Friday, April 12, 2019

TẬP THƠ "KẺ SĨ" TIẾP THEO - (228)


TẬP THƠ “KẺ SĨ”
TIẾP THEO, SỐ 228


ĐIỀU NAN GIẢI VỀ
VỤ TRỊNH VĨNH BÌNH

Bây giờ đã thắng kiện rồi
Nhưng tiền đâu có để bồi đền ông
Tại vì lút khẳm lụt nợ công
Còn dân phải trả có công bằng nào

Khác chi thành chuyện tầm phào
Những thằng làm trật chết rồi từ lâu
Vậy cho sai áp trước sau
Những gì tham nhũng chúng hầu chuyển qua

TẾU NGÀN
(12/4/19)

**

THÓI QUEN HÈN KÉM

Nhiều người quen thói đớn hèn
Chỉ cho quyền lực luôn hằng tối cao
Biết chi công lý thế nào
Một dân tộc vậy tào lao muôn đời

Bởi còn ý nghĩa đúng sai
Để thành giá trị cho thời văn minh
Còn mà chỉ có luật rừng
Thảy toàn vô đạo đâu từng nhân văn

NGÀN DẶM
(12/4/19)

**

MỘT THỜI RỒI QUA

Một thời nội chiến rồi qua
Hai miền Nam Bắc bộ mà khác sao
Để chờ lịch sử dài lâu
Cũng làm sáng tỏ có đâu tầm phào

Trăm năm Trịnh Nguyễn thế nào
Còn nay ý hệ quả đều lạ hơn
Nhưng ai có biết nguồn cơn
Trừ vài người lính ngậm hờn trong tâm

Nhạc thơ nay vẫn đều còn
Hai miền hợp lại với dòng văn xuôi
Biết bao tác phẩm ngậm ngùi
Trừ ra những thứ thảy cho tuyên truyền

Chúng đều một loại rẻ tiền
Của ai cầm cáng gạt liền toàn dân
Thành ra thảy chỉ vô luân
Có đâu nhân bản lòng dân giữa người

TRĂNG NGÀN
(12/4/19)

**

THÙ TẠC

Thức ăn gắp bỏ cho nhau
Hai bên thù tạc đãi hầu Nixon
Trong khi xác chết đầy đồng
Tại miền Nam Việt quả không thể ngờ

Dễ nào cộng sản ngây thơ
Dễ nào tư bản mà khờ được sao
Thảy đều tính thấp tính cao
Đãi đằng đi trước nuốt vào chờ sau

TẾU NGÀN
(12/4/19)

**

NGƯỢC ĐỜI

Ngày nay sao lại ngược đời
Nông dân giàu thảy ai nghèo nữa sao
Khác gì chưởi Mác tào lao
Nhưng ông Thủ tướng đâu nào có hay

TẾU NGÀN
(12/4/19)

**

ĐỊA CẦU PHẢI ĐỨNG THẲNG

Địa cầu phải đứng đành rành
Mới đều bốn phía cân bằng chứ sao
Còn nghiêng “biện chứng” thế nào
Toàn sai thuyết Mác nên cần dẹp đi

TẾU NGÀN
(12/4/19)

**

AI MÀ GIÚP ĐƯỢC

Ai mà giúp được cô đâu
Bởi toàn bốn phía thành cao lạ gì
Nên đành ráng chịu trận đi
Nếu không đồng lõa cố thì nằm yên

Nắm yên còn ráng im lìm
Bởi nhằm ngọ ngậy bị nhìn vào ngay
Chỉ điều im mãi đâu hay
Biến toàn ẩn ức có nào vui đâu

TẾU NGÀN
(12/4/19)

**

TẢNG BĂNG CHÌM

Công khai gian lận điểm thi
Báo Thanh niên ví quả gì hay hơn
Cho là như tảng băng chìm
Dù to vô số lẽ nào thấy đâu

Đúng là nhận thức toàn hay
Bảo nền giáo dục khác chi tuyệt vời
Phần chìm ai đập được nào
Bởi vài tia nắng rọi đều bên trên

TẾU NGÀN
(12/4/19)

**

Ý NGHĨA CON NGƯỜI Ở ĐỜI

Con người muôn thuở ở đời
Tâm hồn luôn chính đâu nào xác thân
Đâu nào quyền lợi công danh
Mà điều đạo đức mới nhân thật tình

Đầu tiên đạo đức cho mình
Sau vì xã hội mới thành người khôn
Còn đều chỉ biết bon chen
Tâm hồn ích kỷ khó bằng chi ai

Vậy nên mọi kẻ chân tài
Giấu mình thành mới hơn ai trên đời
Tại vì chẳng muốn mình hơn
Đó toàn mới thảy nguồn cơn tinh thần

