Friday, February 22, 2019

TẬP THO "KẺ SĨ" TIẾP THEO, SỐ 213

TẬP THƠ “KẺ SĨ”
TIẾP THEO, SỐ 213

TA VẪN LÀ TA

Ừ thì ta vẫn là ta
Nhiều ngàn năm trước có mà khác chi
Từ ngày dựng nước Hùng Vương
Từ ngày con cháu họ chung Hồng Bàng

Giờ đây sao khác hoàn toàn
Quốc gia cộng sản quả càng nhiêu khê
Bởi ai ý hệ mang về
Để làm đất nước nặng nề lắm thay

NON NGÀN
(23/2/19)

**

RỒI CŨNG NGÃ NGŨ

Tới nay cũng ngã ngũ rồi
Phải đành dẹp tiệm thời nói chi
Dẫu ai còn có lạ gì
Nó như gai nhọn phải thì nhổ đi

Chẳng qua mượn tạm bà Bình
Để nhằm hoạt động linh đình cũng vui
Nhưng khi uy tín có rồi
Phải đành dẹp tiệm ai người không hay

Trước tiên Chu Hảo rơi đài
Kéo theo cả dãy toa tàu đổ luôn
Bởi vì trái khoáy ngọn nguồn
Độc tài đảng trị nào còn tự do

Tự do tư sản ra trò
Mà cần định hướng chò chò mới vui
Ngày xưa Mác đã nói rồi
Đường rây phải giữ đời nào phá đi

Thôi thì chuyện ấy lạ gì
Quỹ này một lúc cũng thì vậy thôi
Tây Hồ dầu đã qua đời
Phải đành oán giận chuyện người hôm nay

Bà Bình tuy vậy cũng hay
Giữa hai con nước lo ngày lo đêm
Dẫu gì cũng cháu cụ Phan
Dù gì cộng sản bà còn đảng viên

TẾU NGÀN
(23/02/19)

**

KỲ PHÙNG ĐỊCH THỦ

Giờ đây Hà Nội vui sao
Trump đã đến ào ào với Kim
Một già một trẻ cười duyên
Mặt mừng tay bắt dễ tin được nào

Cả trời dư luận xôn xao
Trên toàn thế giới có nào riêng ta
Kỳ phùng địch thủ cả mà
Chơi trò láu cá biết là ai hơn

Đô la nước Mỹ xanh rờn
Triều Tiên quyền lực vẫn toàn đỏ tươi
Thảy cùng một chín một mười
Bởi bom nguyên tử dễ người nào hơn

Đều do cớ sự nguồn cơn
Chỉ vì ông Mác lơn tơn một thời
Phỉnh tràn thế giới mọi nơi
Nay cần mở gút cuộc đời cũng hay

TẾU NGÀN
(23/02/19)

**

CHIỀU QUÊ

Giờ đây ngày ấy xa rồi
Đã non thế kỷ đâu còn như xưa
Nhưng hoài vẫn nhớ lạ chưa
Một thời thơ ấu như vừa mới qua

Chiều quê êm ả thướt tha
Đi vào đồng nội thật là vui tươi
Gió lùa sóng lúa luôn cười
Chân theo bờ cỏ bước đi gập ghềnh

Nước tràn theo những con mương
Một màu xanh ngắt ruộng vừa cấy xong
Cả khi lúa trổ đòng đòng
Hay vừa cắt rạ mùi hương thơm lừng

Xuân hè lẫn cả chiều đông
Tùy theo mỗi cảnh cánh đồng luôn vui
Nay thì ngày ấy qua rồi
Còn lưu kỷ niệm một trời bé thơ

NGÀN PHƯƠNG
(23/02/19)

**

SÁNG KIẾN CÔNG NHÂN

Đây là sáng kiến công nhân
Một thời Miền Bắc hỏi cần nói sao
Thắc lưng buộc bụng thế nào
Đẩy xe đông đổng rồi ào nhảy lên

Chỉ nhằm khỏi tiếc má phanh
Thiên đường xã hội mới thành thế thôi
Bây giờ ngày ấy qua rồi
Nhưng mà nhìn lại thảy thôi buồn cười

TẾU NGÀN
(22/02/19)

**

NAI MỌC SỪNG

Giống nai giao phối trên đời
Chỉ dài năm phút quả thời thế thôi
Nên thành kết quả lạ nào
Khiến đều nai đực thảy luôn mọc sừng

TIẾU NGÀN
(22/02/19)

**

ĐÔI UYÊN ƯƠNG

Đây là một cặp uyên ương
Vục đầu xuống nước giơ toàn phao câu
Tình yêu quả thảy dài lâu
Ngàn xưa đã biết có hầu lạ chi

TẾU NGÀN
(22/02/19)

