TẬP THƠ “KẺ SĨ”
TIẾP THEO, SỐ 219
CÁI
HAY CỦA TIẾNG VIỆT
Quả tình tiếng Việt luôn hay
Nói đàng hiểu ngã ai tày vậy sao
Thành con đang ỉa gọi ào
Mẹ bèn hét lớn im nào khách ăn
TẾU NGÀN
(17/3/19)
**
“MÀU
TÍM HOA SIM”
Chuyện buồn đời Nguyễn Hữu Loan
Còn man mác mãi như hoa sim rừng
Đã thành màu tím não nùng
Mà hồn thi sĩ phải từng xót xa
Đã non thế kỷ trôi qua
Nhưng nay vẫn mới làm ta nao lòng
Chuyện nào có phải mình ông
Lại thành cả chuyện non sông lạ gì
Với bao kỷ niệm đáng ghi
Tình đầu đẹp đẻ lúc còn thanh xuân
Với em Lê Đỗ Thị Ninh
Học trò bé nhỏ của mình khi xưa
Song rồi đời trải nắng mưa
Thảy toàn sắc tím như màu hoa sim
Núi sông cũng hóa bìm bìm
Bởi vì chính sách của Tàu truyền sang
Diệt ngay địa chủ rõ ràng
“Đấu tranh ruộng đất” khiến càng thê
lương
Cuộc đời thành những tai ương
Hữu Loan chứng kiến tõ tường từ đây
Sống bằng gánh đá mỗi ngày
Tấm thân như chó mặt mày hom hem
Tái hôn cùng Phạm Thị Nhu
Vốn con “địa chủ” “kẻ thù nhân dân”
Cuộc đời khổ ải vạn phần
Nhưng còn sống sót sau cơn điên khùng
“Đấu tranh giai cấp” hãi hùng
Mẹ cha chôn sống chỉ chừa đầu lên
Dẫn trâu bừa đến lềnh khênh
Hỏi sao sống được ở trên cõi đời
Toàn phi nhân đạo một thời
Chỉ do “thuyết Mác” ở đâu mang về
“Nhân Văn Giai Phẩm” não nề
Hữu Loan phải sống nặng nề như ai
Trần Đức Thảo, Nguyễn Hữu Đang …
Nguyễn Mạnh Tường nữa đều toàn đau thương
Hỏi ai trách nhiệm mọi đường
Thảy mang đất nước nướng trên than hồng
Ngày nay toàn rõ một dòng
Ngàn năm lịch sử khó nào đâu quên
TIẾNG NGÀN
(17/3/19)
**
TỘI ÁC LOÀI NGƯỜI
Hitler tội ác loài người
Nhưng còn Các Mác cũng nào khác đâu
Bởi do lý thuyết từ đầu
“Đấu tranh giai cấp” khiến hầu vậy thôi
Chuyện xưa xem lại thấy rồi
Thật toàn rùng rợn những ngày tháng qua
Đâu còn xã hội con người
Mà thành muông thú thảy đều dã man
Từ Liên Xô cũ đưa sang
Cả bên Trung Quốc vào toàn nước ta
Thời kỳ bốn chín năm ba
Theo dòng chính sách của toàn họ Mao
Phải theo lệnh Cố vấn của Tàu
Phía ta tuân thủ có nào lạ chi
Hủy toàn trật tự tôn ti
Trở thành vô đạo còn gì nữa sao
Mới thành “đấu tố” ào ào
Con kêu cha ruột “mày tau” lạ gì
Bởi quy “địa chủ” khác chi
Tố rồi bắn bỏ quý gì nữa đâu
Xong chôn tập thể hòm nào
Khắp nơi Miền Bắc chỉ hầu vậy thôi
Thành phần đã được “quy” rồi
Năm phần trăm ấy phải cho mỗi làng
Số người chết tính 200 ngàn
Thành phần địa chủ hay toàn phú nông
Giờ đây ai có tin không
Nhưng còn lưu trữ quả không chối nào
Khác chi Các Mác tội đồ
Còn người cộng sản đều thành nạn nhân
Bởi trong guồng máy y trân
Phải làm theo lệnh mọi phần khác đâu
Trừ ai lúc đó đứng đầu
Để đi theo bước Nga Tàu lạ sao
Nên chi mới thảy khôi hài
Bởi đều Cách mạng Tháng mười truyền sang
Chỉ dân mới phải chịu oan
Một thời đen tối quả toàn thế thôi
“Đấu tranh ruộng đất” phải rồi
“Nhân Văn Giai Phẩm” cũng vào dịp đây
SẮC NGÀN
(16/3/19)
**
SIM
RỪNG
Đói lòng ăn nửa trái sim
Uống lưng bát nước đi tìm người thương
Câu ca dao vẫn nghe
thường
Lời ru mẹ hát thuở còn nằm nôi
Lên năm lên bảy bồi hồi
Vào rừng thấy trái sim nào cũng ngon
Thảy đều chín sẩm mập tròn
Nhìn như con nghé bụng tròn vo vo
Trên đầu mỗi trái có tai
Tức vành hoa cũ vào ngày đơm bông
