TẬP
THƠ “KẺ SĨ”
TIẾP
THEO, SỐ 234 (b)
DÙ GÌ
Dù gì Trump cũng anh Tây
Đúng là anh Mỹ vẫy cờ Việt Nam
Có gì đâu phải la làng
Mà đều cử chỉ vón toàn ngoại giao
Cho nên người Việt tầm phào
Đã qua thế kỷ cũng nào khác đâu
Cái gì cũng thảy rêu rao
Tại vì não trạng Liên Xô vẫn còn
TẾU NGÀN
(26/4/19)
**
NGÀY ẤY QUA RỒI
Nay thì ngày ấy qua rồi
Bảy lăm giải phóng đã từng vô đây
Thạnh niên bị hớt tóc tai
Nữ thì bị cắt quần toàn ống loe
Giống ngày hội quả vui hè
Họp toàn quần chúng để nghe thuyết trình
Đảng ta đất nước quang vinh
Bác Hồ vĩ đại thật tình thế thôi
Giờ đây ngày ấy qua rồi
Để thành mọi chuyện lại hầu như xưa
Cũng dân đều phải cày bừa
Hàng ngày mới có được mình bửa ăn
Điều may là hết bo bo
Hết còn hàng xếp để mua đồ dùng
Bởi vì trời đã bớt khùng
Hết còn bắt thảy cuộc đời trớ trêu
TẾU NGÀN
(26/4/19)
**
MÀU TÍM VÀ DẤU THAN
Đâu nào chỉ có dấu than
Mà còn màu tím của trang cuộc đời
Nên ai đã thảy lầm rồi
Thấy đâu tâm sự của nhiều học sinh
Bởi nay ở tại xứ mình
Thấy như màu tím với đều dấu than
Bởi ai thảy được hân hoan
Nào ai thảy được nói toàn thẳng ngay
TẾU NGÀN
(26/4/19)
**
TẠI SAO EM KHÓC ?
Sao em lại khóc một mình
Trong khi bốn phía cười tình chung quanh
Chắc vì cớ sự đa đoan
Để chờ ta dỗ em toàn nín thôi
Tóc mai ướt hết cả rồi
Chắc vì ngấn lệ mắt buồn lan ra
Ướt luôn cả thảy làn da
Trắng đều như ngọc ai mà không thương
Ướt nơi cặp má mịn màng
Hàm răng trắng nuốt ta càng bâng khuâng
Giọt buồn tim thảy chết trân
Ta nhìn em cả tấm lòng buồn theo
Chỉ vì em khóc một chiều
Giữa nơi lớp học chỉ đều bâng quơ
Để từ ngày ấy đến giờ
Ta hoài nhớ mãi bóng hình của em
NGÀN TRĂNG
(26/4/19)
**
NHỮNG ĐIỀU MONG ĐỢI
Ta mong trời thảy vào xuân
Để cho hoa nở tưng bừng khắp nơi
Rồi mong lại chuyển sang hè
Nhằm nắng ấm sưởi đều núi xa
Kế mong trời lại vào thu
Cho rừng cây thảy cùng thay lá vàng
Cuối cùng mong lại vào đông
Để toàn khói nước phủ trên sông dài
Bốn mùa toàn cứ mong hoài
Để đều chuyển động cuộc đời mới vui
Có đâu trụ mãi một nơi
Nhìn hoài vẫn chán giống trời đầy mây
Nên chi ngày lại qua ngày
Tháng theo với tháng năm đều cùng năm
Mặt trời lặn mọc đôi nới
Mình ta đứng giữa cuộc đời vần xoay
PHƯƠNG NGÀN
(26/4/19)
**
ẢI MỤC NAM QUAN
Mất đi di tích ngàn năm
Tức là quả đã trở nên tội đồ
Dù ai gây thảy thế nào
Dễ còn chối cãi hiện giờ nữa đâu
Nay đà nó thuộc đất Tàu
Kẻ làm chuyện ấy mọi người biết không
Để thành nỗi hận non sông
