TẬP THƠ “KẺ SĨ”
TIẾP THEO, SỐ 216 (b)
CHIẾN LƯỢC GẶM MÒN
Dần dà nó cố gặm mòn
Ắt rồi biển đảo có còn chi đâu
Hoàng Sa quả mất lâu rồi
Trường Sa giờ lại cứ hồi teo thêm
Sao dân vẫn sống “êm đềm”
Ở trên lò lửa quả thêm mặn nồng
Chờ hồi đất nước tiêu vong
An nam hẳn lại biến thành Chi na
TẾU NGÀN
(06/3/19)
**
MẸ CHA CÁI XỨ
TRIỀU TIÊN
Mẹ cha cái xứ Triều Tiên
Con người còn có nhãn tiền nữa không
Hay toàn mèo mả gà đồng
Đội trôn “lãnh tụ” nào còn ra chi
Thành ra thuyết Mác là gì
Nó thành tội ác còn chi nữa nào
Vong thân cả thảy con người
Thật là tội lỗi muôn đời mãi ghi
Cứ nhìn tấm ảnh khác gì
Toàn là bằng chứng quả khi buồn cười
“Lãnh tụ” chết khóc như rươi
Còn thằng con nít đội đầu lên trên
“Uy danh” của Ủn vang rền
Thật là cái nhục Triều Tiên rõ ràng
Hỏi thêm nguồn gốc đâu sang
Từ Liên Xô cũ tạo Kim Nhật Thành
NGÀN PHƯƠNG
(06/3/19)
**
THÍCH CHƠN QUANG
Tên này là Thích Chơn Quang
Tà dâm lộ rõ có toàn nói sao
Đang trên bãi biển ôm bồ
Kiểu tu như vậy lẽ nào không gian
Lại từng chưởi đổng ngang tàng
Cho rằng sao dám tràn sang đánh Tàu
Lý Thường Kiệt quả hổn hào
Tàu là bố đó ta đều là con
DẶM NGÀN
(05/3/19)
**
LỖ MỌT
Xem kìa lỗ mọt khác thường
Nó to tổ bố gần bằng cái nia
Đúng là chất lượng lạ kìa
Cầu đường kiểu đó đi dìa nơi đâu
TIẾU NGÀN
(05/3/19)
**
HÌNH ẢNH TIẾU LÂM
Mỗi bà cầm một khúc cây
Giả lên giả xuống quả thầy cũng kinh
Nhìn qua đã thấy giật mình
Chơi toàn tập thể hay binh hội đồng ?
TẾU NGÀN
(05/3/19)
**
BỨC TRANH ĐÔNG HỒ
Xem tranh vẽ kiểu Đông Hồ
Lấy từ trên mạng lẽ nào không vui
Tả về Ủn với Trump
Cùng nhau đánh chác vịt ngang với gà
Thật là sáng tạo mặn mà
Cứ nhìn thảy giống quả là y bong
Khác gì hình ảnh Việt Nam
Từ xưa đã có trong tranh Đông Hồ
TIẾU NGÀN
(05/3/19)
**
CHUYỆN TIẾU LÂM
Đời toàn bao chuyện tiếu lâm
Như Lương Văn Kế ai lầm được không
Cũng danh Tiến sĩ rõ ràng
Cho rằng “phát triển phải càng gian tham”
Thật là câu nói đâu oan
Ỉa lên đạo đức của toàn dân ta
Phải gian tham đến ta bà
Để nhằm phát triển cao xa mới cừ
TẾU NGÀN
(05/3/19)
**
SỰ LẠC HẬU VÀ GIÁ ĐIỆN
Nước ta sản xuất thụt lùi
Chỉ vì giá điện có nào cao đâu
Thật là lý luận tào lao
Đầu ngô mình sở lẽ nào mà hay
Đó là lời Nguyến Đình Thiên
Cũng danh Tiến sĩ ai phiền được không
Cùng là Viện trưởng mơ mòng
Cầm đầu Kinh tế nước sao chẳng nghèo
TẾU NGÀN
(05/3/19)
**
VĂN HIẾN
Ngàn năm văn hiến nước ta
Bao giờ cái học vẫn là quý hơn
Sĩ luôn đầu bảng xanh rờn
Chỉ thời vô sản đâu hơn bần cùng
May mà một dạo lung tung
Cuối cùng kết thúc cũng mừng vậy thôi
Họ Mao từng đã nói rồi
Cho rằng trí thức chẳng bằng cục phân
