Monday, April 15, 2019

TẬP THƠ "KẺ SĨ" TIẾP THEO (229)


TẬP THƠ “KẺ SĨ”
TIẾP THEO, SỐ 229


MỘT THỜI CHINH CHIẾN

Một thời chính chiến rồi qua
Phần ba thế kỷ có mà lẹ đâu
Bốn lăm mãi tới bảy lăm
Bao người ngã xuống thây nằm khắp nơi

Bây giờ chuyện ấy qua rồi
Chỉ còn đọng lại trên đời thơ văn
Hai bên chiến tuyến vẫn hằng
Khác nhau trời vực nào còn nói chi

Ai người bỏ nước ra đi
Ai người thảy đã dưới mồ biết không
Bao nhiêu sự thật phần trăm
Bao nhiêu cảm xúc vốn toàn mượn vay

Thành ra mãi đến hôm nay
Hay rồi đến cả ngàn sau mới tường
Anh em tàn sát chán chường
Khác nào như chuyện hoang đường lạ sao

SUỐI NGÀN
(15/4/19)
 
**

CẦN SỬ DỤNG PHÁP TRỊ,
NHÂN TRỊ, HAY ĐỨC TRỊ ?

Ba điều này chớ nhập nhùng
Để thành ngu xuẩn tận cùng khác đâu
Đức nào tin thảy con người
Nếu đều lừa dối cũng nào ra chi ?

Còn mà nhân trị lạ gì
Giả đò đức trị cũng thì khác sao
Bởi đều cũng thảy con người
Có ai thần thánh tin thành toàn ngu !

Nên đều chỉ chuyện ruồi bu
Chỉ duy pháp trị mới điều khả tin
Bởi vì nó vốn công bằng
Mọi người bình đẳng thảy toàn như nhau !

Vậy nên dân trí ngu lâu
Bởi người lãnh đạo chớ nào bởi ai
Không cho dân chủ tự do
Kiểu gà nhốt bội què thôi lạ gì !

Thành ra lịch sử qua đi
Ai toàn xứng đáng có thì biết không
Đầu tiên có một Sào Nam
Sau còn ai nữa nếu không Tây Hồ ?

Ngoài ra đều chỉ tào lao
Không nâng dân trí dễ nào thương dân
Mà đều thích mị muôn phần
Giả đò đức trị còn mong nỗi nào !

NON NGÀN
(15/4/19)

**

RA ĐI VÀ Ở LẠI

Người đều bỏ nước ra đi
Thế thì thử hỏi còn gì quốc gia
Còn chi đất nước sơn hà
Chỉ toàn nghiêng ngữa biết là về đâu

Chuyện đều từng xảy ra rồi
Quay về “Tề” lại cũng nào được chi
Năm tư rồi cũng ra đi
Vượt biên cả thảy lạ gì bảy lăm

Khiến cho bốn triệu con dân
Tới bờ cũng khá chết thành phần ba
Nguyên nhân chẳng cố tìm ra
Đâm đầu chỉ chạy quả là dân ngu

Nên thành nói kiểu ruồi bu
Nhằm cho vui miệng cũng nào tới đâu
Nâng cao dân trí mới hầu
Khí dân khi vững mặt trời sẽ lên

BIỂN NGÀN
(15/4/19)

**

CON NGƯỜI THẾ GIAN

Thế gian bao nã con người
Dễ đâu biết hết chuyện đời được sao
Tu hành hóa chuyện tào lao
Kiểu như Ấn độ lẽ nào không kinh

Thành xưa Phật mới giật mình
Bỏ tu theo kiểu bùn sình quả hay
Về đời làm một triết gia
Cứu nhân độ thế mới là từ bi

THƯỢNG NGÀN
(15/4/19)

**

NGU DỐT

Thơ ta chỉ viết đùa chơi
Người toàn ngu dốt sao lời lưu manh
Biết gì chỉ miếng mảnh sành
Lại so bình cổ khiến thành thế thôi

Người không “hèn hạ” trên đời
Cởi truồng ra để biểu tình xem coi
Đúng là kiểu thứ lợn lòi
Còn nhằm chê cả đại bàng trong mây

GIÓ NGÀN
(15/4/19)

**

VUA CHÚA XƯA VÀ NAY

Vua xưa mặt ngữa lên trời
Đâu nhìn dân chúng thảy đời lầm than
Chỉ hoài lên xuống ngai vàng
Mạng dùng che mặt kết toàn kim cương

Mỗi khi nếu phải ra đường
Tiền hô hậu ủng dàn chào khắp nơi
Chết thì xài tiếng băng hà
Ai thi phạm húy dễ mà đỗ sao

Giờ vua cũng thảy ra sao
Như con mối chúa khác nào ngày xưa
Có đâu lính thợ được bầu
Mà đều số mệnh của trời ban cho

Nên khi trái gió trở trời
Giữ toàn bí mật đâu nào lộ ra
Thần dân chỉ biết xót xa
Xót vua thì ít xót ta thì nhiều

TẾU NGÀN
(15/4/19)

**

XÂY LĂNG

Xưa kia Từ Thức người tiên
Sao giờ ưa thích xây lăng cho mình
Đó đều thảy của người trần
Mình phàm mắt thịt lại đành vậy sao ?

