Wednesday, May 1, 2019

TẬP THƠ "KẺ SĨ" TIẾP THEO, SỐ 236 (b)


TẬP THƠ “KẺ SĨ”
TIẾP THEO, SỐ 236 (b)


HỌC THEO SỞ THÍCH
HAY HỌC ĐỂ KIẾM TIỀN ?

Cái này khó nói à nghen
Thấy trên Facebook nên bàn mà chơi
Kiếm tiền đều thảy mọi người
Học nhằm chỉ thế cần sao để bàn

Nhưng mà học kiểu cao sang
Học theo sở thích mới toàn nhân văn
Nâng cao lên mọi khả năng
Mình đà vốn có mới càng hơn ai

Khiến cho học để có tài
Cao hơn gấp bội học mơ hái tiền
Nhưng mà cao thấp đôi miền
Liệu cơm gắp mắm ai nào giống ai

Nếu mình thảy chẳng có tài
Tiền tài hay cả cũng là tài năng
Thôi thì học để kiếm ăn
Dành cho ai khác chim bằng bay cao

Còn như chẳng phải cào cào
Đại bàng sãi cánh cũng nào khó chi
Bởi đều trên chín tầng mây
Nhiều luồng gió nóng giúp bay ngang trời

Thành nên số mới tuyệt vời
Cây đa đâu thể cây mè được sao
Nên cây mà muốn thành cao
Phải tùy bản chất có nào khác đâu

NẮNG NGÀN
(01/5/19)

**

Ý NGHĨA NGÀY QUỐC TẾ
LAO ĐỘNG 1 THÁNG 5

Vật toàn cũng phải kiếm ăn
Phải làm bao việc lăng xăng mỗi ngày
Ví như loài thú trên rừng
Hay loài tôm cá dưới vùng biển sâu

Nhưng đều chúng chỉ giống nhau
Tự mình kiếm lấy con mồi để ăn
Dễ đâu giống được người hằng
Bởi người lao động đều nhằm ích chung

Khiến làm xã hội văn minh
Thảy qua phát triển nhờ nơi cộng đồng
Dẫu dù lao động cá nhân
Nhưng hoài thật sự vẫn trong thị trường

Giao thương trao đổi mọi đường
Giúp làm lao động được thường phát huy
Chân tay trí óc lạ gì
Đều cùng hợp tác mới thì hỗ tương

Tức đâu chỉ có đơn phương
Mà thành đa dạng vạn đường thế thôi
Khiến ngày Quốc tế không tồi
Bởi mang ý nghĩa toàn chung loài người

Vậy mà từng có một thời
Lồng vào “cộng sản” mới toàn trớ trêu
Hiểu theo bản chất chỉ lèo
Nhấn vào “giai cấp” thành bèo lắm thay

Mất đi ý nghĩa thẳng ngay
Bẻ thành cong quẹo cùi đày lạ chi
Khiến cao hóa thấp khác gì
Hiểu toàn xoàng xỉnh ai thì không hay

Thành nên mới đó mới đây
Liên Xô phải sụp chẳng tày vậy sao
Qua thời chỉ có tào lao
Hiểu về lao động khác nào cu li

Tung hô Quốc tế li bi
Lồng vào “giai cấp” quả thì oái oăm
Còn chi nhớ tới con người
Mà đều Cách mạng tháng Mười mới hay

Tạo nên xã hội cùi đày
Đội trôn lãnh tụ hàng ngày thường xuyên
Tự do dân chủ đảo điên
Khiến làm Lao động mất toàn nhân văn

ÁNH NGÀN
(01/5/19)

**

DỤ CON

Đây là của ngọt con ơi
Có chi đâu đắng mà thời con chê
Bởi ba con thảy mọi bề
Cả ông hàng xóm vẫn hoài mê tơi

TIẾU NGÀN
(01/4/19)

**

CÁC MÁC XƯA VÀ NAY

Mác xưa thảy nói ba hoa
Trước sau tư bản phải là tự chôn
Chúng đều bóc lột thảy toàn
Thành ra bản chất luôn càng xấu xa

