Sunday, April 28, 2019

TẬP THƠ "KẺ SĨ" TIẾP THEO, SỐ 235


TẬP THƠ “KẺ SĨ”
TIẾP THEO, SỐ 235


TÍNH CÁCH ĐẠI NGU XUẨN
TRONG LÝ THUYẾT “ĐẤU TRANH
GIAI CẤP” CỦA CHÍNH CÁC MÁC

Đến nay phải nói điều này
Không thì nhầm lẫn kéo dài bao lâu
Nó sai từ thảy ngay đầu
Nhiều người tưởng đúng thật hầu chua cay

Để gây hậu quả trước sau
Đều từ thuyết Mác chớ nào còn đâu
Bởi tư duy có chi sâu
Gạt toàn thế giới quả âu lạ nào

Thành nên phải nói ngay vào
Tại sao vô sản một thời sinh ra
Chỉ do kỹ nghệ đâu xa
Lúc đầu phát triển theo đà Châu Âu

Tạo nên tư bản thành giàu
Còn nghèo vẫn thảy vẫn người công nhân
Đó vì sự việc khách quan
Bởi ai quản lý phải toàn thế thôi

Nhưng do Mác thảy ngu lâu
Lấy điều “biện chứng” ra từ Hegel
Dẫu nhà triết học duy tâm
Mác phiên “duy vật” khiến ra nghĩa gì

Giống hai hòn đá lạ chi
Đập nhau vô tận đều thì vỡ thôi
Có nào sinh được cái cây
“Vật” mà “biện chứng” quả tày vô duyên

Thế nhưng Mác phịa nhãn tiền
Cho rằng “phủ định” luật làm tiến lên
Để làm “tư bản tự chôn”
Còn đều “vô sản” tất càng phát huy

“Đấu tranh giai cấp” vậy thì
Cần toàn đẩy mạnh mới thì tiến luôn
Dựng lên “chuyên chính” một luồng
“Độc tài vô sản” phải rồi thành công

Đó “thời quá độ” màu hồng
Thiên đàng xã hội “đỏ boong” sau này
Không còn giai cấp mới hay
Không còn Nhà nước để càng tự do

Khiến cho “bóc lột” còn nào
Bởi vì tiền tệ thảy hầu bỏ đi
Đổi trao sản phẩm khác gì
Công nhân “tự giác” làm thì mới nên

Biến thành xã hội rộng thênh
“Làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu”
Mới là lý tưởng tuyệt vời
Mới là hạnh phúc thảy đều nhân văn

Nhưng thành lý luận lèng quèn
Kiểu phương trình giải với toàn số thôi
Còn bao ẩn số quên rồi
Cùng bao tham số có nào nhớ đâu !

Đúng là Các Mác ngu sâu
Mới thành xuẩn động thiên thu dại khờ
Bởi vì quên mất con người
Trong đều luôn thảy chỉ toàn bản năng

Nên khi đã nắm quyền hành
Độc tài đâu có dễ thành vô tư
Mà đều chỉ muốn ôm hoài
Mặc cho nhân loại phải thành cu li

Thành ra toàn hại khác gì
Có đâu “giải phóng” mà thì nhốt vô
Biến đều nô lệ khác nào
Mác thành phản động ào ào vậy thôi

Cái ngu do vậy tột trời
Vì râu ông nọ cắm cằm bà kia
Hegel “biện chứng duy tâm”
Tuy mơ hồ thảy vẫn còn khả khi

Còn qua đến Mác lạ gì
“Vật” mà “biện chứng” quả thì toàn ngu
Luận toàn “đối lập hai đầu”
Cho là “biện chứng” ai nào ngu hơn

Ví như “đối xứng” hai tay
Có nào chúng thảy đánh nhau ầm ầm
Hoặc là “đối kháng” đêm ngày
Chỉ là trái đất tự quay quanh mình

Làm cho ánh sáng mặt trời
Tạo thành hiện tượng giữa ngày và đêm
Cả như hai cực bắc nam
Của toàn trái đất đâu thành loại nhau ?

Hoặc như một thỏi nam châm
Có đâu hai cực bắc nam hủy toàn ?
Mác ngu thành quá rõ ràng
Lấy điều “biện chứng” nhằm toàn gạt suông

Những ai không hiểu ngọn nguồn
“Đấu tranh giai cấp” tưởng luôn trong đầu
Do vì căm ghét giàu nghèo
Bởi lòng đố kỵ đâu nào tự nhiên ?