TẾU NGÀN
(15/4/19)

**

TỘI ÁC CHIẾN TRANH

Chiến tranh ai chết đều thương
Bởi vì súng đạn chiến trường khác đâu
Chúng nào có mắt nên mù
Kẻ thù chỉ thảy bởi người đặt ra

Vì cần biết có phe ta
Bên kia toàn địch quả là thảm thương
Kể khi đó chỉ dân thường
Đạn bom nào dễ mọi đường hiểu sao

Khiến thành thảy chỉ cào cào
Nếu toàn lợi dụng nhằm vào lợi riêng
In hình phóng đại huyên thiên
Còn lồng giả dối khó nào nhân văn

Thành nên về chuyện chiến tranh
Chỉ điều bất dĩ ở trong loài người
Nếu dùng đó để gạt đời
Thảy toàn hoang dã bởi đều dã man

GIÓ NGÀN
(15/4/19)    

**

THĂM QUÊ

Ta về thăm lại Quảng Nam
Cảnh tình thay đổi nào còn như xưa
Thành nên nói mấy cho vừa
Hóa toàn xa lạ ai người biết ta

Thảy đều lớp trẻ sinh ra
Chỉ càng ngơ ngác nhìn ta lạ kỳ
Bạn bè thuở trước Hà Kiều
Cũng đà đi hết ai người thấy đâu

TRĂNG NGÀN
(15/4/19)

**

HÀNG THANH LÝ

Đây hàng thanh lý đàn bà
Còn đàn ông nữa có mà thấy đâu
Thôi thì chờ đó ít lâu
Đàn ông mua rẻ cũng nào tốn chi

TẾU NGÀN
(15/4/19)

**

THIÊN NHIÊN

Thiên nhiên luôn đẹp một màu
Đêm về cũng vậy phải ngày riêng đâu
Mặt trời ngày sáng trên cao
Đêm thì trăng dọi lao xao sao vàng

Bởi mây ngủ ít lang thang
Làm cho trăng chiếu thảy toàn xuống sông
Hay là biển cả mênh mông
Trừ ai đang thức còn trông lên trời

NGÀN THƠ
(15/4/19)

**

DÃ QUỲ

Dã quỳ nom giống hoa quỳ
Nhưng đều quỳ giả có gì lạ đâu
Cũng toàn vàng rực một màu
Nhìn xa hấp dẫn khó nào bỏ đi

Nhưng rồi tới sát khác chi
Có đâu toàn đẹp như hoa quỳ nào
Tức là hoa thật hướng dương
Mặt trời luôn thảy mọi đường lần ra

Thế nhưng Đà Lạt quanh nhà
Làm rào ta cũng trồng hoa dã quỳ
Thật ra có khó chăm gì
Cặm càn rồi thảy tha hồ nó lên

Lâu ngày quả thật mông mênh
Phải đành đốn bớt không mềnh chịu sao
Nên chi dẫu đẹp thế nào
Chỉ đều là giả của hoa chính quỳ

Thành đời cũng có lạ gì
Cái gì chính dạng mới thì cái hay
Còn mà thảy giả trước sau
Cũng đều đâu quý kiểu hoa dã quỳ

Khiến làm nói lái khác chi
Bao người không thích gọi tên quỷ già
Gợi hình dê núi đó mà
Quả là tội nghiệp cho hoa dã quỳ

THÔNG NGÀN
(15/4/19)

**

CON CÒ

Con cò lặn lội bờ sông
Gánh gạo nuôi chồng tiếng hát nỉ non
Nhưng giờ thời buổi vàng son
Đâu còn chuyện ấy Tế Xương hóa buồn

Một chân cò phải đứng luôn
Dầu đều xiêu vẹo quả càng tiếu lâm
Mặc cho “phản động” ầm ầm
Bảo “hai chân” mới dễ toàn tiến lên

TẾU NGÀN
(15/4/19)

**

TỪ CHỢ KIÊN GIANG
ĐẾN CHỢ RẪY SAIGON

Có người đến chợ Kiên Giang
Mua vài món cá cốt toàn về ăn
Ai ngờ sáng bụng lăn tăn
Phải vào Chợ Rẫy để nhằm trục ra

Chắc do biển bị bẩn mà
Môi trường ô nhiễm có là lạ đâu
Thành nghi bởi Formosa
Khiến con cá dại làm ra nỗi này

TẾU NGÀN
(15/4/19)

**

CÁI GÌ LÃNH ĐẠO
LỊCH SỬ THẾ GIỚI ?