Nay Liên Xô đã đổ xòa
Bản thân chính Mác cũng đà chết theo
Thế nhưng đời vẫn chỉ lèo
Miệng chê Đế quốc chân đều chạy sang

TẾU NGÀN
(01/5/19)

**

“ANH HÙNG” KIỂU MỚI

“Anh hùng” đây kiểu mới thôi
Của toàn Nhà nước đâu nào của dân
Chủ quan nó thảy mọi phần
Ý đồ Đảng muốn tạo nên anh hùng

Liên Xô vốn thuở cội nguồn
Được lưu truyền mãi đến hoài ngày nay
Tuyên truyền cốt để mê say
Đó là “chính trị” dễ nào khác đâu

Mác Lê đều cốt làm đầu
Còn mà không vậy dễ đâu ”anh hùng”
Hoặc thành “phản động” não nùng
Chụp vô cả thảy anh hùng được sao

Thành nên đừng nói tào lao
Kiểu xưa ra ngỏ gặp ngay anh hùng
Ông Đồng đã nói mọi phần
Anh hùng lại để mất toàn Hoàng Sa

TẾU NGÀN
(01/5/19)

**

THỂ CHẾ CHÍNH TRỊ SO
VỚI CON NGƯỜI VÀ XÃ HỘI

Con người tiêu đích ở đời
Cả như xã hội cũng thời vậy thôi
Đều nhằm mục đích nhân văn
Tức là dân chủ tự do hoàn toàn

Trong khi Các Mác đâu oan
Cho là thể chế tạo nên con người
Để thành xướng xuất độc tài
“Độc tài vô sản” lại càng éo le

Tại vì điều đó chẻ hoe
Do người đều thảy chỉ toàn bản năng
Dễ đâu còn có công bằng
Làm tiêu cả thày bình quyền giữa nhau

Khiến thành Mác quả ngu sâu
Tội đồ nhân loại hẳn hầu muôn năm
Tạo nên xã hội cà lăm
Một chiều nói thảy như toàn dế giun

Trong khi Khổng Mạnh quả toàn
Tự do dân chủ đã từ ngàn xưa
Dẫu cho phong kiến bề ngoài
Nhưng trong thực chất con người mới cao

Khổng dầu trọng vọng nhà vua
Thật ra nhằm trọng Quốc gia lạ gì
Nên dầu “nhân trị” khác chi
Khinh vua kiểu giặc mới thì hay ho

Đó mầm “pháp trị” ngay đầu
Bởi vì nào thảy tôn sùng cá nhân
Còn thêm dân chủ vạn phần
Khi qua Mạnh tử ai vào hơn đây

Bởi cho dầu nước đẩy thuyền
Nhưng khi nước phải lật thuyền cũng dân
Chính là đạo lý cân phân
Vua khi vô đạo chỉ thành giặc thôi

Nên toàn khác Mác rõ rồi
Mác đều mê tín hỏi còn khác chi
Chỉ vì “giai cấp” mê ly
Độc tài vô sản còn gì tệ hơn

Bởi vì đây thảy nguồn cơn
Còn nào chọn lọc ở nơi con người
Thành phần nào có tinh hoa
Chỉ do mê tín đưa đà lên thôi

Nhằm vào “giai cấp đấu tranh”
Thật ngu bỏ mẹ còn đâu con người
Tin điều “biện chứng” mù mờ
Mác thành dối gạt ai ngờ vậy sao

Ngày nay vài nước tự do
Còn nền Quân chủ thảy âu chuyện thường
Đó điều đâu phải hoang đường
Mà nhằm biểu hiện bên ngoài vậy thôi

Vương quyền hình tượng hẳn rồi
Nhưng toàn Thủ tướng mới người quyền cao
Mới làm đại diện cho dân
Bởi đều cả thảy chỉ do dân bầu

Nhật Hoàng nay có lạ đâu
Lệnh Hòa đã thảy thay Triều đại xưa
Vốn từng lãnh đạo trăm năm
Đã đưa nước Nhật tiến lên hòa bình

Nên chi mọi sự thật tình
Điều gì đích thực mới toàn ích hơn
Còn đều chỉ thảy ba lơn
Khác nào như kiểu nước sơn phủ ngoài

