch sử cũng hay
Nga toàn văn học biết nào tư duy
Gặp nhằm Các Mác mê ly
Lênin mê thật hay vì mộng cao
Muốn làm thế giới theo tao
Để thành lãnh tụ một thời cũng vui
Oural trải tận thôn Đoài
Putin nay chỉ thấy hài vậy thôi
TẾU NGÀN
(16/5/19)
**
TĂNG VÀ GIẢM
Tăng cùng với giảm lạ nào
Tăng về chính sách giảm về lòng dân
Thành tăng thảy loại cù lần
Dẫu đầu trọc lóc mọi phần lộ ngay
Kiểu tăng bá đạo cũng hay
Đâu còn tăng cách Phật toàn ngày xưa
Vì nay thế sự vào chùa
Tăng nhằm cấy đó để hầu quốc doanh
TẾU NGÀN
(16/5/19)
**
CON DÂN VÀ ĐẤT NƯỚC
Tổ tiên đất nước giống nòi
Ngàn năm dân tộc phải hoài trước tiên
Đó điều uống nước nhớ nguồn
Chẳng ai có trước non sông của mình
Ngược là tâm thức linh tinh
Khác nào não trạng tự mình khinh dân
Tự mình khinh nước mọi phần
Tự mình khinh cả tiền nhân của mình
Ngày nay bốn triệu đảng viên
Mà không lên tiếng khác đâu ngu đần
Đảng sao lại đứng trước dân
Đảng sao lại thảy triệu lần ưu tiên
Đảng là tập hợp đảng viên
Đảng nào trên trước mọi miền núi sông
Đảng nào có trước Tiên Rồng
Đảng đều do Mác Lênin tạo thành
Dẫu người ngoại quốc đã đành
Việc sai việc đúng đâu thành tất nhiên
Mà đều thay đổi nhãn tiền
Có chi trụ mãi mọi miền thế gian
Thành ra nói thảy không oan
Đảng viên biết Đảng khó còn biết dân
Trong khi Đảng chỉ thành phần
Đều trong quần chúng mà thành ra thôi
Ông Hồ cũng vậy khác nào
Cũng người dân nước có nào đâu hơn
Lý chi tôn thánh tôn thần
Thảy toàn mê tín mọi phần lạ sao
Nên cần suy nghĩ lại nào
Phải cần thực tế mới khi bình thường
Người ta đa đảng mọi đường
Việt Nam độc đảng mới dường vậy thôi
Tự biên tự diễn phải rồi
Tự tung tự tác còn nào kính dân
Có nào kính nước vạn lần
Mà toàn kính Bác triệu phần khác đâu
Buồn cho non nước ra sao
Buồn cho dân tộc ai nào có hay
Con người hết cả thẳng ngay
Mà toàn cong thảy cổ đầu đến lưng
Trong khi đất nước của chung
Tại sao có chuyện phản thùng vậy chăng
Hóa đâu còn biết trời trăng
Chỉ còn biết Mác Lênin lạ kỳ
Ngày xưa đánh Pháp làm gì
Để nay quả thảy nhiều khi buồn cười
Có đâu còn nữa con người
Còn toàn cái máy ai đời thế sao
Tự do độc lập thế nào
Tư duy não trạng cào cào khác chi
Ai người dám nói thẳng đi
Đảng và Đất nước cái gì cao hơn
Non sông Tổ quốc nguồn cơn
Hay là Các Mác Lênin cội nguồn
Dân là người chủ vẹn toàn
Hay là chủ nghĩa mới toàn cao hơn
NON NGÀN
(16/5/19)
**
MỌI LỖI LẦM ĐỀU DO CÁC
MÁC
Điều này đâu phải chuyện chơi
