TẬP
THƠ “KẺ SĨ”
TIẾP
THEO, SỐ 230
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI NHÂN
VĂN
TỰ DO, VÀ KIỂU CHỦ
NGHĨA “XÃ HỘI”
CỘNG SẢN ĐỘC TÀI THEO MÁC
XÍT
Hai điều này trái ngược nhau
Nhưng do Các Mác lầm to nhân quần
Nhập nhằng khái niệm lưng chừng
Tưởng rằng “xã hội” như toàn giống nhau
Thật là nhầm lẫn một màu
Bởi vì xã hội nhân văn lạ gì
Độc tài nào có mấy khi
Mà người tự chủ vốn thì tự do
Dùng lòng nhân ái trời cho
Giúp toàn xã hội sao càng tiến lên
Trong khi Mác chỉ bon chen
“Đấu tranh giai cấp” làm hoen cuộc đời
Cốt nhằm quyền lợi khác nào
Thảy toàn ích kỷ có nào cao xa
Hóa đều hành động quỷ ma
Óc toàn nô lệ dễ mà tự do
Bởi thành khống chế mọi trò
Cả như văn hóa cũng nào ra chi
Nhất là kinh tế lạ gì
Thảy nghèo nàn cả lấy gì nhân văn
Thành ra Các Mác nhì nhằng
Lập lờ khái niệm mới toàn oái oăm
Nhiều người tưởng đó ngon lành
Nhưng càng không hiểu lại thành lầm to
Thật thì xã hội con người
Luôn đều thống nhất có nào khác đâu
Thảy như nước ở trong bầu
Phải trong từng giọt mới hầu đều trong
Còn mà Mác thảy đèo bòng
Muốn gà nhốt bội quả toàn ra chi
Tự do còn thảy chút gì
Hủy toàn dân chủ thành khi buồn cười
Bởi vì trong bội cả rồi
Chỉ đều chen lấn đạp tràn lên nhau
Gọi là “xã hội” trước sau
Toàn chung trong giỏ quả hầu thảy điên
Trong khi sự thật nhãn tiền
Tự do dân chủ mới đều khách quan
Mỗi người tự giác hoàn toàn
Lòng yêu xã hội khiến càng nhân văn
THƯỢNG NGÀN
(18/4/19)
**
TỘI LỖI MỘT THỜI
CỦA DÂN TỘC NGA
Nước Nga tư tưởng chỉ lèo
Vốn toàn văn học mọi điều vậy thôi
Suốt trong lịch sử loài người
Đâu như Ấn Độ hay là Trung Hoa
Hoặc như Hy Lạp Tây Âu
Nên thành lấy Mác làm câu thánh thần
Lênin tôn tạo rần rần
Phủ toàn thế giới thảy gần trăm năm
Làm cho nhân loại oái oăm
Dưới trời chuyên chế hủy toàn tự do
Khiến ai cũng phải đóng trò
Nói theo một sách hiểu nào nhân văn
Tội này hỏi thử ai bằng
So toàn nhân loại quả hằng thế thôi
Xưa đều đế quốc bên ngoài
Có đâu não trạng tận vào bên trong
Điều này do bởi Lênin
Dùng toàn vô sản làm tin trên đời
Khiến cho bao kẻ trời ơi
Biến thành cơ hội dưới thời Stalin
Từ đây dùng sách tuyên truyền
Biến ma ra Phật ra tiên lạ nào
Làm toàn đảo lộn ào ào
Đâu còn chân lý loài người được sao
Mà thành nhân loại tôi đòi
Độc tài toàn trị có ngoài thế đâu
Ngàn năm chưa chắc đổi thay
Nếu không xuất hiện một tay anh hùng
Đó là Góc Ba Chóp lẫy lừng
Cứu điều tội lỗi cho toàn nước Nga
Liên Xô bung thảy cái xòa
Trả về lại được nước Nga hiện giờ
Hết làm nhân loại thẩn thờ
Bảy mươi năm trước vật vờ hết trơn
Nước Nga vươn tới Đông Dương
Nước Nga thống trị tư duy cả Tàu
Thảy Bôn Sê Vít một màu
Nhưng đâu trí thức mà đều bần nông
Xưng hùng xưng tướng lẫy lừng
Trăm năm tội lỗi Nga toàn khác chi
PHƯƠNG NGÀN
(18/4/19)
**
TỰ PHONG
Cái gì mà thảy tự phong
Chủ quan quả chắc nào còn nói chi
Thảy quên bình đẳng là gì
Ai cho tự quyết “Đảng ta cầm quyền”
Dân bầu đâu thảy mọi miền
Mà đều dây nhợ ôm từ Liên Xô
Đã qua thế kỷ nặn nhào
