Sunday, May 12, 2019

TẬP THƠ "KẺ SĨ" TIẾP THEO, SỐ 238 (b)


TẬP THƠ “KẺ SĨ”
TIẾP THEO, SỐ 238 (b)


TRÍ THỨC VÀ CHÍNH TRỊ

Mục tiêu chính trị an dân
Mục tiêu trí thức luôn cần biết sâu
Cả hai vậy khác đâu nào
Mà cần kết hợp để nhằm hỗ tương 

Người thường cảm tính vấn vương
Nhưng người trí thức óc đầu phải tinh
Thành nên lãnh đạo nhân dân
Người thường trí thức cần luôn kết vào

Nhưng còn chính trị thì sao
Phải nhằm mục đích sau cùng mới hay
Đó là dân chủ tự do
Đó là xã hội phải cho công bằng

Công bằng theo nghĩa nhân văn
Đâu nào chỉ nghĩa cào bằng được sao
Nên chi phương pháp thế nào
Ở trong chính trị tùy hoàn cảnh thôi

Tức theo điều kiện mỗi người
Cả tùy điều kiện trong đời nói chung
Độc tài mọi cách đều khùng
Bởi vì phản ngược tự do thảy rồi

Nên đừng chỉ thấy người tồi
Còn mình mới đúng quả nào ra chi
Mà đều chính trị tùy nghi
Mỗi người mỗi cách khác gì cây lên

Rừng cây mới thảy bạt ngàn
Nhiều cây gộp lại tạo hòn núi cao
Còn đều chỉ kiểu tào lao
Muốn làm lãnh đạo lẽ nào không hư

Nên xưa kia chí Tây Hồ
Nâng cao dân trí có nào khác đâu
Đó vì dân nước mới hầu
Còn nhằm danh vọng khác sao giặc thù

Thành đừng chí khú chì khu
Nghĩ rằng chỉ có một đường tiến lên
Khiến thành chính trị bông phèn
Cái vòng luẩn quẩn rồi nào ra chi

Trong khi chính trị lạ gì
Mỗi người độc lập mới thành tự do
Nhưng đều cùng kết hợp vào
Vô hình chung vậy mới toàn tự nhiên

Vậy nên đừng nói huyên thiên
Mà cùng cần nghĩ nhiều đường mới hay
Khác gì như cách vỗ tay
Triệu người nên bộp thấy ngay nhãn tiền

Tạo ra kết quả liền liền
Mặc dầu cuộc hẹn đâu cần công khai
Vô tư kết qua mới tài
Còn đều vụ lợi khiến hoài ganh nhau

Chính là phương pháp Tây Hồ
Nâng cao dân trí có nào khác đâu
Nhưng đây chẳng phải nói suông
Mỗi người mỗi cách cần luôn tiến hành

Mỗi người tích cực phải thành
Để rồi những nhóm tự hình lập ra
Như trong biển cả bao la
Sóng là giọt nước kết vào vậy thôi

Thành nên lịch sử thấy rồi
Ai người tham vọng chỉ đều hại dân
Thảy là chính trị giả nhân
Kiểu giành quyền lợi riêng mình khác đâu

Danh từ xảo biện bề ngoài
Có nào vì nước có nào vì dân
Trừ ra chỉ một Châu Trinh
Tinh thần dân chủ mới cao rõ ràng

Con người kiểu vậy vẹn toàn
Thành làm chính trị mới càng vô tư
Trăm năm cho tới bây chừ
Tây Hồ duy thảy gương cần noi theo

Nên làm chính trị đừng lèo
Nghĩ nhằm trước hết phải đều thành công
Để hòng tạo dựng cho mình
Còn dân còn nước quả tình nghĩ sao

Mà đường đường chạy mới cao
Chạy cùng tiếp sức mới đều hay hơn
Mục tiêu chính trị nguồn cơn
Công thành ai cũng thảy lên cầm quyền

Tầm thường chỉ muốn duy mình
Đều hoài thấp kém đâu toàn chí cao
Khác chi chính trị tầm phào
Cốt nhằm danh lợi dễ nào vì dân

ĐẠI NGÀN
(12/5/19)

**

CỘNG SẢN VÀ PHẬT GIÁO

Vốn là quan điểm vô thần
Nên người cộng sản vạn lần thế thôi
Đã thời hoang phế chùa rồi
Cả như liệng tượng có nào thương chi

