TẬP THƠ “KẺ
SĨ”
TIẾP THEO,
SỐ 234 (a)
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Rác thì xe đẩy xuống sông
Đàn bà phơi đít tưới xăng ra ngoài
Môi trường tất thảy nghẹn ngào
Điển hình đây cảnh khi vào Việt Nam
TẾU NGÀN
(25/4/19)
**
CHỮ BÁC SĨ
Nổi danh từ thuở lâu rồi
Hễ toa bác sĩ có nào lạ chi
Viết toàn chỉ kiểu như ri
Đếch ai đọc được quả thì tự nhiên
TẾU NGÀN
(25/4/19)
**
TỪ CHÂN ĐẾN ĐẦU
Em ơi có cặp giò dài
Nhưng sao cái mặt ngắn hoài vậy ư
Dễ đâu nhìn khẳm cuộc đời
Thành hoài mơ mộng tơi bời lá hoa
Chỉ mong có được đại gia
Sa vào hũ nếp đặng mà sướng thân
Không phòng sẩy bước sa chân
Mình nào tự chủ mọi phần thua ai
TẾU NGÀN
(25/4/19)
**
CHÍNH TRỊ NHÂN VĂN VÀ
CHÍNH TRỊ PHẢN NHÂN VĂN
Nhân văn là gốc con người
Nếu luôn vẫn có mẫu người tự do
Đó là kiểu Tướng Mac Arthur
Khi vào tiếp quản Nhật thua trận rồi
Nhật đà là nước đầu hàng
Đã toàn sụp đổ chỉ còn số không
Arthur nhân đạo một lòng
Quyết tâm giúp Nhật lên càng sớm hơn
Đâu như khi thắng Miền Nam
Sĩ quan học tập tràn lan mút mùa
Để rồi cải tạo mấy phùa
Làm công thương nghiệp te tua quả cừ
Nên chi mãi đến bây chừ
Nếu đem so Nhật nước mình thua xa
Bởi đều toàn nói ba hoa
Thảy hoài theo sách Liên Xô tưởng ngẩu
TẾU NGÀN
(25/4/19)
**
LÊNIN
Lênin thần tượng một thời
Bởi nhờ do thảy tuyên truyền vậy thôi
Nhưng nay sự thật phơi trào
Thành ra tượng bị giật nhào nhiều nơi
Đến giờ tin mới ở Nga
Đã đưa đề nghị cho ra trưng cầu
Ý dân ngay thảy từ đầu
Để nhằm chôn xác của hầu Lênin
TẾU NGÀN
(25/4/19)
**
MỘT THỜI
Một thời nội chiến qua rồi
Nay còn hình ảnh của nhiều năm xưa
Máu xương đổ mấy cho vừa
Tuyên truyền nhiễu cả có ai nào ngờ
Ngày nay cũng lại đôi bờ
Xẻ trong tâm thức lẫn ngoài không gian
Lính Nam đã thảy tiêu tràn
Chỉ còn lính Bắc chiếm toàn quốc gia
TẾU NGÀN
(25/4/19)
**
CON DĨ
Khác nào con đĩ lạ gì
Xăm tên cả thảy 70 người mình yêu
Lên toàn cơ thể quả đều
Nếu không rững mỡ sao nhiều thế kia
TẾU NGÀN
(25/4/19)
**
DÃ TÂM CỦA CON NGƯỜI
Lắm người tâm ác lạ gì
Từ thời thượng cổ mãi khi tới giờ
Khiến làm nhân loại phải khờ
Ai ngờ cái ác vật vờ thế kia
Giết người cướp của lia chia
Cũng như trộm đạo lẽ nào lạ đâu
Tuyên truyền dối gạt cốt hầu
Phỉnh người ngu dốt khác nào ngây thơ
Còn thời hiện đại ai ngờ
Dùng phương điện toán để quơ mọi người
Cướp đi tài sản đồng thời
Truyền điều bêu xấu làm người phải kinh
Đó là chơi kiểu truyền hình
Dùng video sex bôi tràn nạn nhân
Thành ra nhân loại nhiều phần