Mà toàn nghiêm trọng phải cần nói ra
Nó làm nhân loại xót xa
Cả non thế kỷ có mà nhẹ sao
Cũng như sông suối khác nào
Cho bao phức tạp vẫn đều nguồn đi
Lỗi do bởi Mác lạ gì
Còn người cộng sản thảy thì nạn nhân
Chỉ trừ những kẻ đầu tiên
Do toàn nhầm lẫn thành nên tin vào
Hay đều thuộc dạng tào lao
Cốt nhằm lợi dụng tầm phào thế thôi
Lạ chi tham vọng con người
Đã từng tạo thảy chuyện đời hôm nay
Bởi như nếu Mác toàn hay
Nó thành công hẳn những ngày đầu tiên
Có đâu toàn tạo buồn phiền
Hẳn vì bản chất đã hoàn toàn sai
Nhất là điều thảy chỉ hài
Tự xưng “khoa học” đặng câu lòng người
Nhưng rồi cao ngạo độc tài
Đề cao “chuyên chính” khiến càng sai thêm
Cái sai như vậy đầu tiên
Hoặc vì ba xạo hay đều toàn ngu
Xạo thì phản bội nhân quần
Còn ngu thì ý nghĩa nào nữa đâu
Lại gây ảo tưởng thâm sâu
Mới thành tội lỗi quả hầu vậy thôi
Kiểu như nấm độc khác nào
Bên ngoài lòe loẹt khó nào ai hay
Đó điều kinh nghiệm xưa nay
Vật gì lòe loẹt dễ toàn độc trong
Khiến làm lầm thảy tỏng tong
Vẻ ngoài diêm dúa chứa toàn độc cao
Khác chi thuyết Mác lạ nào
Thiên đường cộng sản có sao dám từ
Trong khi trong lại nhuyễn nhừ
Toàn điều nghịch lý đến chừ ai hay
Thành đều đơn giản xưa nay
Phần đông không hiểu mới tày mê thôi
MÂY NGÀN
(16/5/19)
**
CAO CẤP CHÍNH TRỊ
Chuyện đều thảy quả khôi hài
Nguyễn Văn Dũng đó nay lòi cả ra
Khai toàn bằng giả quỷ ma
Chỉ bằng Cao cấp mới là thật thôi
Kiểu này Chính trị đâu tồi
Chỉ cần tụng thuộc rã rời Mác Lê
Nhờ đây tiến chức mọi bề
Bởi bằng Chính trị dầm dề trong tay
TẾU NGÀN
(16/5/19)
**
BẨU CỬ
Đảng hoài bầu cử với nhau
Dân nào có xía thành đâu không cười
Chỉ khi ló chuyện hổ ngươi
Bầu đàn trốn mất một người lòi ra
Việc này chẳng có đâu xa
Ai từng bán rẻ tòa nhà Sadeco
Giờ đây sự việc lật nhào
Tất Thành Cang thảy ai từng bầu va
TẾU NGÀN
(16/5/19)
**
NGHĨ TỚI BÁC
Dân không nghĩ mà nghĩ tràn tới Bác
Nước không lo duy chủ nghĩa lo hoài
Nguyễn Thiện Nhân bởi vậy chẳng lạc loài
Bởi nhờ Đảng bảo toàn ai không biết
TẾU NGÀN
(16/5/19)
**
QUÉT NHÀ VÀ SỬA NHÀ
Việc hầu đơn giản thế thôi
Vậy nhưng không biết khác gì đều ngu
Quét nhà chẳng chuyện ruồi bu
Nhưng nhà phải sửa thên thu vẫn cần
Rác tràn trong bếp ngoài sân
Mà không lo quét vạn lần chỉ ngu
Quét mà chẳng sửa lại nhà
Rác sinh ra mãi càng là ngu thêm
Khiến cho câu chuyện đã thèm
Ai làm hậu quả rác rền hôm nay
Ai làm xã hội cùi đày