Dẫu đều sơn phết loẹt lòe
Nhưng trong gỗ mục một bè vậy thôi
Thành thuyết Mác trời ơi
Gây toàn điên đảo loài người lạ chi

Trăm năm ai biết được gì
Độc tài che thảy có gì công khai
Dân như sống ở hang sâu
Thành ra thuyết Mác thảy đều phi nhân

Ngày nay hiện đại mọi phần
Tự do dân chủ mới toàn nhân văn
Chỉ dùng khoa học tạo nên
Con tim khối óc phải cần khách quan

Nên dù Khổng Mạnh tuy sang
Chỉ dùng tham khảo hẳn toàn thế thôi
Có đâu quay lại độc tài
Cho dầu hiểu lệch ý toàn người xưa

Dẫu đều khoa học đâu thừa
Mặc dầu xây dựng đã ngoài ngàn năm
Vậy mà vẫn kẻ gian ngoan
Kiểu như Trung Quốc dựng toàn “Khổng” lên

Thật đều kiểu “Khổng” giả nhân
Phải đâu thực chất Khổng khâu ngày nào
Khổng hoài nhân bản tuyệt vời
Còn Mao chỉ loại vô thần khác đâu

VIỄN NGÀN
(01/5/19)

**

AI SẼ THẮNG AI ?

Cái thời mác xít qua rồi
Thành ra cách mạng thắng đều tự nhiên
Guaido đảo chánh Maduro
Để cho dân chủ tự do về toàn

Dân Venezuela đã vội vàng
Quay về ủng hộ đều toàn Guaido
Maduro nay chỉ xuống mồ
Độc tài mang thảy xuống chào Diêm Vương

NGÀN KHƠI
(01/5/19)

**

ĐI ĐÂU

Đi đâu cũng chẳng tới đâu
Venezuela đảo chính Maduro tiêu rồi
Còn chi để mộng độc tài
Thôi thì bó gối qui hàng tốt hơn

Đường nào chạy đến Cuba
Nghe như Nga đã ngăn va lối vào
Vì Fidel đã chết rồi
Ai người bảo trợ độc tài nữa sao

TẾU NGÀN
(01/5/19)

**

CHỈ DO

Chỉ do anh Mác mà thôi
“Đấu tranh giai cấp” tạo rồi khó lui
Biến thành một đám bùi nhùi
Cứ hoài giữ mãi bỏ đi dễ nào

Biết sao Mác chỉ tào lao
Thảy đều ẩu tả có nào nhân văn
Khó nào khoa học được hằng
Mà toàn cảm tính khiến hoài bá vơ

Làm cho lận đận bao người
Lấy điều “giai cấp” thay vào chỉ ngoa
Trái tim mãi cứ mù lòa
Còn về khối óc chỉ là nói theo

Biến ra xã hội toàn lèo
Mọi điều khựng lại quả đều thế thôi
Nên dầu thế kỷ qua rồi
Liên Xô phải đổ tất hầu tự nhiên

ÁNH NGÀN
(01/5/19)

**

TÀI KHÔNG ĐỢI TUỔI

Tài còn tuổi trẻ mới hay
Chờ khi giả lão có đâu giúp đời
Thành nên Juan Guaido
Tấm gương đất nước Venezuela quả cừ

Đứng lên quyết chống độc tài
Tự do dân chủ đem về mới ngon
Có đâu kiểu sống chồn rồn
Chỉ hoài lùi mãi nào còn ra chi

TẾU NGÀN
(01/5/19)

**

ĐỘC LẬP VÀ TỰ DO

Cá nhân độc lập tự do
Mới thành cuộc sống để cho chính mình
Còn không cũng chỉ bùn sình
Khác nào đều thứ bù nhìn giữ dưa

Thế nên nói mấy cho vừa
Bởi bao tội ác tuyên truyền điêu ngoa
Khiến làm hỏng hết người ta
Thảy đều như kiểu giết người không dao

Tạo bao thế hệ cào cào
Một chiều tin thảy còn nào nhân văn
Có đâu tim óc đàng hoàng
Mà lòng chỉ điêu tàn vậy thôi