Nhưng nay bổng lại khác đi
Sửa chùa tô tượng quả khi bất ngờ
Chuyện chưa từng có bao giờ
Cần nên giải mã còn chờ nữa sao

Hoặc là lớp trước chết rồi
Thành nên đổi sắc đổi màu hôm nay
Hay là sách lược gì đây
Quốc doanh tôn giáo mới hay muôn vàn

Khiến sư hầu thảy giả toàn
Cốt nhằm đội lốt khiến càng trớ trêu
Khác chi Phật cũng thành lèo
Ngồi ngang với “Bác” mọi chùa lạ sao

TẾU NGÀN
(12/5/19)

**

CẢ MỘT LŨ NGU

Mẹ cha cả một lũ ngu
Chúng trưng tấm biển ruồi bu lạ đời
Sơn son cùng với giát vàng
“Bác Hồ” ngồi cạnh Phật toàn oái oăm

Đúng là nhục nước Việt Nam
Còn sao phân biệt Đạo hay là Đời
Thảy đều một lũ chuột dơi
Hèn toàn dân tộc ai đời thế sao

Khác chi một lũ cào cào
Chỗ nào cũng nhét “Bác Hồ” quả kinh
Còn nào sĩ khí dân mình
Toàn quân siễm nịnh thật tình chó heo

Thương thay thời buổi toàn lèo
Con người còn có con người nữa sao
Phật là tôn giáo khác nào
Ông Hồ chính trị lại đem xâu vào

Thành ra nịnh bợ ôi chao
Ngu dân thảy kiểu ồn ào đáng khinh
Chắc là Phật giáo quốc doanh
Những thằng đầu trọc giả danh rõ ràng

Chúng làm tưởng vậy vinh quang
Ai ngờ hạ nhục “Bác” càng khác chi
Nhìn vào ai thấy cũng khi
Trừ quân chó má hiểu gì nữa đâu

Thành nên khiến tức trong đầu
Cần luôn phải chửi tụi bay muôn vàn
Thật là không biết nhục toàn
Óc đầu chó má điếm đàng lạ sao

U mê ám chướng khác nào
Lỗi này phải trách ông Hồ chứ ai
Bởi vì lúc sống chẳng sai
Tạo bầy xu nịnh mới hài vậy thôi

Giờ tôn ông “thánh” trên đời
Bởi ông cộng sản quả nào khác chi
Tạo dân thảy kiểu ngu si
Ngàn năm biết có ngóc đầu được lên

THƯỢNG NGÀN
(12/5/19)

**

TẠI SAO DÂN HÈN ?

Dân hèn là bởi chính quyền
Tạo ra sợ hãi mới phiền vậy thôi
Độc tài lấn át tự do
Dân hèn là thế có đâu trách gì

Bởi nào ai nói được chi
Nói ra toàn sợ lý sao không hèn
Thành nên hóa chuyện bông phèn
Trách dân hay trách chính quyền đúng đây ?

TẾU NGÀN
(12/5/19)

**

DẤU CHÂN LỊCH SỬ

Đến nay trên bốn trăm năm
Từ ngoài Nghệ Tĩnh đi vào Quảng Nam
Theo chân của Chúa Nguyễn Hoàng
Nhưng là thời buổi dưới triều Cảnh Hưng

Đường đi toàn chỉ núi rừng
Hải Vân đầy cọp vô cùng gian nan
Anh em còn chỉ một người
Người kia cọp bắt tại trên đỉnh đèo

Nên tuy rừng núi cheo leo
Ghé vùng Phường Rạnh bắt đầu khẩn hoang
Ruộng nương tạo dựng thảy toàn
Rồi dần mới xuống Hà Lam tới giờ

Thế nên mồ mả ông bà
Còn nhiều trên ấy dẫu đà quá lâu
Bao năm chưa dịp về thăm
Vẫn luôn canh cánh trong lòng đâu quên

TRĂNG NGÀN
(12/5/19)

**

MỘT GIẢI MÃ LỊCH SỬ

Cũng nên giải mã một lần
Cho dầu là chỉ một phần nhỏ thôi
Việt Nam khen thảy Liên Xô
Nhưng toàn chưởi Mỹ lẽ nào không thông