Khởi đầu vũ trụ hổn mang
Tạo nên thế giới chỉ càng hiển nhiên
Rồi thành thế giới nhân văn
Loài người phát triển bởi nhờ toàn đâu

Tất nhiên trí tuệ mới hầu
Tinh hoa nhân loại khởi đầu tiên chinh
Đây là “biện chứng” thật tình
Bậc cao cấp thấp tự mình ganh đua

Tinh thần phát triển vậy hoài
Tạo ra khoa học tạo làm văn minh
Cả như triết học quả tình
Cũng đều tinh túy của toàn tư duy

Vậy nhưng Các Mác ngu si
Nghĩ toàn “vật chất” còn gì nữa sao
Đúng là gian dối tầm phào
Thuổng điều “biện chứng” ra từ Hegel

Cái gian quả thảy mông mênh
Để toàn tráo trở lập nền tào lao
“Vật” mà “biện chứng” thế nào
Ngàn năm hòn đá dễ thành khác đâu ?

Bao giờ nó hóa được cây
Cái ngu của Mác lấp đầy biển sâu
Hegel có dại nào đâu
“Tinh thần” biện chứng vẫn hầu tự nhiên

Mác toàn lại nói huyên thiên
Cốt điều phịa đặt nhãn tiền khác đâu
Cho rằng “mâu thuẫn” hai đầu
Tạo nên đối kháng để rồi tiến lên !

Cái ngu thật quả vang rền
Địa cầu hai cực đi lên chỗ nào
Hay là một thỏi nam châm
Khi nào hai cực lại thành tiến lên

Cả như sự kiện ngày đêm
Cứ hoài diễn tiến làm nên điều gì ?
Đó đều hiện tượng bên ngoài
Mác ngu không thấy tưởng là chiều sâu

“Đấu tranh giai cấp” làm đầu
Chỉ toàn gian dối để hầu mị dân
Phỉnh rằng “tư bản tự chôn”
Để cho “vô sản” đi lên một ngày !

Thật là gian dối thấy ngay
Khác nào học thuyết cùi đày gạt dân
Hay là tà thuyết mọi phần
Tự xưng “khoa học” triệu lần dối dang !

Để còn miệng thảy oang oang
“Độc tài chuyên chính” mới càng tiếu lâm
Phịa ra “sứ mạng” mọi phần
Để làm thế giới tiến lên “đại đồng” !

Để thành lợi dụng rầm rầm
Những đồ gian dối cùng ngầm kết nhau
Làm cho xã hội cùi đày
Để mình muôn thuở được toàn làm vua !

Vậy nên nói mấy cho vừa
Cái ngu của Mác cũng là cái gian
Tự cho “khoa học” đều toàn
Khiến người tin nhảm quả càng ra chi

Trong khi tâm thức lạ gì
Nhằm vào gian dối nhiều khi buồn cười
Hoàn toàn trái ngược ở đời
Bởi toàn chân thật mới người nhân văn

Lòng thành tạo thánh ai bằng
Như Khổng Mạnh hay hằng Lão Trang
Nhất là bản chất Thích Ca
Jesus cũng vậy bao la chân thành

Mới là chân lý muôn phần
Mác toàn xạo xự nên thời ra chi
Thành ra hậu quả lạ gì
Gây bao đau khổ lạ lùng thế gian

Tinh thần sa sút thảy toàn
Khiến làm thế giới đâu còn đi lên
Độc tài cảm tính lềnh khênh
Quả toàn phản động ối mèn đéc ơi

Nhân văn đảo lộn cùng trời
Xưng toàn “lãnh đạo” quả thời tầm vơ
Chẳng qua do Mác dại khờ
Làm xe chạy ngược giữa đầu và đuôi !

Đuôi là “vô sản” thành đầu
Đầu là trí thức xuống hầu tận xa
Lạ gì một thuở nước Nga
Toàn anh dốt nát quả đà leo lên

Ngụy toàn “thuyết Mác Lênin”
Cho là “chân lý” như in trong đầu
Rồi đem tròng cả toàn cầu
Cá mè một lứa khắp hầu mọi nơi

Thành ra tội thảy muôn đời
Liên Xô một bận có nào đâu oan
Trở thành nhân loại làng nhàng
Nạn nhân của Mác có còn lạ sao

Một anh “lãnh đạo” ào ào
Cả toàn thế giới nghẹn ngào bao nhiêu
Đó là anh Tổng Bí thư
Nước Nga cộng sản khác chi lộn mèo

Thế gian đều phải eo sèo
Tiêu trên trăm triệu mạng người lạ đâu
Tội này bởi Mác do hầu
Tinh thần vật chất lộn đầu lộn đuôi !

Thành nay nhớ lại buồn cười
Cả non thế kỷ ai người thấy sao
Mà dù thấy phải im hơi
Độc tài nó giết thảy còn lạ chi

Trong khi lịch sử thường khi
Phải theo nguyên lý có gì khác đâu
Đó là lãnh đạo tầm cao
Tự do dân chủ quả nào đâu sai !

Còn mà thảy chỉ độc tài
Cái ngu của Mác tội đồ khác đâu
“Vật” mà “biện chứng” ngu hầu
Cái gian dẫu có giấu đầu lòi đuôi !