Khi ăn hay ngắt bỏ toàn
Chỉ ăn cái bụng lẳn tròn ngọt thơm
Sim rừng có khắp Quảng Nam
Huyện nào cũng thế nơi toàn rừng khô
Thành nên đâu thể quên nào
Cái thời nhỏ dại vào rừng ăn sim
TRĂNG NGÀN
(16/3/19)
**
HỒNG PHÚC
Quả toàn hồng phúc ngày nay
Mọi nơi phát triển đều vào Top ten
Có đâu chỉ thảy lèng èng
Kiểu bầy “phản động” cứ hằng kêu la
TẾU NGÀN
(06/3/19)
**
VIẾT
TIÊNG ANH
Tiếng Anh thành giống tiếng u
Dịch theo từng chữ bú dù cũng kinh
Ai làm trình độ dân mình
Ngày nay quốc tế quả tình đều kêu
Bởi đâu có biết mình lèo
Nghĩ toàn phát triển eo sèo vậy thay
Thành ra quản lý cũng hay
Trường này Viện thảy hài khác sao
TIẾU NGÀN
(16/3/19)
**
HOAN
HÔ CÔ NHÍP
Hoan hô cô Nhíp cái rần
Saigon cô dẫn tank vào bảy lăm
Để nhằm giải phóng Miền Nam
Theo lời ông Thọ hiên ngang một thời
Từ lâu cô ở Mỹ rồi
Đã thành dân Mỹ khác nào như ai
Thảy quên quá khứ cũng tài
Bây giờ ai hỏi cô nào nhớ ra
Chuyện toàn bốn biển vậy mà
Bao người cũng đã xuống tàu vượt biên
Cũng thành dân khác nhãn tiền
Nếu không lặn biển mò kim mút mùa
Tính chung ba triệu con người
Đâu mình cô Nhíp đổi đời hay sao
Ngày xưa chiến thắng ào ào
Ngày nay im ắng cũng nào khác chi
Nhờ cô bao kẻ ra đi
Cô thì cũng vậy khác gì ai đâu
Cũng sang Tư bản cái ào
Nó dù “giẫy chết” có nào chết đâu
Chỉ dân mình mới toàn rầu
Đã non thế kỷ tiến nào hơn ai
Mà cầm đèn lái dài dài
“Thiên đường xã hội” bao giờ tới đây
TẾU NGÀN
(16/3/19)
**
HOA
LÝ
Đây là hoa lý Quảng Nam
Nấu chi cũng được thảy toàn vị ngon
Xào càng thơm phức dòn dòn
Giúp đều bổ não nhỏ thường ưa ăn
MAI NGÀN
(16/3/19)
**
SỰ
THẬT VỀ CON NGƯỜI
Con người sinh vật rõ ràng
Nên về căn bản thảy toàn bản năng
Ngàn năm tiến tới nhân văn
Là nhờ giáo dục có hằng khác đâu
Vậy mà Các Mác tào lao
Lui về “duy vật” lấy đâu tinh thần
Còn thêm chủ yếu “độc tài”
Khiến người hóa thảy kẻ thù của nhau
“Đấu tranh giai cấp” khác sao
Mác ghìm lịch sử xuống hầu bản năng
Cái ngu nào có to bằng
Quên đi ý thức ở nơi mỗi người
Trong khi “giai cấp” khác nào
Chỉ trừu tượng hóa mới thành vậy thôi
Còn người chủ thể khắp nơi
Mới làm ý thức mãi đều đấu tranh
Đấu tranh giữa đúng và sai
Giữa hay và dở còn nào khác đâu
Miếng ăn chẳng cứ làm đầu
Mới thành Mác thảy quả hầu toàn ngu
Cái ngu thấy rõ lù lù
Chỉ ai không hiểu mới phù nó thôi
Khác chi hóa chỉ hại đời
Thảy vì tham vọng của mình lạ sao
SẮC NGÀN
(16/3/19)
**
“CHỦ
NGHĨA CỘNG SẢN”
VÀ
“CHỦ NGHĨA” TƯ BẢN
Nói ngay “chủ nghĩa” là gì
Thật ra thực chất chỉ đều niềm tin
Chẳng hề khoa học rõ ràng
Chưa toàn tuyệt đối khách quan chút nào
Tạo cho “chủ nghĩa” ào ào
Cả trăm ngàn cái có nào đếm ra
Nên thành nhiều cái tà ma
Cũng kêu “chủ nghĩa” bộ mà khác sao
Ví như thuyết Mác thế nào
Tự cho “khoa học” nhưng nào thế đâu
Chỉ do mê tín quá sâu
Vào điều “biện chứng” từ đầu Hegel
Thành sai ngay thảy từ nền
Làm sao đúng được khiến nên tầm phào
Khác gì Mác chỉ tào lao
“Vật” mà “biện chứng” lẽ nào không ngu
Cứ xem hòn đá lù lù
Ngàn năm đâu dễ biến thành cái cây
Nên đều giải thích thày lay
Toàn về lịch sử mới tày là ngu
Cấp như nhân loại lù đù
Tha hồ nói dóc thiên thu lạ nào
Nên chi Mác bảo “độc tài”
Để nhằm đè cổ mọi người phải nghe
