Saturday, February 2, 2019

TẬP THƠ "KẺ SĨ" TIẾP THEO, SỐ 209



TẬP THƠ “KẺ SĨ”

TIẾP THEO, SỐ 208 (a)

––

DẤU CHÂN CỦA MÁC

Từ khi thuyết Mác ra đời
Có hai khuynh hướng vẫn thời rõ bong
Một là lợi dụng lòng vòng
“Độc tài vô sản” để hòng tiến thân

Thảy đều tham vọng cá nhân
Yêu dân yêu nước dễ cần nói sao
Hai là ngu dốt tầm phào
Trước sau mù quáng lẽ nào tốt chi

SẮC NGÀN
(31/01/19)

**

MỌI NGƯỜI BÌNH THƯỜNG
TRONG MỘT XÃ HỘI BÌNH THƯỜNG

Người thường mà chẳng tầm thường
Mới làm xã hội mọi đường đi lên
Còn đều chỉ nhắm hư danh
Khiến làm xã hội tanh bành ra thôi

Thế nên sau trước việc đời
Người thường ý thức mới không tầm thường
Nhưng vô ý thức mọi đường
Hoặc ưa “lãnh đạo” thảy dường điêu ngoa

TẾU NGÀN
(31/01/19)

**

HAI LOẠI VÚ SỮA

Có hai loại vú trên đời
Loại thời ở ngực loại thời trên cây
Cả hai loại thảy đều hay
Loại dùng ăn được loại tay bóp vào

TẾU NGÀN
(30/01/19)

**

NGÔN NGỮ XÃ GIAO

Ừ thì ngôn ngữ xã giao
Nói sao cũng được có vào tai đâu
Nói rồi quên mất từ đầu
Để thành nói lại cũng hầu vậy thôi

TẾU NGÀN
(30/01/19)

**

“LÀM CHỦ TẬP THỂ”

Cha chung ai khóc dễ nào
Ông bà ta nói đã từ ngàn xưa
Chỉ riêng Lê Duẩn chẳng vừa
Một mình quyết làm vua với đời

Khiến nên dở khóc dở cười
Ruộng vào “hợp tác” mọi người đói meo
Chỉ còn một đám ăn theo
Cuối cùng giải tán quả lèo bao nhiêu

TẾU NGÀN
(30/01/19)

**

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Ừ thì năm mới chúc mừng
Chúc cho đất nước lừng khừng tiến lên
Tiến nhanh tiến mạnh đã quên
Kể từ ông Duẩn xuống chầu Diêm Vương

TIẾU NGÀN
(30/01/10)

**

SO SÁNH

Đừng mà so sánh làm chi
Cũng hai cái miệng có gì khác đâu
Cái thì để nói bên ngoài
Cái im thin thít kín hoài bên trong

TẾU NGÀN
(30/01/19)
                        
**

SẦU RIÊNG SẦU CHUNG

Sầu riêng trái thật trĩu cây
Ăn vào một múi ngất ngây quá chừng
Nhưng còn đất nước sầu chung
Mỗi người một hướng ai cùng nghĩ đâu

TẾU NGÀN
(30/01/19)

**

CẤY GHÉP TIM

Trời sinh tim của mỗi người
Lại đi cấy ghép quả thời lạ thay
Khiến thành tình cảm ta đây
Chỉ do người khác mảy may cấy vào

TẾU NGÀN
(30/01/19)                   

**
                    
NHẤT CỬ LƯỠNG TIỆN

Dại chi mà chạy đường dài
Hao xăng tốn nhất mấy ai không cười
Chỉ cần dây cột ta ngồi
Đằng đuôi xe khách quả thời tiện hơn

TẾU NGÀN
(30/01/19)

**

BA DÒNG THÁC CÁCH MẠNG

Nhìn lên đỉnh núi chóp cao
Thấy ba dòng thác lẽ nào không ưa
Ngày xưa Lê Duẩn nói bừa
Bây giờ nhìn lại chúng vừa khô đi

