Wednesday, May 1, 2019

TẬP THƠ '"KẺ SĨ" TIẾP THEO, SỐ 236 (a)

TẬP THƠ “KẺ SĨ”
TIẾP THEO, SỐ 236 (a)

––

MỘT MŨI TÊN
HAI CON CHIM

Cốt nhằm vô sản làm đầu
Tịch thu ruộng đất đều hầu thế thôi
Nông dân chia chỉ tạm thời
Rồi vào hợp tác quả nào lạ chi

Bảy lăm cũng có khác gì
Chỉ đều bổn cũ cứ thì mang ra
Tịch thu nhà của sĩ quan
Cấp cho cán bộ mới càng tiện thôi

Đó đều chính sách Liên Xô
Đem về ngày trước nào đâu mới gì
Thành ra độc lập dễ chi
Mà đều bài bản đã từ khi xưa

Cốt theo ý hệ chẳng thừa
Gọi là giải phóng để vừa vặn thôi
Khiến dân đều thảy bồi hồi
Bởi vì giải phóng bộ nào không theo

TẾU NGÀN
(30/4/19)

**

TƯ DUY CHIỀU SÂU

Tư duy phải có chiều sâu
Phải toàn khoa học mới hầu cao lên
Phải đều triết học làm nền
Tinh thần nhân bản mới nên con người

Còn nhằm “vật chất” rã rời
Kiểu như Các Mác chỉ thời cạn queo
Khác chi lý luận kiểu lèo
Thảy nhằm ngụy biện còn nào tư duy

SẮC NGÀN
(30/4/19)

**

CHỈ VÌ DO Ý THỨC HỆ

Bao người đã ngã xuống rồi
Chỉ vì ý hệ quả nào khác chi
Thành nay thảy đã ra đi
Tiếc thay sự thật biết gì nữa sao

Thành ra thế giới con người
Nếu không chân lý dễ nào nhân văn
Vì toàn thiếu mọi khách quan
Mà thành mờ tối đều do tuyên truyền

Chiến tranh Nam Bắc hai miền
Ba mươi năm ấy đoạn trường là bao
Dù cho ngã xuống bên nào
Cũng đều dân Việt có đâu lạ gì

Thời gian rồi sẽ trôi đi
Để cho sự thật cũng thì lộ ra
Dần dà thảy mới xót xa
Tính chung ít nhất chết ba triệu người

Vượt biên thêm một phần mười
Chôn vào bụng cá chưa đều tính vô
Thành ra nhớ lại nghẹn ngào
Đầu tư lỗ vốn quả nào khác đâu

Liên Xô thảy đã nhào rồi
Nghĩa là mục đích có nào thành công
Trừ ra lấy được chính quyền
Còn người ly tán vẫn nguyên trong lòng

Nước nhà quả buổi long đong
Tính sai con toán bán toàn con trâu
Ai nay còn lại mới hầu
Thảy đều may mắn sau ngày Bảy lăm

Bởi nhờ bom đạn đã ngưng
Trừ người lên chức lên lon lên quyền
Còn đều tâm sự đảo điên
Nên về nghĩa lý đâu gì thành công

Như mây mù kéo non sông
Một thời qua hết sẽ rồi sáng ra
Mặt trời khi ấy chói lòa
Tự do dân chủ mới đời hân hoan

Nhân văn đều thảy có toàn
Sau thời ý hệ liệng vào bùn sâu
Chỉ vì bản chất tào lao
Đặt điều do Mác vốn từ ngày xưa

NON NGÀN
(30/4/19)

**

SỰ KHÁC BIỆT NHAU
CHÍNH GIỮA CON NGƯỜI

Con người đâu cũng là người
Mọi thời đều vậy có nào lạ chi
Bởi vì đều có lương tri
Nếu không che tối hỏi gì khác đâu

Tuyên truyền tội ác thành sâu
Làm người méo mó dễ sao nhân quyền
Còn nào nhân bản được toàn
Mà hầu chỉ kiểu bầy đàn vậy thôi

Điều này trách nhiệm bởi ai
Biết bao thế hệ thành sai tới giờ
Thật là tệ hại ai ngờ
Như cây che tối có nào lớn lên