Khác chi đạo đức chẻ hoe
Có đâu nguyên lý của điều nhân văn
Thành ra thuyết Mác lèn quèn
Đặt điều đặt chuyện thảy toàn thế thôi
Trong khi tư bản khác nào
Chỉ là kết quả cuộc đời tự nhiên
Do từ phát triển nhãn tiền
Để thành xã hội chỉ đều khách quan
Nên chi muốn thảy đàng hoàng
Phải cần pháp luật ngày càng tinh vi
Công bằng tạo dựng khó gì
Cho dầu tương đối nhưng đều khách quan
Mác ngu trái lại hoàn toàn
Người đâu thần thánh sử oan độc tài
Làm cho xã hội thành hài
Hóa bầy nô lệ lẽ nào khác đâu
Bởi do mê tín thấm sâu
Cho rằng “sứ mệnh” phải hầu đi lên
Cái ngu đó quả lềnh khênh
Thảy đều ảo tưởng mới toàn phi nhân
TIẾNG NGÀN
(16/3/19)
**
NHÂN
PHẨM CON NGƯỜI
Con người nhân phẩm ở đời
Trước cần độc lập với cần tự do
Nếu hai cái ấy nằm co
Khác gì loài chó phải lo chủ rầy
Nên thành trí não bầy hầy
Kiểu toàn vô học mặt mày ra chi
Khiến đời chỉ thảy cu li
Dễ gì trí thức dễ gì nhân văn
ÁNH NGÀN
(16/3/19)
**
MÀU
DA NHÂN LOẠI
Đúng là da trắng thông minh
Dẫn đầu lịch sử quả tình xưa nay
Thế nhưng chẳng phải đều hay
Hitler, Karl Marx có đâu lạ gì
Thảy toàn lập dị khác chi
Nói điều nhảm nhí tưởng thì cao xa
Giống nay một đám tà ma
Thích chơi khủng bố có mà lạ sao
Thành ra người phải thế nào
Để nên tiêu chuẩn nhân quần thảy cao
Đó là khoa học trước sau
Và điều đạo đức mới hầu nhân văn
Màu da đâu có làm bằng
Đỏ, vàng, đen, trắng cũng toàn vậy thôi
Thông minh mới đáng làm đầu
Đâu nào tuyệt đối chỉ hoài màu da
NGÀN TRĂNG
(16/3/19)
**
TRUMP
VÀ NƯỚC MỸ
Trump người Mỹ từ đầu
Thành kinh doanh để làm giàu dĩ nhiên
Tại sao trách “chỉ vì tiền”
Mà cần xem lại có phiền điều chi ?
Xem hoài nào thấy khác gì
Bởi vì phạm pháp đã đi vào tù
Nên đều vẫn chỉ trơn lu
Trừ ra phong cách đặc thù cá nhân
Vậy nhưng Jonathan London
Phê bình nhắm thảy Trump càn đùa
Khác sao chỉ kiểu về hùa
Người chê mình cũng phải tìm cách chê
Khác đâu tâm lý nặng nề
Thảy đều thị hiếu mọi bề vậy thôi
Nhưng Trump lại trên đời
Đã làm nhiều việc ai thời không hay
Dẫu mà có đúng có sai
Nhưng đều chung cuộc có ai la gì
Thành nên kết quả nhiều khi
Mới là tiêu chuẩn quả thì vậy thôi
Phải chờ hết nhiệm kỳ rồi
Nếu còn bầu lại mới thời chứng minh
Trump quả giỏi thật tình
American First khiến thành tự nhiên
Tự do nước Mỹ trước tiên
Có đâu mà thảy bầy đàn hay sao
Kiểu như Trung Quốc khác nào
Tập Bình mà phán ai người dám kêu
Độc tài kiểu ấy mới lèo
Còn như nước Mỹ vẫn đều tự nhiên
Chín người mười ý nhãn tiền
Miễn là thống nhất mọi miền mới hay
Khiến nên luật pháp cao thay
Giống như không khí ai nào thấy đâu
“Độc tài vô sản” lại hầu
Kiểu toàn đất nước nhốt trong bội gà
Đó đều quả kiểu tà ma
Một lần ông Mác ta bà gây nên
Nghĩ rằng cốt nói bông phèn
Đâu ngờ hậu quả ối mèn đéc ơi
Đã non thế kỷ qua rồi
Liên Xô sụp đổ hỏi nào khác đâu
Sao còn quần chúng cầu âu
Để cho thiểu số đè đầu vươn lên
DẶM NGÀN
(16/3/19)
**
ĐẠO
ĐỨC CỦA CON NGƯỜI
TRONG
XÃ HỘI LOÀI NGƯỜI
Con người sống ở trên đời
Yêu cầu đạo đức vốn hoài tự nhiên
Đó điều thiết yếu ưu tiên
Trong khi loài vật mọi miền cần đâu
Vì nhân văn mới con người
Tạo thành xã hội muôn đời khác sao
Nếu không xã hội còn nào
Thảy toàn gai góc sẽ đều mọc lên
Thành ra đạo đức trước tiên
