Sunday, May 12, 2019

TẬP THƠ "KẺ SĨ" TIẾP THEO, SỐ 238 (a)


TẬP THƠ “KẺ SĨ”
TIẾP THEO, SỐ 238 (a)


THÀNH HỔ THÀNH RỒNG

Việt Nam nếu phải thành rồng
Hẳn thành nay cũng đã ngoài trăm năm
Ít ra Một chín bốn lăm
Chậm hơn cũng phải đã là Năm tư

Trễ hơn nữa tất Bảy lăm
Giờ toàn rồng lộn có còn chi hơn
Tại vì xã hội nguồn cơn
Cộng thì hổ đỏ có đâu rồng vàng

Đó đều sự thật thảy toàn
Nhìn Nga, Trung Quốc là càng biết ngay
Đều là hổ đói rồng gầy
Có đâu phải hổ hay rồng tự nhiên

Nên thôi đời chỉ nhãn tiền
Khen chê cũng vậy khiến càng tiếu lâm
Trời mây nắng phải lâm râm
Chừng nào mây hết nắng tươi lại liền

TẾU NGÀN
(11/5/19)

**

TRÍ TUỆ VÀ NHÂN CÁCH
TRONG XÃ HỘI CON NGƯỜI

Con người nhân cách làm đầu
Mới thành trí tuệ chỉ hầu vậy thôi
Bởi không nhân cách toàn ngu
Hóa thành loài vật dễ sao con người

Nhưng đâu phải lỗi tại Trời
Mà đều do lỗi giữa người với nhau
Buộc thành gian dối trước sau
Hóa đều thấp kém trí đâu còn người

Ý NGÀN
(10/5/19)

**

CON NGƯỜI TRUNG THỰC

Con người trung thực mới người
Còn người gian dối thảy nào ra chi
Kiểu không xương sống lạ gì
Giống loài giun dế quả thì dã nhân

Từ ngày giai cấp đấu tranh
Con người gian dối quả thành nhiều ra
Cốt nhằm nịnh bợ ta bà
Cốt nhằm dối gạt quả là phi luân

Khác nào mất tính nhân văn
Thành toàn công cụ thật không ra gì
Tức đều não trạng cu li
Bảo chi làm nấy nhiều khi quả buồn

Nói ra cho tận ngọn nguồn
Tội này do Mác chớ còn do ai
Xướng lên học thuyết độc tài
Phản toàn nhân loại loài người còn sao

MÂY NGÀN
(10/5/19)

**

LÊN RỒI KHÔNG XUỐNG
VÀO THÌ KHÔNG RA

Đây là hiện tượng quá hay
Lên rồi không xuống ta đây cầm quyền
Vào rồi ở đó triền miên
Bắt dân đóng thuế mọi miền toàn nuôi

Nguyễn Thế Trung thú nhận rồi
Ủy viên Lý luận Hội đồng Trung ương
Đúng toàn dở dở ươn ươn
Bao giờ kết thúc việc này cho dân

Dẫu so với chuyện làm tình
Lên rồi có xuống vào rồi có ra
Vậy mà duy có phe ta
Luôn đều mút chỉ cà na tung hoành

Thành ra lạc hậu đã đành
Nhưng hoài ca ngợi là mình tiến lên
Cuối cùng trong đám anh em
Giờ còn chỉ thảy mình ên bốn người

TIẾU NGÀN
(10/5/19)

**

MỘT CON TÀU MẮC CẠN

Đúng là nó mắc cạn rồi
Con tàu Karl Marx dễ nào lầm đâu
Cái tên đọc rõ trước sau
Bên hông tàu đã sét hầu sạch trơn

Nhìn vào toàn vẻ bông lơn
Nhưng mà sự thật ai đâu thêm sao
Hai tám năm quả thế nào
Nay gần sắt vụn ào ào sóng lay

TẾU NGÀN
(10/5/19)

**

CÁCH MẠNG LÀ GÌ ?