Bây giờ chưa sửa nước nào còn chi
Tự do dân chủ liệng đi
Lênin Các Mác thảy y đem vào
Họ đều cũng vẫn là người
Sao thành cha cố nơi trời Việt Nam
Còn đâu con Lạc cháu Hồng
Mà thành chỉ giống ròng ròng khác sao
Ròng ròng dẫu luyện thế nào
Dễ đâu mọc cánh hóa rồng mà bay
TIẾNG NGÀN
(18/4/19)
**
VIỆC SỬA ĐIỂM THI
CỬ Ở TỈNH SƠN LA
Bây giờ đã rõ ràng ra
Điểm thi được sửa con cha chú toàn
Còn chi xã hội đàng hoàng
Xảo gian lộ rõ quả càng vậy thôi
Hỏi ai được sửa điểm nào
Toàn con chức sắc thuộc vùng địa phương
Công an quan chức bên trên
Điểm tăng cả thảy gấp năm gấp mười
Khác chi như một trò cười
Gốc nguồn gian dối tự người mà ra
Chính nền giáo dục quỷ ma
Tạo người giỏi ít thối tha thì nhiều
Khiến thành thi cử tiêu điều
Quyền hành thảy đã trong đều nhúng chân
Hay là chỉ biết vì tiền
Hoặc nhằm quan hệ công bằng cần chi
TẾU NGÀN
(18/4/19)
**
“SĨ PHU BẮC HÀ”
Cái thằng nhà báo Phan Đăng
Giống như con chó có hằng khác chi
Bởi toàn xu nịnh lạ gì
Thảy như chú vện đặng chờ ăn phân
Thật là nhục nhã muôn phần
Đọc vào ai cũng vạn lần thấy ngay
Nịnh ai ai hiểu vậy thay
Phong lên Kẻ sĩ Bắc Hà quả vui
TẾU NGÀN
(17/4/19)
**
TÌNH ĐỒNG CHÍ
Bốn phương vô sản một nhà
Hễ toàn đỏ cả đều là anh em
Nên Khmer đỏ dấy lên
Được anh Trung Quốc liền vào chống lưng
Ai ngờ kết quả lẫy lừng
Chúng nhằm diệt chủng tưng bừng khác sao
Giết trên ba triệu mạng người
Kampuchia khi ấy đã thành tàn hoang
Dân ta phải chạy về toàn
Bởi vì chúng thảy cáp duồng tha đâu
Cuối cùng kết quả lại hay
Mặc cùng “đồng chí” Việt Nam nhảy vào
Tiến quân qua thảy ào ào
Làm Khmer đỏ lật nhào cũng vui
Khiến thành dẫu chuyện bùi ngùi
Tiền hung hậu kiết ai nào chẳng ưng
TẾU NGÀN
(17/4/19)
**
KẾT BẠN TRÊN FACEBOOK
Lời mời kết bạn quá chừng
Nhưng nhiều “bạn dỏm” hãy đừng quan tâm
Có khi ái ngại mà lầm
Nghĩ rằng tử tế rồi đâm sai hoài
Tại vì xã hội loài người
Ngoài đời hay ảo cũng đều vậy thôi
Phần đông cây dại lẫn vào
Còn như cây tốt dễ nào tìm ra
TẾU NGÀN
(17/4/19)
**
VAY NỢ VÀ TRẢ NỢ
Ở đời vay trả là thường
Vay nhiều càng trả mọi đường nhiều hơn
Giờ Trung Quốc đã có tiền
Đem đi dụ khị mọi miền vay
Công trình bao dạng tưởng hay
Cùng nhiều dự án kiểu này kiểu kia
Nước nghèo tưởng bở lia chia
Vay rồi è cổ trả hoài chẳng xong
Cách vay nặng lãi thảy toàn
Bóp hầu bóp họng chỉ càng thế thôi
Giống như vay một trả mười
Dẫu rồi thế đất cũng nào đủ đâu
Khiến cho Thủ tướng Malaysia
Phải nhằm cảnh cáo gần xa mọi người
Việt Nam nghĩ bở nhào vào
Trứng giao cho ác xây đường Bắc Nam
SẮC NGÀN
(17/4/19)
**
KHÁC CHI
Khác chi lũ cá tham mồi
Tưởng ngon nhưng lại vào nồi thằng câu
Cả như chính trị lạ sao
Nghe lời dụ khị thảy rồi quay lơ
Thành ra xưa mãi tận giờ
Tuyên truyền đều cách đặt lờ úp nôm
Dân ngu đâu thấy mỗm mồm
Nhào vào dẫu có hết hồn khó ra
TẾU NGÀN
(17/4/19)
**
DÂN TRÍ
Trí dân là thảy mọi người
Có đâu phân biệt kẻ này người kia
Vua quan dân thảy đồng đều
Đều toàn hiểu biết không lèo mới hay
Nên chi đừng có thày lay
