Wednesday, April 3, 2019

TẬP THƠ "KẺ SĨ" SỐ 225

TẬP THƠ “KẺ SĨ”
TIẾP THEO, SỐ 225

––

CHUYỆN MUA BÁN “ĐIỂM”

Bảy lăm nhớ lại hồi xưa
Công an bán “điểm” cho người vượt biên
Đã mua được “điểm” an toàn
Sợ chi vây bắt thảy càng an tâm

Bốn mươi năm sau đã đổi đời
Nay mua bán “điểm” chuyển vào kỳ thi
“Điểm” to hóa nhỏ lạ gì
Bởi xưa trên đất nay thì hồ sơ

TẾU NGÀN
(03/4/19)

**

QUAN BỰ

Giờ mà lên chức Ủy viên
Trung ương của Đảng bạc tiền toàn vô
Nên chi cũng có lạ nào
Chỉ phần “lại quả” tiền đô tỷ rồi

Bắc Nam Cao tốc đường này
Nếu người Trung Quốc trúng thầu nhảy vô
Làm dân thắc mắc ào ào
Bởi vì thực tế sẽ nào ra chi

Để thành bẫy nợ lạ gì
Nhiều nơi thế giới đã thì kêu ca
Nợ chồng chất nợ bao la
Tới khi chủ nợ xiết đà tính sao

Chắc đành lấy đất thế vào
Coi như bán đứt dễ nào đâu ra
Biến thành toàn chuyện xót xa
Ai chê Trung Quốc chẳng là cao tay

TẾU NGÀN
(03/4/19)

**

LẠ KỲ

Giờ sao giáo dục lạ kỳ
Nữ sinh quả thảy khác gì du côn
Hè nhau cùng đánh hội đồng
Giữa nhau chí chóe trên đàng mà kinh

Thượng cẳng tay hạ cẳng chân
Đập đầu dúi tóc vạn phần dã man
Đâu còn nét đẹp dịu dàng
Nữ sinh ngày cũ quả toàn éo le

TẾU NGÀN
(03/4/19)

**

FACEBOOK TÀI TÌNH

Bây giờ Facebook tài tình
Đã thành mặt trận tự mình khác sao
Khắp nơi đều có lạ nào
Thảy toàn chiến sĩ ào ào xông lên

Nên dầu che mặt giấu tên
Dễ chi chạy trốn mọi miền được đâu
Cũng người truy xuất khác nào
Dưa lên tức tốc nghẹn ngào vậy thôi

Như trong thang máy vừa rồi
Cưỡng hôn cháu bé dễ nào trốn đi
Dẫu về Đà Nẵng xa gì
Video tái hiện quả thì biết ngay

Thành ra giờ cũng thật hay
Toàn trên Fcebook chung tay lạ gì
Bất kỳ hễ có chuyện chi
Đầu đường cuối ngõ khó thì giấu che

TẾU NGÀN
(03/4/19)

**

TƯ DUY CON NGƯỜI

Chớ nên xem nhẹ tư duy
Bởi vì “duy vật” mới thành vậy thôi
Chẳng tin thần thánh nữa rồi
Hiểu toàn “vật chất” nên đời lạ sao

Khác gì Mác thảy tào lao
Nói hoài chẳng hết đời nào cho xong
Trong khi lịch sử nhân văn
Loài người thiết kế ngàn năm mới thành

Khiến đều ý nghĩa tinh thần
Mới làm văn hóa vạn phần nâng cao
Vậy mà quay lại từ đầu
Phủi cho sạch bách quả hầu lạ chi

Mác đều muốn thế khác gì
Quy toàn “tư sản” vứt đi quả cừ
Cả cho truyền thống đến chừ
Chỉ đồ “tư sản” triệt nhiều càng hay

Nhằm cho “vô sản” phải ngầu
Để làm “đạo đức” toàn hầu mới toanh
Giúp cho nhân loại “trưởng thành”
Cốt làm thế giới “tiến nhanh” bạt ngàn

Trong khi thực tế không oan
Thả mồi bắt bóng chỉ càng vô duyên
Khác gì đùa cợt kiểu điên
Cốt nhằm quay lại thiên nhiên trên ngàn

Để đều “duy vật” thảy toàn
Ănghen cũng nói người toàn “khỉ” ra
Khác nào luận điệu ta bà
Thành nên thuyết Mác thảy là thế thôi

SẮC NGÀN
(03/4/19)

**

VẬY À ?

