Monday, February 18, 2019

TẬP THƠ "KẺ SĨ" TIẾP THEO, SỐ 212

TẬP THƠ “KẺ SĨ”
TIẾP THEO, SỐ 212

CÂU LẠC BỘ 
“LÊ HIẾU ĐẰNG”                                     

Hiếu Đằng chết đã vài năm
Thành ra sự thật chỉ còn cái đuôi
Đó là nhóm Cộng miền Nam
Ngày nay lở vận quả nào khác chi

Khiến thành cộng sản là gì
Giống như con nước nhiều khi buồn cười
Bởi đều trong đục tùy thời
Khác nào cái lạch rớt vào cơn mưa

Nên giờ quả thảy lạ chưa
Cái Câu Lạc Bộ hóa toàn trơ vơ
Dẫu xưa hăng hái ai ngờ
Dẫu xưa đồng chí bây giờ thì sao

Biết ai quả mới thối trào
Biết ai vẫn cứ kiên trì kiểu xưa
Chỉ đều gió đánh đò đưa
Khác nào như chuyện vui cười cũng hay

TẾU NGÀN
(17/02/19)

**

NHÀ NƯỚC

Hỏi rằng Nhà nước là ai
Cũng đều cán bộ đóng vai vậy mà
Nên cần chính sách rạch ròi
Mới làm khỏi hại nước nhà mà thôi

NON NGÀN
(17/02/19)

**

AO CHÙA

Ao chùa nuôi cá phóng sinh
Đã gài lưới điện thật tình đó nghe
Cấm ai bắt cá vậy hè
Điện dầu giật chết cũng đừng trách chi

Bởi lòng độ lượng từ bi
Chùa làm cảnh báo có gì sai đâu
Để khi bá tánh đến câu
Điện mà giật chết chùa hầu vô tư

TẾU NGÀN
(17/02/19)

**

DÂN NGU

Dân ngu làm thảy trò hề
Cúng toàn vàng mả ê chề lắm thay
Tội cho người chết nẳm đây
Cháu con lừa dối kiểu này còn chi

Thành toàn mê tín khác gì
Thảy đều lạc hậu đáng khi quả nào
Hiểu toàn chữ hiếu tào lao
Bịp người chết vậy còn đâu nghĩa tình

TẾU NGÀN
(17/02/19)
       
**

CON NGƯỜI VONG THÂN
VÀ CON NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH

Con người không óc không tim
Gọi chung theo loại là người vong thân
Tức là óc có như không
Hay tim đều giả thì mong nỗi gì

Tuyên truyền tạo vậy khác chi
Bởi không tự chủ thường khi vậy mà
Khác gì cái bóng quỷ ma
Có nào thực chất như là mình đâu

Nên luôn ý nghĩa là người
Chỉ khi tự chủ và khi trưởng thành
Biết phân sai đúng đành rành
Bởi nhờ nhận thức mới thành vô tư

Không tuyên truyền dối hại người
Thảy vô nhân đạo có nào nhân văn
Nên làm người phải công bằng
Luôn điều sự thật làm nền mới hay

NON NGÀN
(17/02/19)

**     

CÂU CHUYỆN CỘNG SẢN

Giờ non thế kỷ lộ ra
Mọi điều huỵch tẹt còn mà giấu chi
Thành ra cộng sản khác gì
Hư trương thanh thế có đi đường nào

Ban đầu chỉ Mác tào lao
Sau nhờ đồng chí thêm vào Lênin
Vậy là cộng sản nổi lên
Trên toàn thế giới ối mèn đéc ơi

Già non nhân loại rã rời
Bởi vì số nước chiếm gần phần hai
Đều nhờ “khoa giáo” trổ tài
Tuyên truyền tới tấp nào ai chẳng gờm

Toàn đều nhờ thảy vũ trang
Tạo nên vũ lực lợi toàn mác lê
Dầu cho kinh tế não nề
Thành nên xã hội mọi bề thê lương

Ngày nay đều rõ mọi đường
Chỉ thuần bề nổi chuyện thường vậy thôi
Vậy mà chiến thắng liên hồi
Chỉ do kế sách hư trương lạ gì

Dân ngu đều thảy mê ly
Nên nay sáng mắt còn gì nữa sao
Hà Quang Vinh kể thế nào
Đều là sự thật mọi điều vậy thôi

Bởi giờ anh đã nổi trôi
Từ làm Phó quận nay thành tự do
Ngồi buồn thuật lại ra trò
Bao nhiêu chuyện cũ giúp đời xở thêm

Thành ra thuyết Mác Lênin
Giống màu son phấn như in vậy mà
Từ Liên Xô đến nước ta
Ngang qua Trung Quốc cũng là khác đâu

TẾU NGÀN
(16/02/19)