TẾU NGÀN
(30/01/19)

**

TUỔI ĐẢNG

Càng ngày tuổi đảng càng cao
Đã thành già sụm dễ nào khác đâu
Nên Tờ Cộng sản L’Humanité
Ở bên trời Pháp mọi bề teo luôn

Đến nay 114 năm trường
Ráng còn cầm cự mọi đường trống hoang
Giờ hầu phá sản hoàn toàn
Chỉ còn kêu gọi mọi đàng cứu nguy

TẾU NGÀN
(30/01/19)

**

BA NHÀ CÁCH MẠNG

Nước ta đã có Tây Hồ
Sào Nam thêm nữa lẽ nào thua ai
Tính cho Cách mạng đường dài
Bổng dưng có “Bác” chơi toàn Mác Lê

TẾU NGÀN
(30/01/19)

**

Ý XƯA

Lời khuyên cho kẻ chịu nghe
Tạo thành dân chủ tự do lạ gì
Độc tài mới phải khác đi
Mình ta “chuyên chính” dại gì phải nghe

TẾU NGÀN
(30/01/19)

**

LỊCH SỬ TÒA ÁN

Ngày xưa phong kiến ra đời
Rồi dần phát triển tới thời hôm nay
Vẫn luôn Tòa án chuyên môn
Tự nhiên quay lại “Nhân dân” quả tè

TẾU NGÀN
(30/01/19)

**

CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN

Thành công luôn chỉ bước đâu
Để rồi trớt hướt quả hầu về sau
Khiến thành “đổi mới” cũng vui
Tức toàn quay ngược chọc người cười rum

TẾU NGÀN
(30/01/19)

**

HỆ THỐNG DÂY ĐIỆN

Đây là hệ thống dây đèn
Khác gì mạng nhện tòn teng trên trời
Nhìn vào ai cũng rụng rời
Bởi ta “ưu việt” chấp đời văn minh

TẾU NGÀN
(30/01/19)

**

HÌNH ẢNH XỨ HUẾ

Một hôm xứ Huế mưa phùn
Có cô gái Huế chẳng buồn núp mưa
Nhưng nhờ nón lá trên đầu
Mưa thâm áo tím chẳng lòi chút chi

TIẾU NGÀN
(30/01/19)

**

NGÔI SAO DO THÁI

Ba cô tay nắm rõ ràng
Các chân chụm lại mới càng hay ho
Tạo thành Do thái ngôi sao
Đếm hình tam giác có nào khó đâu

TIẾU NGÀN
(30/01/19)

**

LÍNH GÁI

Đây là lính gái đóng phim
Nên nhìn vào thấy thảy toàn sexy
Trên người như chẳng mặc gì
Thành xung trận phải quỳ lên nhau

TẾU NGÀN
(30/01/19)

**

Ý NGHĨA VÀ GIÁ TRỊ
CỦA KHOA HỌC KHÁCH QUAN

Phải cần khoa học ở đời
Để làm mọi việc mới đều thành công
Còn không chỉ có lông bông
Bởi toàn cảm tính khó trông được gì

Thành ra “ý hệ” khác chi
Dẫu làm cho mấy cũng thì vậy thôi
Bởi đều tưởng tượng từ đầu
Có đâu sự thật để hầu khách quan

Con người mới gốc vẹn toàn
Thành không văn hóa chỉ càng vu vơ
Khiến đều giả tạo lơ mơ
Làm đều tham nhũng vật vợ bám luôn

Vậy nên nguyên tắc thập toàn
Tự do dân chủ phải càng nêu cao
Con người kiểm soát con người
Độc tài chỉ có bịp đời khác sao

NẮNG NGÀN
(30/01/19)

**

CÔNG LÝ VÀ PHÁP LUẬT

Vấn đề công lý trên đời
Vẫn đều vĩnh cửu đã ngoài ngàn năm
Bởi nào có chút chủ quan
Mà đều sự thật hoàn toàn vậy thôi

