Tuesday, February 26, 2019

TẬP THƠ ''KẺ SĨ'' TIẾP THEO - (214)

TẬP THƠ “KẺ SĨ”
TIẾP THEO, SỐ 214

––

CON NGƯỜI VĨ ĐẠI

Con người vĩ đại Việt Nam
Ngàn đời chưachắc ai hơn Tây Hồ
Một lòngtâm huyết dạt dào
Non sông chí cả lao vào đấu tranh

Cả đời chỉ biết hi sinh
Coi thường danh vọng nào cần gì đâu
Cốtnhằm dân trí nâng cao
Quảng Nam sinh được anh hào đáng thay

NON NGÀN
(26/02/19)

**

DÂN CHỦ TRIỆU LẦN

Chỉ vì “dân chủ triệu lần”
Đi tàu bọc thép khỏi cần nói chi
Bởi dân thảy chỉ bị đì
Mong ngày sổng dậy để thì biết tau

Thành ra cộng sản cũng hay
Nói đàng làm ngõ có tày mà tin
Cứ nhìn xứ Bắc Triều Tiên
Qua anh Ủn nhỏ khỏi tìm đâu xa

TIẾU NGÀN
(26/02/19)

**

THỰC TẾ CUỘC ĐỜI

Ngày nay thực tế cuộc đời
Ai nào không biết chỉ thời vậy thôi
Đảng viên “nói dóc” mọi nơi
Cốtnhằm“đóng kịch” gạt đời lạ chi

Bởi vì “cộng sản” còn gì
Mà đều“nhãn hiệu” thảy khi buồn cười
Thở ra ca ngợi “Bác Hồ”
Trong nhằm kiếm chác có nào ai hay

Mác Lê thảy tụng trước sau
Nhưng toàn xạo xự khác đâu buồn cười
Trong lòng chẳng chút giống ngoài
Chực chờ đi Mỹ nhắm vàoThẻ xanh

Ngay thời khoác lác hùng anh
Chỉ dân bỏ mạng chiến trường khác đâu
Còn mà cán bộ cấp cao
Hiên ngang báo cáo để hầu lên lon
Đó đều thực tế thảy toàn
Làm cho đất nước hoang tàn vì sao
Biết chi tình nghĩa đồng bào
Bởi tình “đồng chí” đặt cao hơn trời

Thật ra vở diễn bề ngoài
Bên trong so đọ ai nào không hay
Khiến cho nhân cách toàn sai
Dễ nào đất nước có ngày đi lên

THÔNG NGÀN
(26/02/19)

**

MỘT THỜI ĐÃ QUA

Cái thời ông Mác ra đời
Nước Nga lạc hậu tơi bời lạ chi
Lênin quả có biết gì
Mới theo ông Mác thành đi sai đường

Nước Nga một thuở chán chường
Cầm đầu Cộng sản tưởng dường là ngon
Làm cho thế giới héo hon
Qua gần thế kỷ thôi còn nói sao

Cuối cùng cũng phải đổ nhào
Dân Nga đứng dậy ào ào vươn lên
Nhìn về quá khứ bông phèn
Nửa buồn nửa giận ối mèn đéc ơi

Việt Nam chia xẻ một thời
Nhờ Nga Cách mạng tháng Mười đem qua
Cả thời bao cấp xót xa
Cuối cùng “đổi mới” vì Nga sụp đài

TẾU NGÀN
(26/02/19)

**

HÂN HOAN

Lần này chú Thưởng hân hoan
Bởi vì gặp được bạn vàng họ Kim
Toàn điều “ý hệ” trong tim
Dẫu cho ngàn dặm phải tìm cho ra

Có điều tội nghiệp dân ta
Hiểu tong “ý hệ” quả là ra sao
Những năm bao cấp nghẹn ngào
Đồng, Chinh, Duẩn, Giáp ối dào là vui

TIẾU NGÀN
(26/02/19)

**

LÍNH MỸ

Ngày nay lính Mỹ trẻ queo
Nhưng mà mọi cái thảy đều chính quy
Văn minh phát triển lạ gì
Cả như quân đội ai bì được sao

Thành ra kỹ thuật mới cao
Còn trò “ý hệ” tào lao trên đời
Chỉ làm toàn thảy hại đời
Ghịt đầu đất nước khó nào đi lên

GIÓ NGÀN
(26/02/19)

**

TỰ HẠI

Thật ra cộng sản hại mình
Đó toàn sự thật quả tình vậy thôi
Có ai vào đó đâu nào
Toàn điều dối trá từ đầu đến đuôi