Nên chi nhân cách con người
Trước tiên ý thức phải toàn tự do
Chẳng hoài nô lệ cho người
Để thành quên mất chính mình là ai

SẮC NGÀN
(01/5/19)

**

HĨ, NỘ, ÁI, Ố

Đó điều luôn thảy đều cần
Nếu không cuộc sống còn gì nhân văn
Vậy nhưng cũng biết thăng bằng
Chỉ trong chớp nhoáng rồi toàn quên đi

Bởi không sống cũng ra gì
Người toàn vô cảm lấy chi nhân tình
Thế nên phải biết chính mình
Biết người mới thảy cuộc đời đoan trang

Miễn đều chính đáng đàng hoàng
Con người có óc và toàn có tim
Nếu không giống lũ bù nhìn
Giữ dưa cho chủ thảy đều tồi sao

Đâu thành giá trị chút nào
Óc như heo chó còn đâu óc người
Mà cần chân chính ở đời
Biết điều phải trái mới người công minh

NẮNG NGÀN
(01/5/19)

**

CON NGƯỜI VÀ SỰ SAI LẦM
TRONG CHÍNH CUỘC ĐỜI MÌNH

Làm người ai chẳng sai lầm
Đều do hoàn cảnh âm thầm gây nên
Mặc dù có óc có tim
Khiến thành nhũn não tim hư khác nào

Nhưng khi còn sống ở đời
Làm sao sửa để rồi vươn lên
Nhưng khi đã xuống Diêm Vương
Dễ còn có cửa cản khôn chút nào

Bởi khi cái lỗ đã đào
Vùi rồi ném đất ào ào lên thôi
Chỉ ai còn sống trên đời
Mới hoài cân nhắc là người ra chi

Nên thôi dẫu có thị phi
Một lần rồi bỏ chẳng hoài nhớ lâu
Bởi đâu thay đổi được nào
Mà đều lịch sử thảy rồi đi qua

NGÀN PHƯƠNG
(01/5/19)

**

NHỮNG NGƯỜI VIỆT
CHÂN CHÍNH HÔM NAY

Những người chân chính hôm nay
Phải người yêu nước không sai chút nào
Thời kỳ “ý hệ” qua rồi
Nhưng ai lừa dối đã vào âm ti

Bây giờ còn lại những gì
Phải đều ngay thẳng con người Việt Nam
Dầu là trong “Đảng” hay không
Cần nhiều trí óc biết trông sự đời

Không toàn mù quáng một thời
Bảo vâng gọi dạ quả nào ra chi
Mà giờ phải biết thoát ly
Khỏi điều gì xấu mới thì tự do

Bởi người tim óc trời cho
Nhưng tim nhân bản lại do tự mình
Với cùng đầu óc thông minh
Không hoài u tối làm mình mới hay

Phân chia giới tuyến giờ đây
Chẳng còn ý nghĩa chiến tranh lâu rồi
Thành ra chia rẽ giờ tồi
Chỉ còn duy nhất đều người Việt Nam

Chẳng cần “mác xít mác xoàng”
Nhưng cần độc lập và toàn tự do
Để luôn yêu nước ra trò
Còn không mãi cảnh bù nhìn giữ dưa

NON NGÀN
(01/5/19)

**

CHUYỆN CƯỜI LỊCH SỬ

Chuyện cười khó dứt được nào
Kiên Trung cho thảy đều vì nhân văn
Bởi con Lê Duẩn phải hằng
Bênh cha vụ “Cải tạo tù bảy lăm”

Thảy đều sự thật oái oăm
“Đấu tranh giai cấp” mới thành gây ra
Tại do quan điểm quỷ ma
“Kẻ thù giai cấp” luôn là đặt cao

Bởi dầu cho “ngụy” khác nào
Cũng đều cả thảy là người với nhau
Hay thêm nữa nghĩa đồng bào
Làm gì có cớ để thành thù sâu

Nhưng do “ý hệ” xen vào
Phải hoài “kiên định lập trường” mới ngoan
Chúng đều “phản động” rõ ràng
Thành cho “cải tạo” để toàn rục xương

TẾU NGÀN
(30/4/19)