Cũng như pháp luật khác sao
Phải đâu sản phẩm đảng này đảng kia
Mà cần ý chí toàn dân
Mới hoài giá trị vạn lần đúng luôn

BÚT NGÀN
(30/01/19)

**

BÔNG BỤT

Đây là bông “bụt” rõ ràng
Nhưng nào hoa Phật mới càng lạ chưa
Bởi vì cúng Phật trên đời
Toàn hoa “vạn thọ” mọi người đều tuân

TIẾU NGÀN
(30/01/19)

**

LỊCH SỬ ĐÍCH THỰC

Rồi thì lịch sử cũng qua
Như dòng sông chảy có mà khác sao
Những ai tâng bốc “cụ Hồ”
Một thời cũng chết dễ đâu còn hoài

Chỉ còn lớp trẻ đến sau
Biết ra quá khứ một màu đỏ tươi
Cụ Hồ từ ở Nga về
Cụ làm cộng sản mọi bề thành công

Nhưng Liên Xô đã đi đoang
Giờ coi như kiểu đứt đuôi thằn lằn
Trải qua lịch sử nhọc nhằn
Nay toàn “đổi mới” cũng bằng vậy thôi

Dầu đuôi đứt lại mọc rồi
Bây giờ “định hướng” cũng hồi như xưa
Dân ta đã rõ hay chưa
Chỉ ai ngu dốt nịnh bừa khác đâu

TIẾNG NGÀN
(30/01/19)

**

“NHÂN DÂN” VÀ “LỊCH SỬ”

Nhân dân đã có ngàn đời
Còn như lịch sử cũng thời vạn năm
Những tên bồi bút lang băm
Đời toàn xu nịnh nghĩ thành bá vơ

Điện Biên ông Giáp đến giờ
Nhằm làm cộng sản có ngờ vậy sao
Những ai từng hướng “Bác Hồ”
Chỉ nhằm chống Pháp lẽ nào khác chi

“Nhân dân” nay có lạ gì
Phải là cộng sản mới là “nhân dân”
Còn mà trung tính mọi phần
Bị cho “phản động” nhân dân dễ nào

Thành nên “lịch sử” hao hao
Phải đều “Lê Mác” lẽ nào khác đâu
Làm cho nghĩ đến càng rầu
Danh từ ngụy tạo cũng hầu lạ chi

SẮC NGÀN
(30/01/19)

**

KHÔN LÕI

Ở đời đừng nói ba hoa
Nịnh theo “lãnh đạo” mới là sướng thân
Những ai dại dột cù lần
Tư duy độc lập có cần chi mô

TẾU NGÀN
(30/01/19)

**

LỜI HỌC TRÒ

Nhờ cô dạy bảo nên người
Khiến thành khôn lớn có lời cám ơn
Em theo Các Mác Lênin
Nay làm Chủ tịch cũng là nhờ cô

TẾU NGÀN
(30/01/19)

**

SÁNG KIẾN CÔNG NHÂN

Cậu này đâu phải công nhân
Nhưng mà sáng kiến phải cần phát huy
Làm giàn theo cách chung cư
Chở gà bán dạo đến chừ mới hay

TẾU NGÀN
(30/01/19)

**

CÔNG BẰNG XÃ HỘI

Công an hai tướng đàng hoàng
Dẫu gây thiệt hại tội toàn nhẹ thôi
1.160 tỷ đi đời
Mức tù đề nghị chẳng ngoài hai năm

Thanh niên mới lũ lưu manh
Tuy còn tuổi trẻ đã thành gian tham
Rũ nhau trộm 9 buồng câu
Khiến nên Tòa phết 9 năm tù ngồi

TIẾU NGÀN
(30/01/19)

**

CÔNG AN BỤNG BỰ

Công an bụng bự nhờ đâu
Là nhờ vẫn đứng ở đầu ngõ tư
Thấy anh xe tải lừ khừ
Kêu vào biên phạt nên chừ bụng to