Con người rắn rít đều gần như nhau
TIẾU NGÀN
(25/4/19)
**
TÂM LÝ CUỒNG TÍN
Một thời cuồng tín tưởng qua
Bây giờ thảy lại cũng là thế thôi
Trước kia Lê Mác và Mao
Còn nay Hồi giáo cũng nào khác đâu
Thành ra nhân loại chỉ rầu
Bao giờ mới hết loại người kiểu đây
Ngày kia thánh chiến quả hay
Còn nay hiện đại cũng tày vậy thôi
Đều do ý hệ lạ nào
Hoặc là tôn giáo hay là chính em
Tức là chính trị đã thèm
Một người xúi dại ngu nên cả đàn
Bởi vì cuồng tín không oan
Đâu còn lý trí mà toàn u mê
Khiến cho tâm thức não nề
Giết người mà tưởng mọi bề lên tiên
TẾU NGÀN
(25/4/19)
**
TIỀN SỬ CÁI NHÀ
Cái nhà chẳng biết đâu ra
Mẹ cha để lại hay là ăn theo
Từ anh cán bộ ban chiều
Sáng ra thảy được cấp cho cái nhà
Chủ nhà méo mặt đi ra
Hoặc là tư sản hoặc là sĩ quan
Quả là lịch sử đa đoan
Nhờ 30 đó nay toàn lên hương
Khác chi cách mạng mọi đường
Chỉ là đổi chỗ ở nơi hai đầu
Còn đều đất nước nổi trôi
Còn đều dân vẫn cứ nghèo như xưa
Thế nên nói mấy cho vừa
Khác nào như chuyện mây mưa trên trời
Gió từ phương Bắc thổi vào
Mây đùn kéo lại vậy là thành mưa
TẾU NGÀN
(25/4/19)
**
CĂM THÙ GIAI CẤP
Ngày xưa anh Mác nói điên
Để thành xúi dại có riêng ai nào
Đấu tranh giai cấp ào ào
Trên trăm triệu mạng phải vào âm ti
Bây giờ kết quả lạ gì
Thằng giai cấp đỏ lại đì thằng kia
Cũng thành bóc lột lia chia
Có điều tập thể dễ nào ai hay
Thế nên đâu phải cao tay
Mà toàn cảm tính khác nào là ngu
Biết chi khoa học mặc dù
Xưng liều “khoa học” để hù thế gian
Khiến đều mắc mớm thảy toàn
Biến thành chỉ dạng dã tràng biển Đông
Liên Xô quả đổ cái ầm
Lênin đành phải một đi không về
PHƯƠNG NGÀN
(25/4/19)
**
TÌNH ĐỒNG CHÍ
Quê xưa nước mặn đồng chua
Nhờ tình đồng chí lên vua cả rồi
Nên giờ sỏi đá nào còn
Mà thành thảy hết đều toàn cơ ngơi
TẾU NGÀN
(25/4/19)
**
HƯ VÀ THỰC
Cái hư đều thực mà ra
Con người không biết cho là toàn hư
Nhưng xưa Phật đã hiểu rồi
Trong hư có thật lại nào ai hay
Giống như đời của ngày nay
Toàn hư cả thảy tưởng tày thật sao
Chỉ vì gốc bởi tuyên truyền
Cốt nhằm giả dối biến đều thành hư
NẮNG NGÀN
(25/4/19)
**
CON NGƯỜI VÀ CON KHỈ
Mấy đời khỉ hóa thành người
Ănghen, Các Mác thảy đều vô duyên
Bởi vì tiến hóa nhãn tiền
Chỉ là chớp nhoáng rồi liền đi qua
Nhưng ngày nay lại xót xa
Con người giết khỉ chỉ là lòng tham
Giết đi khỉ mẹ dã man
Khỉ con bắt được bán sang cho Tàu
Đặng hầu nuôi cảnh làm vui
Dân Tàu hóa lại trở thành dã man
Khác chi lũ khỉ trên ngàn