Chê toàn người khác còn mình thì sao
Cả như dân tộc thế nào
Ngu hay khôn bởi từng người cộng vô
PHƯƠNG NGÀN
(17/4/19)
**
CÔNG BẰNG VÀ
BẤT CÔNG XÃ HỘI
Công bằng bình đẳng mọi người
Mới làm xã hội thanh bình khác đâu
Phân chia “giai cấp” đã rầu
Thêm còn gian điểm tuyển hầu lưu manh
Bất công hiển lộ rành rành
Học hành thi cử hóa thành tiếu lâm
Con quan nối lại làm quan
Thảy con dân dã mãi toàn xót xa
SẮC NGÀN
(17/4/19)
**
XÃ HỘI VÀ CÁ NHÂN
Cá trong nước đục sống tồi
Người toàn cũng vậy có nào khác chi
Bất công xã hội lạ gì
Kẻ thì giàu sụ kẻ thì nghèo xơ
Bộ mà đứng đó để chờ
Về lòng bố thí ngu ngơ rõ ràng
Lòng tham không đáy đều toàn
Đấu tranh xã hội mới càng tiến lên
Thành nên xã hội cá nhân
Đều quyền tích cực của ai chân tình
Nếu nhằm ích kỷ một mình
Chỉ thành thấp kém hoặc thành ngu si
Kiểu “tu” tiêu cực ích gì
Thánh nào mà độ lấy chi an lành
Lương tri chó táp đã đành
Lại làm xã hội chỉ thành bá vơ
VIỄN NGÀN
(17/4/19)
**
BẤT CÔNG XÃ HỘI
Mền lành chúng kéo cả rồi
Đến phần mền rách cũng nào buông tha
Thật toàn một lũ quỷ ma
Trẻ em đói khát có mà lạ chi
Thảy đều kiểu cướp cơm chim
Khiến bao lớp nhỏ phải nên nghèo nàn
Chúng tư bản đỏ huy hoàng
Còn đời thống khổ thảy toàn dân đen
ÁNH NGÀN
(17/4/19)
**
ĐÒI VÀ ĐÒI LẠI
Danh từ nhiều lúc mơ hồ
Đòi và đòi lại lẽ nào không phân
Dân cần đòi lại quyền dân
Còn người nô lệ đòi phần chủ cho
PHƯƠNG NGÀN
(17/4/19)
**
CÓ CHI MÂU THUẪN
Có chi mâu thuẫn đâu nào
Chỉ là mượn tạm danh từ vậy thôi
Dùng “Nhân Dân” thế phải rồi
Nhưng là báo Đảng ai người chẳng hay
Khác gì thuở trước Liên Xô
Tờ Pravda “Sự Thật” cốt cho tuyên truyền
Thành ra chuyện đó nhãn tiền
Hễ người cộng sản sợ phiền chi ai
Trước sau chỉ nói dông dài
Để nhằm gì lợi đều quơ về mình
Còn coi chuyện khác linh tinh
Điều này chính Mác quả tình nói ra
“Quý gì đạo đức gần xa
Đều là “tư sản” có mà khác chi
Kệ cha truyền thống cần gì
Lợi cho “vô sản” cứ thì xông vô”
TẾU NGÀN
(17/4/19)
**
CÂU CHUYỆN VỀ CÁC MÁC
Tự nhiên Mác thảy chủ quan
Coi thường xã hội khiến toàn ngu ngơ
Chỉ vì mê tín dại khờ
Tin vào “biện chứng” lấy từ Hegel
Nhưng Hegel thảy duy tâm
Mác toàn duy vật trở nên trật chìa
Khiến đều quan điểm toàn lèo
Kiểu râu ông nọ cặm cằm bà kia
Vì điều “biện chứng” xưa kia
Hegel lấy thảy duy tâm làm nền
Dĩ nhiên chưa hẳn đúng toàn
Nhưng điều chí ít cũng còn khả khi
Đằng này Mác thảy lạ gì
Lấy nền duy vật quả thì tào lao
Khác đâu hòn đá khác nào
Dẫu ngàn năm tuổi đâu thành ra cây
Vậy mà Mác thảy dại ngây
Tưởng điều “biện chứng” là thầy thế gian
Để tin “phủ định” thảy toàn
Tiến trình Tư bản đào mồ tự chôn
Nên thành chỉ có ba lơn
“Độc tài vô sản” còn hơn ngu đần
Đúng là gian dối mọi phần
Tự mình phán quyết nào còn ra chi
Mình hơn người khác được gì
Đâu nào thần thánh làm ra độc tài
Phịa điều mê tín lạ nào
Cho rằng “sứ mạng” đó về công nhân
Chỉ đều ngu ngốc vạn lần
Lấy gì khoa học để trân tráo kìa
Bởi ai cũng thảy là người
Lý nào “vô sản” lại ngồi lên trên ?