Điều nào bế tắt thông ra
Đó là cách mạng có mà lạ chi
Vậy nên cách mạng là gì
Phải luôn thực tế mới thì toàn hay

Còn như thảy chuyện trên mây
Kiểu như ông Mác dễ tày ích sao
Có đâu thực hiện được nào
Mà toàn phung phí khác chi đốt lều

Xưa dân ta nhận thức nghèo
Nghe từ “cách mạng” mới đều lầm to
Tưởng thuần đánh Pháp ra trò
Đâu ngờ theo Mác ký bo một thời

Liên Xô ngày ấy tơi bời
Lại làm thế giới một trời đảo điên
Gây cho nhân loại nỗi phiền
Dùng điều ảo tưởng thay vào nhân văn

MÂY NGÀN
(10/5/19)

**

CHIẾN LƯỢC DÙNG NGƯỜI

Dùng người chỉ tính tài năng
Kèm theo đạo đức mới toàn tốt thôi
Còn nhằm “giai cấp” chỉ tồi
Cả nhằm “đảng phái” có nào ra chi

Vì mình thảy có lạ gì
Dễ nào vì nước dễ nào vì dân
Cả vì “xã hội” mọi phần
Thảy đều nói dóc vạn lần biết ngay

DẶM NGÀN
(10/5/19)

**

ĐA PHƯƠNG ĐA DẠNG

Đa phương đa dạng đều hay
Nhưng điều quan trọng lại ngay trong lòng
Nếu không độc lập thảy toàn
Đa phương đa dạng cũng càng ra chi

Chỉ đều vở kịch khác gì
Nhìn cho sướng mắt có thì ích sao
Trừ khi dân chủ dồi dào
Dân toàn quyết định mới vào loại siêu

PHƯƠNG NGÀN
(10/5/19)

**

THỊ TRƯỜNG, KINH DOANH
VÀ LUẬT CUNG CẦU KINH TẾ

Mọi người bình đẳng tự do
Đó là nguyên tắc tạo ra thị trường
Kinh doanh được thảy mọi đường
Miễn đừng phạm pháp chỉ thường vậy thôi

Nên đều theo luật cung cầu
Bao điều tính toán mới hầu thành công
Lại còn may rủi tùy thời
Giàu nghèo có số cũng nào biết đâu

Thành ra Các Mác quả vui
Óc toàn “duy vật” lấy đâu nhân quyền
Coi đều “vật chất” mọi miền
Con người cả thảy hóa còn số không

Khác gì như kẻ lên đồng
Nói điều bậy bạ còn trông được nào
Tinh thần thảy chỉ tầm phào
Khiến làm nhân loại hóa toàn đất thôi

TẾU NGÀN
(10/5/19)

**

CẠNH TRANH TÍCH CỰC
VÀ CẠNH TRANH TIÊU CỰC

Loài người quy luật thị trường
Vẫn luôn mãi mãi mọi đường khách quan
Mới làm cho mỗi cá nhân
Phải luôn tích cực mọi phần tiến lên

Chỉ duy Các Mác bông phèn
Dùng toàn quan điểm chủ quan thay vào
Để thành xã hội nặn nhào
Cu li cả thảy có nào khác chi

Thành khi “đổi mới” lạ gì
Bao người oái oái la thôi thị trường
Hết còn lành mạnh mọi đường
Thật ngu bỏ mẹ bởi toàn dốt đui

Bao năm nhồi sọ vậy rồi
Phải toàn “bao cấp” mới đều tiến lên
Làm cho tiêu cực mọi bên
Đâu nào tích cực thị trường tự do

Kiểu ngu đó khác gì bò
Biết nào pháp luật giúp cho thị trường
Hai bên tạo thảy mọi đường
Làm cho xã hội được hoài nhân văn

Còn mà luật pháp nhì nhằng
Để nhằm bao cấp khác nào tầm vơ
Thành nên cho đến tận giờ
Dân ngu chỉ mới một phần sáng ra