Miệng hoài chí chóe óc toàn hèm thôi
Thế nên tiến hóa con người
Đã từ nhiên giới dần dà lên cao
Nhưng đầu tiên hết thì sao
Điều toàn bí mật Mác nào biết đâu
TẾU NGÀN
(25/4/19)
**
CHE ĐẬY
Em toàn che đậy bề ngoài
Để cho cái mặt được lòi ra thôi
Nhưng khi đã cởi hết rồi
Mới đều tất tật sự đời của em
Một là đẹp phải phát thèm
Hai là xấu xí thẹn thùng khó ưa
Giống như chính trị đâu vừa
Vải thưa mắt thánh có nào ai mong
TẾU NGÀN
(25/4/19)
**
ĐỘC LẬP TỰ DO
Mỗi người độc lập tự do
Tư duy tự chủ trời cho mới cừ
Biết phân phải trái việc đời
Thành người nhân cách ra người văn minh
Còn mà chỉ kiểu bùn sình
Cá mè một lứa quả tình ra chi
Người ra lệnh bậy khác gì
Người thừa hành bậy cũng khi buồn cười
Khiến đâu còn nữa con người
Hay đời dân chủ hay đời tự do
Mà như chỉ kiểu tò vò
Thảy nằm trong hóc nằm co cuộc đời
Thế nên miệng dẫu nhiều lời
Nhưng tâm sỏi đá cũng đều vô luân
Nước nhà thành hại vô cùng
Nếu dân không có được toàn tự do
PHƯƠNG NGÀN
(25/4/19)
**
SỰ THẬT TỰ NGUỒN
Mọi điều xuất phát tự nguồn
Nên luôn sự thật phải cần quan tâm
Mới đều chính xác khách quan
Tuyên truyền giả dối chỉ càng hỡi ôi
Liên Xô nay đã đổ rồi
Đó là lý lẽ đầu tiên phải tầm
Thứ hai thuyết Mác là nguồn
Vậy nên cần biết nó toàn đúng sai
Nên chi hễ đã con người
Phải hoài chân chính mới người tự do
Mới người phẩm chất đều cao
Tuyên truyền giả dối thật ra phi người
Thành ra yếu tố trên đời
Đều người ngay thẳng mới hoài văn minh
Còn mà chỉ biết lấy mình
Gạt lừa người khác thảy toàn vô luân
ÁNH NGÀN
(25/4/19)
**
NGÀY XƯA NGÀY NAY
Ngày xưa nửa chữ cũng thầy
Bây giờ nữ chửa cũng mầy chứ sao
Xưa thì nhất tự vi sư
Còn giờ đa tự đều như đa điều
TẾU NGÀN
(24/4/19)
**
ĐẸP
Em ơi sao đẹp thế nào
Như bông sen sớm trên ao đầu làng
Tóc em mây tỏa dịu dàng
Má em e ấp một làn sương mai
Yếm đen mơn trớn cặp đào
Da em hồng thắm hoa nào bằng đâu
Nhìn em càng muốn nhìn lâu
Bởi em xinh đẹp anh sao không nhìn
HOA NGÀN
(24/4/19)
**
MỘT LẦN
Một lần tôi thấy ông Hồ
Cả bà Bình nữa trên đài phương Tây
Trả lời ký giả Paris
Đến đây phỏng vấn chuyện về Việt Nam
Ông Hồ ăn nói rõ ràng
Dùng toàn từ “Ngụy” chỉ vào Miền Nam
Bà Bình cũng vậy y chang
Đều dùng chữ “Ngụy” chỉ vô Saigòn
Làm tôi thất vọng bàng hoàng
Hết còn tin tưởng những người làm to
Hiểu ra họ thảy diễn trò
Cứ nhìn ánh măt liền dò ra ngay
Đúng là cộng sản đều hay
Dẫm lên sự thật từ ngày xa xưa
Cho dù là họ ở đâu
Trên toàn thế giới cũng nào khác chi
PHƯƠNG NGÀN
