Monday, May 6, 2019

TẬP THƠ "KẺ SĨ" TIẾP THEO, SỐ 237 (a)

TẬP THƠ “KẺ SĨ”
TIẾP THEO, SỐ 237 (a)

––

THỜI BUỔI TIẾU LÂM

Bây giờ thời buổi tiếu lâm
Đám ma cười thảy âm thầm cũng ghê
Cười không thấy tiếng ai chê
Nhưng đều tếu táo não nề vậy thay

TẾU NGÀN
(03/5/19)

**

TỪ NGỮ TIẾNG VIỆT

Kẹp chim quả đã la làng
Nay còn “Kẹp bướm” mới càng lạ sao
Thật ra chữ Việt dồi dào
Đều toàn kẹp giấy ai nào biết đâu

Thành làm láu táu hiểu sâu
Khiến đều oan khúc cho người đặt ra
Ngỡ rằng đau thấy mụ bà
Ai ngờ tập giấy nó nào biết chi

TẾU NGÀN
(03/5/19)

**

RÕ RÀNG AI CŨNG THẤY

Rõ ràng ai cũng thấy cười
Nhưng đều không biết lý toàn vì sao
Điếu tang đâu có vui nào
Sao cười tươi rói quả thành vô duyên

Nhìn xem Ba Ích trước tiên
Rồi anh Minh Triết lại càng tiếu lâm
Tiếp theo Bình, Thưởng nào câm
Mà cùng nhoẽn miệng chắc vì chuyện chi

Thảy làm thiên hạ sinh nghi
Tò mò thắc mắc lạ gì nữa sao
Vậy nên ai hiểu sít sao
Nào mau lên mạng bình vào xem chơi

Một người cười cũng tếu rồi
Nhiều người cười thảy nói lên điều gì
Mới thành chuyện lạ thế ni
Còn lưu lại mãi ai bì được sao

TẾU NGÀN
(03/5/19)

**

NGÀY XƯA NGÀY NAY

Ngày xưa sắc xám một thời
Mặc đều đại cán kiểu toàn theo Mao
Qua rồi lịch sử lao xao
Từ Liên Xô đã đổ nhào đến nay

Bây giờ thời thế đổi thay
Để thành hóa mới thảy là véc tông
Cụ Hồ cũng có đâu còn
Kaki bốn túi Bác nằm trong Lăng

MÂY NGÀN
(03/5/19)

**

RỒI CŨNG THẢY QUA

Một thời rồi cũng thảy qua
Hai màu cờ đó nay đà hòa chung
Hết còn nửa đỏ nửa xanh
Mà đều toàn đỏ đã thành phô ra

Bà Bình ông Thọ ba hoa
Bây giờ chỉ thấy phe ta thật tình
Ngọn dừa đái xuống linh đình
Cả bà Định nữa thảy đành tiếu lâm

Lại thêm sáng mắt sáng lòng
Đội quân tóc xõa mơ màng ngày xưa
Thời gian qua cũng đủ vừa
Để nhằm ôn lại mọi điều xảy ra

Bao người ngã xuống gần xa
Cùng nằm dưới biển biết là về đâu
Khác chi một cuộc bể dâu
Những gì trông thấy mà âu hiểu đời

PHƯƠNG NGÀN
(03/5/19)

**

MƯA VÀ EM

Saigon mưa lất phất rơi
Những ngày nắng nóng qua rồi hỡi em
Hạt mưa lướt nhẹ trong đêm
Da em trắng quá thành quên đậu vào

Trên đường người vẫn lao xao
Nhưng không dừng lại đâu nào thấy em
Hạt mưa rơi mãi xuống thềm
Để thân em vẫn khô toàn thật hay

MƯA NGÀN
(03/5/19)

**

SAI RỒI

Nói đều chỉ thảy sai rồi
Vào Nam giải phóng có nào chiếm đâu
Nhằm vì đất nước trước sau
Đâu làm cộng sản thành ra khác nhiều

Cả như giả định cũng lèo
Dễ nào dép lốp mà trèo hạt nhân
Triều Tiên công nghệ vạn phần
Buộc dân đói khát mới thành nó cao

TẾU NGÀN
(03/5/19)

**

VUA XƯA VÀ VUA NAY

Vua xưa đều một cá nhân
Và do thời đại vạn phần vậy thôi
Ai người thắng địch lên ngôi
Truyền đời con cháu đã liền thành vua