Ai làm dân tộc ta bà
Tự do không có biết là về đâu
Bởi vì nô lệ mỗi người
Thảy toàn dân tộc cũng đều vậy thôi

Đâu còn não trạng riêng mình
Mà đều chất dẽo thảy toàn nhét vô
Dân thành chỉ hóa cào cào
Có đâu hãnh diện tự hào với ai

Trong khi dân chủ lạ gì
Phải đều tôn trọng phải vì người dân
Không ai vỗ ngực tự mình
Xưng là “lãnh đạo” thật tình ngố thay

Bởi vì đâu phải dân bầu
Mà toàn rớt xuống trên trời tự nhiên
Dựa vào thảy Mác Lênin
Toàn vô căn cứ để lên nắm quyền

NGÀN PHƯƠNG
(10/5/19)

**

NƯỚC NGA NGÀY NAY

Cứ Nga là hót “tự hào”
Với toàn “thần thánh” bom vào khác đâu
Truyền hình hễ nói một câu
Nghe toàn ngứa đít trước sau lạ gì

Quả nhìn binh diễu đáng khi
Tinh thần hung bạo có chi khác nào
Đâu toàn mềm dịu con người
Mà như cái máy lệnh đều tuân theo

Trước sau răm rắp mọi chiều
Đằng đằng sát khí dễ nào không vui
Dầu nay nhân loại tiến rồi
Kiểu Nga lạc hậu y hồi khi xưa

Tinh thần đế quốc có thừa
Chỉ nhìn bộ dạng tức liền biết ngay
Putin tưởng thế là hay
Nhưng lòi bộ mặt điệu này ra chi

TẾU NGÀN
(10/5/19)

**

KINH TẾ HỌC

Tiền mà phải chở từng bao
Đựng trong bao tải quả nào ra chi
Lại ngu đem gởi ngân hàng
Nó càng lạm phá chỉ toàn oái oăm

Vợ chồng già khổ vạn trăm
Ai gây nên nỗi đoạn trường này đây
Kẻ làm kinh tế giả cầy
Hại dân hại nước bầy hầy thế sao

TẾU NGÀN
(10/5/19)

**

TINH THẦN VÀ NÊU GƯƠNG

Chỉ toàn ngu xuẩn mọi đường
“Tinh thần” với thảy “nêu gương” tụng hoài
Khiến thành cả thảy lạc loài
Cuộc đời đóng kịch kiểu đều cu li

“Thi đua” thi đũa lạ gì
Trăm năm qua mất vẫn thì nghèo khô
Miệng toàn “Học tập Bác Hồ”
Trong lòng giả dối ai người tài năng

TẾU NGÀN
(10/5/19)

**

KHƠI KHƠI

Nói đều chỉ có khơi khơi
Danh từ cả thảy bề ngoài khác đâu
Nhưng điều chính yếu con người
Kiểu toàn hèn mọn khiến đời ra chi

Thành nên não trạng cu li
Vào làm cán bộ ích gì nước non
Khiến luôn trên dưới mõi mòn
Đôn lên cả thảy dễ tài cán sao

TẾU NGÀN
(10/5/19)

**

TUỔI NHỎ HỒN NHIÊN

Hồn nhiên bởi tuổi ngây thơ
Nhặt tiền trả lại vẫn hoài tự nhiên
Chỉ khi dày dạn mới phiền
Óc đầu có sạn hóa liền nhũng tham

Thế nên đừng có mà ham
Càng nhiều tôi luyện lại càng tệ thêm
Kiểu đều “học tập Bác Hồ”
Để nhằm tham nhũng ai nào không hay

TIẾU NGÀN
(10/5/19)

**

LÀM LUẬT

Luật nhằm cho thảy mọi người
Cho dân cho nước mới đời vàng son
Còn nhằm cho Đảng mõi mòn
Hẳn là kiểu luật khác nào phái phe