TẾU NGÀN
(05/3/19)
**
SƯ VÀ GÁI
Thầy tu toàn gái chung quanh
Tu là cõi phúc mới thành thế thôi
Tiếc là đều thảy mặc đồ
Ban ngày ban mặt dễ nào cởi ra
Ai xem cũng muốn mù lòa
Xem rồi chóng mặt khó mà quay đi
Kiểu tu như vậy lạ gì
Đêm về tu đạo có chi mà cười
TẾU NGÀN
(05/3/19)
**
THUYẾT TƯƠNG ĐỐI
Einstein uống cà phê
Nghĩ toàn tương đối mọi bề khác sao
Thành đường đều bỏ ra ngoài
Uống toàn đắng ngắt cứ hoài cho ngon
TẾU NGÀN
(05/3/19)
**
ĐÀN ÔNG NAM BỘ
Đàn ông Nam bộ hiền lành
Bảo toàn ủy mị lụy tình là sao
Dễ đâu miền Bắc giống nào
Khiến thành sau trước Bắc kỳ nắm
chuôi
TẾU NGÀN
(05/3/19)
**
ĐẶNG HÙNG VÕ
Đúng là Hùng Võ chối đâu
Thảy toàn bàn ghế đều hầu gỗ mun
Tài nguyên đất nước buông tuồng
Khi làm Bộ trưởng liệu còn tin không
TẾU NGÀN
(05/3/19)
**
HUÂN CHƯƠNG
Nhìn vào thảy tưởng huân chương
Nhưng đâu có chết chiến trường chút nao
Chỉ toàn nắp khoắn kết vào
Đeo đầy trên áo lẽ nào không vui
TẾU NGÀN
(05/3/19)
Nhìn vào thảy tưởng huân chương
Nhưng đâu có chết chiến trường chút nao
Chỉ toàn nắp khoắn kết vào
Đeo đầy trên áo lẽ nào không vui
TẾU NGÀN
(05/3/19)
**
ĐẶNG LÊ NGUYÊN VŨ
Vũ nào cũng vũ vậy thôi
Cho dầu vũ điệu hay là trời mưa
Cả như vũ chỉ lông chim
Ra tòa ly dị của tiền chia nhau
Nhưng ai thắng bại biết nào
Người thì cháy túi kẻ vào như điên
Cà phê rụi hết Tây Nguyên
Huy hoàng ngày trước đâu còn ngày mai
TẾU NGÀN
(05/3/19)
Vũ nào cũng vũ vậy thôi
Cho dầu vũ điệu hay là trời mưa
Cả như vũ chỉ lông chim
Ra tòa ly dị của tiền chia nhau
Nhưng ai thắng bại biết nào
Người thì cháy túi kẻ vào như điên
Cà phê rụi hết Tây Nguyên
Huy hoàng ngày trước đâu còn ngày mai
TẾU NGÀN
(05/3/19)
**
ĐÀN BÀ VÀ CHÍNH TRỊ
Đàn bà má lúm đồng tiên
Lại thêm răng khểnh mới duyên thế nào
Thành ra chính trị khác sao
Phải cần đa đảng mới càng thêm hay
NGÀN MAI
(05/3/19)
Đàn bà má lúm đồng tiên
Lại thêm răng khểnh mới duyên thế nào
Thành ra chính trị khác sao
Phải cần đa đảng mới càng thêm hay
NGÀN MAI
(05/3/19)
**
CAI TRỊ
Cần nhiều trí thức trên đời
Làm cho chính trị mới thời văn minh
Còn đều dốt nát linh tinh
Cũng đòi cai trị dân mình ra chi
SẮC NGÀN
(05/3/19)
Cần nhiều trí thức trên đời
Làm cho chính trị mới thời văn minh
Còn đều dốt nát linh tinh
Cũng đòi cai trị dân mình ra chi
SẮC NGÀN
(05/3/19)
**
CHÍNH TRỊ
Ở đời chính trị chính em
Gặp người hiểu biết mới nên luận bàn
Còn như chỉ bọn làng nhàng
Thảy đều ngu dốt có toàn biết chi
Chỉ đều ốc mít lạ gì
Hay đều sợ sệt nhiều khi buồn cười
Thành ra phải nói đúng người
Còn không đầu gối tỏ lời khôn hơn
TẾU NGÀN
(05/3/19)