**

TỜ VÉ SỐ LỊCH SỬ

Số này ai đã mua rồi
Cất toàn ở đó đời sau sẽ dò
Mở vào kỳ xổ tháng tư
Ngày 30 ấy bây chừ tính sao

Còn đâu có trúng được nào
Thôi làm kỷ niệm giá cao hơn nhiều
Mang tên Xổ Số Quốc Gia
Miền Nam lúc đó chính là nó đây

TẾU NGÀN
(30/4/19)

**

VỀ VẤN ĐỀ XÃ HỘI, LỊCH SỬ,
CÁCH MẠNG, VÀ CON NGƯỜI

Bài Trần Thanh Vân viết rất hay
Đang đăng trên mạng mọi người vào xem
Bà từng một Kiến trúc sư
Thảy toàn ray rức nước non nhiều điều

Ở đây không phải nhắc nhiều
Nhưng bàn thêm chút vấn đề mà thôi
Vấn đề xã hội, con người
Vấn đề cách mạng được đều quan tâm

Song điều phải nói đầu tiên
Đó là lịch sử khách quan thảy toàn
Nên thành hiểu trật hóa oan
Khiến làm lịch sử bị càng bóp đi

Tiếp theo xã hội là gì
Cá nhân yếu tố tạo thành chứ sao
Nếu như quan điểm toàn sai
Dễ chi xã hội đúng đâu bao giờ

Còn như cách mạng thế nào
Khai thông dòng chảy chẳng hề khác chi
Còn như ngược lại lạ gì
Tưởng là cách mạng nhưng làm kẹt thêm

Vậy điều phải nói trước tiên
Vấn đề đánh Pháp theo toàn nghĩa chi
Đánh vì đất nước sai gì
Nhưng làm cộng sản thảy khi mù mờ

Trở thành điểm xoắn ai ngờ
Làm đường lịch sử vật vờ quay theo
Tưởng là tích cực bao điều
Lại thành tiêu cực lại nhiều hỡi ơi

Chỉ đều do Mác mà ra
Bởi đưa lý thuyết khác đâu dụ người
Cho rằng lịch sử khách quan
Phải đi đúng hướng lại toàn nhiêu khê

Thật ra ngược lại mọi bề
Chủ quan cả thảy để thành phiêu diêu
Độc tài chứng tỏ chính điều
Mác toàn ngụy biện lẫn đều tầm vơ

Cái cây vốn sẳn ngay chò
Lại nhằm uốn thảy theo ý mình
Thành ra nguyên lý lình xình
Khác nào mê tín quả tình vậy thôi

Bởi hay sao phải độc tài
Điểm này cho thấy Mác toàn vô duyên
Tạo ra kết quả thấy liền
Liên Xô phải đổ nhãn tiền khác đâu

Chỉ duy cái lại khác hầu
Biến thành lô cốt khó nào đập đi
Thành ra cũng có lạ gì
Hậu đài lịch sử nhiều khi buồn cười

Bây giờ đã thấy hết rồi
Giống sai con toán bán toàn con trâu
Bởi ta theo bước Liên Xô
Nay Liên Xô đổ khác đâu trật đường

Vậy nhưng hậu quả chán chường
Biết bao thế hệ đã từng tạo ra
Khiến cho xã hội xót xa
Nhưng ai dám nói mới là tệ hơn

Đó toàn tất cả nguồn cơn
Bà Vân phát biểu thiệt hơn từ đầu
Khác nào xã hội ngu lâu
Tại vì đã thiếu thảy bao con người

Khó nào tâm huyết trên đời
Chỉ đều đóng kịch kiểu toàn vậy thôi
Bởi do nguyên tắc độc tài
Cột chùm ngọn lại cây nào không cong

Nhân đây vui nói vài dòng
Ai tin cũng được không đều chẳng sao
Vì xem mọi chuyện kệ mồ
Đâu từng ăn ốc vỏ vào đổ đi

Vòng ngoài nói thảy ích gì
Liên quan chi có để đi tròng trành
Để ai xưng bậc anh hùng
Phải toàn trách nhiệm chỉ đều vậy sao

Thế nên lịch sử con người
Thảy đều gắn bó mỗi thời khác đâu
Đường đi nếu đã trật rồi
Lại không chịu sửa hẳn thời tội cao