Bởi đâu chuyên nghiệp vậy nè
Bởi đâu khoa học mà bè ăn theo
Bởi đâu có luật khách quan
Mà riêng thủ lợi thảy toàn phe ta

TẾU NGÀN
(10/5/19)

**

HỒI XƯA HỒI NAY

Hồi xưa Mỹ đối Liên Xô
Nay thì Tàu Mỹ thế vào vậy thôi
Mọi con cá chốt trên đời
Bắc Triều Tiên đó cũng thời khác đâu

Chỉ dân đều mới toàn rầu
Xưng là lãnh tụ thảy hầu tép riu
Liên Xô đào tạo mọi chiều
Cha truyền con nối tới giờ lạ chi

TẾU NGÀN
(10/5/19)

**

LỜI THĂM HỎI
NGUYỄN ĐĂNG LIÊM

Thấy ông áo xống đỏ lòm
Hiện thời ở Úc cũng toàn hạng ngon
Tuy lòng danh vọng vẫn còn
Tâm tình đã hết sao vàng ngày xưa

Nhìn tên Kim Cự biết thừa
Nó ngoài Hà Tính từng là Bí Thư
Bây giờ hắn sống Canada
Là thằng tác giả Formosa rõ ràng

Lại con Minh Đức mới sang
Giờ đây qua Mỹ bạc vàng đem theo
Nhận luôn chiếc dép bay vèo
Thủ Thiêm dân ném mặt mèo mới hay

Chỉ duy có Hà Thúc Thoan
Bạn ông thuở trước đã toàn quy y
Mác Lê bỏ hết lạ gì
Nhào vô công lý quả thì hơn ai

TẾU NGÀN
(10/5/19)   

**

CẦM QUYỀN VÀ NĂNG LỰC

Cầm quyền nhắm đến cái chung
Nhưng mà năng lực lại thành khắp nơi
Giai tầng thấp nhất không tồi
Mới là tài bộ của anh cầm quyền

Còn toàn xã hội đảo điên
Cầm quyền như rứa có bằng được ai
Khác chi giày rách mang hoài
Dễ nào đánh giá được là kẻ ngon

TẾU NGÀN
(09/5/19)

**

PHỤC VỤ HAY LÃNH ĐẠO ?

Dân đều là chủ chứ ai
Thế thì phục vụ chớ sao đè đầu ?
Danh từ lạm dụng đã lâu
Bởi toàn “lãnh đạo” đâu nào vì dân

Còn chi xã hội công bằng
Chính quyền công cụ dân cần đặt ra
Để nhằm phục vụ sâu xa
Nhu cầu xã hội chỉ là tự nhiên

Lại thành “lãnh đạo” triền miên
Do ai bày đặt nhãn tiền tại sao
Làm dân hóa thảy cào cào
Trên đầu “lãnh đạo” thảy nào biết ai

Đó đều thực tế chỉ hài
Nó sai nguyên tắc có nào nhận ra
Tạo nên guồng máy ta bà
Biến thành ông chủ đè đầu bóp dân

TIẾU NGÀN
(09/5/19)

**

XÃ HỘI VÀ NHÀ NƯỚC

Dân như cây cối trong vườn
Còn phần Nhà nước chủ vườn khác sao
Bao năm chăm bón thế nào
Vườn cây héo úa có nào ai khen

Thành ra theo lẽ công bằng
Nhìn vườn cũng biết chủ vườn ra chi
Vườn người xanh tốt khác gì
Vườn mình héo úa có chi lạ đời

Cho dù tâng bốc rùm trời
Xem vườn tất biết chuyện đời thế thôi
Chủ vườn tài cán đâu cao
Vườn cây kiểu đó có nào quang vinh

Đất khô cỏ mọc um tùm
Biết ngay nguyên tắc làm vườn lạ sao
Nên thôi đừng nói tào lao
Nhìn cây đánh giá thấp cao chủ vườn

TIẾU NGÀN
(09/5/19)

**

THẾ NÀO LÀ NỊNH BỢ ?