Khiến đều người Việt nhìn vô căm hờn
NON NGÀN
(25/4/19)
**
MỤC ĐÍCH CUỘC ĐỜI
Người hay đều thảy trên đời
Một lòng vì nước hay là vì dân
Nhưng mà mình tính một phần
Còn do trời tính bộ cần nói sao
Bác Hồ tin tưởng Liên Xô
Ngày nay nó đổ làm sao bây giờ
Dám đâu bảo Bác tính lầm
Có khi đi dặm sai toàn ly thôi
Khác gì đã mất Hoàng Sa
Cũng như Nam Ải quả ta đâu còn
Thành ra truy xuất ngọn nguồn
Đó đều số mạng nào còn trách ai
Nhưng làm cách mạng phải tài
Đâu tin số mệnh một hai trong đời
Thành ra mới phải ngậm lời
Tức đều im lặng mới đời toàn vui
NON NGÀN
(26/4/19)
**
CÁCH MẠNG TỪ
TRONG RA NGOÀI
Nói chung đều thảy con người
Thành nên ngoài dáng còn trong là thần
Tinh thần nếu có toàn trong
Bên ngoài cái dáng khiến càng tinh hoa
Có điều Cách mạng nước ta
Đều mang từ thảy ở Nga đem về
Đó là sự thật nặng nề
Nếu không nhận định khó bề thoát ra
Bởi xưa ông Mác ba hoa
Tiến lên “vô sản” chỉ là vậy thôi
Nay Liên Xô đã đồ rồi
Chỉ ra “vô sản” có nào thành công
Thành đi lệch hướng một dòng
Nay đành “đổi mới” mong càng đi lên
Biến thành tâm lý lềnh khênh
Trong ngoài hữu sản có mềnh lạ đâu
Bên ngoài “tư sản đỏ” rồi
Bên trong quan chức cũng đều điền trang
Thảy toàn “biệt điện” huy hoàng
Dân nghèo dù thế phải toàn im hơi
Qua nhiên đánh Pháp một thời
Để làm Cách mạng ai người biết không
Rồi sau đánh Mỹ một dòng
Vẫn chung mục đích đều toàn vậy thôi
Nhưng nay thời thế khác rồi
Vẫn hoài bám trụ giống hồi như xưa
Thành ra sớm nắng chiều mưa
Cũng trên đường cũ dễ nào khác đâu
Đầu ai dám bảo chuyện cười
Thành ra nước vẫn có nào bằng ai
Hệt như một cuộc bể dâu
Sông thành đồng cạn bãi bồi khác chi
Đổi toàn hai phía lạ chi
Kẻ thành vô sản anh thì lên hương
Chỉ dân ở giữa mọi đường
Giống như thuyền thúng cứ hoài đều quay
TẾU NGÀN
(26/4/19)
**
TÀI NĂNG LÃNH ĐẠO
Chỉ làm những việc giản đơn
Mới thành lộ rõ tài năng của mình
Như xưa vận động biểu tình
Tuyên truyền quần chúng theo mình lạ đâu
Để rồi từ đó xung phong
Sắp thành hàng dọc leo lên tột cùng
Đến nay mọi sự lùng nhùng
Phải càng tăng thuế dân khùng kệ dân
TẾU NGÀN
(26/4/19)
**
ĐỘI ĐẶC CÔNG ĐIỆN
Quả toàn như đội đặc công
Ngập tràn trụ điện dễ không cười à
Nhìn thành tẩu hỏa nhập ma
Thế gian có một dễ mà có hai
Càng ngày giá điện tăng hoài
Phải mau sửa chửa để nhằm hốt vô
Cùng đưa năng suất lên cao
Đua theo vật giá lẽ nào chịu thua
TẾU NGÀN
(26/4/19)
**
CHƯỞI BỚI VÀ NÓI THẬT
Chưởi là đặt chuyện nói càn