TẾU NGÀN
(30/01/19)

**                           

SỬ DỤNG VỐN TỰ CÓ

Chuyện nghe quả đến buồn cười
Ở bên Trung Quốc có người nữa sao
Bởi vì muốn được tiến thân
Phải đem thân xác ân cần đổi trao

Vũ Uy thành phố lạ nào
40 quan lớn thọc vào cuộc chơi
Chơi Khương Hồng Bảo đã đời
Để bà Thị trưởng mới thời thăng quan

TIẾU NGÀN
(30/01/19)

**

XÃ HỘI ƯU VIỆT

Quả toàn ưu việt rõ ràng
Dân đều phải nộp khối phân hàng ngày
Mỗi người 90 ký không sai
Đặng cho lãnh đạo trỗ tài chỉ huy

Bắc Hàn quả có lạ gì
Anh em đều vậy vẫn thì phe ta
Thi đua hăng hái mọi nhà
Dâng lên “lãnh tụ” mới là quang vinh

TẾU NGÀN
(30/01/19)
**

TRÁI NGƯỢC

Cây đào rực rỡ thế nào
Sao nàng chểnh mảng tới đây tuột quần
Khiến làm chỉ thấy cái dâm
Sắc hoa hồng thắm quả thành còn đâu

TẾU NGÀN
(30/01/19)

**

THIÊN NHIÊN

Thiên nhiên kỳ diệu bao nhiêu
Bởi đều sự sống muôn điều vậy thôi
Nhưng thua trí tuệ con người
Bởi toàn thụ động có nào khác chi

NON NGÀN
(30/01/19)

**

XÃ HỘI VÀ TRÍ TUỆ CON NGƯỜI

Con người trí tuệ làm đầu
Bởi vì thân xác chỉ hầu thường thôi
Học hành khiến giỏi trên đời
Để tâm nghiên cứu luôn thời tiến lên

Vậy nên trí thức làm nền
Đã làm nhân loại vượt lên muôn loài
Dùng điều khoa học làm ngòi
Để thành mũi nhọn loài người phát huy

Thế nhưng Các Mác lạ gì
Chủ trương “duy vật” lấy chi ngon lành
“Đấu tranh giai cấp” tanh bành
Khiến điều phản động trở thành tự nhiên

Lại còn “vô sản” ưu tiên
Dụ dân ít học mọi miền khác chi
Tạo nên xã hội suy vi
Tranh ăn thì có lấy còn văn minh

Như Mao quả đã thực tình
Bảo rằng “trí thức chẳng bằng cục phân”
Đúng là một lũ cù lần
Chỉ vì tham vọng cá nhân khác gì

Thành ra mác xít được chi
Cá mè một lứa vốn thì vậy thôi
Đều nhằm lũng đoạn trên đời
Toàn ưa nịnh hót có nào nhân văn

Trong khi xã hội cân bằng
Phải cần trí thức làm nền mới hay
Phát minh khám phá mỗi ngày
Những điều mới mẽ trước sau đàng hoàng

Khiến làm xã hội kiện toàn
Mọi điều tiến hóa luôn càng phát huy
Thế nên Các Mác lạ gì
Một tay phản động quả thì tự nhiên

Bởi đưa lý thuyết huyên thiên
“Đấu tranh giai cấp” hại miền trần gian
Khiến làm xã hội loạn toàn
Tranh ăn là chính mọi đàng éo le

Danh từ dẫu thảy màu mè
Nhưng về thực chất hỏi nào ra chi
Chỉ vì trí tuệ suy vi
Tự do dân chủ còn gì nữa sao

Tung hô tâng bốc độc tài
Vong thân đến mức nhân quần còn chi
Thánh thần “lãnh tụ” khác gì
Thảy tay tham vọng lợi quyền cá nhân

ÁNH NGÀN
(30/01/19)