Bởi tinh thần quý mọi phần
Đó là trí tuệ lẫn phần tâm linh
Người khôn luôn tự nhận nhìn
Chỗ nào còn yếu để nhằm tiến lên

NẮNG NGÀN
(12/4/19)

**

CON NGƯỜI VÀ CON CÁ

Cá bao giờ bắt được người
Chỉ người bắt cá mới điều toàn hay
Cả như con nít nói ngay
Vẫn ăn được cá hóa ra buồn cười

Thành ra toàn thảy con người
Linh ư vạn vật có đời nào không
Trừ khi tự chối lấy mình
Quay về nhiên giới khiến đều vô luân

TIẾU NGÀN
(12/4/19)

**

QUÂN TỬ VÀ TIỂU NHÂN

Mọi điều Khổng tử nói rồi
Từ ngàn năm trước luôn cần nên xem
Thế nào quân tử tiểu nhân
Bực thầy vạn thế nào còn thiếu chi

Thành chê Khổng tử lạ gì
Kiểu bầu đo biển quả khi buồn cười
Dẫu ai chẳng thích người Tàu
Nhưng mà Khổng Lão vẫn hầu thánh nhân

PHƯƠNG NGÀN
(12/4/19)

**

CƯỜNG QUYỀN
VÀ CÔNG LÝ

Cường quyền cũng thảy con người
Còn về công lý cũng người chứ ai
Đấu tranh để một không hai
Ngàn đời cũng vậy có nào mà không

Thành ra Mác kẻ ngu đần
Bảo giờ thế giới “đại đồng” tiến lên
Cái ngu nếu chỉ mình ên
Dẫu toàn sai trái cũng nên nỗi nào

Nhưng nhằm phỉnh gạt ào ào
Thảy toàn lịch sử lẽ nào không chê
Làm cho thế giới ê chề
Chết trên trăm triệu mạng người ích chi

Còn người sống cũng cu li
Bởi không phải chết dại gì nói sao
Thành nên Mác thảy tào lao
Làm đời nô lệ hô hoài tiến lên

Khác gì ý nghĩa bông phèn
Bởi toàn cuồng tín ối mèn đéc ơi
Biến đời thành chỉ cuộc chơi
Đặng cho thiểu số khắp nơi tung hoành

Khiến toàn nhân loại tanh bành
Trùm mền nằm đó quả thành vô luân
Bởi vì hủy diệt tưng bừng
Tự do dân chủ hỏi còn nói sao

“Độc tài vô sản” ào ào
Tội đồ của Mác đã toàn muôn năm
Chỉ vì não trạng cà lăm
Thảy đều mê tín vào toàn Hegel

Lấy điều “biện chứng” làm nền
Tưởng hay nhưng lại hóa toàn thành ngu
Làm cho Mác kiểu ruồi bu
Thông minh chẳng có hại đời đến nay 

THƯỢNG NGÀN
(12/4/19)

**

VỤ TRỊNH VĨNH BÌNH
VÀ CÔNG LÝ LOÀI NGƯỜI

Lý công là chuyện cuộc đời
Nên thành công lý loài người phải theo
Công bằng phải thảy toàn đều
Quyền chi ngang ngược với người thế gian

Thảy đều ý nghĩa nhân quyền
Cũng là mục đích nhân văn ở đời
Công bằng của phải làm ra
Có đâu cướp cạn người ta được nào

Khiến thành thuyết Mác tào lao
“Đấu tranh giai cấp” lẽ nào không ngu
Xúi đời làm chuyện ruồi bu
Thảy toàn cướp đoạt thiên thu lạ gì

Mới thành gây chuyện thị phi
Khắp toàn thế giới dễ gì ai ưng
Cuối cùng thảy phải chết chùm
Liên Xô tiêu mất Đông Âu chẳng còn

Diệt trên trăm triệu mạng người
Cả toàn thế giới bộ mà tốt sao
Đất đai cướp thảy rào rào
Để làm “cộng sản” ối dào là vui

Việt Nam toàn thảy bùi ngùi
Chảy trào nước mắt vào ngày bảy lăm
Nhưng nào ai dám nói toàn
Cả người cộng sản quả càng éo le

Làm thành “giải phóng” chẻ hoe
Biến toàn lộn ngược đỏ hoe cuộc đời
Đều hoài dở khóc dở cười
Trịnh Vĩnh Bình đó cũng người vô duyên

Bảy lăm đào tẩu mọi miền
Cuối cùng trụ lại đất hiền Hà Lan
Kinh doanh thành đạt bạt ngàn
Quay về nhằm giúp lại toàn quê hương

Ngờ đâu số mạng thảm thương
Vàng gần trăm ký hóa toàn tay không
Tiền trên hai triệu đô la
Dẫu đâu có cánh vậy mà toàn bay