(24/4/19)
**
AI TỪNG
Ai từng đã sống Miền Nam
Suốt đời mình biết nó toàn ra sao
Đều là tình nghĩa đồng bào
Đó luôn sự thật cần nào nói ngoa
Vậy nhưng bao kẻ quỷ ma
Tuyên truyền dối gạt thật là phi nhân
Những tên man rợ rõ ràng
Phỉnh toàn lớp trẻ thật càng thảm thương
Nhất là Miền Bắc mọi đường
Bây giờ có hiểu việc toàn là thế không
Thành ra chẳng trách nạn nhân
Mà là phải trách những ai tuyên truyền
Bởi trong guồng máy nhãn tiền
Sau này lịch sử phơi liền sạch trơn
Nói chung tội ác nào hơn
Tuyên truyền dối gạt còn đâu tính người
NON NGÀN
(24/4/19)
**
HÌNH NHƯ LÀ VẬY
Hình như họ thảy đều điên
Những người cộng sản khắp miền trần gian
Xưa nay đều vậy quả toàn
Tình người mất hết thành càng ghê thay
Chẳng còn suy nghĩ gì hay
Ngoại trừ suy nghĩa đọa đày thế gian
Nhằm sao thắng lợi huy hoàng
Để xây dựng được thiên đàng hư không
Tức đều sự vật bên trong
Bằng nhau răm rắp thay cho con người
Đó là lý tưởng phải hầu
Luôn luôn tiến tới khác nào toàn điên
Kể từ Mác đến Lênin
Rồi Mao cũng vậy như in đâu ngoài
Cả như những lũ tôi đòi
Đám văn nghệ sĩ cũng nào khác chi
Bởi vì đọc lại câu gì
Họ từng đã nói liền thì thấy ra
Chúng đều toàn giọng quỷ ma
Mười phần hung ác nào ra con người
May Liên Xô đã đổ rồi
Nếu không nhân loại biết nào về đâu
Thật là đất thảm trời sầu
Từ khi ông Mác một ngày sinh ra
NGÀN PHƯƠNG
(24/4/19)
**
TÌNH YÊU THỜI HIỆN ĐẠI
Em đi một nửa hồn tôi mất
Nhưng nửa hồn kia vẫn bình thường
Nên em đi mãi tôi nào tiếc
Bởi nửa hồn kia cũng đủ rồi
Đấy thời hiện đại tình yêu đó
Nó nhẹ như toàn một bóng mây
Gió thổi mây bay rồi lại đến
Thảy hoài như vậy có sao đâu
TIẾU NGÀN
(24/4/19)
**
LÒNG CĂM THÙ CỘNG SẢN
Lênin từng đã nói rồi
Căm thù cốt lõi để nhằm tiến lên
“Căm thù giai cấp” mông mênh
Đó là khí cụ nhắm lên đại đồng
Bởi đời vật chất đều toàn
Tinh thần đâu có mọi đàng cần chi
Cái là đạo đức khác gì
Chỉ là tư sản mọi khi làm rào
Đó câu chính Mác nói rồi
Bây giờ cần phá rào bung ra
Nên dầu “tư sản” mẹ cha
Cũng đều phải “tố” đừng tha chút nào
Căm thù bởi vậy mới cao
Làm cho “vô sản” ào ào tiến lên
Lập thời đại mới vững bền
Căm thù hạt giống nẩy mầm từ trong
Mới người đồn đãi Trường Chinh
Đã từng “tố khổ” cha mình lạ chi
Điều này chẳng biết thật gì
Nên ai hiểu rõ thảy thì nói xem
Nhưng mà việc vốn như in
Trong thời đấu tố đã toàn xảy ra
Chưởi cha mắng mẹ hàng hà
Chụp đồ “bóc lột” ối dà là vui
TẾU NGÀN
(24/4/19)
**
THỊ TRƯỜNG VÀ BẠO LỰC
