Friday, February 8, 2019

TẬP THƠ "KẺ SĨ" TIẾP THEO, 219 (a2)

TẬP THƠ “KẺ SĨ”

TIẾP THEO, SỐ 210 (a2)

––


KỶ VẬT MỘT THỜI

Ngày xưa đúc súng thần công
Để rồi thua Pháp còn mong nỗi gì
Chỉ do dân trí khác chi
Dân mà lụn bại nước thì đâu lên

Giờ thành kỷ vật êm đềm
Kìa nhìn giàn súng tênh hênh đang nằm
Trăm năm dưới ách Thực dân
Vua quan nhà Nguyễn nay cần nói chi

ĐẠI NGÀN
(05/02/19)

**

THÔNG ĐIỆP TOÀN LIÊNG BANG
ĐẦU NĂM 2019 CỦA D. TRUMP

Đúng là thông điệp tuyệt vời
Trump nói trước mọi người tự nhiên
Không theo kiểu cách tuyên truyền
Không hề khẩu hiệu triền miên dại khờ

Mà nêu cụ thể hẳn hòi
Đâu là những điểm mọi người cần nghe
Chẳng hề có chút giấu che
Chẳng hề quanh quẹo màu mè mị dân

Chẳng nhằm vì đảng vạn lần
Mà nhằm chế độ Cộng hòa nêu lên
Tự do Dân chủ làm nền
Cốt sao nước Mỹ vang rền năm châu

Lấy điều kinh tế làm đầu
Thảy trong bộc trực có đâu rụt rè
Mỹ là số một đây nè
Cần gì phải sợ ai người cười chê

DẶM NGÀN
(05/02/19)

**

ĐĨ ĐỰC

Tên này đĩ đực tuyệt vời
Tay đeo toàn nhẫn sáng ngời ai tin
Miệng đều nói Mác Lênin
Nhẫn đeo mười ngón như in mụ trùm

TẾU NGÀN
(05/02/19)

**

VĂN CAO

Văn Cao vẫn thấp thế nào
Người toàn bé tí hao hao vậy mà
Thế nhưng để lại Quốc ca
Đời sau vẫn nhớ tôi là Văn Cao

TẾU NGÀN
(05/02/19)

**

HÀNH QUÂN VÀO NAM

Hành quân quả đã một thời
Tiến lên diệt Mỹ có nào lạ chi
Bởi ghim “đế quốc” kể gì
Sao giờ trải thảm để mời nó qua

Bởi vì cần có đô la
Đầu tư bao việc có mà lạ sao
Liên Xô vì đổ cái ào
Còn ai viện trợ lẽ nào không lo

TẾU NGÀN
(05/02/19)

**

LÀM NGƯỜI

Làm người phải có cái đầu
Thông minh nhận thức mới hầu nhân văn
Nếu toàn chỉ có cù lần
Nói như cái máy vạn phần thành ngu

SAO NGÀN
(05/02/19)

**

NHÂN VĂN VÀ CHÍNH TRỊ

Nhân văn buộc phải thương người
Không phân giai cấp mới đời văn minh
Mác ngu đến thảy thật tình
Cơi lên “giai cấp” khiến mình tiêu luôn

Để thành học thuyết tầm ruồng
Cả anh bần cố ở truồng cũng lên
Biến thành văn hóa đảo điên
Khiến thành chính trị mọi miền đều hư

Nên từ hồi đó đến chừ
Chỉ toàn đào thải có nào đi lên
Thành đều rốt cuộc bông phèn
Chỉ nhằm “giai cấp” đâu vì toàn dân

Khác chi tếu táo mọi phần
Đã làm Cộng sản chết trân toàn cầu
Văn minh còn thấy được nào
Khi điều nhân bản đã hầu ra đi

GIÓ NGÀN
(05/02/19)

**

CÂU CHUYỆN NƯỚC MỸ

Mang danh “đế quốc” lâu nay
Chỉ do ông Mác đặt bày khác đâu
Rồi phe cộng sản nhao nhao
Hát bài “đế quốc” dễ sao lạ gì

Nhưng là tư bản y sì
Mới thành phát triển ai bì được đâu
Để toàn thế giới chỉ hầu
Mong đều muốn đến có nào hiếm chi