Chẳng qua do bởi Lênin
Đưa ra bạo lực mới thành thế thôi
Từ đây nối tiếp trên đời
Hễ người cộng sản đều toàn nói theo
Nói toàn chỉ có một lèo
Đâu cần suy nghĩ bởi nghèo tư duy
Ép vào Hiến pháp lạ chi
Thảy đều lấy vú lấp tràn miệng em
Nếu ai lên tiếng đã thèm
Buộc toàn “phản động” tênh hênh cuộc đời
Khác nào triệt thảy loài người
Tội này của Mác chính người đầu tiên
Khiến thành phủ nhận nhân văn
Tự do dân chủ còn toàn có chi
Tam quyền phân lập lạ gì
Dẹp ngang cả thảy còn đâu dân quyền
Trở thành phản động nhã tiền
Còn chi ý nghĩa của đời văn minh
Mà toàn tung tác một mình
Mới thành tụt hậu thật tình vậy thôi
Nói ra ai cũng hỡi ôi
Nhưng từng tội lỗi đó là Liên Xô
Tuyên truyền thảy chỉ ào ào
Trên nền giả dối còn nào lạ chi
Thành nên thế kỷ qua đi
Gạt toàn nhân loại tới hồi hôm nay
May nhờ Góc ba Chóp cũng hay
Đứng lên lật đổ dẹp toàn Liên Xô
Làm cho nhân loại thở phào
Người Nga cũng nhẹ biết bao tội mình
Không đều mãi vẫn linh tinh
Còn hoài thống trị giật mình khác sao
Vậy nên chân lý thế nào
Đều cần bàn bạc mới hầu khách quan
Độc tài tội lỗi rõ ràng
Gàn tràn nhân loại đều toàn vô duyên
Độc tài chuyên chính kiểu điên
Mác ngây thơ cụ sợ phiền chi ai
Phịa rằng đó chẳng lâu dài
“Thời kỳ quá độ” qua rồi cũng xong
Bởi nào biết đến con người
Cái tham không đáy và toàn bản năng
Một khi đã thảy nắm quyền
Làm vua một cõi đâu thường bỏ đi
Khác nào Mác thảy ngu si
Kẻ thù nhân loại còn gì nữa sao
Tự do dân chủ chôn nhào
“Độc tài vô sản” thảy đều toàn ngu
Tội này quả đến thiên thu
Dễ chi gột rửa cho dù ở đâu
Trên trăm triệu mạng con người
Chết vì bởi Mác chớ nào bởi ai
Lênin bởi vậy độc tài
Dựa vào thuyết Mác nắm quyền lạ chi
Nhân danh “giai cấp” khác gì
Nhưng toàn quyền bình thảy đều Lênin
Thành ra tội Mác như in
Nếu không có Mác Lênin có nào
Cuối cùng kết quả là sao
Liên Xô chổng gọng đổ nhào khác đâu
Bởi vì nguyên lý luôn cao
Mọi điều sai trái dễ nào bền lâu
Quyền hành cưỡng chế một thời
Tới khi rã mục cũng rồi buông ra
ĐỈNH NGÀN
(17/4/19)
**
CHIẾN TRƯỜNG NĂM XƯA
Chuyện giờ dầu thảy qua rồi
Vết thương vẫn rỉ máu hồi năm xưa
Để khi trái gió trở mùa
Con tim thổn thức như hoài còn luôn
Bao người ngã dọc Trường Sơn
Bao người sông rạch nằm toàn khắp nơi
Băng ca đâu đủ khiêng nào
Có khi lủng lẳng treo vào khúc cây
Đau lòng quả lắm kiểu này
Thân thành lúc lắc biết nào chi mô
Bởi toàn mảnh đạn xiên vào
Chiến tranh đã khiến vạn người ra đi
Ở nhà mẹ có hay gì
Mõi mòn trông đợi ngày về của con
Lại về trong tấm pông sô
Hay về trên mảnh vải dù mỗi bên
Máu đào lai láng khắp miền
Xương nằm trắng hếu trên toàn Trường Sơn
Để thành Nam Bắc tủi hờn
Thảy đều thân xác khác chi con người
Miệng luôn nói những danh từ
Óc đầu rịt chặt mọi điều vẩn vơ
Có khi đến mãi tận giờ
Chết rồi sự thật biết nào ở mô
NON NGÀN
(17/4/19)
**
LÒNG NGƯỜI TÌM ĐÂU ?
Lòng người ly tán thảy rồi
Nó đà nứt mộng từ hồi bốn lăm
Năm tư thêm lại căm căm
Bảy lăm toàn đã nhú mầm sạch trơn
Bốn lăm vì đã về Tề
Năm tư hai triệu chạy vào trong Nam
Bảy lăm xuống biển vượt biên
Hà quang Vinh hỏi nay còn tìm đâu ?
Thôi về Bình Chánh mới hầu
Chẳng xin được đất thì vào chôn chung
Bao mồ tập thể thảy cùng
Trường Sơn có cả Huế còn lạ chi !