**

LỢI DỤNG

Bởi vì ta đứng trên lưng
Nó đang đập cánh có ngừng được đâu
Ung dung bay lướt bầu trời
Chú chim nhỏ xíu quả thời thông mịnh

TIẾU NGÀN
(29/01/19)

**

PHƯỢNG TÍM

Phượng đều phượng đỏ phượng hồng
Còn thêm phượng tím hỏi cần nói sao
Mới hay bao chuyện lạ đời
Thiên nhiên muốn vậy con người phải theo

TẾU NGÀN
(29/01/19)

**

CHÂU VỀ HỢP PHỐ

Maduro bị truất rồi
Bao nhiêu tài sản cũng thời như không
Guaido giờ được tôn lên
Trở thành Tổng thống, Mỹ bèn trả lui
Venezuela lại mĩm cười
Châu về hợp phố cuộc đời vậy thôi

TẾU NGÀN
(29/01/19)

**

HOA BÌM BÌM

Hoa bìm quả đẹp trên đời
Hồng hồng tím tím ai người chẳng mê
Có điều giậu đổ bìm leo
Từ xưa đã biết quả lèo ra chi

TẾU NGÀN
(29/01/19)

**

CỨNG VÀ MỀM

Cứng đều chốc lát mà thôi
Nhưng mềm mới cả cuộc đời bao luôn
Chị em bởi vậy đừng buồn
Mềm toàn thắng cứng quả tuồng vậy thôi

TIẾU NGÀN
(29/01/19)

**

ĐẸP LÃO

Con này đẹp lão bao nhiêu
Đôi sừng cong vút yêu kiều làm sao
Nhưng ngu cừu quả thế nào
Suốt đời chỉ để cho người vặt lông

TẾU NGÀN
(29/01/10)

**

VÔN TE

Vôn Te đã nói rất hay
Những người ngu dốt tự tay xích xiềng
Bởi đều cuồng tín đi liền
Dễ mà giải phóng nhãn tiền được sao

TẾU NGÀN
(29/01/19)

**

GÓC BA CHÓP

Đã từng Tổng bí thư Nga
Bổng dưng Ba Chóp nhạt nhòa niềm tin
Thú rằng theo Mác Lênin
Cuộc đời uổng phí có tìm lại đâu

TIẾU NGÀN
(29/01/19)

**

LÊNIN VÀ KÁC MÁC

Lênin từng nói rõ rồi
Nhiệt tình, dốt nát phá đời mà thôi
Vậy nhưng Kác Mác hỡi ơi
Xây nền chuyên chính phải người công nhân

Khiến cho mâu thuẫn vạn lần
Toàn điều nghịch lý có cần nói sao
Thành ra kết quả thế nào
Trăm năm cộng sản phải nhào theo luôn

TẾU NGÀN
(29/01/19)

**

THỜI CHIẾN VÀ THỜI BÌNH

Chiến tranh binh sĩ chết nhiều
Nên so Đại tướng bấy nhiêu là vừa
Thời bình súng trận đã thưa
Khiến toàn Đại tướng phải thừa ra thôi

TẾU NGÀN
(29/01/19)

**

HOAN HÔ

Hoan hô Bộ Trưởng Tô Lâm
Thăng hàm Đại tướng cũng cần vậy thôi
Trên muôn người dưới một người
Là ông Tổng Trọng vẫn điều tự nhiên

TẾU NGÀN
(29/01/19)

**

NGƯỜI NGA

Người Nga kể cũng vô duyên
Muốn đi áp đặt triền miên lên người
Dẫu giờ cộng sản hết rồi
Vẫn còn phò tá cho ngài Maduro

Độc tài đâu khác thế nào
Đó là cái máu nói sao cho vừa
Giống Lênin đã hồi xưa
Đệ Tam Quốc tế dựng bừa lên chơi

TẾU NGÀN
(29/01/19)