Thành Liên Xô đổ phải rồi
Cho dầu gượng gạo có nào đứng yên
Cuối cùng sau bảy thập niên
Tan như mây khói nhãn tiền khác sao

TẾU NGÀN
(26/02/19)

**

MỘT CẢNH DÂN HÀ NỘI
ĐI CHÀO ĐÓN HỌ KIM

Mặt mày sao thảy ủ ê
Trông toàn méo xệch đáng chê không nào
Hai tay cầm lá cờ chào
Bằng như muốn liệng lẽ nào đâu vui

TẾU NGÀN
(26/02/19)

**

MỸ VÀ TRIỀU TIÊN

Mỹ giàu thượng lộ máy bay
Triều Tiên nghèo xác đi tàu mà sang
Tàu toàn bọc thép rõ ràng
Sợ dân làm thịt quả càng éo le

Độc tài dân chủ khác nè
Độc tài toàn sợ phải đe dân lành
Thành dân đều phải làm thinh
Chỉ chờ có dịp đặng mình ra tay

TẾU NGÀN
(26/02/19) 

**

GHÊ RỢN THẬT

Việt Nam là nước anh em
Cớ chi chú Ủn lại đem bao người
Để nhằm bảo vệ tuyệt vời
Tránh ai bắn lén quả thời còn chi

Quan liêu phong kiến kiểu gì
Đám này mật vụ ăn tiền dân nuôi
Cứ nhìn mà thảy bùi ngùi
Ông “vua cộng sản” quả nào khác đâu

TẾU NGÀN
(26/02/19)

**

YÊU KHÔN VÀ YÊU DẠI

Yêu mà cố đến hai lần
Quả là quá dại bộ cần nói sao
Bởi lần đầu phải hướt rồi
Ngu chi quá mạng thêm còn lần sau

Mà nên sáng suốt mới hay
Một lần yêu trụm cả ngay hai nàng
Một nàng rủi chẳng đàng hoàng
Vẫn còn nàng nữa mọi đàng mất đâu

TẾU NGÀN
(26/02/19)

**

THẬT KHÔNG RA GÌ

Một thời ông Mác nói ngông
Óc đầy mê tín thật không ra gì
Bởi nhằm “vô sản” mê ly
Cho là “sứ mệnh” còn gì nữa sao

Thành ra chỉ thảy tào lao
Khác gì “giai cấp” thế vào vua quan
Bây giờ quả thấy rõ ràng
Cùi đày nhân thế bởi toàn vong thân

MAI NGÀN
(26/02/19)

**

XƯA RỒI NAY

Từ xưa chưởi Mỹ ào ào
Bây giờ dân đón dễ nào cấm đâu
Hết Obama đến Trump
Toàn nòi “đế quốc” sao dân vẫy chào

TIẾU NGÀN
(26/02/19)

**

HOA HỒNG

Em xinh như đóa hoa hồng
Thấy đâu gai nhọn nên lòng mến thương
Thịt da trắng trẽo nõn nường
Áo quần cỡi hết đã dường khỏa thân

TIẾU NGÀN
(26/02/19)

**

PHE TA

Phe ta chuyên hát chuyên hò
Nịnh toàn “lãnh tụ” có nào bỏ đâu
Bởi đều xuất xứ dân cày
Thấy ai quyền chức thảy thờ làm vua

Thật là lạc hậu ghê chưa
Dẫu cho nhục nhã ai cười kệ ai
Thành ra tội nghiệp Tây Hồ
Cả trăm năm trước lẽ nào không khinh

SUỐI NGÀN
(26/02/19)

**

QUẢ NGẦU

Đúng là lính Mỹ quả ngầu
Bởi toàn kỹ thuật cả đầu đến chân
Nếu cần máy móc lên gân
Đâu cần “quan điểm lập trường” ở mô

Thành ra đời chẳng tào lao
Mà toàn thực tế lẽ nào không ưa
Khiến cho hiệu suất có thừa
Còn đầy tiết kiệm dễ thua ai nào

TẾU NGÀN
(26/02/19)

**

LĂNG XĂNG VÀ ÍT LĂNG XĂNG

Việt Nam giờ ít lăng xăng
Bởi vì sành sõi đâu còn như xưa
Triều Tiên việc ấy có thừa
Bởi còn trong hũ có chừa chi mô