Vì đều mọi cách tịch thu
Chiếu theo chính sách ruồi bu lạ gì
Tại vì Lê Mác mê ly
Diệt toàn “tư sản” có gì lạ sao

Vính Bình “phủi đít” chạy ào
Về làm “vua” lại chả giò Hà Lan
Từ đây lịch sử sang trang
Đút đơn đi kiện quả toàn tới nay

Tới giờ kết quả cũng hay
Bởi toàn thắng kiện ai ngờ vậy sao
Việt Nam đành phải nghẹn ngào
Bồi thường 47 triệu 500 ngàn đô la

Lại còn cộng phí của Tòa
Tròm trèm gần khẳm đô la tám ngàn
Đúng là vụ án không oan
Nổi thành thế kỷ ai toàn chẳng vui

Bởi vì công lý ở đời
Nơi nào cũng vậy có thời khác chi
Ngàn năm đều thế lạ gì
Vậy mà Các Mác ngu si dẹp toàn

Làm đời đảo lộn ngổn ngang
Nhân danh “công lý” quả càng tiếu lâm
Chỉ đều công lý sai lầm
Mác toàn phịa đặt khiến thành bá vơ

Chỉ vì quan điểm dại khờ
Ngược toàn khoa học ngược toàn nhân văn
Loài người khống chế thảy bằng
“Độc tài vô sản” Mác toàn tội cao

ĐẠI NGÀN
(12/4/19)

**

NỀN GIÁO DỤC ƯU VIỆT

Thi thì sửa điểm ầm ầm
Vào cầu thang máy lạì đâm dê xồm
Cả nền giáo dục đỏ lòm
Dạy toàn “ưu việt” thành càng ghê luôn

Nhận ra ai cũng thảy buồn
Nhưng đều nói lén dễ nào công khai
Phải ngoài xưng tụng Bác Hồ
Còn trong Lê Mác ối dào là vui

TẾU NGÀN
(12/4/19)

**

NÓI XÀM

Chỉ toàn những kẻ nói xàm
Nói mà chẳng nhắm có làm được sao
Chỉ đều nói phét lạ nào
Bộ người đứng đó đặng chờ ta lên

TẾU NGÀN
(11/4/19)

**

KẾT QUẢ MỚI CHÍNH

Việc cần kết quả mới hay
Còn mà làm mãi khác đâu chỉ lèo
Giống như cách mạng tháng mười
Câu Lincoln nói có nào lạ sao

Bốn giờ rìu đã mài xong
Mới đem đốn hạ quả đều thấy ngay
Còn mà chặt đại cái cây
Sáu giờ chẳng ngã khác nào thành ngu

TẾU NGÀN
(11/4/19)

**

LẠC ĐIỆU

Ôi thôi sao cháu làm thơ
Thảy đều lạc điệu ai ngờ vậy sao
Chắc là kiểu Cháu Bác Hồ
Nước non chẳng biết quả nào lạ chi

TẾU NGÀN
(11/4/19)    

**

KHÓ ĐA

Giờ mà vì nước khó đa
Bởi toàn nói dóc có mà lạ sao
Thói quen vốn đã hồi nào
Ai từng xây dựng liệu đều biết không

TẾU NGÀN
(11/4/19)

**

LỖ ĐEN

Lỗ đen tít tận thiên hà
Lớn bằng sáu tỉ mặt trời lạ sao
Cách ta sáu chục triệu năm
Theo đường ánh sáng nào còn nói chi

Nhưng trong xã hội lạ gì
Lỗ đen thực tế luôn thì cận ta
Nuốt đều hết thảy gần xa
Bao nhiêu sự thật quả là mới vui

TẾU NGÀN
(11/4/19)

**

TRÍ THỨC LƯU MANH

Đây điều nghịch lý hoàn toàn
Bởi về nguyên tắc khó càng kết vô
Thảy là ngu dốt lưu manh
Còn mà trí thức có thành được sao

Nên chi chỉ một trong hai
Hoặc là trí thức hay là lưu manh
Còn mà thấy vậy rành rành
Đã đều chỉ thảy giả danh lạ gì

MÂY NGÀN
(11/4/19)

**

VIỆC ĐỜI TRÁI NGƯỢC

Nhật vì theo Mỹ mà nên
Hàn nhờ theo Nhật cũng lên vù vù
Việt Nam theo thảy Liên Xô
Để làm cách mạng có nào đến đâu

Giờ Liên Xô đã đổ rồi
Nhật thì ngang Mỹ quả hầu tự nhiên
Hàn đâu thua Nhật nhãn tiền
Chuyện đời trái ngược ai toàn rút ra