Ai làm đất nước vậy cà
Một thời lạc hậu quả là ra chi
Lại cho tiến bộ lạ gì
Khiến toàn điên cả còn gì nói sao

Sinh viên qua học Liên Xô
Tưởng mình sung sướng khác đâu ở tù
Nào còn tính cách con người
Mà thành vật hóa thảy đều thế thôi

Cấm yêu cấm mọi thương nhau
Thảy đều cấm tuốt quả thành tiếu lâm
Khác nào chén sắp trên mâm
Cấm kêu lách thảy đều toàn vui

Giờ thì mọi chuyện xa rồi
Bao năm gò ép chỉ đều trớt huơ
Liên Xô sụp đổ bất ngờ
Việt Nam “đổi mới” khiến giờ lạ sao

Mới hay ông Mác tào lao
Gạt toàn thế giới cũng nào khác chi
Liên Xô tiền lệ lạ gì
Kéo bao nhiêu nước quả thì theo sau

Thành nên trách nhiệm hàng đầu
Nước Nga phải chịu chớ nào ai vô
Tại mình chẳng thấy tầm phào
Ép bao nhiêu nước ào ào phải theo

Bây giờ nghĩ lại thành lèo
Một thời diễn kịch eo sèo lạ sao
Ghép toàn “phản động” thế nào
Chụp toàn “đế quốc” rào rào quả vui

Khiến cho hại biết bao người
Trên toàn thế giới ngậm ngùi một phen
Tội này do ở Stalin
Hay là tại bởi Lênin xem nào

Dân Nga đã thảy dạt dào
Bởi toàn sợ hãi hay đều hăng say
Làm cho lịch sử quả hài
“Liên Xô Vĩ Đại” giờ này ở đâu

Thành nên trách thảy Trời cao
Gây điều định mệnh có nào lạ chi
Một thời thử nghiệm khác gì
Để cho thấy Mác quả thì đúng sao

TẾU NGÀN
(03/4/19)     

**

TRĂNG KHUYA

Trăng khuya lặng lẽ như tờ
Vẫn nghe róc rách tiếng người tắm đêm
Lại cười khúc khich dưới trăng
Chắc là thích lắm nên nàng thế thôi

MÂY NGÀN
(03/4/19)

**

THUYỀN GIẤY TÍ HON

Nhớ hoài thời bé tí hon
Mỗi chiều ra mé bàu sen Hà Kiều
Ngồi trên rễ sợp to đùng
Thả bao thuyền giấy xuống dòng nước trôi

Xa bờ bàu thảy toàn sen
Xanh hồng hương sắc tận đằng tuốt xa
Chỉ duy nơi chỗ ngồi chơi
Nước đều trong suốt sóng toàn lăn tăn

Lấy tờ giấy nhỏ thẳng băng
Xếp vài lằn thả thảy càng đơn sơ
Có điều trải nghiệm bất ngờ
Cho dù ném mấy vẫn đều ngữa ra

Kế rồi lờ lững trôi xa
Trên nền mây nước thật là nên thơ
Trời xanh mấy trắng đâu ngờ
Nâng thuyền nhỏ xíu để mà đưa đi

NGÀN TRĂNG
(03/4/19)

**

ĐÚNG HAY SAI ?

Đúng sao đúng được vậy cà
Sao ông chỉ nói toàn là chi mô
Chạy quyền chạy chức thế nào
Cái cần đem trị chính là nguyên nhân

Còn mà chỉ nói mọi phần
Cũng đâu vào đấy chết trân dân lành
Dân đều chỉ thứ cháo hành
Ai ăn thì chớ còn mình trớt huơ

TẾU NGÀN
(03/4/19)

**

NGƯỢC ĐỜI

Bây giờ toàn chuyện ngược đời
Thầy chùa vất kệ kiếm thôi bộn tiền
Kẻ làm doanh nghiệp lại điên
Vì kinh thế sự phải liền đi tu

Nhưng vô chùa tối hù hù
Chưa nhìn thấy Phật “Bác” đà hiện ra
Khiến lòng đành phải xót xa
Lộn mèo cả thảy lấy đâu không cười

TẾU NGÀN
(03/4/19)

**

THIÊN TỬ VÀ THÁI GIÁM

Nửa đêm Thiên tử trở mình
Thấy chàng Thái giám đứng rình hậu cung
Làm cho Thiên tử nổi khùng
Nẫy lên đành đạch tung mùng chạy ra

Tiếp liền Hoàng hậu kêu la
Phi tần hoảng loạn thối tha mọi bề
Thành nên cung cấm thảy hề
Chỉ toàn che đậy mọi bề vậy thôi

Khác chi chế độ độc tài
Dân nào có biết việc gì bên trong
Bởi sau cánh cửa thiếp vàng
Cũng đều hôi thối hay toàn cứt khô

Khác xa dân chủ thế nào
Mọi người bình đẳng cùng đều tự do
Dễ chi “Thiên tử” đóng trò
Dễ chi Thái giám trét tro hậu phòng

TẾU NGÀN
(03/4/19)

**

PHẬT VÀ CHÚA

Cả hai đều mấy ngàn năm
Vẫn còn trẻ mãi đến nay đâu già
Sao giờ Phật lại ta bà
Toàn người lợi dụng có ra nỗi gì

Thành ra nào có khác chi
Người làm hại đạo quả thì lạ sao
Có đâu “thuốc phiện” thế nào
Kiểu như anh Mác từng gào năm xưa

TẾU NGÀN
(03/4/19)

**

THỦ VÕ

Đôi găng em thủ đây rồi
Làm sao có đứa thảy đều dám vô
Khác chi chính trị thế nào
Độc tài chỉ khiến dân càng lánh xa