Ngày nay điều đó khác rồi
Vua còn chỉ thảy là điều tượng trưng
Như vua Nhật bản, Thái Lan
Bắc Âu, Anh Quốc thảy toàn giống nhau

Đều nền Lập hiến khác nào
Mặt ngoài quân chủ trong toàn tự do
Tại vì Thủ tướng dân bầu
Nắm quyền thực sự mới hầu đáng khen

Khác vua tập thể ai bằng
Dảng đều vua cả mà đâu băng hà
Nên luôn quyền nắm ta bà
Nhân dân sau trước chỉ là thần dân

Dẫu không quỳ lết lại gần
Nhưng toàn ca ngợi vang rân rầm trời
Tựa như Tố Hữu một thời
Thơ toàn Đảng Bác có nào lạ chi

Hoặc Hoàng Chí Bảo khác gì
Ngày nay siểm nịnh vẫn y đời nào
Kiểu dân hay nói tầm phào
Tro lùi hột mít ăn vào địt ngay

TẾU NGÀN
(03/5/19)

**

NÓI VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
VÀ CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN

Nó toàn ám ảnh loài người
Đã trên thế kỷ đáng cười làm sao
Danh từ đó thảy tào lao
Ai ngu quả đã tin vào lạ chi

Trong khi mọi việc thường khi
Phải đều chân lý mới thì khách quan
Mới đều đúng đắn hoàn toàn
Mới luôn ý nghĩa thảy toàn nhân văn

Còn mà ý tưởng cuội nhăng
Dễ sai be bét đều vì chủ quan
Cá nhân nào có vẹn toàn
Đặt ra chủ nghĩa thành càng bá vơ

Nhiều người tin thảy dại khờ
Bởi lầm từ ngữ ngây thơ lạ lùng
Tưởng đâu mọi sự phải chung
Để thành cộng sản tột cùng mới hay

Tức từ xã hội cũng đây
Chỉ là giai đoạn ban đầu khác chi
Như xưa Mác nói lạ gì
Phải toàn chuyên chính để thì đi lên

Cái ngu quả chỉ mình ên
Biết nào đâu thảy bản năng con người
Quyền hành khi đã nắm rồi
Mút mùa lệ thủy ai nào bỏ đi

Tự do đời vậy còn gì
Chỉ còn nô lệ thường khi rõ ràng
Tạo thành xã hội không oan
Cốt nhằm lừa gạt ngổn ngang đủ điều

Trong khi đúng đắn mọi chiều
Tinh thần xã hội quý người mới hay
Chủ trương bình đẳng thảy ai
Cùng nhau giúp đỡ để hoài tiến lên

Cần chi chuyên chính độc tài
Kiểu lời Mác nói quả đều thành ngu
Cần gì chung hết lu bù
Mà người tư hữu có đều mới hay

Mới toàn độc lập tự do
Chẳng hề ràng buộc giữa nơi con người
Tức đều xã hội trong lòng
Mới toàn xã hội thảy càng nhân văn

Còn mà chỉ nói cuội nhăng
Bên ngoài hình thức quả toàn tệ thay
Người thành lừa dối lẫn nhau
Cả thêm áp chế hỏi nào ra chi

Thành nên giờ cũng lạ gì
Venezuela đó khác chi cuối mùa
Maduro thảy buồn cười
Độc tài nhằm để cả đời làm vua

Xem dân nào khác của chùa
Tha hồ bóp nặn để vua rỡ ràng
U mê thật thảy quả toàn
Để xem thực tế rồi càng tới đâu

Tại vì Các Mác ngu sâu
Phỉnh phờ nhân loại đã hầu kỷ qua
Liên Xô mới phải sa đà
Cuối cùng sụp đổ chỉ là tự nhiên

Mikhail Goorbachop kẻ hiền
Vượt lên tập thể đảo điên một thời
Mới thành xứng mặt anh tài
Rửa đều cái nhục cho toàn dân Nga

Bây giờ đã nước Cộng hòa
Đó đều thể chế chỉ là tự nhiên
Bởi vì ý nghĩa khách quan
Trong khi chủ nghĩa chỉ toàn bá vơ

Toát lên tâm lý con người
Bụng vì ích kỷ muốn đều như nhau
Tưởng rằng như vậy toàn hay
Ai ngờ phản lại mọi điều nhân văn

Bởi đâu bình đẳng được chăng
Có nào phát triển mỗi người tự do
Chỉ nhằm khoa học làm đầu
Lấy điều giúp đỡ mọi người mới cao