Ngày nay trăm triệu đồng bào
Lại đành cam chịu có nào mà hay
Khác chi lở bước từ đầu
Trăm năm phải thẹn với hầu núi sông

TIẾNG NGÀN
(30/4/19)

**

MỌI SỰ RỒI QUA

Nay thì mọi sự cũng qua
Như cà phê đá tan ra cả rồi
Xưa vô giải phóng Saigon
Để làm chi thảy mọi người biết ngay

Thành ra lịch sử cũng hay
Khác chi mưa tạnh lại đều ráo khô
Liên Xô nay đã đổ nhào
Khiến làm giải phóng đi vào lãng quên

TẾU NGÀN
(30/4/19)

**

TƯỚNG LÊ ĐỨC ANH

Giờ vào Facebook rất hay
Biết toàn mọi thứ có nào lạ đâu
Như vừa rồi Nguyễn Khắc Mai
Viết về lịch sử cuộc đời ông Anh

Nội dung bài viết rành rành
Đọc vào đều thảy khỏi đành mất công
Truy tìm Nam Bắc Tây Đông
Mà toàn dữ liệu vọt ra chình ình

Lê Dức Anh Tướng thật tình
Con người mạng số của mình khác ai
Đầu tiên thuần một đội cai
Bổng đâu lịch sử đùn lên thượng tầng

Khác gì mây nổi lâng lâng
Để rồi mưa xuống ướt toàn Gạc Ma
Thành Đô sau đó ta bà
Có nào ai biết mới là lạ thay

TẾU NGÀN
(30/4/19)

**

PHẠM QUANG NGHỊ
VÀ KÝ ỨC 30/4/75

Làm người đứng đắn đàng hoàng
Tỏ mình có học mới càng thông minh
Đằng này Nghị chỉ bùn sình
Cá mè một lứa hôi tanh lạ lùng

Giờ còn não trạng lung tung
Hô toàn giải phóng miền Nam lạ nào
Gian ngoan chẳng sợ gì sao
Liên Xô đã đổ có nào thấy đâu

Chỉ toàn lấp liếm cầu âu
Thật ngu bỏ mẹ có nào ra chi
Biết đâu lịch sử là gì
Chiến tranh ý hệ cứ thì ăn gian

Khác nào não trạng điếm đàng
Bắc kỳ đều vậy quả càng lạ chi
Ta đây người đất Nam kỳ
Thảy khinh ra mặt đừng thì huênh hoang

ĐẠI NGÀN
(30/4/19)

**

MỌI SỰ RÕ RÀNG

Ngày nay mọi sự rõ ràng
Chiến tranh ý hệ chỉ toàn vậy thôi
Cứ hoài lấp liếm trên đời
Dễ nào yêu nước dễ nào thương dân

Thương toàn địa vị của mình
Liên Xô quả đồ chình ình khác đâu
Chiến tranh Mỹ với Nga Tàu
Việt Nam nước Quắc khác nào khi xưa

NON NGÀN
(30/4/19)

**

Ý NGHĨA VỀ CON NGƯỜI

Ở đâu cũng có con người
Nhân văn, ác quỷ đều toàn thế thôi
Nhân văn mới thảy thương người
Còn loài ác quỷ thù người sâu xa

Bởi vì đá chẳng nở hoa
Nhưng đều cây đẹp nở hoa muôn đời
Cũng toàn tim óc đều thời
Lại thành khác biệt một trời là sao

Môi trường hoàn cảnh lạ nào
Hoặc vì giáo dục đưa vào khác đâu
Nhưng cây bụi nhiều vẫn nhiều gai
Còn toàn cây lớn thường đều trơn tru

Thế nên khác ở mỗi người
Bản thân toàn cái mới đều đầu tiên
Dẫu dù bom đạn như điên
Nhưng đều người tốt mới thành thấy ra

Chiến tranh vì nước vì nhà
Hay vì ý hệ quả là thế thôi
Có nào phân biệt Bắc Nam
Bởi đều giòng giống thảy con Lạc Hồng