TẾU NGÀN
(03/4/19)

**

DÙ AI

Dù ai cởi cũng được mà
Bởi đều kết quả vẫn là thế thôi
Khác chi mọi chuyện trên đời
Căn vào kết quả đâu vào nguyên nhân

Như anh ăn ốc vạn phần
Hỏi ai đổ vỏ có cần nói sao
Giống như chính trị thế nào
Hễ gây nên lỗi phải mình sửa sai

Rủi như nếu đã chết rồi
Khiến thành mọi chuyện hóa đều tiếu lâm
Nên chi xã hội triệu lần
Phải luôn cẩn thận vô ngần mới hay

Bởi sai con toán bán trâu
Cơm đà nấu chín gạo nào lấy ra
Thành nên lịch sử ta bà
Nếu nhiều lớp trước chỉ là bá vơ

TIẾNG NGÀN
(03/4/19)

**

CON NGƯỜI

Con người vốn thảy bản năng
Nếu không giáo dục có bằng được ai
Khác gì cây chỉ trổ hoa
Khi nào vun quén bón phân đủ đầy

Làm cho trí óc mới hay
Làm cho tình cảm cứ ngày thăng hoa
Có đâu chỉ sống tà bà
Kiểu như loài vật thảy hoài bản năng

ÁNH NGÀN
(03/4/19)

**

KHOA HỌC VÀ TRIẾT HỌC

Hôm qua đã nói đôi điều
Chuyên về Triết học mọi người xem chơi
Đồng thời Tôn giáo kèm theo
Cho dù đại khái cũng xem đủ rồi

Bửa nay bổ túc thêm vào
Về phần Khoa học lẽ nào không hay
Bởi vì Khoa học nói ngay
Toàn điều nhân thế hàng ngày cần luôn

Tạo thành nền tảng nhân văn
Vẫn vì ý nghĩa luôn quen trong đời
Bởi vì Kỹ thuật khắp nơi
Đều do Khoa học mang thời lại thôi

Nhưng so Triết học thế nào
Triết cùng Khoa học xưa là anh em
Triết anh đi trước đắp nền
Để em Khoa học phải đành đi sau

Anh em dầu vậy khác nhau
Anh cao thảy một cái đầu hơn em
Bởi anh Trí tuệ mọi phần
Còn em Lý trí chỉ cần vậy thôi

Có điều Trí tuệ là gì
Cũng là Lý trí nhưng đều cao hơn
Đó là tất cả nguồn cơn
Khiến làm Khoa học thấp hơn Triết nhiều

Tựa như Khoa học hai chiều
Của không gian phẳng có nào khác đâu
Trong khi Triết học cần sao
Thêm chiều sâu nữa chỉ hầu tự nhiên

Tạo nên như vậy nhãn tiền
Ba chiều đầy đủ hoặc còn nhiều hơn
Ví như cả đến thời gian
Hoặc đa chiều kích quả còn nói chi

Platon, Aristote … lạ gì
Muôn đời đều thảy những người triết gia
Nhưng Einstein dẫu bao la
Cũng luôn chỉ (một) Khoa học gia khác nào

Cả như Đức Phật thảy cao
Vẫn đều kể được Ngài vào triết gia
Hay là đến Chúa Jesus
Cũng nhà tư tưởng có đâu lạ nào

Thành ra Khoa học chẳng cao
Mà toàn cụ thể trong đời vậy thôi
Chức năng vốn dịnh vậy rồi
Đều trong vật chất mới thời mục tiêu

Chỉ riêng Triết học tinh thần
Hướng về siêu việt mọi phần khác xa
Đó toàn mới thảy chiều cao
Còn riêng Khoa học nhằm vào thế gian

Khác chi Các Mác ngu toàn
Quy đều vật chất thế gian lạ gì
Thành ra trí tuệ có chi
Chỉ hai chiều thảy còn gì là cao

Mới thành học thuyết tào lao
“Độc tài vô sản” khác nào tiếu lâm
Biến thành nhân loại toàn hâm
Còn đâu độc lập còn nào tự do

Khiến làm Mác thảy tội đồ
Của toàn lịch sử quả nào ra chi
Gạt người dốt nát ngu si
Thảo nào thuyết Mác khác gì ngu dân

ĐỈNH NGÀN
(03/4/19)

**

VÔ THẦN VÀ HỮU THẦN

Cái thằng Chế Hiếu ngu đần
Nó nào có biết hữu thần là chi
Bởi vì duy vật lạ gì
Kiểu đầu bò thảy biết chi thánh thần

Mới toàn ăn nói cù lần
Tưởng đều “vật chất” vạn phần mới cao
Kiểu như Mác hiểu tào lao
“Vật” mà “biện chứng” lẽ nào không ngu

TẾU NGÀN
(02/4/19)

**

MẤY CẤP TU HÀNH

Đạo nào cũng giống vậy thôi
Tu hành nhiều cấp có nào lạ chi
Đầu tiên tu đại khác gì
Để nhằm có chỗ đặng thì nương thân