Thảy đều ngu dốt có toàn biết chi
Chỉ đều ốc mít lạ gì
Hay đều sợ sệt nhiều khi buồn cười
Thành ra phải nói đúng người
Còn không đầu gối tỏ lời khôn hơn
TẾU NGÀN
(05/3/19)
**
CÁ TÍNH
Trời sinh tính khí mỗi người
Đừng mà úp bộ khiến đời cười chê
Đàn ông Nam bộ chưởi thề
Còn ngoài Bắc bộ cũng nào khác đâu
Có điều chưởi chẳng giống nhau
Nhưng nòi vô học thảy đều vậy thôi
Thành ai có học mới ngầu
Mới càng trí thức mới nhiều văn minh
TRĂNG NGÀN
(05/3/19)
Trời sinh tính khí mỗi người
Đừng mà úp bộ khiến đời cười chê
Đàn ông Nam bộ chưởi thề
Còn ngoài Bắc bộ cũng nào khác đâu
Có điều chưởi chẳng giống nhau
Nhưng nòi vô học thảy đều vậy thôi
Thành ai có học mới ngầu
Mới càng trí thức mới nhiều văn minh
TRĂNG NGÀN
(05/3/19)
**
HIỆN TƯỢNG VÀ BẢN CHẤT
Hiểu toàn hiện tượng bên ngoài
Đều thành thảy hết loại người ngu si
Bởi vì hiện tượng lạ gì
Có khi bản chất nhiều khi tách rời
Thành ra khoa học mọi nơi
Phải nhìn bản chất mới thời khách
quan
Bởi vì tư bản thảy toàn
Cần nhằm mua bán mới càng tự do
NGÀN DẶM
(05/3/19)
**
THẦY VÀ EM
Thầy em ngồi lại một chùm
Tu là cõi phúc dính đùm khác chi
Quốc doanh chắc có lạ gì
Hay toàn tu giả thảy khi buồn cười
TẾU NGÀN
(05/3/19)
**
NÓI ĐÀNG LÀM NGỎ
Nói đàng làm ngỏ lâu rồi
Dân đều thấy vậy biết còn tin ai
Khiến thành tham nhũng dài dài
Đã nên nguyên tắc dễ nào chối ư
TẾU NGÀN
(05/3/19)
**
NHÀ NƯỚC VÀ DÂN
Hỏi rằng nhà nước từ đâu
Đúng là nhà nước phải từ toàn dân
Bởi ai đóng thuế mọi phần
Để nuôi nhà nước nếu không thành gì
Còn trời rớt xuống khác chi
“Độc tài vô sản” rõ thì lung tung
Mác đều chỉ nói lùng nhùng
Dân nào tin được kiểu khùng thế sao
NON NGÀN
(05/3/19)
**
TÔN GIÁO LÀ THUỐC PHIỆN
Ngày nay thuốc phiện qua rồi
Xài toàn thuốc lắc phê còn hơn xưa
Thành ra ông Mác lạ chưa
Sao không nói lại cho vừa lòng ai
Vô thần quả thảy chỉ hài
Hiểu hoài có một còn mười biết chi
Nhìn ngoài hiện tượng lạ gì
Hóa ngu bỏ mẹ thấy gì chiều sâu
Khiến thành kiểu nói cầu âu
Cốt nhằm dụ hoặc dễ nào công tâm
Làm cho thiên hạ thành lầm
Khoái toàn vật chất đều hâm khác nào
Trở thành trí tuệ tầm phào
Kiểu như giun dế có nào hơn ai
Biết ăn biết ngủ là tài
Biết nào Chân lý muôn đời là đâu
ÁNH NGÀN
(05/3/19)
**
KHUYẾN HỌC
Ừ thì khuyến học vẫn hay
Giúp đàn em nhỏ tiến xa hơn mình
Còn như mình chỉ lình xình
Công danh phú quý có thành ra chi
Thế nên xã hội lạ gì
Đường xưa lối cũ luôn thì vậy thôi
Học hành danh phận nhắm rồi
Kệ cha đất nước chuyện hoài tự nhiên
NON NGÀN
(05/3/19)
**
THẾ GIỚI CỦA CHUNG
Thảy đều thế giới của chung
Phải nên gìn giữ để cùng sống vui