Khác là mảnh gỗ trôi sông
Hay đều toàn thảy hoa hồng thơm tho
Khác là kiểu khéo diễn trò
Hay đều đúng đắn loại người thông minh

NGÀN KHƠI
(30/4/19)

**

Ý MUỐN VƯƠN LÊN

Muốn vươn lên đã tốt rồi
Mức nào đạt được còn thời tính sau
Đọc vào ai cũng thấy ngay
Điều gì che giấu trước đây lạ gì

Bây giờ bộc bạch thế đi
Thảy đều thành thực quả thì đáng khen
Nhưng điều quan trọng lại rằng
Học càng cho giỏi mới hằng như ai

TRĂNG NGÀN
(30/4/19)

**

ÓC BÈO

Óc bèo còn có biết gì
Thật là tội nghiệp thảy thì dân ta
Phạm vi chỉ chiếc lá đa
Biết nào thế giới nước nhà được sao

Mà toàn như kiểu cào cào
Tuyên truyền thảy lậm còn đâu sáng gì
Tự do độc lập hiểu chi
Còn đều chiếc máy chỉ thì vặn ra

TẾU NGÀN
(30/4/19)

**

ÓC CHÓ

Khác nào óc chó quả là
Biết toàn chỉ một mà nào biết hai
Bởi vì chó thảy thích xương
Có đâu thích được ngồi bàn để ăn 

Nên điều đất nước băng khoăng
Chính toàn phát triển người dân mới chờ
Đâu thuần thống nhất vật vờ
Thật ngu bỏ mẹ khác nào chó sao

TẾU NGÀN
(30/4/19)

**

DÂN NGU

Dân ngu còn biết nói chi
Thành toàn não trạng cu li khác nào
Biết chi ý nghĩa con người
Mà như con chó chỉ nhằm có ăn

Dẫu ăn dầu chỉ miếng xương
Cũng đều hạnh phúc thảy bương ra ngoài
Bởi vì trí tuệ có nào
Mà toàn bã đậu chỉ hoài thế thôi

TẾU NGÀN
(30/4/19)

**

KIỂU LÝ LUẬN MỘT CHIỀU

Kiểu toàn lý luận một chiều
Đọc vào ai thảy cũng đều thấy ngay
Cả người cộng sản vào đây
Đọc rồi chắc phải hẳn ôm bụng cười

Bởi vì cộng sản mới đều
Hiểu về cộng sản thảy nhiều hơn ai
Như tiền nhân đã nói rồi
Nếu chăn không đắp thảy đều biết sao

Vì ngoài nhằm chỉ nhìn vào
Luôn đều tưởng đó giống toàn chăn êm
Nên chi sự thực đã thèm
Chính là hệ thống khó nào thoát ra

Khác nào như kiểu giỏ cua
Đạp tràn trong đó con nào thoát sao
Nên chi khó có anh hào
Trừ Mikhail Goorbachop xé rào năm xưa

Bởi vì là Tổng Bí Thư
Mới đều thấy hết mọi điều bên trong
Còn không phải cứ xuôi dòng
Dễ nào đi ngược thảy toàn được đâu

Tội này do Mác sai sao
Độc tài vô sản nào ai chẳng gờm
Nó thành kiểu một cái nôm
Cá vào thì được khó nào bơi ra

Khiến làm nhân loại xót xa
Tội này của Mác khó mà của ai
Bởi người cộng sản đâu tài
Mà đều họ hóa chỉ đều nạn nhân

Giống xưa như chuyện Trạng Quỳnh
Vào xem té ngữa ra đều im re
Đó điều đời thảy tréo ngoe
Một chiều nói mãi ai dè lạ sao

Tập Bình nay dẫu toàn cao
Họ Mao đâu lẽ dễ nào thoát ra
Đó đều sự thật ta bà
Ngàn năm cũng vậy quả là khùng luôn

Khác nào Lê Duẩn, Trường Chinh
Nhờ Liên Xô đổ mới nên mơ màng
Nhưng hoài trong giỏ vẫn toàn
Dẫu đều ngọ ngoạy đâu nào thoát ra

Bởi vì tập thể bao la
Nó như tấm lưới vây đà chung quanh
Thành nên chỉ có thuần thành
Triệu anh léng phéng buộc đều nói theo

