TẬP THƠ “KẺ SĨ”
TIẾP THEO, SỐ 215 (a)
TRIỀU
TIÊN
Có ai hiểu thấu Triều Tiên
Bằng Liên Xô cũ tự nhiên vậy mà
Bởi vì cái gốc sinh ra
Triều Tiên bú mớm bởi từ Liên Xô
Ba đời nối tiếp làm vua
Dân triều lạc hậu có thua ai nào
Nên Trump chẳng tào lao
Nhờ Nga cố vấn lẽ nào không khôn
TẾU NGÀN
(28/02/19)
**
TRUMP
VÀ PHÚC
Trump quả điệu quá hè
Thò tay chớp lấy cái cờ Việt Nam
Rồi giơ lên vẫy đàng hoàng
Cờ hoa đưa Phúc buộc toàn vẫy theo
Có ai bảo Mỹ rằng lèo
Trước đây thua trận chạy dài Việt Nam
Lại thành đổi lấy Liên Xô
Đông Âu cũng vậy lẽ nào không hay
TẾU NGÀN
(27/02/19)
**
CHUYỆN
ĐỜI TIẾU LÂM
Làm sao nói hết chuyện đời
Thăng Bình đã vậy còn nơi nữa nào
X Quang máy đã gãy nhào
Suy ra nhà nước vẫn nghèo hơn dân
Mới cần chuyển khám Thăng Hoa
Viện tư gần đó dễ mà lo chi
Khiến làm bảo hiểm ích gì
Gặp toàn hư máy thảy khi cười trừ
TẾU NGÀN
(27/02/19)
**
CHUYỆN
CHIẾN TRANH
VÀ
HÒA BÌNH THẾ GIỚI
Ngày xưa Mỹ Nhật đánh nhau
Chỉ vì tức khí quả hầu vậy thôi
Đốt Trân Châu Cảng tơi bời
Tàu bè chìm hết Mỹ đành xụi lơ
Để sau quật dậy ai ngờ
Liệng bom nguyên tử Nhật giơ đầu hàng
Hai tay bị trói thảy toàn
Từ nay thảy cấm tái hoàn đao binh
Nhật bằng ra sức tự mình
Mỹ cùng giúp đỡ linh đình phát huy
Mở mang
kinh tế lạ gì
Lại
thành cường quốc ai khi được nào
Châu Âu
nước Đức tào lao
Gây nên
Thế chiến nháo nhào một phen
Làm cho
sấm dậy đất bằng
Chỉ vì học
thuyết lèng quèn Hitler
Ưu sinh
tưởng thảy màu mè
Ai ngờ sập
tiệm chẻ hoe nhãn tiền
Đồng
minh vây đánh như điên
Cuối
cùng cũng phải đầu hàng xuôi tay
Bổng
Liên Xô phất một ngày
Muốn
mình nhuộm đỏ toàn cầu mới ưng
Chiến
tranh lạnh nóng tưng bừng
Rồi tan
“ý hệ”lẫy lừng một phen
Đông Âu,
Đông Đức sụm toàn
Tàu bèn
quay bước khiến càng xụi lơ
Việt Nam
“đổi mới” ai ngờ
Tại vì
thế giới bây giờ khác xưa
Thiên
đàng cộng sản thành thừa
Bắt tay
với Mỹ vẫn chưa muộn gì
Để thành
phát triển khác chi
Dẫu là
quá chậm vẫn thì còn hay
Thành ra lịch sử loay hoay
Chỉ vì ông Mác một ngày tầm vơ
Đưa ra học thuyết lờ khờ
Khiến cho thế giới quay lơ một thời
Bây giờ chuyện ấy qua rồi
Mỹ bèn quay lại ngồi cùng Triều Tiên
Việt Nam hiến chỗ liền liền
Trump vớiỦn gá duyên kỳ này
Khác nào lịch sử cũng hay
Dầu bom nguyên tử có bày bao nhiêu
Vẫn rồi cũng xuống một chiều
Dại gì nhân loại cứ đều leo thang
Mà nênphải sống đàng hoàng
Cùng nhau hợp tác để càng đi lên