Thị trường trao đổi lẫn nhau
Mọi người bình đẳng mới hay mọi điều
Hài lòng bên bán bên mua
Kiểu này nhân loại có từ ngàn xưa
Rồi thì pháp luật dựng nên
Vai trò nhà nước tiến lên dự vào
Những khi nào có nhu cầu
Hoàn toàn cần thiết trưng cầu ý dân
Hoặc khi cấp bách quá cần
Thiên tai địch họa vạn phần éo le
Tạm thời nhà nước trưng thu
Sau hoàn trả lại tiền đều cân phân
Vậy mà chính sách ngu đần
Bắt nguồn từ thảy bạo tàn Liên Xô
Đấu tranh ruộng đất thế nào
Giết người cướp thảy ối dào là vui
200.000 chết phải rồi
Thời kỳ 57 lui về 53
Dân toàn đều phải xót xa
Bao người yêu nước phải đà chết oan
Như là bà Nguyễn Thị Năm
Hay là ông Trịnh Văn Bô một thời
Tưởng rằng cũng thảy qua rồi
Ai ngờ tiếp diễn sau hồi bảy lăm
Đã toàn tái diễn Miền Nam
Cũng toàn ruộng đất đoạt không khác nào
Phỉnh rằng chia lại dân cày
Rồi vào tập thể ai hay rõ ràng
Tưởng sau lại thảy đàng hoàng
Bây giờ lại tái diễn màn như xưa
Dân oan khắp chỗ có thừa
Văn Giang trong số có chừa ra đâu
Thành ra chính sách cũng hay
Nó đều phó bản lấy từ Liên Xô
Liên Xô giờ đã đổ nhào
Ai dè cà cuống đít hoài còn cay
Vài câu vui nói ra đây
Thấy toàn phi lý vào đây cãi ào
Dẫu là những kẻ bưng bô
Cũng nên đấu thử lẽ nào im re
Phải chăng tại Mác vậy hè
Đưa ra học thuyết thảy toàn phi nhân
Đấu tranh giai cấp vạn phần
Bây giờ hữu sản lại thành đỏ tươi
Hóa ra thảy chuyện nực cười
Lộn sòng đảo lộn cuộc đời ra chi
Bởi nào nó có đúng gì
Ai người đem lại để đì toàn dân ?
TẾU NGÀN
(24/4/19)
**
ĐỌC LÁ THƯ CỦA
NGUYỄN ĐỨC CƠ
Đức Cơ là Đức Cơ nào
Giọng đầy bợ đỡ ối dào là vui
Kiểu đều đơ cứt thế thôi
Ghịt toàn có “Đảng” vào hầu dân ta
Nghe mà tẩu hỏa nhập ma
Mặc dầu nói đúng đâu mà có sai
Con quan đều thảy lên dài
Đâu như con sãi quét hoài lá đa
Cháu ngoan đều của Bác Hồ
Bây giờ một bước tiến ào lên quan
Chê gì Nguyễn Thị Quyết Tâm
Đức Cơ hơi hám cũng nào khác đâu
Hở ra nói nước, nói dân
Nhưng câu vào “Đảng” mọi phần vậy thôi
Hoặc nhằm ca ngợi “Bác Hồ”
Cốt trong tham nhũng ai nào không hay
GIÓ NGÀN
(24/4/19)
**
LƯỢC GO
Đây là chính chiếc lược go
Từ thời xưa lắc người ta đã dùng
Nó làm toàn bởi bằng sừng
Mọi con chí mén khó từng qua đây
Nên giờ nhìn lại lược này
Ai đưa lên mạng lẽ nào không vui
Bởi vì gần thế kỷ rồi
Nhớ hồi bé mẹ chải đầu cho ta
NGÀN THƠ
(24/4/19)
**
KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
ĐỊNH HƯỚNG XHCN
Nghe hoài rồi riết quen tai
Thành toàn vô cảm mới hài làm sao
Kiểu xưa Lê Duẩn khác nào