Có đâu vì chỉ đồng minh
Hay cùng ý hệ mà do tuyên truyền
Vì Liên Xô thảy nhãn tiền
Là nơi đào tạo cho Miền Bắc xưa

Khác chi kiểu giống thầy trò
Học dầu một chữ vẫn còn nghĩa cao
Thành ra dễ khách quan nào
Mà toàn cảm tính ào ào vậy thôi

Tại Liên Xô ghét Mỹ rồi
Đã như truyền máu cho người Việt Nam
Bác Hồ lại thảy ngọn nguồn
Đi về đất nước cũng từ Liên Xô

Nên chi dầu Mỹ ra sao
Việt Nam cứ chưởi cơ hồ vậy thôi
Khác nào kiểu giống Cuba
Fidel cũng vốn Mạc Tư Khoa mang về

Thành ra lịch sử dầm dề
Con người phe cánh thảy toàn vậy thôi
Nó làm não trạng thảy tồi
Một chiều cảm tính khó nào công tâm

Thêm ba thập kỷ chiến tranh
Tuyên truyền phương cách nhằm giành phần hơn
Càng làm lịch sử đa đoan
Nên cần giải mã để toàn sáng ra

Để cho đừng có sa đà
Coi Nga như kiểu ông bà ngày xưa
Trong khi Nga chẳng có vừa
Từng là đế quốc một thời khác đâu

Thành nên có khác gì nào
Tiếng là chống Pháp lại thành theo Nga
Có nào độc lập tự do
Điều cần giải mã để ta tự cường

Nhiều người vẫn thảy hoang đường
Mỹ toàn thảy chưởi theo phường vậy thôi
Chỉ do ý hệ khác nào
Đâu vì đất nước hay vì toàn dân

Nên chi trí thức mọi phần
Phải toàn đứng đắn để cần nêu gương
Còn toàn trí thức đóng tuồng
Cũng nào có khác hơn gì bải phân

TẾU NGÀN
(12/5/19)

**

TẤM HÌNH LỊCH SỬ

Hình này mãi sẽ còn hoài
Nó là nhân chứng cho ngày Bảy lăm
Người đều la liệt thảy toàn
Dưới trên lúc nhúc khắp boong con tàu

Tên tàu đọc rõ Vlora
Chở gần như khẳm quả là éo le
Kiểu đâu giải phóng vậy nè
Triệu người bỏ xứ cốt nhằm ra đi

TẾU NGÀN
(12/5/19)

**

THẤY CHI NÓI NẤY

Sư sao thảy giống đàn bà
Đội toàn nón lá có mà lạ sao
Nhưng trong lại cạo trọc đầu
Khác chi trình diễn quả hầu vô duyên

Giống đâu đạo Phật nguyên tuyền
Chẳng vì hình thức mà vì nội dung
Cốt sao đích đến tột cùng
Là nhằm giải thoát mọi hình thức ra

TẾU NGÀN
(12/5/19)

**

CU BA

Cu Ba quả thảy ngoan cường
Đi theo Xã Nghĩa mọi đường đến nay
Mỹ dù cấm vận dài dài
Cu Ba luôn cứng kiểu hoài Mác Lê

Mỹ chơi dân mới ê chề
Còn dòng “lãnh đạo” mọi bề sướng rân
Bởi đâu động đến lông chân
Dân làm cô cốt mình toàn ở trong

TẾU NGÀN
(12/5/19)

**

NGƯỜI MIỀN BẮC
MỚI GIỎI “LÝ LUẬN”

Ý này nay đã thành quen
Bởi đều quan điểm ai hằng cãi đâu
Nó nhằm một nghĩa từ đầu
Đó là “lý luận” kiểu hầu Mác Lê

Khiến làm thiên hạ ê chề
Bởi hoài “lý luận” một chiều hay chi
Cả như ông Mác thường khi
Ông Lê cũng vậy có đi đường nào

Tiền đề “đặt trước” thảy rồi
Để nhằm Kết luận phải toàn rút ra
Vòng tròn đồ tới đồ lui
Ngàn năm vẽ mãi khác sao vòng tròn

Có đâu khoa học được toàn
Bởi vì khoa học nhiều đàng mới hay
Tiền đề đâu “cố định” nào
Để cho Kết luận nhằm vào khách quan

TẾU NGÀN
(12/5/19)