Mexico cũng khác gì
Dân nhằm nhập lậu nhiều khi buồn cười
Trump buộc phải xây tường
Cốt ngăn làn sóng cũng thường vậy thôi

Chê toàn ích kỷ than ôi
Tại người muốn đến tại mình dễ sao
Bởi vì chúng đến ào ào
Mà không chặn lại chắc nào còn ngon

TẾU NGÀN
(05/02/19)

**

NƯỚC NGA TRƯỚC VÀ SAU

Dù sao Nga cũng Châu Âu
Chỉ làm Cộng sản một hồi lạ chi
Ban đầu lạc hậu khác gì
Tưởng làm cộng sản để thì đi lên

Nhưng đều kết quả bông phèn
Bảy mươi năm bạo lực thảy toàn hi sinh
Khó khăn luôn cứ thực tình
Cuối cùng dứt khoát tự mình buông ra

Quay về xã hội ông cha
Công đầu Góc ba chóp quả là thế thôi
Yên Sin tiếp nối phải rồi
Cuối cùng bạch hóa thảy toàn nước Nga 

Giờ đây tàu đã thay toa
Thay luôn đường sắt quả là cũng vui
Putin dẫu chút bùi ngùi
Nhưng đành tiến tới còn lui được nào

TẾU NGÀN
(05/02/19)

**

HỌC VẤN VÀ VĂN HÓA

Những ai văn hóa trên đời
Đều do học vấn chỉ thời vậy thôi
Còn đều cặn bã khắp nơi
Thảy toàn thô bỉ loại người khác sao

BÚT NGÀN
(05/02/19)

**

TRẦN TRỤI

Nhìn em trần trụi cũng hay
Thấy toàn trùng trục chẳng tày khỏa thân
Ngó xa chớ lại nhìn gần
Mới thành em đẹp tuyệt trần khác chi

TIẾU NGÀN
(05/02/19)

**

MỦM MĨM

Em toàn mủm mĩm cũng hay
Bộ đùi ngắn ngủn dễ tày ai hơn
Làn da trắng muốt lơn tơn
Chân dài chấp thảy mấy người bẳng sao

TIẾU NGÀN
(05/02/19)

**

TÍNH ÁC ÔN CỦA CON NGƯỜI

Con người nhiều lúc ác ôn
Đó là thú tính hỏi còn nói chi
Nếu không giáo dục lạ gì
Con người thảy sống theo toàn bản năng

NON NGÀN
(05/02/19)

**

TRÁCH AI ?

Cái sai từ Mác mà đi
Cớ sao lại trách làm chi ông Hồ
Bởi như Mác đúng từ đầu
Ông Hồ quả thật đã hầu vĩ nhân

TIẾNG NGÀN
(05/02/19)

**

SÉT ĐÁNH

Ông Trời ổng ở trên cao
Ổng cho sét đánh ào ào xuống đây
Lắm khi gãy đổ thân cây
Nhưng thường gãy cổ các bầy ác ôn

TIẾU NGÀN
(05/02/19)

**

HIỂU LẦM

Hiểu lầm cộng sản rồi em
Đấu tranh giai cấp ối mèn đéc ơi
Có nào lo thảy cho đời
Mà lo riêng mỗi lợi quyền bản thân

TẾU NGÀN
(05/02/19)

**

HOA VÀ SUMO

Nhìn hoa quả thảy vui rồi
Có đâu dị hợm như chàng sumo
Thành ra văn hóa thế nào
Khác xa chính trị ối dào lạ chi

VIỄN NGÀN
(05/02/19)

**

CON NGƯỜI VÀ VŨ TRỤ

Nhìn lên vũ trụ bao la
Ngân hà vắt vẻo quả là niềm vui
Xong nhìn xuống thảy loài người
Toàn hoa mới đúng cuộc đời nhân văn

ÁNH NGÀN
(05/02/19)

**

TƯƠNG ĐỐI

Đời thường tương đối vậy thôi
Lươn vì ngắn ngủn trạch dài đều chê
Nên thành đừng có u mê
Tin người gian giảo chỉ huề lạ chi

TIẾU NGÀN
(05/02/19)