Trừ cây cứng cáp mình ên
Để luôn đâm thủng màn đêm ra ngoài
Mặt trời chiếu sáng thảy vào
Mới đời độc lập mới đời tự do

NẮNG NGÀN
(30/4/19)

**

CHÍNH QUYỀN VÀ Ý HỆ

Chính quyền nhằm nắm quyền hành
Người dân luôn để mọi phần tự do
Chẳng ai đem nhét vào đầu
Mọi điều vớ vẩn dân nào đâu ưa

Nhưng còn ý hệ khác xa
Quyền hành nắm cả bên ngoài lẫn trong
Độc tài cốt thảy để hòng
Toàn làm ý hệ khác nào giết dân

Bởi người gồm cả hai phần
Đó là thân xác với phần lương tri
Giết người khiến xác chết đi
Nhưng mà tẩy não khác chi giết người

Đó là giết thảy tinh thần
Não thành rỗng tuếch mọi phần mới ghê
Còn nào độc lập tự do
Mà đều răm rắp có đâu ra người

NGÀN SAO
(30/4/19)

**

ĐỘC LẬP TƯ DUY

Mỗi người phải có tư duy
Hoàn toàn độc lập và toàn tự do
Nếu không dân tộc nguy to
Cá mè một lứa hỏi còn ra chi

Kiểu như bịch cát lạ gì
Dễ đâu xã hội nhân văn con người
Nước nhà văn hiến lâu rồi
Nếu giờ ngu hóa chẳng tồi lắm sao

SAO NGÀN
(30/4/19)

**

LỊCH SỬ KHÁCH QUAN

Đúng là lịch sử khách quan
Nhưng đem ngụy tạo cũng toàn được thôi
Giống như chỉ chuyện tô màu
Tô rồi năm tháng cũng hầu phai đi

Khách quan do vậy lạ gì
Lưu hoài muôn thuở mới khi rõ ràng
Còn mà muốn thảy gian ngoan
Một thời qua hết cũng toàn khác đâu

PHƯƠNG NGÀN
(30/4/19)

**

LÝ TƯỞNG VÀ ẢO TƯỞNG

Điều gì giá trị khách quan
Lại còn tốt đẹp rõ ràng đúng thôi
Còn mà ngược lại chỉ tồi
Đó đều ảo tưởng có nào khác đâu

Vậy nên khoa học làm đầu
Kế là đạo đức mới hầu nhân văn
Còn mà thảy nói cuội nhăng
Cho là “lý tưởng” cũng bằng như không

ÁNH NGÀN
(30/4/19)

**

THẬT RA

Thật ra người hiểu sai lầm
Dùng từ mờ mịt chỉ cần vậy thôi
30/4 giải phóng đúng rồi
Nhưng là ý hệ đâu nào quốc gia

Tức là chiến thắng phe ta
Hiểu là giải phóng nước nhà khác sao
Liên Xô nay quả đổ nhào
Đấm tay vào gió có nào biết đau

TIẾU NGÀN
(30/4/19)

**

KỂ THÌ

Kể thì ông Mác cũng hay
Ông đưa nguyên tắc dùng ngay độc tài
Nhưng mà nếu vậy dụ ai
Thành khi áp dụng nói toàn tự do

TẾU NGÀN
(29/4/19)

**

NHỮNG KẺ HAI MẶT

Con người hai mặt quả ghê
Giờ đây nghĩ lại mọi bề xót xa
Chúng đều những thứ quỷ ma
Đóng trò diễn kịch bao la không cùng

Ngôn lời đều thảy nhập nhùng
Hành vi dối gạt tột cùng lanh mưu
Giờ đây chúng đã về chiều
Nhưng toàn chó má một thời khi xưa

PHƯƠNG NGÀN
(29/4/19)

**

TÍN NGƯỠNG DÂN GIAN
VỀ ĐỨC THÁNH TRẦN

Thánh Trần tín ngưỡng dân gian
Ngàn năm mới được dân toàn phục theo
Nhưng nay lợi dụng thảy đều
Tướng về thời cuộc vèo vèo nhét vô

Khiến cho thảy giống ai
Ham danh ham lợi tầm thường thế thôi
Đúng là ai đó chỉ hầu
Tạo thành thế sự nhiều trò đảo diên

TẾU NGÀN
(29/4/19)