**

BỤNG TÀU

Bụng Tàu toàn có nước lèo
Ngàn năm thảy vậy ai đều không hay
Chuyện buôn ma túy hôm nay
Biết đâu chiến lược hại đời Việt Nam

TẾU NGÀN
(12/5/19)

**

MỸ VÀ TRUNG QUỐC

Chuyện chi phải ghét ông Trump
Ông người cá tính lại còn tự do
Trong khi Trung Quốc đóng trò
Nó toàn giả dối thò lò bụng ra

Thảy đều do Tập Cận Bình
Còn dân Trung Quốc quả tình làm theo
Khiến so với Mỹ toàn lèo
Tam quyền phân lập Mỹ hoài nhân văn

NẮNG NGÀN
(12/5/19)

**

NHÀ SƯ VÀ NÓN LÁ

Sư toàn đều phải cạo đầu
Nay chơi nón lá quả nào giống ai
Đúng là người Việt thảy hài
Cốt phần trình diễn hơn điều thực tâm

TẾU NGÀN
(12/5/19)

**

LÀM THEO NĂNG LỰC
HƯỞNG THEO NHU CẦU

Con người năng lực sẳn đâu
Tùy theo điều kiện mà hầu đổi thay
Lại ai siêng hết dễ nào
Mà thường lười nhác vốn đều tự nhiên

Vậy mà Các Mác huyên thiên
Nói thuần không tưởng sợ phiền chi ai
Gạt người cả thảy u mê
Để thành tin nhảm mọi bề lạ sao

Trong khi thực tế cuộc đời
Như dòng sông chảy có nào đứng yên
Làm sao đồng đẳng nhãn tiền
Bởi từng giọt nước mãi hoài trôi đi

Thành ra tội Mác khác chi
Gạt tràn nhân loại quả thì tiếu lâm
Đúng là một kẻ toàn hâm
Nói điều vu khoát sai lầm thương thay

Nhu cầu lại mãi dồi dào
Nó luôn đòi hỏi có nào nằm im
Lòng tham không đáy tự nhiên
Lấy chi thỏa mãn khắp miền nhân gian

Cái ngu của Mác rõ ràng
Phương trình vô nghiệm quả toàn vu vơ
Vậy mà muốn giải ai ngờ
Kiểu ngu như thế đến giờ còn mê

DẶM NGÀN
(12/5/19)

**

CHÚA, PHẬT, CÁC MÁC

Chúa thì dạy chữ Yêu thương
Phật thì dạy chữ Từ bi rõ ràng
Khác xa Các Mác thảy toàn
Đấu tranh giai cấp để càng đi lên

Thành ai trong số bông phèn
Hữu thần hay thảy vô thần mới hay
Qua nhiều thế kỷ tới nay
Cuối cùng ai thắng hay là ai thua

TẾU NGÀN
(12/5/19)

**

ĐAO TO BÚA LỚN

Đao to búa lớn cũng hay
Xưng là “Quốc tự” quả nào khác chi
Trước Bảy lăm có lạ gì
“Đấu tranh Phật giáo” mới thì thế thôi

Đứng đầu là Thích Tâm Châu
Sân si một thuở chỉ hầu tự nhiên
Dụ đều quần chúng huyên thiên
Cốt xưng “Quốc tự” để nhằm câu vô

Bây giờ việc ấy cần sao
Chùa Vàng chùa Đỏ khác nào hạng sang
Còn xưng “Quốc tự” cho vang
Lấy danh cả nước thêm càng tiếu lâm

Khác chi tu kiểu còn “hâm”
Có đâu hỉ xả từ bi lẽ nào
Phật xưa đâu có tầm phào
Thoát ly tục lụy mới vào Hư Không

TẾU NGÀN
(12/5/19)

**

THẰN LẰN VÀ CON NGƯỜI

Thằn lằn tự cắn cụt đuôi
Trời cho lại mọc khác nào như xưa
Éo le thay chỉ con người
Sưu cao thuế nặng thảy lòi xương ra

TẾU NGÀN
(12/5/19)

**

BẠO LỰC

Bạo lực nào cũng ra chi
Đỏ vàng đen trắng khác gì nữa sao
Mao Trạch Đông thảy cào cào
“Quyền trên họng súng” hỏi nào còn chi