Đều do lý tính nhãn tiền khác đâu
Biết sai biết đúng trên đời
Biết điều tốt xấu mới người văn minh
Lại nhờ tự chủ riêng mình
Khiến đều độc lập tự do hoàn toàn
Còn mà chỉ kiểu bầy đàn
Khác gì loài vật quả toàn thế thôi
Tư duy do vậy đi đầu
Tự do dân chủ sẽ hầu đi theo
Còn toàn chỉ có độc tài
Loài người sống kiếp tôi đòi lạ chi
Kiểu ong kiểu kiến khác gì
Con đầu đàn bảo tất thì phải nghe
Quả toàn vô đạo vậy hè
“Độc tài vô sản” lạ gì nữa sao
Một lần bởi Mác tào lao
Thành lừa nhân loại tầm phào thế thôi
Bởi khi guồng máy lập rồi
Biến toàn quán tính dễ nào thoát ra
Nên chi nghĩ lại xót xa
Quả non thế kỷ có mà khác đâu
Mác thành tội ác trên đời
Làm loài người thảy phải đều vong thân
May Liên Xô đổ cái ầm
Nếu không mút chỉ cà na vậy hoài
Đời thành tổ mối không ngoài
Mà con mối chúa toàn nằm ở Nga
Làm cho nhân loại ta bà
Tại vì dân chủ tự do đâu còn
Loài người chỉ thảy héo hon
Phải toàn đóng kịch sống còn lạ chi
Nên nào khác kiếp cu li
Bởi ai dám phản đối gì hay sao
Mới thành Mác thảy tội đồ
Cái ngu hóa chẳng khác nào biển khơi
Hiểu toàn “vật chất” trên đời
Khiến thành đạo đức nhân văn còn gì
Vì ngu triết học khác chi
Thành ngu khoa học đã thì kéo theo
Nói chung thuyết Mác thảy lèo
Trở thành tà thuyết cũng nào khác đâu
Hiểu sai nhân loại từ đầu
Hiểu sai lịch sử quả hầu lạ chi
Chỉ toàn ngụy biện khác gì
Nên thành chân lý có gì bên trong
Mà đều tham vọng thảy toàn
Lại phi trí thức khiến càng vô luân
SUỐI NGÀN
(16/3/19)
**
LŨ VÔ
Ý THỨC
Quả vô ý thức lạ gì
Gạc Ma quên hết còn chi nữa nào
Rủ ra nhảy múa ồn ào
Ngay ngày tưởng niệm khác nào ngu si
Kẻ ngu xúm nhảy lạ gì
Còn thằng tổ chức mới khi buồn cười
Chúng còn đâu nữa con người
Mà đều chó cả trêu đời vậy sao
SÓNG NGÀN
(15/3/10)
**
MỌI
VẬT ĐỀU CÓ CHỖ
Vật luôn đều có chỗ riêng
Sắp toàn lộn lạo chẳng phiền hay sao
Như chàng họa sĩ tào lao
Mang râu ông nọ cắm vào bà kia
TẾU NGÀN
(15/3/19)
**
KHẾ
CHÍN CÂY
Mẹ già như khế chín cây
Nếu không lo được những ngày còn xanh
Tới khi mẹ mất phải đành
Sầu cao hơn núi trách mình lạ chi
MÂY NGÀN
(15/3/19)
**
BILL
GATES
Khi xưa Bill Gates còn nghèo
Nói ra mọi việc cũng đều ai tin
Tới khi tỷ phú lừng danh
Nói chi cũng bị người banh ra bàn
Đời mà luôn thảy vậy toàn
Miệng không hò hét lại càng ai tin
Nhưng khi có chức có quyền
Ruồi bu kiến đậu nhãn tiền vậy thôi
TẾU NGÀN
(15/3/19)
**
GÙI
CỦI
Bé kia gùi củi từ rừng
Khác loài lâm tặc quả chừng ấy thôi
Tay không mót củi phải rồi
Còn như lâm tặc đốn nhiều hecta
TẾU NGÀN
(15/3/19)
**
ĂN
GÌ CŨNG CHẾT
Ăn gì cũng hóa chất đầy
Trước sau đều hại dạ dày khác sao
Chỉ ăn hối lộ sống lâu
Nhưng thành phạm pháp nào đâu có bền
TẾU NGÀN
(15/3/19)
**
CHẲNG
GIỐNG CÁI CHI
Nhìn vào chẳng giống cái chi
Giống con bươm bướm nhiều khi buồn cười
Nên khi sinh đã con người
Phải hoài tế nhị mới đều văn minh
HOA NGÀN
(15/3/19)
**
CA
DAO TẾU
Chồng già như chuối chín cây
Nhìn thì ngon đó nhưng lay lại mềm
Thế nên buộc phải ăn liền
Để lâu nó rụng mới phiền làm sao
Tại vì cũng có khác nào
Ai đem chuối chín nhét vào ống tre
Khiến thành nhão nhoẹt vậy hè
Đâu toàn rắn chắc như ngày còn xanh
TẾU NGÀN
(15/3/19)
**
LẠ
ĐỜI
Việt Nam mới kiểu lạ đời