**

TÂN BINH

Đây là bộ đội cụ Hồ
Thảy toàn bần cố có nào lạ chi
Con quan thôi kể làm gì
Đã đi ngoại quốc dễ thì vào đây

TẾU NGÀN
(22/02/19)

**

NGÀY THƠ VIỆT NAM

Vậy mà cũng gọi là thơ
Cũng thành ngày hội ai ngờ vậy sao
Thơ toàn mặt mốc tào lao
Nội dung dốt đặc dễ nào hay chi

Đề tài thảy mới lạ gì
Mà gà tồ quẩn ăn vào cối xay
Tội sao thơ Việt ngày nay
Chỉ phường ngu dốt ăn mày thi ca

Lại Anh Pháp ngữ dịch ra
Toàn ngu bỏ mẹ ai mà không kêu
Chỉ đều lắp chữ nói liều
Dịch theo kiểu máy quả điều tiếu lâm

Mà thôi chúng thảy hà rầm
Dễ đâu sửa được mới thành cười chơi
Bởi người hóa ngợm cả rồi
Thơ toàn hương vị kiểu thuyền Nghệ An

TẾU NGÀN
(22/02/19)

**

LỊCH SỬ KHÁCH QUAN XÃ HỘI
VÀ “CHỦ NGHĨA” ÚP BỘ LOÀI NGƯỜI

Loài người hiện hữu trên đời
Ngàn năm vốn có bộ thời mới sao
Văn minh tiến hóa thế nào
Óc đầu mang lại biết bao nhiêu điều

Vậy mà Các Mác chỉ liều
“Đấu tranh giai cấp” thảy đều ngu ngơ
Đưa ra lý luận lờ khờ
Ép người cả thảy ngẩn ngơ một thời

“Độc tài toàn trị” tơi bời
Quay lùi lịch sử hại đời bao nhiêu
Tạo thành nô lệ mọi chiều
Tiêu điều thế giới còn nào nhân văn

Vậy mà lắm kẻ hung hăng
Thảy toàn lợi dụng cũng bằng như không
Công danh địa vị một dòng
Tuyên truyền “chủ nghĩa” cốt mong lợi mình

Khiến người thành thảy linh tinh
Quay theo guồng máy thật tình thảm thương
Thảy đều câm nín mọi đường
Hay toàn sống giả vẫn thường thế thôi

Tạo nên xã hội nổi trôi
Cả non thế kỷ có nào ra chi
Bây giờ nhìn lại được gì
Quay vòng như cũ đã thì thấy ra

Thảy do Các Mác sa đà
Lậm điều “biện chứng” quỷ ma một thời
Tạo toàn cuồng tín khắp nơi
Chỉ vì mê tín ông thầy đặt ra

Để làm nhân loại xót xa
Tay chân trói chặt có mà lạ chi
Trở thành lạc hậu khác gì
Dậm chân tại chỗ nói chi bây giờ

Con người biến thảy toàn khờ
Bởi vì trí tuệ dễ nào phát huy
Chỉ như cái máy y sì
Bên trên sai khiến dễ mà khác sao

Khiến làm tàn hại con người
Chỉ vì Các Mác chớ nào ai vô
Đưa ra học thuyết tầm phào
Để thành phản động nghẹn ngào thế gian

Thảy toàn ngụy biện rõ ràng
Có nào khoa học để hòng thành không
Chẳng qua kiểu giống chơi ngông
Để thành lừa dối một dòng vậy thôi

Liên Xô, Trung Quốc thấy rồi
Một thời sắt máu cũng nào ra chi
Dân toàn thành thảy cu li
Hoặc như chuột bạch quả thì thương thay

Bây giờ nhớ lại những ngày
Cùi đày đến độ cả thầy cũng kinh
Nhưng đều toàn hót quang vinh
Toàn hô “ưu việt” quả tình éo le

Khác gì tội ác vậy hè
Vong thân nhân loại nặng nề bao nhiêu
Tự do dân chủ rớt đài
Bùn sâu ngã xuống độc tài vươn lên

Mác thành phản động nhãn tiền
Cho ăn bánh vẽ mọi miền trần gian
Để đời đóng kịch thảy toàn
Người thành giả dối chỉ càng thế thôi

Trong khi sống ở trên đời
Tự do Dân chủ mới thời phát huy
Nhân văn hợp tác lạ gì
Khai thông trí tuệ tạo đời đi lên

Mác bày ra kiểu cùn mằn
“Độc tài vô sản” thành toàn éo le
Để nhằm úp bộ cuộc đời
Kiểu gà nhốt bội thôi rồi còn chi

Vậy mà từng thuở mê ly
Bao anh dốt nát lấy gì mà hay
Để làm đời thảy cùi đày
Cốt mình có được độc quyền ngồi trên

ÁNH NGÀN
(22/02/19)