**

CHẮC ĐANG CÓ VẤN ĐỀ

Bây giờ chắc có vấn đề
Nên thành mới thấy mở toàn đèn xanh
Tha hồ tố cáo xâm lăng
Với người “đồng chí anh em” ngày nào

Quả đời thảy chỉ tào lao
Triệu lần dân chủ tự do khác gì
Bảo im tất phải im đi
Còn khi bảo nói ắt thì la rum

TẾU NGÀN
(16/02/19)

**

CUỐI CÙNG LỘ RA

Cuối cùng rồi cũng lộ ra
Ba đời hại nước xót xa tận cùng
Nay đành đi gặp Trump
Khiến làm chú Ủn thẹn thùng bao nhiêu

Khác gì giờ đã về chiều
Bao năm “chế độ” đủ điều tâng lên
Nên chừ muốn học Việt Nam
Để nhằm “đổi mới” Mác toàn quê luôn

TIẾU NGÀN
(16/02/19)

**

CHÍNH TRỊ KHOA HỌC
VÀ CHÍNH TRỊ PHONG TRÀO

Ngàn xưa chính trị có rồi
Chỉ là guồng máy trị vì thế gian
Trong thời phong kiến vua quan
Hay thời dân chủ cũng toàn thế thôi

Tức đều riêng lẻ con người
Làm trong bộ máy để nhằm ăn lương
Vai trò công chức mọi đường
Dựa vào trách nhiệm người trao cho mình

Nhưng ngày có Mác Lênin
Thảy đều bài bản chép từ Liên Xô
Bởivì đầu não khác nào
Gọi là cách mạng nhưng hoài thực thi

Ở đâu cũng vậy khác gì
Trên toàn thế giới riêng gì ở ta
Thành ra một dọc vậy mà
Phong trào Quốc tế có nào khác đâu

Có gì độc lập tự do
Mà toàn hệ thống suốt cho toàn cầu
Liên Xô như nước cầm đầu
Khác gì đế quốc cũng hầu thế thôi

Thành ra Cách mạng tháng mười
Hạt nhân duy nhất cho đời về sau
Nước ta Nam Bắc nói ngay
Đều toàn bài bản chép từ Liên xô

Tới khi Xô đã đổ nhào
Mới thành lổ hổng khiến toàn loay hoay
Khác nào đều thảy bó tay
Bởi toàn sao chép đâu nào tự thân

Nên cho nhân đến ngàn lần
Cũng đều chỉ một có cần nói sao
Dễ đâu phát triển thế nào
Nhưng như con nhện nhập vào vậy thôi

TẾU NGÀN
(14/02/19)

**

CHÍNH TRỊ LÀ GÌ ?

Thật ra chính trị là gì
Để nhằm quản lý cuộc đời vậy thôi
Làm sao quản lý không tồi
Phải là dân chủ tự do lạ gì

Còn như cốt thảy độc tài
Biến dân bầy vịt có nào khác chi
Khiến còn chính trị nghĩa gì
Mà đều tà trị nhiều khi buồn cười

Thành ra Mác thảy lầmrồi
“Độc tài vô sản”có nào nhân văn
Mà đều vật hóa cào bằng
Cho là “ưu việt” thảy toàn tầm vơ

Khác nào Mác giống tội đồ
Làm thành xã hội chỉ đều vong thân
Bảo là “giải phóng” triệulần
Mà toàn nô lệ vạn phần khác đâu

TẾU NGÀN
(14/02/19)

**

LƯỠI GỖ

Từng thời tôn hót Tiểu Bình
Như là bực thánh mà mình đều thua
Để khi biên giới chiến tranh
Bình xua quân giết tanh bành dân ta

Phải đành quẹo lưỡi thót ra
Bình là kẻ ác có mà lạ chi
Thế nên “hữu nghị” là gì
Nó tùy mỗi lúc nhiều khi buồn cười

TẾU NGÀN
(14/02/19)

**

LƯỠI KHÔNG XƯƠNG

Ai còn nhớ lúc bảy lăm
Danhtừ “ưu việt” nói toàn ngày đêm
“Anh Ba” trích dẫn vang rền
Một nền báo chí thảy thành nông nô

Trải bao thập kỷ ra sao
Bộ đồ không có bận vào cho ngon
Mẹ con cùng mặc cái quần
Dẫu than sợ hãi ngập ngừng dám đâu

Tội cho dân chúng thế nào
Sau này trách nhiệm kể vào những ai
Rồi Liên Xô phải rớt đài
Buộc đành “đổi mới” dài dài tới nay

Bây giờ nói ngược cũng hay
Việt Nam phát triển dễ ai nào bằng
Khác gì miệng lưỡi lố lăng
Thảy đều bằng gỗ hay bằng mác lê