Nói chơi chớ có nghĩ gì
Nào đâu ý xấu dễ chi tàm xàm
Bởi xưa Hà quả đỏ lòm
Nay đều trắng bạch khiến càng vui thôi
TẾU NGÀN
(17/4/19)
**
LO XA
Thức ơi sao lại lo xa
Triều đình chuyện của người ta lạ gì
Quang cao cũng đã ra đi
Quang lùn thử hỏi quý gì ở đây
Thằng này một thứ bầy hầy
Khác chi con chó ca vầy Triều Tiên
Nên thôi chuyện thảy nhãn tiền
Triều đình tự liệu dân cần chi lo
TIẾU NGÀN
(17/4/19)
**
KIỂU “MỐT” MỚI
Đúng thì em cởi mẹ ra
Mặc gì kiểu ấy đâm ra trêu đời
Chỉ toàn mỏng lét rõ thời
Lòi trên khoe dưới ngời ngời thế sao
Có còn đâu chiếc áo dài
Mà đều mượn nó gian dâm rõ ràng
Khiến phi văn hóa hoàn toàn
Bởi đều chỉ thảy kiểu hàng khỏa thân
TẾU NGÀN
(17/4/19)
**
TỪ HỒ CHÍ MINH
ĐẾN NGÔ ĐÌNH DIỆM
Kỳ phùng địch thủ một thời
Khác gì nước lửa giữa đời quả vui
Ông Hồ mác xít rạng ngời
Còn phần ông Diệm chỉ thời quốc gia
Bởi Hồ hướng tới Nga Hoa
Trong khi phần Diệm trông ra Hoa kỳ
Khiến nên cũng có lạ gì
Hai bên trái khoáy tất thì choảng nhau
Ông Hồ được tiếng đánh Tây
Để làm Cộng sản đạt ngày vinh quang
Vậy nên ông Diệm phải càng
Khắp nơi vận động được toàn Miền Nam
Khiến thành nội chiến tự hàm
Ba mươi năm ấy chiến tranh thảy đều
Làm cho đất nước tiêu điều
Vì hai con hổ quật đều với nhau
Nhưng rồi số mệnh lạ sao
Miền Nam đảo chánh Diệm thành tiêu luôn
Giúp cho Miền Bắc thắng tràn
Bảy lăm “Minh” đã trao toàn Miền Nam
Ông Hồ lúc ấy chẳng còn
Nhưng thành được tiếng giang sơn nối liền
Liên Xô bổng đổ nhãn tiền
Việt Nam lõng ngõng thảy toàn ngẩn ngơ
TẾU NGÀN
(17/4/19)
**
NHÀ VUA BẢO ĐẠI
Ngài là Hoàng đế cuối cùng
Một đời lận đận não nùng vậy ôi
Làm vua nước đã mất rồi
Lớn lên săn bắn cùng ngồi oán than
Xe duyên Hoàng hậu Nam Phương
Quả trang tuyệt sắc giai nhân một thời
Nàng con điền chủ Nam kỳ
Lại Thiên chúa giáo còn gì nói sao
Nhà vua Phật giáo thuở nào
Thảy từ hoàng phái dạt dào trước sau
Nhưng người hoa bướm ai hay
Về sau gãy đổ hôn nhân chỉ thừa
Bổng dưng Cách mạng Tháng mười
Biến ra Tháng tám của người Việt Nam
Dậy lên lật đổ ngai vàng
Ngài thành “Cố vấn” của Hồ Chí Minh
“Công dân” Vĩnh Thụy lặng thinh
Mới đành đào thoát ra ngoài Hồng Kông
Từ đây ngài thảy gian truân
Cuối cùng khốn khổ lạ lùng trời Tây
Thành ông Trời nghĩ cũng hay
Bảo không có mắt quả nào khác đâu
Nhưng Trời có mắt nhìn sâu
Chẳng qua vận số của Ngài còn chi
NON NGÀN
(17/4/19)
**
TỪ QUÁN TRIỆT
ĐẾN QUÁN NHẬU
Từ hồi cách mạng thành công
Tức cầm quyền chính cũng không lạ gì
Thấy đâu kết quả y sì
Mà đều chỉ mới danh từ thảy thôi
Giờ Liên Xô đã đổ rồi
Mình còn giữ được quả điều rất hay
Chỉ nay quán nhậu tràn đầy
Đi vào quán triệt khác ngày hôm qua
TẾU NGÀN
(17/4/19)
**
MŨ GAI CỦA CHÚA
Ta người không có đạo gì
Nhưng tin giá trị về điều thiêng liêng
Tức là ta vẫn duy tâm
Bởi tin ý nghĩa vào nơi siêu hình
Thành yêu Trang Lão nhiệt tình
Lẫn yêu Khổng Mạnh thật tình khác chi
Cả yêu Đức Phật lạ gì
Hay yêu lẫn Chúa Jeus phải rồi
Nên qua tin cháy Nhà thờ
Notre Dame đã cứu mũ gai của Người
Làm ta hết sức vui mừng
Bởi vì di vật từ Người ta yêu
Nói lên ý nghĩa rất nhiều
Mũ từng được đội lên đầu Jesus
Khi Ngài bị xử đóng đinh
Trên cây Thập giá tội tình biết bao
Lính người La mã hiểu nào
Tinh thần cao cả bản thân ở Người
Nên coi như kiểu trò cười
Lấy gai kết mũ đội Người nhằm chơi
Hai ngàn năm lẽ đến nay