Đều lơ mắt ngó bầy hầy thế sao
Vì nhằm riêng sống trước sau
Nhà xiêu rác ngập có nào đến ta
Khác gì xã hội lâu la
Biết gì dân nước thành ra toàn hèn
Đúng là lịch sử bông phèn
Ngàn năm văn hiến lèng xèng ngày nay
Nguyên nhân bởi tại ban đầu
Hễ sai nguyên lý có nào khác chi
Mới làm cả thảy ngu si
Vì sai nguyên tắc lấy gì thành công
Cho dầu cày cấy ngoài đồng
Cho dầu chế súng dạn đồng máy bay
Đều do xưa Mác giả cầy
Hiểu sai nguyên lý đặt bày vu vơ
Làm cho xã hội dại khờ
Đúng là tội ác bao giờ mới phai
Dân ta lại có đâu tài
Nước Nga sử dại vẫn hoài cứ theo
Thành ra nỗi nhục quả nhiều
Văn minh Hồng Lạc lại nay ngu toàn
Thành nên thế sự đâu oan
Làm sai nguyên lý tất càng ngu si
Tự do dân chủ lạ gì
Chính là nguyên lý vạn đời nhân văn
Độc tài chỉ có lằng nhằng
Làm cho xã hội nhố nhăng đâu ngờ
Bởi xưa Mác thảy dại khờ
Độc tài vô sản khác nào tên ngu
Chỉ tay người Đức ruồi bu
Trăm năm xúi dại lù đù dân ta
Dẹp cha thể chế Cộng hòa
Để làm Cộng sản quỷ ma rõ ràng
Tưởng rằng đi tới địa đàng
Đâu dè địa ngục quả càng thảm thương
Nên chi nay thảy mọi đường
Phải cần quét rác cần thêm sửa nhà
Nếu không chỉ thảy ba hoa
Đều nhằm mượn cớ có mà ra chi
Quét xong cũng lại khác gì
Nhà xiêu vách trống rác thì tuồn vô
Đều làm toàn chuyện khôi hài
Chỉ dân nước chịu ai người nào hay
Cầm quyền chẳng ích mảy may
Độc tài nhờ vậy vẫn luôn cầm quyền
Khác gì sự thế đảo điên
Đều lòng người cả nhãn tiền vậy thôi
Cái tâm chằng giống cái lời
Muôn người như một từ đầu khác chi
Một cây tuy có ra gì
Nhung nhiều gọp lại thành núi cao
Độc tài đâu khác vậy nào
Cùng nhau cấu kết lũy rào vững trân
Nào cần biết đến quyền dân
Chỉ nhằm quyền lợi của mình riêng thôi
Hoặc do cuồng tín ngất trời
Tin điều ảo tưởng vẫn nào khác chi
Thành ra chẳng có lạ gì
Hư đường hư bột là khi ban đầu
Để cho lịch sử trượt dài
Quay đều quán tính dễ nào tốt sao
Tạo ra toàn rác ngập đầu
Nhà hoài không sửa chỉ âu buồn cười
Thành ra bởi chỉ con người
Ngu nào thấy được việc đời hay sao
Độc tài luôn thảy tội cao
Khác nào hại nước khác nào hại dân
Đều do Các Mác vạn lần
Dại trân một thuở đâu cần nói sao
THƯỢNG NGÀN
(16/5/19)
**
BẢN CHẤT CON NGƯỜI
Con người tâm lý thường tham
Nhưng nhờ giáo dục khiến làm bớt đi
Lại thêm cơ chế lạ gì
Độc tài độc đoán luôn toàn tạo ra
Nhất là căn gốc đâu xa
Thành phần chọn lọc thiết tha tinh thần
Còn như chỉ bọn cù lần
Nhũng tham hẳn thảy muôn phần tự nhiên