Cao hơn tu để phước phần
Nhắm mình lên được thiên đàng về sau
Hay là cũng đạt niết bàn
Đều nhằm vụ lợi có toàn khác chi

Chỉ tu đúng mức khả khi
Là tu để chứng những gì mình yêu
Tu này quả thật không nhiều
Thảy đều chỉ đếm trên đầu ngón tay

Vậy tu đâu có toàn hay
Còn tùy mục đích khác nhau mới là
Tu cao mới đúng thật thà
Còn đều thu thấp khác nào tiếu lâm

TẾU NGÀN
(02/4/19)

**

BỞI VÌ

Bởi vì Đảng lãnh đạo toàn
Hội, Ban, Đoàn thảy phải càng làm theo
Dại gì mà nói mình lèo
Cốt làm mấy món ăn chơi đủ rồi

68.000 tỷ ít nào
Mỗi năm tiêu phí có nào quan tâm
Để nhằm trang trí mọi phần
Thêm nhưn thêm nhị Đảng cần thế thôi

TẾU NGÀN
(02/4/19)

**

THƠ KIỂU BẢY CHỮ

Xưa thơ bảy chữ hay làm lắm
Nhưng mãi lâu rồi chẳng nhớ ra
Thuận tay nay viết toàn lục bát
Quên thảy thơ kia tuổi học trò

Đôi khi hứng thú làm tám chữ
Giống kiểu thơ tình những lúc xưa
Nhưng ngẫm lại rồi non thế kỷ
Làm thơ lục bát vẫn toàn ưa

TẾU NGÀN
(02/4/18)

**

THÁI ĐỘ CON NGƯỜI
SỐNG TRONG CUỘC ĐỜI

Con người khác với vật nuôi
Người cần chủ động vật đều cho ăn
Nên người phải có nhân văn
Biết điều suy nghĩ mới toàn văn minh

Còn đều dơ dáng dại hình
Xu thời phụ thế cũng thành ra chi
Mọi điều thảy thảy qua đi
Nhưng trừ giá trị con người dài lâu

Nên thành mọi cái trên đời
Phải nhằm suy nghĩ đúng rồi mới theo
Còn không chỉ có toàn lèo
A dua một thuở thảy đều ra chi

Bởi vì sống phải khả khi
Vì mình mà cũng lắm khi vì đời
Sống nhằm cốt lợi mình thôi
Như loài gián chuột cũng nào ra chi

XUÂN NGÀN
(02/4/19)

**

THẰNG ĐẦU BÒ

Đúng là thằng thảy đầu bò
Nói về sử học có nào biết chi
Chỉ toàn một hạng cu li
Óc đầu nô lệ mới thì thế thôi

Nó là họ Chế đúng rồi
Lại xưng Trung Hiếu quả thời toàn ngu
Hiếu Trung kiểu thảy ruồi bu
Chỉ đồ mạt hạng có nào lạ chi

Thảy đều giọng điệu ngu si
Dạy chi nói nấy còn chi con người
Khác nào trí thức đầu bò
Chắc thằng Miền Bắc tò tò vậy thôi

Miền Nam dễ giống chút nào
Nhất là thời điểm trước ngày bảy lăm
Có nào ai bắt buộc ai
Nó loài đĩ điếm quy toàn bá vơ

VIỄN NGÀN
(02/4/19)

**

TÔN GIÁO VÀ TRIẾT HỌC

Hôm nay bỏ chút thì giờ
Nói điều này để mọi người nghe chơi
Vốn điều cao nhất trên đời
Nhưng mà ai cũng thảy đều biết sao

Tức là Triết học thế nào
Cũng như Tôn giáo khác nhau điểm gì
Cả hai tuy thảy tư duy
Nhưng là khác chỗ hướng đi rõ ràng

Tuy dầu khởi điểm giống toàn
Cũng đều thắc mắc thế gian là gì
Hỏi rằng Chân lý là chi
Nhằm tìm nguồn gốc có gì khác đâu

Nên luôn Triết học dẫn đầu
Để rồi Tôn giáo mới thời theo sau
Thành luôn Giáo chủ triết gia
Thích Ca bởi vậy có xa đâu nào

Chỉ điều Triết học lên cao
Trừ phi dừng lại để vào thế gian
Mới thành Tôn giáo rõ ràng
Phật nhằm thị chúng có toàn lạ đâu

Jesus cũng vậy khác nào
Trước tiên thắc mắc Trời cao là gì
Để nhằm định hướng cách đi
Nhắm đời cứu rỗi còn gì lạ sao

Thành nên Giáo chủ mới cao
Tín đồ cả thảy toàn người đi theo
Chỉ đều tín ngưỡng mọi điều
Trừ riêng Giáo chủ tự mình thấy ra

Thành nên cũng giống Triết gia
Mới đều hướng tới bao la tột cùng
Con đường thảy chẳng ngại ngùng
Trải dài hun hút cả đời dấn vô

Nên thường thoát tục lạ nào
Không màng danh lợi đều vào loại siêu
Tư duy luôn thảy có nhiều
Chỉ về tiền bạc mới nghèo hơn ai

