Monday, April 1, 2019

TẬP THƠ "KẺ SĨ" TIẾP THEO, SỐ 224

TẬP THƠ “KẺ SĨ”
TIẾP THEO, SỐ 224

––

SỰ ĐẤU TRANH
TRONG CUỘC ĐỜI

Đấu tranh chỉ chuyện tự nhiên
Khắp trong cuộc sống có riêng nơi nào
Nhưng mà mục đích ra sao
Cùng là ý nghĩa thế nào mới hay

Lại còn là đúng hay sai
Cả hay hoặc dở nói sao cho cùng
Vậy nên chỉ nói chung chung
Kiểu như Mác nói khác nào tầm vơ

Đừng nên mọi kiểu dại khờ
Một câu nói đúng bâng quơ quý gì
Để rồi đánh giá nhiều khi
Lại toàn sai bét còn chi nữa nào

Đấu tranh kiểu Mác tào lao
“Đấu tranh giai cấp” lẽ nào khác đâu
Nó sai cơ bản từ đầu
Bởi sai nguyên lý thảy hầu toàn sai

PHƯƠNG NGÀN
(31/3/19)

**

CŨNG NGỘ

Ngày xưa anh lính Cộng hòa
Quả nhìn cũng ngộ có mà khác sao
Giờ thì chuyện ấy qua rồi
Sau này lịch sử khó tìm đâu ra

MÂY NGÀN
(31/3/19)

**

ĐẤT NẼ NGƯỜI NẼ

Trời làm đất nẽ đã kỳ
Ai làm người nẽ lạ gì nữa sao
Kiểu toàn ghép ảnh tào lao
Nhìn vào quả thấy có nào khác đâu

TẾU NGÀN
(31/3/19)

**

CÔNG TRÌNH

Công trình nào thảy cũng hay
Tuyên truyền là chính nói ngay vẫn cừ
Từ xưa đến mãi tận chừ
Đều toàn là vậy có gì khác đâu

Thành ra lịch sử mai sau
Chúng đều sai cả hoặc hầu vứt đi
Nước non quả thảy tội gì
Để cho lớp trẻ mãi đi trên trời

Kiểu như những đám ma trơi
Có nào thực chất con người là đâu
Công trình đều vậy chỉ hầu
Thảy toàn sơn phết khiến âu buồn cười

Ai làm méo mó cuộc đời
Biến toàn hoa giả hỏi người biết không
Đâu còn thực chất mà trông
Công trình ảo giác quả thành thế thôi

TẾU NGÀN
(31/3/19)

**

NHỚ XƯA

Nhớ xưa ngày ấy tản cư
Của nhà hết sạch bây chừ làm sao
Chủ vườn cho được luống khoai
Cỡ dài mười thước vậy là có ăn

Mặc cho trời nắng chan chan
Mẹ thường gánh nước đổ vào vồng khoai
Lại trồng thêm mấy cây cà
Ghép thêm đậu ván thật là tươi vui

Rồi ta đi học những ngày
Tăng gia sản xuất học trò làm quen
Trường trồng rau muống để ăn
Học sinh gánh nước tưới thêm những chiều

Ta còn bé tí chớ nhiêu
Khóc đòi tham dự mẹ liều thay ta
Mặc dầu trường ở khá xa
Mẹ tìm gàu tưới để ra đến trường

Những năm như vậy nhịp nhàng
Tới khi đình chiến ta vào lớp ba
Đã gần thế kỷ trải qua
Nhưng ta nhớ mãi như là vừa đây

Cả khi cơ cực những ngày
Từng ăn đến cả trái sơn mặt phù
Thành ăn cháo bí còn sang
Thông thường cứ mãi khoai lang mỗi ngày

SẮC NGÀN
(31/3/19)

**

LỘN NHÙI

Một tay cầm cái Vertu
Tay kia tràng hạt lạ gì nữa sao
Tựa lưng vào gốc bồ đề
Miệng A di Phật hồn về cõi mô

Cõi vong đâu có lạ nào
Gom tiền bá tánh ào ào quả vui
Phật nghe Phật đá lộn nhùi
Nhưng còn ông Mác đỡ nào sợ chi

TẾU NGÀN
(31/3/19)

**

TRẦN ĐỨC ANH SƠN

Bây giờ Trần Đức Anh Sơn
Nói điều tâm huyết quả toàn cũng hay
29 năm 01 tháng 11 ngày
Đã từng “phục vụ” việc này chuyện kia

Đâu nào chỉ có lia chia
Đâu nào chỉ có loi choi lạ gì
Mà đều vị trí khả khi
Hẳn nhờ cái vía của mình đảng viên

Giờ đây mọi chuyện huyên thiên
Trước đành khép lại chẳng phiền điều chi
Đảng viên cách tuột lạ gì
Thành ra mới thảy phải đi về vườn

