Monday, February 11, 2019

TẬP THƠ "KẺ SĨ" TIẾP THEO - (211)

TẬP THƠ “KẺ SĨ”

TIẾP THEO, SỐ 211

––

VUA QUAN VÀ NGƯỜI DÂN

Vua quan cày chỉ một giờ
Nông dân cày suốt cả đời cũng vui
Nên màn trình diễn phải rồi
Còn như đánh đổi có nào chịu chăng ?

Bởi giờ xở lại Tịch điền
Của thời quân chủ nhãn tiền thế thôi
Kiểu như lịch sử quy hồi
Cho dù đóng giả vẫn đều toàn vua !

TẾU NGÀN
(11/02/19)

**

SỰ PHI NHÂN TRONG CHIẾN DỊCH
“CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT” 1953-56

Đã thời xảy chuyện phi nhân
Là do ông Mác khỏi cần nói sao
“Đấu tranh giai cấp” tào lao
Khiến toàn lợi dụng có nào khác chi

Thành ra đạo đức kể gì
Chỉ nhằm quyền lợi nhiều khi buồn cười
Công danh chó ngáp phải ruồi
Một thời rồi hết thảy hoàn cứt khô

Đó điều học thảy Liên Xô
Cả từ Trung Quốc đưa vào tự nhiên
Tịch thu ruộng đất nhãn tiền
Quy thành “địa chủ” láo liêng trên đời

Cho dù ngắn ngủi một thời
200.000 mạng phải đều đi đoang
Thành lưu vết nhục thảy toàn
Ngàn năm còn đó quả càng trớ trêu

NON NGÀN
(10/02/19)

**

VUA VÀ DÂN

Vua toàn đều đóng vậy thôi
Để nhằm trình diễn có nào tự nhiên
Chỉ dân vạn đợi nhãn tiền
Sắm vai chẳng thiết mới hiền hơn vua

TẾU NGÀN
(10/02/10)

**

QUÁN TRỌ CUỘC ĐỜI

Cuộc đời như quán trọ
Người đến rồi người đi
Cuộc đời như quán trọ
Người đi để lại gì ?

ÁNH NGÀN
(10/02/19)

**

TRUMP VÀ KIM YONG UN

Bây giờ tôi mới phục you
Phục qua phục lại kẻ thù còn đâu
Thôi thì ta nắm tay nhau
Chụm đầu sát ngực mới hầu thân thương

Chưởi nhau đã đủ mọi đường
Hễ là “ý hệ” phải thường thế thôi
Dễ đâu tử tế trên đời
Moi gan uống mật vẫn thời tự nhiên

TẾU NGÀN
(10/02/19)

**

KHU DÂN CƯ THÀNH ỦY

Hễ vào Thành ủy là ngon
Nhà cao cửa rộng thảy toàn cấp cao
Dễ đâu dân với tới nào
Bởi giai cấp mới phải vào loại riêng

Ngày xưa ông Mác huyên thiên
Bảo không giai cấp nhãn tiền khác đâu
Nếu giờ sống lại chắc rầu
Thấy mình toàn ẩu nói đâu hay gì

TIẾU NGÀN
(10/02/19)

**

CHÁY BIỆT THỰ Ở NGHỆ AN

Nghệ An quê Bác ngày xưa
Ngày nay tham nhũng có vừa ở mô
Vừa rồi biệt thự cháy ào
Nó toàn đáng giá cả trăm tỉ đồng

Thảy đều gỗ quý lửa lồng
Của tay Giám đốc Ngành tiền Nghệ An
Của thiên trả địa rõ ràng
Mong đồ tham nhũng cũng toàn thế thôi

TẾU NGÀN
(10/02/19)

**

JUAN GUAIDO

Thật là tuổi trẻ tài cao
Phừng phừng ý chí ai nào hơn đâu
Lời bao những ý thâm sâu
Venezuela lãnh đạo phải hầu đi lên

DẶM NGÀN
(10/02/19)

**

SƯ VÀ THIÊN ĐÀNG

Ở ngoài sư mặc y vàng
Còn trong toàn đỏ mới càng dễ thương
Sư nhằm xây dựng “thiên đường”
Niết bàn phủi cả ai lường được không