**

ĐƠN GIẢN

Chỉ cần đơn giản thế thôi
Tách cà phê nóng với bình trà thơm
Nhân văn cũng đủ xanh rờn
Tràn đầy cảm hứng giản đơn lòng người

MÂY NGÀN
(05/02/19)

**

QUỲ XUỐNG

Anh quỳ xuống để bằng em bé nhỏ
Quả cuộc đời nhân ái biết là bao
Trong chiến tranh dù ai đó kêu gào
Giết giết mãi bàn tay không ngưng nghỉ

DIỄM NGÀN
(05/02/19)

**

SỜ VÍ

Em còn bận xếp hồ sơ
Anh liền sờ ví ai ngờ vậy sao
Ví dù tiền có là bao
Nhưng đầy lạc thú anh nào buông lơi

TIẾU NGÀN
(05/02/19)

**

QUY LUẬT TIẾN HÓA

Đời luôn tiến hóa ngược xuôi
Triệu năm diễn biến để người đi lên
Nhưng nay vì chút kim tiền
Con người hóa thú cũng liền khác đâu

PHIẾN NGÀN
(05/02/19)

**

CHỮ HIẾU

Đúng là chữ hiếu trên đời
Bê nguyên hàng mả đến trời cũng kinh
Xe con to thảy chình ình
Ráng mua về để đặng mình cúng cha

TẾU NGÀN
(05/02/19)

**

MẬU THÂN

Mậu Thân dù đã qua lâu
Nhiều người vẫn nhớ có âu lạ gì
Nhưng mà hãy cố quên đi
Vết nhơ quá khứ giữ chi để buồn

Xét ra cho rõ ngọn nguồn
Ngọc Tường Hoàng Phủ có còn nữa đâu
Chẳng qua một cuộc bể dâu
Thời gian cũng xóa chỉ hầu vậy thôi

TRĂNG NGÀN
(05/02/19)

**

KIẾM NỮ

Quả đây kiếm nữ rõ ràng
Dầu nơi bếp núc xài toàn đại đao
Chí nàng như vậy quả cao
Khi cần chém phát ngã nhào chồng thôi

TẾU NGÀN
(05/02/19)

**

KHÔN THẬT

Ở đây thu phí đậu xe
Phần xe chủ giữ khỏe re trên đời
“Coi chừng mất kiếng” như chơi
Công an Quận một quả thời khôn ghê

TIẾU NGÀN
(06/02/19)

**

CẨU THẢ

Có chàng cẩu thả lạ lùng
Mặc quần dây kéo chẳng thèm rút lên
Vậy là nhìn thấy tênh hênh
Các cô bất chợt thảy toàn quay lơ

TIẾU NGÀN
(05/02/19)

**

THỤC OANH

Thục Oanh kín mít đàng hoàng
Nhìn vào ấm cũng mọi đàng cũng hay
Khác thời hiện đại hôm nay
Thời trang trống hoách nhìn toàn sạch trơn

TẾU NGÀN
(05/02/19)

**

THỜI HIỆN ĐẠI

Đời nay nhiều chuyện cũng hay
Cái thời hiện đại nói ngay quả cừ
Thời trang quần rách không xì
Cứ nhìn chẳng khác i sì khỏa thân

TẾU NGÀN
(05/02/19)

**

MỘT THỜI RỒI QUA

Một thời rồi thảy cũng qua
Từ ngày ông Mác ba hoa ra đời
Tạo thành khuynh tả khắp nơi
Nhân danh “Quốc tế” nhằm lên “Đại đồng”

Nghĩ rằng ắt phải thành công
Tại vì số nước đã gần phần hai
Nhưng thời gian dẫu kéo dài
Cuối cùng vẫn đến bái bai một ngày

Liên Xô sụp đổ ngay đầu
Kế rồi Đông Đức cũng hầu đi theo
Đông Âu tiếp nối một lèo
Chỉ còn bốn nước eo sèo khác sao

Dần dà teo tóp lạ nào
Cuối cùng rã hết có nào bền lâu
Để thành “đổi mới” một màu
Bao nhiêu nổ lực quả hầu như không

Chẳng qua do Mác nói ngông
Từ đầu đến cuối mới thành thế thôi
Và toàn ép uổng trên đời
Có đâu khoa học kiểu đều khách quan