**

CÁC MÁC BA HOA

Một thời Các Mác ba hoa
Tự xưng “khoa học” đúng là toàn điên
Bởi vì mê tín Hegel
Lấy điều “biện chứng” làm nền thế gian

Để toàn giải thích cà tàng
Làm cho lịch sử thêm càng tiếu lâm
Phỉnh điều “Tư bản tự chôn”
Để nhằm cuồng tín thành còn lớn hơn

Lừa người láo khoét xanh rờn
Dùng toàn tổ chức có còn lạ chi
Nhân văn khoác áo ra đi
Để rồi Các Mác bảo gì cũng nghe

Ngày nay đã rõ vậy hè
Một thời đảo lộn nhằm nhè gì đâu
Toàn vô trách nhiệm chỉ hầu
“Độc tài chuyên chính” thảy đều tầm vơ

TẾU NGÀN
(22/02/19)

**

TÍNH PHI NHÂN CỦA SỰ
TUYÊN TRUYỀN DỐI GẠT

Mỗi người đều có cái đầu
Cũng là hộp sợ có nào khác chi
Thành ra giáo dục lạ gì
Chính là nâng cấp để khi còn dùng

Khách quan phải giá trị chung
Mới thành đứng đắn con người nhân văn
Tuyên truyền chỉ thứ lèng èng
Gạt người một thuở có bằng được ai

Chẳng qua trong xứ độc tài
Những đồ ngu dốt trở thành lưu manh
Miễn là quyền lợi đạt thành
Còn ai thây kệ mới đành dối dang

Liên Xô thuở ấy thảy toàn
Bao nhiêu ngôn ngữ đều càng phi nhân
Bởi vì dụ hoặc xa gần
Khiến người nhầm lẫn đâu phân lẽ nào

Cốt nhằm xông tới ào ào
Bao nhiêu thế hệ nháo nhào ngu si
Tưởng rằng “lý tưởng” lạ gì
Mà trong sự thực chỉ đi lừa người

Biến thành cả thảy bầy lừa
Ghép toàn hàng ngũ có chừa một ai
Để thành phải nói một chiều
Cốt nhằm tồn tại ai nào lạ chi

Ostrovsky cũng khác gì
“Thép Tôi Thế Ấy” có đi đường nào
Đều toàn phỉnh gạt rào rào
Văn chương bất hảo ai nào chẳng hay

Một thời khiến chỉ cùi đày
Nhân văn mất thảy dễ nào ra chi
Bây giờ nghĩ lại được gì
Dẫu non thế kỷ cũng thì thế thôi

Giờ đây thảy đã nhào rồi
Cũng thành công cốc ối dào là hay
Để rồi lịch sử về sau
Chưởi cha một bọn giả cầy cũng vui

DẶM NGÀN
(22/02/19)

**

CON NGƯỜI VÀ SỰ DÃ MAN

Người là sinh vật trên đời
Học hành không có chỉ thời vậy thôi
Phần nhiều sống với bản năng
Chỉ còn thú tính cũng bằng như không

Thành nên cũng chớ buồn lòng
Khác nào gỗ đá chỉ toàn vô tri
Bởi văn minh có lạ gì
Chỉ là nâng cấp thành người nhân văn

NẮNG NGÀN
(22/02/19)

**

ĐẤT NƯỚC VÀ NGƯỜI CẦM LÁI

Quốc gia như một con thuyền
Cần người cầm lái nhãn tiền khác đâu
Tài năng đức hạnh càng cao
Cho dầu sóng gió thác ghềnh vượt qua

Còn mà chỉ kiểu ba hoa
Để ngồi choáng chỗ cũng là thế thôi
Dễ sao chèo tới thế nào
Mà trong con nước chỉ đèo loay hoay

Thành ra ai cũng biết ngay
Tự do dân chủ mới ngày đi lên
Bởi dân chọn kẻ lái thuyền
Có đâu lạ hoắc cũng liền xáp vô

Để thành kiểu cách độc tài
Trên trời rớt xuống ai nào đâu hay
Mị dân đều chuyện thường ngày
Mười voi bát xáo nghe qua hiểu liền

Tức toàn chỉ nói huyên thiên
Có đâu thực chất khiến phiền nhân gian
Đổ cho định mệnh chỉ oan
Dân ngu ráng chịu hỏi còn nói chi

LAM NGÀN
(22/02/10)

**

VĨ ĐẠI

Một thời vĩ đại tùm lum
Bao anh dốt nát la ùm thế thôi
Thật là nhục nhã trên đời
Ngu dân đến độ ai người không kinh

Ngày nay nhớ lại giật mình
Một thời đen tối quả tình khác đâu
Cũng đều chết mẹ cả rồi
Thảy thành tội ác làm người vong thân

GIÓ NGÀN
(21/02/19)