TẾU NGÀN
(10/02/19)

**

MỊ DÂN VÀ NGU DÂN

Mị dân để thảy ngu dân
Cốt mình thần tượng rần rần tôn lên
Đó toàn kế sách độc tài
Bịp đời là chính quả hài làm sao

TẾU NGÀN
(10/02/19)

**

DÂN TỘC VÀ ĐẤT NƯỚC

Ngàn xưa đã có nước non
Đã thành dân tộc quả còn nói chi
Nhưng giờ sao lại ngu si
Bao người chế độ đặt thì lên trên

Cái ngu mới thật vang rền
Nó thành một thứ lềnh khênh trên đời
Bởi tuyên truyền đã mê tơi
Ngu dân đến thế có đời nào chưa

NON NGÀN
(10/02/19)

**

ĐĨA THỊT BÒ BÍP TẾT

Em ngồi trước đĩa thịt bò
Bên ly rượu chát nghĩ vơ làm gì
Ngoan nào hãy ráng ăn đi
Để toàn sung sức anh thì mới vui

TIẾU NGÀN
(10/02/19)

**

CHÙA VÀ BÁC

Bác Hồ người của thế gian
Nay sao lại bổng nhảy ngang vô chùa
Để thành tọa lạc Phật đài
Khiến làm sư phải lạy ai bây giờ

Khác gì dẫu một mà hai
Bởi chùa đã phải tiến vào quốc danh
Kết cùng với Mác Lênin
Khiến đành Phật phải nín thinh lạ gì

TẾU NGÀN
(10/02/19)

**

ĐỒNG HỒ SINH HỌC

Thời kỳ sung sức đang hăng
Đồng hồ sinh học chỉ phăng 9 giờ
Tới khi trời đã về chiều
Nó hoài cứ chỉ 6 giờ khác sao

Nên đời đừng lắm chiêm bao
Có ai thắng được chút nào tự nhiên
Đều là quy luật nhãn tiền
Nữ hay nam giới dẫu ghiền cũng thua

TIẾU NGÀN
(10/02/19)

**

TIẾN LÊN VÀ TIẾN LÊN

Tiến lên luôn mãi tiến lên
Dẫu cho tiến ngược cứ toàn tự nhiên
Ngày nay cộng sản hết ghiền
Chuyển qua tư bản có phiền chi ai

Tiến lên cứ tiến dài dài
Theo lời Bác dạy đâu phai trong long
Cho dầu đốt trụi Trường Sơn
Để chờ mọc lại vẫn còn hơn không

Nên giờ bà Phạm Chi Lan
Thách thêm năm nữa nếu còn loay hoay  
Hạch ra ai khứng tội này
Chính là Bộ máy được từng tạo ra

Nên chi nói lại nói qua
Tại vì ông Mác chớ là vì đâu
Đừng nên đổ lỗi Bác Hồ
Bác toàn theo bước Liên Xô vậy mà

TIẾU NGÀN
(09/02/19)

**

CHƠI CHỮ

Đi xin chẳng bảo rằng xin
Đổi thành “viện trợ không hoàn” cũng vui
Khiến thành nhớ lại bùi ngùi
“Thắng xong giặc Mỹ xây mười lần hơn”

TIẾU NGÀN
(09/02/19)

**

VÔ SẢN VŨ KHOAN

Vũ Khoan vỗ đét vào đùi
Bảo rằng giới trẻ nay cần chơi gôn
Tại vì “vô sản” đâu còn
Mà toàn tư sản đỏ lòm thế vô

Thành ra ông Mác tào lao
Từng khoe Tư bản đổ nhào khác đâu
Bây giờ ngược lại quả rầu
Những anh “vô sản” đều hầu hóa thân

TẾU NGÀN
(09/02/19)

**

SỐNG BẰNG LƯƠNG

Nếu không nhờ sống bằng lương
Làm sao em được mọi đường giàu sang
Lương dầu còm cỏi vài đồng
Nhưng nhờ tham nhũng khiến thành dinh cơ

TIẾU NGÀN
(09/02/19)

**

TRƯỚC KIA VÀ HIỆN THỜI

Trước kia tuyệt đối vô thần
Giờ đây quày quả lạy thầm âm binh
Bởi nhờ có Đảng quang vinh
Nên giờ em mới thật tình nhận ra