Vài dòng như vậy quả hài
Nhưng mà đủ để mọi người biết thêm
Bởi như nếu giữ mình ên
Chẳng nhằm san sẻ cũng nào hay chi

PHƯƠNG NGÀN
(02/4/19)

**

TUYÊN BỐ VỀ BIỂN ĐẢO
TRONG TÌNH THẾ HIỆN NAY

Tưởng đâu Nhà nước nói gì
Ai ngờ thảy chỉ cũng thì sĩ phu
Một trăm bốn mốt con người
Thành phần đủ cả quả cần hoan nghênh

Từ trí thức đến bình dân
Trong và ngoài nước mọi phần đáng khen
Đưa ra lý lẽ chặt toàn
Dễ mà Trung Quốc chạy làng được sao

Trước đây chúng chiếm Hoàng Sa
Bây giờ lại lấy Trường Sa kết vào
Thật đều thái độ hồ đồ
Đã thành xâm lược khác nào Việt Nam

Công hàm của Phạm Văn Đồng
Hớ hênh ngày trước khiến không ra gì
Tàu nhằm lợi dụng phủi đi
Một phần biển đảo của thì nước ta

Quả thành một chuyện xót xa
Nhưng dân lên án vẫn là tới đâu
Mà cần Nhà nước mới hầu
Ra tay quyết định về lâu về dài

Buộc Tàu phải trả lại mình
Việc toàn quan trọng có làm được không ?
Còn đều kiểu nói viễn vông
Chữ Vàng bốn Tốt thảy mong được gì

Thành nên lịch sử khác chi
Hiện giờ chính lúc thử vàng là đây
Bởi vàng mà để lâu ngày
Khác nào không khéo bùn thành cứt trâu

Vậy cần quyết định cho mau
Diên Hồng Hội Nghị để hầu công minh
Chiến tranh nếu nhắm hòa bình
Cũng nào đâu sợ nước mình lỗi sao

Thành ra mặt trận thế nào
Nếu cần Quốc tế lẽ nào lặng im
Cả như gọi đến Đồng minh
Cũng nên quyết liệt tránh toàn cô đơn

Đó là tất cả nguồn cơn
Nay cần giải quyết cho xong một lần
Lỡ chơi với gấu với ong
Chẳng cao tay hỏi sẽ còn ra chi ?

BIỂN NGÀN
(02/4/19)

**

LỜI CỦA EINSTEIN

Dễ chi ác thắng hiền lành
Nhưng khi ác thắng cũng đành làm thinh
Tạo cho ác thảy lộng hành
Thành ra ác thắng hiền lành chứ sao

Đúng không thử luận xem nào
Thông minh ai sánh được bằng Einstein
Nhìn qua đã rõ liền liền
Chuyện toàn đơn giản nhãn tiền thế thôi

TẾU NGÀN
(02/4/19)

**

KHÓ TIN

Bây giờ chuyện cá tháng tư
Đã thành chuyện cá tháng mười cả thôi
Ai mà có hưỡn tin nào
Bát thầu Trung Quốc làm đường Bắc Nam

Đặc Khu cũng vậy thảy toàn
Không không có có chỉ càng hoài nghi
Bởi vì miệng lưỡi lạ gì
Nói không rồi có khác chi gió lùa

TẾU NGÀN
(02/4/19)

**

TRỊNH CÔNG SƠN

Miền Nam hẳn mãi nhớ hoài
Anh chàng nhạc sĩ loi choi một thời
Nhạc gieo phản chiến mọi nơi
Cuối cùng ra mặt vào ngày tháng tư

Đó ngày chính xác ba mươi
Lên Đài ca hát ở ngay Saigon
Vui mừng giải phóng đã toàn
Sơn thành đổi lốt quả càng tiếu lâm

TẾU NGÀN
(02/4/19)

**

THẢY ĐỀU

Thảy đều do Mác mà ra
“Độc tài vô sản” thảy mà lạ chi
“Công nhân” không có kể gì
Thành phần “bần cố” quả thì thế vô

Tạo nên “cách mạng” ào ào
Trên toàn thế giới lẽ nào không vui
Từ Nga lan rộng khắp nơi
Lênin tiếp Mác hẳn thời vậy thôi

Nguyên nhân bởi tại đâu nào
Mác vì mê tín tin vào Hegel
Lấy điều “biện chứng” làm nền
Cho rằng tư sản sẽ thành “tự chôn”

Để cho “vô sản” lên toàn
Khiến cho xã hội chỉ càng thụt lui
Nên xem dạng chữ bùi ngùi
Cũng “vua” cả thảy dùi cui khác nào

Nên chi thế giới ba đào
Có mà đất nước dễ nào lại không
Toàn đều nói lắp một dòng
Kiểu hoài công thức có nào tư duy

Thành nên “lãnh đạo” được gì
Chỉ đều gác cửa hẳn thì thế thôi
Gác sao đừng để ai vào
Nhằm cho “vô sản” chẳng ngoài mới vui