Đánh nhau chỉ có bông phèn
Tuyên truyền dối gạt thảy toàn phi luân
Thành ra nửa giận nửa mừng
Ngày nay quá khứ mới thành gát qua
Tương lai thể chế cộng hòa
Chắc thay cộng sản phải là thế thôi
THƯỢNG NGÀN
(27/02/19)
**
CỠI
NGỰA TÀU CAU
Đây là cỡi ngựa tàu cau
Cái trò hồi nhỏ vẫn thường hay chơi
Đứa ngồi đứa kéo một đầu
Chạy quanh sân đất quả nào là vui
Bây giờ nhớ lại bùi ngùi
Cái thời niên thiếu nay còn tìm đâu
Bởi gần thế kỷ qua mau
Khiến làm mái tóc đã hầu trắng bong
MAI NGÀN
(27/02/19)
**
MẸ
CHA BÁO CHÍ
Mẹ cha báo chí con giòi
Giọng toàn ca ngợi dễ nào ra chi
VNExpress lạ gì
Chỉ đồ củi mục thảy khi khôi hài
Nâng bi một kẻ độc tài
Coi dân cỏ rác cũng nào khác đâu
Thảy đều não trạng tầm phào
Bảo chi làm nấy hỏi sao không cười
TẾU NGÀN
(27/02/19)
**
CON
NÍT KHÁC NGƯỜI LỚN
Nói chung con nít lạ gì
Bảo sao làm vậy vốn thì vậy thôi
Nhất là tuổi nhỏ ham vui
Chỉ vì tính nết thảy luôn tò mò
Nhưng còn người lớn dễ nào
Đầu toàn có sạn phải vào bậc trên
Thành ra đời chỉ cùn mằn
Nếu toàn con nít ối mèn đéc ơi
Nhân văn đâu có trên đời
Nếu toàn lừa gạt khắp nơi tuyên truyền
Để thành xã hội nhãn tiền
Chỉ đều nô lệ có phiền chi ai
Tây Hồ nào có nói sai
Nâng cao dân trí mới tài người trên
Còn toàn chỉ kiểu lèng èng
Gạt dân để thảy cầm quyền tốt chi
TIẾNG NGÀN
(27/02/19)
**
KIỂU
MÈO GIẤU CỨT
Mèo luôn giấu cứt vậy mà
Đó hoài nguyên tắc có là lạ sao
Nên thành tội ác càng cao
Lại càng giấu nhẹm dại nào khai ra
Hitler dầu có xấu xa
Cũng là độc đoán kiểu là cá nhân
Nhưng còn đáng sợ muôn phần
Chính là tập thể đâu cần nói sao
Nhất là ý hệ tào lao
Mới điều sợ nhất vìnhằmngu dân
Khiếncho cái ác muôn phần
Khó nào lọt được bao lần vách ngăn
Khiến làm xã hội thối hoang
Con người tất cả thảy toàn vong thân
Cả đời chết lặng âm thầm
Dễ sao có được lời nào lộ ra
Đó điều thật sự xót xa
Bởi vì tất thảy đều là nạn nhân
Quyền cao cũng cứchết trân
Bởi vì đều phải quyền hành tự giam
Chỉ dân nô lệ thảy toàn
Thành đều cỏ rác khiến càng thương tâm
Bởi nào đâu có nhân quyền
Mà luôn giun dế tột cùng mọi nơi
SẮC NGÀN
(27/02/19)
**
KHÔN
VÀ NGU Ở ĐỜI
Thằng ngu mọi cái đều ngu
Thấy gì cũng chỉ lu bù nhào khen
Bởi vì não trạng chỉ bằng
Vài gang tàu hủ lưng lòng bàn tay
Nên người khôn thảy mới hay
Luôn luôn nhận xét dễ tày tin sao
Tuyên truyền phỉnh bọn tào lao
Dễ nào gạt đấng anh hào được đâu
SẮC NGÀN
(27/02/19)
**
QUYỀN