Trong khi kinh tế mọi miền
Nhờ vào kỹ thuật đâu nhờ đấu tranh ?
Bởi khi kỹ thuật tiến nhanh
Tạo nên sản xuất phát huy đều toàn

Mác thành tay chỉ lèng quèn
Cho rằng giành giật mới đều tiến lên
Cái ngu đó thảy mông mênh
Làm cho nhân loại lại nhiều đánh nhau

Tội này của Mác quả cao
Hơn trên trăm triệu con người đi đoang
Khắp nơi thế giới thảy toàn
Mao thuần đã giết nửa làn số kia

Tội Mao bởi vậy đầm đìa
Tự tung tự tác ai nào chẳng hay
Giết dân như ngóe dài dài
Hô làm cách mạng cả ngày lẫn đêm

Nhờ Liên Xô đã đổ kềnh
Đông Âu cũng vậy không thì tới đâu
Nên chi Các Mác rõ hầu
Tội đồ nhân loại quả nào đâu xa

Đưa ra học thuyết quỷ ma
“Đấu tranh giai cấp” quả hại thôi
Người thành ăn thịt giữa người
“Độc tài vô sản” có nào khác chi !

Biến toàn xã hội cu li
Để vua thiểu số có gì lạ đâu
Nhân danh “xã hội” một màu
Nhưng toàn phản lại quả nào ai hay

Bởi toàn dẫm đạp lên đời
Người đều hóa vật đâu nào tự do
Giống cua bỏ giỏ làm trò
Con này con khác chỉ hoài đạp nhau

Chẳng vì cái giỏ đó sao
Cả người lấy giỏ để mà nhốt cua
Thành nên nói mấy cho vừa
Cái ngu của Mác đã hoài muôn năm

THƯỢNG NGÀN
(28/4/19)

**

BỘ CHÍNH SỬ GỐC
CỦA NƯỚC VIỆT NAM

Đây là Chính sử Việt Nam
Đến nay có mặt đã đầy 322 năm
Thảy là bộ sử nổi danh
Chính Hòa 18 tạo thành đúng năm

Tức năm 1697 tính sang
Có tên Đại Việt Sử là Toàn Thư
Đứng đầu soạn bởi Lê Văn Hưu
Ngô Sĩ Liên, Phạm Công Trứ, Lê Hy … rõ ràng

Nhất là phải nói Phan Phu Tiên
Cái tên nghe thảy đã hoàn toàn quen
Vậy nên dân nước Việt Nam
Ngày nay cần phải đọc ngay bộ này

Đọc toàn chính sử mới hay
Bởi vì Quốc sử ta hầu đầu tiên
In từ Nội Các Bản Quản
Thảy đều chính xác Sử toàn nước ta

NON NGÀN
(28/4/19)

**

ĐẤU TRANH GIAI CẤP

Thảy đều do đó mà ra
Chiến tranh Nam Bắc bộ mà khác sao
Tiếng là giải phóng Miền Nam
Nhằm làm cộng sản có toàn lạ đâu

Tuyên truyền từng thuở ăn sâu
Mới làm đều hết giữa nhau hận thù
Chiến tranh thành đổ lên đầu
Cả toàn dân tộc quả hầu thế thôi

Nhưng đâu ai hiểu được nào
Tưởng là giải phóng đồng bào quê hương
Chỉ đều ngôn ngữ mọi đường
Được truyền qua thảy bởi từ Lênin

Nội dung đó chính Đề Cương
Lấy từ thuyết Mác mọi đường tạo ra
Chiến tranh vì vậy ta bà
Khắp toàn thế giới đâu ta riêng gì

Nhưng bao người đã mê ly
Đấu tranh giai cấp còn gì nữa sao
Chiến trường giết địch ào ào
Hậu phương đấu tố rõ đều dã man

Trên ba triệu mạng đi đoang
Ba mươi năm ấy phá ngang cõi bờ
Chiến tranh chống Pháp đâu ngờ
Hóa thành ý hệ đến giờ chưa thôi

Liên Xô dầu đã đổ rồi
Nhưng ta một mực muốn hầu tiến lên
Thời kỳ quá độ mông mênh
Trăm năm tin chắc vàng son sẽ thành

Nhưng toàn sự thật tanh banh
Nên ai chẳng biết quả đành u mê
Dân ta phải trải não nề
Chỉ vì hiệu quả biết bao tuyên truyền

Mặc dầu nó chỉ huyên thiên
Nhưng hơn bom đạn hai miền Bắc Nam
Bởi vì đạn thảy nổ đoàng
Tuyên truyền lại tận tâm can thấm vào

Làm cho người thảy tào lao
Hiểu nai ra cọp khác nào mộng du
Nhìn đâu cũng thấy kẻ thù
Mặc dẫu đều chỉ đồng bào anh em

Khác chi lịch sử đã thèm
Phân tranh Nam Bắc hai lần diễn ra
Xưa kia Trịnh Nguyễn lùi xa
Qua trăm năm ấy nay mà khác sao

Dầu xưa có chết là bao
Bởi do vũ khí đều toàn thô sơ
Vả anh em chỉ một nhà
Nhằm giành quyền bính thật là thế thôi

Nhưng giờ hoàn cảnh khác rồi
Bởi vì ý hệ đã thành đưa vô
Chiến tranh Quốc Cộng lạ nào
Như Tàu cũng vậy hay là Triều Tiên