Thành ra kỳ thảy thấy mồ
Xun xoe “lãnh tụ” ối dào là vui
Khác chi bầy mối phải rồi
Phò con mối chúa quả thời nhục thay

TẾU NGÀN
(26/02/19)

**

CÁI XỨ BÙNG NHÙNG

Mẹ cha cái xứ bùng nùng
Một bầy đứng chép thằng khùng ngồi đe
Triều Tiên nô dịch vậy hè
Theo đường của Mác ai dè vậy sao

Đúng là xã hội tào lao
Vong thân khốn nạn còn đâu con người
Thật là dân tộc trò cười
Nhục trên thế giới cả mười lần hơn

NGÀN DẶM
(26/02/19)

**

DÂN VÀ NƯỚC

Mất dân còn nước mới vui
Bởi khi nước mất thôi nào còn chi
Cũng đâu phải chuyện lạ gì
Chừng nào mất hết sẽ thì tính sau

TẾU NGÀN
(25/02/19)

**

HAI TRONG MỘT

Phải hai trong một mới vui
Đâu ra ngoài được quả thời vậy thôi
Đúng là cơ chế không tồi
Toàn quyền mới thảy bao đời sạch trơn

TẾU NGÀN
(25/02/19)

**

QUAN THAM

Làm quan tưởng ích cho dân
Lại toàn nhũng lạm quả bần tiện sao
Dẫu lên Bộ trưởng khác nào
Vì trong thực chất thảy đều lưu manh

Giờ đây sự việc tanh bành
Hai thằng Bộ trưởng thảy đều tống giam
Đó là cái vụ Mobiphone
Vô lương ngàn tỷ thảy toàn ăn chia

Đốt lò lửa cháy đầm đìa
Cháy lan cả bếp cũng chưa hề gì
Cháy nhà mặt chuột khác chi
Lúc toàn làm lớn nay thì co ro

Củi nào cũng tộng vào lò
Củi khô củi ướt chẳng lo bề nào
Bỏ vào ướt cũng thành khô
Chỉ khi tôn chảy cái lò mới hư

TIẾU NGÀN
(25/02/19)

**

BẤT HẢO

Ừ thì bất hảo cũng hay
Khác gì Tổng Mỹ là ngài Trump
Tới nơi chào đón um sùm
Trải toàn thảm đỏ hô rùm “hảo lơ”

TẾU NGÀN
(25/02/19)

**

LÊN VUA

Chỉ cần một bước lên vua
Juan Guaidó có thua ai nào
Chỉ vì dân chủ ào ào
Mọi người ủng hộ làm sao không thành

DẶM NGÀN
(25/02/19)

**

LỘNG NGÔN

Chỉ toàn theo cách lộng ngôn
Đã thành “truyền thống” thôi còn nói chi
Chỉ cho mượn chỗ khác gì
“Trung Tâm Hòa Giải” chỉ thì nói phao

“Thanh Niên” mà thảy tào lao
Đến khi già lão cũng nào khác đâu
Nói ngoa chẳng sợ ai cười
Tự mình chẳng biết loại người vô duyên

Bởi vì Mỹ với Triều Tiên
Đều toàn láu cá dễ phiền tới ai
Khác chi mượn chỗ chơi bài
Chủ nhà đâu dám lấy nào tiền xâu

Thành ra cũng thảy vui thôi
Đầu heo nấu cháo chín xong trả người
Ba bên trong bụng đều cười
Tưởng mình ngon cả ai đời tào lao

TẾU NGÀN
(25/02/19)

**

LÝ LẼ Ở ĐỜI

Tại vì ta kiểu triết gia
Vả chăng ta vốn cũng nhà làm thơ
Thành đâu thích chuyện vật vờ
Chỉ người đào trộm khoai mài được sao

Bởi do ai cũng là người
Lý chi chỗ nọ lấy bù chỗ kia
Giống như anh Mác trật chìa
Đoạt không hữu sản tự mìnhtưởng ngon

Ai ngờ chỉkiểu dại toàn
Bởi thuần vô lý lại càng phi nhân
Phủi đi thảylẽ công bằng
Đặng toàn cưỡng chế để nhằm cướp không

Độc tài chính vậy phi nhân
Coi người cỏ rác đâu cần nhân văn
Mới đưa lý thuyết lằng nhằng
Chẳng chi khoa học mọi đằng lạ sao

Hóa ra tư tưởng tầm phào
Giúp đời chẳng thấy chỉ mong hại đời
Khác nào Mác chỉ trời ơi
Phi nhân cả thảycónào thành công