**

PHƯƠNG PHÁP THÔNG MINH

Áp tai lên ngực các bà
Để nghe tim mạch quả là thông minh
Nghe tim nó đập thình thình
Mà thành nghĩ kỷ tim mình đập theo

Buổi đầu chưa có ống nghe
Đó toàn phương pháp khỏe re một thời
Từ khi có ống nghe rồi
Bao anh Bác sĩ cứ ngồi ngẩn ngơ

TẾU NGÀN
(29/01/19)



                                                                           MỤC LỤC

9008.        DẤU CHÂN CỦA MÁC (31/01/19)
9009.        MỌI NGƯỜI BÌNH THƯỜNG TRONG MỘT XÃ HỘI
9010.        BÌNH THƯỜNG (31/01/19)
9011.        HAI LOẠI VÚ SỮA (30/01/19)
9012.        NGÔN NGỮ XÃ GIAO (30/01/19)
9013.        “LÀM CHỦ TẬP THỂ” (30/01/19)
9014.        CHÚC MỪNG NĂM MỚI (30/01/10)
9015.        SO SÁNH (30/01/19)
9016.        SẦU RIÊNG SẦU CHUNG (30/01/19)
9017.        CẤY GHÉP TIM (30/01/19)
9018.        NHẤT CỬ LƯỠNG TIỆN (30/01/19)
9019.        BA DÒNG THÁC CÁCH MẠNG (30/01/19)
9020.        TUỔI ĐẢNG (30/01/19)
9021.        BA NHÀ CÁCH MẠNG (30/01/19)
9022.        Ý XƯA (30/01/19)
9023.        LỊCH SỬ TÒA ÁN (30/01/19)
9024.        CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN (30/01/19)
9025.        HỆ THỐNG DÂY ĐIỆN (30/01/19)
9026.        HÌNH ẢNH XỨ HUẾ (30/01/19)
9027.        NGÔI SAO DO THÁI (30/01/19)
9028.        LÍNH GÁI (30/01/19)
9029.        Ý NGHĨA VÀ GIÁ TRỊ CỦA KHOA HỌC KHÁCH QUAN
                                                     (30/01/19)
9030.        CÔNG LÝ VÀ PHÁP LUẬT (30/01/19)
9031.        BÔNG BỤT (30/01/19)
9032.        LỊCH SỬ ĐÍCH THỰC (30/01/19)
9033.        “NHÂN DÂN” VÀ “LỊCH SỬ” (30/01/19)
9034.        KHÔN LÕI (30/01/19)
9035.        LỜI HỌC TRÒ (30/01/19)
9036.        SÁNG KIẾN CÔNG NHÂN (30/01/19)
9037.        CÔNG BẰNG XÃ HỘI (30/01/19)
9038.        CÔNG AN BỤNG BỰ (30/01/19)
9039.        SỬ DỤNG VỐN TỰ CÓ (30/01/19)
9040.        XÃ HỘI ƯU VIỆT (30/01/19)
9041.        TRÁI NGƯỢC (30/01/19)
9042.        THIÊN NHIÊN (30/01/19)
9043.        XÃ HỘI VÀ TRÍ TUỆ CON NGƯỜI (30/01/19)
9044.        LỢI DỤNG (29/01/19)
9045.        PHƯỢNG TÍM (29/01/19)
9046.        CHÂU VỀ HỢP PHỐ (29/01/19)
9047.        HOA BÌM BÌM (29/01/19)
9048.        CỨNG VÀ MỀM (29/01/19)
9049.        ĐẸP LÃO (29/01/10)
9050.        VÔN TE (29/01/19)
9051.        GÓC BA CHÓP (29/01/19)
9052.        LÊNIN VÀ KÁC MÁC (29/01/19)
9053.        THỜI CHIẾN VÀ THỜI BÌNH (29/01/19)
9054.        HOAN HÔ (29/01/19)
9055.        NGƯỜI NGA (29/01/19)
9056.        PHƯƠNG PHÁP THÔNG MINH (29/01/19)



––

No comments :

Post a Comment