Nhưng ta vì thảy tuyên truyền
Chiến tranh giải phòng nhãn tiền khác đâu
Trường Sơn xè dọc để hầu
Nhằm đi cứu nước tiến vào Miền Nam

Rồi khi chiến thắng rỡ ràng
Làm theo cộng sản ai toàn đâu hay
Triệu người học tập liền ngay
Bao lần cải tạo diệt đều công thương

Bít bung văn hóa mọi đường
Khởi đầu đốt sách lúc vào Bảy lăm
Dạy toàn Các Mác Lênin
Thành ra lịch sử ai tin được nào

Chỉ do ông Mác tào lao
Đấu tranh giai cấp xướng nào lạ chi
Dân ta quả có biết gì
Không rành triết học mới thì lầm to

Tưởng đâu nó thảy hay ho
Lại làm lịch sử co ro một chiều
Tới nay ai cũng biết nhiều
Nhưng mà ván đã đóng thuyền còn sao

TIẾNG NGÀN
(28/4/19)

**

MỘT THỜI

Một thời thảy chỉ tuyên truyền
Đến như chiếc lá phải ghiền nó thôi
Mới thành xẻ dọc Trường Sơn
Thanh niên bỏ mạng khắp nơi núi rừng

Chiến tranh Nam Bắc khó ngừng
Tại vì ngọn lửa tuyên truyền bùng luôn
Đó đều gây mọi ngọn nguồn
Tạo bao nghĩa địa cho vùng Trường Sơn

SẮC NGÀN
(28/4/19)

**

KHÁC NHAU CHỈ
Ở CON NGƯỜI

Khác nhau chỉ ở con người
Thảy đều có học hay là văn minh
Nên thành nước Mỹ thật tình
Sau thời nội chiến hòa bình nắm tay

Việt Nam lại mãi cùi đày
Chỉ luôn sân hận mặt mày héo hon
Chiến tranh Nam Bắc nào còn
Nửa non thế kỷ hận thù còn sâu

Do con người thảy khác đâu
Kẻ đều thừa lệnh lẫn người chỉ huy
Giống toàn ngu dốt lạ gì
Lấy điều ý hệ cứ thì đặt trên

Biết gì nó thảy cùn mằn
Vốn đều sai trái nhưng nào hiểu đâu
Mới thành dân tộc ngu lâu
Để cho Các Mác gạt hầu chua cay

NON NGÀN
(28/4/19)

**

MỘT MÌNH MỘT CHỢ

Một mình một chợ phải rồi
Người xưa đã nói có nào đâu sai
Tính tiêu tính nghệ đều tài
Mọi người phải khổ bởi tiền vơi đi

TẾU NGÀN
(28/4/19)

**

DÂN NGU THẢY RỒI

Dân ta ngu thảy hết rồi
Cả dân Đà Nẵng bây giờ cũng ngu
Quảng Nam dân trí còn đâu
Ra Bà Nà đó để mà xem ngu !

Đại Quang chỉ Tướng công an
Được làm Chủ tịch muôn vàn tự nhiên
Đều do Đảng sắp nhãn tiền
Nay thành “phong thánh phong thần” cớ sao ?

Điều này phải trách ông Hồ
Đúng chăng ông đã tạo toàn dân ngu
Lý sao “hóa thánh” trên dân
“Cha già dân tộc” ai mần thế đâu ?

Khiến gây hậu quả dài lâu
Để nay “quan lớn” khi vào âm ti
Đều toàn “hóa thánh” lạ gì
Dân ơi phải lỗi ông Hồ hay không ?

Hay là chỉ bọn lên đồng
Tự biên tự diễn mới thành thế thôi
Nhằm thương mại hóa hết rồi
Buôn thần bán thánh lạ nào thời nay

Vậy nên trách tội ông Hồ
Bởi do thảy lũ mưu đồ về sau
Cốt tôn ông để chia nhau
Vinh hoa phú quý đè đầu toàn dân

ĐẠI NGÀN
(28/4/19)

**

CON NGƯỜI TỬ TẾ

Con người tử tế khắp nơi
Ở đâu cũng có lúc nào lại không
Thảy người có óc có tâm
Ưa thương người khác và đều công minh

Thành ra họ mới quả tình
Luôn là nền tảng nhân văn cho đời
Đâu như những bọn lọc lừa
Bụng đều ích kỷ óc đầy dã nhân

Vậy nên người xét mọi phần
Phải về tâm ý không căn bề ngoài
Cho dù nó có là Vua
Hay là Tể tướng cũng thừa biết thôi

Thế nên muốn xét việc đời
Xét người lẫn xét môi trường sinh ra
Môi trường mà chỉ quỷ ma
Số người tử tế mới là ít thôi

SẮC NGÀN
(27/4/19)

**

CON NGƯỜI CHỈ THAY ĐỔI “MỐT” CÒN
“DẠNG KIỂU” ÁO QUẦN THÌ KHÔNG ĐỔI

Nói chung những “kiểu” áo quần
Trên toàn thế giới đâu từng đổi thay
Khác đều chỉ cách cắt may
Hay là do mốt mỗi ngày đổi đi