Cần nên bảo vệ con người
Có đời dân chủ có đời tự do
Đó điều nước Mỹ thảy lo
Phải trò “cấm vận” tò tò mới hay
Cốt nhằm chống lại độc tài
Những thằng chưởi Mỹ chỉ loài ngu si
Cứ xem lịch sử khác gì
Cả hai Thế chiến ai thì nhúng vô
Hy sinh bởi Mỹ thế nào
Nếu không toác hoác còn gì Châu Âu
Cả như Cộng sản độc tài
Mỹ chơi một cú rớt đài Liên Xô
Đông Âu cũng ngã lộn nhào
Mới thành thế giới hiệp đồng ngày nay
Vậy mà lắm đứa toàn ngu
Hở ra chười Mỹ lu bù xót xa
Chỉ toàn đầu óc quỷ ma
Nói hùa cả đám có mà ra chi
Óc đầu ô nhiễm lạ gì
Ghim hoài “đế quốc” rõ thì quỷ ma
“Sen đầm quốc tế” nói a
Còn đâu lý trí để mà công tâm
DẶM NGÀN
(05/3/19)
**
VÒNG QUAY TIẾN HÓA
Vòng quay tiến hóa rõ ràng
Chúng đều dưới biển đã toàn bò lên
Bây giờ chúng lại lềnh khênh
Rác toàn đổ xuống ối mèn đéc ơi
Đó là Dung Quất phải rồi
15 triệu tấn cùng nơi nhận chìm
Hỏi còn có óc hay tim
Thảy làm ô nhiễm môi trường còn chi
BIỂN NGÀN
(05/3/19)
**
BIỂN TRỜI
Chơi vơi giữa chốn biển trời
Ngôi nhà tếu táo ai cười được không
Cứ nhìn đã thấy toàn ngông
Hoặc là nghèo quá quả không ra gì
Hay là lập dị khác chi
Đâu thành nghệ sĩ kiểu gì cho cam
Bốn bên trời biển đều toàn
Bạn bè thảy thế bằng đàn hải âu
TIẾU NGÀN
(05/3/19)
**
SOI GƯƠNG
Soi gương liền thấy chính mình
Thằng tôi nó đó chình ình chứ ai
Thành ra kẻ giúp trên đời
Trước tiên là nó chớ ngoài ai ra
Người đời phần lớn quỷ ma
Trừ khi cha mẹ với là anh em
Còn mà đích thực mình ên
Thằng tôi mới giúp chớ còn ai vô
TẾU NGÀN
(05/3/19)
**
TÌNH NGƯỜI
Con người giúp đỡ lẫn nhau
Khắp nơi đều vậy chỉ âu chuyện thường
Văn minh đó thảy mọi đường
Còn khi hoang dã nhằm toàn hại nhau
Á Âu cũng khác đâu nào
Thuyền nhân giúp đỡ mới vào được đây
Còn mà chỉ kiểu Hitler
Stalin cũng thế đời đâu còn gì
ÁNH NGÀN
(05/3/19)
**
NGHỀ NGHIỆP VÀ
Ý NGHĨA CON NGƯỜI
Thiên nhiên chẳng có nghề nào
Bởi vì mọi sự xảy đều tự nhiên
Nhưng người đời sống nhân văn
Vậy nên nghề nghiệp trở thành cần
luôn
Tuy nhiên dẫu vậy đừng buồn
Có nghề cao quý có nghề bất lương
Nghề cao quý chủ tinh thần
Bất lương vô đạo chẳng phân điều gì
Dầu sao nghề nghiệp khác chi
Hễ cầu đã có phải thì có cung
Bởi vì xã hội đều chung
Mọi người vật lộn ở cùng chỗ thôi
Nhưng điều khác ở trên đời
Là cùng giúp đỡ hay cùng hại nhau
Thành nghề tính lại trước sau
Đều luôn là thế có nào ngoài đâu
Cho nên đạo đức làm đầu
Thứ nhì luật pháp mới âu nhân tình
Còn không cũng chỉ bùn sình
Công danh địa vị cũng thành ra chi
Nên đời đừng kiểu cu li
Cũng đừng ra kiểu trị vì dân gian
Bởi người thảy muốn đàng hoàng
Luôn coi bình đẳng mới càng văn minh