TẾU NGÀN
(02/4/19)

**

TIN GIẢ

Bây giờ tin giả tràn lan
Dễ đâu căn cứ mà toàn cười thôi
Tin về việc Bộ Ngoại giao
Đã đòi Trung Quốc Hoàng Sa trả liền

Nếu không chiếm lại ưu tiên
Hợp cùng với Mỹ lẫn liền Châu Âu
Quả là tin cá tháng tư
Nghe toàn tếu táo bây chừ lạ chi

TẾU NGÀN
(02/4/19)

**

“CÔNG” VÀ TỘI
CỦA CHÙA BA VÀNG

Ba Vàng “công” ở chỗ nào
Dám toàn đi nói tào lao vậy cà
Khác gì nó thảy quỷ ma
Chùa làm mê tín gọi là chùa sao ?

Sư quốc doanh quả hay nào
Trụ trì Thiếu tá Công an lạ gì
Vậy nên giải thích rõ đi
Công đây “công tác” khác gì tội sao !

TẾU NGÀN
(02/4/19)

**

SỰ KHÁC BIỆT
CHỈ VÌ GIÁO DỤC

Dưới thời phong kiến xa xưa
Nước ta vẫn có thiên tài Nguyễn Du
Cả Đoàn Thị Điểm khác sao
Và bao người nữa cũng đều tài năng

Hay thời Pháp thuộc phải chăng
Thực dân chiếm đóng vẫn đều thế thôi
Văn chương âm nhạc một thời
Với bao tác phẩm để đời lạ chi

Miền Nam xưa cũng khác gì
Tinh thần nghệ thuật quả khi đầy trời
Bao nhiêu tác phẩm ra đời
Nhất là âm nhạc mọi người đều yêu

Sao nay lại hóa tiêu điều
Có chi thơ nhạc ra hồn nào đâu
Mà toàn thô nhám chỉ hầu
Tâm hồn chẳng thấy chiều sâu chút nào

Cái gì làm thảy tào lao
Bởi người còn có chút nào tự do
Mà toàn sản phẩm đúc lò
Cá mè một lứa tò vò nguyên con

Lấy chi mà có tâm hồn
Chỉ toàn công thức đèo bòng vậy thôi
Thành ra ai hại con người
Làm cho xã hội khác nào tầm vơ

NON NGÀN
(02/4/19)

**

THẾ GIỚI FACEBOOK

Giống như thế giới ngoài đời
Nhưng đều toàn ảo chỉ thời thế thôi
Bao gồm đủ mọi dạng người
Hệt như thế giới bình thường khác chi

Đến mà cũng có ra đi
Dễ nào đếm thảy mọi người được sao
Mấy khi gặp được từng người
Chỉ nhìn thấy ảnh cũng nào mà tin

Chỉ đều trao đổi trước tiên
Là trên ý tưởng gắn liền với nhau
Còn như để thảy dài lâu
Có khi sau lại bốc hơi cả toàn

Thế nên bè bạn mọi đàng
Bốn phương cụ thể đâu oan vài người
Vì thường chỉ gió thoảng ngoài
Bởi người sâu sắc dễ tìm nhiều sao

Thành ra Facebook trước sau
Chỉ đều thế giới hiểu nhau ít người
Đâu cần số lượng phải nhiều
Mà cần chất lượng mới điều tự nhiên

Tạo ra lợi ích mọi miền
Tùy theo hữu dụng nhãn tiền vậy thôi
Tức chơi mà ích cho đời
Nhưng mà dẫu ích vẫn chơi thảy toàn

NGÀN PHƯƠNG
(01/4/19)

**

TRANH LUẬN

Chân dài ít thấy cặp mông
Chỉ duy chân ngắn mới gồng lên thôi
Khiến thành tranh luận dài dài
Nhưng tùy sở thích có nào khác đâu

TẾU NGÀN
(01/4/19)

**

VIỆC XƯA VIỆC NAY

Ngày xưa Các Mác bảo rồi
Mọi thằng tư bản thảy tồi khắp nơi
Chỉ đều bóc lột vậy thôi
Có nào tử tế với người công nhân

Khiến thành cổ vũ rần rần
Phải làm cách mạng toàn phần thế gian
Đấu tranh giai cấp đẩy toàn
Để thằng tư bản phải mình tự chôn

Qua non thế kỷ héo hon
Liên Xô lại đổ nào còn chi mô
Trong khi Mỹ vẫn lên cao
Còn Tàu phát triển hơn nào Đài Loan

Khác chi ông Mác quê toàn
Dân ta cũng phải ngỡ ngàng xiết bao
Giờ đành xuất khẩu ào ào
Đi qua tư bản đặng hầu làm thuê

Nói ra nghe quả nặng nề
Nhưng mà sự thật mọi bề khác đâu
Tiền đem về cất nhà lầu
Từ Nam chí Bắc có nào lạ chi

Vậy thì chân lý là gì
Ở nơi thuyết Mác có thì đúng không
Hay là vẽ rắn thêm chân
Để nay mới phải mọi phần trớt huơ