Treo hình của “Bác” trên hình Tổ tiên
Trên bàn thờ của gia tiên
Treo hình ông Giáp quả điên không nào
Dân ngu đến độ cào cào
So thời Pháp thuộc có nào ngu hơn
Ai người đã tạo nguồn cơn
Tuyên truyền nhồi sọ đâu hơn chút nào
Khác chi ăn thịt đồng bào
Dân ngu kiểu đó óc đầu lạ chi
Chỉ còn não trạng cu li
Tư duy độc lập quả thì còn sao
Giống mang tàu hũ nhét vào
Thay cho óc não ối dào là vui
Nghe qua ai cũng ngậm ngùi
Nhưng thành tội ác có nào khác đâu
Bởi ai mê dại thế sao
Nếu không mắc bã từ lâu tuyên truyền
Tạo nên kiểu “Bác” thánh hiền
Cũng như Tướng Giáp thảy toàn vĩ nhân
Công lao đánh Pháp mọi phần
Khiến dân Miền Bắc triệu lần ngu ngơ
Biết chi lịch sử tới giờ
Đâu là sự thật ngây thơ não lòng
Dân còn chỉ mớ lòng tong
Ù ù cạc cạc có thành ra chi
Thế nên dân trí lạ gì
Mà đều cả nước u mê nực cười
Thương thay ngày trước Tây Hồ
Trăm năm đã mất nên nào thấy đâu
Để xem dân tộc dãi dầu
Ngày nay ai thảy đã hầu ngu dân
SẮC NGÀN
(15/3/19)
**
“BÁC”
Mọi nơi “Bác” thảy ngồi trên
Nhưng nào nghe thấy mới thành lềnh ra
Mặc cho cán bộ ba hoa
Bác như câm điếc dân ta ngậm ngùi
Bảy lăm tưởng chỉ vài ngày
Ai đời mút chỉ cà na tận giờ
Cả non thế kỷ thần thờ
Cột chân vào “Bác” có ngờ vậy sao
Người ta phát triển ào ào
Chỉ vì lớp trẻ tự do hoàn toàn
Còn ta ràng buộc đâu oan
Phải hoài “học Bác” quả càng lạ chi
Vậy ai trách nhiệm chuyện ni
Hay đều đùn đẩy có chi lạ nào
Thành ngày “Bác” xuất cảnh ào
Tới khi về lại cũng hầu thế thôi
TẾU NGÀN
(15/3/19)
**
“ĐẠO”
Muốn làm mọi “đạo” trên đời
Không ngoài bởi chính cái “tâm” con người
Nếu toàn chỉ kiểu đười ươi
Thảy đều bá đạo ai người không hay
Thành ra người Nhật mới tài
Lập nên “Trà đạo” ngàn năm nay rồi
Bên ta dẫu cố khởi đầu
Để làm “Bác Đạo” cũng nào ra chi
TẾU NGÀN
(15/3/19)
**
HẠT CÁT TRƯỜNG SA
Cần gì hạt cát Trường Sa
Làm người chân chính đã là tốt thôi
Biết yêu biết ghét trên đời
Mọi điều sai đúng mới thời nhân văn
Còn mà chỉ có lèng èng
Cá mè một lứa quả hằng ra chi
Gạc Ma bị mất lẽ gì
Hoàng Sa cũng vậy mấy khi không rành
Sao toàn miệng thảy đóng đanh
Đều câm như hến khiến thành u mê
Dân ngu đất nước não nề
Chỉ thành nô lệ mọi bề thế thôi
Tổ tiên oanh liệt phải rồi
Nhưng giờ hèn kém giống nòi còn sao
Mai kia Trung Quốc đổ vào
Ngàn năm xương máu khác nào như không
BIỂN NGÀN
(15/3/19)
**
CHƠI NGÔNG
Tay này quả thật chơi ngông
Đái vào bia dựng có trông ra gì
Bên trên viết nội dung chi
“Xây đời văn hóa” rõ thì tiếu lâm
Tuyên truyền thảy thảy trong dân
Cả non thế kỷ khỏi cần nói sao
Chỉ toàn “Đảng” với “Bác Hồ”
Còn như “văn hóa” quả nào ra chi
TẾU NGÀN
(15/3/19)
**
TỘI NGHIỆP DÂN TA
Một thời “duy vật” ào ào
Đưa vào Hiến pháp lẽ nào không vui
Mặc bao thế hệ bùi ngùi
Theo nền giáo dục thảy toàn Duẩn, Chinh
Bây giờ đảo ngược tình hình
Dân đều mê tín lại thành “cúng sao”
Lưu manh một bọn thầy chùa
Đặt bày “giải hạn” búa xua quả đần
Chúng đều toàn bọn gạt dân
Trước thì cuồng tín nay toàn u mê
Khiến cho đất nước não nề
Trong vòng tăm tối chưa hề thoát ra
Nên chi tiếc một Tây Hồ
Chí nuôi dân trí đâu nào thành công
Chỉ vì phận nước bềnh bồng
Trăm năm lạc hậu lên đồng sạch trơn
ÁNH NGÀN
(15/3/19)
**
SẶC NƯỚC