**

MÂM BÁT

Cũng mâm bát ấy mà thôi
Trành qua trành lại cũng nào khác chi
Chỗ này chỗ nọ lạ gì
Trong tay của Đảng nói sao bây giờ

Thành dân hóa thảy khù khờ
Bảo sao hay vậy bây giờ lạ đâu
Đều trơ mắt ếch mà ngồi
Quan toàn Vua chỉ dễ sao đến mình

TẾU NGÀN
(21/02/19)

**

CẨU LƯ HƯƠNG

Lư hương quả năng ra sao
Phải đem xe cẩu dễ nào bưng tay
Để nhằm tập trước sau này
Đến khi đem nước dâng Tàu nhẹ hêu

BÚT NGÀN
(21/2/19)

**

CÔ HÀNG HOA QUẢ

Bán hoa bán quả đều hay
Chỉ riêng cặp bưởi giữ ngày giữ đêm
Cho dầu anh vẫn thừa tiền
Muốn mua cặp ấy dễ iiền được sao

TIẾU NGÀN
(21/02/19)

**

XINH GÁI

Mặt xinh kiểu vậy rất nguy
Bởi ai muốn nhin dễ gì được đâu
Nên thành con đẻ trước sau
Thử ADN chẳng giống hầu một ai

TẾU NGÀN
(21/02/19)

**

NGƯỜI VIỆT KHÔI HÀI

Nói chung người Việt khôi hài
Phần nhiều ích kỷ có ngoài thế đâu
Nghĩ gì xã hội dài lâu
Mà đều chỉ nghĩ lợi hầu riêng tư

Ngàn xưa có khác hơn chừ
Bởi nay hèn kém lừ đừ hơn xưa
Trước sau nước mất về Tàu
Dân toàn sợ hãi cũng nào lạ chi

NON NGÀN
(21/02/19)

**

TOÀN LOẠI NGU DỐT

Người ngu thì nói được gì
Cũng như kẻ dốt chỉ thì thế thôi
Kệ cha tụi chúng trên đời
Có bao nhiêu chuyện phải đâu xăm mình

Nói ra toàn chỉ bực mình
Dân ngu quá mạng thật tình thế thôi
Bình dân trí thức hiện thời
Nói chung phần lớn thảy đều bọn ngu

TIẾU NGÀN
(21/02/19) 

**

THẰNG NGU NHƯ BÒ

Thằng này ngu thật như bò
Giáo sư Sử học tên là Hồng Tung
Bảo đừng gọi “giặc” mà lầm
Bởi tình “hữu nghị” luôn cần đặt trên

TẾU NGÀN
(21/02/19)

**

THẤY VẬY MÀ KHÔNG PHẢI VẬY

Khỏa thân mà chẳng khỏa thân
Tại vì đầy đủ áo quần chớ sao
Nhưng quần xì líp khác nào
Còn phần cái áo chỉ là xu cheng

TIẾU NGÀN
(21/02/19)

**

THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT

Thế gian hiện hữu muôn loài
Nhưng gần gủi nhất con người chỉ hai
Có ai đoán thử mới tài
Con chim cái bướm có ngoài thế đâu

Keo chim dính bẫy lạ nào
Còn cầu Xẻo Bướm nói sao bây giờ
Thật là chuyện tếu ai ngờ
Tên mà đặt rứa ai nào dám vô

TẾU NGÀN
(21/02/19)

**

SÔNG NÚI TRÊN VAI

Làm thơ cũng phải đàng hoàng
Có đâu dóc thảy kiểu toàn thế sao
Hợm mình “sông núi trên vai”
Giọng đầy đĩ thỏa dễ nào Việt Nam

Khác chi kiểu dóc cà tàng
Ngày Thơ như vậy cũng thành ra chi
Danh từ dối gạt lạ gì
Bịp đời ấu trĩ còn chi nữa kia

TẾU NGÀN
(19/02/18)

**

CHUYỆN ĐÙA VÀ
KHÔNG PHẢI CHUYỆN ĐÙA

Chuyện đùa là chuyện riêng tư
Giỡn chơi giữa những con người với nhau
Nhưng mà chuyện cắp lư hương
Phạm vào Đức Thánh phải đâu chuyện đùa

Vả còn phạm cả tới dân
Chỗ nơi hương khói ai mần thế sao
Vậy nên ông Nguyễn Thiện Nhân
Bí thư Thành phố cũng cần phải xem

TIẾU NGÀN
(19/02/19)

**

TƯ DUY CỦA NHÀ KHOA HỌC

Einstein thật tài ba
Nói toàn chính xác ai mà không vui
Nhất là luận định cái ngu
Cho rằng vô hạn ở nơi con người

Nghe qua chớ có vội cười
Tại vì vật chất luôn toàn định đô
Bởi đều cụ thể thế nào
Tinh thần trừu tượng ngu thành vô biên