Trong khi chỉ có tinh thần
Cùng nhau biện luận mới thành tiến lên
Tạo nhiều tầng lớp tinh hoa
Dẫn đầu thế giới hóa ra mới cừ !

Nên chi lịch sử đến chừ
Dẫu bao biến cố vẫn hoài tiến lên
Bởi nhờ khoa học làm nền
Vượt qua sai trái mới thành vươn cao

Mác toàn ngu dốt tầm phào
Tin toàn “vật chất” lẽ nào mà khôn
Thế gian đảo lộn quả toàn
Thảy là tội Mác chớ còn tội ai !

ÁNH NGÀN
(15/4/19)

**

KỶ NIỆM XƯA

Nhớ hồi bảy tuổi tập xe
Phải nhờ thằng bạn hắn đè guy đông
Chạy ngoằng ngoèo mãi đường cong
Cuối cùng đạp thẳng tông vô cột cờ

Đó là kỷ niệm tuổi thơ
Cứ luôn hồi tưởng đến giờ chưa quên
Mặc cho năm tháng bồng bềnh
Chuyện đi xe đạp vẫn còn nhớ lâu

NGÀN MAI
(14/4/19)

**

NGÀY GIỖ TỔ

Tổ từ một gốc sinh ra
Để nay con cháu rải đà Bắc Nam
Huế toàn khoái món tôm chua
Quảng Nam ưa thích thịt rim củ hành
Nhiều nơi nữa khác đành rành
Tùy vào thổ sản mỗi vùng địa phương

NẮNG NGÀN
(14/4/19)

**

LÊNIN THÍCH ĐÙA

Lênin từng nói rất ngầu
“Sách mà không có tri thức hầu có chi
Cũng như tri thức khác gì
Nếu như không có cộng sản thì có sao”

Kiểu đùa quả chẳng tầm phào
Lời toàn thừa thải lẽ nào mà vui
Hai câu đầu hiển nhiên rồi
Còn hai câu tiếp mới thành tiếu lâm

Nên không tinh ý liền lầm
Ý nam ý bắc kết cùng lại nhau
Có gì liên lạc lẫn đâu
Lênin quả thật cái đầu trứ danh

Thảy thành ngụy biên rành rành
Lấy râu ông nọ cặm cằm bà kia
Tuyên truyền quả đúng lia chia
Ai không để ý đầm đìa tưởng hay

TẾU NGÀN
(14/4/19)

**

KINH TẾ KHOA HỌC KHÁCH QUAN
VÀ KINH TẾ TOÀN PHẢN KHOA HỌC

Xác thân hệ thống tế bào
Mỗi đơn vị sống lẽ nào khác đâu
Tạo nên phát triển từ đầu
Chúng đều góp sức để hầu tiến lên

Lạ gì kinh tế thị trường
Của toàn xã hội mọi đường thế thôi
Mỗi người trao đổi lẫn nhau
Trong lòng xã hội thảy như tế bào

Vậy mà Các Mác tầm phào
Cho rằng bóc lột quả đều toàn ngu
Chụp cho tư sản kẻ thù
Muốn toàn vô sản bú dù lạ sao

Đời thành đất đá khác nào
Dẫu toàn chất đống cũng hoài vậy thôi
Ngàn năm đống đó đổi nào
Cũng là đống đá mãi hoài khác chi

Mỗi viên y hệt lạ gì
Bởi vì vật chất luôn thì như nhau
Khác nào Mác chỉ toàn ngu
Đấu tranh giai cấp ruồi bu rõ ràng

Bởi nhằm lấy đá chọi ngang
Chỉ nghiền ra bụi chớ toàn ra chi
Thành ra kết quả lạ gì
Nghèo trơ cả thảy có đi đường nào

Liên Xô mới phải đổ nhào
Đông Âu cũng sụp ào ào vậy thôi
Khiến làm Trung Quốc hỡi ôi
Chuyển thành tư bản của thời hoang sơ

Cả non thế kỷ vật vờ
Cuối cùng hư bột hư đường quả vui
Khác nào Mác hóa tội đồ
Phỉnh toàn nhân loại có nào lạ chi

PHƯƠNG NGÀN
(14/4/19)

**

BỤ BẨM

Bé mà bụ bẩm nhờ đâu
Nhờ nơi cặp vú có nào lạ chi
Cặp bầu của mẹ khác gì
Cha còn bụ bẩm nữa thì là con

TẾU NGÀN
(14/4/19)

**

Ý NGHĨA CỦA NHÀ NƯỚC
TRONG ĐỜI SỐNG XÃ HỘI XƯA NAY
CỦA TOÀN THỂ LOÀI NGƯỜI

Thiên nhiên hoang dã đều toàn
Việc cùng giết chóc chỉ càng tự nhiên
Loài người nhờ có văn minh
Đấu tranh nhận thức mới thành nâng cao