Tựa như căn bản sơ mi
Hay quần tây nữa có gì mới sao
Trừ khi quốc phục thế nào
Còn trên thế giới khắp nơi đều dùng

Thế nên nói thảy cho cùng
Cộng hòa, Cộng sản mới cùng khác nhau
Chớ còn về mặt cuộc đời
Khác đâu quần áo mặc vào cởi ra

Ngày xưa Cộng sản ở Nga
Ngày nay Cộng sản có mà còn đâu
Trong khi ở Mỹ Cộng hòa
Xưa  nay vẫn vậy đâu nào đổi thay

Thành con người thảy mới hay
Cứ tùy lịch sử mà thay đổi hoài
Áo quần vốn chỉ bề ngoài
Do điều tiện lợi thấy từ bên trong

Mùa hè ai mặc áo bông
Nóng đều thấy mẹ cũng trông ra gì
Mùa đông ai mặc sơ mi
Nhưng chơi áo ấm hoặc thì áo len

Thế nên chính thể đâu bền
Tùy người chọn lựa mà nên vậy mà
Chỉ ngu mới nói quỷ ma
Cho rằng chính thể thảy là mới cao

Chẳng qua bó buộc ra sao
Mới đành tạm nhận đâu nào tùy tâm
Khác chi đứa trẻ lớn dần
Áo quần thay đổi chỉ toàn tự nhiên

NON NGÀN
(27/4/19)

**

HỌ ĐÃ CHẾT THẢY RỒI

Bây giờ họ chết thảy rồi
Đã non thế kỷ ai người còn đâu
Những năm 1930
Kéo dài đến mãi thời kỳ 45

Tiếp theo tới tận 54
Cuối cùng kết thúc vào hồi 75
Nên đâu thảy có người còn
Nhiều người phần mộ trên toàn Trường Sơn

Cả người vô đến Saigon
Hay người từ thảy nơi này vượt biên
Qua hai cuộc chiến triền miên
Thuộc tầm quốc tế nhãn tiền vậy thôi

Chiến tranh biên giới cũng rồi
Saigon được đổi thành Hồ Chí Minh
Rồi Liên Xô rã tanh bành
Cũng như Trung Quốc chiếm toàn Hoàng Sa

Lạ gì Nguyễn Khắc Viện ba hoa
Nguyễn Ngọc Lan nữa đều là tép riu
Bây giờ họ đã về chiều
Hay là đã sớm tịt ngòi từ lâu

Thành ra nói cũng ích đâu
Khác gì lịch sử quay hầu tự nhiên
Nhân Văn Giai Phẩm hiểu liền
Cả Trần Đức Thảo cuộc đời bỏ đi

Bởi nào họ có thấy gì
Từ Đề Cương ấy chỉ vì Lênin
Sau này quá khứ dẫu tìm
Cũng nào rõ được thảy toàn dấu xưa

Nên chi nói mấy cho vừa
Như dòng sông chảy ra đi tự nguồn
Trải qua bao nổi vui buồn
Nhưng giờ chết cả nào còn biết chi

PHƯƠNG NGÀN
(27/4/19)

**

CUỘC ĐỜI BÌNH DỊ

Hồi còn Đại tướng cầm quân
Hết làm Đại tướng về quần chúng thôi
Ở nhà tưới bí tưới bầu
Cũng như từng giúp bao hầu chị em

Thời kỳ khổ cực nhá nhem
Phải làm kế hoạch gia đình quả hay
Bởi đâu Đảng đặt đều ngồi
Như anh Ba Ích sau này nói ra

TẾU NGÀN
(27/4/19)

**

LÀM THƠ

Làm thơ cũng phải đàng hoàng
Giọng toàn thơ nịnh chỉ càng éo le
Dân ngu đến nỗi vậy hè
Dân hèn kiểu thế nước nhà còn đâu

Chỉ còn toàn bọn ngựa trâu
Chỉ còn bọn nịnh biết nào non sông
Kiểu như mèo mả gà đồng
Có gì hiểu biết của người công dân

MÂY NGÀN
(27/4/19)

**

VÕ VĂN KIỆT

Ừ thì ông Kiệt cũng hay
Nói ra câu thảy phải nghe bùi ngùi
Triệu người vui triệu người buồn
Do hai chiến tuyến ngọn nguồn khác nhau

Một bên Quốc tế làm đầu
Một bên cố giữ cho hầu Quốc gia
Bên Nam ý nghĩa Cộng hòa
Bắc thì Cộng sản có mà lạ sao

Những thằng dốt nát tào lao
Cứ cho “Mỹ Ngụy” có nào khác đâu
Bởi tuyên truyền thấm vào lâu
Thành ra cả thảy chỉ đều dân ngu

Biết chi lịch sử đặc thù
Chiến tranh hai khối có nào riêng ta
Nên thành ông Kiệt thấy xa
Còn ngoài ra thảy chỉ là cà lăm