Cốt nhằm mạ lỵ mới toàn hanh hao
Còn như về Trinh Công Sơn
Lên Đài ca hát ai không biết đều
Thảy như ý thức toàn nghèo
Nhạc đều phản chiến giả đò khác sao
Nên thành dầu chết đã lâu
Những gì sự thật phải hầu nói ra
Có chi chưởi đổng đâu mà
Hay là bêu rếu hận thù chút đâu
Mà đều chỉ chuyện khách quan
Nay đem nâng cấp quả càng bá vơ
Bộ ta hết thảy người tài
Mà mang cắc ké dông dài để chi
Bao người như kiểu Phạm Duy
Sao không nghiên cứu sợ gì hay sao
NGÀN PHƯƠNG
(26/4/19)
**
HÔN MÔI NHÀ SƯ
Hôn môi với một nhà sư
Đàm Vĩnh Hưng quả rõ người tồi thay
Giữa nơi ban mặt ban mày
Giở trò dâm loạn còn nào ra chi
Biết đâu lỗi phải ai thì
Kẻ nào hôn trước kẻ nào hôn sau
Nhưng Hưng choàng cổ bấu tay
Giống như cưỡng bức rõ ràng còn chi
TIẾU NGÀN
(26/4/19)
**
CÁI QUAN ĐỊNH LUẬN
Nắp hòm đậy vẫn chưa xong
Nếu như thiên hạ còn lôi chưởi hoài
Vậy nên vinh nhục ở đời
Lòng người cả thảy có nào khác đâu
SẮC NGÀN
(26/4/19)
**
LÔ-GÍCH LỊCH SỬ
Mỹ đà rút hết bảy ba
Bảy lăm sao thảy lại còn ném bom
Bia ghi đắp nổi rõ ràng
Đó là lô-gích kiểu toàn nói ngoa
Coi thường cả thảy dân ta
Cấp dân như cứt gọi là thương dân
Thành ra lịch sử mọi phần
Khác nào trí trá làm đần dân thôi
Tư duy cộng sản phải rồi
Muốn toàn thắng lợi đâu nào cần chi
Cả người chết đã ra đi
Có khi để lại nhiều câu buồn cười
Nên thôi quên mẹ sự đời
Biết bao điều vốn từ thời Liên Xô
Dẫu non thế kỷ lạ nào
Như con cà cuống đít hoài còn cay
TẾU NGÀN
(26/4/19)
**
CŨNG ĐỀU
Cũng đều chỗ ấy mà ra
Cả ông Chủ tịch cũng là thế thôi
Nên chi bỏ mẹ chuyện đời
Ra chờ khô ráo để thành vĩ nhân
TẾU NGÀN
(26/4/19)
**
ĐẢNG TANG VÀ QUỐC TANG
Đây điều suy nghĩ quá hay
Đúng người dân Việt thảy toàn thông minh
Đảng viên chết để “Đảng tang”
Sao thành làm cả “Quốc tang” lạ nào
Nhưng câu nầy hỏi đồng bào
Một người bộ dễ trả lời được sao
Nhưng đồng bào chỉ nghẹn ngào
Việc này của Đảng ta nào biết đâu
TẾU NGÀN
(26/4/19)
**
ĐẦU ÓC CON NGƯỜI
Nói chung đầu óc con người
Phần nhiều ngắn ngủn chẳng bằng gang tay
Thành ra lịch sử cũng hay
Tuyên truyền dụ khị trước sau đều thành
Chưởi toàn đế quốc rành rành
Nghe hoài riếc thấy cũng thành nhập tâm
Để đều thảy giận căm căm
Cuối cùng mất mẹ Hoàng Sa quả huề
Nghe ra câu chuyện phải cười
Kiểu mèo với chó lồng bàn đậy cơm
Mèo tha khứa cá ứa gan
Chó thì xực thảy mâm cơm còn gì
Thành như câu chuyện lạ trên đời
Nhưng người óc ngắn đâu bằng gang tay
Khiến làm nhiều sự tưởng hay
Để xong mới biết đắng cây vạn lần