Độc tài đúng thật đâu oan
Dẫu toàn bưng bít thảy càng lộ ra
Phơi đầy thực tế xót xa
Cuối cùng trớt hướt hẳn là vậy thôi

TẾU NGÀN
(05/02/19)

**

CẢNH ĐẸP

Cảnh sao cảnh đẹp lạ lùng
Nước trong ghềnh đá bao toàn chung quanh
Bên ngoài biển sóng màu xanh
Giống như ngọc bích trải thành khắp nơi

Đúng là Hy Lạp đây rồi
Quê hương của thảy bao đời triết gia
Phải chăng cảnh có mặn mà
Con người mới thấy hết ra nhiều điều

ÁNH NGÀN
(04/02/19)

**

BÁC HỒ THẬT HAY GIẢ ?

Có thời dư luận xôn xao
Bác Hồ giả thật khó nào đoán ra
Đều do quyển sách ta bà
Nhằm gây nhiễu loạn quả là khác chi

Hồ Tuấn Hùng có lạ gì
Tay người Trung Quốc ở ngoài Đài Loan
Nhưng giờ đối chiếu lại toàn
Có nhiều mâu thuẫn thảy càng khó tin

Chỉ điều sự thật như in
Bác nhằm chí hướng Mác Lê rõ ràng
Bởi từ cán bộ Đệ Tam
Bác làm công tác Liên Xô trở về

Nên dù chống Pháp mọi bề
Cốt làm Cộng sản vấn đề vậy thôi
Có đâu thuần túy quốc gia
Kiểu Tây Hồ đó chỉ là tự nhiên

SẮC NGÀN
(04/02/19)

**

KHOA HỌC, TRIẾT HỌC, VÀ GIÁO DỤC

Thế gian khoa học làm đầu
Song về triết học cũng nào bỏ đi
Thành ra giáo dục lạ gì
Cần ba trong một mới thì tiến lên

Chỉ khi cuồng tín mông mênh
Hóa ra lạc hậu tênh hênh giữa đời
Hại cho giáo dục tơi bời
Gây toàn bế tắt khiến người cười chê

Thế nhưng cộng sản mọi bề
Cứ toàn theo đít Mác Lê bám hoài
Tạo nên giáo dục lạc loài
Khiến làm đất nước khó nào phát huy

Nhưng mà nói có được gì
Đã non thế kỷ khác chi bây giờ
Chỉ vì triết học mù mờ
Chỉ vì khoa học vẫn khờ vậy thôi

NON NGÀN
(04/02/19)

**

TRIẾT HỌC THỰC CHỨNG ĐỐI LẠI
VỚI TRIẾT HỌC TƯ BIỆN NGÀY NAY

Ngày nay nhân loại tiến nhiều
Dễ còn triết học nói liều được không
Thường ngồi để phán lông bông
Tựa như Karl Marx cắp tràn Hegel

Lấy điều “Biện chứng” làm nền
Khiến trong thực chất hóa thành tầm vơ
Khác nào kiểu dại khờ
Hệt y một kẻ đui mù sờ voi

Lại làm nhân loại tôi đòi
Tội này của Marx khó nào ai quên
Tưởng “đường vô sản” rộng thênh
Biết chi ngõ cụt ối mèn đéc ơi

Trần Đức Thảo cũng một thời
Ù ù cạc cạc quyết nhằm nhào vô
Biết đâu thực tại thế nào
Mà toàn xằng bậy luận theo ý mình

Đời luôn thường vốn vô mình
Lắm anh khoác lác quả tình vậy thôi
Nhưng giờ khoa học tiến rồi
Đã làm triết học chẳng còn như xưa

Bao anh chỉ biết luận bừa
Đã thành lạc hậu ai thừa biết không
Nên cần cách mạng một dòng
Trở về khởi điểm cho toàn tư duy

Bởi vì khoa học lạ gì
Đều toàn thực chứng có chi khác nào
Vậy nên triết học mới cao
Ngồi trên khoa học dễ nào buông ra

ÁNH NGÀN
(04/02/19)

**

XUÂN VÀ HOA

Đầu xuân ngắm cánh hoa tươi
Khiến làm cả thảy lòng người lâng lâng
Nở hoa trong khắp tâm hồn
Hết còn đá cuội những ngày thường năm