Nghĩ sâu lại thấy xót xa
Cũng nhờ ông Mác ba hoa một thời
Trước đây ổng bảo vô thần
Nhưng nay em biết phải cần giàu sang

TẾU NGÀN
(09/02/19)

**

BIỂN ĐÔNG

Biển Đông cửa ngõ ra vào
Phải luôn tay giữ dễ nào lơi ra
Đó lời của Nguyễn Bỉnh Khiêm
Ngàn năm còn mãi khó tìm nơi đâu

SAO NGÀN
(09/02/19)

**

LỜI CỦA VUA LÊ

Dẫu là tấc đất cũng vàng
Phải luôn gìn giữ vẹn toàn núi sông
Đó là lời của Thánh Tông
Ngày xưa gởi đến biên thùy các quan

NON NGÀN
(09/02/19)

**

LỜI THÚ NHẬN MUỘN MÀNG

Bây giờ đã thốt thành lời
Maduro đó quả thời có không
Hứa rằng chủ nghĩa viễn vông
Sẽ toàn xóa bỏ khi xong nhiệm kỳ

Nếu như nói cuội tin gì
Thành ra nước đã vỡ bờ tự nhiên
Cuba mới bỏ nhãn tiền
Sao Venezuela ngu quá lại toàn tròng vô

TẾU NGÀN
(09/02/19)

**

VÀO VÀ RA

Mấy ai vào ở Việt Nam
Nhưng thường lại thấy chỉ toàn đi ra
100 ngàn mỗi năm qua
Rủ nhau bỏ nước nghĩ mà cũng vui

TẾU NGÀN
(09/02/19)

**

LÒNG MẸ

Mẹ nào kiểu vậy trên đời
Cõng con thảy cả một bầy trên lưng
Cảnh này thấy lạ quá chừng
Nhưng người ở Mỹ đã từng biết thôi

DẶM NGÀN
(09/02/19)

**

TRẸO CỔ HỌNG

Nếu như ông Mác đúng toàn
Cần gì “đổi mới” quả oan trên đời
Thành ra dân thảy chơi vơi
Dẫn đâu theo đó quả thời tầm vơ

NON NGÀN
(09/02/19)

**

TỔNG THỐNG MỸ

Thường thì họ thảy đều hay
Bao nhiêu câu nói để đời khác chi
Tự do dân chủ lạ gì
Nên thành lời nói tỏa ra từ lòng

LAM NGÀN
(09/02/19)

**

HÀN QUỐC VÀ VIỆT NAM

Hàn vào thuở trước bảy lăm
Việt Nam so quả đàn anh khác nào
Trải non thế kỷ cào cào
Bây giờ Hàn đã đáng thầy Việt Nam

VIỄN NGÀN
(09/02/19)

**

CÁCH ĐIỆU ÁO DÀI

Ừ thì em đẹp đó thôi
Áo dài cách điệu quả thời cũng vui
Ngỡ đâu em mặc áo đầm
Bởi toàn trống trải có lầm chi mô

TẾU NGÀN
(09/02/19)       

**

CHỦ NGHĨA XÃ HỘI THẬT
VÀ “CHỦ NGHĨA XÃ HỘI” GIẢ

Con người nhân cách ở đời
Thương người đều thảy yêu cầu nhân văn
Cố sao xã hội công bằng
Yêu người như thế mới hằng công minh

Chẳng ngờ Các Mác xập xình
Hiểu lầm xã hội thật tình cũng vui
Đưa ra chủ thuyết bùi ngùi
Cá mè một lứa nào còn ra chi

Con người nhân cách mất đi
Đàn bầy hóa thảy lấy chi nhân quyền
Thành ra toàn nói huyên thiên
Phản thùng xã hội rõ phiền hơn ai

Vậy cần suy nghĩ lâu dài
Mọi người phần biệt đúng sai trên đời
Cái nào đồ thật mới chơi
Cái nào đồ giả phải thời liệng đi

DIỄM NGÀN
(09/02/19)

**

QUANG TRUNG

Quang Trung một bận ra quân
Làm Tàu khiếp vía phải từng chạy re
Tôn Sĩ Nghĩ thảy đều tè
Ống đồng chui trốn ướt nhè cũng vui