TẾU NGÀN
(14/09/19)

**

TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Bây giờ mới thấy rõ ràng
Cái gì máy tạo quả toàn bích hơn
Như đây hình một giai nhân
Tuy toàn là ảo mọi phần xinh tươi

Đẹp luôn hơn cả con người
Thật đang hiện hữu trên đời lạ sao
Nên từ nay cũng tào lao
Tình yêu ảnh ảo sẽ vào loại siêu

TẾU NGÀN
(14/02/19)

**

CÁI ĐIÊN GÀN CỦA HỌ MAO

Một thời Mao quả điên gàn
Tự coi “lãnh tụ” thảy toàn trớ trêu
Dân Tàu bởi vậyđều lèo
Khác chi bầy kiến đạp trèo lên nhau

Phò con kiến chúa mù lòa
Tưởng mình là thánh có ra thớ gì
Độc tài bạo lực thường khi
Dân toàn công cụ còn chi nữa kìa

Tuyên truyền ngoài nói lia chia
Nhưng trong thực chất chỉ đều mị dân
Bởi hầu nô lệ xa gần
Để cho “lãnh tụ” vạn phần khiển sai

Dựa vào duy nhất lá bài
“Độc tài vô sản” có ngoài thế đâu
Quyết mông lãnh tụ đội đầu
Người toàn hóa vật có nào lạchi

TIẾU NGÀN
(14/02/19)

**

SỰ THÔNG MINH CỦA CÁC MÁC

Con người ai cũng như nhau
Cũng đều sinh vật trên đời khác chi
Tự do dân chủ lạ gì
Mới làm xã hội hóa nên tinh thần

Thế nhưng Mác giống ngu đần
“Độc tài vô sản”có cần nói sao
Còn gì bình đẳng thế nào
Con người nô lệ quả toàn dị đoan

Mác tin “biện chứng” hoang tàng
Phịa ra“sứ mệnh” quả oan cho đời
Thành ngu bỏ mẹ khác nào
Hiểu gì tư biện toàn lời Hegel

Vậy mà một thuở vang rền
Liên Xô, Đông Đức cùng rên một một thởi
Thở hơi toàn Mác khơi khơi
Cho rằng “trí tuệ loài người” cũng vui

“Đỉnh cao”cốt nói một chiều
Khác nào đầu độc loài người thế gian
Thành đều trí thức cà tàng
Cả non thế kỷ hoang đàng khác chi

Nên Liên Xô đổ lạ gì
Bởi thành phản động còn chi nữa kìa
Nhưng đều gió đánh đò đưa
Cuối cùng tội Mác chớ nào ai vô

MÂY NGÀN
(14/02/19)

**

TAM QUYỀN PHÂN LẬP

Tam quyền phân lập rất hay
Triết gia người Pháp quả tày thông minh
Montesquieu nói chí tình
Nó là cơ bản giúp đời tự do

Vậy mà Các Mác bí bo
Độc tài vô sản hóa bò khác chi
Con người đâu nữa con người
Mà toàn như chó phải bò bốn chân

TIẾU NGÀN                                
(14/02/19)

**

TỐT KHOE XẤU CHE

Mặt em đẹp đẽ như hoa
Xinh tươi như ngọc vẫn là thường khoe       
Cớ chi bộ ngực giấu che
Cũng xinh như mộng nhằm nhè gì đâu

Nên thành kiểu mốt ngày nay
Cứ cho thoái mái gọi là thả rông
Tức đâu cần mặc xú cheng
Dưới tà áo mỏng cũng bằng khoe ra

TẾU NGÀN
(14/02/19)

**

NHƯ TIÊN

Đúng là em đẹp như tiên
Hay là nhan sắc vượt miền trần gian
Khác chi tranh tranh vẽ vậy toàn
Nên nhìn cứ tưởng hệt như trăng rằm

NGÀN TRĂNG
(14/02/19)

**

MỘT THỜI VÀ MUÔN ĐỜI

“Anh em đồng chí” một thời
Nhưng mà xâm lược muôn đời còn luôn
Vậy nên đừng có buông tuồng
Cái khôn mới thảy ngọn nguồn ở đây

DẶM NGÀN
(13/02/19)

**

XE KHÁCH ĐƯỜNG DÀI

Đường dài xe khách cũng vui
Đêm về nằm ngủ cứ toàn phơi ra
Đó là câu chuyện các bà
Váy đầm quần lót có mà mặc đâu

Khiến làm bao kẻ tò mò
Trong đêm vẫn thấy khỏi lo điều gì
Đèn chong chỉ chút lờ mờ
Tha hồ ngắm nghĩa chuyện đời thỏa thuê

TẾU NGÀN
(13/02/19)