**

THỜI BUỔI NGHÈO KHÓ

Thời nghèo ai cũng vậy thôi
Đèn dầu leo lét phải ngồi sát bên
Trưa hè nổng cát mông mênh
Lá hay mo phải đắp lềnh dưới chân

Cảnh này đều có vạn phần
Từ nam chí bắc lẽ nào khác đâu
Nổi buồn chính chiến dài lâu
Đọng bao kỷ niệm thảy hầu đắng cay

NGÀN MÂY
(29/4/19)

**

VINH NHỤC QUA MUÔN ĐỜI
CỦA THÂN PHẬN NGƯỜI LÍNH

Lính nào cũng chỉ vậy thôi
Từ thời thượng cổ đến giờ khác chi
Đều chung biên giới lạ gì
Là làm theo lệnh dễ khi cãi nào

Súng gươm khi đã nhận rồi
Đã vào quân ngũ khác nào người đâu
Chiến trường hễ bảo phải đi
Chết thì chôn xác thắng thì lên lon

Nhưng xưa lính chỉ đơn thuần
Làm theo mệnh lệnh từ người chỉ huy
Ngày nay có khác tí ti
Bởi vì chính trị cũng thì xen vô

Phải nghe huấn luyện ào ào
Tuyên truyền đủ thứ dễ sao mơ màng
Say sưa bởi vậy thảy toàn
Anh hùng càng thấy rộn ràng trong tim

Nên đâu súng thép im lìm
Mà còn biết nói nhiều điều lạ hơn
Kiểu như giai cấp đấu tranh
Hoặc như lý tưởng đã thành kinh niên

Điển hình trận chiến Triều Tiên
Hay là cuộc chiến hai miền Việt Nam
Hoặc xưa Vạn Lý Trường Chinh
Một thời Trung Quốc tưởng đâu huy hoàng

Đến giờ lịch sử lụi tàn
Mọi điều sáng tỏ lính càng cô đơn
Khiến cho xét lại nguồn cơn
Nổi buồn chinh chiến kiểu toàn Bảo Ninh

Nên giờ trở lại hòa bình
Vẫn còn ý nghĩa của thời chiến tranh
Càng làm người lính cô đơn
Nhìn về quá khứ chẳng còn như xưa

Vậy nên nói mấy cho vừa
Thận phân người lính đời nào lại không
Luôn luôn phảỉ chết trước dân
Trừ khi mình bắn lại dân mới cừ

Thành ra xưa tới bây chừ
Hễ làm người lính khác gì thiên lôi
Lệnh trên đưa xuống mà thôi
Linh hầu chỉ biết vâng lời theo trên

Chết thì quan được leo lên
Sống thì cũng có được ngày lên quan
Đều đều qui cách vậy toàn
Từ thời phong kiến khác nào hôm nay

Anh hùng hỏi có ai đây
Trừ khi làm tướng họa may vài người
Nhưng dầu nhất tướng công thành
Xưa nay đều đắp vạn lần cốt khô

TIẾNG NGÀN
(29/4/19)

**

TRẺ CON

Trẻ con quả thảy đúng rồi
Bởi nhìn sự việc đều toàn góc vuông
Trong khi thực tế ngọn nguồn
Góc tù cả thảy nào còn nói chi

Đầu tiên phải Mác Lênin
Sau là phải Đảng ta luôn cầm quyền
Tiếp theo tập thể đi liền
Dễ nào hóa cánh đại bàng được sao

TIẾU NGÀN
(29/4/19)

**

NGÂY THƠ

Ngây thơ quả ở một thời
Những thằng “đứng giữa” Thành phần thứ ba
Còn thua Bình, Thọ rất xa
Cái Cờ hai sắc Cộng hòa Miền nam

Bây giờ việc đã rõ ràng
Hẳn là Cờ đỏ sao vàng mà thôi
Trường Sơn xẻ dọc vô rồi
Tất đều phải biết thảy toàn Mác Lê

TẾU NGÀN
(29/4/19)

**

CHÍNH SỬ VÀ BÀNG SỬ

Bao giờ chính sử cũng hay
Tuy nhiên bàng sử nói ngay mới cừ
Bởi vì chính sử đều như
Viết cho thiên hạ thấy chừ mình ngon