ĐẺ RA QUYỀN
Khôn vì gạo bạo vì tiền
Dẫu ngu đến mấy có quyền cũng khôn
Bởi vì bao kẻ cúi lòn
Cong lưng khom gối quả còn nói chi
Thành ra cũng dễ trị vì
Ba đời ông cháu lạ gì nữa đâu
Đâu cần phải giỏi ngoại giao
Có quyền lại đẻ ra quyền khác sao
TẾU NGÀN
(27/02/19)
**
CON
MỐI CHÚA
Như con mối chúa khác gì
Đi đâu cũng đám nô tì vây quanh
Xum xoe xủm xọa đã đành
Lại còn giấy bút chép nhanh bao điều
Thật là khung cảnh mỹ miều
Giống toàn mang rợ thấy đều thảy kinh
Hỏi ai trách Mác Lênin
Hay là trách chỉ Triều Tiên ngu khờ
TIẾU NGÀN
(27/02/19)
**
CON
NGƯỜI Ở ĐỜI
Mọi người sinh ở trên đời
Như cây hoang dã có nào khác đâu
Nên thành cây thấp cây cao
Trái cho đắng ngọt đều hầu tự nhiên
Mỗi loài đều khác nhãn tiền
Dễ chi thuần chủng để phiền trách ai
Chỉ làm sao sống hòa hài
Nếu ai cũng vậy mới đời nhân văn
NON NGÀN
(27/02/19)
**
BỨC
TRANH HÍ HỌA
Cảnh này Hà Nội cũng vui
Trump với Ủn ngồi vào xích lô
Công nhân đạp chạy ào ào
Để sao cho chóng tới nơi hòa bình
Hết còn cộng sản quang vinh
Mà thành tư bản xanh rờn lật qua
Khiến làm Hà Nội thiết tha
Mong sao đóng góp quả là tiếu lâm
TẾU NGÀN
(27/02/19)
**
HÀ
NỘI XƯA VÀ NAY
Hồi còn Duẩn, Giáp, Đồng, Chinh
Tinh thần cách mạng thật tình dâng cao
Quyết tâm “Mỹ cút Ngụy nhào”
Thiên đàng cộng sản dễ nào trật đâu
Gần trăm năm cuộc bể dâu
Đấu tranh ruộng đất đầu tàu đi lên
Rồi thì sáp nhập Miền Nam
Công thương cải tạo thảy làm xụi lơ
Nhưng Liên Xô đổ đâu ngờ
Mới toàn đổi mới vật vờ tiến lên
Thay vào quá khứ bông phèn
Mới nay hội nhập ối mèn đéc ơi
Dẫu chi cũng phải khác rồi
Bởi vì lớp mới thay vào lớp xưa
Hết còn đá cá lăn dưa
Mà thành khẩu hiệu nêu cao hòa bình
Đặng nhằm đón tiếp Trump
Cùng chàng Kim Ủn đến cùng tham gia
Biến thành Hà Nội phố hoa
Đâu toàn súng ống như là ngày xưa
Nên chi nói mấy cũng thừa
Thuyền đời có dễ đứng hoài chỗ đâu
Người đua ta cũng phải hầu
Ráng mà hội nhập để cầu văn minh
TẾU NGÀN
(27/02/19)
**
MÁY
BAY HAY TÀU LỬA
Máy bay tuốt ở trên cao
Nếu mà chúng phá ối nào còn chi
Độc tài thành có lạ gì
Kiểu như Kim Ủn đi bằng hỏa xa
Hoặc là nghèo rớt mồng tơi
Máy bay đâu có phải đi tàu đò
Tàu thì Trung Quốc mang cho
Có toa bọc thép đứa nào bắn tau
Thành ra cộng sản luôn hay
Sợ dân như cọp cả ngày lẫn đêm
Bởi nhằm quyền lực ngồi trên
Coi dân như cứt đâu thèm quan tâm
Nhưng dân ngu quả hà rầm
Dững dưng cả thảy có cần chi đâu