Thực ra đều chỉ mơ mòng
Quảnon thế kỷ đi doang lạ gì
Tưởng là danh vọng được chi
Lại toàn bị chưởi nhiều khi buồn cười

TẾU NGÀN
(25/02/19)

**
                      
ĐIỀU NGHỊCH LÝ TRÊN ĐỜI

Vốnđiều nghịch lý trên đời
Tiền và nhân đạo ai người biết không
Cần tiền nhiều kẻ thành gian
Giữ mình đạo đức lại toàn nghèo luôn

Nhưng thôi chuyện ấy chớ buồn
Nó hoài nghịch lý có huông vậy rồi
Khó mà vượt cạn trên đời
Phải thành bực thánh hoặc người vô lương

Thành ra Các Mác hoang đường
Chủ trương “vô sản” chỉ dường thế thôi
Tay không cả thảy trên đời
Lấy chi “bóc lột” nhờ do đồng tiền !

Đúng là lý luận toàn điên
Bởi đều “vô sản” chỉ càng nghèo xơ
Khác chi Các Mác gà mờ
Dại mười khôn một ngây thơ tột cùng !

Chuyện đời ai khóc cha chung
Nên làm “cộng sản” thảy cùng đói meo
Phờ râu chỉ bởi cái nghèo
Độc tài chốt sẳn nên lèo thế thôi

Nên cần khoa học trên đời
Để tìm biện pháp đâu ngồi nói suông
Đời cần ý nghĩa nhân văn
Mọi người hợp tác công bằng mới ngon

Nhờ vào pháp luật đàng hoàng
Tránh điều quá đáng đểtoàn đi lên
Tự do dân chủ làm nền
Mọi người phát triển rộng thênh trên đời

Nhân văn tỏa sáng khắp nơi
Độc tài thiển cận phải đều lui đi
Dựa vào giáo dục lạ gì
Nâng cao nhận thức dễ chi cùn mằn

Nên toàn đáng nễ cụ Phan
Tây Hồ dân trí chí toàn nâng lên
Có đâu thảy kiểu mình ên
“Độc tài vô sản” có thành ra chi

Vậy ai muốn cãi cãi đi
Cãi chày cãi cối lấy chi đàng hoàng
Mà cần trí tuệ chu toàn
Tâm hồn đạo đức khiến càng nhân văn

NON NGÀN
(25/02/19)

**

NHÂN QUYỀN VÀ MÁC XÍT

Dư hơi nói chuyện nhân quyền
Với người mác xít quả phiền lắm thay
Bởi vì ông Mác cùi đày
Cho đều “vật chất” lấy chi nhân quyền

Tức là khác thảy hai miền
Độc tài, dân chủ hẳn liền đi theo
Độc tài cho thảy đời lèo
Chỉ mình “ưu việt” buộc theo chính mình

Mới làm xã hội tội tình
Tại ông Các Mác tịch đường nhân văn
Dẫu gà nhốt bội đâu bằng
Cho là hạnh phúc lèng èng vậy thôi

Thiết chi dân chủ trên đời
Tự do “tư sản” thảy đều Mác chê
Độc tài “vô sản” mọi bề
Đó là trí tuệ Mác thề phải theo

Để non thế kỷ eo sèo
Liên Xô quả đồ một lèo đấy thôi
Đông Âu cũng vậy tiêu rồi
Cả như Đông Đức cái nôi sinh thành

Vậy nên đừng trách Trump
Mỹ toàn“thực dụng” tận cùng khác đâu
Điều gì hễ lợi trên đời
Tất anhTư bản khắp nơi đều xài

Trừ khi đối đế không ngoài
Mới đành kháng cự để nhằm tồn vong
Nên chi Mỹ với Triều Tiên
Ngày nay ngồi lại nhãn tiền khác sao

Mỹ đâu phải quý nước nào
Mà điều quý nhất là tau đây này
Để thành câu “First America”
Là lời vàng ngọc khó mà hiểu sai

TẾU NGÀN
(25/02/19)  

**

CHUYỆN TẾU CẤM CƯỜI

Thày tu vốn dĩ trọc đầu
Vậy còn cúng lượt cúng dầu làm chi
Phải chăng quả có ý gì
Để thầy đưa ả có khi lại cần

Làm thầy giả bộ lên gân
Nện cho te toét bò càng bò lê
Thành ra phạm tội nặng nề
Gây nên thương tích mọi bề tránh sao