Đúng là triết lý nhãn tiền
Thông minh nghe hiểu liền liền mới hay
Bởi điều tương đối là đây
So nơi bản chất biết ngay vậy mà

Cho nên cái hại ở đời
Không gì lớn thảy cho bằng cái ngu
Ngu làm những chuyện ruồi bu
Vẫn cho vĩ đại á đù là vui

TIẾU NGÀN
(19/02/19)

**

ĐÁNH CẮP LƯ HƯƠNG

Lư hương trước quả chình ình
Dưới chân Dức Thánh thật tình thế thôi
Bây giờ trộm lấy đi rồi
Dễ đâu bá tánh nơi nào thắp nhang

Đúng là một sự ngỡ ngàng
Để ngăn tưởng niệm quả càng chua cay
Bao nhiêu chiến sĩ ngày này
Đã từng ngã xuống Lào Cai lạ gì

GIÓ NGÀN
(18/02/19)

**

SỐNG Ở TRÊN MÂY

Ta luôn sống ở trên mây
Saigon Hà nội dễ nào có ta
Dẫu cho Đà Nẵng bao xa
Quê hương ngày trước cũng là thế thôi

TẾU NGÀN
(18/02/19)

**

PHẢI LUÔN

Phải luôn Đảng trước trong đầu
Tư Sang nghĩ vậy cũng hầu đúng thôi
Bởi dân bởi nước phải sau
Mới làm Chủ tịch một thời lạ chi

TẾU NGÀN
(18/02/19)

**

ĐÚNG NƠI ĐÚNG CHỖ

Nơi nào giờ đã quốc doanh
Thì nên thờ phụng mới thành đúng thôi
Còn như tượng thảy ngoài trời
Thắp nhang tưởng niệm mấy đời lại cho

TẾU NGÀN
(18/02/19)

**

CHUYỆN TƯỢNG ĐỨC THÁNH TRẦN

Bảy lăm tay chỉ suống sông
Ý ngài ngầm bảo phải cần vượt biên
Để giờ đánh cắp lư hương
Cấm dân tưởng niệm đúng luôn đều cừ

Thời gian qua đã lâu rồi
Nhưng luôn còn mới ai người thấy không
Bốn mùa xuân hạ thu đông
Thảy đều một sách kiểu gần như nhau

TẾU NGÀN
(18/02/19)

**

NGỮ ÂM TIẾNG VIỆT

Ngữ âm tiếng Việt thảy vui
Nhiều người líu lưỡi ngay từ hồi xưa
Bây giờ phết chấm hóa thừa
Còn sai chính tả ai người không vui

Đọc lên trật nghĩa hỡi ôi
Cạo lông kiểu đó biết là lông chi
Ráy tai cũng có khác gì
Viết liền một dãy mấy khi không cười

TIẾU NGÀN
(18/02/19)

**

TƯỞNG ĐÂU

Tưởng đâu chỉ có Bắc kỳ
Ai giờ giờ cả Nam kỳ có luôn
Nghĩ ra cách giấu lư hương
Không cho thiên hạ thắp nhang quả kỳ

Vậy thì yêu nước còn chi
Bao nhiêu liệt sĩ chết vì ai đây
Chiến tranh biên giới những ngày
Chống quân Trung quốc tràn vào xâm lăng

Khác gì não trạng giá băng
Của ai nghĩ cách lằng nhằng thế kia
Giống như đất nước của chùa
Chẳng ai bảo vệ có nào ra chi

Tội bao chiến sĩ còn gì
Ngày xưa ngã xuống được chi bây giờ
Đúng là những chuyện tầm vơ
Đáng cười đáng ghét ai người ưa sao

Saigon Hà nội giống nhau
Chỉ cùng một thứ lạ đâu vậy cà
Nhiều người muốn nghĩ chẳng ra
Sợ Tàu hay sợ phe ta biểu tình

Cấm hoài dễ có làm thinh
Bao người lên mạng bực mình nói ra
Phe ta chống lại phe ta
Xà nùi cả thảy thấy mà cũng vui

TIẾU NGÀN
(18/02/19)

**

CẨU LƯ HƯƠNG

Lư hương giờ cẩu bỏ đâu
Phải mau trả lại để hầu thắp hương
Nhục cho Hưng Đạo mọi đường
Cháu con kiểu ấy chỉ dường vong ân

Khiến thành hèn nhát mọi phần
Khác gì thỏ đế hỏi cần nói sao
Bây giờ chỉ sợ toàn Tàu
Chỉ vì ý hệ trong đầu hóa vôi

SÓNG NGÀN
(18/02/19)

**

NHÀ MÌNH MÀ VẪN SỢ

Nhà mình cứ nói tự nhiên
Sự ông hàng xóm quả phiền lắm thay
Sao không nói mẹ thằng Tàu
Cần gì ấp úng giấu đầu lòi đuôi