Không vì sự thật làm đầu
Mà toàn cảm tính khác nào chủ quan
Cốt nhằm luồn cúi rõ ràng
Miệng đều tôn hót khách quan còn gì

Khiến người được nịnh mê ly
Còn người cố nịnh hóa thì dế giun
Để nhằm vụ lợi cho mình
Có cần sự thật công bình nào đâu

Mất đi xã hội tính người
Thành như loài vật cố kèn cựa nhau
Còn nào ý thức trước sau
Triệt tiêu nhận thức bởi hầu toàn ngu

Kiểu như xã hội bú dù
Bởi toàn sợ hãi lù đù khác chi
Độc tài duyên cớ lạ gì
Tự do dân chủ ai thì nịnh ai ?

TIẾU NGÀN
(09/5/19)

**

XÃ HỘI NHÂN VĂN

Người trong xã hội nhân văn
Phải luôn ngay thẳng công bằng mà thôi
Chẳng cần nịnh nọt xu thời
Chẳng cần tâng bốc bất kỳ là ai

Cho dầu đến cả “Bác Hồ”
Hay là “Đảng” nữa cũng nào khác chi
Đó điều phải luật hóa đi
Nếu không đất nước còn gì văn minh

Lâu rồi nịnh bợ quả tình
Nó như tệ nạn giật mình khác sao
Còn đâu ngay thẳng thế nào
“Phê bình và tự phê bình” tiếu lâm

Khác chi ai nấy đều hâm
Chết hay còn sống vẫn ngần ấy thôi
Luôn hoài giả tạo trên đời
Ngoài hô “xã hội” trong toàn cá nhân

TẾU NGÀN
(09/5/19)

**

NỤ CƯỜI XỨ HUẾ

Huế là mạch đất Sông Hương
Lại thêm Núi Ngự tạo ra nhiều cồn
Tà phù hữu bật kinh hồn
Đó là Cồn Hến với Cồn Dã Viên

Nhưng nay có kẻ huyên thiên
Thêm vào Cồn Lạ có tin không nào
Trừ phi nhìn Huế trên cao
Cự li nhỏ lại Cồn Liền hiện ra

TẾU NGÀN
(09/5/19)

**

TRĂM NĂM CÁCH MẠNG NGA

Thật ra nào kết quả gi
Hy sinh tàn khốc vẫn thì vậy thôi
Bảy mươi năm cả cuộc đời
Cuối cùng trớt hướt chỉ tiêu tán đường

Triệt tiêu ba chục triệu người
Kể toàn thế giới số này trên trăm
Trung hoa năm chục triệu trên
Việt Nam chót cũng tròm trèm quá năm

Đều do hậu quả chiến tranh
Cùng là cải tạo mới thành gây ra
Làm cho nạn đói bao la
Giết đi thân xác lẫn luôn tinh thần

Chỉ vì sai hỏng tự nguồn
Đó là thuyết Mác có còn nói sao
Bởi do thực chất tào lao
Phản toàn khoa học lẽ nào thành công

Chỉ nhằm bạo lực tuyên truyền
Cưỡng hành tổ chức gây phiền thế gian
Nói đàng làm ngõ đều toàn
Làm cho nhân loại phải càng vong thân

Mất đi bản chất tự nhiên
Con người hóa máy huyên thiên ngôn từ
Thành ra nhân loại còn gì
Đó đều tội Mác trên đời gây ra

Lênin hoặc có thiết tha
Hay toàn lợi dụng cũng là thế thôi
Đều là tham vọng con người
Có chi xã hội mọi chiều khách quan

Thành ra nay đã muộn màng
Mất bò còn ích lợi đâu làm chuồng
Đã thành tệ hại buông tuồng
Mây trôi bèo giạt ngọn nguồn ai hay

Việt Nam cũng có khác nào
Trăm năm qua mất nay đều thế thôi
Thảy do hậu quả từ Nga
Bắt nguồn Cách mạng tháng Mười khác đâu