TẾU NGÀN
(26/4/19)
**
CHUYỆN MỸ CHUYỆN TA
Ừ thì chuyện Mỹ cũng vui
Nhưng nào đâu sánh được bằng chuyện ta
Mỹ toàn tranh cử bao la
Còn ta thứ tự đùn ra chính quyền
Thành ra sự việc nhãn tiền
Ta dân chủ thảy cả ngàn lần hơn
Biden hay dẫu Trump
Dân đều ngu thảy mới ham đi bầu
TẾU NGÀN
(26/4/19)
**
THÂN PHẬN CON NGƯỜI
TRONG XÃ HỘI LOÀI NGƯỜI
Con người đều thảy đáng thương
Sống do hoàn cảnh mọi đường khác đâu
Nên trong chế độ độc tài
Khác nào như cát bỏ vào trong lon
Còn mà chế độ tự do
Con người như gió thổi ngang cánh đồng
Dễ nào bẩn chật được không
Khó gì bó buộc giữa nơi con người
Vậy nên tội Mác đầy trời
“Độc tài vô sản” tạo đời lầm than
Khiến cho cái dốt lên toàn
Làm gì để có nhân văn cho đời
Thế nên thương thảy con người
Đều trong hoàn cảnh cuộc đời mà nên
Dùi đánh đục đục đánh săn
Con gà ăn lúa thành quăng con gà
TẾU NGÀN
(26/4/19)
**
CÁ NHÂN VÀ LỊCH SỬ
Cá nhân đều rác nổi trôi
Trong khi lịch sử mãi là dòng sông
Rác nhiều tất thảy chận dòng
Trừ khi rác ít sông toàn cuốn đi
Vậy nên công tội khác gì
Đều khơi hay chặn nhiều khi buồn cười
Nên khi thấp kém trong đầu
Lầm khơi với chặn thảy hầu tiếu lâm
Chỉ đều do sự công tâm
Hay điều hiểu biết có nào đâu sai
Tà tâm bởi vậy chỉ hài
Miễn mình được lợi còn ai kệ mồ
Lại như hiểu biết phải sâu
Biết toàn nông cạn khác nào a dua
Nước non đâu phải của chùa
Tự tung tự tác khiến đâu ra gì
SÔNG NGÀN
(26/4/19)
**
PHAN TRÍ ĐỈNH
Cái tên đôi lúc cũng vui
Trí lên tới đỉnh còn gì nữa sao
Lại chê “phản động” ào ào
Thành ra “phản động” lẽ nào đâu ngu
TẾU NGÀN
(26/4/19)
**
Ý THỨC NHẬP TÂM
Mọi điều thảy nhập tâm rồi
Từ hồi bé tí đâu nào mới đây
Thành ra Bác vẫn rất hay
Dạy đàn cháu nhỏ nhớ hoài mãi luôn
Liên Xô dẫu mất chẳng buồn
Kiên trì lý tưởng để càng tiến lên
Mục tiêu sẽ tất quang vinh
Bởi vì Trung Quốc chình ình còn kia
TẾU NGÀN
(26/4/19)
**
SỐNG VÀ CHẾT
Sống mà chẳng ích cho đời
Hay là tưởng ích chỉ thời hại thôi
Có đâu vang vẽ gì nào
Mà khi chết xuống muốn mồ toàn to
Thành nên cứ đó mà dò
Từ nơi kết thúc để mò dần lên
Thấy ra đều thảy tầm thường
Bụng toàn ích kỷ quả dường chi đâu
Bởi vì nếu chí mà cao
Chết rồi hẳn thấy mình nào cần chi
Lăng cao mồ lớn để gì
Trong khi đất nước thảy luôn còn nghèo
Thành ra chết sống một lèo
Sống mà cao cả chết đều hiển linh
Còn như sống chỉ lình xình
Chết rồi dẫu có linh đình quý sao
NGÀN KHƠI
(26/4/19)
**
VỤ THÍCH QUẢNG ĐỨC
TỰ THIÊU HAY BỊ THIÊU ?