Bày ra mọi sự tõ tường
Trần Anh Sơn quả khi nào chịu yên
Tử vi đã chấm nhãn tiền
36 năm còn lại chắc chuyên nhiều điều

TẾU NGÀN
(31/3/19)

**

“KHÔNG AI” VÀ “CÓ AI”

“Không ai” là thảy mọi người
Tính luôn cả bốn triệu đều đảng viên
Còn như chỉ có dân đen
Dẫu chi cũng vẫn đâu thành “có ai”

Nên bao khẩu hiệu chỉ hài
Nếu không phân biệt cả hai được nào
Bởi dân đều thảy cào cào
Đâu cầm quyền chính như toàn đảng viên

TẾU NGÀN
(31/3/19)

**

TỪ NHÌN ĐẾN ĂN

Đúng là chẳng biết trái chi
Nhìn đều hấp dẫn nghĩ thì là ngon
Nhưng đâu biết có đúng toàn
Cắn vào nhấm thử mới càng thấy ra

Khác chi ngôn ngữ gian tà
Tuyên truyền chính trị cũng mà khác đâu
Ban đầu thấy quả đâu tồi
Lâu dài thấm tháp mới ngồi mà than

TẾU NGÀN
(31/3/19)

**

SỰ TUYÊN TRUYỀN VÀ
PHẢN TUYÊN TRUYỀN
TRONG XÃ HỘI LOÀI NGƯỜI

Điều này đã có từ lâu
Con dao hai lưỡi chỉ hầu vậy thôi
Tức là đâm tới đâm lui
Cũng đều hữu dụng có nào lạ chi

Tuyên truyền thực chất là gì
Nói hoài điều bậy cuối cùng cũng nghe
Tức là nghệ thuật dụ người
Thảy đều gian dối khác nào lưu manh

Nhưng mà kết quả rành rành
Khác trong thực tế mới thành ai tin
Nó thành ra phản tuyên truyền
Tức thành hệ lụy ngược toàn lại thôi

Nên chi thế giới con người
Phải điều trung thực mới toàn nhân văn
Còn đều nói cuội nói nhăng
Cốt nhằm lường gạt có bằng được ai

Điều này luôn đúng chẳng sai
Thời chưa có net mãi hoài tới nay
Bởi giờ trên mạng tin sai
Khiến người nhầm lẫn khác đâu vậy mà

Cho nên khôn hóa dại ra
Lưu manh đều thảy chẳng xa cách gì
Cuối cùng bản chất là chi
Chỉ đều lưu cả cũng thì thế thôi

Cho nên khôn dại trên dời
Là do tính toán mọi điều khác đâu
Tưởng khôn một hóa dại mười
Đó là dại thảy có cười được không

Khác nào cầm vốn đi buôn
Có khi thua lỗ phải càng chịu thôi
Nhưng không gian dối trên đời
Không thành lường gạt mới người kinh doanh

Khác chi chính trị một bên
Nếu chơi toàn đễu cũng đều thế thôi
Gạt ai cũng một lần rồi
Khác gì mèo gặp nước sôi một lần

Nên giờ Các Mác chết trân
Là do nguyên tắc đâu cần nói ra
Bởi vì nguyên tắc mà sai
Độc tài thảy chỉ toàn hài khác sao

NGÀN PHƯƠNG
(31/3/19)

**

RÕ RÀNG

Lần đầu nhìn thấy rõ ràng
Sao đem “ảnh Bác” treo toàn ở đây
Cao trên nóc Chợ Trà Vinh
Chỗ dùng buôn bán chình ình thế kia

Khác nào lầm lẫn lia chia
Khiến làm chính trị hóa thành bán buôn
Hỏi đâu đưa đến ngọn nguồn
Ngu dân cả thảy tạo buồn hôm nay

TẾU NGÀN
(31/3/19)

**

CŨNG VUI

Anh này Bộ trưởng cũng vui
Bảo rằng Trung Quốc ai người hơn đâu
Làm đường cao tốc Bắc Nam
Khiến cho Mỹ Nhật thảy toàn thua xa

Quả là lời nói gian tà
Hay là cũng chỉ ba hoa khác gì
Trong khi Mỹ Nhật lạ chi
Vượt xa Trung Quốc ít thì trăm năm

Có người bảo thảy đâu oan
Nó toàn lại quả mới càng thế thôi
Nhưng đâu bằng chứng được nào
Chẳng qua phỏng đoán ào ào trước sau

Nói ra thành kẹt đúng rồi
Nhưng như không nói lại đâu tốt gì
Bởi dân nào phải ngu si
Mà toàn giả dại ai thì chẳng hay

TẾU NGÀN
(31/3/19)