Lập nên Nhà nước khác nào
Bởi người bình đẳng thảy toàn bầu lên
Tứ quyền phân lập hiển nhiên
Giúp làm luật pháp đều nên yên bình

Vậy mà Các Mác linh tinh
Nghĩ toàn “duy vật” quả tình thật ngu
“Đấu tranh giai cấp” hận thù
Chỉ vì mê tín thảy vào Hegel

Lấy điều “biện chứng” làm nền
Quy đều “vật chất” mà quên tinh thần
Thành phi khoa học mọi phần
Cả phi triết học vạn lần khác chi

Thành nên kết quả dễ gì
Khiến người “cộng sản” chỉ thành tiếu lâm
Tạo nên xã hội toàn hâm
Chỉ đều ảo tưởng vạn phần vậy thôi

Tự do dân chủ triệt rồi
Bầy đàn cả thảy chỉ toàn thế vô
Nào còn ý thức tự do
Mà thành phục dịch nhắm cho đặc quyền

Triệt điều trí thức trước tiên
Cốt còn bò sát loại toàn cu li
Vậy nên Các Mác tội gì
Tội toàn phản động loài người khác sao

Làm cho xã hội lộn nhào
Gọi là “cách mạng” khác nào chuyện vui
Kiểu như giông bão lạ đời
Thảy toàn đất đá trên trời bay lên

Khác nào đảo lộn văn minh
Bởi vì vật chất ngồi trên tinh thần
Kiểu cây trốc gốc vạn phần
Ngọn toàn chúc xuống rễ toàn giơ lên

Thành ra thảy chỉ bông phèn
Loài người hóa ngợm ối mèn đéc ơn
Liên Xô bởi vậy tan rồi
Nay còn chữa thấy quả đều u mê

Nói chung Nhà nước mọi bề
Chỉ người đại diện đâu nào làm “vua”
Bởi thời phong kiến qua rồi
Nay đời dân chủ phải càng thượng tôn

“Độc tài vô sản” ngu toàn
Để thành lợi dụng quả càng éo le
Khiến cho thiểu số làm hề
Còn toàn xã hội tôi đòi sạch trơn

Tội này của Mác nguồn cơn
Còn người “cộng sản” nạn nhân thảy đều
Bởi toàn nhầm lẫn hóa lèo
Nhưng làm xã hội eo sèo khác đâu

Mác ngu quả có lạ nào
Bởi điều nguyên lý tơ hào biết chi
Nhằm đều cảm tính lạ gì
Ngược toàn khoa học mới thì thành ngu

DẶM NGÀN
(14/4/19)

**

CÔ EM TÂM SỰ

Anh vào sao lại liền ra
Để cho em mãi thẩn tha vậy nào
Rồi anh quay lại để vào
Làm em mừng hụt lại ào anh ra

Thật là trong cõi người ta
Lấy ai tâm sự chuyện ra chuyện vào
Giữ anh cũng có được nào
Cứ vào chưa tới lại nhào phóng ra

TẾU NGÀN
(14/4/19)

**

MÂY

Mây đều một thứ hữu hình
Chứa toàn hơi nước thật tình vậy thôi
Nhìn lên trắng nõn bầu trời
Khác chi đây đó dẫy đầy là bông

Mây bay qua lại ruộng đồng
Cả như sa mạc núi non lạ gì
Gió đưa mây mãi bay đi
Gió rồi quành lại mây thì quành theo

Có khi mây tỏa lưng đèo
Cũng khi mấy hóa sương mù ngọn cây
Thành ta mường tượng cũng hay
Một trong bút hiệu chọn ngay “Mây Ngàn”

Nhưng nào bay mãi lang thang
Mà luôn trụ lại trên toàn quê hương
Làm thơ đùa giỡn mọi đường
Cốt nhằm ích lợi bốn phương lạ gì

GIÓ NGÀN
(14/4/19)

**

MỘT THẰNG CHÓ ĐẺ

Mầy thì có biết ngử gì
Khác chi con chó sủa thì vậy thôi
Bởi đầu bã đậu thảy rồi
Được nuôi từ nhỏ dễ nào khác sao

PHƯƠNG NGÀN
(14/4/19)

**

QUAN VÀ TIỀN

Quan mà híp mắt vì tiền
Chỉ là quan lợn mọi miền khác đâu
Còn quan viết lách cũng tồi
Thấy tiền tưởng cứt ăn nào bỏ đi

TẾU NGÀN
(14/4/19)

**

GIẢ DỐI

Thảy toàn giả dối đúng rồi
Không làm cán bộ chắc ngồi mà chơi
Có con nâng điểm quả thời
Chỉ toàn một duột nói mà được chi

TẾU NGÀN
(14/4/19)

**

ĐƠN GIẢN

Nhìn qua liền đã biết rồi
Anh này trưng dẫn chỉ đều tiếu lâm
Nơi nào cũng nhúng tay chân
Quả đầy nhiệt huyết khỏi cần nói chi