Bây giờ mọi sự rõ ràng
Nhìn vào bức ảnh Malcolm thấy ngay
Dẫu cho che giấu bao ngày
Ngày nay sự thực mới bày cả ra
Đúng là lịch sử không ngoa
Cái gian rồi cũng phơi ra một ngày
Vụ sư Quảng Đức tự thiêu
Do người khác tưới xăng mình khác sao
Tưới xong châm lửa bùng ào
Vậy là án mạng chớ đâu huy hoàng
Thành người Phật tử đàng hoàng
Ai không lạnh gáy nay toàn thấy ra
Chỉ đều sự kiện quỷ ma
Vở bi hài kịch vậy mà tôn lên
Khác nào một kiểu lưu manh
Thế thì chính trị quả thành ra chi
Thời này vốn Thích Trí Quang
Làm mưa làm gió khắp toàn Miền Nam
Đế đô Huế cả Saigon
Phải chăng chính kẻ đã từng tạo nên
Để làm lịch sử bồng bềnh
Để làm chân lý trở nên sai lầm
Thật là phản Phật rõ ràng
Chiêu bài chính trị quả càng tội to
ÁNH NGÀN
(25/4/19)
**
CHÍNH TRỊ VÀ SỰ XÁO TRÁ
Đứa ngu nghĩ xảo trá hay
Bởi vì phỉnh được bao người toàn ngu
Nên thành chính trị bú dù
Tuyên truyền láo khoét hầu lường gạt dân
Đó là ý nghĩa xa gần
Làm cho chính trị vạn phần tầm vơ
Cái sai phải tự nguồn cơ
Cái sai bản chất đến giờ quả phơi
NON NGÀN
(25/4/19)
**
DÂN NGU
Dân ta sao mãi cứ ngu
Trịnh Công Sơn là cái quái gì thành “khoa”
Chỉ đều nhạc phẩm ta bà
Như lò thập cẩm có ra nỗi gì
Cóp thiền, phản chiến vân vi
Thảy đều giả tạo có gì hay đâu
Nguy danh đã thảy trong đầu
Bây giờ “môn hóa” quả hầu toàn ngu
TẾU NGÀN
(25/4/19)
**
“NGỤY” VÀ “PHẢN ĐỘNG”
Những thằng vô học chỉ thường
Bảo sao làm ấy vạn đường khác đâu
Từ xưa tẩy não vậy rồi
Hở là “phản động” hở là “ngụy quân”
Nhưng mà không trách bọn đần
Đúng là trách kẻ làm đần dân thôi
Tụi này mới thật “ác ôn”
Chúng thành “phản động”, “ngụy quân” khác nào
Tại vì lừa dối đồng bào
Làm ngu dân vậy khác gì “ngụy quân”
Trở thành “phản động” lạ lùng
Bởi toàn chia rẽ Bắc Nam mãi hoài
Chúng đều những bọn tôi đòi
Chỉ ưa liếm đít cho Tàu cho Nga
Dù giờ đã hết can qua
Nửa non thế kỷ chúng mà khác sao
PHƯƠNG NGÀN
(25/4/19)
**
MỘT TRỜI MỘT VỰC
Giê Su hay Phật cũng người
Tinh thần một mực quả đều nêu cao
Siêu hình thảy đã tin vào
Thiêng liêng tuyệt đối ai nào không hay
Mới thành vĩ đại lắm thay
Từ bi Bác ái mãi đều giương cao
Từ bi thương trọn mọi người
Không phân giai cấp mới hoài Từ bi
Giê Su cũng vậy khác gì
Một lòng Bác ái dễ khi ai bằng