Phải toàn “tàu lạ” liên hồi
Hoặc kêu “Phương Bắc” quả tồi hơn ai
Miệng luôn “bộ đội cụ Hồ”
Mà lòng như cáy lẽ nào không khinh

TẾU NGÀN
(18/02/19)

**

LỜI MẸ CHO CON

Ừ thì ba nhậu phần ba
Còn phần của mẹ ở nhà giữ con
Khuya rồi đừng có véo von
Ngủ đi khôn lớn để còn hơn ba

TIẾU NGÀN
(18/02/19)

**

NGU BỎ MẸ

Quả ngu bỏ mẹ trên đời
“Giáo sư Sử học” tên là Hồng Tung
Quả là chỉ nói lung tung
Một thay “Tiến sĩ” vừa hồng vừa chuyên

Khác gì kiểu một thằng điên
Bảo rằng “lịch sử viết theo nhu cầu”
Cũng cần “thương thảo” khác đâu
Thật đồ dốt nát thảy lòi trôn trê

Còn đâu chân lý mọi bề
Còn chi sự thật thảy đều khách quan
Đúng tay ăn nói sổ sàng
Óc đầu cuồng tín chỉ toàn Mác Lê

Thành ra trí thức não nề
Kiểu bò nhai lại ê chề vậy thôi
Tội này do Mác phải rồi
“Độc tài vô sản” khiến toàn vong thân

MÂY NGÀN
(18/02/19)  

**

KỶ NIỆM MỘT THỜI

Hồi còn Trường Luật cũng vui
Ở trong Đất Mới có Hà Thúc Thoan
Tưởng đâu học tập đàng hoàng
Ai ngờ cộng sản quả toàn éo le

Nhưng nào ai biết vậy nè
Bởi vì giấu nhẹm mọi bề khác đâu
Sinh viên chẳng kiểu nổi trôi
Mà đà cấy ghép vô rồi còn chi

Thành sau quả đã ra đi
Tây Ninh nhảy ngựa khác gì nữa sao
Bởi vì đã nát phong trào
Sau khi lộ tẩy nháo nhào Mậu Thân

Giờ đây mới trắng mọi phần
Vì ra khỏi Đảng thành Hà Quang Vinh
Viết nên hồi ký linh đình
Phơi bày trên mạng thật tình cũng hay

Để nay nhìn lại cuộc đời
Dẫu non thế kỷ cũng thời vậy thôi
Đầu tiên phất ngọn cờ đào
Bây giờ xẹp xuống cũng nào khác chi

Liên Xô sụp đổ lạ gì
Đông Âu cũng sụm vẫn thì tự nhiên
Chỉ do ông Mác huyên thiên
Ông Lê hiểu bậy tạo phiền thế gian

TẾU NGÀN
(18/02/19)

**

SỰ CAN ĐẢM VÀ NỖI SỢ HÃI
NƠI MỖI CÁ NHÂN CON NGƯỜI

Ai không sợ hãi trên đời
Tùy theo mỗi lúc chỉ thời tự nhiên
Tại vì sinh vật bản năng
Nhu cầu tồn tại nói răng bây giờ    

Thế nhưng tính cách con người
Ngoài phần sinh học còn điều tâm linh
Khiến cho ý nghĩa tinh thần
Tạo nên giá trị nhân văn lạ gì

Nên điều cảm xúc thường khi
Vẫn do lý trí trị vì tự nhiên
Khiến làm can đảm ưu tiên
Hết còn sợ hãi nhãn tiền vậy thôi

Thành nên can đảm trong người
Chính là ý nghĩa mà đời cần theo
Đề cao công lý mọi chiều
Tạo điều nhân bản muôn đời đều hay

ÁNH NGÀN
(18/02/19)

**

HOA SIM

Hoa sim vẫn nở trong rừng
Nên từ liệt sĩ cũng chừng ấy thôi
Đánh Tây đánh Mỹ phải rồi
Còn như Trung Quốc để thời tính sau

Bởi tình đồng chí khác đâu
Bốn mươi năm ấy có nào lạ chi
Vẫn còn khó nói khác gì
Nên cần để đó đặng thì tính sau

TẾU NGÀN
(17/02/19)

**

GUỒNG MÁY

Chỉ đều guồng máy vậy thôi
Ai nào độc lập ai nào tự do
Mà đều từ Mạc Tư Khoa
Hay dầu chí ít cũng là Bắc Kinh

Bởi toàn phải Mác Lênin
Ở trên xỉ xuống có nào riêng ai
Tư Sang hay cả Chín Đào
Đều trong hệ thống dễ nào khác chi

Thành nên Hà Nội lạ gì
Ai lên ai xuống phải đều phe ta
Phải đều lý lịch chói lòa
Phải đều đỏ cả mới ra anh hùng