TIẾU NGÀN
(24/02/19)

**

KIỂU NÓI NHƯ HUỀ

Đúng là kiểu nói như huề
Đường cao tốc lún chỉ vì tiền đâu
Thế làm Bộ trưởng ngồi cao
Chẳng cần tính toán quả thôi nói gì

TẾU NGÀN
(24/02/19)

**

THẦY TU ÁC ÔN

Thằng thầy tu thảy ác ôn
Nó là Thanh Quyết thôi còn nói chi
Chủ trương bắt chước Triều Tiên
Dựng xây quân đội mọi miền đều kinh

Khác gì não trạng tanh rình
Đội quân nô lệ thảy toàn đánh thuê
Hung hăng bảo về mọi bề
Chỉ cho lãnh tụ đâu nào vì dân

VIỄN NGÀN
(24/02/19)

**

CHO VAY KIỂU XÃ HỘI ĐEN

Có đâu tiền lại vứt không
Vay không thế chấp cũng đồng nghĩa thôi
Bởi không trả nợ tiêu đời
Cần gì thế chấp hỏi nào chạy đâu

Vì toàn những thứ đầu trâu
Cùng là mặt ngựa sẽ nhào vô ngay
Bảo sao có trả không mày
Tao cho một trận tày hoày chẳng tha

TẾU NGÀN
(24/02/19)

**

CÁC MÁC VÀ TIỀN TỆ

Xưa nay các chú đảng viên
Có đâu biết Mác gọi tiền là chi
Nên thành chẳng sợ chút gì
Bởi vì Mác bảo tiền sinh ra tiền

Khiến cho Mác bảo dẹp liền
Không dùng tiền tệ mà liền đổi trao
Dễ ai “bóc lột” được nào
Thật ngu như quỷ tào lao trên đời

Bởi tiền phương tiện tuyệt vời
Nó là mẫu số đặng người giao lưu
Hoàn toàn đơn giản thế thôi
Chính là kỹ thuật muôn đời cần luôn

Khác chi Mác chỉ tầm ruồng
Hiểu gì kinh tế quả buồn lắm thay
Chỉ toàn nói dóc đêm ngày
Làm cho nhân loại tày hoày quả kinh

Vậy nên đừng nói linh tinh
Bởi nghèo mới bảo mình đâu cần tiền
Còn giàu theo kiểu cóc vàng
Coi đồng tiền lớn cứ toàn bằng nong

Chỉ ai quan điểm nhân văn
Coi tiền công cụ vốn hằng vậy thôi
Không khinh chẳng quý trên đời
Mà nhìn thiết yếu có nào khác chi

LAM NGÀN
(24/02/19)

**

Ý THỨC TẦM PHÀO

Mẹ cha những đứa tầm phào
Hở ra đòi “trị” anh hào còn chi
Lưu manh tâm thức lạ gì
Bây giờ chính nó lại đi vào tù

Thật là những đứa hồ đồ
Độc tài chuyên chính lẽ nào ai thương
Thứ này mà gặp ngoài đường
Chọi cho viên đá quai hàm bay luôn

TẾU NGÀN
(24/02/19)

**

ỐNG NGẮM

Ống trên là ống ngắm ra
Còn nơi ống dưới người ta ngắm vào
Cái cô chụp ảnh tào lao
Cùng đưa ống ngắm lẽ nào thông minh

Ống trên là ống chụp hình
Còn như ống dưới giật mình làm sao
Vô duyên mới dám nhìn vào
Còn ai văn hóa lẽ nào nhìn chi

TẾU NGÀN
(24/02/19)

**

LOÀI KÉT

Ba con cắt chụm với nhau
Mỗi con mỗi hót có nào chịu thua
Con toàn chính trị nói vừa
Con thì văn học phải đua nịnh vào

Con nhằm kinh tế nháo nhào
Phải cần định hướng để vào trong mây
Cả ba con thảy đều hay
Trong lồng cần hót để người cho ăn

TẾU NGÀN
(24/02/19)

**

CÁI NGHÈO

Cái nghèo đeo bám dân ta
Bởi vì lãnh đạo toàn là trứ danh
Đã non thế kỷ tập tành
Cuối cùng chỉ vậy quả đành nói sao

Thành ra lời thảy tào lao
Khi nào làm đúng mới đều chính danh
Phải cần khoa học mới thành
Còn toàn “ý hệ” dân đành vuốt đuôi

TIẾU NGÀN
(24/02/19)