Bởi do ông Mác vậy mà
Thuyết ông sai trật liệu mà đúng sao
Theo hòi cũng chẳng tới đâu
Đông Âu chổng gọng hỏi nào khác chi

Việt Nam thành thử lạ gì
Cuối cùng “đổi mới” hóa khi buồn cười
Nhưng mà đã trễ mất rồi
Có chi theo kịp nước Hàn nào nữa đâu

NON NGÀN
(11/4/19)

**

KINH T THI TRƯỜNG
VÀ VĂN HÓA TRUY
N THNG

Th
trường quy lut khách quan
Còn ph
n truyn thng t ngàn năm nay
C
hai sánh bước mi hay
Có chi mâu thu
n như nhiu người la

Đó đ
u cái di xu xa
Tin theo ông Mác khi
ến là vy thôi
Nên gi
đã thy quê ri
Ch
quan c thy có nào đúng đâu

T
ưởng rng lch s dài lâu
Ph
i lên vô sn mi hu t nhiên
Bi
ết chi Mác ch huyên thiên
B
i đu trái lut th trường l sao

Vì ng
ười đc lp t do
Đó là n
n tàng thy cho th trường
V
y mà Các Mác hoang đường
Cho r
ng tư sn phi thường dit đi

MAI NGÀN
(11/4/19)

**

TỬ VI ĐẨU SỐ

Tử vi ta thấy đúng boong
Ít ra tám chục phần trăm lạ gì
Nên khi còn trẻ thường khi
Vẫn hay trang số khác chi nhiều người

Bây giờ nghiệm lại lạ nào
Nó toàn đúng cả mặc dầu ai tin
Thành ra vật lạ muốn tìm
Nhưng giờ còn bận phải đành cho qua

Bởi vì triết học sa đà
Và làm thơ rỡn thời giờ còn đâu
Nhưng rồi mong sẽ dài lâu
Tử vi xem lại cho hầu siêu hơn

Nói chung trong mọi nguồn cơn
Tử vi khoa học phải cần quan tâm
Nếu dùng triết học làm nền
Tử vi sáng tỏ càng thêm hay toàn 

NON NGÀN
(11/4/19)

**

CHUYỆN NHỎ CHUYỆN LỚN

Hai em mang thảy một tên
Nhưng nào sự kiện có cùng giống nhau
Vậy thì lẫn lộn thế nào
Chỉ cần so lại hẳn đều thấy ra

Một em tình cảnh xót xa
Miệng còn ngậm vú mẹ đà chết ngay
Em kia giống có dễ sao
Nhưng tìm em nọ chộ toàn em đây

Chuyện đời quả thật cũng hay
Điều vô trách nhiệm rõ kìa do ai
Vậy mà cũng dựng tượng đài
Quảng Nam Điện Thọ chẳng hài lắm sao

Chiến tranh tàn hại năm nào
Lính Hàn thảm sát tầm phào lạ chi
Giết qua giết lại khác gì
Duy người còn sống nay thì phải xem

TẾU NGÀN
(10/4/19)

**

THỐI MỒM

Có thằng “tiến sĩ” thối mồm
Ong oang tuyên bố ai nào dại hơn
Nói rằng đã chín mươi năm
Bác Hồ gợi ý hướng theo thị trường

Quả đều nịnh bợ chán chường
Thời gian đó Bác thảy toàn Mác Lê
Nói lời chỉ giống tên hề
Đúng là “trí thức” đầu bò lạ sao

TẾU NGÀN
(10/4/19)

**

TỪ VỆ BINH HỒNG
ĐẾN THIÊN AN MÔN

Từ khi có Vệ binh hồng
Dân Tàu lạc thẳng vào dòng nước đen
Rồi qua được mấy mùa trăng
Thiên An Môn An cũng cầm bằng như xưa

Khác chi đời vẫn cứ mưa
Từ ngày Đặng thế họ Mao lên đài
Lâm Bưu đã thảy chỉ hài
Đều toàn bát nháo chợ trời Trung Hoa

TẾU NGÀN
(10/s4/19)

**

XƯA VÀ NAY

Ngày xưa chống Mỹ mong chờ
Tới khi chiến thắng xây mười lần hơn
Giờ sao chuồn thảy sạch trơn
Nước ngoài dông tuốt ba lơn lạ kỳ

TẾU NGÀN
(10/4/19)

**

CẢNH BÁO SỚM

Chẳng nên sờ nó nghe em
Lá đa vẫn cứ còn nguyên khác nào
Hay em có bị ghẻ lào
Phải tìm thuốc trị lẽ nào gãi suông

Còn mà mắc chứng thủ dâm
Phải mau sớm bỏ đừng mần vậy chi
Nó toàn có hại ích gì
Óc đầu nhầy nhụa dễ chi bằng người

TẾU NGÀN
(10/4/19)

