Wednesday, March 6, 2019

TẬP THƠ "KẺ SĨ" TIẾP THEO - (216 a)

TẬP THƠ “KẺ SĨ”
TIẾP THEO, SỐ 216 (a)

––

CÁI NGU TUYỆT ĐỈNH TRONG
TƯ DUY CỦA CÁC MÁC

Nào giờ tán chuyện phiếm chơi
Hạt cây phát triển ra nhờ cái chi
Nhờ “gien” trong đó lạ gì
Còn cho “mâu thuẩn” quả thì toàn ngu

Khác chi Mác thảy bú dù
Ngu mười biết một lù đù vậy thôi
Hiểu nào kinh tế trên đời
Toàn do trí tuệ loài người mà ra

Chỉ nhằm “giai cấp” nói ma
Đấu tranh hủy diệt dễ mà tiến lên
Thành ra thảy chỉ bông phèn
Hóa toàn mê tín ối mèn đéc ơi

Chỉ do não trạng rã rời
Bởi tin “biện chứng” lấy từ Hegel
Nghĩ điều “mâu thuẫn” làm nền
Nhưng toàn tư biện quả thành ra chi

Khiến làm đảo lộn khác gì
Toàn người ma quỷ cứ thì thay vô
Biết chi đạo đức thế nào
Mà toàn giành giật nháo nhào khác đâu

Trong khi chân lý chiều sâu
Đều nhờ cơ chế với hầu nhân văn
Bởi điều cấu trúc làm nền
Toàn trong vũ trụ rõ nào khác đâu

Cộng thêm động lực phải rồi
Đó là trí tuệ loài người làm nên
Khác nào như một con tàu
Nhờ vào đầu kéo có hầu lạ chi

Cứ trưng “mâu thuẩn” ra đi
Thành ngu bỏ mẹ lạ gì cho cam
Lại còn ngu thảy hoàn toàn
“Vật” mà “biện chứng” bới toàn đâu ra

Thành nên nghĩ lại xót xa
Cái ngu của Mác đúng là đỉnh cao
Để toàn chỉ nói tào lao
Ngàn đời tư bản khó nào tự chôn

Bởi đều nhân loại tiến toàn
Nhờ vào động não mới càng phát huy
Tạo nên kinh tế lạ gì
Dựa vào cơ chế tinh vi khác nào

SUỐI NGÀN
(04/3/19)

**

PHÊ PHÁN CON NGƯỜI

Chớ nên phê phán bề ngoài
Bề sâu khôn dại mới lòi cả ra
Bởi vì thường thói người ta
Kẻ khôn giả dại vẫn hoài tự nhiên

Thành nên muốn xét Trump
Chờ cho lắn xuống hãy vô luận bàn
Nhiệm kỳ tiếp nữa sẽ sang
Để rồi mọi chuyện mới toàn phơi ra

TẾU NGÀN
(04/3/19)

**

KIỂU DÂN MIỀN BẮC

Do vì phong kiến quá lâu
Nên thời cộng sản cũng nào biết chi
Thành dân ít học lạ gì
Cả phần trí thức nhiều khi ngu đần

Tại vì giáo dục cù lần
Dạy toàn “duy vật” vạn phần thế thôi
Trong khi truyền thống lâu đời
Ngàn năm nước Việt hướng vào tâm linh

Nhưng mà đâu kiểu linh tinh
“Cúng sao giải hạn” đã nên cù lần
Trong khi luôn khoái Trạng Trình
Đỉnh cao trí tuệ dân mình mới hay

Trong khi Nam bộ từ ngày
Qua thời thuộc Pháp đã hoài đi lên
Hướng ra thế giới mọi bên
Cộng hòa thiết lập cả nền tự do

NGÀN SAO
(04/3/19)

**

HÀ QUANG VINH

Vinh từ Cộng sản đi ra
Thành nên Vinh dễ có mà tin chi
Tâm linh là cái cóc gì
Bởi điều “duy vật” cứ thì bám theo

Có đâu biết Mác toàn lèo
Tâm linh không có hỏi người đâu ra
Chỉ toàn loài vật sa đà
“Thiên đường cộng sản” hóa ra ngu đần