**

HÓA RA

Hóa ra Facebook cũng hay
Cứ ai vào đó biết ngay chuyện đời
Dẫu khi giấu kín lâu rồi
Vẫn đều có thảy vài người khui ra

Anh em Hoàng Quý đâu xa
Giờ đây rõ hết quả ai chẳng mừng
Bởi xưa Cô Láng Giềng từng
Đã làm bao kẻ tưng bừng say mê

Đâu ngờ Tô Vũ chăn dê
Là em tác giả của Cô Láng Giềng
Đã thành mới thảy nhãn tiền
Viết lên bản nhạc lắm miền đều ưa

Em Đến Thăm Anh Một Chiều Mưa
Đó bài hồi nhỏ ta từng say mê
Thành ra thơ nhạc mọi bề
Quả đều tương tác trong đời khác đâu

Ta yêu nhạc thảy từ lâu
Giờ đây lại biết thảy người Bắc vô
Có khi từ cả chiến khu
Trong thời đánh Pháp kế rồi vào Nam

Cả như trong đó Lê Thương
Ai ngờ vốn dĩ là dân Hải Phòng
Hòn Vọng Phu quả rộn ràng
Nhất là Hoàng Giác nhạc càng vui tươi

Nên giờ biết hết cả rồi
Bao nhiêu nhạc sĩ một thời ta yêu
Quả nhờ Facebook bấy nhiêu
Nên nay ta cũng post nhiều thơ vui

Đăng lên cốt thảy mọi người
Biết rằng thơ nhạc vốn nguồn bao la
Luôn đều tương tác chan hòa
Tuổi thơ nuôi dưỡng để mà lớn lên

TRĂNG NGÀN
(31/3/19)

**

NGHỊCH LÝ CỘNG SẢN

Dẫu trên bốn triệu đảng viên
Vẫn đều sau trước khác chi một người
Bởi vì khuôn đúc cả rồi
Trong điều lệ đảng dễ nào thoát ra

Khiến cho sức mạnh chỉ là
Đám đông thuần túy khó mà tư duy
Khó mà chân lý thường khi
Bởi toàn nhất trí lạ gì nữa sao

Khách quan đâu có thế nào
Mà cần kỷ luật ào ào vậy thôi
Thành ra ánh sáng nào đâu
Mà là sức mạnh của hầu xác thân

Bởi đều số lượng mới cần
Để nhằm thống nhất mọi phần lạ chi
Nên thành cũng có khác gì
Giống cây thép cứng chỉ vì thẳng boong

Khiến thành nghịch lý hoàn toàn
Bởi vì cốt đảng hoàn toàn trước sau
Cần đâu sinh động chút nào
Cần đâu độc lập tự do mỗi người

Nên làm sao còn có nhân tài
Đặng nhằm vì nước đặng nhằm vì dân
Vì mình đều thảy mọi phần
Khác nào đảng hóa đứng trên nước nhà

Nghe ra ai chẳng cười xòa
Khác nào thực tế ta bà vậy thôi
Bởi vì cộng sản mọi nơi
Cũng đều một sách có nào khác chi

Xưa Liên Xô đã lạ gì
Nay là Trung Quốc cũng thì thế thôi
Triều Tiên quả khác thế nào
Cuba cũng vậy ối dào đều vui

Thành ra lãnh tụ đặt đầu
Có đâu phải nước hay là toàn dân
Hoặc đều chỉ Mác Lênin
Toàn thành tình cảm trong tim của mình

Tức đều cảm tính hiện hình
Triệt toàn lý trí mỗi người tự do
Khiến cho phải thảy đóng trò
Đảng dân cũng vậy líu lo muôn vàn

TẾU NGÀN
(31/3/19)

**

CÁI THÔNG MINH
CỦA NGƯỜI VIỆT

Đi ngang nhà thấy chậu cây
Của ai không biết nằm đây rõ ràng
Tại sao chẳng lại chơi sang
Liệng cây lấy chậu mới càng thông minh

Bởi cây đâu sở thích mình
Mà là cái chậu chính mình mới ưa
Thông minh người Việt có thừa
Nhưng đều khôn lõi ngậm ngùi tiếc thay

TẾU NGÀN
(31/3/19)

**

BÔNG PHÈN

Anh này cách chức thảy rồi
Tiếp thì anh khác lại trồi ngoi lên
Khác chi thảy kiểu bông phèn
Chỉ vì cái gốc có nào sửa đâu

Có nào nhận thức con người
Phải cần độc lập phải đều tự do
Phải toàn trí tuệ riêng mình
Phải nhiều tài cán dân bầu mới hay

ÁNH NGÀN
(31/3/19)