**

PHAN CHÂU TRINH

Quảng Nam sinh một Châu Trinh
Xứng cho dân Việt nhiệt tình ngàn năm
Bởi toàn để lại lời vàng
Nhằm khai Dân trí chói chang một thời

ÁNH NGÀN
(13/02/19)

**

THƠ VĂN THỜI CỘNG SẢN

Thơ thời cộng sản cũng vui
Đọc toàn nhảm nhí bùi ngùi thương thay
Như thơ Ngày Hội đây này
“Đêm nằm ôm vợ” … thò tay vô quần

Vậy mà treo thảy đầy đường
Chung quanh Lễ hội màu toàn đỏ tươi
“Chơ vơ đầu bãi” con người
Như thuyền “không bến” giật lùi trôi xa

TIẾU NGÀN
(13/02/19)

**

CHUYỆN LƯƠNG SƠN ĐỎ

Một thời thiết lập Mật khu
Để hòng nhuộm đỏ kẻ thù cũng vui
Đến nay chuyện ấy qua rồi
Chỉ còn kể lại kiểu Hà Thúc Thoan

Cháu Hà Thúc Ký rõ ràng
Ngỡ Lương Sơn Bạc mới toàn nhào vô
Nhưng giờ chán ngán thế nào
Thành ngồi thuật lại tào lao chuyện đời

Đúng là tuổi trẻ à ơi
Đã từng say đắm bao lời mộng mơ
Tưởng khôn mà hóa dại khờ
Ăn đầy bánh vẽ dễ ngờ thế sao

Trường Sơn nhảy núi ào ào
Saigon và Huế rào rào khác đâu
Bắc thì dẫn hướng đi B
Nam thì thành thị vạn bề đấu tranh

Thảy đều khuynh tả sinh viên
Cả khi khuynh tả học sinh lạ gì
Dây mơ rễ má khác chi
Chỉ cần bám rễ rồi thì nhân ra

Chưởi cha mấy đứa Cộng hòa
Chúng ngu bỏ mẹ thành ra chạy dài
Bắt vào nhằm lấy lời khai
Thấy không bằng chứng khôi hài thả ra

TẾU NGÀN
(13/02/19)

**

THI TÀI NGUYỄN DU

Nguyễn Du đệ nhất thiên tài
Trong thơ lục bát của người Việt Nam
Nhất là cảnh tả rõ ràng
Rừng phong thu, ánh trăng vàng khác sao

Dập dìu lễ hội thế nào
Cát vàng cồn nọ, bụi hồng dặm kia
Vầng trăng ai xẻ ai chia
Nửa in gối chiếc nửa soi dặm trường

BÚT NGÀN
(13/02/19)

**

KỆ CHA NÓ ĐẾN BẰNG GÌ

Kệ cha nó đến bằng gì
Tàu bay tàu lặn có chi la rùm
Tội là dân Bắc Triều Tiên
Tay cầm quyền chính thảy toàn tiếu lâm

Từng khoe vũ khí hạt nhân
Bây giờ đến gặp Trump làm gì
Xuống thang nào có khác chi
Coi chừng quần kẹt đít thì lòi ra

TIẾU NGÀN
(13/02/19)

**

CHUYỆN VUI CƯỜI

Ngày nay nói chuyện vui cười
Biết bao khẩu hiệu ai người không kinh
Toàn sai ngữ pháp chình ình
Toàn sai chữ nghĩa quả tình éo le

Băng rôn quê quá vậy hè
Dưới thời cộng sản ai chê được nào
Khiến thành văn hóa tào lao
Nhưng ca tận mạng lẽ nào không vui

Hót toàn Thời đại Bác Hồ
Thảy lòi cái dốt tầm phào khác đâu
Nghĩa là dân trí chỉ hầu
Kiểu toàn đối đế cũng đâu lạ gì

Thời gian rồi sẽ trôi đi
Sau này còn lại những gì hôm nay
Chỉ toàn nói cối nói chày
Không lê cũng mác loay hoay vậy mà

TẾU NGÀN
(13/02/19)

**

MỘT HÌNH ẢNH XỨ HUẾ

Da em trắng ngọc trắng ngà
Trong làn áo tím mặn mà biết bao
Huế luôn sắc tím thế nào
Những tà áo ấy dễ sao quên mà

Khung trời màu tím xa xa
Bông hoa màu tím la đà chung quanh
Em đang ngồi đọc thư tình
Chờ anh gửi chút ý mình vào thêm

GIÓ NGÀN
(13/02/19)

**

ĐIỀU HIỆN GIỜ
CẦN PHẢI PHÂN BIỆT

Giờ đâu phân biệt Bắc Nam
Cộng hay không Cộng cũng toàn thế thôi
Mà là sai, đúng trên đời
Cũng như yêu nước,có thời hoặc không