Thế mà vẫn sợ mới rầu
Đi đâu cũng phải dàn hầu chung quanh
Phòng khi nó nổi tam bành
Nhào vô bắn bậy còn chi là mình
Thành ra mới hoảng tam tinh
Dùng tàu bọc thép mới thành chắc ăn
Ba đời cũng có mần răng
Nào ai hại được mới hằng ngồi cao
Dân Triều như cá dưới ao
Chỉ toàn lặn hụp khó nào ngoi lên
DẶM NGÀN
(27/02/19)
**
TÌNH
YÊU VẠN THUỞ
Cái tình là cái chi chi
Có chi chi cũng chi chi với tình
Thành ra ai ở một mình
Mà trên dương thế thảy đều vợ con
Vậy nên mới chuyện luôn dòn
Chính là ông lão bực mình tự thiêu
Bởi con của lão rất nhiều
Mà cùng ngăn cản lão nhằm tái hôn
Mặc dầu vợ cũ đâu còn
Từ lâu đã tót nhảy lên bàn thờ
Khiến thành cụ đãbơ vơ
Một mình gà trống phải đành nuôi con
Giờ đây chúng thảy lớn khôn
Cháu con đùm đám vẫn còn biết chi
Tình yêu là cái gì gì
Xúm vào cản cụ thành khi cụ buồn
Nên chi nghĩ tới ngọn nguồn
Việc đà dến thế phải mình tự thiêu
Ban đầu dẫu nóng ít nhiều
Nhưng rồi cũng được tiêu diêu khác gì
Để rồi tình cũ quên đi
Cả như tình mới cần gì nữa sao
Thà rằng mình cứ bôn đào
Thoát vòng tục lụy tình trao lại đời
TẾU NGÀN
(27/02/19)
**
CÁ TÍNH
MỸ - VIỆT
Hai bên
trái ngược rõ ràng
Nên càng
tổng kết thấy càng nhiêu khê
Mỹ hay
quả thực trăm bề
Còn mình
dở tệ ai mê được nào
Vậy mà cứ
mãi “tự hào”
Thật ngu
bỏ mẹ làm sao không cười
Nói ra
thêm chỉ hổ người
Khác đâu
vạch áo cho người xem lưng
TẾU NGÀN
(28/02/19)
**
XUỐNG CẤP
Dân ta
giờ xuống cấp rồi
Tây Hồ sống
dậy cũng ngồi mà than
Thảy
toàn khiếp nhược không oan
Ai làm
nên nỗi đoạn tràng vậy sao
ÁNH NGÀN
(28/02/19)
**
NHẢM NHÍ
Thơ đầy
nhảm nhí đừng làm
Thành đều
dốt nát có oan nỗi gì
Phơi
toàn não trạng cu li
Hở là ca
ngợi lạ kỳ rứa sao
ÁNH NGÀN
(28/02/19)
**
ÓC ĐẦU NÔ LỆ
Óc đầu
nô lệ khác gì
Hở ra
“lãnh tụ” quả khi buồn cười
Đâu còn
tư cách con người
Chỉ loài
giun dế thôi nào còn chi
Vong
thân kiểu ấy khác gì
Thành
thân chó má lấy chi nhân quyền
Hạt nhân
bởi vậy nhãn tiền
Đem dân
mà quết ắt liền thành ra
DẶM NGÀN
(28/02/19)
**
MA QUỶ
Ma nào
cũng thảy là ma
Bởi phi
thực chất cũng mà khác chi
Đều là ảo
tưởng lạ gì
Tưởng ma
là thật quả khi ngu toàn
TẾU NGÀN
(28/02/19)
**
TRỊNH CÔNG SƠN
Ừ thì
cũng tốt vậy thôi
Nhưng mà
“vĩ đại” quả thời hơi ghê
Google
xài chữ não nề
Khiến
làm họ Trịnh mọi bề suýt soa
Trong thời
chế độ cộng hòa
Sơn luôn
phản chiến có mà sao đâu
Bảy lăm
lộ mặt quả hầu
Lên đài