**

TRÍ THỨC CỤC PHÂN

Đúng là trí thức cục phân
Chỉ nhìn bản mặt thấy đần biết ngay
Cũng là Tiến sĩ Giáo sư
Nghe lời nói biết thảy như lũ ruồi

Truyền hình xem thấy bùi ngùi
Chúng toàn bặm trợn chưởi người oang oang
Nhưng tư duy chẳng có chút toàn
Chỉ là công cụ xếp toàn duột thôi

Do nền giáo dục phải rồi
Khác gì đào tạo ra nhiều cục phân
Một chiều chỉ hót vạn phần
Dễ chi độc lập tinh thần chút sao

Toàn đều một dọc khác nào
Cục phân đã có từ thời Liên Xô
Nông dân Xô Viết rào rào
Đôn thành “trí thức” rồi Tàu qua ta

Bây giờ bọn chúng bao la
Óc đầu bã đậu vẫn là thế thôi
Biết chi khoa học chút nào
Chỉ toàn “ý hệ” rào rào như rươi

Thành ra đâu phải con người
Mà đều công cụ mọi đời vậy thôi
Tư duy chó nuốt cả rồi
Chỉ còn nô lệ giữa thời hiện nay

Biết gì độc lập tự do
Mà cho có biết phải lo phận mình
Để thành một đám linh tinh
Chỉ toàn ăn hại dân mình thế thôi

Thảy đều một bọn về hùa
Có nào trí thức trí cò gì sao
Mà toàn miệng lưỡi tào lao
Chỉ là cái lưỡi óc nào có đâu

Cũng xưng là Phó giáo sư
Nhưng như lũ ngáo còn tươi ráo à
Thật là thời buổi xót xa
Chỉ vì trí thức kiểu là cục phân

Tại do não trạng mọi phần
Đâu nào có chút công tâm của mình
Mà toàn giống thảy bọ giòi
Vẫn hoài lớp lớp từ ngoài cấy vô

SẮC NGÀN
(31/3/19)

**

THƠ

Thơ là rung cảm tâm hồn
Nên thơ cổ điển cứ còn luôn luôn
Đâu cần ghép chữ đặt vần
Mà như mây nước mọi phần thế thôi

Ta yêu cổ điển lâu rồi
Thành coi thơ mới thảy nào ra chi
Tựa như rác rến quét đi
Hoặc là gạch đá có gì đâu hay

MÂY NGÀN
(30/3/19)

**

MIỀN NÀO ?

Em như một đóa hoa hồng
Ta nhìn không chán nên đành hỏi thăm
Em người của thảy miền mô
Miền Nam miền Bắc hay là miền Trung ?

Nét sao bộ đội quá chừng
Hay là nét lính cộng hòa ngày xưa
Kaki màu xám lạ chưa
Hay đều áo mốt bây giờ đó chăng ?

TẾU NGÀN
(30/3/19)

**

ẤP VĂN HÓA

Ý này chú Triết dẻ ra
Chú đem qua tận Cuba giảng rồi
Cuba nghe vậy thảy cười
Tôi anh thức ngủ ai người lâu hơn ?

TẾU NGÀN
(30/3/19)

**

CHÚ CUỘI VÀ CÂY ĐA

Đêm rồi chú cuội làm văn
Trần gian mất ngủ nghe trăng đánh vần
Chị hằng thấy vậy bâng khuâng
Kêu cây đa hỏi liệu cần giúp không ?

TẾU NGÀN
(30/3/19)

**

RĂNG KHỂNH
VÀ RĂNG SÚN

Người ta răng khểnh mới xinh
Còn em răng sún quả tình ra chi
Khi cười đâu có lạ gì
Thay vì thêm thắc nó thì lủng vô

TẾU NGÀN
(30/3/19)

**

CON VÀ THẰNG

Con gì cũng thảy là con
Cả như con ấy bộ còn nói sao
Nhưng điều quả thật lạ nào
Tại sao con ấy ở nơi cái thằng ?

TẾU NGÀN
(30/3/19)

**

TÂM LINH

Mọi điều vật chất trần truồng
Chỉ đều nhân thế tầm ruồng vậy thôi
Tâm linh thảy khác hẳn rồi
Cái gì trừu tượng ở trong tinh thần

Thành ra nếu nói xa gần
Ai không tin hẳn vô thần khác đâu
Bởi toàn duy vật đúng rồi
Còn mà trái lại phải đều duy tâm

Nói chung sự thật chẳng lầm
Nó trong tôn giáo có đâu lạ gì
Nhưng tâm linh thảy nhiều khi
Thuộc về triết học đó thì mới hay

Vượt lên đời sống thường ngày
Mọi điều siêu việt gọi là tâm linh
Thảy toàn vô ảnh vô hình
Còn đều thân xác tâm linh nỗi gì