Tình yêu trải khắp trần gian
Có đâu phân biệt giống nào khác nhau
Thế nhưng Mác mới rụng rời
Chủ trương “duy vật” tinh thần còn sao
Cho là “vật chất” thảy toàn
Thành ra tất yếu vô thần tự nhiên
Vô thần thì có gì thiêng
Nên thành đạo đức cũng liền phủi theo
Mác xem “đạo đức” chỉ lèo
Thảy điều “tư sản” ngụy đều mà ra
Thành ra hóa thảy quỷ ma
Nhân văn đâu có để ra con người
Muốn toàn “vô sản” trên đời
Dễ nào đâu có con người tự do
Thế nên Mác chuộng bầy đàn
Gọi là “xã hội” quả toàn éo le
Chủ trương thêm cả độc tài
Con người ý nghĩa hóa đều vu vơ
Khác chi Mác chỉ dại khờ
Khiến làm quả thực vực trời khác nhau
Giê Su Phật thảy đều cao
Mác toàn thấp bé như là vực sâu
Thành giờ nghĩ lại buồn cười
Đã qua thế kỷ dễ nào tới đâu
Liên Xô nay đã rụi rồi
“Thiên đường xã hội” có đời nào nên
Lênin còn lại đã thèm
Tạo ra hệ thống tệ hơn Mác nhiều
Bởi dù Mác chỉ nói liều
Cũng toàn lý thuyết mọi điều thế thôi
Lênin mới thật hẳn rồi
Tạo ra thực tế cầm đầu Liên Xô
Khác chi đế quốc lạ nào
Tuyên truyền giả tạo ào ào đưa lên
Tạo nên hậu quả vang rền
Trên trăm triệu mạng toàn cầu đi đoang
Thật là tiếng sấm kêu vang
Khiến đều nhân loại phải càng thương đau
Nhưng ai dám nói lời nào
Đó điều nghịch lý còn cao hơn trời
Bất công thực chất ngời ngời
Đời toàn nô lệ cho vài người sai
Thành ra mọi sự chỉ hài
Loài người thúc thủ lâu dài khác đâu
Cả từ Á lẫn sang Âu
Độc tài phủ hết toàn cầu lạ chi
Cuối cùng rồi cũng tiêu đi
Mặt trời lóe sáng tạo thì bình minh
Mikhail Goorbachop điển hình
Đã thành một vị cứu tinh loài người
Liên Xô thảy phải đổ nhào
Để thành trở lại hiện thời nước Nga
Vượt qua thế giới mù lòa
Giờ đây hội nhập toàn cầu tự do
Bởi từng Mác nói ra trò
Cho là thuốc phiện cả thời rùm beng
Cấp chung tôn giáo đều bằng
Thứ đồ ru ngủ loài người khác sao
Bây giờ nhìn lại thế nào
Cái hài của Mác còn đâu nữa kìa
Liên Xô đã sụp đầm đìa
Nhưng còn tôn giáo có hề gì đâu
Giống Mao từng nói một câu
Cho rằng trí thức chẳng bằng cục phân
Nhưng giờ thế giới mọi phần
Bước vào công nghệ 4.0 lạ nào
Mới thành kết luận khác sao
Mác toàn tội lỗi thế gian lạ gì
Đã non thế kỷ qua đi
Thảy làm thiệt hại loài người biết bao
THƯỢNG NGÀN
(25/4/19)
**
MIỀN NAM HAY ”NGỤY” ?