TIẾU NGÀN
(09/02/19)

**

VỞ KỊCH ĐỜI

Đời toàn hiện thực mới vui
Còn đều đóng kịch chỉ thành tiếu lâm
Bởi ai dẫu có lần lầm
Cũng thành kinh nghiệm mười phần rút ra

Ngày xưa ông Mác ba hoa
“Thiên đường hạ giới” lấy ra lòe người
Tới nay đều hỏng thảy rồi
Chỉ toàn ảo tưởng dễ nào ra chi

TẾU NGÀN
(09/02/19)

**

CÁI ÁC Ở ĐỜI

Ở đời cái ác có hoài
Đó vì thực tế không ngoài bản năng
Chỉ khi người thảy nhân văn
Vượt lên cái ác mới đều văn minh

Nhưng thường xã hội lình xình
Làm ngơ cái ác mới thành thế thôi
Như Einstein đã nói rồi
Đó thành đồng lõa cũng nào khác chi

BÚT NGÀN
(09/02/19)

**

ĐẤU TRANH TỐT, XẤU Ở ĐỜI

Ở đời tốt, xấu đấu tranh
Vẫn đều quy luật vận hành tự nhiên
Nên chi đừng nói huyên thiên
Để cho “cái ác thắng” liền nguy đa

Ngày xưa bởi Mác ba hoa
“Đấu tranh giai cấp” thảy là ngu si
Biết nào khoa học là gì
Mà thành cái xấu len vào hẳn nhiên

Con người chẳng được ưu tiên
Mà toàn “giai cấp” thấy liền tào lao
Chẳng qua quan điểm tầm phào
Tràn đầy mê tín tin vào Hegel

Lấy điều “biện chứng” làm nên
Thảy sai khoa học khiến nên bông phèn
Thành ra Mác chỉ lèng quèn
Gạt đời một bận teng beng tới giờ

TIẾNG NGÀN
(09/02/19)

**

CON NGƯỜI VÀ GIÁ TRỊ
CỦA CHÂN LÝ KHÁCH QUAN

Vấn đề không phải mỗi người
Mà là giá trị trên đời khách quan
Người đều từng lúc bất toàn
Vậy mà tuyệt đối đảng đoàn lạ sao

Bởi theo ông Mác tầm phào
Cho là “lý tưởng” nói sao bây giờ
Nhưng đều sự thật con người
Tự do tư tưởng mới hoài vô tư

ÁNH NGÀN
(09/02/19)

**

LỜI NÓI VÀ SUY NGHĨ
Ở NƠI BẢN THÂN CÁC MÁC    

Nói hay những nghĩ chẳng hay
Đó là Các Mác những ngày xa xưa
Nghĩ sai khoa học có thừa
Thành làm nhân loại chỉ tiêu mạng cùi

Ba hoa toàn với những lời
Nghe đầy lý tưởng tuyệt vời làm sao
Cuối cùng “giai cấp đấu ào”
“Độc tài vô sản” quả thành như không

TRĂNG NGÀN
(09/02/19)

**

XỬ ÁN VÀ PHÁP LUẬT

Những người xử án trước Toà
Xử theo Pháp luật chỉ là tự nhiên
Nhưng mà câu hỏi gợi lên
Phải chăng Công lý ưu tiên hơn nhiều ?

Bởi vì cái tất làm nền
Chính là Công lý có nào hơn đâu
Tại vì Pháp luật đến sau
Có phần Chính trị nhảy vào thường xuyên

Nên đời đừng có huyên thiên
Mà cần Khoa học khách quan mới cừ
Còn như cảm tính đến chừ
Ở trong thực tế đều là chủ quan

Bởi người đâu có thập toàn
Dầu theo Pháp luật vẫn oan cho người
Mọi điều tương đối mà thôi
Dễ chi tuyệt đối trên đời này đâu

TIẾU NGÀN
(08/02/19)

**

HUGO CHAVEZ

Thời còn đang sống hùng hồn
Bây giờ chết mẹ có còn nữa đâu
Dân nhào vào đập tượng đài
Một thời “lãnh tụ” quả hài làm sao