hát xướng cũng âu “thiên tài”
TẾU NGÀN
(28/02/19)
**
LÒNG DÂN
Lòng dân
tự nguyện mới hay
Lòng dân
gài độ có nào ra chi
Trải non
thế kỷ lạ gì
Rõ ràng
đây mới chính là lòng dân
Hoan hô
Chợ Sặt muôn phần
Tiểu
thương phát biểu ở ngay Biên Hòa
Mừng
Trump rất thiết tha
Hoàn
toàn bột phát đúng là lòng dân
NẮNG
NGÀN
(28/02/19)
**
ỐT DỘT
Dân ta
giờ thấy rõ ràng
Triều
Tiên ốt dột đã toàn qua đây
Theo phò
lãnh tụ một bầy
Quanh xe
lúp xúp kiểu toàn chó săn
TẾU NGÀN
(27/02/19)
**
TỰ HÀO
Việt Nam
rất đỗi tự hào
Anh hùng
dân tộc có nào ai quên
Còn như
thảy chỉ lèng quèn
Có tôn đến
mấy cũng bằng như không
NẮNG
NGÀN
(27/02/19)
**
RÕ RÀNG
Bây giờ
nhìn lại rõ ràng
Một thời
hổn loạn quả toàn ghê thay
Ai đem
xăng tưới lên đầu
Còn ai
thì bảo đó là tự thiêu
Thảy
toàn chính trị làm liều
Gọi là đạo
pháp tiêu điều lắm thay
Nhưng
còn tài liệu đến nay
Dễ nào
chối được việc này việc kia
Thành ra
dối trá đầm đìa
Lấy
không làm có lia chia vậy mà
Phật nào
mà chẳng nhận ra
Thấy
toàn xạo xự dễ mà chối sao
Đó đều
phạm giới thế nào
Chuyện
thành thủ đoạn ai nào không hay
Cào cào
mà chắp cánh bay
Báo mùa
giông bão quả tày thế thôi
MÂY NGÀN
(27/02/19)
**
TÙNG XÒE
Hai bên
đều chưởi tùng xòe
Bên sai
bên đúng cần nghe bên nào
Cho dầu
nghe cả chẳng sao
Óc đầu
phân biệt có nào lầm đâu
TẾU NGÀN
(27/02/19)
**
TRUMP
Trump quả
thật điển trai
Cái duyên
già lão ít tai nào bằng
Lại thêm
miệng lưỡi nói năng
Diễn văn
lưu loát ai bằng được sao
Nên dù
ai chười thế nào
Từ đầu
ta đã khen vào Trump
Đã làm
doanh nghiệp thành công
Thì làm
Tổng thống cũng không tệ gì
DẶM NGÀN
(27/02/19)
**
ĐỜI MÀ
Đời luôn
chỉ vậy mà thôi
Chưởi
nhau cho đã cũng nào lạ chi
Vấn đề
chưởi để làm gì
Chưởi do
thực bụng hay khi màu mè
Lại còn
chưởi đúng hay sai
Chưởi nhằm
thực chất hay toàn nói vơ
Từ xưa
cho mãi tới giờ
Tự do cộng
sản có ngừng chưởi đâu
Chưởi
riêng từng lúc từng người
Chười
chung cả đám đâu đời không hay
Trump
đâu khác chuyện này
Chưởi
thi cứ chưởi bắt tay như thường
Thành ra
thực sự mọi đường
Ngoại
giao chính trị dễ tường được sao
Có đâu
đoán định được nào
Chờ xem
ai thắng ai thua mới cừ
TIẾU
NGÀN
(27/02/19)
**
CHỦ YẾU ĐỀU CHỈ DO CÁC MÁC
Người cộng
sản có khi nào độc lập
Mà chỉ
tin vào thuyết Mác vậy thôi
Nhưng
trước sau nào có hiểu đến nơi
Hay thực
chất toàn chỉ nhằm lợi dụng
Đó sự thật
dầu muôn đời vẫn đúng
Cho dù
ai dẫu cố chấp biện minh