**

HỒNG VỆ BINH

Tàu xưa có vệ binh hồng
Mao từng sử dụng cũng không khác gì
Giống toàn một thứ cu li
Lầy tim lầy óc kể thì cũng hay

Mất toàn ý thức con người
Bởi nào độc lập bởi nào tự do
Mà thành kiểu thứ lâu la
Tưởng lầm mình mới chói lòa hơn ai

Nên chi đời thảy chỉ hài
Người toàn lợi dụng con người trước tiên
Nhân văn teo tóp nhãn tiền
Bởi người đâu có bằng người nữa sao

Thành ra giống chuyện tào lao
Người làm công cụ cho người khiển sai
Khác chi lãnh tụ thảy tài
Khi càng tập hợp được nhiều lâu la

TẾU NGÀN
(10/4/19)

**

TIẾU LÂM

Thôi đi đừng có tiếu lâm
Ai cho đa đảng mà cần tới anh
Cho dầu đảng cướp lập thành
Cướp toàn tham nhũng chia cho dân nghèo

TIẾU NGÀN
(10/4/19)

**

VÀO ĐỜI

Vào đời mà chẳng thích đời
Nên thành mấy trắng trên trời vân du
Mây ngàn bay quả vù vù
Hiện thời trên thảy mười nghìn bài thơ

TIẾU NGÀN
(10/4/19)

**

ĐIỆN BIÊN

Điện Biên một thuở tung hoành
Làm cho Tướng Giáp trở thành ngôi sao
Nên luôn ca ngợi Bác Hồ
Mỗi lần tướng ấy lên Đài cũng vui

Dầu nay chuyện thảy qua rồi
Nhưng nhiều phim ảnh vẫn hoài còn lưu
Để đều xem lại buồn cười
Giáp toàn chú bé thơ ngây dịu hiền

TẾU NGÀN
(10/4/19)

**

GỖ LIM

Gỗ lim mọc ở trong rừng
Để cho cán bộ môi trường thảy xơi
Đốn về chia chác xây nhà
Lim nào chịu nổi đúng là dã man

Nên rừng đều thảy tan hoang
Cũng như non nước điêu tàn khác chi
Dân thành đói khổ lạ gì
Môi trường hủy hoại mấy khi an toàn

TẾU NGÀN
(10/4/19)

**

CHẲNG GIỐNG AI

Kiểu này quả chẳng giống ai
Trong thì xì líp áo dài che thêm
Mỏng the mỏng lét mỏm mềm
Để thành giơ cả xú cheng ra ngoài

Làm cho ai nấy nhìn vào
Chỉ toàn phát ngượng có nào đẹp chi
Bởi ngu thành có lạ gì
Khiến làm hư cả áo dài Việt Nam

TẾU NGÀN
(10/4/19)

**

TÌNH NỒNG

Thời gian rồi cũng trăm năm
Tình nồng mãi giữ giữa ông và bà
Răng dù từng chiếc rớt ra
Đôi tim vẫn thảy đậm đà như xưa

TẾU NGÀN
(10/4/19)

**

NÔNG SỜ

Biển Đông một dãy nông sờ
Dễ nào phân biệt bến bờ là mô
Chỗ nào cũng thấy hắn vào
Khác đâu lãnh thổ của riêng chỉ mình

Thăm dò rồi hút mặc tình
Cho dù ai có la rinh cũng huề
Đúng là cảnh tượng não nề
Xoi xong vét sạch mọi bề tỉnh queo

TẾU NGÀN
(10/4/19)

**

NHẠC TRƯỞNG

Ai làm nhạc trưởng một lần
Để rồi từ đó triệu phần giống nhau
Lập toàn những đội đồng ca
Hễ nghe tiếng trống là ra diễu hành

Dân ta hết mẹ thông minh
Để toàn xập xụi xập xình khác đâu
Thật là ít có trên đời
Ngàn năm đây quả một thời lạ sao

TẾU NGÀN
(10/4/19)

**

CÓ TRÁCH ĐƯỢC AI

Dễ mà có trách được ai
Bởi trong hệ thống phải đều vậy thôi
Tại vì trang bị từ đầu
Chỉ thuần não trạng giống nhau lạ gì

Đâu còn suy nghĩ được chi
Hoàn toàn tự chủ hoàn toàn tự do
Mà đều như lứa tò vò
Con này đậu xuống còn kìa bay lên

Mãi hoài tiếp tục đã thèm
Qua bao thế hệ ối mèn đéc ơi
Bao giờ mới có con người
Thảy đều tự chủ tự mình phát huy

Khiến làm đất nước ra chi
Nếu nhìn đúng nghĩa có gì công dân
Mà toàn đinh ốc vạn lần
Cái nào vặn thảy mọi phần giống nhau