XUÂN NGÀN
(04/02/18)

**

CẢNH SẮC

Đời luôn cảnh sắc chuyện thường
Thảy đều phong phú mọi đường khác đâu
Mác ngu hô phải “độc tài”
Khiến thành để lại chuyện cười ngàn năm

SẮC NGÀN
(04/02/19)

**

MÉO MÓ

Đời thành méo mó là thường
Chỉ vì điều đó chẳng qua cái nhìn
Khác gì thuyết Mác Lênin
Thấy toàn “phản động” kìn kìn khắp nơi

TẾU NGÀN
(04/02/19)

**

NGÀN HOA ĐUA NỞ

Ngàn hoa đua nở trên đời
Tại sao thế giới loài người bít bung
“Độc tài vô sản” toàn khùng
Khiến làm tội Mác nói chung còn hoài

HOA NGÀN
(04/02/19)

**

HOA VÀ NGƯỜI

Hoa nào chẳng đẹp trên đời
Mỗi hoa mỗi vẻ luôn thời vậy thôi
Khác đâu thế giới con người
Gom toàn “vô sản” chỉ thành cà tưng

Khiến cho ông Mác lẫy lừng
Một lần nói bậy rưng rưng cuộc đời
“Đấu tranh giai cấp” rã rời
Đã làm thế giới tơi bời lá hoa

MÂY NGÀN
(04/02/19)

**

RÙA BÒ

Rùa bò hỏi có mấy chân
Bảo liều rằng bốn quả gần như sai
Tính ra tám cái mới tài
Giống như đời vẫn ngoằng ngoèo khác đâu

TIẾU NGÀN
(04/02/19)

**

QUẠNH MÔNG

Nàng lên mỏm đá nhìn trông
Ngóng về quê mẹ quạnh mông trời chiều
Biển xa sóng đánh đìu hiu
Hỏi ra tâm sự ai nhiều hơn ai

BIỂN NGÀN
(04/02/19)

**

TÌNH MẪU TỬ
CỦA LOÀI CHIM

Gió đưa cành lá la đà
Có đôi chim nhỏ mặn mà nuôi con
Giọt mưa tí tách véo von
Nhưng tình mẫu tử mãi còn ngàn năm

MƯA NGÀN
(04/02/19)

**

LÍNH CỘNG HÒA

Một thời anh lính Cộng hòa
Bị quy toàn “Ngụy” quả là vô duyên
Bảy lăm phải chạy nhãn tiền
Nhưng giờ thành lại “Việt kiều” khác sao

TẾU NGÀN
(04/02/19)

**

ĐẢNG VÀ ĐẤT NƯỚC

Đảng đều chỉ một nhóm người
Có đâu tiêu biểu thảy toàn quốc gia
Vậy mà bao kẻ gian tà
Chỉ toàn nịnh bợ “Đảng ta” nói hoài

Bởi xưa ông Mác lầm rồi
Phịa rằng lịch sử phải đều “công nhân”
Cho là “sứ mệnh” vạn phần
Nhưng thành mê tín triệu lần khác sao

TẾU NGÀN
(04/02/19)

**

TỪ ĐẦU ĐẾN CHÂN

Cái sai ngay đã từ đầu
Chỉ vì ông Mác chớ nào do ai
Bởi trương chủ nghĩa độc tài
Tướt đi bình đẳng tự do giữa người

Để thành dở khóc dở cười
Chỉ còn chuyên chính con người còn đâu
Bản năng luôn đã có rồi
Khó còn tốt đẹp mọi điều trần gian

Nên toàn thực tế phũ phàng
Lấy gì xây dựng “địa đàng” được sao
Cho dầu sắt máu tào lao
Dã tràng xe cát cũng nào khác chi

Vậy mà bao kẻ mê ly
Chỉ vì non nớt lạ gì nữa sao
Hay đều ích kỷ ào ào
Không làm vẫn hưởng lẽ nào chẳng theo

Cuối cùng đều thảy đói nghèo
Bởi thường lười biếng đâu nào cạnh tranh
Làm cho giả dối hoành hành
Có chi thực chất mà thành công đâu

Tuyên truyền dầu vậy ăn sâu
Kết thành ảo tưởng dài lâu sau này
Thiện tâm chưa chắc mảy may
Mà đều danh vọng để cầu lợi riêng