Thành ra mũ ấy ngày nay vẫn còn
Chỉ vì cháy Notre Dame
Giờ ta mới biết chuyện về mũ gai
PHƯƠNG NGÀN
(16/4/19)
**
LỖI ĐỀU CHỈ DO MÁC
Thảy do bởi Mác cả mà
Đưa ra học thuyết xót xa đủ điều
Bề ngoài thảy rất mỹ miều
“Thiên đường cộng sản” dễ nào không mê
Nhưng trong thực tế ê chề
Tại sai khoa học mọi bề khác sao
Nào đâu có chút khách quan
Mà toàn cảm tính mới càng éo le
Thế nên trái trớt trên đời
Con người coi nhẹ khiến thành mông lung
Chỉ nhằm thủ thuật tuyên truyền
Thành ra kết quả chỉ phiền lạ sao
Hi sinh dẫu mấy cũng rồi
Vẫn đều trớt hướt bởi nào được chi
“Thiên đường thảy có được gì
Chỉ thành quay lại cảnh tình hoang sơ
Về “tư bản đỏ” ai ngờ
Chỉ là thiểu số phất cờ tiến lên
Còn toàn xã hội bồng bềnh
Bèo mây trôi giạt nào thành ra chi
Bốn lăm quả có lạ gì
Chính quyền cướp được còn chi nói nào
Khiến hai cuộc chiến ào ào
Liền ngay sau đó lẽ nào ai quên
Rồi toàn “cải tạo” bông phèn
Theo đường lối lấy từ Tàu và Nga
Có nào đâu chút của ta
Mà toàn từ ngoại thảy đà nhập vô
Thành ra dẫu nói thế nào
Một thời ngang trái tào lao vậy mà
Nhưng toàn ca ngợi sa đà
Chính là thực tế nước ta thành nghèo
Bởi sai nguyên lý ở đời
Đâu nào chính xác đâu nào khách quan
Mà toàn cảm tính chủ quan
Kiểu trong thuyết Mác dễ toàn tới đâu
Vậy nên chỉ thảy trước sau
Cái nghèo luôn mãi đâu hay chút nào
Để nay xuất khẩu ào ào
Toàn lao động sống nước ngoài tuôn ra
Trong khi bao nước thua ta
Nay toàn phát triển chẳng qua tự mình
Có nào cần phải hi sinh
Mà đều cả thảy thật tình thành công
Thành ra thuyết Mác chỉ ngông
Nhưng từng tin chắc vì không hiểu toàn
Bây giờ đã thảy trễ tràng
Làm cho lạc hậu so người vậy thôi
Tuyên truyền “cứu nước cứu đời”
Nhưng sai nguyên tắc thành nào ích chi
Bởi tin vào Mác khác gì
Thành ra kiểu vác là ngà voi ăn
Bây giờ nghĩ lại thảy chăng
Hay chưa thức tỉnh lại càng thương tâm
Để hoài tự dối lấy mình
Biến thành tâm lý đã toàn tự nhiên
Khác nào như chuyện huyên thiên
Rồi sau lịch sử cũng toàn thấy ra
Một thời ngang trái sa đà
Nhưng đều tự dối nghĩ là vàng son
Đúng ra phải trách mình toàn
Tự mình lừa dối chớ còn ai vô
Dẫu cho thuyết Mác hoang đường
Nhưng đều tưởng thật mới dường vậy thôi
Để toàn dốc hết lực vào
Quyết tâm theo bước Nga Tàu lạ chi
Có mình tự chủ được gì
Mà thành sau trước hóa như con cờ
Làm cho lịch sử vật vờ
Nổi trôi thế kỷ ai ngờ vậy sao
Ban đầu đánh Pháp ào ào
Cốt làm cộng sản ai nào không hay
Rồi sau đánh Mỹ chẳng sai
Mỹ vì can dự vào trong thế cờ
Thành ra đâu có bất ngờ
Đánh hoài còn chỉ lưng quần cũng vui
Bây giờ mọi việc rõ rồi
Trên toàn thế giới ai nào chẳng hay
Liên Xô đã đổ bao ngày
Chuyện thành công cốc khác đâu dã tràng
TIẾNG NGÀN
(16/4/19)
**
LỬA
Lửa đưa người tới văn minh
Lửa gây bom đạn chiến tranh điêu tàn
Lửa làm nhiệt huyết dậy toàn
Lửa nay thiêu cháy Nhà thờ Paris
Có chăng lửa ích lợi gì
Nếu không có lửa hẳn thì ra sao
Trời đông gió rét ào ào
Lửa quay quần mỗi gia đình bên nhau
MÂY NGÀN
(16/4/19)
**
CHUYỆN TÀU XƯA
Khi Chu ốm nặng liệt giường
Việt Nam Lê Duẩn mượn đường qua thăm
Ghé tai Chu mới thì thào
Ngoài kia nửa số dân đều ghét tôi
Khiến làm Lê Duẩn bồi hồi
Lấy khăn chậm trán mồ hôi đầm đìa
Mấy ngày sau Duẩn quay về
Nhớ hoài câu đó ngủ nào được đâu
TẾU NGÀN
(16/4/19)
**
NHẬT THỰC
Mặt trăng hiếp đáp mặt trời
Vậy mà lắm kẻ lại tìm đi coi