TẾU NGÀN
(10/4/19)

**

LỊCH SỬ CŨNG VUI

Kể thì lịch sử cũng vui
Việt Minh với Pháp đánh vùi 9 năm
Pháp vì còn máu Thực dân
Việt Minh cộng sản Mác Lê lạ gì

Nên dân ta có khác chi
Giữa hai làn đạn tránh thì được đâu
Chuyện này đã biết từ lâu
Nhưng ai dám nói với nhau chút nào

Nên thành sự thật ra sao
Nếu càng che giấu cũng hoài ra chi
Thảy luôn một phách lạ gì
Bao giờ soi sáng mọi điều ẩn che

Thành ra phải nói mà nghe
Người mình tự hại chính mình chứ ai
Tưởng đâu thắng Pháp một mai
Tự do tự chủ ai ngờ bít bung

TẾU NGÀN
(10/4/19)

**

CUỘC CHIẾN VIỆT NAM

Chuyện này chuyện của Việt Nam
Nên tên cuộc chiến làm sao không bàn
Nhưng bàn phải thật đúng toàn
Chính danh mới thảy hiên ngang trên đời

Còn luôn sợ hãi cả rồi
Cái hèn quả khiển con người ra chi
Hoặc vì quyền lợi lạ gì
Bẻ cong sự thật có gì công minh

Mà cần nói đúng sự tình
Mới đều đúng đắn và toàn khách quan
Chỉ vì quyền lợi giang san
Chỉ vì đất nước mới càng chính chuyên

Vậy nên đừng nói huyên thiên
Mà tìm sự thật phải ngay từ đầu
Từ hồi Nhật Bản tới rồi
Gạt chân người Pháp thảy nào khác chi

Rồi thua Thế chiến lạ gì
Chính quyền phải trả lại Trần Trọng Kim
Việt Minh lại mới nổi lên
Cốt làm Cộng sản ai quên được nào

Đầu tiên từ bởi ông Hồ
Thành phần Cộng sản về từ nước Nga
Ghé qua Trung Quốc vốn là
Cùng trong hệ thống phe ta khác gì

Thành nên từ đó mà suy
Liên Xô không có có gì Việt Minh
Thế nên đã rõ sự tình
Còn cần sáng tỏ phải mình đào thêm

Lại còn Trung Quốc gia thêm
Bởi điều quan trọng chính quyền về Mao
Khiến làm Pháp phải té nhào
Sau khi quay lại chiếm hầu Việt Nam

Núp cùng dưới gót quân Anh
Bởi vì họ thảy đồng minh rõ ràng
Sau này việc vẫn diễn toàn
Đều trên nguyên tắc hai đàng đánh nhau

Một đàng Tư bản Tây phương
Một đàng Cộng sản Liên Xô và Tàu
Chuyện này đâu có lạ nào
Trừ ai mắc lỡm tuyên truyền cũng hay

Nên sau Mỹ đến ai ngờ
Tham gia cuộc chiến chỉ là tự nhiên
Bởi do cớ sự đầu tiên
Đã dàn thế trận hai miền Bắc Nam

Miền Nam thể chế Cộng hòa
Mỹ vào yểm trợ bộ mà khác chi
Còn về Miền Bắc lạ gì
Liên Xô Trung Quốc quả khi xâu vào

Tạo ra chiến trận ào ào
Quả do hai khối nhúng vào vậy thôi
Cho dù thành thảy dài hơi
Nhưng mà không nói nhiều người hiểu sao

Cho nên dẫu có tầm phào
Chiến tranh Nam Bắc cũng nào khác đâu
Bởi vì thực chất hàng đầu
Chính là ý hệ có nào lạ chi

Đó điều thực tế khác gì
Dù tuyên truyền dối khiến khi buồn cười
Thành khi xuyên suốt vậy rồi
Có gì đâu khó vấn đề đặt tên

Khiến điều thành thật mọi bên
Sẽ tìm được sự khách quan lạ gì
Còn mà thảy có sân si
Hoặc toàn gian dối dễ gì thấy ra

Thành nên đều chỉ quỉ ma
Nếu toàn gian dối sa đà gạt nhau
Trừ người tín nghĩa làm đầu
Thấy điều sự thật có đâu ít gì

Vậy mà có kẻ ngu si
Coi thường lịch sử còn gì lạ sao
Tự mình tên dám đặt nào
Xem thường dân tộc thảy đều vong thân

Nên chi chân lỹ rõ ràng
Đứng về với kẻ đàng hoàng vậy thôi
Còn đều đá cá lăn dưa
Cũng toàn một duột càn đùa khác đâu

Thành ra “giải phóng Miền Nam”
Thọ, Bình, Phát quả chỉ toàn nói theo
Khiến cho dân tộc thành lèo
Vì nào ngay thẳng như đời cả đâu