Phải đều một dọc khôn cùng
Kể từ ngày Bác bắt đầu về đây
Mới thành từ đó dắt dây
Hà Quang Vinh cũng có nào khác đâu

TẾU  NGÀN
(17/02/19)

**

TƯỞNG ĐÂU

Tưởng đâu đánh Pháp là xong
Tiếp sau đánh Mỹ quả càng éo le
Ngỡ là kết thúc vậy hè
Lại cùng Trung Quốc đánh nhau quả kỳ

Tây Nam chính Bắc khác chi
Đều là mặt trận còn gì nữa sao
Thành ra nghĩ lại nghẹn ngào
Gần non thế kỷ nháo nhào chiến tranh

Khiến làm bao lớp hi sinh
Khiến làm đất nước tan tành nhiều phen
Đâu nào chỉ có đạn bom
Mà còn ly tán cả trong lòng người

Thành ai tiên liệu được nào
Trong khi đáng lẽ từ đầu phải ngăn
Để đừng xảy đến chiến tranh
Mới làm đất nước thanh bình tự nhiên

GIÓ NGÀN
(17/02/19)

**

NGÀY XƯA NGÀY NAY

Ngày xưa tâng “Mẹ Bàn Cờ”
Để nhằm chống Mỹ bây giờ thì sao
Ngày nay toàn sợ giặc Tàu
Đem nhiều xe rác cản người thắp hương

Thành ra hư hết mọi đường
Giống đều khôn lõi can trường gì đâu
Lớp xưa thảy đã hoai rồi
Còn giờ lớp mới có hầu ra chi

TẾU NGÀN
(17/02/19)

**

CON CHIM

Trong lồng chẳng thấy con chim
Bởi vì nó đã vượt biên ra ngoài
Đậu trên cô gái hẳn hòi
Khỏa thân tuồn tuột có nào lạ chi

TIẾU NGÀN
(17/02/19)

**

NÀNG ĐÃ ĐI RỒI

Nàng đi nay biết đi đâu
Vượt biên sang Mỹ hay vô suối vàng
Hà Quang Vinh quả rủi toàn
Tơ hồng đứt đoạn khiến càng cô đơn

Bao nhiêu chuyện kể xanh rờn
Nhờ làm cộng sản lơn tơn một thời
Chuyên môn chẳng có trên đời
Mà toàn cắt đặt phong trào trước sau

Bởi luôn tập thể dựa vào
Kiểu như Đội sáo nước Tề ngày xưa
Hợp nhau thì thổi như mưa
Dẫu anh chẳng thổi cũng người biết đâu

Còn mà tách biệt ra nhau
Đều câm như hến có nào lạ chi
Thành ra cộng sản khác gì
Dẫu là quốc tế cũng thì vậy thôi

TIẾU NGÀN
(17/02/19)

**

ĐỀU CHỈ LÚC ĐẦU

Dở hay đều chỉ lúc đầu
Để cho mất nước cũng nào ra chi
Dù cho hòn đảo khác gì
Cũng phần da thịt khắc ghi muôn đời

Thành ra nay nói cũng hoài
Dễ chi lấy lại bây giờ được sao
Còn mà chờ đến mai sau
Càng ngu bỏ mẹ lẽ nào ai ưng

TẾU NGÀN
(17/02/19)

**

CON NGƯỜI VÀ LOÀI VẬT        

Cái cây dẫu sống một đời
Vẫn cần có hạt gây mầm lớp sau
Cả loài động vật khác đâu
Hoài thai thảy cả dễ sao chỉ mình

Nên người đều thảy linh tinh
Nếu không nghĩ đến nước mình lạ sao
Sống như cây cỏ muôn đời
Tự do dân chủ có nào cần chi

TẾU NGÀN
(17/02/19)

**

CHỈ CHUYỆN BÌNH THƯỜNG

Sao vàng sao đỏ đều sao
Quốc gia cộng sản khác đâu cũng mình
Lúc cần phải đánh quân Tàu
Đều luôn truyền thống chống loài ngoại xâm

SUỐI NGÀN
(17/02/19)

**

NGHỆ THUẬT XẾP ĐẶT

Đúng là nghệ thuật đây rồi
Để nhằm xếp đặt mặt người cũng hay
Quả là sáng tạo cao tay
Mới nhìn tưởng thật hóa ra đũng quần

TẾU NGÀN
(17/02/19)

**

QUAY LƠ

Cảnh này sem sém lõa lồ
Nhưng mà thẩm mỹ dễ nào chê đâu
Chỉ ai còn yếu cái đầu
Nhìn vào mới thảy toàn hầu quay lơ

TẾU NGÀN
(17/02/19)