**

ĐÓNG GIẢ

Trump chẳng phải Trump
Bởi nhằm đóng giả nghịch ngầm cho vui
Có chi quan trọng đâu nào
Mà mời thẩm vấn tào lao vậy cà

Khác gì trong xứ độc tài
Cứ hơi một chút là đòi bắt giam
Còn như ở Mỹ hoàn toàn
Tự do xả láng lại càng tôn ti

Thế nên nghịch lý lạ gì
Cứ càng gò bó lại thì bung ra
Còn mà thả lỏng tự do
Chỉ toàn chuyện nhỏ có đâu làm càn

Thành ra trái ngược hai đàng
Độc tài miệng thảy hô toàn tự do
Tự do đúng điệu thẳng chò
Chẳng cần mở miệng nói lời nào chi

TẾU NGÀN
(24/02/19)

**

NGHỊCH LÝ THỜI NAY

Đời nay nghịch lý lạ thường
Những tay viết sách mọi đường bịp nhau
Như Trương Minh Tuấn rõ tài
Viết về “tư tưởng” quả rồi lòi đuôi

Toàn hô khẩu hiệu thảy cùi
Tự mình“chuyển biến” rõ rồi còn chi
Biến thành bị cáo lạ gì
Vào tù gở lịch quả khi buồn cười

TIẾU NGÀN
(34/02/19)

**

ĐẢNG XƯA VÀ ĐẢNG NAY

Đảng từ mới lập thuở đầu
Hốt toàn vô sản mới hầu đáng tin
Bởi vì thuyết Mác Lênin
Đấu tranh giai cấp như in vậy mà

Rồi non thế kỷ sáng ra
Thiếu toàn trí thức dễ mà tiến lên
Ngày nay càng lại bông phèn
Chỉ xông vào đảng cốt nhằm lợi danh

Thành ra chỉnh mấy khó thành
Dễ chi phân biệt phải đành bó tay
Bởi ai cũng thảy con người
Cũng toàn khôn lõi có mà hiền sao

Thành ra ông Mác tào lao
Chỉ vì ý hệ nháo nhào làm vui
Khiến toàn khoa học tiêu rồi
Ngày nay dẫu kiếm khó nào kiếm ra

TẾU NGÀN
(24/02/19)

**

TẠI VÌ

Tại vì ngu dốt cầm quyền
Địa phương giống thảy mọi miền khác đâu
Lấy điều tàn ác làm đầu
Ở nơi Lễ hội đặng hầu làm vui

Lòi toàn thú tính con người
Khác nào loài vật mấy đời vậy sao
Độc tài quả thật tào lao
Nên toàn thế giới dễ nào ai ham

SAO NGÀN
(24/02/19)

**

TẠI SAO ?

Tại sao lính Mỹ khá giàu
Mà toàn bụng lép ai nào biết không
Tại vì nam bắc tây đông
Đều tuân pháp luật hỏi còn nói sao

TIẾU NGÀN
(24/02/19)

**

THỰC CHẤT CON NGƯỜI

Con người sinh vật bình thường
Nếu không giáo dục mọi đường đều nguy
Bản năng nở rộ lạ gì
Khi nền giáo dục chỉ toàn “Mác Lê”

Tạo ra thực chất não nề
Bởi đều độc đoán mọi bề tự chuyên
Càng ngu càng dễ nắm quyền
Thành ra tham nhũng nhãn tiền nào vơi

Để dân chỉ phải kêu trời
Nhưng nàodám hé một lời nào đâu
Bởi vì quyền thảy mất rồi
Dân quyền không có quả ngồi mà than

Khó thành xã hội đàng hoàng
Tam quyền phân lập bởi toàn có đâu
Một mâm một bát chỉ hầu
Tha hồ chén trọn ai nào biết chi

TẾU NGÀN
(24/02/19)

**

VÒNG QUAY THỤT LÙI

Chương trình toàn luyện Mác Lê
Tạo ra “trí thức” mọi bề dốt đui
Bởi đều đầu óc bùi nhùi
Quay làm “cố vấn” hỏi nào ra chi

Vòng quay tụt hậu lạ gì
Cắn đuôi ăn mãi chỉ thì vậy thôi
Cần luôn “chính thống” phải rồi
Tự do dân chủ sợ khi trật đường

Khiến đều dở dở ươn ươn
Cả toàn xã hội ai lường được không
Bởi đà tụt hậu quay vòng
Càng ngày đi xuống chỉ thành tự nhiên