Venezuela đó khác nào
Như từng các nước dưới trời Đông Âu
Liên Xô khi đã té nhào
Hết còn ảnh tượng lẽ nào lạ chi

TIẾU NGÀN
(08/02/19)

**

NỤ CƯỜI NGÀY TẾT

Bảy ngày Tết cũng đã qua
135 mạng biết là về đâu
Về chầu Diêm Chúa chỉ hầu
Bởi do tai nạn trên đường lưu thông

Hơi men có góp một phần
Nhưng vì chạy ẩu vạn lần khác sao
Tạo thành tử sĩ ào ào
Mỗi năm tái diễn quả nào lạ chi

TIẾU NGÀN
(08/02/19)

**

CÁI “HAY” CỦA CHỦ THUYẾT MÁC

Chỉ toàn lý luận một chiều
Nên chi anh dốt tin liều cũng vui
Hoặc nhằm lợi dụng phải rồi
Con đường danh vọng có nào khác đâu

Chỉ dùng “quần chúng” làm cầu
Khi qua sông được mới hầu thảnh thơi
Trở thành “lãnh tụ” suốt đời
Hô hào cách mạng bằng lời nói suông

Bởi do lý thuyết tầm ruồng
Làm sao hiện thực được trong cõi trần
Có đâu khoa học vạn phần
Mà toàn ngụy biện vạn lần khác chi

Nên thành cũng có lạ gì
Phần nhiều ít học quả thì tin theo
Mới cho trí thức là lèo
Lại còn dè bỉu “chẳng bằng cục phân”

TẾU NGÀN
(08/02/19)

**

DÂN TRÍ VÀ DÂN CHỦ

Bởi vì dân trí chưa cao
Mới cần dân chủ lẽ nào lơ đi
Bởi luôn trí thức thiếu gì
Giúp dân sáng suốt cốt đì lưu manh

Thành nên đừng nói loanh quanh
Cho rằng độc đoán mới thành cần thôi
Quả đều não trạng toàn tồi
Chỉ nhằm phản động thì thôi nói gì

NON NGÀN
(08/02/19)

**

CHỢ TRỜI FACEBOOK

Dẫu cho Facebook chợ trời
Tha hồ mua bán tin đời khác đâu
Nên cần máy lọc mới hầu
Mỗi người mỗi cái khó nào lụy ai

GIÓ NGÀN
(08/02/19)

**

LÁ BÀI LẬT NGỮA

Trump giờ với Jong-Un
Lá bài lật ngữa rõ ràng vậy thôi
Tự do đối lại độc tài
Trên toàn thế giới dễ hòa hay sao

Thành ra không trước thì sau
Một còn một mất có đâu kéo dài
Trump chiến thắng không ngoài
Bởi vì nước chảy khó nào ngược lên

SÓNG NGÀN
(08/02/19)

**

CHÍNH DANH HAY
KHÔNG CHÍNH DANH

Triều nào vì nước vì dân
Dĩ nhiên luôn thảy vạn phần chính danh
Cho dù nguồn gốc xuất thân
Là từ dân dã hay phần vua quan

Còn triều nào chẳng đàng hoàng
Chỉ vì riêng lợi sẽ càng thấy ngay
Chính hay không chính là đây
Danh đâu có phải quan thầy ban cho

NON NGÀN
(08/02/19)

**

TÊN ĐƯỜNG

Quang Trung, Nguyễn Huệ ai ông
Tên đường đặt cạnh hỏi cần nói sao
Thật là ngu dốt thế nào
Bởi cho hai đấng đều là anh em

TẾU NGÀN
(08/02/19)

**

KHỔ THAY

Khổ thay một nhóm cầm quyền
Nói toàn những chuyện huyên thiên trên đời
Đâu cần sự thật mọi nơi
Mà cần được chuyện cho mình vậy thôi

BÚT NGÀN
(08/02/19)

**

THIÊN NHIÊN DIỆU KỲ

Thiên nhiên quả thật diệu kỳ
“Hoa lan đầu vịt” nói chi nữa kìa
Hay hoa “nắp ấm” không chê
Đều toàn cái bẫy gạt người khác đâu

MÂY NGÀN
(08/02/19)