Trong khi lại chỉ cầu âu
Hy sinh hiện tại nhắm vào tương lai
Khác chi dại dột quả hài
Dã tràng xe cát kiểu ngoài biển Đông

Tựa như chim đã vào lồng
Thả bay để bắt ở ngoài lùm cây
Thành ra Mác thảy giả cầy
Đã trên thế kỷ gạt người khác đâu

TIẾNG NGÀN
(03/5/19)

**

ĐỪNG NGHE SỬA SAI

Đừng nghe mà thảy bị lầm
Maduro công bố nay cần “sửa sai”
Đó đều luận điệu toàn hài
Bởi vì nguyên lý Mác nào bỏ đi

Độc tài nếu thế còn gì
Lấy chi để thảy mãi mình làm vua
Thành ra hứa hẹn chỉ thừa
“Sửa sai” cốt chỉ nước cờ dụ thôi

TẾU NGÀN
(02/5/19)

**

NÓI VỀ KINH TẾ VÀ XÃ HỘI

Hai điều này gắn vào nhau
Kiểu như hai mặt một tờ giấy thôi
Mặt nào tồn tại thảy rời
Mà đều liên đời phải toàn với nhau

Thế nên xã hội tư nhân
Đầu tiên nguyên tắc vạn phần khác chi
Tư nhân đơn vị lạ gì
Để làm kinh tế luôn thì tự nhiên

Đó là nguyên lý khách quan
Còn phần Nhà nước phải toàn đứng trên
Lý đâu dự thảy được vào
Bởi sai nguyên tắc khác nào thành ngu

Vì Nhà nước cũng con người
Lại làm hai việc ai đời vậy sao
Chân đá bóng miệng thổi còi
Ăn gian luôn chắc ai người không kinh

Nhưng do Các Mác bùn sình
Chẳng gì khoa học mà toàn dị đoan
Tức vì mê tín thảy toàn
Tin vào “sứ mệnh” của đoàn công nhân

Cái ngu thật sự muôn phần
Bởi vì mê tín thảy tràn Hegel
Lấy điều “biện chứng” làm nền
“Độc tài vô sản” để thành thế thôi

Thông minh ai cũng thấy rồi
Chỉ toàn ngu tối mới thời tin theo
Kiểu như đẩy đá lên đèo
Đá hoài rơi xuống thành nghèo khác chi

Biến toàn xã hội cu li
Để vài người thảy chỉ huy lạ nào
Có chi năng lực chuyên sâu
Biết gì kinh tế quả hầu vu vơ

Nên thành kinh tế thị trường
Xâu vào Nhà nước chỉ thường vô duyên
Tưởng đâu lợi phải nhãn tiền
Nhưng đều thảy hại triền miên lạ kỳ

Khiến thành kết quả ra chi
Mác toàn sử dại chỉ vì thế thôi
Mác cho trí tuệ mình cao
Nhưng ngu bỏ mẹ lẽ nào không khinh

THƯỢNG NGÀN
(02/5/19)

**

LỊCH SỬ TÁI DIỄN

Thiên An Môn lại diễn rồi
Venezuela giờ cũng có nào khác chi
Cũng xe bọc thép gan lì
Chạy tràn lên thảy đám đông biểu tình

Độc tài bạo lực quả kinh
Đã lòi bộ mặt của thằng Maduro
Chờ coi sự thể thế nào
Độc tài toàn trị thắng toàn dân chăng

GIÓ NGÀN
(02/5/19)

**

TÌNH YÊU VÀ THỜI GIAN

Ta nay cũng đã già rồi
Tình xưa như thảy cây đà ra hoa
Một trời mây nước bao la
Nay đều hoa trái đầy nhà sân sau

Nên ai mơ mộng thế nào
Ta luôn chỉ thấy cuộc đời vẫn vui
Tình rồi cả thảy phù du
Một thời qua hết cho dù ra sao

TRĂNG NGÀN
(02/5/19)

**

VĂN CHƯƠNG TUYÊN TRUYỀN

Văn chương dùng thảy tuyên truyền
Toàn vô giá trị nhãn tiền khác đâu
Biến thành khoảng trống mai sau
Đó là tội ác cũng nào khác chi

MAI NGÀN
(02/5/19)

**

DI TẢN

Một thời “di tản” cũng vui
Bây giờ nhớ lại bùi ngùi thương thay
Bởi nay mọi chuyện đều qua
Đều toàn sáng tỏ có mà mờ đâu