Còn toàn bàng sử của dân
Nghĩa là dật sử có cần nói sao
Tương lai sự thật thế nào
Đều trong dị sử mọi người thích xem

TẾU NGÀN
(29/4/19)

**

TƯỚNG VÀ TÂM

Tướng đều chỉ thảy bên ngoài
Nhưng tâm mới cái thấm vào bên trong
Thế nên nếu tướng loàng xoàng
Lại tâm không có thôi càng mong chi

Dẫu làm đến chức vụ gì
Cũng sao mang lại ích chi cho đời
Tại vì tướng bởi tâm sinh
Tâm mà cong quẹo tướng thành quý chi

TẾU NGÀN
(29/4/19)

**

BIỂU TÌNH

Biểu tình mà để tự do
Nó toàn lộn xộn ai lo được nào
Nhưng khi có luật ra rồi
Biểu tình lại thảy hóa toàn số đông

Thế thì hỏi có sợ không
Mới thành dụ dự để trông thế nào
Nên chi chỉ có mưu cao
Mình sao để khỏi dân đi biểu tình

TIẾU NGÀN
(29/4/19)

**

CỜ TỰ DO

Thảy toàn trên biển bơ vơ
Thuyền mành chỉ có lá cờ tự do
Với đều quần áo khâu vào
Rách bươm nhằm được mong tàu cứu đi

TẾU NGÀN
(29/4/19)

**

NHÂN CHI SƠ
TÍNH BẢN THIỆN

Ngàn xưa Mạnh tử nói rồi
Nhân sơ bản thiện có nào khác đâu
Nhưng vì hoàn cảnh thảy rồi
Nhiễm nhiều tính ác có hầu lạ chi

Cũng như tính Phật khác gì
Muốn đài gương sáng phải thì lau luôn
Còn mà cứ để buông tuồng
Soi vào có thấy ngọn nguồn mình đâu

TẾU NGÀN
(29/4/19)

**

TƯỚNG CỤ HỒ

Đừng nên coi tướng Cụ Hồ
Cụ người duy vật có nào tướng đâu
Có thì cũng ở Liên Xô
Hay là nói đúng giống đều Lênin

TẾU NGÀN
(29/4/19)

**

CHÚA VÀ PHẬT

Chúa luôn thảy ở trong ta
Phật thì cũng vậy có mà khác đâu
Cho nên tìm thảy được nào
Ở ngoài đâu có mà vào bên trong

Chúa liền thấy tỏng tỏng tong
Nếu lòng bác ái tâm toàn từ bi
Phật đều cũng thế lạ gì
Ngàn năm vẫn vậy ai thì biết không

XUÂN NGÀN
(29/4/19)

**

NHÀ THƠ VÀ HỘI HỌA

Ta người thi sĩ thích tranh
Bởi luôn tranh thảy hóa thành tự nhiên
Nhìn vào là cảm được liền
Chẳng như mây gió giống toàn lời thơ

TẾU NGÀN
(29/4/19)

**

LỜI VÀ SỰ VIỆC

Lời toàn đều gió bay đi
Điều gì ở lại mới thì thực thôi
Nên chi tin thảy người
Để thành cái hố sâu thời phải kinh

TẾU NGÀN
(29/4/19)

**

HỌA SĨ VÀ NHÀ THƠ

Mọi người họa sĩ đều hay
Cứ nhìn sự vật hiểu ngay bên ngoài
Khiến cho bút vẽ tuyệt vời
Đâu như thi sĩ thấy vào bên trong

Mới thành vẽ bởi tâm hồn
Đâu cần vẽ bởi cọ lông bao điều
Nhà thơ do vậy hơn nhiều
Giống chi họa sĩ nhìn ngoài thảy thôi

TẾU NGÀN
(29/4/19)

**

CÒN SAO TRẢ LỜI

Làm sao để thảy trả lời
Bởi vì chết mẹ có nào còn đâu
Thành nên chiến sĩ Gạc Ma
Linh hồn 64 đều là hẩm hiu

Quê hương bởi vậy tiêu điều
Lệnh không nổ súng ít nhiều phi nhân
Bởi vì địch tới tấn công
Lính mình bị trói quả không ra gì

SÓNG NGÀN
(29/4/19)