TIẾU NGÀN
(04/3/19)

**

CHUYỆN NHỎ VỀ DÂN QUYỀN

Dân quyền là cái tự nhiên
Nếu không sai trái ai khiêng được nào
Thành ra Tổng Cục tào lao
Lấy chi đòi nhốt người nào đếm xe

Có chăng cấu kết vậy hè
Sợ lòi ẩn khuất giấu chia nhau tiền
Đếm xe là chuyện tự nhiên
Nhằm xem qua “bốt” thu tiền chuẩn không

TẾU NGÀN
(04/3/19)

**

HỆ LỤY

Muốn cho mình thảy cầm quyền
Ép hoài dân chúng phải liền biết ơn
Ngu dân quả đó nguồn cơn
Đã thành hệ lụy xanh rờn bao năm

Mà đây nào phải trò đùa
Lại làm dân tộc búa xua ngu đần
Giờ “sao giải hạn” vạn phần
Của dân Miền Bắc nào cần nói chi

TẾU NGÀN
(04/3/19)

**

VẤN ĐỀ CON NGƯỜI

Vấn đề chỉ thảy con người
Không vì chân lý thì đều vậy thôi
Cốt lo tư lợi trên đời
Nên toàn nói dóc dễ nào ra chi

Công danh phú quý lạ gì
Tham quyền cố vị nào thì khác đâu
Mấy ai nhiệt huyết một bầu
Hay toàn trí thức để hầu công tâm

Chỉ đều sau trước hà rầm
Nhân danh cả thảy bộ cần nói sao
Khiến đời thành chỉ tào lao
Đấu tranh tốt xấu dễ nào ngưng đâu

Chỉ vì ông Mác cầu âu
Cho rằng “giai cấp” mới hầu căn cơ
Cái ngu triết học ai ngờ
Cái ngu khoa học bây giờ chưa thông

NON NGÀN
(03/3/19)

**

DÂN NGU

Dân ngu là bởi ai làm
Tự thân nó vậy hay toàn ngoài vô
Hở ra là tụng Bác Hồ
Nhưng đâu xem lại mình nào tự do

Thành ra dân tộc hóa lo
Thành ra đất nước còn đò lạc xon
Mai kia biết có sống còn
Dân ngu như thế mõi mòn lạ chi

ÁNH NGÀN
(03/3/19)

**

ĐẦU ÓC MỘT CHIỀU

Chỉ toàn đầu óc một chiều
Nên thành sau trước nói liều thế thôi
Lỗi này là tại Bác Hồ
Hay là hậu duệ xúm vào nịnh suông

SAO NGÀN
(03/3/19)

**

CHUYỆN KHÓC VÀ CƯỜI
Ở NƯỚC CS TRIỀU TIÊN

Trong khi lãnh tụ thì cười
Trẻ con thì khóc ai người biết không
Khác gì cả bọn cà rồng
Óc đầu bã đậu thành trông ra gì

Thảy toàn não trạng cu li
Đội mông lãnh tụ cũng vì vậy thôi
Luyện ngay từ bé thế rồi
Lớn lên dân thảy tôi đoài lạ chi

TẾU NGÀN
(03/3/19)

**

CHẤT NÀO CŨNG CHẤT

Chất nào cũng chất vậy thôi
Dẫu cho chất xám hay là chất đen
Bởi đều thảy chỉ bông phèn
Tùy nơi mà chảy có bằng được ai

Xám đành phải chảy ra ngoài
Đen thì phải chảy tuốt vào biển khơi
Chỉ riêng chất độc phải rồi
Chảy toàn vô bụng dân nào chảy đâu

TẾU NGÀN
(03/3/19)

**

NHƯ THẦN

Đúng là tính toán như thần
Bắt tay cũng ngại khỏi cần nói chi
Ngại vì sau đó mượn tiền
Khiến toàn ngọng miệng quả còn ra sao

TẾU NGÀN
(03/3/19)

**

NHỤC NHÃ THAY CHO
DÂN TỘC TRIỀU TIÊN

Mẹ cha đất nước Triều Tiên
Khóc như cha chết đám tang Nhật Thành
Làm cho chúng nhục đã đành
Nhục toàn đất nước trở thành tự nhiên