Mới là tiêu chuẩn vàng ròng
Còn điều “ý hệ” đã bong lâu rồi
Nó còn chỉ thảy bề ngoài
Đừng quan tâm nữamà thành vô duyên

TIẾNG NGÀN
(12/02/19)

**

TAM QUYỀN PHÂN LẬP

Đảng là đảng Mác Lênin
Tam quyền phân lập có đâu được nào
Để thành như thể thối trào
Còn gì Các Mác đã gào ngày xưa

Phải toàn chuyên chính hiểu chưa
Tiến lên Vô sản mới nên Đại đồng
Giờ màlại lội ngược dòng
Khiến oan cho Mác thảy còn nói sao

TIẾU NGÀN
(12/02/19)

**

ĂN MẶC KIỂU NÀY

Các cô ăn mặc kiểu này
Thảy đều trống trải bầy hầy mà kinh
Thấy toàn xì líp thật tình
Vào đến “thánh” phải hoảng kinh lạ gì

TIẾU NGÀN
(12/02/19)

**

SỰ TINH TẾ TRONG TIẾNG VIỆT

Điều này nếu kể hơi nhiều
Nhưng mà trước hết mạo từ đều hay
Vật nào động đậy kêu “con”
Vật nào im ắng gọi toàn “cái” thôi

Con sông đâu khác con người
Con mèo, con chó cũng đều như nhau
Còn như cái cối, cái dao
Cái răng, cái tóc thảy toàn đứng yên

Có điều thắc mắc thấy liền
Cái hàm chuyển động thường xuyên đó mà
Trong khi con mắt nhìn xa
Đâunào mấp máy mà là đứng yên

“Cái” mi vận động nhãn tiền
Tưởng là “con” mắt trước tiên quả lầm
Trừ ra cái giống đúng bong
Của nam của nữ gọi toàn sai đâu

TIẾU NGÀN                                            
(12/02/19)

**

CÂU CHUYỆN TRẠNG QUỲNH
Ở THỜI XƯA VÀ THỜI NAY

Nước ta có chuyện Trạng Quỳnh
Muôn đời vẫn đúng thật tình vậy thôi
Những ai mắc lỡm vô rồi
Khác nào “bú cặc” Trạng Quỳnh mà ra

Giống xưa ông Mác ba hoa
Bên Tây cũng tựa bên ta Trạng Quỳnh
Chỉ toàn nói dóc linh đình
Thành ai theo Mác quả tình khác đâu

Khiến non thế kỷ dãi dầu
Mọi người Cộng sản quả hầu tay mơ
Bởi ai hiểu Mác bao giờ
Mà toàn truyền khẩu khiến thờ tượng suông

Ngày nay nghĩ lại mà buồn
Bởi vì tất cả thảy đều nạn nhân
Lớp xa dụ khị lớp gần
Lớp đầu dụ cuối mọi phần khác sao

Nên Liên Xô phải“banh” tàu
Đến như Trung Quốc cũng hầu tháo lui
Chỉ còn tiếc nuối ngậm ngùi
Một thời “Cộng sản”đã thành hư không

Bởi vì toàn trật đường rây
Dễ đâu tàu chạy có hay không nào
Chỉ vì thuyết Mác tầm phào
Chẳng chi khoa học lẽ nào thành công !

TẾU NGÀN
(12/02/19)

**

MÊ SEX

Bảo rằng mê sex là sai
Ông Trời định vậy có ai đâu từ
Ngàn xưa cho tới bây chừ
Nếu không mê sex làm gì có con

TẾU NGÀN
(12/02/19)

**

ĐƯỜNG NÉT ĐÀN ÔNG
VÀ ĐƯỜNG NÉT ĐÀN BÀ

Đàn bà tạo hóa sinh ra
Chỗ lồi chỗ lõm chỉ là tự nhiên
Có chi đầu để ưu phiền
Làm sao bằng phẳng như thằng đàn ông

Nhưng mà nghĩ lại có không
Đàn ông cũng thế đâu ngông chút nào
Cũng toàn lồi lõm đưa vào
Songđều ngược lại để thành bộ đôi

TIẾU NGÀN
(12/02/19)

**

THẾ NÀO LÀ “BA QUE” ?