Tức là nói thảy một chiều
Có đâu lý luận bao điều đặt ra
Sánh gần rồi lại so xa
Đặt xuôi đặt ngược mới là khách quan

Còn nhằm thảy chỉ binh ngang
Đó đều cảm tính đâu toàn tư duy
Có cần so sánh thảy chi
Mà đều tin tưởng cốt thì vậy thôi

Cho nên tội ác trên đời
Khác nào buộc phải mọi người tin theo
Làm cho trí tuệ thành lèo
Tư duy tự chủ nào còn có đâu

Mà toàn chỉ đám cào cào
Một chiều nói mãi quả nào lạ chi
Tự do nào thảy có gì
Óc thành nô lệ đâu ra con người

Nhân văn như thảy chôn rồi
Để toàn vật hóa ai dè thế đâu
Cá mè một lứa toàn hầu
Gọi là giải phóng thảy đều éo le

Khác chi cun cút gọi đêm hè
Gọi hoài cũng thấy đêm đều còn khuya
Trừ khi gà cất tiếng nhiều
Mới thành rạng sáng mọi người đều vui

Dù bình minh bởi mặt trời
Nhưng đều tiên quyết lòng người mà ra
Nếu từ trong tối mù lòa
Thoát ra ánh sáng mới là bình minh

Nên chi đất nước của mình
Bình minh chỉ tới khi người tỉnh ra
Hết còn chỉ thảy ngợi ca
Kiểu trong bóng tối cũng là thế thôi

Nên khi hết sợ nữa rồi
Mới toàn sự thật thảy đều nói ra
Không thì chỉ có ba hoa
Bởi vì toàn sợ có mà lạ sao

TIẾNG NGÀN
(30/4/19)


MỤC LỤC

10521.  HỌC THEO SỞ THÍCH HAY HỌC ĐỂ KIẾM TIỀN ?
(01/5/19)
10522.  Ý NGHĨA NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1 THÁNG 5
(01/5/19)
10523.  DỤ CON (01/5/19)
10524.  CÁC MÁC XƯA VÀ NAY (01/5/19)
10525.  “ANH HÙNG” KIỂU MỚI (01/5/19)
10526.  THỂ CHẾ CHÍNH TRỊ SO VỚI CON NGƯỜI
VÀ XÃ HỘI (01/5/19)
10527.  AI SẼ THẮNG AI ? (01/5/19)
10528.  ĐI ĐÂU (01/5/19)
10529.  CHỈ DO (01/5/19)
10530.  TÀI KHÔNG ĐỢI TUỔI (01/5/19)
10531.  ĐỘC LẬP VÀ TỰ DO (01/5/19)
10532.  HĨ, NỘ, ÁI, Ố (01/5/19)
10533.  CON NGƯỜI VÀ SỰ SAI LẦM TRONG CHÍNH
CUỘC ĐỜI MÌNH (01/5/19)
10534.  NHỮNG NGƯỜI VIỆT CHÂN CHÍNH HÔM NAY
(01/5/19)
10535.  CHUYỆN CƯỜI LỊCH SỬ (30/4/19)
10536.  TỜ VÉ SỐ LỊCH SỬ (30/4/19)
10537.  VỀ VẤN ĐỀ XÃ HỘI, LỊCH SỬ, CÁCH MẠNG,
VÀ CON NGƯỜI (30/4/19)
10538.  MỌI SỰ RỒI QUA (30/4/19)
10539.  TƯỚNG LÊ ĐỨC ANH (30/4/19)
10540.  PHẠM QUANG NGHỊ VÀ KÝ ỨC 30/4/75
(30/4/19)
10541.  MỌI SỰ RÕ RÀNG (30/4/19)
10542.  Ý NGHĨA VỀ CON NGƯỜI (30/4/19)
10543.  Ý MUỐN VƯƠN LÊN (30/4/19)
10544.  ÓC BÈO (30/4/19)
10545.  ÓC CHÓ (30/4/19)
10546.  DÂN NGU (30/4/19)
10547.  KIỂU LÝ LUẬN MỘT CHIỀU (30/4/19)





No comments :

Post a Comment