Biết chi nghịch lý hẳn hòi
Đời thành xu nịnh dìm người thẳng ngay
TIẾU NGÀN
(16/4/19)
**
HÀ KIỀU
Hà Kiều xưa thảy đất bằng
Bây giờ núi mọc quả rằng vô duyên
Khiến cho ai nấy mọi miền
Về đây nào thấy còn chi Lam Hà
TẾU NGÀN
(15/4/19)
**
BÁC HỒ VÀ CON CHÁU
Bác Hồ khi chết bảo rằng
Giờ đây ta phải đi tìm Mác Lê
Thời gian biến đổi mọi bề
Thành nay con cháu quay về Hùng Vương
Nhưng theo cùng Bác một đường
Khi ai đó phải tứ phương lìa đời
Lời nguyền đâu bỏ được nào
Bởi vì nó có từ thời Liên Xô
TẾU NGÀN
(16/4/19)
**
THAM NHŨNG VÀ CHÍNH TRỊ
Con người thảy có lòng tham
Nếu không phong tỏa lộ toàn ra thôi
Nhưng mà phong tỏa thế nào
Đó là dân chủ đó là tự do
Tứ quyền phân lập ngay chò
Đố mà tham nhũng giở trò được chi
Chỉ đều lén lút lạ gì
Có đâu ngang trái kiểu khi độc tài
Một mình một chợ khác nào
Cũng đều người cả ai vào đó đâu
Thành ra chính trị chị hầu
Người làm ra cả có đâu trên trời
Nên chi nguyên tắc sáng ngời
Mới làm xã hội muôn đời phẳng phiu
Có toàn cảm tính đủ điều
Nhảy cao đá lẹ ai đều không chơi
SẮC NGÀN
(16/4/19)
**
CHẲNG XÀM
Có chi đâu lại bảo xàm
Hà Quang vinh thảy vẫn còn lơ mơ
Nói sao lộ vẻ toàn khờ
Vậy mà dám bảo người ta tàm xàm
Lên cao nhìn thấy được toàn
Chỉ luôn đứng thấp mơ màng khác đâu
Tại vì đất nước mới ngầu
Còn mà chế độ đều hầu thoáng qua
NON NGÀN
(16/4/19)
**
CẢNH TƯỢNG NÃO NÙNG
Thật là cảnh tượng não nùng
Lửa bừng bừng cháy “Notre Dame de Paris”
Nhà thờ Gô tích khác gì
Kỳ công mỹ thuật được từng dựng xây
Trên mười thế kỷ lưu hoài
Nay vì lửa cháy biết rồi còn không
Kỳ công ngoạn mục bên trong
Hỏi toàn có thảy phục hồi hết chăng
Thành ra ai cũng mong rằng
Phải rồi phục dựng mới hằng an tâm
Công trình lịch sử xứng tầm
Đúng là thành quả của đời khác đâu
Nên chi di tích chỗ nào
Ở đâu cũng vậy tự hào đều chung
Biểu trưng giá trị nhân văn
Nhưng nay bị cháy làm răng không buồn
NGÀN PHƯƠNG
(16/4/19)
**
CHỐNG LỢI ÍCH NHÓM
NHƯNG CHỐNG CỐT VÌ AI
?
Chúng toàn thật sự hỏng rồi
Bóp hầu bóp họng dân mà giàu lên
Tức đều tiêu cực nhãn tiền
Khiến thành ung nhọt mọi miền khác đâu
Nhưng mà diệt chúng vì sao
Chúng hoài một dãy quân bài domino
Để xem diệt có được nào
Nếu mà diệt được hoan hô thảy toàn
Nhưng mà việc có đâu oan
Diệt vì “chế độ” vẫn càng vậy thôi
Bởi nào vì nước vì dân
Mà nhằm củng cố vạn phần “phe ta”
Khác gì như kiểu cây đa
Đốn cành sâu mọt vẫn ra đầm đề
Thành đều cũng chỉ mọi bề
Cốt ôm cái gốc não nề hỡi ơi
TẾU NGÀN
(16/4/19)
**
QUẢNG TÍN TAM KỲ
Đây là Quảng Tín Tam Kỳ
Nửa già thế kỷ còn gì nữa sao
Lớp xưa thảy bạc mái đầu
Lại nay lớp mới toàn hầu lạ huơ
Thời gian thật chẳng ai ngờ
Nó nhanh như gió thổi qua sân trường
Bây giờ mỗi kẻ mỗi đường
Mỗi người mỗi ngã chuyện thường vậy thôi
TẾU NGÀN
(16/4/19)
**
ĐỘC TÀI VÀ BẠO CHÚA
Ngày xưa Mác chữa sinh ra
Đã bao bạo chúa xót xa trên đời
Tới khi Mác đã lớn rồi
Độc tài vô sản thuyết toàn tiếu lâm
Đã non thế kỷ tròm trèm
Bao giờ xã hội dẹp điều này đi
Loài người vì quá ngu si
Hay là riêng Mác lạ gì nữa sao
TẾU NGÀN
(16/4/19)
**
THƠ VÀ VẼ
Làm thơ ta thấy dễ ngay
Nhưng mà tranh vẽ khó thay lạ gì
Nên thành nghệ thuật thường khi
Mỗi người tài khác cũng vì thế thôi
NẮNG NGÀN
(16/4/19)
**
ĐÀN BÀ
Đàn bà tạo vật được sinh
Luôn toàn đẹp đẽ để mình có con
Khiến cho nghệ thuật mãi còn
Bao nhiêu hình ảnh đẹp xinh về nàng