Từ Nga thảy đã đưa vào
Cớ là đánh Pháp nhưng đều thế thôi
Tạo bao nghiệt ngã con người
Tin điều ảo giác nay còn chưa phai

Thành ra nói mấy chỉ hài
Bởi đều tẩy não có còn thường đâu
Khiến luôn cảm tính một chiều
Chỉ hoài tin chắc những điều vu vơ

Hay toàn thật sự giả đò
Bởi vì tôi luyên trong lò đó thôi
Chắc chờ đến lúc con người
Cuối cùng qua hết mới đời tự do

NGÀN KHƠI
(08/5/19)

**

TẠI SAO LẠI LÀM THƠ ?

Mọi điều viết thảy trôi qua
Những dòng chữ ngắn liệu mà khác sao
Vẫn luôn đều chỉ tào lao
Dẫu nhằm chung ích cũng nào hay đâu

Bởi vì lịch sử dãi dầu
Ngàn đời đâu có khác nào non xanh
Hay như chỉ kiểu dòng sông
Chẳng khi dừng lại mà đều trôi đi

Việc đời sai đúng lạ gì
Duy điều giá trị mới thì còn luôn
Nếu đều tham vọng cá nhân
Thảy rồi qua hết nào đâu lâu dài

Mọi điều sai trái đều phai
Tung hô cho lắm một mai chẳng còn
Bởi sai đều chỉ héo hon
Qua rồi hẳn thảy chỉ toàn cười chê

Vậy nên cái đúng mọi bề
Mới hoài còn mãi chẳng hề mất đi
Làm thơ cũng vậy khác gì
Nói về cái đúng khiến thì bền lâu

Nên thay vì viết đôi câu
Ta hay phóng bút làm thơ dềnh dàng
Đâu cần ngắn hoặc dài toàn
Mà thường chí ít cũng gồm bốn câu

Nhiều khi dài đến cả trăm
Luôn thành hình thức bài thơ rõ ràng
Khiến cho tác phẩm vẹn toàn
Thành ai lưu lại cứ càng còn nguyên

Tại vì thơ viết ra liền
Có nào phung phí thì giờ lắm sao
Cả khi chỉ viết tầm phào
Thượng vàng hạ cám biết đâu lại còn

Để sau nhìn thấy bạt ngàn
Ít gì cũng có chút nhằm để lưu
Đâu như gió sớm mây chiều
Thảy đều qua hết bầu trời còn sao

Thành ra khôn dại thế nào
Khác chi tính toán nhiều khi lững lờ
Đó là cái lý làm thơ
Thành nay đã có mười ngàn bài hơn

Đúng ra mười một ngàn bài
Viết trên A4 tám ngàn rưởi trang
Thật là thơ quả bộn bàng
Post lên cả thảy trên toàn Google

Thế nên chẳng phải cào cào
Mà chưa tiền lệ ai nào thế đâu
Dẫu thơ làm cốt đùa vui
Biết đâu lưu lại mãi đời mai sau

Toàn thơ vần điệu mới cao
Nó luôn hấp dẫn người vào để xem
Khiến làm động não êm đềm
Điệu vần mới giúp lắng thêm sâu vào

Tâm tư tình cảm dạt dào
Cùng đều kết lại khác nào hai bên
Bên sáng tác bên nhằm xem
Hòa chung làm một mới thành bền lâu

Bởi thơ chứa đủ sắc màu
Trời mây trăng nước quả nào thiếu chi
Xa như triết học lạ gì
Gần như cuộc sống vẫn thì xưa nay

Vì thơ có vậy mới hay
Hội toàn nghệ thuật với điều nhân gian
Có đâu lánh tục hoàn toàn
Hay nhằm ngụp lặn thế gian tầm thường

Thành ra so sánh mọi đường
Khác nào theo bước vị thầy Nguyễn Du
Cũng là theo bước Tây Hồ
Lợi cho dân trí lẽ nào lại quên