Hóa ra cộng sản nhãn tiền
Ngu dân triệt để vạn niên đâu bằng
Thảy trò chính trị lăng nhăng
Bịp lừa dân chúng chỉ hằng vậy thôi

Óc toàn bã đậu phải rồi
Luyện từ tấm bé khiến hầu ra chi
Toàn dân biến thảy cu li
Đội mông lãnh tụ có gì đâu vinh

Sống toàn trong đám bùn sình
Người như giòi bọ thật tình khác sao
Tạo thành cái nhục khắp nơi
Ngàn năm khó rửa muôn đời thối hoăng

TẾU NGÀN
(03/3/19)

**

ĐỔI ĐỜI

Ngày nay con gái đổi đời
Thích toàn uống rượu quả thời như cha
Khác hơn cái thuở bà già
Chỉ toàn bếp núc trong nhà làm vui

Khiến cho nhìn phải bùi ngùi
Đâu còn con gài mà thành quỷ yêu
Chúng đều quên thảy một điều
Uống nhiều phình bụng quả liều cái thân

TẾU NGÀN
(03/3/19)

**

CHÚ ỦN NHÌN TRỜI

Ủn đang ngữa mặt nhìn trời
Thành ra trông chú tuyệt vời làm sao
Hẳn cầu trời độ cho tao
Dân Triều đang đói dễ nào làm ngơ

Chúng thành nổi loạn bây giờ
Đường đâu mà chạy lơ mơ ngủm tì
Trump đang sắp tính gì
Xiết thêm cấm vận quả thì toi luôn

TẾU NGÀN
(03/3/19)

**

VỎ QUÍT DÀY
MÓNG TAY NHỌN

Có cô cất pháo để chơi
Bị ghi biên bản cãi hoài chẳng xong
Bèn hô lên bị hiếp dâm
Bởi đồ tàng trữ tội gần như nhau

Thật là tếu táo không nào
Cũng đều tang vật dễ đâu chối gì
Con cu cất đó nhằm chi
Nếu không định hiếp cứ đi mà trình

TẾU NGÀN
(03/3/19)

**

MƠ HỒ

Hơi đâu mà nói mơ hồ
Nói cho sát rạt lẽ nào không vui
Thành ra chuyện tếu con người
Đời nào mới hết hỏi trời biết không

TẾU NGÀN
(03/3/19)

**

NGƯỜI ĐỨC VỚI NHAU

Cùng đều người Đức với nhau
Nhưng ông Karl Marx khác bà Markel
Dù hai bên thảy vang rền
Nhưng bên cộng sản còn bên chưởi tràn

Thành ai mới thảy khôn ngoan
Hậu sinh khả ủy vốn toàn vậy thôi
Trăm năm ông Mác xưa rồi
Ngày nay hiện đại chính bà Markel

TẾU NGÀN
(03/3/19)

**

TRÁI NGƯỢC

Hai đàng trái ngược bắt tay
Bên kia Tư bản bên này Mác Lê
Nhìn qua đã thấy não nề
Giống như diễn kịch vai hề khác đâu

TẾU NGÀN
(03/3/19)

**

NGUYỄN DUY

Nguyễn Duy còn chỉ một mình
Hiền thê đã thật dứt tình đêm qua
Để rời khỏi chốn phồn hoa
Về nơi vô hạn cũng là vui thôi

MÂY NGÀN
(03/3/19)

**

TRĂNG VÀ SÔNG

Trăng khuya gieo xuống sông dài
Bao nhiêu ngấn bạc mới tài làm sao
Khiến mây ghé lại hỏi vào
Trăng ơi gieo mãi khi nào mới thôi

Gió nghe gió thảy bồi hồi
Trăng chơi kiểu ấy dễ nào ai hơn
Sông bèn gợn sóng lơn tơn
Bạc kia còn đó có hoài phí đâu

TRĂNG NGÀN
(03/3/19)

**

LỒNG ĐÈN DƯA

Dưa treo như những lồng đèn
Lủng la lủng lẳng thấy càng thêm vui
Khi xưa dưới đất nằm choài
Bây giờ quả lại đổi đời lên không