SẮC NGÀN
(16/5/19)
**
TÂY ÂU VÀ LIÊN XÔ
Tây Âu khác với nước Nga
Nói điều thuyết Mác thảy là nói suông
Đều trên lý thuyết buông tuồng
Dễ sao nhằm để thực hành gì đâu
Trong khi Nga lại nước nghèo
Ít nền công nghiệp nên đều lơ mơ
Lênin mới đã bất ngờ
Đưa vào thực hiện ởm ờ cầu âu
Tuyên truyền biện pháp làm đầu
Kết cùng bạo lực theo sau mới thành
Từ đây bám chặt rành rành
Hễ là cộng sản muôn phần giống nhau
Con dao hai lưỡi thấy ngay
Thành công cũng lại tạo ra hại nhiều
Khiến cho kinh tế tiêu điều
Khiến cho văn hóa mọi chiều héo hô
Làm thành xã hội cào cào
Phải đều xu nịnh có nào khách quan
Lỗi này do Mác thảy toàn
Bởi vì lý thuyết nhiều đàng lơ mơ
Lênin cũng có ai ngờ
Sai về hành động đến giờ phơi ra
Bởi vì cưỡng chế sa đà
Đã thành truyền thống khó mà nhân văn
Nên chi nói thảy công bằng
Vì toàn giả tạo khó hằng thành công
Bởi đều lý luận viễn vông
Có đâu khoa học mới không ra gì
Thành ra nói lại nói đi
Do đều ảo tưởng khác gì nữa sao
Chỉ do tham vọng tào lao
Của người khởi xướng cầm đầu vậy thôi
Dân đều buộc phải chạy theo
Do nguyên nhân khác hay đều ép vô
Có đâu tự nguyện thế nào
Hoặc là ý thức mọi điều gì đâu
Thành hi sinh mấy cũng rồi
Cũng toàn uổng phí khó nào ra chi
Đó là kết quả lạ gì
Ngày nay đã thấy quả thì mọi nơi
NẮNG NGÀN
(15/5/19)
**
KHÔNG GÌ GIẤU ĐƯỢC
Không gi giấu được trên đời
Chằng người này thấy cũng người khác khui
Cuối cùng dẫu đến thiên thu
Cây kim trong bọc cũng ngày lòi ra
ÁNH NGÀN
(15/5/19)
**
THÍCH THANH QUYẾT
Một tên ngụy Phật rõ ràng
Lưu manh cà chớn mặc toàn cà sa
Bụng càng trơ tráo quỷ ma
Thằng này tà giáo ta bà lạ sao
Cái ngu thảy thấy khác nào
Ngu thành lẽo mép rào rào tưởng hay
Ma lanh nghĩ bịp được được đời
Lộ toàn chân tướng ai người chẳng khinh
SƯƠNG NGÀN
(15/5/19)
**
MỘT THẰNG ĐẠI LƯU MANH
Một thằng đầu trọc lưu manh
Nhập nhằng Phật pháp quả thành ra chi
Miệng như con chó khác gì
Nói điều nhảm nhí nhắm thì gạt dân
Áo vàng giả dối vạn phần
Nó thằng Thanh Quyết nhân danh lạ gì
Lấy mình để biến thành ni
Đo toàn dân tộc khác gì du côn
DẶM NGÀN
(15/5/19)
**
HỒN NHIÊN
Hồn nhiên lũ trẻ mới vui
Ở truồng nhồng nhộng vẫn cười tí toe
Khác hơn người lớn vậy nè
Đầu toàn có sạn thích che bên ngoài
TẾU NGÀN
(15/5/19)
**
CỤ HỒ
Cụ Hồ đào tạo từ Nga
Dân mình phải biết mới là thông minh
Cụ toàn khác với Chu Trinh
Cả Sào Nam nữa có từ Nga đâu
Thành nên công cán nói sau