TẾU NGÀN
(01/4/19)

**

NGỠ NGÀNG

Nghênh ngang khiến thảy ngỡ ngàng
Một người phụ nữ giữa đàng thoát y
Trật quần ngồi đái xì xì
Cần chi văn hóa cần gì văn minh

Đúng là tiến bộ dân mình
Phớt lờ truyền thống quả tình lạ sao
Chỉ cần tiện ích mới cao
Óc đầu cách mạng có nào ai hơn

TẾU NGÀN
(01/4/19)

**

LÀM BÁO

Mấy tay làm báo cũng hay
Hễ trên đã bảo dễ đâu dám từ
Nên thành đều thảy tựa như
Nô tì hạng bét đến chừ lạ sao

Thành ra cách mạng quả cao
Cắt chân báo chí từ ngày đầu tiên
Tứ quyền phân lập dẹp liền
Hóa vua một cõi nhãn tiền khác đâu

TẾU NGÀN
(01/4/19)

**

QUA RỒI

Bây giờ thời ấy qua rồi
Mấy thằng văn nghệ có nào ai ưa
Chúng toàn Miền Bắc biết thừa
Thảy đồ khuyển mã lạ chưa trên đời

Chế Lan Viên rõ ngời ngời
Bác Hồ được ví tợ thời Bác Mao
Còn tay Tố Hữu ối dào
Nịnh đều hai “Bác” khác sao chó hùa

TẾU NGÀN
(01/4/19)

**

XUÂN VÀ HOA

Xuân đi hoa rụng hết rồi
Nhưng xuân lại đến hoa thời đua nhau
Việc đời cứ vậy khác đâu
Trừ ra tuổi hạc trên đầu còn nguyên

Vậy nên xuân vẫn nhãn tiền
Mang hoa luôn đến mọi miền trần gian
Đêm qua nghĩ thảy hoa tàn
Đâu ngờ đến sáng thấy còn nhành mai

NGÀN THƠ
(01/4/19)

**

TÔN GIÁO LÀ “THUỐC PHIỆN”

Ngày xưa ông Mác nói ngông
Quy toàn “thuốc phiện” của dân lạ gì
Khiến cho Tôn giáo dại chi
Đi theo ông Mác có khi nào còn

Qua non thế kỷ dập dồn
Bây giờ mác xít đã dần im re
Khác nào thực tế chẻ hoe
Mác tiêu Tôn giáo lại nhè đi lên

Quả là ý tưởng bông phèn
Bụng mình thấp kém cho rằng bao la
Bởi vì duy vật sa đà
Thiêng liêng phủi hết bộ mà khác sao

Để thành ra chuyện tào lao
Mác làm thuốc phiện dụ người đi theo
Trong khi Tôn giáo chẳng lèo
Tự do cảm hóa đâu nào ép ai

TẾU NGÀN
(01/4/19)

**

NÓI NGANG

Giữa làng chị Tám nói ngang
Ba năm chồng chết chửa hoang hồi nào
Đừng nhìn cái bụng nói phao
Bụng dầu có bự đâu nào chữa hoang

Thành nên thua hết cả làng
Bởi ai thắng được kiểu ngang dễ nào
Già mồm mới kế sách cao
Đạp đầu quần chúng lẽ nào chẳng yên

TẾU NGÀN
(01/4/19)

**

TOÀN THỂ VÀ THÀNH PHẦN

Đảng viên làm đảng thành ra
Nguyên nhân cấu tạo có mà lạ sao
Ngày nay hư hỏng ào ào
Nên về tổng thể dễ nào còn nguyên

Khiến cho thực tế nhãn tiền
Giờ mà muốn sửa ưu tiên chỗ nào
Sửa trên liệu dưới được sao
Còn mà sửa dưới cả bao nhiêu người

Nói vui thiên hạ đừng cười
Luật đời mâu thuẫn vốn thời tự nhiên
Đó điều Mác nói trước tiên
Quy cho lịch sử mọi miền khác đâu

Thành nên nếu khách quan rồi
Dễ nào triệt được quả thời nhiêu khê
Độc tài thêm lại não nề
Bởi đâu ai dám tìm nào đường ra

DẶM NGÀN
(01/4/19)

**

TRƯNG NỮ VƯƠNG

Việt Nam con cháu Âu Cơ
Nên thành đã có hai bà Nữ Vương
Đánh cho Tô Định bẹp sườn
Ngày nay sao để mất toàn Hoàng Sa ?