Độc tài chỉ loại tanh rình
Thành toàn thối hoắc chứng minh khó
gì
Biến dân thành thảy cu li
Còn mình đóng kịch trị vì khác đâu
Thành luôn dân chủ tự do
Mới điều nhân bản ở trong cõi đời
Con người lý tính khắp nơi
Lấy điều nhân ái để thời thương nhau
Có đâu bóp cổ đè đầu
Độc tài toàn trị có hầu ra chi
Chỉ toàn lợi dụng khác gì
Khiến đời đảo lộn nhiều khi buồn cười
Bởi còn đâu nữa con người
Mà thành cả thảy đều là giống tôm
Tức đầu đều thảy toàn gian
Cứt nhìn tưởng gạch quả toàn tiếu lâm
DIỄM NGÀN
(05/3/19)
**
CHUYỆN KHÓ NÓI
Chuyện này khó nói từ lâu
Nói sai nói đúng đều hầu khó phân
Ví như Cộng sản Việt minh
Mục tiêu nào chính thật tình ai hay
Mục tiêu chỉ để đánh Tây
Hay làm cộng sản ai tày biết không
Mà thôi khỏi phải nhọc công
Lâu rồi lịch sử đã toàn thấy ra
GIÓ NGÀN
(05/3/19)
**
HÀ NỘI NGÀY NAY
Hoan hô Hà Nội ngày nay
Ở trần trùng trục nói ngay dễ tè
Toàn là con gái đàn bà
Phơi lưng phơi ngực đúng là văn minh
Khiến làm đường phố tội tình
Nhìn hoài kiểu vậy hóa mình ra chi
Ngàn năm văn hiến mất đi
Giống toàn đàng điếm rõ thì cũng hay
TẾU NGÀN
(04/3/19)
**
QUÁ KHỨ VÀ HIỆN TẠI
Hỏi rằng hiện tại đâu ra
Chỉ từ quá khứ bộ mà khác sao
Cái cây mọc thảy lên cao
Nhờ gieo cái hạt đúng vào chỗ hay
Còn như lên chỉ cùi đày
Thảy do cái hạt những ngày mốc meo
Thành nên quá khứ toàn nghèo
Dễ nào tươm tất mọi chiều tương lai
Tức là hiện tại nào sai
Chỉ từ quá khứ thảy đều mà ra
Nên con buộc phải hơn cha
Còn con thua bố có mà thành tiêu
Vậy nên nếu bố chỉ liều
Cần quên quá khứ mới điều khôn ngoan
Còn mà ôm riết vậy toàn
Ăn mày quá khứ quả càng ngu si
TẾU NGÀN
(04/3/18)
**
THỰC DỤNG KIỂU MỸ
Tinh thần người Mỹ cũng hay
Chỉ toàn thực dụng nói ngay đều cừ
Nên hoài thực tế tới chừ
Cần nào lặn biển hay là lên mây
Cả làm Tổng thống khác sao
Ông Trump là thế có hầu lạ chi
Giống đi cờ tướng khác gì
Chỉ tùy theo nước mà đi mới toàn
Cần chi để phải rộn ràng
Cần chi trình diễn khiến càng phiêu
lưu
Kiểu tay thò túi lấy đồ
Vẫn đều có sẳn đâu nào hoang mang
Thành ra những kẻ cầu toàn
Chưởi Trump thảy điếm đàng khác chi
Nhưng thành nông cạn lạ gì
Hóa đều thấp kém mấy khi đàng hoàng
DẶM NGÀN
(04/3/19)
**
XÃ HỘI VÀ CON NGƯỜI
Con người sinh thảy riêng nhau
Thế nên độc lập tự do luôn cần
Có nào sinh một bọc chung
Thành ra “cộng sản” vô cùng tiếu lâm
Chẳng qua ông Mác toàn hâm
Muốn chơi trái lẽ chỉ lầm vậy thôi
Dễ sao kết quả chút nào
Liên Xô còn khổ huống là Triều Tiên
Nhưng mà có chuyện nhãn tiền
Độc tài đều phải một chiều nói theo
Toàn khen nức nỡ bầy nhiêu
Người thành hạ đẳng tiêu điều còn chi