La đều làm chủ kệ thời cho la
Khác gì ba bảy mẹ cha
Mặc ai nấy nói có mà can chi
Đường ai cứ thảy mà đi
Nước sông nước giếng có gì dụng đâu
Thị trường định hướng sao rồi
Tiến lên cộng sản giờ nào mới xong
Liên Xô rã mẹ bành toàn
Lại còn ngồi đó mà toàn phỉnh dân
Còn như chủ nghĩa vạn lần
Người ta đã vứt thày nay cần nói sao
Trong khi xã hội ba đào
Dân nghèo đa số ít toàn giàu lên
Giàu nhờ dựa thế mới hên
Thêm tiền để chạy đầu này đầu kia
Thành tư bản đỏ mọi bề
Dân nghèo bởi vậy đành thề vô can
Đều là di sản thảy toàn
Từ Liên Xô cũ chuyển sang đời này
Bác Hồ người đã trao tay
Quyền cho Lê Duẩn để giờ tiếp đi
Đầu gà đít vịt còn gì
Lai Nga lai Mỹ nay thì lai ai
Lai Tàu còn sẽ dài dài
Lai rồi đâu dễ một hai về mình
Nên nay nhìn lại sự tình
Việt Nam thua cả mọi miền chung quanh
Bởi lai đều thảy tứ toanh
Do toàn định hướng rành rành đấy thôi
Danh từ đặt quả không tồi
Để nhằm gói trọn việc đời lung tung
Nghe mà đã thấy phát khùng
Thành ra nghe mãi lùng nhùng chẳng nghe
Bởi đều những kẻ mo cau
Phất phơ quạt bẹ để hầu kiếm ăn
Vua trên bảo phải xăng xăng
Tìm danh từ lạ mới hằng gạt dân
Hai bên nước lửa rần rần
Hòa vào chung một làm dân buồn cười
Khác nào toàn ngậm gân gà
Nhả ra thì tiếc ngậm hoài tới đâu
Thị trường cần phải tự do
Lồng trong xã hội toàn đều Mác Lê
Hai bên kết lại một bề
Kiểu gà mắc tóc não nề lạ thay
TẾU NGÀN
(24/4/19)
MỤC LỤC
10426. BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
(25/4/19)
10427. CHỮ BÁC SĨ (25/4/19)
10428. TỪ CHÂN ĐẾN ĐẦU
(25/4/19)
10429. CHÍNH TRỊ NHÂN VĂN VÀ
CHÍNH TRỊ PHẢN
NHÂN VĂN (25/4/19)
10430. LÊNIN (25/4/19)
10431. MỘT THỜI (25/4/19)
10432. CON DĨ (25/4/19)
10433. DÃ TÂM CỦA CON NGƯỜI
(25/4/19)
10434. TÂM LÝ CUỒNG TÍN
(25/4/19)
10435. TIỀN SỬ CÁI NHÀ
(25/4/19)
10436. CĂM THÙ GIAI CẤP
(25/4/19)
10437. TÌNH ĐỒNG CHÍ (25/4/19)
10438. HƯ VÀ THỰC (25/4/19)
10439. CON NGƯỜI VÀ CON KHỈ
(25/4/19)
10440. CHE ĐẬY (25/4/19)
10441. ĐỘC LẬP TỰ DO (25/4/19)
10442. SỰ THẬT TỰ NGUỒN
(25/4/19)
10443. NGÀY XƯA NGÀY NAY
(24/4/19)
10444. ĐẸP (24/4/19)
10445. MỘT LẦN (24/4/19)
10446. AI TỪNG (24/4/19)
10447. HÌNH NHƯ LÀ VẬY
(24/4/19)
10448. TÌNH YÊU THỜI HIỆN ĐẠI
(24/4/19)
10449. LÒNG CĂM THÙ CỘNG SẢN
(24/4/19)
10450. THỊ TRƯỜNG VÀ BẠO LỰC
(24/4/19)
10451. ĐỌC LÁ THƯ CỦA NGUYỄN ĐỨC
CƠ (24/4/19)
10452. LƯỢC GO (24/4/19)
10453. KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH
HƯỚNG XHCN
No comments :
Post a Comment