400 tấn cá lồng bè
Chết vì “sặc nước” ai nghe được nào
Quả toàn luận điệu cào cào
Coi dân như cứt ào ào phán suông
Tuyên truyền nó thảy cội nguồn
Học đều Trung Quốc hay từ Liên Xô
Vẫn không chịu bỏ lạ sao
Trăm năm “ưu việt” ối dào là vui
TẾU NGÀN
(15/3/19)
**
MỘT HÌNH ẢNH CŨ
Giờ đây thấy lại ảnh này
Nhưng ngàn năm nữa còn đây đâu mờ
Cảnh tù “cải tạo” được về
Mười ba năm ấy nặng nề bao nhiêu
Gọi là “giải phóng” miền Nam
Đưa ra miền Bắc giam cầm bấy nay
Lên rừng đẳn gỗ chặt cây
Tấm thân nghiệt ngã khổ sai khác nào
Ngày đi tóc hãy xanh rờn
Ngày về trắng toát hay toàn muối tiêu
Anh em chào đón khóc nhiều
Vừa mừng lẫn tủi phận người lênh đênh
Chiến tranh Nam Bắc Việt Nam
Đã là cớ sự gây nên nỗi này
Ba mươi năm đánh hăng say
Nồi da xáo thịt đêm ngày ngợi ca
Cuối cùng tiêu diệt Cộng hòa
Chỉ Còn cộng sản trị vì nước non
Gọi là “thời đại vàng son”
Thảy toàn ca ngợi “Bác Hồ” muôn năm
Đây là cảnh tại Hòa Hưng
Chỗ ga xe lửa khi xưa Saigon
Chắc là một cựu sĩ quan
Gọi là “Mỹ Ngụy” tội tràn của dân
Con người còn chỉ cục phân
Bị đưa ra Bắc thảy toàn đói meo
Mọi con nhúc nhích đều vồ
Để cho vô miệng còn nào nhân văn
Dán cùng chuột nhái đều ăn
Cốt nhằm sống sót qua cơn bẽ bàng
Thật là vô đạo thảy toàn
Duẩn, Chinh ngày ấy có toàn biết không
Chiến tranh tàn phá non sông
Bắc Nam bỏ mạng trên hai triệu người
Nhưng khi cuộc chiến tàn rồi
Vẫn còn đày đọa con người là đây
Mỹ miều từ ngữ lắm hay
Bắt đi “cải tạo” nói ngay trả thù
Bởi toàn hắc ám trong đầu
Đó là “ý hệ” có hầu khác sao
Nhập về từ thảy Liên Xô
Ghịt đầu đất nước lẽ nào đâu hay
Tới khi sụp đổ rơi đài
Buộc làm “đổi mới” nào ai không tường
Thành ra xem khắp mọi đường
Từ ngày đánh Pháp ai lường vậy sao
Đánh nhằm độc lập tự do
Nhưng làm cộng sản ai cho vậy nào
Chẳng qua theo gót Liên Xô
Cũng như Trung Quốc lẽ nào lạ chi
Thảy toàn cuồng tín khác gì
Như ăn phải bã cứ thì say mê
Giờ đây coi lại mọi bề
Chỉ đều rỗng tuếch u mê rõ ràng
Trở thành phản động đâu oan
Lại toàn “phản động” oang oang chưởi người
Khác sao thân phận lạc loài
Của toàn dân tộc đã ngoài trăm năm
Gây nên bao chuyện oái oăm
Muôn đời hình ảnh cứ còn đó kia
NON NGÀN
(15/3/19)
**
“Ý HỆ”
Chỉ vì “ý hệ” làm đầu
Nên thành mới phải hóa hầu thế thôi
Hễ là “đế quốc” dầu sao
Dẫu không chiếm đất vẫn cần loại ra
Còn mà có mất Hoàng Sa
Cả Trường Sa nữa vẫn là anh em
Tại vì môi hở răng mềm
Mình và Trung Quốc cùng đều Mác Lê
TẾU NGÀN
(14/3/19)
**
TIẾU LÂM
Đúng là toàn chuyện tiếu lâm
Áo thì có đó nước quần có đâu
Bởi vì nếu có trước sau
Nó làm che mất Cu ba còn gì
TẾU NGÀN
(14/3/10)
**
THƠ CHƠI LÀ CHÍNH
Tô Thùy Yên 86 bài
Đại Ngàn quả đến 10.000 khác chi
Thành ra cũng có lạ gì
Thơ chơi là chính mới thì thế thôi
TIẾU NGÀN
(14/3/19)
**
NGƯỜI VỀ
Người về sao thảy thơ buồn
Ai làm nên cả ngọn nguồn thế sao
Còn đâu cảm tác thế nào
Sao nhìn như thể cảnh toàn người đi
Bi quan kiểu ấy lạ gì
Tâm tình đã vậy dễ chi tung hoành
Nam nhi khí phách chẳng thành
Cuộc đời đứt đoạn mới đành thế thôi
TẾU NGÀN
(14/3/19)
**
BÌNH MINH TRONG MẮT EM
Bình minh trong thảy mắt em
Khác nào như mặt trời lên rõ ràng
Má đào ánh sáng tuông tràn
Cả vầng trán rộng kiểu toàn trời xanh