Đó đều thực tế nhãn tiền
Đã non thế kỷ có liền mới đâu
Thành ra luôn nại “Bác Hồ”
Để nhằm “học tập” lẽ nào không vui

TẾU NGÀN
(24/02/19)

**

TIÊU CHÍ MÁC LÊ

Đúng là tiêu chí Mác Lê
Đã thành một dọc ê hề xưa nay
Cả như đến chuyện trồng cây
Dời từ chỗ nọ sang trồng chỗ kia

“Đấu tranh giai cấp” đầm đìa
Cướp giàu để cấp thảy cho người nghèo
Cấp xong thu lại cũng rồi
Trên toàn thế giới nơi nào riêng đâu

Một thời Miền Bắc “giảm tô”
“Đấu tranh ruộng đất” ào ào thảy ghê
Cướp không địa chủ nặng nề
Rồicòn“đấu tố” mọi bề dã man

Chỉ đều do Mác hoàn toàn
Chủ trương “duy vật” đâu cần nhân văn
Xem toàn “vật chất” làm nền
Còn hô “biện chứng” ối mèn đéc ơi

Bây giờ đã rõ khắp nơi
Trên toàn thế giới ai nào không hay
Thành Liên Xô phải rớt đài
Đông Âu, Đông Đức đổ dài một phen

Chỉ do tiêu chí lèng èng
Làm ra không muốnchực toàn đoạt suông
Tạo thành xã hội buông tuồng
Kiểu cây chỗ nọ mang trồng chỗ kia

TẾU NGÀN
(24/02/19)

**

NHÂN VẬT THỜI ĐẠI

Con người thời đại cũng vui
Trump chứng tỏ ta đầy chịu chơi
Chưởi toàn cộng sản tơi bời
Giữa Liên Hiệp Quốc ai người dám phê

Đúng là lộn ngược mọi bề
Ngày xưa krútshốp gỏ giầy tưởng ngon
Bởi thời cộng sản vàng son
Nay đà xanh ngắt thôi còn nói chi

TẾU NGÀN
(23/02/19)
      
**

TÍNH CÁCH VÔ LƯƠNG

Con người phần lớn vô lương
Tâm hồn thấp kém vốn thường thế thôi
Dễ chi nhân ái thương người
Thương mình là chính thảy đời vô luân

Khác đâu loài thú trên rừng
Con nào ăn được quyết liền nhào vô
Dễ chi tử tế thế nào
Kiểu loài động vật ối dào là vui

Nghe qua câu chuyện bùi ngùi
Tình người nào lớn gì hơn trái dừa
Trả cho rẻ mạt lạ chưa
Để vào tiệm lớn bứa bừa xài sang

Đúng là đĩ thõa hoàn toàn
Nhân văn kiểu ấy chó càng phải kinh
Khiến cho nghĩ lại giật mình
Cuộc đời xạo xự quả thành tiếu lâm

TIẾU NGÀN
(23/02/19)

**

SAIGON XƯA VÀ NAY

Saigon nhượng địa xưa kia
Chỉ vì triều Nguyễn trật chìa vậy thôi
Phải đem thành phố dâng người
Thực dân chiếm trọn tưởng đều éo le

Nhưng rồi kết quả ai dè
Saigon phát triển đã ngoài trăm năm
Tiếp theo về lại Miền Nam
Saigon nhờ vậy vẫn toàn đi lên

Từ lâu thống nhất hai miền
Saigon chựng lại thành còn ra chi
Giờ đây mượn nợ khác gì
Xây đường cao tốc rõ thì trớt huơ

Đúng là lịch sử ai ngờ
Cái may cái rủi vật vờ khác đâu
Thế nhưng vẫn tại con người
Nói nhiều làm ít khiến đời hẩm hiu

TẾU NGÀN
(23/02/19)

**

TẾT TRỒNG CÂY

Vỗ tay đôm đốp vui nè
Cái cây bự chẳng lại nhè trồng chi
Đúng là trình diễn khác gì
Dân toàn thấy vậy bỏ đi chẳng nhìn

Thành ra chuyện tếu như in
Thấy liền biết tếu khỏi tìm đâu xa
Chỉ toàn bắt chước Cha già
Trồng cây đã lớn gọi là mừng xuân

TIẾU NGÀN
(23/02/19)

**

TRUNG TÂM & NGOẠI DIỆN

Con người ở thảy cái tâm
Đừng nhìn ngoại diện mà lầm hỡi ơi
Bề ngoài lĩnh Mỹ tuyệt vời
Và tâm trách nhiệm mới đời cần nêu