Ý NGÀN
(03/3/19)

**

KIM TRỌNG

Ngày xưa Kim Trọng trong Kiều
Ngày nay Kim Trọng có ngoài dương gian
Kim thì từ nẽo Triều Tiên
Trọng thì hiện có ở miền An Nam

Gặp nhau tay bắt mặt mừng
Bởi tình đồng chí tưởng chừng đâu nguôi
Vài ngày Kim đã đi rồi
Trọng còn ở lại toàn ngồi nhớ thương

TẾU NGÀN
(03/3/19)

**

HÌNH ẢNH KIM JONG UN

Xe đen như thể xe tang
Hai bên lúp xúp một hàng âm công
Nhìn vào rõ tỏng tòng tong
Kiểu như âm phủ ở trong độc tài

Thành ra quả thảy chỉ hài
Triều Tiên chính vậy ba đời làm vua
Dân thành như kiểu của chùa
Bị toàn bóp nặn bởi nhà họ Kim

TẾU NGÀN
(03/3/19)

**

TIẾU LÂM DÂN GIAN

Hôm qua chuyện tếu dân gian
Ai đưa lên mạng quả toàn cũng vui
Nói về một cặp vợ chồng
Cùng ăn trứng lộn trong phòng tư riêng

Mới thành đối đáp liên hồi
Tiếng chồng nghe rõ “trứng anh lông nhiều”
Kế theo tiếng vợ đáp đều
“Cái em đầy nước” như điều em mong

Hai bên cùng đổi trong phòng
Để bên húp nước bên thì nhai lông
Diễn ra đều thảy ở trong
Nên thuần chỉ có tiếng vang ra ngoài

Bố chồng tuy vậy nghi hoài
Tưởng rằng tụi nó học đòi cái chi
Nhưng đâu dám hỏi điều gì
Chỉ ngờ trong bụng thành khi buồn cười

TIẾU NGÀN
(03/3/19)

**

SỌ DỪA

Đây là sáng kiến dân gian
Để nhằm bảo hiểm chỉ mang sọ dừa
Đều toàn rắn chắc như vưa
Dễ nào té ngã bể đầu được chăng ?

TẾU NGÀN
(03/3/19)

**

MỘT KIỂU CHỤP HÌNH

Đúng đây là kiểu chụp hình
Thật toàn giản tiện quả tình vậy thôi
Phía trên đại cán mặc vào
Còn toàn thân dưới khác sao cởi truồng

Dẫu chi thiên hạ đừng buồn
Chuyện đời là vậy đã luôn lâu rồi
Tựa như chính trị vẫn hài
Chỉ đều trình diễn với đời lạ đâu

TẾU NGÀN
(03/3/19)

**

BẮT TAY

Đều toàn đồng chí bạn bè
Bắt tay cả đến ngoài hè có sao
Cần gì phương diện quốc gia
Ta làm cách mạng đường xa ngại gì

Thành ra ông Trọng với Kim
Người ngồi kẻ đứng bắt tay vệ đường
Kiểu Bônchevicht chuyện thường
Hơi đâu mà trách tỏ tường vậy thôi

TẾU NGÀN
(03/3/19)

**

CHUYỆN CŨ ĐÃ QUA

Bởi lên từ lớp công nhân
Trong ngành xe lửa mà thành chóp bu
Vậy nên Duẩn tiến vù vù
Trên hai đường sắt dễ sao trật rây

Một đường là Bác đâu sai
Đường kia ai khác hơn ngoài Liên Xô
Mới thành nhìn thảy tầm cao
Tiến nhanh tiến mạnh tiến ào vào Nam

Để thành chiến thắng rõ ràng
Sau liền cải tạo mới càng đâu thương
Khiến cho băng hoại mọi đường
Miền Nam nát bét quả còn chi đâu

Ngỡ toàn bao cấp dài lâu
May Liên Xô đổ mới hầu tiến lên
Để thành “dổi mới” liền liền
Còn không đói lã sợ phiền chi ai

TẾU NGÀN
(03/3/19)