Lại thêm Tiến sĩ lạ gì
Về ngành mỹ học rõ thì cũng hay
Cử nhân triết học vẫn cao
Bởi vì chúng thảy đều toàn Mác Lê

TẾU NGÀN
(14/4/19)

**

ĐIỆP VIÊN

Điệp viên hỏi có gì hay
Tuyên truyền quá lắm hại nhau lạ gì
Con dao hai lưỡi khác chi
Lưỡi nào cũng nhọn ai thì biết đâu

Hoặc do hoàn cảnh trước sau
Cỡi trên lưng cọp dễ nào xuống sao
Thảy đều lợi dụng lẫn nhau
Điệp viên con chốt có nào con xe

TẾU NGÀN
(13/4/19)

**

TRỜI CHÊ

Nông dân chổng đít lên trời
Để mà cấy lúa quả thời lạ chi
Ông trời nhìn xuống cười khì
Xứ nào nghèo vậy còn gì nói sao

TẾU NGÀN
(13/4/19)

**

HOA HƯỚNG DƯƠNG

Hướng dương rực rỡ sắc vàng
Nhìn vào toàn đẹp khiến càng say mê
Mặt trời chiếu sáng mọi bề
Hoa đều đổi hướng nhằm về một phương

HOA NGÀN
(13/4/19)

**

NHÀ THỜ ĐỨC BÀ

Saigon tiêu biểu muôn đời
Phải cần nói đến nơi này trước tiên
Nhà thờ thời Pháp xây lên
Trăm năm còn mãi cái tên Đức Bà

Nhưng ai từng đã vào ra
Cũng đều dưới đất đâu mà ở trên
Thành đây ảnh chụp cao lên
Thảy toàn ngoạn mục khác nào thần tiên

TRĂNG NGÀN
(13/4/19)

**

GIỐNG Y

Lấy vòi nước mở xịt chơi
Hai chân kẹp lại quả thời giống y
Con trai đi đái khác gì
Nhưng đây thật sự lạ chi cô nàng

Nhiều người nhìn chỉ mơ màng
Sao nàng lại đái thảy toàn mạnh tơn
Giống y như cái vòi rồng
Hóa ra ống nước chứ còn lạ sao

TẾU NGÀN
(13/4/19)

**

TỪ HUY HOÀNG
ĐẾN ĐIÊU TÀN

Hai trăm năm thật huy hoàng
Ai ngờ phút chốc điêu tàn vì đâu
Nam Kỳ sáu tỉnh lạ nào
Ngậm ngùi trao giặc nói sao bây giờ

Phải đâu Tự Đức khù khờ
Hay Phan Thanh Giản vật vờ dễ chi
Mà là vận nước khác gì
Hồi bò chưa mất đâu đi làm chuồng

Ngày nay nhớ lại quả buồn
Xem thường danh sĩ ngọn nguồn là đây
Nguyễn Trường Tộ đã bao ngày
Thét gào canh cải đều coi như thường 

Trăm năm mất nước tõ tường
Nam Kỳ Lục tỉnh mào đầu vậy thôi
Đến nay lịch sử dãi dầu
Thành ra tội lỗi sẽ hầu ngàn năm

NON NGÀN
(13/4/19)

**

HỎI RỒI HỎI LẠI

Lâu rồi hỏi lại cho thông
Nước ta hóa hổ hóa rồng gì chưa
Hóa thành rồng lộn đã thừa
Với toàn hổ cốt có ai mua nào

Nên chi để đó xem sao
Chờ ai dọ giá lẽ nào không vui
Tại sao lại phải bùi ngùi
Cứ hoan hô mãi cũng rồi phải lên

TẾU NGÀN
(13/4/19)

**

HÀ QUANG VINH

Hồi xưa Quận Phó làm đều
Hiện giờ ra Đảng viết nhiều cũng vui
Chẳng qua chỉ luật bù trừ
Để nay vớt lại những gì tào lao

TẾU NGÀN
(13/4/19)

**

ĐÀN ÔNG VÀ ĐÀN BÀ

Đàn ông hễ có nhiều tiền
Đàn bà nhan sắc thích liền nhào vô
Còn mà chỉ có toàn tình
Đàn bà yêu mến thảy vì cái tâm

Nên chi đời dễ đâu lầm
Đàn bà hai loại đã phân ra rồi
Đàn ông cũng vậy khác nào
Giàu tiền hay vốn chỉ là giàu tâm

TẾU NGÀN
(13/4/19)

**

PHẢN ĐỘNG VÀ PHẢN BIỆN

Phản là chống lại điều gì
Thấy rằng không đúng chỉ thì vậy thôi
Khác nhau là nói hay làm
Nói là phản biện có nào lạ chi

Còn như phản động rõ thì
Danh từ cộng sản dùng từ xa xưa
Hễ ai không kiểu a dua
Quy là phản động quả nào khác đâu

Nhưng nay thời thế chuyển rồi
Danh từ phản động phải thời đổi đi
Những ai hại nước lạ gì
Chống toàn dân tộc còn chi nữa kìa