Nước giàu mọi chuyện đâu nghèo
Thành ra phú quý mới sinh nhân quyền
Tự do dân chủ nhãn tiền
Trên toàn thế giới dễ miền nào khinh

DẶM NGÀN
(23/02/19)

**

LƯ HƯƠNG

Lư hương cho tượng “Bác Hồ”
Tượng Trần Hưng Đạo có nào cần chi
Mới đem cần cẩu cẩu đi
Mụ Trần Kim Yến còn gì nói sao

Đúng là đời thảy tào lao
Chỉ toàn cán bộ cào cào vậy thôi
Miệng mồm nói tưới trên đời
Chẳng cần sự thật khiến người thảy khinh

SẮC NGÀN
(23/02/19)

                ––

MỤC LỤC

9475.        CON NGƯỜI VĨ ĐẠI (26/02/19)
9476.        DÂN CHỦ TRIỆU LẦN (26/02/19)
9477.        THỰC TẾ CUỘC ĐỜI (26/02/19)
9478.        MỘT THỜI ĐÃ QUA (26/02/19)
9479.        HÂN HOAN (26/02/19)
9480.        LÍNH MỸ (26/02/19)
9481.        TỰ HẠI (26/02/19)
9482.        CÁI XỨ BÙNG NHÙNG (26/02/19)
9483.        MỘT CẢNH DÂN HÀ NỘI
            ĐI CHÀO ĐÓN HỌ KIM (26/02/19) 
9484.        MỸ VÀ TRIỀU TIÊN (26/02/19)
9485.        GHÊ RỢN THẬT (26/02/19)
9486.        YÊU KHÔN VÀ YÊU DẠI (26/02/19)
9487.        THẬT KHÔNG RA GÌ (26/02/19)
9488.        XƯA RỒI NAY (26/02/19)
9489.        HOA HỒNG (26/02/19)
9490.        PHE TA (26/02/19)
9491.        QUẢ NGẦU (26/02/19)
9492.        LĂNG XĂNG VÀ ÍT LĂNG XĂNG (26/02/19)
9493.        DÂN VÀ NƯỚC (25/02/19)
9494.        HAI TRONG MỘT (25/02/19)
9495.        QUAN THAM (25/02/19)
9496.        BẤT HẢO (25/02/19)
9497.                        LÊN VUA (25/02/19)
9498.                        LỘNG NGÔN (25/02/19)
9499.                        LÝ LẼ Ở ĐỜI (25/02/19)
9500.                        ĐIỀU NGHỊCH LÝ TRÊN ĐỜI (25/02/19)
9501.                        NHÂN QUYỀN VÀ MÁC XÍT (25/02/19) 
9502.                        CHUYỆN TẾU CẤM CƯỜI (24/02/19)
9503.                        KIỂU NÓI NHƯ HUỀ (24/02/19)
9504.                        THẦY TU ÁC ÔN (24/02/19)
9505.                        CHO VAY KIỂU XÃ HỘI ĐEN (24/02/19)
9506.                        CÁC MÁC VÀ TIỀN TỆ (24/02/19)
9507.                        Ý THỨC TẦM PHÀO (24/02/19)
9508.                        ỐNG NGẮM (24/02/19)
9509.                        LOÀI KÉT (24/02/19)
9510.                        CÁI NGHÈO (24/02/19)
9511.                        ĐÓNG GIẢ (24/02/19)
9512.                        NGHỊCH LÝ THỜI NAY (34/02/19)
9513.                        ĐẢNG XƯA VÀ ĐẢNG NAY (24/02/19)
9514.                        TẠI VÌ (24/02/19)
9515.                        TẠI SAO ? (24/02/19)
9516.                        THỰC CHẤT CON NGƯỜI (24/02/19)
9517.                        VÒNG QUAY THỤT LÙI (24/02/19)
9518.                        TIÊU CHÍ MÁC LÊ (24/02/19)
9519.                        NHÂN VẬT THỜI ĐẠI (23/02/19)
9520.                        TÍNH CÁCH VÔ LƯƠNG (23/02/19)
9521.                        SAIGON XƯA VÀ NAY (23/02/19)
9522.                        TẾT TRỒNG CÂY (23/02/19)
9523.                        TRUNG TÂM & NGOẠI DIỆN (23/02/19)
9524.                        LƯ HƯƠNG (23/02/19)
                       
––



No comments :

Post a Comment