**

ĐI CHÙA

Đi chùa toàn mặc hớ hênh
Làm sao bá tánh không rên khừ khừ
Khác nào nhằm thử đường tu
Đặng xem cửa Phật bây chừ ra sao

TIẾU NGÀN
(17/02/19)

**

LẠ LÙNG

Saigon sao giống ngoài kia
Tức là Hà nội lia chia vậy cà
Bày trò xe rác dàn ra
Cản người tưởng niệm có mà ra chi

Sợ Tàu thì cứ nói đi
Hay là lại sợ dân tình lung tung
Vậy sao cai trị yên lòng
Toàn hoài phấp phỏm thì mong nỗi gì

TẾU NGÀN
(17/02/19)

             ––

MỤC LỤC

9420.        TA VẪN LÀ TA
9421.        RỒI CŨNG NGÃ NGŨ (23/02/19)
9422.        KỲ PHÙNG ĐỊCH THỦ (23/02/19)
9423.        CHIỀU QUÊ (23/02/19)
9424.        SÁNG KIẾN CÔNG NHÂN (22/02/19)
9425.        NAI MỌC SỪNG (22/02/19)
9426.        ĐÔI UYÊN ƯƠNG (22/02/19)
9427.        TÂN BINH (22/02/19)
9428.        NGÀY THƠ VIỆT NAM (22/02/19)
9429.        LỊCH SỬ KHÁCH QUAN XÃ HỘI
9430.        VÀ “CHỦ NGHĨA” ÚP BỘ LOÀI NGƯỜI
(22/02/19)
9431.        CÁC MÁC BA HOA (22/02/19)
9432.        TÍNH PHI NHÂN CỦA SỰ TUYÊN TRUYỀN DỐI GẠT
(22/02/19)
9433.        CON NGƯỜI VÀ SỰ DÃ MAN (22/02/19)
9434.        ĐẤT NƯỚC VÀ NGƯỜI CẦM LÁI (22/02/10)
9435.        VĨ ĐẠI (21/02/19)
9436.        MÂM BÁT (21/02/19)
9437.        CẨU LƯ HƯƠNG (21/2/19)
9438.        CÔ HÀNG HOA QUẢ (21/02/19)
9439.        XINH GÁI (21/02/19)
9440.        NGƯỜI VIỆT KHÔI HÀI (21/02/19)
9441.        TOÀN LOẠI NGU DỐT (21/02/19) 
9442.        THẰNG NGU NHƯ BÒ (21/02/19)
9443.        THẤY VẬY MÀ KHÔNG PHẢI VẬY (21/02/19)
9444.        THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT (21/02/19)
9445.        SÔNG NÚI TRÊN VAI (19/02/18)
9446.        CHUYỆN ĐÙA VÀ KHÔNG PHẢI CHUYỆN ĐÙA
     (19/02/19)
9447.        TƯ DUY CỦA NHÀ KHOA HỌC (19/02/19)
9448.        ĐÁNH CẮP LƯ HƯƠNG (18/02/19)
9449.        SỐNG Ở TRÊN MÂY (18/02/19)
9450.        PHẢI LUÔN (18/02/19)
9451.        ĐÚNG NƠI ĐÚNG CHỖ (18/02/19)
9452.        CHUYỆN TƯỢNG ĐỨC THÁNH TRẦN (18/02/19)
9453.        NGỮ ÂM TIẾNG VIỆT (18/02/19)
9454.        TƯỞNG ĐÂU (18/02/19)
9455.        CẨU LƯ HƯƠNG (18/02/19)
9456.        NHÀ MÌNH MÀ VẪN SỢ (18/02/19)
9457.        LỜI MẸ CHO CON (18/02/19)
9458.        NGU BỎ MẸ (18/02/19)
9459.        KỶ NIỆM MỘT THỜI (18/02/19)
9460.        SỰ CAN ĐẢM VÀ NỖI SỢ HÃI
9461.        NƠI MỖI CÁ NHÂN CON NGƯỜI
    (18/02/19)
9462.        HOA SIM (17/02/19)
9463.        GUỒNG MÁY (17/02/19)
9464.        TƯỞNG ĐÂU (17/02/19)
9465.        NGÀY XƯA NGÀY NAY (17/02/19)
9466.        CON CHIM (17/02/19)
9467.        NÀNG ĐÃ ĐI RỒI (17/02/19)
9468.        ĐỀU CHỈ LÚC ĐẦU (17/02/19)
9469.        CON NGƯỜI VÀ LOÀI VẬT (17/02/19)
9470.        CHỈ CHUYỆN BÌNH THƯỜNG (17/02/19)
9471.        NGHỆ THUẬT XẾP ĐẶT (17/02/19)
9472.        QUAY LƠ (17/02/19)
9473.        ĐI CHÙA (17/02/19)
9474.        LẠ LÙNG (17/02/19)


––


No comments :

Post a Comment