Tại do tâm lý nhãn tiền
“Đấu tranh giai cấp” lợi quyền khác sao
Nên dầu chống Pháp ban đầu
Nhằm làm cộng sản cũng nào khác chi

Toàn nhằm quyền lợi lạ gì
Đâu vì đất nước kể chi sau này
Bởi vì Mác nói cũng hay
Chỉ nhằm “giai cấp” đâu nhằm quốc gia

Thành ra gút lại chỉ là
Thảy do Các Mác đã sai từ đầu
“Vật” mà “biện chứng” chỉ hài
Coi thường trí tuệ loài người khác sao

Để rồi Mao cũng theo sau
Cho rằng trí thức chẳng bằng cục phân
Nên chi kết lại mọi phần
Chỉ vì khởi điểm Mác toàn đều sai

NGÀN KHƠI
(04/02/19)

––

MỤC LỤC

9143.        KỶ VẬT MỘT THỜI (05/02/19)
9144.        THÔNG ĐIỆP TOÀN LIÊNG BANG
     ĐẦU NĂM 2019 CỦA D. TRUMP (05/02/19)
9145.        ĐĨ ĐỰC (05/02/19)
9146.        VĂN CAO (05/02/19)
9147.        HÀNH QUÂN VÀO NAM (05/02/19)
9148.        LÀM NGƯỜI (05/02/19)
9149.        NHÂN VĂN VÀ CHÍNH TRỊ (05/02/19)
9150.        CÂU CHUYỆN NƯỚC MỸ (05/02/19)
9151.        NƯỚC NGA TRƯỚC VÀ SAU (05/02/19)
9152.        HỌC VẤN VÀ VĂN HÓA (05/02/19)
9153.        TRẦN TRỤI (05/02/19)
9154.        MỦM MĨM (05/02/19)
9155.        TÍNH ÁC ÔN CỦA CON NGƯỜI (05/02/19)
9156.        TRÁCH AI ? (05/02/19)
9157.        SÉT ĐÁNH (05/02/19)
9158.        HIỂU LẦM (05/02/19)
9159.        HOA VÀ SUMO (05/02/19)
9160.        CON NGƯỜI VÀ VŨ TRỤ (05/02/19)
9161.        TƯƠNG ĐỐI (05/02/19)
9162.        ĐƠN GIẢN (05/02/19)
9163.        QUỲ XUỐNG (05/02/19)
9164.        SỜ VÍ (05/02/19)
9165.        QUY LUẬT TIẾN HÓA (05/02/19)
9166.        CHỮ HIẾU (05/02/19)
9167.        MẬU THÂN (05/02/19)
9168.        KIẾM NỮ (05/02/19)
9169.        KHÔN THẬT (06/02/19)
9170.        CẨU THẢ (05/02/19)
9171.        THỤC OANH (05/02/19)
9172.        THỜI HIỆN ĐẠI (05/02/19)
9173.        MỘT THỜI RỒI QUA (05/02/19)
9174.        CẢNH ĐẸP (04/02/19)
9175.        BÁC HỒ THẬT HAY GIẢ ? (04/02/19)
9176.        KHOA HỌC, TRIẾT HỌC, VÀ GIÁO DỤC (04/02/19)
9177.        TRIẾT HỌC THỰC CHỨNG ĐỐI LẠI VỚI TRIẾT HỌC
        TƯ BIỆN NGÀY NAY (04/02/19)
9178.        XUÂN VÀ HOA (04/02/18)
9179.        CẢNH SẮC (04/02/19)
9180.        MÉO MÓ (04/02/19)
9181.        NGÀN HOA ĐUA NỞ (04/02/19)
9182.        HOA VÀ NGƯỜI (04/02/19)
9183.        RÙA BÒ (04/02/19)
9184.        QUẠNH MÔNG (04/02/19)
9185.        TÌNH MẪU TỬ CỦA LOÀI CHIM (04/02/19)
9186.        LÍNH CỘNG HÒA (04/02/19)
9187.        ĐẢNG VÀ ĐẤT NƯỚC (04/02/19)
9188.         TỪ ĐẦU ĐẾN CHÂN (04/02/19)


                                 ––
   


No comments :

Post a Comment