**

KIÊN ĐỊNH

Thân cây ngã xuống cái đùng
Vẫn luôn cành lá um tùm mọc lên
Quả nhờ kiên định mới nên
Nhưng nằm phơi rễ ối mèn đéc ơi

TẾU NGÀN
(08/02/19)

**

PHÂN NHAU THỨC NGỦ

Hai bên tay bắt mặt mừng
Bởi tình đồng chí phải chừng ấy thôi
Dẫu cho Nam Bắc bán cầu
Phải cùng thức ngủ mấy đời bỏ sao

Việt Nam cùng với Cuba
Như câu Minh Triết nói ra lẫy lừng
Giờ đều đổi mới lưng chừng
Fidel ông Giáp đã từng ôm nhau

TIẾU NGÀN
(08/02/19)

**

Đ/C VŨ MÃO VÀ Đ/C BIN

Nghe danh Vũ Mão đã lâu
Trụ trong Đoàn Đội quả thời kinh niên
Bây giờ lên án nhãn tiền
Đàn anh Trung Quốc có phiền hay không ?

Ông Bin cũng lại cùng lòng
Đều là cán bộ Thành đoàn khác chi
Nghĩa là chiều gió đổi đi
Nhằm cho mát mẽ rõ thì cũng hay !

TIẾU NGÀN
(08/02/19)

**

ÔNG GIÀ VÀ MỸ NHÂN

Lão già qua ải mỹ nhân
Chân chồn gối mỏi hỏi cần nói sao
Em đang phơi phới trên đời
Phải ưa cắm cọc cứng thời mới vui

TẾU NGÀN
(08/02/19)

**

CÁT TƯỜNG

Cát Tường mà chẳng cát tường
Bị phơ túi xách giữa đường cũng vui
Vậy mà báo chí thảy tồi
Có chi chạy tít kiểu toàn giật gân

TIẾU NGÀN
(08/02/19)

**

ÁO DÀI VIỆT

Áo dài Việt quả mặn mà
Mặc vào nghiêm túc đều là tự nhiên
Bởi do truyền thống thiêng liêng
Thảy đều kín đáo nhãn tiền vậy thôi

TRĂNG NGÀN
(08/02/19)

**

THÁI LAN

Mặt mày xinh đẹp rõ ràng
Có ra Thủ tướng cũng toàn đúng thôi
Thái Lan dân chủ sáng ngời
Dù cho đất nước cứ thời tôn vua

Nhưng dân đâu phải của chùa
Để cho người vọc búa xua lạ gì
Kiểu như những nước độc tài
Gọi là “lãnh tụ” nhưng toàn đều “vua”

TẾU NGÀN
(08/02/19)

**

QUANG TRUNG

Quang Trung từng đã huy hoàng
Đánh cho tan tác bao đoàn quân Thanh
Anh hùng vạn thuở rạng danh
Giặc Tàu khiếp vía phải đành chạy lui

NGÀN DẶM
(08/02/19)

**

ĐÂU THẢY MÀ RA

Của tiền đâu thảy mà ra
Chỉ nhờ tham nhũng có mà lạ chi
Tức toàn lo lót khác gì
Chỉ vì quyền thế nhiều khi nực cười

Nên thành mọi chuyện trên đời
Thời nào cũng vậy có hề khác đâu
Khác nhau bởi chí tầm thường
Hay là hào kiệt anh hùng chứ sao

SẮC NGÀN
(08/02/19)

**

CHẠY RE

Độc tài rồi phải chạy re
Như Nicolas Maduro lạ gì
Gọi là “sơ tán” khác chi
Cũng đều “di tản” một khi thua rồi

Khiến Nga cũng phải bồi hồi
Bởi mình giống quá nên thời phải binh
Chỉ vì ai khác Putin
Xuất thân từ thảy cái lò KGB

TIẾU NGÀN
(08/02/19)

**

THIẾU NỮ NGỒI THIỀN

Ngồi thiền da thịt phơi ra
Cái cô cắc cớ tà ma lạ gì
Dẫu rằng còn chữa thấy chi
Nhưng lòng tưởng tượng cũng thì tà dâm