Vong thân cả thảy khác gì
Toàn đều đóng kịch đâu nào tự do
Khác chi trong thúng nằm co
Cho toàn lãnh tụ hát hò quảy đi
Kim Nhật Thành cũng lạ gì
Đầu tiên lính lác từ thời Liên Xô
Sau lên lãnh tụ ào ào
Độc tài chồng dấu khác nào Stalin
Thành ra mọi sự kìn kìn
Thảy toàn y hệt mọi miền vậy thôi
Nó đều thúc bách con người
Giống như hộp kín dễ nào thoát ra
Quả toàn giống cái bội gà
Chạy qua chạy lại kêu la khác gì
Cuối cùng cũng thảy ra chi
Đều trò chơi lớn toàn thì vậy thôi
Thương thay thân phận con người
Không còn tự chủ hỏi đời còn chi
Toàn cua trong giỏ lạ gì
Kiểu lồng ông Mác dị kỳ tạo ra
TẾU NGÀN
(04/3/19)
**
CHUYỆN VỀ CÁC GIÁO SƯ
VÀ VỀ NHỮNG NHÀ BÁO
Dân ta từng đã nói rồi
Không thầy có dễ đố mày lảm nên
Thành ra nhà giáo ngồi trên
Trong thang xã hội người đều kính yêu
Tạo cho trí thức thảy đều
Đứng đầu tất cả nông, công lạ gì
Khiến thành thương nghiệp khác chi
Coi như chót bẹt chỉ đồ con buôn
Từ đây mới thảy ngọn nguồn
Những lời nhà giáo đều khuôn thước vàng
Trong khi lễu lự chỉ toàn
Con buôn mồm mép có còn tin sao
Riêng phần nhà báo thế nào
Thông tin chính xác mới vào trái tim
Thế nhưng xã hội nổi chìm
Một thời tao loạn quả toàn khác xưa
Làm thầy còn chỉ nói vừa
Nói theo giáo án kiểu cua bò càn
Còn mà làm báo thảy gian
Chỉ toàn cố nịnh đâu còn công tâm
Khiến đời hóa thảy hà rầm
Độc tài nó khiến còn cần nói sao
Làm cho đời chỉ tào lao
Thành nay nhớ lại biết nào trách ai
Trách đều những kẻ cầm đầu
Làm cho quần chúng có hầu ra chi
Thảy toàn một thứ cu li
Bảo sao làm vậy có gì lạ đâu
Mà thôi chuyện ấy dẫu rầu
Đã non thế kỷ cũng hầu đi qua
Trách chăng là vẫn sa đà
Cả nay tiếp diễn có mà khác sao
THÔNG NGÀN
(04/3/19)
VÀ VỀ NHỮNG NHÀ BÁO
Dân ta từng đã nói rồi
Không thầy có dễ đố mày lảm nên
Thành ra nhà giáo ngồi trên
Trong thang xã hội người đều kính yêu
Tạo cho trí thức thảy đều
Đứng đầu tất cả nông, công lạ gì
Khiến thành thương nghiệp khác chi
Coi như chót bẹt chỉ đồ con buôn
Từ đây mới thảy ngọn nguồn
Những lời nhà giáo đều khuôn thước vàng
Trong khi lễu lự chỉ toàn
Con buôn mồm mép có còn tin sao
Riêng phần nhà báo thế nào
Thông tin chính xác mới vào trái tim
Thế nhưng xã hội nổi chìm
Một thời tao loạn quả toàn khác xưa
Làm thầy còn chỉ nói vừa
Nói theo giáo án kiểu cua bò càn
Còn mà làm báo thảy gian
Chỉ toàn cố nịnh đâu còn công tâm
Khiến đời hóa thảy hà rầm
Độc tài nó khiến còn cần nói sao
Làm cho đời chỉ tào lao
Thành nay nhớ lại biết nào trách ai
Trách đều những kẻ cầm đầu
Làm cho quần chúng có hầu ra chi
Thảy toàn một thứ cu li
Bảo sao làm vậy có gì lạ đâu