Đạn bom cũng thảy qua rồi
Tuyên truyền cũng dứt dẫu mà ra chi
Bao người đã phải chết đi
Bao người còn sống được gì hôm nay

TẾU NGÀN
(02/5/19)

**

LƯỠI GƯƠM VÀ NGÒI BÚT

Thanh gươm chỉ giết một người
Nhưng còn ngòi bút cứu hoài thế gian
Mới thành uy lực vẽ vang
Đó là lời nói của toàn người xưa

NON NGÀN
(02/5/19)

**

PHẢI TOÀN

Phải toàn vô sản mới nên
Phải toàn bần cố cho lên cầm quyền
Lời xưa Mác dạy nhãn tiền
Nào ai dám cãi vô duyên cũng đành

Thành ra Trần Đức Anh Sơn
Giờ mà dẫu có loạn ngôn ích gì
Hà Vinh Quang nữa sửa chi
Bởi đều Bác lấy về từ Liên Xô

TẾU NGÀN
(02/5/19)

**

CHẾ ĐỘ ƯU VIỆT

Một thời “ưu việt” cà tưng
Chẳng từng tưng bốc lẫy lừng đó sao
Bây giờ “sửa chữa” thế nào
Thảy trò bịp bợm ai ngồi mà tin

Maduro quả giật mình
Làm Venezuela rớt xuống vũng sình cũng hay
Bây giờ mới hết ta đây
Bị làm đảo chính “sửa sai” lạ gì

TẾU NGÀN
(02/5/19)

**

MÓN QUẢNG

Quảng Nam bánh ít lá gai
Ăn vào đằm thắm dễ nào đâu quên
Mít non đổi với cá chuồn
Làm cho nhớ mãi bạn nguồn bao năm

MÂY NGÀN
(02/5/19)

**

CHƠI NGU

Đúng là chơi kiểu toàn ngu
Nữ nam cắm đít giống đù khác chi
Ai ngờ thời đại thế ni
Tự cho “xã hội” mới thì văn minh

Chỉ xem mà đã lạnh minh
Kiểu như cặp chó trong tình huống kia
Còn cười toe toét lia chia
Thật nền giáo dục đầm đìa bản năng

TẾU NGÀN
(02/5/19)

**

HOAN HÔ TRẦN ĐỈNH

Hoan hô Trần Đỉnh “Đèn Cù”
Chuyện xưa lưu mãi cho dù bao năm
Đó thời “cải cách” oái oăm
Chu Văn Biên ghế Bí thư Ủy đoàn

Chỉ ngay mặt mẹ của mình
“Mày đồ giai cấp kẻ thù của tau”
Có chi mà kể mẹ con
“Nay tau phải diệt ác ôn tụi mày”

Bà già cắn lưỡi đâu sai
Vậy mà không chết mới hài làm sao
Chuyện này xảy ở Nghệ An
Đến sau bà nhảy giếng làng chết queo

TIẾU NGÀN
(02/5/19)

**

VUA VÀ DÂN

Khi vua còn chửa lên ngôi
Cũng người thường cả có nào khác chi
Lên vua lại phải bắt quỳ
Dân quan đều lết lạ gì nữa đâu

Đó là chuyện ở Thái Lan
Khôi hài lố bịch vì bong ra ngoài
Còn ta cộng sản khác nào
Cũng quỳ cũng lết nhưng vào bên trong

Đọc thơ Tố Hữu từng dòng
Thấy đều có “Bác” bên trong là thường
Còn nay thằng Bảo Chí Hoàng
Giống như con chó cũng toàn khác sao

Thế nên thói xấu con người
Óc đầu mê tín tôi đòi thường xuyên
Nhưng nơi phong kiến cho điên
Còn trong “ý hệ” thảy ghiền mới hay

TẾU NGÀN
(02/5/19)

**

NGHỊCH LÝ CHÁN CHƯỜNG

Ai gian cũng biết mỉnh gian
Thế sao tụi chúng lại toàn lên cao
Chẳng qua hệ thống khác nào
Phải gian mới thảy dụng toàn kẻ gian

Lại còn viết sách oang oang
Giảng về “đạo lý” càng gian thêm nhiều
Thành ra xã hội tiêu điều
Dân nghèo xơ xác bởi đều lũ gian

PHƯƠNG NGÀN
(02/5/29)

**

VÔ THẦN VÀ THÁNH

Vô thần còn “thánh” nỗi gì
Toàn đều xạo xự ai thì tin theo
Dụ dân kiểu thảy chỉ lèo
Đó đều tội lớn mà nào biết chi