NON NGÀN
(27/4/19)

**

NAM NHI CHÍ ĐOẢN

Nam nhi sao chí đàn bà
Cầm quân mà lại hóa ra cầm quần
Chịu làm nội tuyến không công
Tên tuy hữu hạnh lại không chút nào

Thành ra đời chưởi ào ào
Sau này biết xuống suối vàng gặp ai
Đành vô nghĩa địa chờ thời
Sống nhờ vé số khiến đời tội thay

TẾU NGÀN
(27/4/19)

**

QUÁ KHỨ, HIỆN TẠI
VÀ TƯƠNG LAI

Việc trong quá khứ biết rồi
Ghép vào địa chủ đất đều lấy không
Còn giờ điền địa mênh mông
Thảy toàn quan lớn có ông nào tồi

Đó là hiện tại khắp nơi
Tương lai xã hội biết rồi về đâu
Bất công quả thảy tuôn trào
Bởi toàn quên mất chuyện hầu vừa qua

Khiến dân càng thảy xót xa
Chuyện ngay trước mắt dám mà nói sao
Con vua lại vẫn làm vua
Con sãi ở chùa hoài quét lá đa

Hai lần chiến sự can qua
Nói thì đẹp lắm giờ ra nỗi này
Chỉ do học sách ông thầy
Nay thầy đổ mất hóa toàn lênh đênh

TẾU NGÀN
(27/4/19)

**

VẤN ĐỀ

Vấn đề nằm ở cái đầu
Có đâu phân biệt giọng nào Bắc Nam
Nếu toàn chỉ Mác Lênin
Giống Liên Xô cũ dân mình giống chi

TẾU NGÀN
(27/4/19)

**

THÔNG MINH

Dân mình quả thật thông minh
Chuyện gì cũng đặt thêm tên để cười
Nên giờ “Linh cẩu” lạ đời
Nó toàn xấu xí ai người ưa đâu

Cẩu xem chỉ “chó” thường thôi
Nhưng còn linh cẩu chó hoang trong rừng
Thành chồng thêm nghĩa xấu toàn
Thông minh kiểu ấy quả càng nễ sao

TẾU NGÀN
(27/4/19)

**

LÁ MẶT LÁ TRÁI

Làm sai hối lỗi mới hay
Làm sai ngoan cố còn nào tốt chi
Vậy thì ai viết đơn ni
Để nhằm toa rập phải thì bươi ra

Nếu không thành chuyện sa đà
Khác chi con ghẻ đã đà ăn sâu
Nên đơn tố cáo chỉ hầu
Làm càng sâu sắc tội này của Linh

TẾU NGÀN
(27/4/19)

**

CHUYỆN CỦA LINH

Đúng ra chỉ chuyện của Linh
Mình làm mình chịu quả tình can ai
Vợ con chỉ thảy đứng ngoài
Có chi liên hệ tội hoài người ta

Nhưng mà nghĩ sâu xa xa
Tội này Linh quả đã đà phạm thôi
Bởi trong thang máy phép nào
Kín bưng lại thảy ôm nhào sao la

Lại em bé nữa xót xa
Mình là Giám sát lại mà thế sao
Đảng viên còn khác chi nào
Tội thêm nghiêm trọng dồi dào hẳn lên

Thành ra chẳng chuyện bông phèn
Mà là đạo đức ở trên cỏi đời
Vậy nên để luật xét nào
Gia định cứ thảy coi mình vô tư

PHƯƠNG NGÀN
(27/4/19)

**

THÁNG TƯ

Tháng Tư vốn tháng ở Nga
Cớ sao nó lại sang ta lạ kỳ
Nhờ Lênin có khác gì
Nối chân ông Mác để thì tiến lên

Muốn đều vô sản lềnh khênh
Cả toàn thế giới đâu mềnh khác mô
Tháng Mười nhờ vậy mới vào
Để thành tháng Tám trên toàn nước ta

Nhưng hai miền lại chia xa
Choảng nhau chí chóe chẳng là tới đâu
Thấy lâu ông Thọ nhảy vào
Chơi trò giải phóng cho đều Miền Nam

Từ đây mọi sự rõ ràng
Tháng Tư ngày ấy đã toàn hiện lên
Gọi đen hay đỏ mông mênh
Nhưng đều chủ yếu nhờ vào Mác Lê

TẾU NGÀN
(27/4/19)

**

ÁM ẢNH

Con người ám ảnh sex hoài
Khác đâu con cá thòi lòi vậy thôi
Cứ leo lên rớt xuống rồi
Rớt xong lại vẫn cứ hoài leo lên

Thành ra hóa chuyện đã thèm
Nhàn cư bất thiện khó quên được nào
Giống như thuốc lắc tầm phào
Uống vào lại lắc dễ nào ngưng đâu

Biết gì chuyện của ông trời
Tạo ra như vậy để người có con
Cốt nhằm nối dõi tông đường
Chứ chơi cho đã dễ thường chán sao