“Ba que” nhằm chỉ Cờ vàng
Đó toàn hổn láo của đàn tép riu
Chúng đều “con cháu Bác Hồ”
Nói theo một sách có nào lạ đâu

“Cờ Vàng” đã có từ lâu
Từ thời Thành Thái đến Trần Trọng Kim
Sau này Cờ đỏ búa liềm
Sao vàng Cộng sản mới toàn thế vô

NGÀN KHƠI
(12/02/19)

**

GIAI CẤP VÀ KHOA HỌC

Hễ trong xã hội loài người
Vấn đề giai cấp chỉ hoài tự nhiên
Đó đều sự kiện khách quan
Của điều phân hóa vốn toàn thế thôi

Thật ra chỉ ởbên ngoài
Chính phần tâm thức con người mới hay
Bởi vì ý thức luôn tày
Khiến người nhân bản trước sau vẹn toàn

Vậy nhưngCác Mác hoang đường
Bảo “không giai cấp”chỉ dường ngu si
Kẻ ngu lặp lại khác gì
Hở ra “giai cấp” thường khi cùn mằn

Chận đường khoa học đi lên
Tam quyền phân lập thành còn chi mô
“Độc tài đảng trị” tầm phào
Đều phi khoa học có nào khách quan

Nên thành chỉ đám làng nhàng
Đạp đầu xã hội khiến càng trớ trêu
Thảy do Các Mác toàn lèo
Một lần nói bậy eo sèo đời sau

Chỉ vì mê tín Hegel
Tin vào “biện chứng”làm nềnngu si
Hoang đường Mác có hiểu gì
Thế nào triết học khác chi hại đời

Về sau thảy đám về hùa
Chỉ vì quyền lợi đâu nào nhân văn
Mịt mù khoa học ai bằng
Óc toàn cuồng tín chỉ hằng hóttheo

Khiến làm cuộc sống eo sèo
Tội toàn của Mác làm nghèo thế gian
Hạiđều xã hội đâu oan
Phản thùng lịch sử đó toàn nguồn cơn

SẮC NGÀN
(12/02/19)

**

BÀ BA VÀ ÁO DÀI

Bà ba nét đẹp chân quê
Áo dài đài các khỏi chê thị thành
Thảy toàn nét đẹp Việt Nam
Của bao cô gái đượm hồn núi sông

NẮNG NGÀN
(12/02/19)

**
                        
TUYỆT VỜI

Đúng là em đẹp tuyệt vời
Trong tà áo tím sáng ngời niềm tin
Mặt hoa da tuyết như in
Lại thêm suối tóc dễ tìm đâu sao

TRĂNG NGÀN
(12/02/19)

**

LẤY LẠI HOÀNG SA

Lấy thì lấy lại ngay đi
“Muôn đời lấy lại” quả thì nói suông
Hãy đi mà hỏi ông Đồng
Ngày nay lấy lại được không thừa ngài ?

Công hàm ông đã ký rồi
Để thành bán nước có nào khác chi
Hỏi ông đem lại được gì
Đem về “ý hệ” nay thì đã tiêu !

TẾU NGÀN
(12/02/19)

**

LƯƠNG TÂM VÀ CON NGƯỜI

Lương tâm là gốc con người
Không thành loài thú có nào ra chi
“Đấu tranh giai cấp” lạ gì
Vô thần duy vật quả khi buồn cười

Đã từng câu nói để đời
Einstein đúng phóc khi nào sai đâu
Với Kant quả vậy cũng hầu
Lương tâm đều gốc con người tự nhiên

Ý NGÀN
(12/02/19)

**

MẶC VÀO VÀ CỞI RA

Mặc vào em thảy xinh tươi
Sao giờ cắc cớ em đều cởi ra
Để nhìn xuyên suốt vậy mà
Nguyễn Du từng viết một tòa thiên nhiên

TIẾU NGÀN
(12/02/19)

**

HƠI ĐÂU

Hơi đâu mà tiếc cho đời
Kệ cha nó vậy cũng nào có sao
Bởi nay mê tín toàn hầu
Là nhằm thế chỗ cho thời ngu si

Cái thời cuồng tín lạ gì
Chưởi thần rủa thánh còn chi nữa nào
Để giờ mê tín ào ào
Chỉ vì “Thời đại Bác Hồ” đã qua

TẾU NGÀN
(12/02/19)

**

ĐỪNG KHÓC THẤT TÌNH

Em ơi đừng khóc thất tình
Phận ai nấy biết thì mình thế thôi
Em làm người khác khóc rồi
Giờ đây đã lại trở thành phiên em

Nên chi tình chẳng bõ bèn
Khóc qua khóc chỉđều tiếu lâm
Thà rằng cười khảy âm thầm
Nào ai có thấy mình toàn mới ngon

TIẾU NGÀN
(12/02/19)                         

**

SAIGON – “TP. HCM”

Dầu nay tên đổi “Bác Hồ”
Saigon vẫn lớn dễ nào đổi thay
Vẫn luôn đứng thảy hàng đầu
Của chung cả nước cũng hầu tự nhiên