**

NGUYÊN THỦ QUỐC GIA

Những người Nguyên thủ quốc gia
Cái tâm mới chính tài đều bổ sung
Nếu tâm không chính thành khùng
Nhưng tài dẫu có cũng cần thế kia

Nên bao người giỏi xưa nay
Vẫn đâu nắm được quyền hành quốc gia
Bởi do số mệnh vậy mà
Lại còn thời thế cũng nào lạ đâu

Thành ra tướng cũng một phần
Nó đi theo với cái tâm rõ ràng
Tướng gian đều thảy không oan
Cầm quyền có hại chỉ toàn vậy thôi

Thế nên Nguyên thủ mọi thời
Luôn cần hai cái mọi người biết không
Một là tài đức vẹn toàn
Hai là nhận thức phải càng thật cao

Nếu không chỉ có tào lao
Cá mè một lứa cũng nào ra chi
Chỉ đều mánh lới tùy nghi
Có gì quốc kế vậy thì hơn ai

Thành ra Nguyên thủ có tài
Mới làm đất nước thảy đều đi lên
Lại thêm có đức giúp dân
Khiến toàn hoàn hảo mọi phần đợi mong

NON NGÀN
(29/4/19)

**

LỊCH SỬ

Sử đều là chuyện đã qua
Dẫu sai hay đúng có mà lộn sao
Cũng không thể sửa thế nào
Nhưng cần nhận thức mới người thông minh

Tuyên truyền nhằm cốt ngu dân
Đó thành tội ác vạn phần vậy thôi
Giết người là phạm tội rồi
Gạt người cũng có chút nào hơn đâu

ÁNH NGÀN
(29/4/19)

**

NGƯỜI XẤU NGƯỜI TỐT
TRONG CUỘC ĐỜI NÀY

Con người xấu tốt ở đời
Dựa nhiều tiêu chuẩn đâu thời giản đơn
Trước tiên nhận thức phải hơn
Sau là hành động chẳng toàn xấu xa

Nếu như ngược lại sa đà
Điều sai tưởng đúng có mà ra chi
Gây nhiều hậu quả lạ gì
Đó thành toàn xấu tốt chi ở đời

DẶM NGÀN
(29/4/19)

**

ĐỪNG MÀ HỎI LÉO

Đừng mà hỏi léo thảy toàn
Hỏi cho đúng đắn mới càng văn minh
Lở lời thôi cũng đừng bình
Chờ cho bò đỏ tự mình suy ra

Bây giờ chúng quả bao la
Khắp nơi đều có thật là nhục sao
Cả trong nước lẫn ở ngoài
Nuôi trôn bán miệng đã hoài bao năm

TẾU NGÀN
(29/4/19)

**

XÍ GẠT RÕ RÀNG

Rõ ràng là tượng của Quang
Tráo thần đổi thánh quả oan cho đời
Đứa ngu lạy đứng lạy ngồi
Lưu manh bởi đứa giăng trò quỷ ma

Khiến thành khốn nạn dân ta
Sao luôn lừa gạt trước sau vậy kìa
“Thánh Trần” gian dối dầm đìa
Bảo “Trần Hưng Đạo” tượng “Trần Đại Quang”

Đúng đồ ma quỷ hoàn toàn
Gạt người tội nặng nào còn ra chi
Mau mau đập bỏ nó đi
Bà Nà điếm nhục khác gì quê ta

Nhục luôn Đà Nẵng quả là
Nhục luôn đất Quảng ối dà là vui
Mẹ cha mấy đứa óc tồi
Lưu manh xí gạt rõ đời tối tăm

LAM NGÀN
(29/4/19)

**

DÂN NGU

Dân ta sao vẫn toàn ngu
Cứ luôn phải thấy “kẻ thù” chung quanh
Một nhà dù thảy anh em
Vẫn toàn bảo “ngụy” ối mèn đéc ơi

Cái đầu bã đậu hết rồi
Ai gây nên nỗi khiến càng bi thương
Nhìn vào thật quả chán chường
Dân ngu kiểu đó mọi đường do ai

NGÀN KHƠI
(28/4/19)