Tuổi thơ tựa búp trên cành
Tràn đầy tươi mát của nhành mẫu đơn
Thời gian đâu khác nguồn cơn
Khiến càng đẹp mãi còn hơn bao giờ
MÂY NGÀN
(14/3/19)
**
HÌNH ẢNH NHÂN VĂN
Đúng là hình ảnh nhân văn
Sinh đôi trên mạng ai bằng được không
Khác đâu như cặp hoa hồng
Đẹp sao nức nở ai trông cũng thèm
Má đào tóc lại bạch kim
Hai thiên thần nhỏ khó tìm đâu ra
Khác gì giữa cõi người ta
Như hai viên ngọc chói lòa là đây
Ngàn đô kiếm được mỗi ngày
Bởi nhờ đâu dưới triệu người vào xem
Khiến thành tính thảy mỗi năm
Triệu đô đâu khó trong lòng bàn tay
Văn minh nhân bản quả hay
Chính đây vẻ đẹp tràn đầy nhân văn
Con người vượt hẳn thiên nhiên
Quả đôi búp nhỏ còn thêm nụ cười
TRĂNG NGÀN
(14/3/19)
**
NHÀ TRIẾT HỌC
VÀ NHÀ THƠ
Ngày xưa Trang tử vổ bồn
Khi bà vợ chết chuyện còn tới nay
Nên giờ đến lượt Nguyễn Duy
Vợ về vĩnh cửu có gì không vui
Triết gia khác với người đời
Nhà thơ cũng vậy đâu thời giống nhau
Người đời chỉ mãi cầu âu
Những ai cao cả mới hầu thoát ra
TIẾU NGÀN
(14/3/19)
**
MỆNH LỆNH ÁC ÔN
Sáu tư chiến sĩ hi sinh
Chỉ vì cái lệnh thật tình ác ôn
Cấm không được nổ súng toàn
Khác nào tự trói nộp Tàu nó xơi
Trường Sa bởi vậy tơi bời
Ba tàu chìm nghỉm đảo khơi quê nhà
Máu đào loang khắp Gạc Ma
Ngàn năm sau cũng dễ mà ai quên
MÂY NGÀN
(14/3/10)
**
SÁNG KIẾN HAY
Cần chi mà phải ra đường
Công an dóm ngó chuyện thường vậy thôi
Ở nhà kỷ niệm được rồi
Gạc Ma năm ấy dễ nào đâu quên
Bàn thờ bày đủ hương đèn
Hai tay khẩu hiệu giơ toàn lên cao
Anh Phan Đắc Lữ nghẹn ngào
Nhà thơ sáng kiến quả nào ai hơn
SUỐI NGÀN
(14/3/19)
**
NGÀY THÁNG BIẾT NÓI
Đó ngày mười bốn tháng ba
Một chín tám tám quả là đáng ghi
Lệnh “không nổ súng” lạ gì
Khiến bao chiến sĩ chết vì Gác Ma
Ba mốt năm đã trôi qua
Mỗi lần nghĩ lại quả là thảm thương
Bởi toàn chiến sĩ đường đường
Phải đành buông súng dễ thường có đâu
Hỏi xem ai đã đứng đầu
Để nhằm ra lệnh chỉ hầu ngu si
Sợ Tàu quả có khác gì
Bởi lo địa vị phải thì lung lay
Cái hèn khiếp nhược một ngày
Dân nào quên được sau này phải không
Ba tàu bị bắn chìm luôn
Lại còn sau đó chẳng thèm vớt lên
Đúng là kỷ niệm buồn tênh
Tháng ngày biết nói đã thành bi thương
Chỉ vì “ý hệ” mọi đường
Khiến toàn ngu tối vẫn vương nhục hoài
Tự dưng hóa kiếp tôi đòi
Ngàn năm oanh liệt hỏi còn có đâu
Nhục này mãi đến mai sau
Ngàn năm vẫn nhớ khó nào đâu quên
SÓNG NGÀN
(14/3/19)
**
THỰC TRẠNG NƯỚC NGA
THỜI XƯA VÀ CẢ THỜI NAY
Nước Nga chưa lúc nào hay
Điều này tính cả dưới thời Lênin
Sa hoàng độc doán khó tin
Nhưng rồi “cách mạng” có nào hơn chi
Bởi do thuyết Mác đúng gì
Mới toàn trớt hướt nhiều khi cũng buồn
Liên Xô thảy chỉ đóng tuồng
Khiến toàn giả tạo ngọn nguồn nên tiêu
Chỉ vì làm ít nói nhiều
Toàn không hiệu quả mọi điều vậy thôi
Chuyện này bởi Mác phải rồi
“Độc tài vô sản” hẳn nào ra chi
Vì toàn lợi dụng khác gì
Thành phần dốt nát mấy khi chân thành
Tạo nhiều “vô sản lưu manh”
Chính Lênin biết cũng đành buông xuôi
Nên từ tan rã đến giờ
Độc tài vẫn tiếp khác nào như xưa
Putin mật vụ Liên Xô
Làm sao ý thức tự do bao giờ
Thế nên kết quả đáng ngờ
Vừa rồi Quốc chuyện cười tạo nên
Bởi ra đạo luật hớ hênh
Cấm người “nói xấu” chính quyền là sao ?