Khiến cho sau Tết mọi miền
Cùng nhau dồn lại đổ vô Saigon
Làm cho toàn thảy kẹt đường
Chỉ nhìn cảnh tượng mà dường thót tim

TẾU NGÀN
(12/02/19)

**

NÔNG DÂN VÀ RUỘNG ĐỒNG

Nông dân gắn với ruộng đồng
Để nuôi cả nước chuyện toàn tự nhiên
Bởi vì cây lúa ưu tiên
Tạo thành nông nghiệp ngàn đời Việt Nam

Chỉ người có chí làm quan
Học hành giỏi giắng mới thành được thôi
Phải cần đạo đức trên đời
Tài năng tuyển chọn qua nhiều đợt thi

Nghĩa là xã hội khác gì
Phân công nghề nghiệp có chi lạ lùng
Giàu nghèo đều vẫn sống cùng
Tuân theo luật Pháp lợi chung mọi người

Và xưa để được công bằng
Vua ban quy chế “Tĩnh điền” cũng hay
Ruộng tư ai nấy vẫncày
Nhưngcùng đóng góp tĩnh điền ruộng công

Vậy mà ông Mác điên khùng
Xướng lên “vô sản”bão bùng thế gian
Làm cho xã hội điều tàn
Liên Xô, Trung Quốc xếp hàngngoi lên

Một thời rồi cũng tênh hênh
Để nay “Cộng Sản” trùm mền ra đi
Mới thành “Hội Nhập” khác gì
Và “Toàn Cầu Hóa” nhiều khi buồn cười

Hết còn “Thời Đại Bác Hồ”
Chuyển sang “Đổi Mới” ào ào đi lên
Khác chi lịch sử bông phèn
“Độc Tài Vô Sản” ối mèn đéc ơi

Một thời “Bần Cố” lên đời
Thi hành “Đấu Tố” tơi bời lá hoa
Làm cho đất nước xót xa
“Phú Nông, Địa Chủ” có mà đào chôn

Bởi quy theokiểu thành phần
Thảy đều chính sách Liên Xôđem về
“Đấu Tranh Giai Cấp” não nề
Xé toang xã hội mọi bề khác đâu

Theo Nga và cả theo Tàu
Vẫn hô Độc lập, Tự do một thời
Quang vinh nghĩ thảy đời đời
Nay Liên Xô sập đểrồi còn đâu

Thành nên nghĩ lại cũng rầu
Chỉ vì ông Mác chớ nào vì ai
Đưa ra lý thuyết độc tài
Toàn sai khoa học hỏi ai mà ngờ

TIẾNG NGÀN                       
(12/02/19)

**

TRÁI VÚ SỮA

Vú thì có sữa tự nhiên
Nên nhìn thấy trái phải liền nghĩ ngay
Đặt tên “vú sữa” quả hay
Đúng là người Việt rất tày thông minh

TẾU NGÀN
(11/02/19)

**

ĐẤT NƯỚC ĐỨNG LÊN

Một thời Đất Nước Đứng Lên
Nhằm làm Cộng sản quả còn nói chi
Ngoài hô cốt đánh giặc Tây
Ai ngờ chỉ nhắm theo toàn Mác Lê

Đến giờ Nguyên Ngọc thấy quê
Khiến thành phản kháng mọi bề thế thôi
Bị quy “phản động” phải rồi
Bởi vì “cách mạng”hướng toàn Liên Xô

TẾU NGÀN
(11/02/19)

**

BIẾN HAI THÀNH MỘT

Em đem nón lá úp vào
Khiến cònchỉ một ối dào là vui
Bởi nhìn thấy nón mà thôi
Còn hai bồng đảo bây giờ ở đâu ?

TẾU NGÀN
(11/02/19)

**

LỄ HỘI DÃ MAN

Ngày nay sao vẫn ầm vang
Bao nhiêu lễ hội dã man kiểu này
Đâm trâu chém lợn quả hay
Văn minh dân Việt chỉ tày thế sao

Vậy mà phấn khởi ào ào
Trẻ già trai gái bu vào để xem
Hét la cổ vũ vang rền
Thảo nào dân tộc chẳng còn ra chi

TIẾU NGÀN
(11/02/19)

**

DỐT NÁT LÀM THƠ

Cái anh dốt nát làm thơ
Để đời muôn thuở ai ngờ vậy sao
Thơ toàn sắt máu thế nào
Nhà thơ Tố Hữu ối dào là vui

TẾU NGÀN
(11/02/19)

**

CÁI NGU VÀ CÁI ÁC

Cái ngu đã đến tột cùng
Mới làm cái ác vang lừng đi lên
Dùng tiền máu lợn quẹt lên
Nó vừa bị giết để hên sau này

Trò cười tuổi trẻ hôm nay
Ngu thành man rợ biết ngày nào khôn
Thật là thế hệ héo hon
Tương lai xã hội hỏi còn ra chi