Độc tài ma quỷ lạ gì
Khiến làm nô lệ tỷ hơn dân Tàu
Thiên thu hóa thảy tội đồ
Sau này nhân loại sẽ rồi nhận ra

NGÀN MÂY
(12/5/19)

**

LÔ-GÍCH NGỤY BIỆN

Nghe xong ai cũng buồn cười
“Vì trời mưa lụt phố đều an ninh
Bớt đi nạn cướp hoành hành”
Điệu này lý luận phải thành “điển kinh”

Phát ngôn của Nguyễn Thành Phong
Đang làm Chủ tịch Ủy ban Thành Hồ
Khiến cho ai nấy cười ồ
Khác chi lô-gích của ngài Mác xưa

Ráp vô hai vế chỉ thừa
Đầu ngô mình sở có nào lạ đâu
Chẳng gì liên lạc với nhau
Mà nhằm gượng ép xâu vào vậy thôi

Ngày xưa Các Mác chơi rồi
Dùng râu ông nọ cắm cằm bà kia
Để rồi lý luận lia chia
Nhưng ai không thấy trật chìa tưởng hay

TẾU NGÀN
(12/5/19)

**

CON NGƯỜI TỰ NHIÊN
VÀ CÔNG NĂNG XÃ HỘI

Vật nào đều có chức năng
Con người cũng vậy công năng vô cùng
Ví như người đó nhà sư
Hay là người đó lại làm công an

Cả như người đó quét đàng
Hoặc khi người đó làm vua trên đời
Khác khi chỉ thảy lính trơn
Hay là người quân đoàn toàn chỉ huy

Nói chung công chức loại gì
Cả hàng chức sắc cũng thì thế thôi
Cũng đều là những con người
Về nhà giống cả sở làm mới riêng

Du côn cũng cứ nhãn tiền
Là người cả thảy chớ nào thú đâu
Mọi điều cấm đoán tào lao
Cá mè một lứa còn sao con người

Làm cho xã hội buồn cười
Quyền hành vài kẻ khiến đời ra chi
Biến đời thành chỉ cu li
Bảo vâng gọi dạ còn gì tự do

Khác chi quân chủ lạ nào
Vua là chức Tổng làm trời cũng kinh
Loài người hóa chỉ linh tinh
Chỉ đều công cụ thật tình khác đâu

Điều này Các Mác tội đồ
“Độc tài vô sản” khiến từng gây ra
Làm toàn nhân loại xót xa
Gần tròn thế kỷ bộ mà lạ sao

Rồi xem lịch sử thế nào
Bao điều ngang trái sẽ đào chôn đi
Nhân văn xã hội khác gì
Tự do bình đẳng mới thì điều hay

Để người sống đúng con người
Còn toàn công cụ hỏi nào hay chi
Đời toàn “vật hóa” lạ gì
Mỗi người dễ có chút nào tự do

Để nhằm được sống nằm co
Khác chi loài vật có nào lạ đâu
Nhân văn nếu vậy còn sao
Khi nền dân chủ bị hầu triệt tiêu

Trong khi lý trí đồng đều
Người đều tự chủ mới hoài nhân văn
Làm theo ý thức công bằng
Mới thành bình đẳng mới thành tự do

Còn như theo kiểu độc tài
Như khuôn ép nhựa ra đều giống nhau
Mửng này từ thuở Liên Xô
Nay dù đã rụi mồ ma vẫn còn

NGÀN MÂY
(12/5/19)

**

THAY ĐỔI TỪ TỪ

Chúng dần thay đổi từ từ
Bởi lòng người đã nhuyển nhừ khác sao
Chẳng cần đột quỵ Liên Xô
Vì nay thời thế có nào như xưa

TẾU NGÀN
(11/5/19)

**

NHỚ QUÊ

Lâu rồi xa đất Quảng Nam
Nhớ về quê xứ Hà Lam thuở nào
Nhưng sao chỉ nhớ trong lòng
Bởi ngoài đã trải bao vòng đổi thay

Thành lâu mới lại về đây
Bởi quê hương đã những ngày nắng mưa
Thời gian phai nhạt tình người
Cả như cảnh vật khác xưa thảy toàn

Về thăm mồ mả ông bà
Nhưng như Phường Rạnh có mà tới đâu
Chỉ ngang cầu cũ Câu Lâu
Vẫn thường nghĩ tới ngôi trường Hội An