SÓNG NGÀN
(01/4/19)

**

NÓI DỐI VÀ NÓI THẬT

Ở đời nói thật là ngu
Phải cần nói dối kẻ thù mới thua
Nên càng nói dối búa xua
Kẻ thù hoảng hốt đành đua chạy dài

Liệng luôn cả áo cả quần
Cả giầy cả dép tưng bừng một phen
Để rồi ai nấy đều khen
Cuối cùng tất cả nhăn răng cùng cười

TẾU NGÀN
(01/4/19)

**

TÍNH CHẤT CAO BỒI MỸ

Mỹ luôn có chất cao bồi
Chạy lung tung mãi chẳng ngồi được yên
Khi cần quất ngựa truy phong
Như Miền Nam cũ ỏng ong lạ gì

Nay thì tình thế khác đi
Quay về ve vãn quả thì cũng vui
Bởi luôn cái máu cao bồi
Có toàn trong Mỹ từ hồi xa xưa

Hai lần Thế chiến nào chừa
Chạy đôn chạy đáo búa xua một thời
Hăm chơi Thế chiến thứ ba
Khi Liên Xô ẳm Cuba trong lòng

Mới thành mang tiếng “sen đầm”
Thảy trên quốc tế có lầm được sao
Trận Trân Châu Cảng thua đau
Liệng bom nguyên tử lúc sau để trừ

TẾU NGÀN
(01/4/19)

**

BA XÀM

Chỉ vì anh Mác ba xàm
Đã đưa nhân loại đến toàn ngu ngơ
Tam quyền bác bỏ dại khờ
Tạo thành độc đoán ú ơ rõ ràng

Thông minh anh chẳng có toàn
Chỉ ham chơi trội khiến càng u mê
Làm cho thế giới ê chề
Cả non thế kỷ nặng nề vì anh

TẾU NGÀN
(01/4/19)

**

NGÀY NAY NGÀY XƯA

Học trò lớp mới ngày nay
Ít khi hiểu được lớp người ngày xưa
Chỉ vì chẳng biết vui đùa
Do toàn “học Bác” búa xua vậy mà

Học làm răng sún giơ ra
Tưởng đâu học mãi cũng là có răng
Ngờ sao toàn mất cân bằng
Tạo thành chỗ hủng sún răng rõ ràng

TIẾU  NGÀN
(01/4/19)

––

MỤC LỤC

9999.         CHUYỆN MUA BÁN “ĐIỂM” (03/4/19)
10000.      QUAN BỰ (03/4/19)
10001.      LẠ KỲ (03/4/19)
10002.      FACEBOOK TÀI TÌNH (03/4/19)
10003.      TƯ DUY CON NGƯỜI (03/4/19)
10004.      VẬY À ? (03/4/19)
10005.      TRĂNG KHUYA (03/4/19)
10006.      THUYỀN GIẤY TÍ HON (03/4/19)
10007.      ĐÚNG HAY SAI ? (03/4/19)
10008.      NGƯỢC ĐỜI (03/4/19)
10009.      THIÊN TỬ VÀ THÁI GIÁM (03/4/19)
10010.      PHẬT VÀ CHÚA (03/4/19)
10011.      THỦ VÕ (03/4/19)
10012.      DÙ AI (03/4/19)
10013.      CON NGƯỜI (03/4/19)
10014.      KHOA HỌC VÀ TRIẾT HỌC (03/4/19)
10015.      VÔ THẦN VÀ HỮU THẦN (02/4/19)
10016.      MẤY CẤP TU HÀNH (02/4/19)
10017.      BỞI VÌ (02/4/19)
10018.      THƠ KIỂU BẢY CHỮ (02/4/18)
10019.      THÁI ĐỘ CON NGƯỜI SỐNG TRONG CUỘC ĐỜI
(02/4/19)
10020.      THẰNG ĐẦU BÒ (02/4/19)
10021.      TÔN GIÁO VÀ TRIẾT HỌC (02/4/19)
10022.      TUYÊN BỐ VỀ BIỂN ĐẢO TRONG TÌNH THẾ
HIỆN NAY (02/4/19)
10023.      LỜI CỦA EINSTEIN (02/4/19)
10024.      KHÓ TIN (02/4/19)
10025.      TRỊNH CÔNG SƠN (02/4/19)
10026.      THẢY ĐỀU (02/4/19)
10027.      TIN GIẢ (02/4/19)
10028.      “CÔNG” VÀ TỘI CỦA CHÙA BA VÀNG
(02/4/19)
10029.      SỰ KHÁC BIỆT CHỈ VÌ GIÁO DỤC (02/4/19)
10030.      THẾ GIỚI FACEBOOK (01/4/19)
10031.      TRANH LUẬN (01/4/19)
10032.      VIỆC XƯA VIỆC NAY (01/4/19)
10033.      NGỠ NGÀNG (01/4/19)
10034.      LÀM BÁO (01/4/19)
10035.      QUA RỒI (01/4/19)
10036.      XUÂN VÀ HOA (01/4/19)
10037.      TÔN GIÁO LÀ “THUỐC PHIỆN” (01/4/19)
10038.      NÓI NGANG (01/4/19)
10039.      TOÀN THỂ VÀ THÀNH PHẦN (01/4/19)
10040.      TRƯNG NỮ VƯƠNG (01/4/19)
10041.      NÓI DỐI VÀ NÓI THẬT (01/4/19)
10042.      TÍNH CHẤT CAO BỒI MỸ (01/4/19)
10043.      BA XÀM (01/4/19)
10044.      NGÀY NAY NGÀY XƯA (01/4/19)



––


No comments :

Post a Comment