TIẾNG NGÀN
(09/4/19)

**

ĐỒNG ĐỀU

Ở bên vườn thú không lo
Lại còn tìm cách để cho đồng đều
Quả là dân tộc thảy lèo
Ông trời cũng chịu dễ nào sửa đâu

Chắc là định mệnh đã hầu
Ngàn năm vùng vẫy cũng rồi tới nơi
Tại mình trước chớ tại ai
Bởi ngu lại nghĩ thảy toàn thông minh

TẾU NGÀN
(09/4/19)

**

NHÂN VĂN

Nhân văn từ Mác mà ra
Đấu tranh giai cấp mưa sa nền trời
Bảy lăm đã thấy rõ rồi
Còn ai ngờ nữa thảy ngồi mà than

Quả toàn “cải tạo” ngổn ngang
Quả toàn “học tập” tiếng vang dậy trời
Nhân văn kiểu ấy lèo rồi
Bây giờ sửa điểm đều cần giấu đi

TẾU NGÀN
(09/4/19)

**

KHỦNG LONG

Nó như con khủng long rồi
Khủng long màu đỏ nhưng nào ai hay
Dần dà nó cắn tới ngay
Nó ăn cả thảy đẻ đều ra con

Để rồi khi ấy chúng toàn
Biển Đông nuốt hết nào còn chi đâu
Vậy mà vẫn kẻ giúp tay
Sợ chi Trung Quốc cứ ngày càng tham

SÓNG NGÀN
(09/4/19)

**

NGỘ

Cái này mới thật ngộ à
Nhìn vào quả thảy đúng là hảo lơ
Nay sao bao kẻ dại khờ
Giập đầu truy điệu kẻ thù giết ta

Phải chăng nỗi nhục bao la
Hay là vinh dự còn hoài ngàn năm
Vậy nên đâu để trong lòng
Phải đem phơi thảy bốn phương nhìn vào

SẮC NGÀN
(09/4/19)

**

LÝ TỐNG

Đọc như một khúc phim hùng
Quả nào Lý Tống ngại ngùng điều chi
Nam nhi kiểu vậy mới kỳ
Xưa nay đã có ai bì được đâu

Thành công thất bại ra sao
Vẫn toàn gan góc dễ nào ai hơn
Khác chi ý chí xanh rờn
Xanh hơn tùng bách xanh hơn bầu trời

TẾU NGÀN
(09/4/19)

**

TRƯNG HÌNH

Miền Nam đã mất lâu rồi
Trưng hình chi nữa đồng bào tiếc thương
Nhất là Miền Bắc mọi đường
Nhìn hình thêm lại chán chường ai hay

TẾU NGÀN
(09/4/19)

**

EM

Em cười tươi thắm lạ lùng
Má toàn trắng nuốt môi hồng xinh xinh
Tóc xanh tựa suối bồng bềnh
Áo màu trinh bạch khác chi mây trời

NGÀN TRĂNG
(09/4/19)

**

KHÁC VÀ GIỐNG

Cứ đưa nón cối đội vào
Bận thêm quần áo cũng nào khác đâu
Hóa anh bộ đội liền ngay
Bởi nhìn ngoại diện bây giờ lạ chi

Bán rau thành có mới gì
Bởi tiền đâu để xây nhà cho to
Trừ khi chuột thả vào kho
Tha hồ đục khoét chẳng lo mình nghèo

TẾU NGÀN
(09/4/19)

**

LỬA VÀ KHÓI

Khói đều lo lửa mà ra
Khói không có lửa dễ mà có sao
Nên giờ bao chuyện tào lao
Chỉ do lớp trước tầm phào vậy thôi

Giờ toàn hậu quả thấy rồi
Giột nhà từ nóc đâu nào lạ chi
Khiến thành giả dối quen đi
Nay đà quá lậm dễ gì sửa sao

PHƯƠNG NGÀN
(09/4/19)

**

SỬA ĐIỂM THI

Nghe ra ai cũng buồn cười
Khác chi một lũ gián ruồi vậy sao
Toàn là con cháu quan to
Được đưa nâng điểm quả trò giống ai

Mới là mỗi tỉnh Hà Giang
Còn bao nơi nữa ai toàn biết đâu
Đúng là giáo dục lộn đầu
Sau này mới thảy thành hầu quan tham

GIÓ NGÀN
(09/4/19)

**

VÚ SỮA

Thứ này đầy ở ngoài cây
Sao trong thang máy còn vày nó sao
Ôm em bé nhỏ hôn môi
Khác gì ai đó vẫn làm từ xưa

Để thành toàn chuyện ai ưa
Chức danh Giám sát lại người thế sao
Quả là thế sự tầm phào
Khiến cho dự luận dễ nào buông tha

TẾU NGÀN
(09/4/19)

**

HỎI AI TRÁCH NHIỆM ?