Còn giờ chỉ nói hóa ra thánh thần
Khác chi dân thảy ngu đần
Ai làm nên thế vạn lần phải xem
PHƯƠNG NGÀN
(15/5/19)
**
LƯƠNG TÂM VÀ NGOÀI MIỆNG
Lương tâm mỏ chó đen ngòm
Nhưng đều ngoài miệng thảy toàn đỏ au
Thành nên thế sự khác sao
Chỉ dân mới chịu trước sau vậy mà
Kiểu bầy chuột bạch đâu xa
Để quan thí nghiệm hóa ra buồn cười
Còn quan nào có hổ người
Mỗi khi bệnh tật nước ngoài chạy ra
TẾU NGÀN
(15/5/19)
**
NÚI
Đứng chân trên đất núi cao
Lên lưng chừng núi núi nào cao chi
Rồi lên tới đỉnh lạ gì
Núi nhìn lúc đó chỉ thì dưới chân
Giống như bao kẻ ngu đần
Hô vang lãnh tụ thánh nhân khác nào
Thành đời lắm kẻ tầm phào
Kiểu toàn giun dế có sao không cười
TẾU NGÀN
(15/5/19)
**
GIẢN ĐƠN
Chỉ nhìn sự việc giản đơn
Để nhằm cao giọng bông lơn tột trời
Dân ngu quả thật bời hời
Tự hào dân tộc trên đời quý chi
Biết đâu lịch sử là gì
Những điều phức tạp thường khi chôn vùi
Tuyên truyền khiến thật bùi ngùi
Dân ngu kiểu vậy mấy thời mà khôn
NON NGÀN
(15/5/19)
MỤC LỤC
10696. NGU BỎ MẸ (18/5/19)
10697. BỤNG ĐÀN BÀ DẠ CON NÍT
(18/5/19)
10651. DÒNG TRÔI LỊCH SỬ
(18/5/19)
10652. NGU BỎ MẸ (18/5/19)
10653. Ý NGHĨA VÀ GIÁ TRỊ CỦA
TINH HOA NGHỆ THUẬT
(18/5/19)
10654. MỌI CÁI TRONG MỘT
(18/5/19)
10655. SỐ LƯỢNG VÀ CHẤT LƯỢNG
(18/5/19)
10656. PHÊ PHÁN CÁC MÁC (18/5/19)
10657. QUYỀN DÂN (18/5/19)
10658. LỜI BÁC (17/5/19)
10659. CẢNH TƯỢNG (17/5/19)
10660. THẰNG SƯ CHÓ ĐIÊN
(17/5/19)
10661. NGUỒN GỐC THAM NHŨNG
(17/5/19)
10662. THẰNG SƯ ĐẦU BÒ
(17/5/19)
10663. CÁI ĐẶC SẮC ĐỘC ĐÁO
TRONG VĂN CHƯƠNG
TIẾNG VIỆT
(17/5/19)
10664. NGÔN NGỮ THI CA
(17/5/18)
10665. CÒN CHỨNG TỎ LÀM GÌ
(17/5/19)
10666. CÁI GIAN VÀ CÁI NGAY
10667. NGÂY THƠ (17/5/19)
10668. CHỦ NGHĨA MỊ “XÃ HỘI”
(17/5/19)
10669. THẰNG NGU (17/5/19)
10670. SỨC BẬT (16/5/19)
10671. NƯỚC NGA VÀ THẾ GIỚI
(16/5/19)
10672. TĂNG VÀ GIẢM (16/5/19)
10673. CON DÂN VÀ ĐẤT NƯỚC
(16/5/19)
10674. MỌI LỖI LẦM ĐỀU DO CÁC
MÁC (16/5/19)
10675. CAO CẤP CHÍNH TRỊ
(16/5/19)
10676. BẨU CỬ (16/5/19)
10677. NGHĨ TỚI BÁC (16/5/19)
10678. QUÉT NHÀ VÀ SỬA NHÀ
(16/5/19)
10679. BẢN CHẤT CON NGƯỜI
(16/5/19)
10680. TÂY ÂU VÀ LIÊN XÔ
(15/5/19)
10681. KHÔNG GÌ GIẤU ĐƯỢC
(15/5/19)
10682. THÍCH THANH QUYẾT
(15/5/19)
10683. MỘT THẰNG ĐẠI LƯU MANH
10684. HỒN NHIÊN (15/5/19)
10685. CỤ HỒ (15/5/19)
10686. LƯƠNG TÂM VÀ NGOÀI MIỆNG
(15/5/19)
10687. NÚI (15/5/19)
10688. GIẢN ĐƠN (15/5/19)
No comments :
Post a Comment