Ngay tim ta cũng khác chi
Hướng về vô hạn tức là tâm linh
Còn toàn ăn ngủ làm tình
Thảy đều sinh vật tâm linh dễ nào

Khác gì sư giả trong chùa
Chỉ bầy trần tục đâu nào tâm linh
Thảy đều lừa gạt dựng hình
Làm tiền bá tánh tâm linh có nào

Thành ra tôn giáo chỉ cao
Khi gần triết học mới đều tâm linh
Còn toàn mê tín dị đoan
Chỉ ngu bỏ mẹ quả toàn vậy thôi

Nên chi mọi chuyện trên đời
Đều do nhận thức cao thời mới hay
Còn không chỉ thảy cùi đày
Toàn nhìn thiển cận biết nào tâm linh

Khiến đều dơ dáng dại hỉnh
Óc đầu trống rỗng tâm linh có gì
Chứa toàn bã đậu nhiều khi
Giống đều đân độn biết gì nữa sao

Thành ra trí tuệ phải cao
Tinh thần sâu thẩm mới ra con người
Còn không chỉ thứ đười ươi
Trăm năm về đất có nào bền lâu

PHIẾM NGÀN
(30/3/19)

**

THÔNG MINH

Mẹ cười vì bé thông minh
Mới thành tốc váy của mình lên coi
Giống ba quả thảy thế nào
Khác toàn ở chỗ ba đều cởi ra

TẾU NGÀN
(30/3/19)

**

LỢI KHÍ TUYÊN TRUYỀN

Nói sai củ cải phải nghe
Nhờ luôn lặp lại ai dè vậy sao
Lênin tuyệt đỉnh thế nào
Toàn cầu hệ thống còn hoài tới nay

TẾU NGÀN
(30/3/19)

**

CA DAO

Ca dao ta thảy tuyệt vời
Bao nhiêu hình ảnh chứa thời bên trong
Dáng thơ lục bát cao sang
Truyện Kiểu do vậy thảy càng tinh hoa

Ca dao nước Việt chúng ta
Luôn đều bác học đâu mà bình dân
Điệu đầy nhạc tính vạn phần
Ẩn toàn ý tứ triệu lần ai hơn

THƠ NGÀN
(30/3/19)

**

CHỖ DỰA

Nghĩ hưu lên Thái thượng hoàng
Trở thành chỗ dựa quả toàn vậy thôi
Cha truyền con nối đây rồi
Còn chờ phong ấm mới thời tuyệt chiêu

TẾU NGÀN
(30/3/19)    

**

ĐỌC THƠ TUỆ SĨ
“TÔI VẪN ĐỢI”

Người ơi đợi mãi ích gì
Xắn tay dấn bước quả thì mới hay
Làm thơ ngâm vịnh dài dài
Đâu bằng theo Phật ngày nay cứu đời

PHƯƠNG NGÀN
(30/3/19)

**

CHUYỆN ĐỜI

Chuyện đời có hết từ lâu
Bao gương thánh thiện nào hầu thiếu chi
Ngày nay quả có lạ gì
Tuyên truyền giả dối thảy thì ai nghe

ÁNH NGÀN
(30/3/19)

**

LỜI MẸ GIẶN

Nhớ lời mẹ giặn nhu mì
Gió bay vạt trước phải ghì vạt sau
Lỡ mà tốc hết thì sao
Cũng đành chịu trận chớ nào khác chi

Nên đều hoàn cảnh lạ gì
Tùy cơ ứng biến mới thì thông minh
Rủi mà tới mức thật tình
Kệ cha nó vậy chớ mình biết sao

TẾU NGÀN
(30/3/19)

**

VIỆC THẦN TƯỢNG HÓA
ĐỐI VỚI MAO TRẠCH ĐÔNG

Thật thì Mao chỉ nông dân
Gặp thời gặp thế gặp thần leo lên
“Thời” là Cộng sản đệ tam
“Thế” là Nhật chiếm tràn lan nước Tàu

“Thần” là Các Mác dẫn đầu
“Đấu tranh giai cấp” đưa vào cẩm nang
Bởi Tàu lúc đó nghèo toàn
Thành ra Mao mới mọi đàng lên hương

Mười năm hò hét đoạn trường
Việc làm trước đó dễ thường có đâu
Ngàn năm mãi tận hôm nay
Mao thành tiền lệ nước Tàu lao đao

Cuối cùng mới kết ba đào
Đặng Bình lên thế quả nào chẳng vui
Để thành quay lại từ đầu
Đi lên “tư bản” mới hầu thành công

Thậ là vấn nạn non sông
Biết Mao hay Tưởng là công tội nào
Tưởng toàn thống nhất sơn hà
Thành công tiên khởi vốn là Tôn Văn