**

TƯƠNG PHẢN CUỘC ĐỜI

Để cho lãnh tu béo ù
Dân đành ốm đói dám thù chút sao
Phải đều mở miệng tung hô
Nhờ ơn lãnh tụ mà đời ấm no

Thật là tương phản ngay chò
Bởi lồng chủ nghĩa úp vào từ lâu
Được Liên Xô cũ đưa về
Giờ Liên Xô đổ nhà Kim cứ còn

TẾU NGÀN
(03/3/19)

**

SÁNG KIẾN CÔNG NHÂN

Đúng là sáng kiến công nhân
Nằm đè lên sắt khỏi cần buộc dây
Nhong nhong mà chạy đường dài
Công an dẫu thấy cũng quày bỏ đi

TẾU NGÀN
(02/3/19)

**

TIỆC TÙNG TRONG ĐỜI

Có ba loại tiệc trong đời
Nhiều người cho đó phải thời đáng ghi
Tiệc đầu là tiệc thôi nôi
Tiệc sau đám cưới tiệc ba chầu trời

Tiệc đầu còn chữa biết ăn
Tiệc sau ham sướng coi bằng như không
Tiệc ba nằm ở trong thùng
Kệ ai ăn uống chỉ mình nằm trơ

Nói ra ai chẳng bất ngờ
Nhưng toàn sự thật tới giờ khác đâu
Con người từ thuở ban đầu
Tới khi chết xuống đều hầu như không

Có chi mà để đèo bòng
Chuyện đời ăn uống chỉ trong thường tình
Dẫu cho yến tiệc linh đình
Chết xong đi mất cũng mình ăn đâu

TIẾU NGÀN
(02/3/19)

**

TỔNG THỐNG MỸ
VÀ LĂNG BÁC HỒ

Mỹ là nước mạnh trên đời
Đâu cần Lăng Bắc ghé vào để thăm
Trump xe chạy nhong nhong
Vèo qua một cái thảy toàn tiếu lâm

TIẾU NGÀN
(02/3/19)

**

THẰNG SƯ

Thằng sư nói dóc chuyện đời
Có ngu mới bảo đó là ông sư
Biết chi chính trị bây chừ
Mà nhằm nói nịnh bởi hư cái đầu

Hót theo kiểu cách cầu âu
Biết gì định hướng lẽ nào không khinh
Đúng ra chỉ nói linh tinh
Thị trường đếch biết tưởng mình là hay

TIẾU NGÀN
(02/3/19)

**

KHÔI HÀI

Ông sư bị bệnh một lèo
Tất nhiên ba ổng trèo đèo đến thăm
Vậy là chỉ một ông sư
Lại kêu rằng bốn quả như ngu dần

TẾU NGÀN
(02/3/19)

**

VẼ TRANH

Bức tranh nào vẽ chẳng hay
Bởi vì vẽ xấu ai người vào xem
Chuyện đời thảy chỉ cũ mềm
Đưa vào tranh vẽ nói lên điều gì

Phải toàn chi tiết quên đi
Để nhằm vẽ lại những gì mình ưa
Tuyên truyền kiểu vậy chỉ thừa
Triều Tiên hay thế sao người chẳng ham

TẾU NGÀN
(02/3/19)

**

CHỈ KIỂU NÓI HÙA

Biết gì tốt đẹp hay không
Cứ nghe người nói hẳn mình nói theo
Thành ra sau trước đều lèo
Thảy vô căn cứ cả heo cũng cười

Vậy nên sinh đã con người
Phải càng thận trọng mới đời thông minh
Đừng nên kiểu nói bùn sình
Nói theo chồng dấu thật tình ra chi

NGÀN MÂY
(02/3/19)

**

BÀ BÌNH

Bà Bình nay đã về già
Dần dần thức tỉnh cũng là tự nhiên
Mặc dầu cháu cụ Châu Trinh
Bà nào có giống ông mình chút sao

Bởi bà theo gót Bác Hồ
Còn ông dân trí ào ào phải nâng
Khiến bà nay hóa bông phèn
Kêu gào nhân cách ối mèn đéc ơi

TẾU NGÀN
(02/3/19)