Bởi nói
chung người cộng sản vì mình
Nhưng
danh nghĩa vẫn bảo vì xã hội
Vì “giai
cấp” Mác thảy đều dựng vội
Bởi mê lầm
vào biện chứng Hegel
Khiến
thành ra lấy mê tín làm nền
Cho sứ mạng
nó là nhằm giải phóng
Cái ngu
đó Mác thảy thành lọng cọng
Nói hàm
hồ nhằm dụ mị lừa dân
Mới
thành ra chính tội Mác ngàn lần
Người cộng
sản đều nạn nhân thảy cả
Theo Các
Mác chỉ nhắm vào quyền lợi
Vì nghĩ
rằng sẽ giàu có nay mai
Tưởng là
khi người có của rớt đài
Mình thảy
tất sẽ thành người có của
Đâu có
biết Mác chủ trương vô sản
Phải cào
bằng để ai cũng tay không
Cốt làm
sao chỉ thiểu số nắm quyền
Mác gọi
đó là độc tài chuyên chính
Kết quả
chỉ cha chung nào ai khóc
Khiến
làm cho toàn xã hội giật lùi
Đã nghèo
xơ lại mất thảy nhân quyền
Thành chẳng
khác Mác làm nên tội ác
Bởi con
người đều biến thành cỏ rác
Mác chỉ
coi toàn vật chất khác chi
Nên
thành ra xảo biện có lạ gì
Vì vật cả
sao thiên đường có được
Thành
đâu khác chuyện Trạng Quỳnh ngày trước
Tin vào
đây chỉ “bú cặt” cho Quỳnh
Kết cục
đều chỉ ngã ngũ tan bầy
Liên Xô
đổ toàn Đông Âu cũng mất
Bởi thuyết
Mác có đâu nào khoa học
Mà chỉ đều
nhằm dụ khị lòng tin
Không
căn cơ mà cảm tính thảy toàn
Ai dám
nói nó không hoàn thất bại
Nên chỉ
dựa thảy trên toàn bạo lực
Kết hợp
chung cùng biện pháp tuyên truyền
Chẳng cần
chi chân lý thảy mọi miền
Mà chỉ cốt
thành công là trước hết
Nhưng đó
chỉ tạm thời đâu bền chặt
Kim lâu
ngày trong bọc cũng lòi ra
Khiến mọi
người đều cùng thấy xót xa
Thành rốt
lại chỉ dã tràng xe cát
Hy sinh
lắm chỉ hóa thành tội ác
Bởi có
đâu bù lại ở thành công
Mà chỉ toàn
thảy ảo tưởng một dòng
Trách
nhiệm ấy hỏi có ai ngoài Mác
Giờ nghĩ
lại đều thảy thành bôi bác
Nói mười
voi bát xáo cũng được chi
Thành
hóa toàn ý hệ có ra gì
Toàn xạo
xự có gì đâu khoa học
Khiến xã
hội chỉ biến thành còi cọc
Cả trăm
năm cũng thất bại rõ ràng
Bởi con
người vong thân cả đều toàn
Vì thực
tế thảy thành phi nhân bản
Bởi nền
tảng là độc tài vô sản
Khiến
còn đâu khoa học lẫn nhân văn
Mà toàn
đều xã hội phải lèng èng
Thảy quỳ
gối uốn lưng nhằm để sống
Thảy
tung hô ngôn từ toàn lồng lộng
Hay đội
mong lãnh tụ vút trên đời
Dân đều
thành giun dế khắp mọi nơi
Triều
Tiên cũng khác nào đâu Trung Quốc
Cả ba đời
cháu ông cầm quyền chính
Dân Bắc
Hàn dám hó hé nào đâu
Phi nhân
quyền phản dân chủ cạn tàu
Nói “xã
hội” chỉ âu toàn xảo ngữ
Bụng ích