Thành ra đều thảy tào lao
Như tranh triễn lãm đâu nào râu ria
Mà toàn cắt gọt mọi chiều
Chỉ chừa thảy có chỗ nào đẹp thôi

NGÀN PHƯƠNG
(27/4/19)

**

PHÂN LOẠI CHIM

Chim đây là loại trong rừng
Có đâu giống loại trong quần người ta
Thành ra mới đẹp mặn mà
Nào toàn tục tỉu như là loại kia

TẾU NGÀN
(27/4/19)

**

LỊCH SỬ VÀ CHÂN LÝ

Sử cần sự thật muôn đời
Sử mà bóp méo thảy đều lưu manh
Làm cho mọi sự tanh banh
Khác gì hại nước hại dân sau này

Vì nào sự thật còn đâu
Mà toàn dối gạt thế vào khác chi
Coi dân như vậy ra gì
Và coi đất nước rõ thì đồ chơi

NON NGÀN
(27/4/19)

**

RÊU PHONG

Rêu phong mới cái thời gian
Lại đem tẩy sạch hỏi càng còn chi
Cái ngu kiểu vậy ai bì
Nên trùng tu Huế quả toàn thằng ngu

TẾU NGÀN
(27/4/19)

**

TUYỆT ĐỈNH

Bây giờ tuyệt đỉnh có rồi
Chính Phan Trí Đỉnh chớ nào còn ai
Ở trong thảy biết mới tài
Còn ngoài bốc phét chỉ hoài ruồi bu

Đỉnh khui nhiều chuyện lu bù
Làm cho ai nấy sướng ru trong lòng
Mới nhiều sự thật biết toàn
Thâm cung bí sử lại càng khoái hơn

TẾU NGÀN
(27/4/19)

**

CẢ HAI TRONG MỘT

Cà phê với sữa trộn vào
Đố ai ngồi tách dễ nào cho ra
Đó là cách mạng nước ta
Ban đầu cộng sản chỉ là thế thôi

Lấy từ bài bản Liên Xô
Bác Hồ người đã từng đem nó về
Tháng Mười quả đã anh hai
Thành ra tháng Tám ta đều đứa em  

Việt Minh bởi vậy tòm tèm
Cả người cộng sản lẫn người quốc gia
Nhưng dần lịch sử thay da
Màu vàng loại hết chỉ còn đỏ tươi

Đó đều sự thật ngời ngời
Kiểu hai trong một ai người biết không
Dẫu toàn nói tiếng thành đồng
Nhưng đều cột trụ về từ Liên Xô

NGÀN PHƯƠNG
(27/4/19)

**

CHUYỆN CƯỜI

Nói sao như thảy chuyện cười
Nhờ mưa đường ngập cướp thời lơi ra
Đúng toàn nghe thảy xót xa
Nếu không mưa ngập cướp a nó vào

TẾU NGÀN
(27/4/19)

**

HỮU HẠNH VÀ VÔ HẠNH

Thân từng làm Tướng cầm quân
Ai đời lại dám tuột quần chạy theo
Khác nào Tướng chỉ loại lèo
Hạnh mà vô hạnh người đều liền chê

Làm cho trời phạt não nề
Cuối đời phải sống tứ bề nghĩa trang
Tức là sát mép suối vàng
Từ ngày cách mạng đã toàn thành công

TẾU NGÀN
(27/4/19)

**

TRẦN TRUNG ĐẠO

Kể Trần Trung Đạo cũng hay
Đi mây về gió hỏi nào ai hơn
Lần này tới mãi Bhutan
Đất xưa của Phật thật toàn phúc ghê

Chắc từng bao kiếp tu đều
Mới thành mây gió đi nhiều hôm nay
Cả lên tới tận đỉnh trời
Nóc nhà Châu Á dễ người sánh sao

PHƯƠNG NGÀN
(27/4/19)

**

BIỂU TÌNH

Biểu tình chủ đúng hay sai
Nếu là sai trái mấy ai không cười
Còn như lại đúng mười mươi
Biểu tình không dám thành người ra chi

Vậy nên ngôn ngữ lạ gì
Nếu toàn một lối thường khi rác rều
Có nào độc lập tự do
Có gì tự chủ để cho riêng mình

NGÀN PHƯƠNG
(27/4/19)

**

ĐỘC LẬP VÀ TỰ DO

Điều này không thể nói suông
Mà từ thực tế bắt nguồn mới hay
Tức từ cụ thể mỗi người
Bằng từ ý thức tinh thần mà ra

Phải cần độc lập tư duy
Tức cần nhận thức đều riêng mới cừ
Còn mà chỉ kiểu đàn bầy
Cá mè một lứa hỏi toàn ra chi

Thế nên quan trọng là gì
Mỗi người độc lập nhiều người khác sao
Mới là tập thể tự do
Mới là xã hội nhằm cho dân toàn