Nhớ xưa những nẽo đường làng
Hà Kiều trong ánh trăng vàng nên thơ
Nhưng từ khi ấy tới giờ
Vơi dần nồng ấm những ngày xa xưa

NGÀN TRĂNG
(11/5/19)

**

HỮU XẠ TỰ NHIÊN HƯƠNG

Chỉ là chân lý tầm thường
Bởi ai cũng biết mọi đường sạch trơn
Tốt gỗ hơn tốt nước sơn
Tại do gỗ xấu mới sơn nhiều vào

Thành ra đời thảy tào lao
Kiểu mèo vỗ ngực kêu mình dài đuôi
Tự xưng quả có lâu rồi
Nó hoài nhan nhãn khác nào toàn ngu

TẾU NGÀN
(11/5/19)

**

NGUYỆN VỌNG

Hễ là nguyện vọng một thôi
Nếu thêm cái phụ mới là thành hai
50 đâu khác nhân tài
Thật ngu bỏ mẹ mới hài làm sao

Nhưng mà cái dốt lên cao
Tại anh cầm cán đâu nào tại dân
Dân đây là nói thí sinh
Còn anh cầm cán thảy hình dung ra

TẾU NGÀN
(11/5/19)

**

CHUNG VÀ RIÊNG

Việt Nam tên thảy dùng chung
Nhưng ai trách nhiệm truy lùng cho ra
Ai là cán bộ ta bà
Kiểu vô tích sự mới là vậy thôi

Nên chi đừng trách cái nồi
Chỉ do cái nắp đậy vào chẳng xong
Nấu hoài cơm sống tỏng tong
Tại anh phụ trách nào đâu tại nồi

TẾU NGÀN
(11/5/19)

**

TÂM THỨC TÀU

Tâm Tàu nó vốn eo sèo
Tại vì do thảy nước nghèo đi lên
Nên đừng trách nó cùn mằn
Trách mình tin nó cằn nhằn được chi

Cát Linh đường sắt lạ gì
Bây giờ nó bỏ chắc khi chạy làng
Mình mang tiếng dại đâu oan
Hay do lại quả mới toàn thế thôi

TẾU NGÀN
(11/5/19)

**

ẨN

Mây thì vẫn ẩn trên trời
Bởi vì mây nổi vẫn thời bay đi
Tảng băng trong nước lạ gì
Ẩn toàn khối lượng do vì chìm sâu

Ngọc trong đá dẫu muôn màu
Nhìn ngoài dễ có ai nào biết đâu
Khác chi tâm Phật dồi dào
Vẫn đều luôn ẩn chỉ hầu bên trong

NGÀN MÂY
(11/5/19)

**

ĐẶC TRƯNG PHẬT GIÁO

Đặc trưng Phật giáo hai điều
Một là bình bát hai là cà sa
Cái bình bát cầu vị tha
Áo cà sa thảy nhắm vào từ bi

Đều toàn hòa hợp khác gì
Chân truyền là vậy thảy khi đồng lòng
Phật dù ở tại trong tâm
Nhưng ngoài phải đủ để lòng hiện ra

SẮC NGÀN
(11/5/19)

**

NHÀ SƯ VÀ ĐÀ LẠT

Danh vang Đà Lạt ngàn hoa
Muôn màu muôn sắc có mà lạ chi
Nhưng điều ai gặp mấy khi
Đoàn sư khất thực khác gì hàng hoa

Đều hoa vạn thọ quả là
Hoa toàn di động cà sa màu vàng
Nước hồ soi bóng xuống toàn
Xuân Hương bởi vậy thêm càng lung linh

HOA NGÀN
(11/5/19)

**

NÓI VỀ VỊ THẦN CÔNG LÝ

Phương Tây tin tưởng một điều
Có “Thần Công lý” nên đều văn minh
Nhờ hai ý niệm tạo hình
Thần và Công lý khiến mình phải tuân

Thế nhưng Các Mác vô Thần
Nên coi Công lý mọi phần tiếu lâm
Cho rằng “tư sản” toàn hâm
Gây điều ảo tưởng nhằm lừa thế gian

Khiến người cộng sản thảy toàn
Vô thần cả thảy một đoàn vâng theo
Để xem Công lý cũng lèo
Chỉ cần “Ý Đảng Lòng Dân” mới cừ