Mao thì nhuộm đỏ ai bằng
Thời Mao Tàu quả có hằng giống ai
Đặng Bình thành kiểu thay nài
Giữa dòng nước lũ qua sông vậy mà

Nhưng giờ vẫn chỉ quỉ ma
Có ai động đến Mao mà được đâu
Bởi vì thảy chỉ độc tài
Dễ chi sự thật phơi bày ra sao

Làm dân Trung Quốc nghẹn ngào
Cứ thần tượng giả ào ào nâng bi
Thành ra cái nhục lạ gì
Biết chi chân lý nó thì ở đâu

Tội này bởi Mác từ đầu
“Độc tài vô sản” khiến hầu vậy thôi
Đời toàn vật hóa cả rồi
Thảy đều vật chất còn sao con người

Thành nên Trung Quốc thảy hài
Ngàn năm lịch sử có nào ra chi
Giờ toàn não trạng cu li
Tinh thần Khổng Lão còn gì nữa đâu

TẾU NGÀN
(30/3/19)

**

SƯ DỎM

Thằng Cường thằng Quyết lạ gì
Chúng đều sư dỏm rõ thì quốc doanh
Thảy hầu ăn mặn tập thành
Xài toàn xe xịn cũng nào khác chi

TẾU NGÀN
(30/3/19)

**

TƯ BẢN KHÁC ĐẾ QUỐC

Mỹ xưa tư bản rõ ràng
Dùng đô la để mua toàn Alaska
Đó phần lãnh thổ của Nga
Còn Crum lại nay đà khác sao

Nga đều đánh chiếm thế nào
Khác gì kiểu đảo Hoàng Sa của mình
Thành ra chính đại quang minh
Ai là đế quốc thật tình lạ đâu

TẾU NGÀN
(30/3/19)

**

TÂM LINH THẬT
TÂM LINH GIẢ

Tâm linh thảy nghĩa duy tâm
Vậy toàn duy vật biến thành được sao
Đừng nên ngụy tạo thế nào
Đầu gà đít vịt dễ đâu không cười

Ngày xưa cổ đại có rồi
Con người chữa bệnh đã dùng tâm linh
Nhưng mà đó thảy thật tình
Còn nay giả dối liệu càng ra chi

NGÀN SAO
(30/3/19)

**

XƯA VÀ NAY

Ngàn xưa độc lập tự do
Bây giờ lại giống tò tò vậy sao
Trong ngoài cũng có khác nào
Nguyên do vì Bác hay là lớp sau ?

Việt Nam Trung Quốc ngày nay
Dám ai không nói môi răng được cà
Tại vì chủ nghĩa sa đà
Khiến làm mẫu số hóa đà đồng chung

TẾU NGÀN
(30/3/19)

**

CHUÔNG VÀ NGƯỜI

Cái chuông vốn chỉ vô tình
Nên ai tới gõ quả tình vẫn kêu
Phật vì bởi thấy toàn lèo
Để cho sư sãi thảy đều đánh chuông

TẾU NGÀN
(30/3/19)

**

DÂN TRÍ

Dân mà biết đúng biết sai
Đó là dân trí có nào khác đâu
Dân ngu lậm bã tuyên truyền
Còn như dân sáng thường xuyên tự mình

Nên toàn cách mạng linh tinh
Nếu như dân trí lình xình vậy thôi
Mà cần khoa học trên đời
Phát huy trí tuệ mới thời dân khôn

NON NGÀN
(30/3/19)

**

DÂU TÂY

Nhìn toàn thấy đỏ mà chua
Dâu tây nó thế ai nào hiểu đâu
Khác gì thuyết Mác trước sau
Cắn vào chua lét khó hầu nhả ra

TẾU NGÀN
(30/3/19)

**

CHÙA CHIỀN THỜI HIỆN ĐẠI

Chùa còn vì Phật ở mô
Mà vì thảy thứ côn đồ lưu manh
Ngoài chơi kiểu Tử cấm thành
Trong toàn diêm dúa ngọn ngành ai hay

Đều tiền bá tánh chung tay
Bởi toàn ngu dại góp vào dựng nên
Chứa đều sư thảy hổ mang
Ngoài phần chơi gái uống tràn rượu Tây

Khôi hài đúng thật là đây
Kinh doanh thần thánh hỏi mà lạ sao
Tâm linh đếch hiểu thế nào
Chỉ nhằm lợi dụng ào ào dân ngu

Quốc doanh đã thảy ruồi bu
Nay còn thế tục âm u lạ gì
Phật đành phải khóc thường khi
Bởi nào có chỗ cho mình nữa đâu

TẾU NGÀN
(30/3/19)

**

MÊ TÍN VÀ DÂN TRÍ

Hễ càng dân trí lên cao
Mọi điều mê tín phải chào thối lui
Tây Hồ đã biết cả rồi
Ai làm mê tín thảy toàn dân ta