**

VẪN HOÀN NGU DỐT

Chúng toàn chỉ phí tiền dân
Bởi đều cán bộ học hành ra chi
Cho đi ngoại quốc ích gì
Để nhằm khoe mẽ quả khi buồn cười

Ít đâu mà cả ngàn người
Trước đều trong nước học hoài Mác Lê
Đổi tông xuất ngoại vậy nè
Vẫn toàn một đám cá mè vậy thôi

TẾU NGÀN
(02/3/19)

**

TẾU LÂM

Càng ngày càng thảy tếu lâm
Cuộc thi ngớ ngẩn làm răng không cười
Ai đời “văn tế” Nguyễn Du
Cả ai thuộc nhão Đoạn Trường Tân Thanh

Tiên Điền đổi giận làm lành
Tui bay dại quá khiến thành ra chi
Coi tau rõ chẳng ra gì
Chết lâu còn “tế” quả thì ngu đa

TIẾU NGÀN
(02/3/19)

**

TẠI SAO ?

Tại sao thích sướng một mình
Có con lại sợ quả tình ra sao
Đem theo capot tròng vào
Bao lần đều đã dễ nào có con

TẾU NGÀN
(02/3/19)

              ––

MỤC LỤC

9572. CÁI NGU TUYỆT ĐỈNH TRONG TƯ DUY
                       CỦA CÁC MÁC (04/3/19)
9573. PHÊ PHÁN CON NGƯỜI (04/3/19)
9574. KIỂU DÂN MIỀN BẮC (04/3/19)
9575. HÀ QUANG VINH (04/3/19)
9576. CHUYỆN NHỎ VỀ DÂN QUYỀN (04/3/19)
9577. HỆ LỤY (04/3/19)
9578. VẤN ĐỀ CON NGƯỜI (03/3/19)
9579. DÂN NGU (03/3/19)
9580. ĐẦU ÓC MỘT CHIỀU (03/3/19)
9581. CHUYỆN KHÓC VÀ CƯỜI Ở NƯỚC CS
    TRIỀU TIÊN (03/3/19)
9582. CHẤT NÀO CŨNG CHẤT (03/3/19)
9583. NHƯ THẦN (03/3/19)
9584. NHỤC NHÃ THAY CHO DÂN TỘC TRIỀU TIÊN
(03/3/19)
9585. ĐỔI ĐỜI (03/3/19)
9586. CHÚ ỦN NHÌN TRỜI (03/3/19)
9587. VỎ QUÍT DÀY MÓNG TAY NHỌN (03/3/19)
9588. MƠ HỒ (03/3/19)
9589. NGƯỜI ĐỨC VỚI NHAU (03/3/19)
9590. TRÁI NGƯỢC (03/3/19)
9591. NGUYỄN DUY (03/3/19)
9592. TRĂNG VÀ SÔNG (03/3/19)
9593. LỒNG ĐÈN DƯA (03/3/19)
9594. KIM TRỌNG (03/3/19)
9595. HÌNH ẢNH KIM JONG UN (03/3/19)
9596. TIẾU LÂM DÂN GIAN (03/3/19)
9597. SỌ DỪA (03/3/19)
9598. MỘT KIỂU CHỤP HÌNH (03/3/19)
9599. BẮT TAY (03/3/19)
9600. CHUYỆN CŨ ĐÃ QUA (03/3/19)
9601. TƯƠNG PHẢN CUỘC ĐỜI (03/3/19)
9602. SÁNG KIẾN CÔNG NHÂN (02/3/19)
9603. TIỆC TÙNG TRONG ĐỜI (02/3/19)
9604. TỔNG THỐNG MỸ VÀ LĂNG BÁC HỒ
(02/3/19)
9605. THẰNG SƯ (02/3/19)
9606. KHÔI HÀI (02/3/19)
9607. VẼ TRANH (02/3/19)
9608. CHỈ KIỂU NÓI HÙA (02/3/19)
9609. BÀ BÌNH (02/3/19)
9610. VẪN HOÀN NGU DỐT (02/3/19)
9611. TẾU LÂM (02/3/19)
9612. TẠI SAO ? (02/3/19)


––


No comments :

Post a Comment