GIÓ NGÀN
(11/02/19)

**

CHÙA CHIỀN HIỆN TẠI

Chùa thành cơ sở kinh doanh
Vào đây mua vé phải đành vậy thôi
Tội thay ông Phật quá rồi
Từ bi hỉ xả buộc ngồi im re

TIẾU NGÀN
(11/02/19)

**

––

MỤC LỤC

9368.        CÂU LẠC BỘ “LÊ HIẾU ĐẰNG” (17/02/19)
9369.        NHÀ NƯỚC (17/02/19)
9370.        AO CHÙA (17/02/19)
9371.        DÂN NGU (17/02/19)
9372.        CON NGƯỜI VONG THÂN VÀ CON NGƯỜI TRƯỞNG      
                                        THÀNH (17/02/19)
9373.        CÂU CHUYỆN CỘNG SẢN (16/02/19)
9374.        CHẮC ĐANG CÓ VẤN ĐỀ (16/02/19)
9375.        CUỐI CÙNG LỘ RA (16/02/19)
9376.        CHÍNH TRỊ KHOA HỌC VÀ CHÍNH TRỊ PHONG TRÀO
(14/02/19)
9377.        CHÍNH TRỊ LÀ GÌ ? (14/02/19)
9378.        LƯỠI GỖ (14/02/19)
9379.        LƯỠI KHÔNG XƯƠNG (14/09/19)
9380.        TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (14/02/19)
9381.        CÁI ĐIÊN GÀN CỦA HỌ MAO (14/02/19)
9382.        SỰ THÔNG MINH CỦA CÁC MÁC (14/02/19)
9383.        TAM QUYỀN PHÂN LẬP (14/02/19)
9384.        TỐT KHOE XẤU CHE (14/02/19)
9385.        NHƯ TIÊN (14/02/19)
9386.        MỘT THỜI VÀ MUÔN ĐỜI (13/02/19)
9387.        XE KHÁCH ĐƯỜNG DÀI (13/02/19)
9388.        PHAN CHÂU TRINH (13/02/19)
9389.        THƠ VĂN THỜI CỘNG SẢN (13/02/19)
9390.        CHUYỆN LƯƠNG SƠN ĐỎ (13/02/19)
9391.        THI TÀI NGUYỄN DU (13/02/19)
9392.        KỆ CHA NÓ ĐẾN BẰNG GÌ (13/02/19)
9393.        CHUYỆN VUI CƯỜI (13/02/19)
9394.        MỘT HÌNH ẢNH XỨ HUẾ (13/02/19)
9395.        ĐIỀU HIỆN GIỜ CẦN PHẢI PHÂN BIỆT (12/02/19)
9396.        TAM QUYỀN PHÂN LẬP (12/02/19)
9397.        ĂN MẶC KIỂU NÀY (12/02/19)
9398.        SỰ TINH TẾ TRONG TIẾNG VIỆT (12/02/19)
9399.        CÂU CHUYỆN TRẠNG QUỲNH Ở THỜI XƯA VÀ
                                             THỜI NAY (12/02/19)
9400.        MÊ SEX (12/02/19)
9401.        ĐƯỜNG NÉT ĐÀN ÔNG VÀ ĐƯỜNG NÉT ĐÀN BÀ          
(12/02/19)
9402.        THẾ NÀO LÀ “BA QUE” ? (12/02/19)
9403.        GIAI CẤP VÀ KHOA HỌC (12/02/19)
9404.        BÀ BA VÀ ÁO DÀI (12/02/19)
9405.        TUYỆT VỜI (12/02/19)
9406.        LẤY LẠI HOÀNG SA (12/02/19)
9407.        LƯƠNG TÂM VÀ CON NGƯỜI (12/02/19)
9408.        MẶC VÀO VÀ CỞI RA (12/02/19)
9409.        HƠI ĐÂU (12/02/19)
9410.        ĐỪNG KHÓC THẤT TÌNH (12/02/19)
9411.        SAIGON – “TP. HCM” (12/02/19)
9412.        NÔNG DÂN VÀ RUỘNG ĐỒNG (12/02/19)
9413.        TRÁI VÚ SỮA (11/02/19)
9414.        ĐẤT NƯỚC ĐỨNG LÊN (11/02/19)
9415.        BIẾN HAI THÀNH MỘT (11/02/19)
9416.        LỄ HỘI DÃ MAN (11/02/19)
9417.        DỐT NÁT LÀM THƠ (11/02/19)
9418.        CÁI NGU VÀ CÁI ÁC (11/02/19)
9419.        CHÙA CHIỀN HIỆN TẠI (11/02/19)


––


No comments :

Post a Comment