Dâm nào có đạt được thiền
Phân tâm khiến thảy huyên thiên lạ gì
Riêng thiền tan biến hết đi
Cả hồn lẫn xác còn gì nữa sao

TẾU NGÀN
(08/02/19)

**

NGƯỜI KHÔN VÀ NGƯỜI NGU
TRONG ĐỜI SỐNG XÃ HỘI

Người khôn tin ở bản thân
Mới toàn độc lập mới toàn tự do
Người ngu mê tín ra trò
Một tin “lãnh tụ” hai phò “thần linh”

Cúng sao giải hạn linh đình
Thật ngu bỏ mẹ quả tình vậy thôi
Còn như chính trị trên đời
Nhân quyền không có mới toàn nịnh theo

Ngu dân lãnh đạo chỉ lèo
Khai dân mới thảy xứng tầm quang minh
Nên toàn chính trị linh tinh
Chỉ vì quyền lợi thân mình khác đâu

Miệng mồm dối gạt chỉ hầu
Có đâu vì nước có nào vì dân
Bởi vì nghiêm chỉnh mọi phần
Luôn nhằm dân chủ tự do mới ngầu

ÁNH NGÀN
(08/02/19)

**

TỆ LẬU

Dân ta nay tệ lậu sao
Chẳng hay mê tín thổi vào từ đâu
Chắc là phần lớn cửa chùa
Cúng sao “giải hạn” quả đều toàn ngu

Vạn người xúm lại chổng khu
Lạy trôn kẻ trước lu bù cũng vui
Năm nay 14 vạn người
200 ngàn đóng góp để nhờ “cúng sao”

Tiền thôi như nước chảy vào
Đúng là tệ nạn khác chi hiện giờ
Dân ngu đến độ khù khờ
Thảy toàn mê tín ai ngờ thế đâu

Kiểu này đất nước hỏng rồi
Bao năm cộng sản cũng nào ra chi
Tưởng nhằm nhồi nhét được gì
Nhưng giờ tệ lậu còn hơn khi nào

SẮC NGÀN
(07/02/19)

**

THỊT TẾT

Tết nay giá ký thịt đùi
Thịt mông thịt ngực thịt nào ngon hơn
Có chàng ra chợ lơn tơn
Thịt nào cũng thích nguồn cơn lạ gì

TIẾU NGÀN
(07/02/19)

**

TẾT VIỆT NAM

Đêm ba mươi quả rộn ràng
Thời gian đứng lại mới càng vui hơn
Lửa hồng thơm nức bánh chưn
Cháu bà cùng đợi tưởng chừng mê man

TIẾNG NGÀN
(07/02/19)

**

XÁC THÂN NGƯỜI ĐẸP

Bốn cô chụm lại đều xinh
Phơi toàn da thịt thật tình cũng hay
Cô nào cô ấy đã đầy
Nhưng nhìn kỷ lại khác đâu cuỗng trời

TẾU NGÀN
(07/02/19)

**

CÁI NHỤC CỦA SỰ SỢ HÃI

Đương nhiên sợ đã nhục rồi
Nhưng người sợ phải đâu vì tự nhiên
Mà do xã hội nhãn tiền
Độc tài khiến sợ nhân văn còn gì

Nhưng mà suy nghĩ thêm đi
Có nào cái nhục chỉ thì đơn phương
Mà đều nhục cả hai đường
Độc tài nhục trước dân thường nhục sau

PHƯƠNG NGÀN
(07/02/19)