Khác chi quy chụp lẽ nào
Lấy đâu phán xét còn ai trọng tài
Thành ra Nga vẫn chỉ hài
Ở đời biết đúng biết sai là gì
Khiến dân hoài phận cu li
Chỉ nhằm “ca ngợi” còn gì nữa sao
Thấy sai im lặng thảy hầu
Dân thành như cứt quả đâu còn gì
Vậy nên Nga chẳng ra chi
Từ đầu đến cuối mấy khi khác nào
Một thời “cách mạng” ào ào
Độc tài gieo rắt rào rào thế gian
Tạo nên thế giới điêu tàn
Khác gì nô lệ vào toàn nước Nga
Thành nên trách nhiệm bao la
Đánh lừa nhân loại chẳng Nga ai vào
Một thời thảy loạn cào cào
Con người còn có con người nữa đâu
Mà toàn nịnh bợ nháo nhào
Nhân quyền phá sản khởi đầu từ Nga
Làm cho nhân loại xót xa
Một trăm triệu mạng chết là do đâu
Nếu không Nga thảy dẫn đầu
Có đâu nhân loại phải hầu thế sao
Tạo nên não trạng chào mào
Bảy mươi thập kỷ có nào khác đâu
Kể từ Á lẫn sang Âu
Nói chung trên khắp toàn cầu lạ sao
PHƯƠNG NGÀN
(14/3/19)
MỤC LỤC
9744.
CÁI HAY CỦA TIẾNG VIỆT (17/3/19)
9745.
“MÀU TÍM HOA SIM” (17/3/19)
9746.
TỘI ÁC LOÀI NGƯỜI (16/3/19)
9747.
SIM RỪNG (16/3/19)
9748.
HỒNG PHÚC (06/3/19)
9749.
VIẾT TIÊNG ANH (16/3/19)
9750.
HOAN HÔ CÔ NHÍP (16/3/19)
9751.
HOA LÝ (16/3/19)
9752.
SỰ THẬT VỀ CON NGƯỜI (16/3/19)
9753.
“CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN” VÀ “CHỦ NGHĨA” TƯ BẢN
(16/3/19)
9754.
NHÂN PHẨM CON NGƯỜI (16/3/19)
9755.
MÀU DA NHÂN LOẠI (16/3/19)
9756.
TRUMP VÀ NƯỚC MỸ (16/3/19)
9757.
ĐẠO ĐỨC CỦA CON NGƯỜI TRONG XÃ HỘI LOÀI
NGƯỜI
(16/3/19)
9758.
LŨ VÔ Ý THỨC (15/3/10)
9759.
MỌI VẬT ĐỀU CÓ CHỖ (15/3/19)
9760.
KHẾ CHÍN CÂY (15/3/19)
9761.
BILL GATES (15/3/19)
9762.
GÙI CỦI (15/3/19)
9763.
ĂN GÌ CŨNG CHẾT (15/3/19)
9764.
CHẲNG GIỐNG CÁI CHI (15/3/19)
9765.
CA DAO TẾU (15/3/19)
9766.
LẠ ĐỜI (15/3/19)
9767.
“BÁC” (15/3/19)
9768.
“ĐẠO” (15/3/19)
9769.
HẠT CÁT TRƯỜNG SA (15/3/19)
9770.
CHƠI NGÔNG (15/3/19)
9771.
TỘI NGHIỆP DÂN TA (15/3/19)
9772.
SẶC NƯỚC (15/3/19)
9773.
MỘT HÌNH ẢNH CŨ (15/3/19)
9774.
“Ý HỆ” (14/3/19)
9775.
TIẾU LÂM (14/3/10)
9776.
THƠ CHƠI LÀ CHÍNH (14/3/19)
9777.
NGƯỜI VỀ (14/3/19)
9778.
BÌNH MINH TRONG MẮT EM (14/3/19)
9779.
HÌNH ẢNH NHÂN VĂN (14/3/19)
9780.
NHÀ TRIẾT HỌC VÀ NHÀ THƠ (14/3/19)
9781.
MỆNH LỆNH ÁC ÔN (14/3/10)
9782.
SÁNG KIẾN HAY (14/3/19)
9783.
NGÀY THÁNG BIẾT NÓI (14/3/19)
9784.
THỰC TRẠNG NƯỚC NGA THỜI XƯA VÀ CẢ
THỜI NAY (14/3/19)
No comments :
Post a Comment