NGÀN PHƯƠNG
(30/3/19)

**

HAI LOẠI NGƯỜI

Thấy sai không nói là hèn
Lương tri chó nuốt nào còn ra chi
Yên thân ích kỷ khác gì
Người thành súc vật mấy khi ích đời

Còn mà đầu óc bời hời
Tào lao xịt bợp cũng nào đâu khôn
Thảy đều hai dạng cà ròn
Vẫn thường hay thấy có trong loài người

TIẾU NGÀN
(30/3/19)

**

TỆ NẠN HAY OAN NGHIỆP

Thảm thương cháu bé giao hàng
Để rồi bị giết thật toàn phi nhân
Lại thêm chín đứa đàn ông
Giết sau hãm hiếp quả không ra gì

Chính là tệ nạn khác chi
Còn thêm gia trọng tội thì nhân lên
Thành cho cái “nghiệp” đễu toàn
Dựa vào thuyết Phật rõ ràng lưu manh

BỤI NGÀN
(30/3/19)

**

BẮC KỲ VÀ NAM KỲ

Bắc kỳ mê tín dị đoan
Nam kỳ thấy thế chỉ càng cười thôi
Bắc kỳ cháu Bác phải rồi
Đã non thế kỷ lẽ nào khác đâu

Ba Vàng chùa đã quốc doanh
Toàn sư hổ lốn có thành lạ chi
Bác và Tướng Giáp ngại gì
Vào chùa thay Phật quả thì tréo ngoe

TẾU NGÀN
(30/3/19)

**

ĐÁNH GHEN

Em cầm cục gạch đánh ghen
Hai đầu chụm lại đập đằng nào đây
Đầu trên lộ giữa ban ngày
Còn như đầu dưới có nào thấy đâu

TẾU NGÀN
(30/3/19)

**

BA VÀNG

Một vàng là cứt ỉa ra
Hai vàng là áo cà sa ngụy toàn
Ba vàng sư Thúc Thái Minh
Thằng sư Thiếu tá quốc danh ai ngờ

TẾU NGÀN
(30/3/19)

**

NGHỊCH LÝ CÁC MÁC

Mác toàn nghịch lý tràn hề
Phỉnh phờ nhân loại mọi bề khác đâu
Cho toàn vật chất từ đầu
Rồi hô hào phải đi xây địa đàng

Đấu tranh giai cấp thảy toàn
Bảo rằng nhân loại phải càng thương nhau
Khác nào nghịch lý trước sau
Vậy mà bao kẻ đã hầu cả tin

TẾU NGÀN
(30/3/19)

**

KHẢ ÁI VÀ THÔ BỈ

Ai đời đi chớp bô hình
Thảy toàn thô bỉ quả tình khác chi
Ngồi đưa xi líp lạ gì
Đàn bà kiểu đó lại đi bêu đời

Khiến thành nghệ thuật tả tơi
Đâu còn khả ái kiểu ni đàn bà
Giữa nơi hàng quán bao la
Đàn ông tứ phía đúng là thảy kinh

TẾU NGÀN
(30/3/19)

**

TRÁCH NHIỆM DÂN TỘC ĐỨC
VÀ DÂN TỘC NGA TRONG
QUÁ KHỨ XÃ HỘI LOÀI NGƯỜI

Hitler hiện tượng nhất thời
Bởi vì Quốc xã chỉ vài ba năm
Dù gây Thế chiến thứ hai
Với bao tang tóc cũng đều thoáng qua

Nhưng còn Karl Marx sâu xa
Đã non thế kỷ vẫn đà hết đâu
Làm nô lệ hóa con người
Tư duy mất hết thảy đều vong thân

Điều này chính tại Lênin
Bởi như không có Marx thành thế sao
Tạo thành tổ chức toàn cầu
Tuyên truyền bạo lực dài lâu mới là

Lập nên hệ thống xót xa
Mọi người cộng sản chỉ là nạn nhân
Bởi đều công cụ mọi phần
Liên hoàn kết hợp chết trân mọi người

Rủi thay Marx có đúng thể nào
Mà toàn cơ bản từ đầu đã sai
Thành ra kết quả chỉ hài
Cả non thế kỷ thảy tiêu tán đường

Hy sinh biết mấy mà lường
Cả toàn nhân loại đâu dường riêng ai
Tại do Nga vốn độc tài
Sa hoàng chuyển tiếp qua thời Lênin

Tiếp rồi đến Stalin
Vẫn trên nền tảng thảy đều nông dân
Lấy chi trí thức mọi phần
Tạo toàn mê tín Công nông khác nào