Đều là phản động thảy rồi
Dù là cộng sản hay toàn là không
Nên chi đời vẫn mênh mông
Luôn hoài vận động có nào đứng yên

NẮNG NGÀN
(13/4/19)

**

CHÍNH SÁCH VÀ CON NGƯỜI
TRONG PHÁP LUẬT VỀ KINH TẾ

Người do pháp luật tạo ra
Thành sai hay đúng xót xa mọi điều
Người sai ai cũng nói nhiều
Luật sai thì thảy chỉ đều làm thinh

Thế nên vụ Trịnh Vĩnh Bình
Chỗ sai chỗ đúng đều cần chỉ ra
Chỗ nào Bình chỉ quỷ ma
Chỗ nào đúng luật thì sai nỗi gì

Trước đây pháp luật khác chi
Thảy đều ý hệ lạ gì nữa sao
Làm cho kinh tế thế nào
Bình đều biết thảy dễ đâu ngu gì

Dây mơ rễ má thảy khi
Tạo thành hệ thống lấy chi con người
Biến điều ma quỉ ở đời
Dân toàn chịu trận ai nào vào đây

TẾU NGÀN
(13/4/19)

**

TÍNH KHÁC NHAU
GIỮA TÀU VÀ TÂY

Phương Tây dân chủ từ lâu
Công khai mọi chuyện đó đâu rõ ràng
Tự do kiểm soát hoàn toàn
Tứ quyền phân lập quả càng nói chi

Thành ra báo chí lạ gì
Chỗ nào mờ ám quyết thì khui ra
Có chi giấu được thảy mà
Chuyện ăn hối lộ còn xa mới thành

Tàu thì quen lối phương Đông
Dẫu là cộng sản cũng không lạ nào
Bởi Tàu bụng bự chớ sao
Thường ăn của lót lẽ nào không hay

Với người chơi kiểu lót tay
Đó là lại quả ngày nay lạ gì
Một phần ba chỉ tí ti
Khiến thành chất lượng còn gì nữa sao

Vả Tây xa cách chúng ta
Ngăn toàn biển cả khó ra khó vào
Tàu liền sông núi khác nào
Như răng với lưỡi cắn vào toàn đau

Thành ra dân cũng thật hay
Tàu làm Cao tốc sợ ngay vậy mà
Chúng vào chuyên chuyện dò la
Bếp mình biết thảy quả là tiếu lâm

Khiến cho nguy hiểm mọi phần
Bởi Tàu so với Tây phương thế nào
Một bên lạc hậu ra sao
Bên toàn phát triển ào ào xưa nay

Thế mà chọn lựa quả hay
Chẳng công khái hóa ra ngay việc thầu
Khác chi nhằm thảy bịt đầu
Có đâu minh bạch ai nào mà tin

Sao không bạch hóa thông tin
Chủ quyền sợ hãi anh hai dễ gì
Còn mà lại quả quỉ ma
Đó đều phạm pháp khui ra phải cần

Thành nên yêu nước mọi phần
Mò kim đáy biển vạn lần khác chi
Lại toàn não trạng cu li
Hai bên cùng lợi quả thì đều kinh

Đó đều quyền của dân mình
Mà dân không quyết thảy thành ra sao
Hỏi như Quốc hội thế nào
Xưa nay đâu khác nước trôi xuôi dòng

Thành ra giống chuyện lòng tong
Hỏi ai quyền lực để mong anh hùng  
Đảng đều nắm thảy tứ tung
Làm dân chỉ biết cuối cùng ngữa tay

TIẾU NGÀN
(13/4/19)

**

TỪ “CHỦ NGHĨA VÔ SẢN”
ĐẾN “DÂN GIÀU NƯỚC MẠNH”

Nước ta bao chuyện hoang đường
Gần tròn thế kỷ chán chường làm sao
Bốn Lăm cách mạng ào ào
Để làm “vô sản” phải nào đánh Tây

Mượn danh chỉ nhắm bề ngoài
Còn trong thực chất đem Nga Tàu về
Chỉ vì “chủ nghĩa” đê mê
Bởi đều đắm đuối Mác Lê lạ gì

Nhưng đâu ai dám nói chi
Cứ liền “phản động” thảy thì chụp vô
Nước non một trận ba đào
Ba mươi năm ấy nghẹn ngào quả kinh

Hai lần bom đạn lình xình
Pháp xong đến Mỹ tội tình dân ta
Trong thì kèn cựa sa đà
“Đấu tranh ruộng đất” có mà quên sao

Thực thi “đấu tố” ào ào
Bao người yêu nước làm sao quên đành
Ví như bà Nguyễn Thị Năm
Trịnh Văn Bô đó oái oăm một thời

Di cư hai triệu con người
Năm Tư tưởng thảy sẽ thời vàng son
Ai ngờ chứng cũ cứ còn
Bảy Lăm tái diễn héo hon khác nào