Thời gian rồi sẽ trôi đi
Cái kim trong bọc tất thì lòi ra
Ai thần ai thánh thảy là
Búa rìu dư luận dễ mà tha sao

TẾU NGÀN
(02/5/19)

**

ĐẢNG VÀ CÁ NHÂN

Đảng đều “tập thể” vậy thôi
Còn ngồi trên nóc vẫn hoài cá nhân
Tại vì chức Tổng Bí Thư
Liên Xô, Trung Quốc cũng như ngày nào

Giờ Liên Xô đã đổ nhào
Chỉ riêng Trung Quốc vẫn còn kiên trinh
Nên chi nay Tập Cận Bình
Kiêm luôn Chủ tịch quả tình khác đâu

Cũng vua như lúc ban đầu
Mà Mao đã lập ngai vàng từ xưa
Đều duy lời nói xạo thừa
Thần dân vẫn vậy hỏi nào lạ sao

Ngàn năm phong kiến đã lâu
Dù giờ “giải phóng” vẫn hầu như xưa
Một người mới thảy làm vua
Triều đình mở rộng ra ngoài tỷ dân

TẾU NGÀN
(02/5/19)

**

THẬT THÌ

Thật thì hiểu  Mác là gì
Đều toàn nói thuội mới thì vậy thôi
Liên Xô đã cắm vào đầu
Để toàn mù quáng còn nào lạ chi

Nay Liên Xô đổ khác gì
Kiểu cà cuống chết đít thì vẫn cay
Biết nào dân tộc là sao
Mà toàn chủ nghĩa thành hầu bá vơ

PHƯƠNG NGÀN
(02/5/19)              

**

CHẬM CÒN HƠN KHÔNG

Bây giờ tử sĩ Hoàng Sa
Được ngôi nhà mới cũng là ấm êm
Chỉ điều trễ cũng hơn không
Hoàng Sa đã mất từ bao lâu rồi

Đã non nửa kỷ lạ nào
Công hàm 58 ai người gây ra
Ngàn năm sẽ thẹn nước nhà
Hoàng Sa đã mất chẳng là vậy sao

Nghĩ vì ý hệ mới cao
Vì tình đồng chí khác nào anh em
Đảo xa đâu quý để thèm
Mà toàn được nước mới bằng như ai

Ngây thơ thảy quả dài dài
Sau này mới tới Thành Đô ra đời
Đều do Cách mạng tháng Mười
Nó thành đợt sóng phủ đầu vậy thôi

NGÀN SAO
(02/5/19)

**

CUBA VÀ MỸ

Cuba sản phẩm Liên Xô
Đó là sự thật ai nào không hay
“Thiên đường” tưởng thảy là đây
Fidel mới hẳn từng ngày mong theo

Ai ngờ kết quả chỉ lèo
Liên Xô sụm mất bà chè còn sao
Nhưng vì lô cốt xây rồi
Có đâu phá được cũng thời lạ chi

Thôi đường ai cứ nấy đi
Lại còn vờ vĩnh có gì hay đâu
Chắc mong “giải phóng” một ngày
Mỹ thành cộng sản Cuba anh hùng

Đúng là giấc mộng toàn khùng
Hay vì nghèo xác mà đành buông trôi
Muốn cho Mỹ cởi phần nào
Để hoài cộng sản như hồi khi xưa

TẾU NGÀN
(02/5/19)

**

RỠ RÀNG

Hội An có chuyện rỡ ràng
Cụ ông 82 tuổi đời toàn gánh thuê
Hay là gánh nước mọi bề
Nguyễn Đường khổ ải ai người biết không

Nhưng vừa danh hiệu thành đồng
Được trao kỷ lục cho đời Việt Nam
Đúng là ngu thảy hoàn toàn
Hỏi rằng “giải phóng” đều còn nữa mô

TẾU NGÀN
(02/5/19)

**

THẰNG NÀY NHƯ CON CHÓ

Ai vào Youtube mà coi
Thằng Hoàng Chí Bảo như loài chó trâu
Nó toàn siểm nịnh “Bác Hồ”
Lại không đúng cách khác nào đáng thương

Thật đều hèn hạ mọi đường
Óc đầy bã đậu bi thương lạ nào
Ngựa trâu cốt cách ối dào
Ai nào chẳng biết “Bác Hồ” tạo nên !