Khác đâu cộng sản chuyện dài
Nhưng ai trách nhiệm việc này hỡi ơi
Tuyên truyền đến thế thì thôi
“Lênin hớt tóc” kể hồi năm xưa

Bao nhiêu thế hệ mắc lừa
Say mê sói trán chuyện vừa kể xong
Gạt bao lớp trẻ lòng tong
Kiểu toàn bừa bãi cuối cùng đến đâu

Hỏi ai trách nhiệm ở đây
Lênin hay cũng thảy toàn nước Nga
Để lan thế giới xót xa
Việt Nam cùng với Trung Hoa khác nào

Bây giờ mọi chuyện thấy rồi
Liên Xô đã đổ có còn chi mô
Thành ra cộng sản tào lao
Chỉ hoài xạo xự chớ nào thương ai

TẾU NGÀN
(09/4/19)


MỤC LỤC

10160.    ĐIỀU NAN GIẢI VỀ VỤ TRỊNH VĨNH BÌNH
(12/4/19)
10161.    THÓI QUEN HÈN KÉM (12/4/19)
10162.    MỘT THỜI RỒI QUA (12/4/19)
10163.    THÙ TẠC (12/4/19)
10164.    NGƯỢC ĐỜI (12/4/19)
10165.    ĐỊA CẦU PHẢI ĐỨNG THẲNG (12/4/19)
10166.    AI MÀ GIÚP ĐƯỢC (12/4/19)
10167.    TẢNG BĂNG CHÌM (12/4/19)
10168.    Ý NGHĨA CON NGƯỜI Ở ĐỜI (12/4/19)
10169.    CON NGƯỜI VÀ CON CÁ (12/4/19)
10170.    QUÂN TỬ VÀ TIỂU NHÂN (12/4/19)
10171.    CƯỜNG QUYỀN VÀ CÔNG LÝ (12/4/19)
10172.    VỤ TRỊNH VĨNH BÌNH VÀ CÔNG LÝ
LOÀI NGƯỜI (12/4/19)
10173.    NỀN GIÁO DỤC ƯU VIỆT (12/4/19)
10174.    NÓI XÀM (11/4/19)
10175.    KẾT QUẢ MỚI CHÍNH (11/4/19)
10176.    LẠC ĐIỆU (11/4/19)
10177.    KHÓ ĐA (11/4/19)
10178.    LỖ ĐEN (11/4/19)
10179.    TRÍ THỨC LƯU MANH (11/4/19)
10180.    VIỆC ĐỜI TRÁI NGƯỢC (11/4/19)
10181.    KINH T THI TRƯỜNG VÀ VĂN HÓA
TRUYN THNG (11/4/19)
10182.    TỬ VI ĐẨU SỐ (11/4/19)
10183.    CHUYỆN NHỎ CHUYỆN LỚN (10/4/19)
10184.    THỐI MỒM (10/4/19)
10185.    TỪ VỆ BINH HỒNG ĐẾN THIÊN AN MÔN
(10/s4/19)
10186.    XƯA VÀ NAY (10/4/19)
10187.    CẢNH BÁO SỚM (10/4/19)
10188.    HỒNG VỆ BINH (10/4/19)
10189.    TIẾU LÂM (10/4/19)
10190.    VÀO ĐỜI (10/4/19)
10191.    ĐIỆN BIÊN (10/4/19)
10192.    GỖ LIM (10/4/19)
10193.    CHẲNG GIỐNG AI (10/4/19)
10194.    TÌNH NỒNG (10/4/19)
10195.    NÔNG SỜ (10/4/19)
10196.    NHẠC TRƯỞNG (10/4/19)
10197.    CÓ TRÁCH ĐƯỢC AI (10/4/19)
10198.    LỊCH SỬ CŨNG VUI (10/4/19)
10199.    CUỘC CHIẾN VIỆT NAM (09/4/19)
10200.    ĐỒNG ĐỀU (09/4/19)
10201.    NHÂN VĂN (09/4/19)
10202.    KHỦNG LONG (09/4/19)
10203.    NGỘ (09/4/19)
10204.    LÝ TỐNG (09/4/19)
10205.    TRƯNG HÌNH (09/4/19)
10206.    EM (09/4/19)
10207.    KHÁC VÀ GIỐNG (09/4/19)
10208.    LỬA VÀ KHÓI (09/4/19)
10209.    SỬA ĐIỂM THI (09/4/19)
10210.    VÚ SỮA (09/4/19)
10211.    HỎI AI TRÁCH NHIỆM ? (09/4/19)




No comments :

Post a Comment