Bao người bỏ nước ào ào
Vượt biên ba triệu ra đi một lần
Rồi thì “cải tạo” muôn phần
Đem ra Miền Bắc nhốt trong lao tù

Trong Nam tư sản đánh vù
Để làm “vô sản” ai nào lại quên
Nhờ Liên Xô đổ chổng kềnh
Tàu quay ngược lại thành hên lạ gì

Phải đành “đổi mới” khác chi
Tuyên truyền cổ động nhắm khi “làm giàu”
Qua toàn báo chí một màu
Sai đâu nói đó cũng nào khác chi

Ngày nay ngoảnh lại thấy gì
Duẩn Đồng Chinh chết ai thì thế vô
Vẫn toàn hậu duệ lao xao
Vay tiền các nước đem vào xứ ta

“Làm giàu” nhưng thảy xót xa
Xuất toàn lao động đi ra nước ngoài
Lại thêm tham nhũng còn hoài
Chẹn dân để thảy vòi tiền lạ sao

Để đầy tay những đô la
Rồi tìm mọi cách chuyển ra biên thùy
Cũng đều vào Mỹ lạ chi
Cả người lẫn của rõ thì giống ai

Thành ra bao việc thảy hài
Tính sai con toán bán toàn con trâu
Cả non thế kỷ dãi dầu
Đến nay cũng vậy chẳng nào đổi thay

Thôi chờ lịch sử mai sau
Sẽ toàn định luận có đâu lạ gì
Hiện giờ còn sớm khác chi
Mọi điều sáng tỏ dễ gì được sao

GIÓ NGÀN
(13/4/19)


MỤC LỤC

10212.    MỘT THỜI CHINH CHIẾN (15/4/19)
10213.    CẦN SỬ DỤNG PHÁP TRỊ, NHÂN TRỊ,
                     HAY ĐỨC TRỊ ? (15/4/19)
10214.    RA ĐI VÀ Ở LẠI (15/4/19)
10215.    CON NGƯỜI THẾ GIAN (15/4/19)
10216.    NGU DỐT (15/4/19)
10217.    VUA CHÚA XƯA VÀ NAY (15/4/19)
10218.    XÂY LĂNG (15/4/19)
10219.    TỘI ÁC CHIẾN TRANH (15/4/19)
10220.    THĂM QUÊ (15/4/19)
10221.    HÀNG THANH LÝ (15/4/19)
10222.    THIÊN NHIÊN (15/4/19)
10223.    DÃ QUỲ (15/4/19)
10224.    CON CÒ (15/4/19)
10225.    TỪ CHỢ KIÊN GIANG ĐẾN CHỢ RẪY SAIGON
(15/4/19)
10226.    CÁI GÌ LÃNH ĐẠO LỊCH SỬ THẾ GIỚI ?
(15/4/19)
10227.    KỶ NIỆM XƯA (14/4/19)
10228.    NGÀY GIỖ TỔ (14/4/19)
10229.    LÊNIN THÍCH ĐÙA (14/4/19)
10230.    KINH TẾ KHOA HỌC KHÁCH QUAN VÀ KINH TẾ
TOÀN PHẢN KHOA HỌC (14/4/19)
10231.    BỤ BẨM (14/4/19)
10232.    Ý NGHĨA CỦA NHÀ NƯỚC TRONG ĐỜI SỐNG
10233.    XÃ HỘI XƯA NAY CỦA TOÀN THỂ LOÀI NGƯỜI
(14/4/19)
10234.    CÔ EM TÂM SỰ (14/4/19)
10235.    MÂY (14/4/19)
10236.    MỘT THẰNG CHÓ ĐẺ (14/4/19)
10237.    QUAN VÀ TIỀN (14/4/19)
10238.    GIẢ DỐI (14/4/19)
10239.    ĐƠN GIẢN (14/4/19)
10240.    ĐIỆP VIÊN (13/4/19)
10241.    TRỜI CHÊ (13/4/19)
10242.    HOA HƯỚNG DƯƠNG (13/4/19)
10243.    NHÀ THỜ ĐỨC BÀ (13/4/19)
10244.    GIỐNG Y (13/4/19)
10245.    TỪ HUY HOÀNG ĐẾN ĐIÊU TÀN (13/4/19)
10246.    HỎI RỒI HỎI LẠI (13/4/19)
10247.    HÀ QUANG VINH (13/4/19)
10248.    ĐÀN ÔNG VÀ ĐÀN BÀ (13/4/19)
10249.    PHẢN ĐỘNG VÀ PHẢN BIỆN (13/4/19)
10250.    CHÍNH SÁCH VÀ CON NGƯỜI
10251.    TRONG PHÁP LUẬT VỀ KINH TẾ (13/4/19)
10252.    TÍNH KHÁC NHAU GIỮA TÀU VÀ TÂY (13/4/19)
10253.    TỪ “CHỦ NGHĨA VÔ SẢN” ĐẾN “DÂN GIÀU
          NƯỚC MẠNH” (13/4/19)




No comments :

Post a Comment