**

CHỤP HÌNH

Hiển Long, Xuân Phúc chụp hình
Ở Sing cùng để cười tình với nhau
Nhưng hai anh khác cái đầu
Nhìn hình đâu biết thảy nào bên trong

Hiển Long toàn thấy thị trường
Còn phần Xuân Phúc mọi đường như xưa
Tức luôn định hướng chẳng thừa
Kiểu toàn nạc mỡ vậy thì mới vui

Đảng đà quyết định vậy rồi
Mình làm Thủ tướng ắt thời nghe theo
Giống như Ba Ích khỏi lèo
Đặt đâu ngồi đấy đừng leo ra ngoài

Trừ khi dòng chảy kẹt rồi
Nếu cần đổi hướng mới thời tính sau
Còn không cứ sống qua ngày
Ai sao mình vậy có thầy chỉ thêm

TẾU NGÀN
(28/4/19)

**

TÔN GIÁO VÀ TRIẾT HỌC

Thật ra hai cái gần nhau
Nhưng về bản chất khác nhau hoàn toàn
Tư duy dầu mẫu số chung
Nhưng mà tử số chẳng cùng như nhau

Vậy nhưng triết học đựng hầu
Mọi điều tôn giáo đều vào bên trong
Khác gì Phật một triết gia
Cả Giê Su nữa cũng là thế thôi

Bởi đều tư tưởng cao vời
Nhưng người thưởng thảy có nào thấy đâu
Nghĩ là tôn giáo mới cao
Đó là tâm lý của người bình dân

Triết gia lại khác mọi phần
Nhìn Giê Su, Phật đều không khác mình
Nhưng toàn vĩ đại thật tình
Còn mình chỉ một dáng hình nào thôi

Nên chi Phật dạy bao lời
Nhưng đem tóm lại chỉ vài trọng tâm
Đầu tiên là thảy tính không
Sau là tính Phật mới toàn thiêng liêng

Cả hai tính ấy nhãn tiền
Cũng đều là một trong miền nhân sinh
Giê su cũng vậy thật tình
Ba ngôi cùng một như mình với ta

Tín đồ mới thảy ta bà
Chỉ nhìn toàn lá đâu mà nhìn cây
Thành ra đời cũng thật hay
Dẫu ngàn con sóng chẳng tày biển khơi

Thành ra đời vẫn chơi vơi
Có chi tính Phật đạt toàn được đâu
Có chi biết Chúa chỉ hầu
Thảy là Chân lý cõi trời khác sao

THƯỢNG NGÀN
(28/4/19)

**

HÌNH TƯỢNG

Em như con sứa khác nào
Bởi vì tạt nước thảy vào đó thôi
Nhìn toàn trong suốt thích ơi
Nhờ trời nắng nóng mới thời cảnh ni

TẾU NGÀN
(28/4/19)

**

SỰ BÍ ẨN CỦA VŨ TRỤ

Mọi điều nguồn gốc đất trời
Đã từ thượng cổ loài người quan tâm
Tạo thành ra các triết gia
Các nhà tôn giáo mà nay vẫn còn

Đông phương cả lẫn Tây phương
Mỗi nơi thành tích thảy đều khác nhau
Phương Tây duy lý toàn hầu
Phương Đông trực giác luôn hoài trước tiên

Vậy nên Hy lạp triền miên
Mãi là nền tảng phương Tây tới giờ
Phương Đông ai có nào ngờ
Tư duy trác tuyệt mãi đều toàn sâu

Như Trung Hoa thuở ban đầu
Lão Trang Khổng Mạnh có nào thua ai
Bách gia chư tử đều cừ
Bao nhiêu tinh túy loài người đó thôi

Quay về Ấn Độ, Ba Tư
Cũng là tư tưởng nhiều khi ngất trời
Thiên kinh vạn quyển không ngoài
Điển hình Đức Phật truyền đời về sau

Nhưng đây chỉ nói gọn vào
Vấn đề chủ yếu không ngoài hai nơi
Một là triết học biển khơi
Hai là khoa học đời đời tiến lên

Tư duy dầu thảy làm nền
Nhưng còn công cụ mông mênh hợp vào
Ngày nay lên cả vì sao
Nhìn xa đến tận thiên hà mọi nơi

Nhưng cho khoa học tuyệt vời
Đâu ngoài vật chất ba chiều vậy thôi
Có bì triết học được sao
Đây đều mới thảy không gian nhiều chiều