Mao Trạch Đông đã nói rồi
Sánh toàn trí thức chẳng bằng cục phân
Khác chi nhân loại mọi phần
Phải đành dừng lại hoại thân lạ gì

Thế nên nói lại nói đi
Tội đều từ Marx rõ thì thế thôi
“Đấu tranh giai cấp” lạ nào
Bởi đều mê tín vào toàn Hegel

Cũng là người Đức tạo nên
Duy tâm duy vật tròm trèm lạ đâu
Thêm Nga lạc hậu cộng vào
Chút đường chút muối trong thời Lênin

Tạo thành món lẩu rẻ tiền
Buộc toàn nhân loại xơi liền tới nay
Qua phương Đông ớt càng cây
Ai không nước mắt chảy dài khác đâu

Chỉ do Nga Đức hai người
Phỉnh đều nhân loại cứt gà phải ăn
Khiến cho lịch sử bông phèn
Đến nay thế kỷ tròm trèm đã qua

THƯỢNG NGÀN
(30/3/19)

––

MỤC LỤC

9947.        SỰ ĐẤU TRANH TRONG CUỘC ĐỜI (31/3/19)
9948.        CŨNG NGỘ (31/3/19)
9949.        ĐẤT NẼ NGƯỜI NẼ (31/3/19)
9950.        CÔNG TRÌNH (31/3/19)
9951.        NHỚ XƯA (31/3/19)
9952.        LỘN NHÙI (31/3/19)
9953.        TRẦN ĐỨC ANH SƠN (31/3/19)
9954.        “KHÔNG AI” VÀ “CÓ AI” (31/3/19)
9955.        TỪ NHÌN ĐẾN ĂN (31/3/19)
9956.        SỰ TUYÊN TRUYỀN VÀ PHẢN TUYÊN TRUYỀN
9957.        TRONG XÃ HỘI LOÀI NGƯỜI (31/3/19)
9958.        RÕ RÀNG (31/3/19)
9959.        CŨNG VUI (31/3/19)
9960.        HÓA RA (31/3/19)
9961.        NGHỊCH LÝ CỘNG SẢN (31/3/19)
9962.        CÁI THÔNG MINH CỦA NGƯỜI VIỆT (31/3/19)
9963.        BÔNG PHÈN (31/3/19)
9964.        TRÍ THỨC CỤC PHÂN
9965.        THƠ (30/3/19)
9966.        MIỀN NÀO ? (30/3/19)
9967.        ẤP VĂN HÓA (30/3/19)
9968.        CHÚ CUỘI VÀ CÂY ĐA (30/3/19)
9969.        RĂNG KHỂNH VÀ RĂNG SÚN (30/3/19)
9970.        CON VÀ THẰNG (30/3/19)
9971.        TÂM LINH (30/3/19)
9972.        THÔNG MINH (30/3/19)
9973.        LỢI KHÍ TUYÊN TRUYỀN (30/3/19)
9974.        CA DAO (30/3/19)
9975.        CHỖ DỰA (30/3/19)
9976.        ĐỌC THƠ TUỆ SĨ “TÔI VẪN ĐỢI”
(30/3/19)
9977.        CHUYỆN ĐỜI (30/3/19)
9978.        LỜI MẸ GIẶN (30/3/19)
9979.        VIỆC THẦN TƯỢNG HÓA ĐỐI VỚI
9980.        MAO TRẠCH ĐÔNG (30/3/19)
9981.        SƯ DỎM (30/3/19)
9982.        TƯ BẢN KHÁC ĐẾ QUỐC (30/3/19)
9983.        TÂM LINH THẬT, TÂM LINH GIẢ (30/3/19)
9984.        XƯA VÀ NAY (30/3/19)
9985.        CHUÔNG VÀ NGƯỜI (30/3/19)
9986.        DÂN TRÍ (30/3/19)
9987.        DÂU TÂY (30/3/19)
9988.        CHÙA CHIỀN THỜI HIỆN ĐẠI (30/3/19)
9989.        MÊ TÍN VÀ DÂN TRÍ (30/3/19)
9990.        HAI LOẠI NGƯỜI (30/3/19)
9991.        TỆ NẠN HAY OAN NGHIỆP
9992.        BẮC KỲ VÀ NAM KỲ (30/3/19)
9993.        ĐÁNH GHEN (30/3/19)
9994.        BA VÀNG (30/3/19)
9995.        NGHỊCH LÝ CÁC MÁC (30/3/19)
9996.        KHẢ ÁI VÀ THÔ BỈ (30/3/19)
9997.        TRÁCH NHIỆM DÂN TỘC ĐỨC VÀ DÂN TỘC NGA
9998.        TRONG QUÁ KHỨ XÃ HỘI LOÀI NGƯỜI (30/3/19)


––


No comments :

Post a Comment