kỷ tạo thành toàn hệ thống
Cả đến
chừng con muỗi khó lọt qua
Thành cứ
toàn ngoài miệng thảy ba hoa
Nhưng phản
động đã thành ra bản chất
Nói
chung lại tội đều toàn của Mác
Bởi vì
đưa thảy lý thuyết hàm hồ
Chỉ toàn
đều ngụy biện quả thế nào
Gạt nhân
loại cả trăm năm xiểng liểng
Toàn tạo
dựng cả lớp người hãnh tiến
Chỉ đều
nhằm tham vọng của cá nhân
Lại nhân
danh “xã hội” cả muôn phần
“Chủ
nghĩa” ấy quả vạn lần giả dối
VIỄN
NGÀN
(27/02/19)
**
NHẢY VỌT
Tiến
nhanh tiến mạnh mà ghê
Khác gì
như gốc bồ đề mọc lên
Mới hai
năm đã nhãn tiền
To đùng
như thảy trải liền trăm năm
Tuyên
truyền thành thử oái oăm
Thói
quen như vậy đã thành ăn sâu
Trước
kia Lê Duẩn thế nào
Đã toàn
hóa chuyện lộn nhào ai hay
TẾU NGÀN
(27/02/19)
**
NHÂN QUYỀN Ở VIỆT NAM
Nhân quyền
là của Việt Nam
Cớ saolại
muốn Trump can vào
Vậy còn
đâu nữa tự hào
Mình
toàn mong cậy người ngoài khác chi
Thế nên
cần phải nghĩ suy
Nhân quyền
hai phía có gì khác đâu
Cầm quyền
mà chẳng dân bầu
Dễ gì
còn nghĩ đến sao nhân quyền
Bên dân
cũng vậy nhãn tiền
Chỉ nhằm
ăn ngủ nhân quyền cần chi
Thành
nguvậy có khác gì
Tự mình
coi nhẹ lấy chi nhân quyền
Nên tinh
hoa thảy mọi miền
Nhân quyền
lên tiêng cốt vì toàn dân
Nếu toàn
chỉ bọn cù lần
Lợi quyền
nịnh nọt thì dân mong gì
SUỐI
NGÀN
(27/02/19)
MỤC LỤC
9525.
TRIỀU TIÊN (28/02/19)
9526.
TRUMP VÀ PHÚC (27/02/19)
9527.
CHUYỆN ĐỜI TIẾU LÂM (27/02/19)
9528.
CHUYỆN CHIẾN TRANH VÀ HÒA BÌNH THẾ GIỚI
(27/02/19)
9529.
CỠI NGỰA TÀU CAU (27/02/19)
9530.
MẸ CHA BÁO CHÍ (27/02/19)
9531.
CON NÍT KHÁC NGƯỜI LỚN (27/02/19)
9532.
KIỂU MÈO GIẤU CỨT (27/02/19)
9533.
KHÔN VÀ NGU Ở ĐỜI (27/02/19)
9534.
QUYỀN ĐẺ RA QUYỀN (27/02/19)
9535.
CON MỐI CHÚA (27/02/19)
9536.
CON NGƯỜI Ở ĐỜI (27/02/19)
9537.
BỨC TRANH HÍ HỌA (27/02/19)
9538.
HÀ NỘI XƯA VÀ NAY (27/02/19)
9539.
MÁY BAY HAY TÀU LỬA (27/02/19)
9540.
TÌNH YÊU VẠN THUỞ (27/02/19)
9541.
CÁ TÍNH MỸ - VIỆT
(28/02/19)
9542.
XUỐNG CẤP (28/02/19)
9543.
NHẢM NHÍ (28/02/19)
9544.
ÓC ĐẦU NÔ LỆ
(28/02/19)
9545.
MA QUỶ (28/02/19)
9546.
TRỊNH CÔNG SƠN
(28/02/19)
9547.
LÒNG DÂN (28/02/19)
9548.
ỐT DỘT (27/02/19)
9549.
TỰ HÀO (27/02/19)
9550.
RÕ RÀNG (27/02/19)
9551.
TÙNG XÒE (27/02/19)
9552.
TRUMP (27/02/19)
9553.
ĐỜI MÀ (27/02/19)
9554.
CHỦ YẾU ĐỀU CHỈ DO CÁC
MÁC (27/02/19)
9555.
NHẢY VỌT (27/02/19)
9556.
NHÂN QUYỀN Ở VIỆT NAM
(27/02/19)
No comments :
Post a Comment