Mỗi người độc lập đàng hoàng
Mới làm dân tộc cũng thời vậy thôi
Khác chi sợi tóc trên đầu
Bạc từng sợi một bạc hầu sạch trơn

Thành ra ý thức cao hơn
Còn đều thân xác có mà ra chi
Giống như thân thể tùy nghi
Nhưng trong ý thức cu li chỉ hèm

Vậy luôn nhận thức đứng trên
Mỗi người ý thức tự mình mới hay
Còn đều chỉ kiểu cùi đày
Nghe theo một sách ai nào hơn ai

Thành ra độc lập tự do
Luôn đều quan trọng nhất cho mỗi người
Đó là thực tế trên đời
Không trên ngôn ngữ hay lời nói suông

Nước ta lệ thuộc ngoại bang
Có hay không thảy đều toàn ở đây
Nếu dân chẳng có tư duy
Chỉ thuần thân xác khác chi vịt gà

Ngày xưa Pháp đến nước ta
Chúng dù cướp nước thật ra cướp quyền
Bởi vì dân sống tự nhiên
Chính quyền Pháp lấy ba miền vậy thôi

Nhưng khi bạn với Liên Xô
Dân ta nô lệ gần như tròm trèm
Bởi vì phải học đàn anh
Thảy đều mọi thứ còn nào tự do

Ngày nay nước thống nhất rồi
Quyền dân phải trọng mới thời công minh
Còn như chỉ có lình xình
Theo hoài thói cũ dân mình ra chi

Hoặc là ăn nói theo Tàu
Kiểu Nga ngày trước cũng nào khác đâu
Mỗi người suy nghĩ cho sâu
Thế nào độc lập thế nào tự do

Mọi người cần sống ngay chò
Không xu nịnh thảy mới ra con người
Tự mình nhận thức việc đời
Hoàn toàn tự chủ mới loài văn minh

Còn không ý thức tự mình
Do người bơm thảy vào nào quý sao
Có đâu độc lập tự do
Có đâu đất nước trước sau vững vàng

Mà đều nô lệ thảy toàn
Khác gì kiểu chỉ bù nhìn giật dây
Nói chung độc lập mới hay
Mỗi người tự chủ để hoài tự do

ÁNH NGÀN
(27/4/19)

**

TÌNH ĐỒNG CHÍ

Lúc ta còn bé tí teo
Đã nghe bài hát này hồi tuổi thơ
Nhưng rồi cho mãi tận giờ
Tiếng “Tình đồng chí” ai ngờ hiểu ra

Chứa toàn màu đỏ bao la
Đâu thuần đánh Pháp kiểu là giản đơn
Đinh Việt Lang mới giận hờn
Thề sau chẳng viết bài ca nữa nào

Ngoài bài đã viết sít sao
“Đoàn quân đi” đó ai nào biết không
Là bài đượm chút màu hồng
Nhưng hay lúc nhỏ ta thường vẫn ca

Giờ thì thời ấy đã xa
Gần non thế kỷ có mà mới sao
Thành ra đâu có lạ nào
Những người chống Pháp sau đều phân tâm

NON NGÀN
(26/4/19)

**

MẤY MÓN ĂN CHƠI

Nhớ hồi còn trẻ có chơi
Tập tành viết nhạc nhưng rồi bỏ đi
Bởi do chẳng có dương cầm
Guitar tay trái phải đành chào thua

Nên thành ham thích hóa thừa
Bỏ đi cũng đúng mới toàn làm thơ
Nhưng thơ cũng chỉ cốt chơi
Cốt nhằm đùa giỡn với đời vậy thôi

Riêng văn thì quả hỡi ôi
Chưa hề viết truyện lần nào hết trơn
Thành ra đâu biết thiệt hơn
Chắc không có khiếu nên ham làm gì

Chỉ thơ làm thảy thường khi
Giống như dạo bước trên đường khác đâu
Chẳng làm mà nó cứ ra
Kiểu như một món ăn chơi lạ nào

Vì ta triết học phải rồi
Tư duy mới đúng là điều quan tâm
Còn là cái khiếu tự nhiên
Thành thơ đâu phải cần ghiền để chi

Chỉ đều đùa giỡn khác gì
Ai ưa thì đọc không thì chẳng sao
Bởi thơ chẳng ướt chút nào
Mà khô khốc thảy ai vào để xem

TẾU NGÀN
(26/4/19)

**

THI CA VÀ VẦN ĐIỆU

Ta làm thơ cốt để chơi
Nên thành vần điệu đâu nào quan tâm
Êm tai đã thấy đủ cần
Tại vì vần điệu tự nhiên phải rồi

Đó đều thảy luật khách quan
Khác chi như suối tự nguồn chảy ra
Đâu cần gì phải lê la
Chọn vần lắp chữ nào ra nỗi gì

Thành thơ ta vẫn khác chi
Kiểu chơi tùy hứng luôn thì tự nhiên
Đẫu song thất hay ngũ ngôn
Hoặc thơ bảy chữ cũng đâu khác nào