––

MỤC LỤC

9293.        VUA QUAN VÀ NGƯỜI DÂN (11/02/19)
9294.        SỰ PHI NHÂN TRONG CHIẾN DỊCH
9295.        “CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT” 1953-56 (10/02/19)
9296.        VUA VÀ DÂN (10/02/10)
9297.        QUÁN TRỌ CUỘC ĐỜI (10/02/19)
9298.        TRUMP VÀ KIM YONG UN (10/02/19)
9299.        KHU DÂN CƯ THÀNH ỦY (10/02/19)
9300.        CHÁY BIỆT THỰ Ở NGHỆ AN (10/02/19)
9301.        JUAN GUAIDO (10/02/19)
9302.        SƯ VÀ THIÊN ĐÀNG (10/02/19)
9303.        MỊ DÂN VÀ NGU DÂN (10/02/19)
9304.        DÂN TỘC VÀ ĐẤT NƯỚC (10/02/19)
9305.        ĐĨA THỊT BÒ BÍP TẾT (10/02/19)
9306.        CHÙA VÀ BÁC (10/02/19)
9307.        ĐỒNG HỒ SINH HỌC (10/02/19)
9308.        TIẾN LÊN VÀ TIẾN LÊN (09/02/19)
9309.        CHƠI CHỮ (09/02/19)
9310.        VÔ SẢN VŨ KHOAN (09/02/19)
9311.        SỐNG BẰNG LƯƠNG (09/02/19)
9312.        TRƯỚC KIA VÀ HIỆN THỜI (09/02/19)
9313.        BIỂN ĐÔNG (09/02/19)
9314.        LỜI CỦA VUA LÊ (09/02/19)
9315.        LỜI THÚ NHẬN MUỘN MÀNG (09/02/19)
9316.        VÀO VÀ RA (09/02/19)
9317.        LÒNG MẸ (09/02/19)
9318.        TRẸO CỔ HỌNG (09/02/19)
9319.        TỔNG THỐNG MỸ (09/02/19)
9320.        HÀN QUỐC VÀ VIỆT NAM (09/02/19)
9321.        CÁCH ĐIỆU ÁO DÀI (09/02/19)
9322.        CHỦ NGHĨA XÃ HỘI THẬT VÀ “CHỦ NGHĨA
  XÃ HỘI” GIẢ (09/02/19)
9323.        QUANG TRUNG (09/02/19)
9324.        VỞ KỊCH ĐỜI (09/02/19)
9325.        CÁI ÁC Ở ĐỜI (09/02/19)
9326.        ĐẤU TRANH TỐT, XẤU Ở ĐỜI (09/02/19)
9327.        CON NGƯỜI VÀ GIÁ TRỊ CỦA CHÂN LÝ
         KHÁCH QUAN (09/02/19)
9328.        LỜI NÓI VÀ SUY NGHĨ Ở NƠI BẢN THÂN CÁC MÁC      
     (09/02/19)
9329.        XỬ ÁN VÀ PHÁP LUẬT (08/02/19)
9330.        HUGO CHAVEZ (08/02/19)
9331.        NỤ CƯỜI NGÀY TẾT (08/02/19)
9332.        CÁI “HAY” CỦA CHỦ THUYẾT MÁC (08/02/19)
9333.        DÂN TRÍ VÀ DÂN CHỦ (08/02/19)
9334.        CHỢ TRỜI FACEBOOK (08/02/19)
9335.        LÁ BÀI LẬT NGỮA (08/02/19)
9336.        CHÍNH DANH HAY KHÔNG CHÍNH DANH
(08/02/19)
9337.        TÊN ĐƯỜNG (08/02/19)
9338.        KHỔ THAY (08/02/19)
9339.        THIÊN NHIÊN DIỆU KỲ (08/02/19)
9340.        KIÊN ĐỊNH (08/02/19)
9341.        PHÂN NHAU THỨC NGỦ (08/02/19)
9342.        Đ/C VŨ MÃO VÀ Đ/C BIN (08/02/19)
9343.        ÔNG GIÀ VÀ MỸ NHÂN (08/02/19)
9344.        CÁT TƯỜNG (08/02/19)
9345.        ÁO DÀI VIỆT (08/02/19)
9346.        THÁI LAN (08/02/19)
9347.        QUANG TRUNG (08/02/19)
9348.        ĐÂU THẢY MÀ RA (08/02/19)
9349.        CHẠY RE (08/02/19)
9350.        THIẾU NỮ NGỒI THIỀN (08/02/19)
9351.        NGƯỜI KHÔN VÀ NGƯỜI NGU TRONG
ĐỜI SỐNG XÃ HỘI (08/02/19)
9352.        TỆ LẬU (07/02/19)
9353.        THỊT TẾT (07/02/19)
9354.        TẾT VIỆT NAM (07/02/19)
9355.        XÁC THÂN NGƯỜI ĐẸP (07/02/19)
9356.        CÁI NHỤC CỦA SỰ SỢ HÃI (07/02/19)


––


No comments :

Post a Comment