Bởi dầu lịch sử bồng bềnh
Thảy cần nhận thức làm điều trước tiên
Bởi vì thiếu nó nhãn tiền
Dân thành ngu tối lại phiền lắm thay

Dẫu người mặt dạn mày dày
Nói điều gian dối ai hay được nào
Nhưng khi nhận thức đã cao
Thảy đều độc lập tự do riêng mình

Mặc cho lịch sử xập xình
Cứ coi như thảy lục bình trôi sông
Miễn lòng con cháu Lạc Hồng
Trước sau vẫn sáng cũng nào sợ chi

ĐẠI NGÀN
(08/5/19)

**

SUY NGHĨ VỀ TƯỚNG GIÁP

Bởi ông luôn giáp còn nguyên
Nên thành chiến thắng Điện Biên rõ ràng
Nhưng mình ên dễ thắng toàn
Nếu không có lính bạt ngàn phơi thây

Hòa bình về lại bao ngày
Ông mềm kiểu bún hòa mình chị em
Chỉ nhằm kế hoạch xây lên
Cốt vì dân số lấy hên sau này

Nói chi đều nhắc Bác Hồ
Làm ông chẳng khác chút nào tép riu
Còn như ai có hiểu nhiều
Ông vì Cộng sản hay vì Nước non

Chiến tranh Pháp, Mỹ lòng son
Nhưng vì Quốc tế hay vì dân ta
Nghe đồn thêm chuyện ta bà
Chết nhằm mồ mả đâu là thiệt hư

TẾU NGÀN
(07/5/19)


MỤC LỤC

10651.    THÀNH HỔ THÀNH RỒNG (11/5/19)
10652.    TRÍ TUỆ VÀ NHÂN CÁCH TRONG XÃ HỘI
CON NGƯỜI (10/5/19)
10653.    CON NGƯỜI TRUNG THỰC (10/5/19)
10654.    LÊN RỒI KHÔNG XUỐNG VÀO THÌ KHÔNG RA
(10/5/19)
10655.    MỘT CON TÀU MẮC CẠN (10/5/19)
10656.    CÁCH MẠNG LÀ GÌ ? (10/5/19)
10657.    CHIẾN LƯỢC DÙNG NGƯỜI (10/5/19)
10658.    ĐA PHƯƠNG ĐA DẠNG (10/5/19)
10659.    THỊ TRƯỜNG, KINH DOANH VÀ LUẬT CUNG
CẦU KINH TẾ (10/5/19)
10660.    CẠNH TRANH TÍCH CỰC VÀ CẠNH TRANH
TIÊU CỰC (10/5/19)
10661.    NƯỚC NGA NGÀY NAY (10/5/19)
10662.    KINH TẾ HỌC (10/5/19)
10663.    TINH THẦN VÀ NÊU GƯƠNG (10/5/19)
10664.    KHƠI KHƠI (10/5/19)
10665.    TUỔI NHỎ HỒN NHIÊN (10/5/19)
10666.    LÀM LUẬT (10/5/19)
10667.    HỒI XƯA HỒI NAY (10/5/19)
10668.    LỜI THĂM HỎI NGUYỄN ĐĂNG LIÊM (10/5/19)
10669.    CẦM QUYỀN VÀ NĂNG LỰC (09/5/19)
10670.    PHỤC VỤ HAY LÃNH ĐẠO ? (09/5/19)
10671.    XÃ HỘI VÀ NHÀ NƯỚC (09/5/19)
10672.    THẾ NÀO LÀ NỊNH BỢ ? (09/5/19)
10673.    XÃ HỘI NHÂN VĂN (09/5/19)
10674.    NỤ CƯỜI XỨ HUẾ (09/5/19)
10675.    TRĂM NĂM CÁCH MẠNG NGA (08/5/19)
10676.    TẠI SAO LẠI LÀM THƠ ? (08/5/19)
10677.    SUY NGHĨ VỀ TƯỚNG GIÁP (07/5/19)




No comments :

Post a Comment