Thế nên nói ít hiểu nhiều
Suốt đời tư tưởng mới thành triết gia
Có đâu kiểu Mác ba hoa
Chưa chi đã tưởng ta là thượng thiên

Thành ra kết quả chỉ phiền
Làm cho nhân loại đảo điên một thời
Khiến ta chì nói mà chơi
Ta coi Các Mác có thời ra chi

Chỉ vì triết học lạ gì
Cao như đỉnh núi thường khi luôn trèo
Dẫu gần đến ngọn cheo leo
Phải trèo trèo mãi có nào dừng đâu

Nên nay ta chỉ làm thơ
Để chờ triết học ra hoa một ngày
Hầu mà mang trái cho đời
Góp phần như Phật quả thời mới vui

Hoặc là Trang Lão vời cao
Có đâu Lô-gích kiểu toàn Hegel
Tại vì triết học mông mênh
Con đường thiên lý tiến lên chẳng ngừng

Thành nên ta có đâu dừng
Mỗi ngày mỗi tới quả chừng ấy thôi
Đồng hành đều thảy mới vui
Há đâu chỉ mãi học trò hoài sao

ĐỈNH NGÀN
(28/4/19)

––

MỤC LỤC

10521.  MỘT MŨI TÊN HAI CON CHIM (30/4/19)
10522.  TƯ DUY CHIỀU SÂU (30/4/19)
10523.  CHỈ VÌ DO Ý THỨC HỆ (30/4/19)
10524.  SỰ KHÁC BIỆT NHAU CHÍNH GIỮA CON NGƯỜI
(30/4/19)
10525.  CHÍNH QUYỀN VÀ Ý HỆ (30/4/19)
10526.  ĐỘC LẬP TƯ DUY (30/4/19)
10527.  LỊCH SỬ KHÁCH QUAN (30/4/19)
10528.  LÝ TƯỞNG VÀ ẢO TƯỞNG (30/4/19)
10529.  THẬT RA (30/4/19)
10530.  KỂ THÌ (29/4/19)
10531.  NHỮNG KẺ HAI MẶT (29/4/19)
10532.  TÍN NGƯỠNG DÂN GIAN VỀ ĐỨC THÁNH TRẦN
(29/4/19)
10533.  THỜI BUỔI NGHÈO KHÓ (29/4/19)
10534.  VINH NHỤC QUA MUÔN ĐỜI CỦA THÂN PHẬN
NGƯỜI LÍNH (29/4/19)
10535.  TRẺ CON (29/4/19)
10536.  NGÂY THƠ (29/4/19)
10537.  CHÍNH SỬ VÀ BÀNG SỬ (29/4/19)
10538.  TƯỚNG VÀ TÂM (29/4/19)
10539.  BIỂU TÌNH (29/4/19)
10540.  CỜ TỰ DO (29/4/19)
10541.  NHÂN CHI SƠ TÍNH BẢN THIỆN (29/4/19)
10542.  TƯỚNG CỤ HỒ (29/4/19)
10543.  CHÚA VÀ PHẬT (29/4/19)
10544.  NHÀ THƠ VÀ HỘI HỌA (29/4/19)
10545.  LỜI VÀ SỰ VIỆC (29/4/19)
10546.  HỌA SĨ VÀ NHÀ THƠ (29/4/19)
10547.  CÒN SAO TRẢ LỜI (29/4/19)
10548.  NGUYÊN THỦ QUỐC GIA (29/4/19)
10549.  LỊCH SỬ (29/4/19)
10550.  NGƯỜI XẤU NGƯỜI TỐT TRONG CUỘC ĐỜI NÀY
(29/4/19)
10551.  ĐỪNG MÀ HỎI LÉO (29/4/19)
10552.  XÍ GẠT RÕ RÀNG (29/4/19)
10553.  DÂN NGU (28/4/19)
10554.  CHỤP HÌNH (28/4/19)
10555.  TÔN GIÁO VÀ TRIẾT HỌC (28/4/19)
10556.  HÌNH TƯỢNG (28/4/19)
10557.  SỰ BÍ ẨN CỦA VŨ TRỤ


                                ––



No comments :

Post a Comment