ĐẠI NGÀN
(02/5/19)

**

VỀ TÍNH KHÔN LÕI CỦA
NGƯỜI VIỆT CHÚNG TA

Cái này ai cũng biết rồi
Mỗi người tự hiểu có nào khác đâu
Thật ra chỉ một số người
Hay là phần lớn cũng toàn vậy sao ?

Chắc đều hoàn cảnh thế nào
Khiến thành khôn lõi đều là đáng thương
Ngàn năm đô hộ Bắc Phương
Phải chăng chút đỉnh còn vương đến giờ ?

Trăm năm thuộc Pháp vật vờ
Thực dân phong kiến chắc toàn chưa phai
Hay do vì bởi đói nghèo
Mà thành bẩn chật số người dân ta ?

Rồi thời cộng sản ba hoa
Khiến toàn Miền Bắc đều là thích nghi
Bảy lăm lại có khác gì
Cả toàn đất nước phải thì vậy thôi ?

Thật ra khôn lõi chỉ tồi
Nhưng trong thực chất chính là đáng thương
Bởi như xem hết mọi đường
Tinh thần ích kỷ thảy vương toàn nhiều !

Để nhằm tự vệ đủ chiều
Cốt sao mình lợi còn người kệ thay
Đó thành tâm lý cùi đầy
Tầm thường thấp kém có nào đâu cao !

Còn đâu rộng rãi yêu người
Nhằm mình là chính quả đời ra chi
Nhưng mà nói lại nói đi
Xe lăn lạm dụng quả thì máy bay ?

Nhìn đều khôn lõi rõ ngay
Trừ ra những kẻ mới bay lần đầu
Tuổi già khiến sợ lạc loài
Bơ vơ rắc rồi phải cần xe lăn ?

Vậy nên nghĩ lại có chăng
Vấn đề khôn lõi thảy người Việt Nam
Để nhằm nhận thức rõ ràng
Cái nào tệ trạng của toàn dân ta ?

Bởi dân mà chỉ mù lòa
Đều toàn ích kỷ nào ra con người
Đó càng hổ thẹn ở đời
Rồng thành giun dế hỏi nào ra chi ?

DẶM NGÀN
(02/5/19)

––

MỤC LỤC

10585.     THỜI BUỔI TIẾU LÂM (03/5/19)
10586.     TỪ NGỮ TIẾNG VIỆT (03/5/19)
10587.     RÕ RÀNG AI CŨNG THẤY (03/5/19)
10588.     NGÀY XƯA NGÀY NAY (03/5/19)
10589.     RỒI CŨNG THẢY QUA (03/5/19)
10590.     MƯA VÀ EM (03/5/19)
10591.     SAI RỒI (03/5/19)
10592.     VUA XƯA VÀ VUA NAY (03/5/19)
10593.     NÓI VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ CHỦ NGHĨA
                                     CỘNG SẢN (03/5/19)
10594.     ĐỪNG NGHE SỬA SAI (02/5/19)
10595.     NÓI VỀ KINH TẾ VÀ XÃ HỘI (02/5/19)
10596.     LỊCH SỬ TÁI DIỄN (02/5/19)
10597.     TÌNH YÊU VÀ THỜI GIAN (02/5/19)
10598.     VĂN CHƯƠNG TUYÊN TRUYỀN (02/5/19)
10599.     DI TẢN (02/5/19)
10600.     LƯỠI GƯƠM VÀ NGÒI BÚT (02/5/19)
10601.     PHẢI TOÀN (02/5/19)
10602.     CHẾ ĐỘ ƯU VIỆT (02/5/19)
10603.     MÓN QUẢNG (02/5/19)
10604.     CHƠI NGU (02/5/19)
10605.     HOAN HÔ TRẦN ĐỈNH (02/5/19)
10606.     VUA VÀ DÂN (02/5/19)
10607.     NGHỊCH LÝ CHÁN CHƯỜNG (02/5/29)
10608.     VÔ THẦN VÀ THÁNH (02/5/19)
10609.     ĐẢNG VÀ CÁ NHÂN (02/5/19)
10610.     THẬT THÌ (02/5/19)
10611.     CHẬM CÒN HƠN KHÔNG (02/5/19)
10612.     CUBA VÀ MỸ (02/5/19)
10613.     RỠ RÀNG (02/5/19)
10614.     THẰNG NÀY NHƯ CON CHÓ (02/5/19)
10615.     VỀ TÍNH KHÔN LÕI CỦA NGƯỜI VIỆT CHÚNG TA
                                                       (02/5/19)


                                              ––



No comments :

Post a Comment