Mà thôi chuyện ấy dẫu rầu
Đã non thế kỷ cũng hầu đi qua
Trách chăng là vẫn sa đà
Cả nay tiếp diễn có mà khác sao
THÔNG NGÀN
(04/3/19)
**
HOA VÀ
NGƯỜI
Nhiều hoa thấy đẹp rõ ràng
Bởi nhìn hoa thảy đều toàn giống nhau
Nhiều người lại chỉ thấy đông
Chỉ vì cá tính thảy không còn gì
Bởi nhìn hoa thảy đều toàn giống nhau
Nhiều người lại chỉ thấy đông
Chỉ vì cá tính thảy không còn gì
Nên chi từ đó mà suy
Ưng toàn tập thể khác gì là ngu
Đâu còn ý nghĩa con người
Mà thành công cụ cốt nhằm khiển sai
Ưng toàn tập thể khác gì là ngu
Đâu còn ý nghĩa con người
Mà thành công cụ cốt nhằm khiển sai
TẾU NGÀN
(04/3/19)
(04/3/19)
**
TƯ DUY VÀ
NGHỆ THUẬT
Đời mà chẳng có tư duy
Chỉ toàn cỏ rác lạ gì nữa sao
Dễ đâu khoa học thế nào
Dễ chi triết học đỉnh cao con người
Nhưng còn nghệ thuật mới đời
Tạo thành nhân bản để thời thăng hoa
Khiến làm âm nhạc thi ca
Trái tim nhân loại có mà ai hay
TRĂNG NGÀN
(04/3/19)
**
DÁNG VẺ
GIAI NHÂN
Cô em này thảy quá xinh
Nhìn như trong mộng thật tình khác đâu
Mặt tươi như thể trái đào
Áo toàn rực rỡ tựa màu ráng mai
Ước chi mà có dài dài
Để hoài ngắm mãi khiến ai không thèm
Lạ gì đời lắm giai nhân
Mới thành hấp dẫn mọi phần thế gian
ÁNH NGÀN
(04/3/19)
MỤC LỤC
9572.
CHIẾN LƯỢC GẶM MÒN (06/3/19)
9573.
MẸ CHA CÁI XỨ TRIỀU TIÊN (06/3/19)
9574.
THÍCH CHƠN QUANG (05/3/19)
9575.
LỖ MỌT (05/3/19)
9576.
HÌNH ẢNH TIẾU LÂM (05/3/19)
9577.
BỨC TRANH ĐÔNG HỒ (05/3/19)
9578.
CHUYỆN TIẾU LÂM (05/3/19)
9579.
SỰ LẠC HẬU VÀ GIÁ ĐIỆN (05/3/19)
9580.
VĂN HIẾN (05/3/19)
9581.
SƯ VÀ GÁI
(05/3/19)
9582.
THUYẾT TƯƠNG ĐỐI
(05/3/19)
9583.
ĐÀN ÔNG NAM BỘ
(05/3/19)
9584.
ĐẶNG HÙNG VÕ
(05/3/19)
9585.
HUÂN CHƯƠNG
(05/3/19)
9586.
ĐẶNG LÊ NGUYÊN
VŨ (05/3/19)
9587.
ĐÀN BÀ VÀ CHÍNH TRỊ (05/3/19)
9588.
CAI TRỊ (05/3/19)
9589.
CÁ TÍNH
(05/3/19)
9590.
HIỆN TƯỢNG VÀ BẢN
CHẤT (05/3/19)
9591.
THẦY VÀ EM
(05/3/19)
9592.
NÓI ĐÀNG LÀM NGỎ
(05/3/19)
9593.
NHÀ NƯỚC VÀ DÂN
(05/3/19)
9594.
TÔN GIÁO LÀ THUỐC
PHIỆN (05/3/19)
9595.
KHUYẾN HỌC
(05/3/19)
9596.
THẾ GIỚI CỦA
CHUNG (05/3/19)
9597.
VÒNG QUAY TIẾN
HÓA (05/3/19)
9598.
BIỂN TRỜI (05/3/19)
9599.
SOI GƯƠNG
(05/3/19)
9600.
TÌNH NGƯỜI
(05/3/19)
9601.
NGHỀ NGHIỆP VÀ Ý
NGHĨA CON NGƯỜI
(05/3/19)
9602.
CHUYỆN KHÓ NÓI
(05/3/19)
9603.
HÀ NỘI NGÀY NAY
(04/3/19)
9604.
QUÁ KHỨ VÀ HIỆN
TẠI (04/3/18)
9605.
THỰC DỤNG KIỂU MỸ
(04/3/19)
9606.
XÃ HỘI VÀ CON
NGƯỜI (04/3/19)
9607.
CHUYỆN VỀ CÁC
GIÁO SƯ VÀ VỀ NHỮNG
9608.
NHÀ BÁO (04/3/19)
9609.
HOA VÀ NGƯỜI (04/3/19)
9610.
TƯ DUY VÀ NGHỆ THUẬT (04/3/19)
9611.
DÁNG VẺ GIAI NHÂN (04/3/19)
No comments :
Post a Comment