Nhưng “Lòng Dân” chỉ lừ đừ
Mới thành “Ý Đảng” cao vời lạ sao
Lấy điều “toàn trị” làm đầu
Phương Tây sinh Mác chỉ hầu lạc xon

TẾU NGÀN
(11/5/19)    

**

LƯƠNG

Lương tiền lấy ở đâu ra
Chỉ đều dân đóng có mà lạ sao
Ăn lương phải có làm vào
Ăn lương đè cổ dân nào ra chi

Khiến cho lạm phát tì tì
Bởi làm thì ít ăn lương lại nhiều
Miệng làm cả chục miệng tiêu
Ai người “lãnh dạo” hiểu nhiều nói nghe

TẾU NGÀN
(11/5/19)

**

TIỀN MỚI VÀ LẠM PHÁT

Hễ nhiều tiền mới in ra
Thì càng lạm phát ta bà thế thôi
Tức là vật giá thêm tồi
Dân toàn è cổ hỏi nào còn chi

Xưa kia thắng Mỹ đặng gì
Đặng nhằm xây dựng hơn mười lần xưa
Bây giờ quả có lạ chưa
Chỉ nhiều lạm phát xây hoài tới đâu

TẾU NGÀN
(11/5/19)

**

“VUI VẺ” ĐỂ SỐNG

Cái cây cũng sống vậy mà
Con gà con chó vẫn là khác chi
Nên tâm dẫu có “từ bi”
Sống nhằm “vui vẻ” khác gì chó trâu

Làm người không thể cầu âu
Mà cần nhận thức trong đầu mới hay
Biết điều gì đúng gì sai
Để đều lên tiếng mới loài nhân văn

NON NGÀN
(11/5/19)


MỤC LỤC

10651.    TRÍ THỨC VÀ CHÍNH TRỊ (12/5/19)
10652.    CỘNG SẢN VÀ PHẬT GIÁO (12/5/19)
10653.    CẢ MỘT LŨ NGU (12/5/19)
10654.    TẠI SAO DÂN HÈN ? (12/5/19)
10655.    DẤU CHÂN LỊCH SỬ (12/5/19)
10656.    MỘT GIẢI MÃ LỊCH SỬ (12/5/19)
10657.    TẤM HÌNH LỊCH SỬ (12/5/19)
10658.    THẤY CHI NÓI NẤY (12/5/19)
10659.    CU BA (12/5/19)
10660.    NGƯỜI MIỀN BẮC MỚI GIỎI “LÝ LUẬN” (12/5/19)
10661.    BỤNG TÀU (12/5/19)
10662.    MỸ VÀ TRUNG QUỐC (12/5/19)
10663.    NHÀ SƯ VÀ NÓN LÁ (12/5/19)
10664.    LÀM THEO NĂNG LỰC HƯỞNG THEO NHU CẦU
(12/5/19)
10665.    CHÚA, PHẬT, CÁC MÁC (12/5/19)
10666.    ĐAO TO BÚA LỚN (12/5/19)
10667.    THẰN LẰN VÀ CON NGƯỜI (12/5/19)
10668.    BẠO LỰC (12/5/19)
10669.    LÔ-GÍCH NGỤY BIỆN (12/5/19)
10670.    CON NGƯỜI TỰ NHIÊN VÀ CÔNG NĂNG XÃ HỘI
(12/5/19)
10671.    THAY ĐỔI TỪ TỪ (11/5/19)
10672.    NHỚ QUÊ (11/5/19)
10673.    HỮU XẠ TỰ NHIÊN HƯƠNG (11/5/19)
10674.    NGUYỆN VỌNG (11/5/19)
10675.    CHUNG VÀ RIÊNG (11/5/19)
10676.    TÂM THỨC TÀU (11/5/19)
10677.    ẨN (11/5/19)
10678.    ĐẶC TRƯNG PHẬT GIÁO (11/5/19)
10679.    NHÀ SƯ VÀ ĐÀ LẠT (11/5/19)
10680.    NÓI VỀ VỊ THẦN CÔNG LÝ (11/5/19)
10681.    LƯƠNG (11/5/19)
10682.    TIỀN MỚI VÀ LẠM PHÁT (11/5/19)
10683.    “VUI VẺ” ĐỂ SỐNG (11/5/19)




No comments :

Post a Comment