Miền Nam vẫn cứ Miền Nam
Còn kêu hoài “Ngụy” quả toàn đảo điên
Nước nhà gặp lúc truân chuyên
Thảy đồ chó má huyên thiên lạ gì
Mày đồ chó đẻ khác chi
Tuyên truyền nhồi nhét mới thì vậy thôi
Thật là nhục nhã trên trên đời
Giống quân bán nước tôn thờ Nga Hoa
Óc đầu mê muội xấu xa
Ai người trách nhiệm tạo ra tụi mày
Khác gì từ lũ quan thầy
Bao năm cố vấn cho mầy chứ sao
Thật toàn một lũ cào cào
Óc đầu bã đậu thì tao chưởi mày
Ngu toàn như thể bầy cầy
Mẹ cha những đứa như mày nhục ôi
NON NGÀN
(25/4/19)
**
MỘT LẦN KỶ NIỆM
Sân trường toàn thảy áo xanh
Chỉ anh áo trắng nên thành bơ vơ
Yêu em em có đâu ngờ
Trưng Vương thuở ấy bây giờ còn đâu
NGÀN THƠ
(25/4/19)
**
YẾM ĐÀO
Yếm đào đâu nỡ vô tình
Cho anh cởi thử xem mình ra sao
Cảnh tiên chỉ thấy lối vào
Làm sao tìm được cách nào để ra
HOA NGÀN
(25/4/19)
**
ÔM EM
Ôm em anh xiết mạnh vô
Em thành bủn rủn xôn xao thảy toàn
Bổng dưng đương lúc mơ màng
Thấy gì cưng cứng em càng áp thêm
TIẾU NGÀN
(25/4/19)
MỤC LỤC
10426. DÙ GÌ (26/4/19)
10427. NGÀY ẤY QUA RỒI
(26/4/19)
10428. MÀU TÍM VÀ DẤU THAN
(26/4/19)
10429. TẠI SAO EM KHÓC ? (26/4/19)
10430. NHỮNG ĐIỀU MONG ĐỢI
(26/4/19)
10431. ẢI MỤC NAM QUAN
(26/4/19)
10432. MỤC ĐÍCH CUỘC ĐỜI
(26/4/19)
10433. CÁCH MẠNG TỪ TRONG RA
NGOÀI (26/4/19)
10434. TÀI NĂNG LÃNH ĐẠO
(26/4/19)
10435. ĐỘI ĐẶC CÔNG ĐIỆN
(26/4/19)
10436. CHƯỞI BỚI VÀ NÓI THẬT
(26/4/19)
10437. HÔN MÔI NHÀ SƯ (26/4/19)
10438. CÁI QUAN ĐỊNH LUẬN
(26/4/19)
10439. LÔ-GÍCH LỊCH SỬ
(26/4/19)
10440. CŨNG ĐỀU (26/4/19)
10441. ĐẢNG TANG VÀ QUỐC TANG
(26/4/19)
10442. ĐẦU ÓC CON NGƯỜI
(26/4/19)
10443. CHUYỆN MỸ CHUYỆN TA
(26/4/19)
10444. THÂN PHẬN CON NGƯỜI
TRONG XÃ HỘI
LOÀI NGƯỜI (26/4/19)
10445. CÁ NHÂN VÀ LỊCH SỬ
(26/4/19)
10446. PHAN TRÍ ĐỈNH (26/4/19)
10447. Ý THỨC NHẬP TÂM
(26/4/19)
10448. SỐNG VÀ CHẾT (26/4/19)
10449. VỤ THÍCH QUẢNG ĐỨC TỰ
THIÊU HAY BỊ THIÊU ?
(25/4/19)
10450. CHÍNH TRỊ VÀ SỰ XÁO TRÁ
(25/4/19)
10451. DÂN NGU (25/4/19)
10452. “NGỤY” VÀ “PHẢN ĐỘNG”
(25/4/19)
10453. MỘT TRỜI MỘT VỰC (25/4/19)
10454. MIỀN NAM HAY ”NGỤY” ?
(25/4/19)
10455. MỘT LẦN KỶ NIỆM
(25/4/19)
10456. YẾM ĐÀO (25/4/19)
10457. ÔM EM (25/4/19)
No comments :
Post a Comment