Cả thơ tám chữ ào ào
Hay thơ lục bát đều hoài chỉnh chu
Đều nhằm trước hết nội dung
Mới điều quyết định cuối cùng cần thôi

Nội dung cai quản trong ngoài
Khiến làm thể loại phải hoài tuân theo
Điệu vần xem thảy chỉ lèo
Nhưng luôn cốt lõi vẫn đều tự nhiên

Thành thơ cứ chảy thường xuyên
Bởi nào cố ý để nhằm làm thơ
Mà thơ chỉ đến bất ngờ
Tùy theo hứng chí mà từ đó ra

Thành nên mới thảy bao la
10.000 bài lẽ có mà ít sao
Tại vì đâu phải lắp vần
Mà vần đều thảy muôn phần tự nhiên

Theo thầy ta vốn nhãn tiền
Vị thầy đích thị ai ngoài Nguyễn Du
Người thầy giá trị thiên thu
Ta như chỉ cậu học trò bé thôi

Nhưng thảy ta tới hai người
Tiên Điền là một Tây Hồ là hai
Tây Hồ người tỉnh Quảng Nam
Tiên Điền chính gốc Nghệ An khác gì

Nghệ An Hà Tĩnh thường khi
Vẫn đều dòng máu trong người Quảng Nam
Nên thi ca thảy có toàn
Tây Hồ còn bậc anh hùng ai hay

Thơ ta phóng bút ra ngay
Kiểu thơ không nháp cần đâu đặt vần
Mà vần lưu loát mười phần
Khác chi con nước vạn lần chảy đi

Đó toàn kinh nghiệm lạ gì
Nên ai thử lấy để thì làm thơ
Làm thơ cách vậy tới giờ
Chưa hề tiền tệ mới thơ lạ lùng

Google vào đọc phát khung
Đố ai đọc hết ta đành chịu thua
Bởi thơ đăng thảy kiểu chùa
Cứ ai ưa thích chép về mà chơi

Hàng hà như thể mây trời
Lớp này qua hết khác đà thế vô
Trời xanh mây trắng thế nào
Thơ ta cũng vậy dễ nào hết đâu

THƠ NGÀN
(26/4/19)


MỤC LỤC

10486.    TÍNH CÁCH ĐẠI NGU XUẨN TRONG LÝ THUYẾT
10487.    “ĐẤU TRANH GIAI CẤP” CỦA CHÍNH CÁC MÁC
(28/4/19)
10488.    BỘ CHÍNH SỬ GỐC CỦA NƯỚC VIỆT NAM
(28/4/19)
10489.    ĐẤU TRANH GIAI CẤP (28/4/19)
10490.    MỘT THỜI (28/4/19)
10491.    KHÁC NHAU CHỈ Ở CON NGƯỜI (28/4/19)
10492.    MỘT MÌNH MỘT CHỢ (28/4/19)
10493.    DÂN NGU THẢY RỒI (28/4/19)
10494.    CON NGƯỜI TỬ TẾ (27/4/19)
10495.    CON NGƯỜI CHỈ THAY ĐỔI “MỐT” CÒN “DẠNG KIỂU”
ÁO QUẦN THÌ KHÔNG ĐỔI (27/4/19)
10496.    HỌ ĐÃ CHẾT THẢY RỒI (27/4/19)
10497.    CUỘC ĐỜI BÌNH DỊ (27/4/19)
10498.    LÀM THƠ (27/4/19)
10499.    VÕ VĂN KIỆT (27/4/19)
10500.    NAM NHI CHÍ ĐOẢN (27/4/19)
10501.    QUÁ KHỨ, HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAI (27/4/19)
10502.    VẤN ĐỀ (27/4/19)
10503.    THÔNG MINH (27/4/19)
10504.    LÁ MẶT LÁ TRÁI (27/4/19)
10505.    CHUYỆN CỦA LINH (27/4/19)
10506.    THÁNG TƯ (27/4/19)
10507.    ÁM ẢNH (27/4/19)
10508.    PHÂN LOẠI CHIM (27/4/19)
10509.    LỊCH SỬ VÀ CHÂN LÝ (27/4/19)
10510.    RÊU PHONG (27/4/19)
10511.    TUYỆT ĐỈNH (27/4/19)
10512.    CẢ HAI TRONG MỘT (27/4/19)
10513.    CHUYỆN CƯỜI (27/4/19)
10514.    HỮU HẠNH VÀ VÔ HẠNH (27/4/19)
10515.    TRẦN TRUNG ĐẠO (27/4/19)
10516.    BIỂU TÌNH (27/4/19)
10517.    ĐỘC LẬP VÀ TỰ DO (27/4/19)
10518.    TÌNH ĐỒNG CHÍ (26/4/19)
10519.    MẤY MÓN ĂN CHƠI (26/4/19)
10520.    THI CA VÀ VẦN ĐIỆU (26/4/19)



No comments :

Post a Comment