TRĂNG NGÀN
(16/4/19)
**
DI TÍCH CỔ XƯA
Hao hao cũng giống Saigon
Giống như khung cảnh gần đường Nguyễn Du
Đó là Nhà thờ Notre Dame
Đã vừa bị cháy ở vùng Paris
Trên mười thế kỷ lạ gì
Mỗi năm 14 triệu người đến xem
Bây giờ lửa cháy mông mênh
Thật là thương tiếc biết rồi cứu không
PHƯƠNG NGÀN
(16/4/19)
**
KHỈ VÀ NGƯỜI
Khỉ thì cũng sống như người
Nhưng đâu có biến ra người được sao
Nên thành tạo hóa quả hay
An bài như vậy đến nay rõ cừ
Nhiều ngàn năm đã qua rồi
Cũng như sẽ mãi đến hoài muôn năm
Vậy mà Các Mác Ănghen
Khoái người từ khỉ thật khi thảy đần
TẾU NGÀN
(16/4/19)
**
LỜI THÚ NHẬN TRỄ TRÀNG
Nguyễn Công Khế nay lòi đuôi
Để toàn thú nhận mình nào đáng chê
Vì từng báo cáo mọi bề
Bà Bình ông Khải chẳng hề lung lay
Bởi toàn nó thảy quá tay
Dễ đâu quyết định việc này việc kia
Tuy đều tâm huyết lia chia
Theo lời Khế nói quả vui lạ lùng
Cuối cùng làm Trịnh Vĩnh Bình
Quay lơ cán cuốc sụm toàn lạ sao
Khiến thành bạc trắng mái đầu
Phải đành bỏ của chạy người đít không
Giờ đây vụ kiện thành công
Có ai từ chức thấy không đồng bào
Thành ra dẫu biện đàng trời
Tưởng đâu khế ngọt lại toàn khế chua
TẾU NGÀN
(15/4/19)
**
THI CA VÀ CHÍNH TRỊ
Ta làm thơ cốt để chơi
Còn như chính trị chuyện đời tự nhiên
Có chi người phải ưu phiền
Hiểu toàn hai cái huyên thiên trên đời
Tại ta đâu có thời giờ
Văn xuôi mà viết vật vờ làm chi
Vì toàn phóng bút ra thi
Tội gì không xổ thơ thì mới vui
Còn như chính trị kiểu tồi
Tranh danh đoạt lợi ta nào có ham
Đây xem như chuyện giữa đàng
Bực mình mà nói kiểu toàn thế thôi
Có chi quan trọng đâu nào
Cả hai coi thảy trò chơi lạ gì
Hơi đâu mà phải suy bì
Ai khôn hay dại chuyện gì còn lưu
MÂY NGÀN
(15/4/19)
MỤC LỤC
10255. CHỦ NGHĨA XÃ HỘI NHÂN
VĂN TỰ DO,
10256. VÀ KIỂU CHỦ NGHĨA “XÃ
HỘI” CỘNG SẢN
ĐỘC TÀI THEO MÁC XÍT
(18/4/19)
10257. TỘI LỖI MỘT THỜI CỦA
DÂN TỘC NGA (18/4/19)
10258. TỰ PHONG (18/4/19)
10259. VIỆC SỬA ĐIỂM THI CỬ Ở
TỈNH SƠN LA (18/4/19)
10260. “SĨ PHU BẮC HÀ”
(17/4/19)
10261. TÌNH ĐỒNG CHÍ
(17/4/19)
10262. KẾT BẠN TRÊN FACEBOOK
(17/4/19)
10263. VAY NỢ VÀ TRẢ NỢ
(17/4/19)
10264. KHÁC CHI (17/4/19)
10265. DÂN TRÍ (17/4/19)
10266. CÔNG BẰNG VÀ BẤT CÔNG
XÃ HỘI (17/4/19)
10267. XÃ HỘI VÀ CÁ NHÂN
(17/4/19)
10268. BẤT CÔNG XÃ HỘI (17/4/19)
10269. ĐÒI VÀ ĐÒI LẠI
(17/4/19)
10270. CÓ CHI MÂU THUẪN
(17/4/19)
10271. CÂU CHUYỆN VỀ CÁC MÁC
(17/4/19)
10272. CHIẾN TRƯỜNG NĂM XƯA
(17/4/19)
10273. LÒNG NGƯỜI TÌM ĐÂU ?
(17/4/19)
10274. LO XA (17/4/19)
10275. KIỂU “MỐT” MỚI (17/4/19)
10276. TỪ HỒ CHÍ MINH ĐẾN NGÔ
ĐÌNH DIỆM (17/4/19)
10277. NHÀ VUA BẢO ĐẠI (17/4/19)
10278. TỪ QUÁN TRIỆT ĐẾN QUÁN
NHẬU (17/4/19)
10279. MŨ GAI CỦA CHÚA
(16/4/19)
10280. LỖI ĐỀU CHỈ DO MÁC
(16/4/19)
10281. LỬA (16/4/19)
10282. CHUYỆN TÀU XƯA
(16/4/19)
10283. NHẬT THỰC (16/4/19)
10284. HÀ KIỀU (15/4/19)
10285. BÁC HỒ VÀ CON CHÁU
(16/4/19)
10286. THAM NHŨNG VÀ CHÍNH TRỊ
(16/4/19)
10287. CHẲNG XÀM (16/4/19)
10288. CẢNH TƯỢNG NÃO NÙNG
(16/4/19)
10289. CHỐNG LỢI ÍCH NHÓM
NHƯNG CHỐNG CỐT VÌ AI ?
(16/4/19)
10290. QUẢNG TÍN TAM KỲ
(16/4/19)
10291. ĐỘC TÀI VÀ BẠO CHÚA
(16/4/19)
10292. THƠ VÀ VẼ (16/4/19)
10293. ĐÀN BÀ (16/4/19)
10294. DI TÍCH CỔ XƯA
(16/4/19)
10295. KHỈ VÀ NGƯỜI (16/4/19)
10296. LỜI THÚ NHẬN TRỄ TRÀNG
(15/4/19)
10297. THI CA VÀ CHÍNH TRỊ
(15/4/19)
No comments :
Post a Comment